Xem phiên bản đầy đủ : Những du học sinh Việt Nam xuất sắc
Winter mở topic này để giới thiệu với mọi người những tấm gương học tập xuất sắc của SVVN chúng ta tại nước ngoài, để chúng ta cùng tự hào và học tập họ.
Sau đây là nhân vật đầu tiên: anh Phan Hữu Duy Quốc tại Nhật Bản
Với những thành tích học tập xuất sắc đạt được ở nước ngoài, nhiều du học sinh Việt Nam đã khẳng định vị thế của mình trước bạn bè đến từ khắp năm châu, bốn bể.
Tôi là người Việt Nam
Đối với những du học sinh Việt Nam ở Nhật, Phan Hữu Duy Quốc là một trong những tấm gương sáng. Anh được biết đến không chỉ với vai trò là một trong những người đầu tiên sáng lập Hội Thanh niên và SVVN tại Nhật Bản (VYSA), và nhiều năm giữ chức Chủ tịch và Phó chủ tịch của Hội.
Được cấp học bổng toàn phần du học Nhật khi đang là giảng viên của ĐH Bách khoa TP.HCM, Phan Hữu Duy Quốc lần lượt tốt nghiệp Thạc sĩ, rồi Tiến sĩ xây dựng.
Trong khi tiếp tục nghiên cứu chương trình sau Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Tokyo, anh tham gia giảng dạy tại ĐH Bách khoa TP.HCM và ĐH Tokyo Nhật Bản.
Không chỉ vậy, Phan Hữu Duy Quốc còn là một võ sĩ Taekwondo nổi danh trên xứ sở mặt trời mọc. Từng được phong cấp kiện tướng Taekwondo quốc gia, được gọi vào đội tuyển VN tham dự SEA Games 19 tại Indonesia, Phan Hữu Duy Quốc đã làm không ít người Nhật nể phục khi 2 lần giành chức vô địch Taekwondo toàn nước Nhật.
Anh được mời giảng dạy và làm trợ lý cho HLV người Nhật tại Japan Taekwondo School. Anh còn là võ sư (master) võ đường Komaba do chính anh mở trên đất Nhật.
Trước những thành tích ấn tượng của Phan Hữu Duy Quốc, HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản đã mời anh thi đấu dưới màu áo của đội tuyển Taekwondo quốc gia nước này. Nhưng Quốc đã từ chối với lý do rất đơn giản: “Tôi là người Việt Nam”.
Nguồn: www3.thanhnien.com.vn
trunghieu11314
04/12/2005, 01:24
Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương ( Harvard University ) MBA
Xuất sắc trên cả xuất sắc,được giáo sư nghiêm khắc nhất ngợi khen ,giáo sư M.john
Originally posted by trunghieu11314@20:24, 3/12/2005
Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương ( Harvard University ) MBA
Xuất sắc trên cả xuất sắc,được giáo sư nghiêm khắc nhất ngợi khen ,giáo sư M.john
Quoted post
Bạn trunghieu11314 có thể đưa thông tin cụ thể hơn không, như trên thì sơ sài quá.Dù sao cũng cám ơn bạn đã ủng hộ topic này.
Nhân vật số 2:Nguyễn Thị Quỳnh Phương từ England
Thí sinh đạt điểm cao nhất môn Kế toán tại Anh Quốc
http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/huynhthang/290/Phuong.jpg
Quỳnh Phương cùng các bạn
Nguyễn Thị Quỳnh Phương, cô bé cựu học sinh lớp 11 trường Hà Nội - Amsterdam đã đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp chứng chỉ A với 4 điểm A ở các môn Kế toán, Toán, Toán cao cấp và Hoá.
Đồng thời, điểm thi môn Kế toán của Phương còn được hội đồng giám khảo đánh giá là một trong 5 bài thi đạt điểm cao nhất trên toàn nước Anh trong tổng số 2500 bài thi của thí sinh. Như vậy, sau nhiều nỗ lực học tập tại xứ người, Quỳnh Phương đã tiếp tục ghi tên vào chuỗi thành tích của du học sinh Việt Nam tại đảo quốc sương mù.
