Xem phiên bản đầy đủ : 5 chiêu ra mắt phụ huynh...
Trường_woohyuk
01/09/2004, 10:47
:huh:
1/ Phải tìm hiểu kĩ về gia cảnh nhà "người ta", xem ai là người "to" nhất trong nhà... nhiều khi mình cứ nghĩ đó là dad nhưng có khi đó lại là mum ~~> khó xử lắm đó :rolleyes:
2/ ăn mặc hết sức bình thường... đi đứng cũng bình thường... nói tóm lại làm gì cũng bt... đừng có diễn... vì diễn là "chết ngay" [-X
3/ chuẩn bị 1 số chuyện để nói, chứ ko thì đến nhà "người ta" mà mình cứ đực mẹt ra, đừng có để tình trạng nói chuyện: "hôm wa trời đẹp wa' bác nhỉ - ừ - hôm nay trời cũng đẹp - ừ - chắc ngày mai trời cũng đẹp" ~~> bo' tay :lol:
4/ Lại phải điều tra típ... xem nhà "người ta" có con vật nào ko... nhiều khi để đối phó với "chúng" cũng mệt phết đấy... ;)
5/ Và cuối cùng nói với các bác ý rằng chúng mình vừa có thể học vừa có thể iu mà ko làm cho 2 việc đấy "oánh nhau" [-O<
GOOD LUCK !!!!
sưu tầm
breakdancer
02/09/2004, 01:43
Tìm hiểu về sở thích của các cụ để khi nói chuyện dễ hòa đồng, động chạm đến gu của các cụ thì các cụ ý buôn cho cả buổi, chỉ việc ngồi gật gù lại gây cảm tình lớn cho các cụ. Thế nào rùi cũng được khen:"thằng đấy ngoan, hiểu biết......." Sướng vãi.
maiduongchau
02/09/2004, 17:45
E hèm,thế nếu các cụ không thích con trai thì sao.Nhất là những lúc đang thi mà yêu với đương thì chỉ có chết trở lên !!
Trường_woohyuk
03/09/2004, 09:49
làm gì có chuyện các cụ ko thích con trai... chẳng có ai mà muốn con gái mình ở với mình mãi đâu... he he :D
maiduongchau
03/09/2004, 15:49
Nhưng mà ra mắt lúc thi thì làm sao ??? Lúc đấy có mà các cụ ném cả đôi dép đuổi về ý !!
whiteangel
05/09/2004, 20:07
chắc phải lên đại học mới ra mắt được mất......bây giờ mà ra mắt thì bố mẹ nó giết mình mất.....:D
drizzledream
06/09/2004, 08:07
chứ sao nữa ,bây giờ mà đến thì có mà cả 2 đứa bị ... đạp ngay ra khỏi nhà ý chứ :D
Ra mắt.... Hê hê... tớ cũng chả biết thế nào. Lần trước nó có rủ về nhà chào mẹ 1 tiếng... Hiz hiz, may lúc đấy cản được vì muộn rùi. Nhưng theo tớ nghĩ thì nên để đến khi nào đỗ ĐH thì hay hơn :D
drizzledream
06/09/2004, 10:30
nghĩ làm gì chuyện ấy cho mệt ra ,tốt nhất bây giờ là học tập thật tốt và xây dựng những tình bạn đẹp :) .. như vậy chuyện tình cảm của mỗi chúng mình sẽ tự nhiên và tuyệt vời hơn đấy :)
whiteangel
06/09/2004, 15:11
thật đấy...bây giờ còn nhỏ quá...để nghĩ đến việc ra mắt.....chẹp..ra mắt xong thì làm gì chứ....phải từ từ thì nó mới hay...:D
maiduongchau
06/09/2004, 15:36
Nên ra mắt khi cả hai đứa đã vào đại học ý.Cho chắc ....
Trường_woohyuk
06/09/2004, 17:07
ùh... có lẽ phải thế thui :D nhưng mình bít nhiều nhà sống thoải mái và tôn trọng con cái lắm... có nhiều đôi iu nhau cả 2 gia đình đều bít có sao đâu :)
mitt_247
06/09/2004, 18:22
Đúng rùi, có đứa đến nhà bạn gái tặng quà mà phụ huynh nàng nhận chuyển hộ vì nàng đi vắng mới sợ chứ! :)) Đúng là tâm lý thiệt!
jackdaw_89
07/09/2004, 01:47
hơ bạn thủy nói trường hợp của ai đó??
Tui quen một bạn cũng lớp 10 thui--thế mà bố mẹ cũng thoải mái lắm,bảo là thấy ai được cư đưa về nhà...giới thiệu!!
Nói vừa phải và cười nhiều ! Tỏ ra lịch sự và lễ độ. Chứng tỏ mình là người biết quan tâm -> ăn điểm đấy !
maiduongchau
07/09/2004, 11:29
Hoặc không thì tặng các cụ quà đi.Thế nào các cụ chả sướng ...:P
Elnino_Classic
13/10/2009, 19:29
thanks nha,đúng vấn đề mình đang cần tìm hiểu
p3_ju_chelsea
13/10/2009, 20:22
trìu uj, nhỡ đâu có " tai nạn nghề nghiệp" thỳ sao? tốt nhất khi ra mắt thỳ hãy thật tự tin, nói chuyện tự nhiên, cởi mở, cố gắng gây ấn tượng tốt vs papa, mama nàg :D và phải nhanh trí nữa. nững ai học giỏi triết chắc lợi lắm :))
nangphuTN7
13/10/2009, 22:08
tốt nhất là để sau cấp 3 =)
h` chưa phải lúc ;))
bi h` thì cũg chỉ đến nhà chơi làm quen dần vs các cụ thôi ;;)
bảo y nhau khéo bị đạp ra khỏi nhà =)
Elnino_Classic
14/10/2009, 07:22
tốt nhất là để sau cấp 3 =)
h` chưa phải lúc ;))
bi h` thì cũg chỉ đến nhà chơi làm quen dần vs các cụ thôi ;;)
bảo y nhau khéo bị đạp ra khỏi nhà =)
bọn tớ bị bà già nàng phát hiện,lập tức thu đt của nàng,cấm chơi vs tớ,không cho đi xe đạp,eo ơi ghê quá.
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.