Quỳnh Phương đã theo học khóa chứng chỉ A tại trường Broxtowe, Nottingham trong 2 năm qua sau khi giành được học bổng tại trường này. Khoá chứng chỉ A là một con đường để vào đại học tại Anh quốc. Đây là khoá học 2 năm dành cho cả học sinh Anh lẫn học sinh quốc tế, Khi học khoá chứng chỉ A (A-levels) học sinh sẽ học 4 môn ở năm thứ nhất và học 3 môn ở năm thứ hai. Thang điểm đánh giá thi tốt nghiệp chứng chỉ A là từ A đến E và gần đây thì điểm A* đã được áp dụng để đánh giá xếp hạng các học sinh xuất sắc. Ở Vương quốc Anh không có kỳ thi vào đại học riêng ma các trường đại học căn cứ vào điểm tốt nghiệp chứng chỉ A để tuyển học sinh. Thông thường các trường yêu cầu 3 điểm tốt nghiệp ở 3 môn. Ngoài việc đào tạo kiến thức nền cho học sinh, các môn học trong chứng chỉ A còn giúp các em mở rộng sự hiểu biết của mình tới các lĩnh vực như công nghệ thông tin, giao tiếp,...
Khi biết điểm Phương rất vui và cả ngạc nhiên nữa: "Mình không ngờ là mình làm bài tốt thế! Người đầu tiên mình muốn chia sẻ niềm vui này là bố mẹ vì nếu thiếu sự động viên khích lệ của bố mẹ mình sẽ chẳng bao giờ đạt được kết quả như vậy. Mình cũng muốn cảm ơn các thày cô ở trường mình nữa. Những năm tháng học ở đây thực sự là những kỷ niệm đẹp của mình".
Quỳnh Phương cho biết: “Cuộc sống của mình ở Anh cũng có nhiều thử thách, nhất là trong những ngày đầu tiên, phải bắt đầu cuộc sống tự lập ở một môi trường mới, bạn bè mới. Ở khoá chứng chỉ A, mình đã chọn học 4 môn. Mới nghe có vẻ như quá nhẹ nhàng so với 11-12 môn ở Việt Nam, nhưng không hoàn toàn như vậy, mỗi môn ở Anh lại chia thành những học phần nhỏ và khi thi thì câu hỏi có thể rơi vào kiến thức ở bất kỳ học phần nào”.
Trong những năm qua, nước Anh với hệ thống giáo dục tiên tiến vào loại bậc nhất trên thế giới đã trở thành niềm mơ ước của du học sinh Việt Nam. Tất nhiên, để thành công tại đây, học sinh Việt Nam phải nỗ lực rất lớn. Với thành tích xuất sắc này, trong năm học tới, Quỳnh Phương chính thức được trở thành sinh viên đại học ở Học viện Kinh tế và Chính trị London, một học viện danh tiếng được đánh giá rất cao tại Anh cũng như trên thế giới, nơi đã đào tạo nhiều nguyên thủ quốc gia, các chính trị gia và các nhà kinh tế học.
Hichic,đọc xong có được phép bình luận ko hả ông bạn ơi ???,chỉ đọc ko mà ko tả cảm giác thì làm sao ấy.???????????
thật ra n~ hs xuất sắc thế này cũng rất khó nói anh winter nhỉ? chỉ là n~ ng` nào đc đăng lên báo chí thì mình mới biết.Chứ em thấy,cũng có nhiều ng giỏi mà k đc đăng báo chí thì sao biết đc.Ý em là : Vậy thì tại sao mỗi ng k tự tìm ngay xung quanh mình chả hạn.
z.B như ở Đức nhé : trg số đám bạn của anh winter có anh nào đó học rất giỏi,thi đỗ DSH với số điểm cao.Anh có thể chụp ảnh,phỏng vấn ng đó 1 vài câu,or gợi ý ng kia có thể online để trả lời n~ câu hỏi ai đg wan tâm đến du học ở Đức chả hạn. :)
Originally posted by ga tre+23:31, 4/12/2005--><div class='quotetop'>QUOTE(ga tre @ 23:31, 4/12/2005)</div><div class='quotemain'>Hichic,đọc xong có được phép bình luận ko hả ông bạn ơi ???,chỉ đọc ko mà ko tả cảm giác thì làm sao ấy.???????????
Quoted post
[/b]
Tất nhiên là được rồi, bạn cứ việc bình luận cho thêm phần hào hứng.Nếu càng nhiều người bình luận thì càng tốt, chỉ có điều đừng lạc đề quá là được.
<!--QuoteBegin-MyBoO@ 4/12/2005
thật ra n~ hs xuất sắc thế này cũng rất khó nói anh winter nhỉ? chỉ là n~ ng` nào đc đăng lên báo chí thì mình mới biết.Chứ em thấy,cũng có nhiều ng giỏi mà k đc đăng báo chí thì sao biết đc.Ý em là : Vậy thì tại sao mỗi ng k tự tìm ngay xung quanh mình chả hạn.
z.B như ở Đức nhé : trg số đám bạn của anh winter có anh nào đó học rất giỏi,thi đỗ DSH với số điểm cao.Anh có thể chụp ảnh,phỏng vấn ng đó 1 vài câu,or gợi ý ng kia có thể online để trả lời n~ câu hỏi ai đg wan tâm đến du học ở Đức chả hạn.
Quoted post
[/quote]
Ý kiến của em rất hay, anh sẽ ghi nhớ, chỉ tiếc là anh kô phải là nhà báo, làm được việc như em nói thì hơi khó.Còn việc chả lời các câu hỏi cho những người quan tâm du học Đức thì anh chắc cũng chả lời được :D .
Àh các bạn cũng có thể nêu ra những ví dụ của chính những học sinh VĐ chúng ta đang học tập ở nước ngoài, mà có thành tích tốt cũng được(không cần cực siêu như những người được đăng báo).Winter nhớ hồi học lớp 10, có 1 anh tên Đồng học lớp 12(khóa 98-01) lọt vào đội tuyển HN đi thi quốc gia môn Lý(điều này ở trường thường hơi bị khó).Sau đó anh được học bổng toàn phần đi học ở Nhật do trường kết nghĩa với VD cấp, kô biết bây giờ tình hình sao???Chắc đấy cũng là 1 tấm gương đáng học tập đấy chứ mọi người???
Hôm nay Winter giới thiệu bài 3 về 1 người du học ở Úc.Chị Châu Thanh Tâm nghiên cứu sinh tại ĐH Melbourne (Australia)
Một SV Việt Nam đạt giải thưởng lớn của Australia
Châu Thanh Tâm, quê ở Long Xuyên, An Giang, hiện đang là nghiên cứu sinh tại ĐH Melbourne (Australia) vừa nhận được giải thưởng Victoria trong nghiên cứu ứng dụng nhũ tương
http://images.dantri.com.vn/Uploaded/lantt/tam3009.jpg
Châu Thanh Tâm trong phòng thí nghiệm.
Giải thưởng Victoria trị giá 18.000 đô la Australia. Giải thưởng được thiết lập cách đây 8 năm, do chính quyền bang Victoria khởi xướng nhằm khuyến khích những người nghiên cứu trẻ có tiềm năng lãnh đạo và được đánh giá là phát triển những ý tưởng mới mang lại lợi ích kinh tế cho nền công nghiệp của bang này.
Công nghệ nhũ tương là sản phẩm được sản xuất từ hỗn hợp của dầu và nước. Tâm và các cộng sự đã tìm ra phương pháp sử dựng công nghê cao nano để đo lực bề mặt giữa nước và dầu. Thiết bị mà Tâm và các cộng sự sử dụng là kính hiển vi lực nguyên tử (AFM), một thiết bị rất nhạy, có tác dụng đo lực rất nhỏ, ở khoảng cách nhỏ hơn đường kính của sợi tóc cả trăm lần.
Hiện nay, trên thế giới chỉ có 2 nhóm nghiên cứu làm được thí nghiệm trên (nhóm của Châu ở trường và một nhóm ở Anh), số người thực hiện được thí nghiệm chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tâm cho hay, khâu khó khăn của sản xuất nhũ tương là là giữ cho các thành phẩm không bị phân huỷ và tan vữa.
Tâm hiện đang làm nghiên cứu sinh tại khoa Kỹ thuật sinh học phân tử và hoá chất, trường ĐH Melboure.
Với giải thưởng Victoria, Tâm sẽ tới trường ĐH Bristol (Anh) phát triển thêm công nghệ mới về nhũ tương. Tâm cũng sẽ giới thiệu nghiên cứu của mình tại hội nghị hóa học Thái Bình Dương vào tháng 12 tới tại Mỹ.
Châu Thanh Tâm sinh năm 1977, quê ở Long Xuyên, An Giang, vốn là sinh viên của trường ĐH Bách khoa TPHCM. Sau đó, nhận học bổng ĐH tại Melboure. Cô đã hoàn tất chương trình ĐH, thạc sỹ năm 2002 và tiếp tục làm nghiên cứu sinh tại đây.
Uhmmm em cũng thây : Idee thì hay nhưng lại khó và mất time ==> k khả thi :P
Theo em k nhất thiết cứ phải là ng ở trg VD đâu anh winter ah.Chỉ cần n~ ng bt ở bất kì nước nào, ng đó là ng bạn wen ( theo mình thì ng đó đã là giỏi ) thì có thể có dẫn chứng cụ thể , có thành tích học tập cao chả hạn là ok rùi mà. :)
Em rất muốn thực hiện Idee của em 1 lần xem sao :P but phải đợi khi nào có thời gian và ng đó phải chịu trả lời chất vấn của em đã hihih
trunghieu11314
08/12/2005, 15:40
Em ơi,ko nhất thiết đạt điểm cao đâu,điều quan trọng là người nghiêm khắc nhất đánh giá mình tôt nhất là OK rùi.
Anh Nguyễn Minh Phương ( 29t ) luận án tiến sĩ '' nghành công nghệ thông tin tác động đến quá trình phát triển kinh tế như thế nào '' đề cập tới mô hình phát triển kinh tế của các doanh nghiệp trẻ ,năng động
Nay anh đã về Hải Phòng làm trong 1 công ty sắp phá sản ( của nhà nước ) khi anh về làm phó giám đốc công ty,và vực dạy từng bước đi rất hiệu quả.Có thể nói anh ấy là trái tim của mô hình công ty kiểu mới ( tên công ty minh ko nhớ rõ lắm ,mình mới tiếp xuc với anh ấy đúng 1 lần,nên ko biết được nhiều)
Trong nhưng năm anh ấy học tại HBS thì kết quả của anh cũng thuộc hàng xuất sắc,ngoaig ra bạn của anh ấy tên gì ko nhớ đang làm việc tại NASA tiến sĩ nghành vật lý học ( liên quan tới lượng tử )
1 số cái mình ko biết nhiều
Nhân vật số 4 của Winter(thứ 5 của topic) bạn Vũ Thị Như Quỳnh ở cộng hòa Séc
Một nữ sinh VN được nhận vào 3 trường ĐH của Séc
Trong suốt 4 năm theo học tại Gymnazium - Cộng hòa Séc, Vũ Thị Như Quỳnh luôn luôn là học sinh xuất sắc. Ngoài học giỏi văn hóa và tiếng Séc, Quỳnh còn giỏi cả 3 ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng La tinh.
Quỳnh cũng đã có 8 năm theo học đàn Piano và cũng đã đạt được một số thành tích đáng kể trong môn nghệ thuật này.
Trong buổi thi vấn đáp, Quỳnh đã đưa ra những ý kiến riêng với các giáo sư tâm lý học của trường đại học Tổng hợp Sác Lơ về cách tổ chức, chăm sóc người già, người hưu trí tại các nhà dưỡng lão.
Theo cô học trò nhỏ này, việc cách ly người cao tuổi với con cháu và cộng đồng tại các trung tâm dưỡng lão này không phải là giải pháp tốt trong việc chăm sóc nguời cao tuổi. Tốt hơn cả là làm thế nào để con cháu được ở gần người cao tuổi, thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, chăm sóc người thân để người cao tuổi được sống trong sự quan tâm của những người thân và không cảm thấy mình bị cô đơn lẻ bóng.
Thay vì chất vấn như thường lệ, các vị giáo sư lại chỉ ngồi nghe chăm chú một cô bé Việt Nam bày tỏ những cảm nghĩ của mình với chính sách y tế của nhà nước cộng hòa Séc.
Ba trường đại học y khoa tại cộng hòa Séc đã đồng ý chọn Quỳnh vào học là Đại học Tổng hợp Sác Lơ, Đại học Y Olomuc và Đại học Y khoa Motol. Hai trường đầu Quỳnh được nhận vào thẳng, trường thứ 3 em đỗ thứ 37/200 trong tổng số 1500 người dự thi.
Với kiến thức sẵn có và tấm lòng nhân ái lại được sự chăm sóc hết mực của gia đình, sự động viên khích lệ của cộng đồng, Vũ Thị Như Quỳnh sẽ có đủ điều kiện để trở thành một bác sỹ giỏi với tấm lòng của một “lương y”.
Nhân vật tiếp theo: Thân Lê Ngọc Bích tại Mỹ
SV VN trong top 50 SV Mỹ 2005
http://ngoisao.net/News/Du-hoc/2005/11/3B9B46F1/bich.jpg
SV Thân Lê Ngọc Bích.
Với số điểm tích lũy trung bình của 2 năm ĐH là 3.9 cùng với các hoạt động khác, Thân Lê Ngọc Bích, cô sinh viên Việt Nam đang học tại ĐH Texas A&M (Mỹ), lọt vào danh sách 50 sinh viên giỏi nhất nước Mỹ năm 2005.
Đây cũng là sinh viên quốc tế duy nhất lọt vào danh sách này.
Rời Việt Nam khi mới 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP HCM), Ngọc Bích đã khẳng định khả năng của mình với tấm bằng danh giá dành cho sinh viên giỏi nhất nước Mỹ. Trước đó, Ngọc Bích đã giành được nhiều giải thưởng có giá trị khác.
Thân Lê Ngọc Bích còn tham gia những hoạt động xã hội, từ thiện, tình nguyện, chuyên môn... Bích tâm sự: “Học tập là cái chính nhưng bên cạnh đó mình cũng tham gia các hoạt động để có thêm kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống”.
Giải 50 sinh viên giỏi nhất nước Mỹ là giải thưởng hằng năm do hội đồng giáo sư, tiến sĩ ở các trường ĐH bình chọn từ hơn 200 trường ĐH trên toàn nước Mỹ. Giải thưởng này căn cứ trên nhiều phương diện như thành tích trong học tập, tham gia về chuyên môn, tham gia các hoạt động từ thiện, tình nguyện... trong đó, sinh viên được lọt vào danh sách này phải có điểm tích lũy trung bình (GPA) của 2 năm đầu ĐH phải đạt từ 3.8 đến 4.0.
Ngoài giải thưởng danh dự dành cho sinh viên giỏi nhất nước Mỹ, trong 2 năm đầu học ĐH, Ngọc Bích còn chiếm được nhiều giải thưởng khác. Giải The Most Promising Biology Underclassman Award (tạm dịch là giải thưởng cho sinh viên ưu tú và triển vọng nhất trong khoa sinh học) dành cho sinh viên các năm đầu; National Dean’s List (giải danh dự quốc gia) cho 2-3% sinh viên giỏi toàn quốc và University Dean’s List (giải danh dự trường ĐH) dành cho 10% sinh viên đứng đầu của trường ĐH.
Không như những sinh viên du học khác, Thân Lê Ngọc Bích vừa học vừa phải kiếm sống. Ngọc Bích nói: “Năm nào mình cũng đi làm thêm, một mặt để có tiền, mặt khác để cho quen với công việc. Ở bên này khi xin việc người ta rất chú trọng yếu tố này”. Ngọc Bích cho biết, những năm trước Bích làm 2 việc bán thời gian, làm ở nhà hàng Nhật và làm phụ trách nghiên cứu, còn bây giờ chuyển qua làm trong văn phòng khoa hóa của trường, mỗi tuần 14 tiếng. Số tiền kiếm được cũng đủ chi trả các khoản tiền ký túc xá, mua tài liệu sách vở... Bích tâm sự, hồi đầu nhiều hôm vừa học xong, cô phải đi làm luôn, mệt lắm nhưng vẫn phải chịu đựng nếu không làm thì sẽ không có tiền, sau rồi cũng quen dần và công việc bây giờ thì đỡ vất vả hơn rồi.
Để có được kết quả như trên, ngoài sự nỗ lực không ngừng của Ngọc Bích, bên cạnh đó là sự động viên của những người thân, đặc biệt là của cha mẹ. Bà Lê Thị Kim Chung, mẹ của Ngọc Bích, không thể nén nỗi cảm xúc vui sướng khi được tin con gái lọt vào giải 50 sinh viên học giỏi nhất nước Mỹ.
Trong giọt nước mắt vui sướng, bà nói: “Đây là sự đền đáp công nuôi dưỡng quý giá nhất mà tôi được nhận từ đứa con xa nhà”. Là một người mẹ như bao người mẹ khác, bà Chung từ lâu đã quan tâm sát sao đến việc học của con. Bà cho biết, thời gian đầu đưa con đi học ngoại ngữ bà còn đóng tiền để 2 mẹ con cùng học một lớp ngoại ngữ buổi tối. Ngoài việc học văn hóa, bà còn hướng cho Ngọc Bích học đàn, những hiểu biết rộng về xã hội. Bà Chung nói: “Tôi luôn tâm niệm các con tôi phải được học và có những hiểu biết rộng về mọi mặt, từ đó mới phát triển được toàn diện”.
Anh HUỲNG MINH VIỆT hiện đang theo học ECONOMY tại STANFORD UNIVERSITY
ai muốn biết chi tiết có thể ghé tham **********er.org , mình chỉ nói qua thông tin về anh Việt-thần tượng của mình :x ,sinh ra tại Quảng Nam-vùn đất nghèo sỏi đá,bố mẹ ko có tiền cho anh đi học,bố anh phải đem anh đi từng nhà xin giúp cho anh có cơ hội đến trg`, rồi anh đạt đc. được học bổng trung học tại Sing,sau 3 năm theo học tại Sing anh đã đc. full aids của 1 trong những đại học danh tiếng nhất thế giới Stanford University(bao gồm 4 năm học,vé về thăm VN,...45000.USD/năm)phục quá xá,và hiện nay đang thực tập cho World Bank.ANh còn tham gia tính nguyện cho trẻ em VN,đặc biệt anh còn rất thân thiện và tích cực giúp đỡ bất cứ học sinh VN nào muốn tìm hiểu thông tin để lấy học bổng của MĨ
Cứ mỗi khi nhìn vào tấm gương hiếu học của anh Việt mình lại có dũng khí học tập và theo đuổi những ước mơ ko hề viển vông.Tự hào là người VN @};-
Originally posted by toFU@12:46, 11/01/2006
Anh HUỲNG MINH VIỆT hiện đang theo học ECONOMY tại STANFORD UNIVERSITY
ai muốn biết chi tiết có thể ghé tham **********er.org , mình chỉ nói qua thông tin về anh Việt-thần tượng của mình :x ,sinh ra tại Quảng Nam-vùn đất nghèo sỏi đá,bố mẹ ko có tiền cho anh đi học,bố anh phải đem anh đi từng nhà xin giúp cho anh có cơ hội đến trg`, rồi anh đạt đc. được học bổng trung học tại Sing,sau 3 năm theo học tại Sing anh đã đc. full aids của 1 trong những đại học danh tiếng nhất thế giới Stanford University(bao gồm 4 năm học,vé về thăm VN,...45000.USD/năm)phục quá xá,và hiện nay đang thực tập cho World Bank.ANh còn tham gia tính nguyện cho trẻ em VN,đặc biệt anh còn rất thân thiện và tích cực giúp đỡ bất cứ học sinh VN nào muốn tìm hiểu thông tin để lấy học bổng của MĨ
Quoted post
a, tofU cũng tham gia trong **********er.org hảy?? #-o #-o
đọc nhiều bài viết của bác Việt này rồi và rất có ấn tượng :D
Công trình tầm cỡ quốc tế của một nghiên cứu sinh VN
Vũ Duy Thức trong ngày tốt nghiệp đại học.
http://images.dantri.com.vn/Uploaded/lantm/Vu-Duy-Thuc070106.jpg
Công trình nghiên cứu khoa học mới nhất của Vũ Duy Thức - nghiên cứu sinh tiến sĩ công nghệ thông tin tại trường ĐH danh tiếng Stanford đã được chọn để báo cáo và xuất bản toàn văn tại hội nghị khoa học quốc tế về “Trí thông minh nhân tạo lần thứ 5 - AAMAS 2006”.
Hội nghị này sẽ được tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 5 năm nay.
Ban tổ chức AAMAS 2006 cho biết có 550 công trình nghiên cứu khoa học từ khắp nơi trên thế giới gửi tới hội nghị và hội đồng thẩm định đã xét chọn 127 tác giả công trình để báo cáo và xuất bản, trong đó Vũ Duy Thức (24 tuổi) là một trong những chủ nhiệm đề tài trẻ tuổi nhất.
Công trình nghiên cứu khoa học mới của Duy Thức mang tên “Learning against multiple opponents” là công trình nghiên cứu đầu tiên trên thế giới trong lĩnh vực này, trình bày và đưa các giải pháp về tự động hóa việc học hỏi trong môi trường cạnh tranh có nhiều đối tượng, thành phần khác nhau, có thể ứng dụng trong các hoạt động thương mại điện tử, kinh tế...
Cùng tham gia nghiên cứu công trình này với Vũ Duy Thức còn có 2 thành viên khác là giáo sư - tiến sĩ Yoav Shoham và nghiên cứu sinh tiến sĩ Rob Powers của Trường ĐH Stanford.
Sau các hội nghị khoa học quốc tế AAMAS ở Úc, Mỹ và ACM/SIGGRAPH ở Pháp, đây là lần thứ 4 chàng trai mang quốc tịch Việt Nam Vũ Duy Thức có công trình nghiên cứu khoa học được mời báo cáo chính thức và xuất bản.
Trong những năm qua, anh đạt được nhiều thành tích xuất sắc như giải “Sinh viên ưu tú nhất” vùng Bắc Mỹ năm 2004, tốt nghiệp hạng ưu cùng với giải thưởng sinh viên xuất sắc toàn diện, được khắc tên trên bảng đồng và lưu giữ vĩnh viễn tại Trường ĐH Canergie Mellon (hè 2004), có hơn 10 công trình nghiên cứu khoa học lớn, nhỏ trong thời gian còn là sinh viên...
Sau khi tốt nghiệp ĐH, Thức được Trường ĐH Stanford trao học bổng tiến sĩ mà không phải học qua chương trình thạc sĩ.
đọc xong ,thấy ngượng,vì mình cũng đi du học ,mà không có bằng ai,học hành thì cũng không đến nỗi quá lèng phèng,nhưng mà so với mọi người ở đây,mình chẳng là cái đinh gì.cũng chỉ làm cho nhóm tây nho nhỏ khâm phục,nhưng mà thiệt ra học nhưng mà còn chưa hiểu là con đường tiếp theo sẽ là làm gì.cố gắng từng môn,từng bài,chỉ là hi vọng tích lũy kiến thức ,điểm cao cao một tí cho tây lác mắt.nói thêm mình học về lập trình.càng đọc càng thấy mình chỉ là một hạt cát,ngượng thật
Originally posted by van4@15:32, 17/01/2006
đọc xong ,thấy ngượng,vì mình cũng đi du học ,mà không có bằng ai,học hành thì cũng không đến nỗi quá lèng phèng,nhưng mà so với mọi người ở đây,mình chẳng là cái đinh gì.cũng chỉ làm cho nhóm tây nho nhỏ khâm phục,nhưng mà thiệt ra học nhưng mà còn chưa hiểu là con đường tiếp theo sẽ là làm gì.cố gắng từng môn,từng bài,chỉ là hi vọng tích lũy kiến thức ,điểm cao cao một tí cho tây lác mắt.nói thêm mình học về lập trình.càng đọc càng thấy mình chỉ là một hạt cát,ngượng thật
Quoted post
Theo Winter thì những người trên là những hòn sỏi to, nhưng hiếm thôi trên bãi cát.Tất cả chúng ta đều là những hạt cát nhỏ bé thôi, bạn không cô đơn đâu :P .
Theo như Vân nói thì Vân cũng khiến 1 nhóm tây nho nhỏ khâm phục, vậy Vân cũng là 1 hạt cát to rồi đấy hihi, chẳng bù với Winter là hạt cát cực nhỏ đây này.
http://www.vtv.vn/Uploaded/phuonganh/Huynh-Minh-Viet1.jpg
bổ sung cái ảnh của anh Việt + 1 số bài viết sưu tầm :x
Sinh viên Huỳnh Minh Việt, hiện đang học ĐH tại Mỹ, đã được chọn vào danh sách 50 sinh viên xuất sắc nhất thế giới tham dự tuần hoạt động của Chương trình lãnh đạo toàn cầu năm 2005, do Quỹ Goldman Sachs và Viện giáo dục quốc tế (IIE) của Mỹ phối hợp tổ chức.
Huỳnh Minh Việt là sinh viên Việt Nam duy nhất được chọn tham gia chương trình này và cũng là sinh viên Việt Nam đầu tiên được nhận học bổng toàn phần của Đại học Stanford.
Minh Việt sinh ra và lớn lên ở thôn Thi Phương, xã Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam. Sau khi tốt nghiệp lớp 12 tại Singapore năm 2002, Việt nhận được học bổng toàn phần của Đại học Stanford (bang California, Mỹ).
Trong thời gian theo học tại đây, Việt là tác giả của một số dự án triển khai tại Việt Nam, như Dự án y tế Việt Nam 2004, đưa một nhóm bác sĩ từ Đại học Stanford tới các huyện Nho Quan và Gia Viễn (Ninh Bình) để xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe và tổ chức khám bệnh miễn phí cho người nghèo. Mùa hè năm nay, dự án này tiếp tục được triển khai tại Quảng Nam.
Ngay sau khi tham dự tuần hoạt động của Chương trình các nhà lãnh đạo toàn cầu năm 2005, Việt sẽ trở về quê hương để thực hiện dự án nghiên cứu về sự phối hợp giữa Ngân hàng Thế giới (WB) và các tổ chức phi chính phủ (NGO) tại chi nhánh của WB tại Hà Nội. Chi phí cho dự án này lấy từ phần thưởng trị giá 6.100 USD của trường Stanford thưởng thành tích học tập xuất sắc của Huỳnh Minh Việt trong năm 2005.
Trong số 50 sinh viên có mặt trong chương trình trên, có tám sinh viên được chọn từ 25 đại học danh tiếng ở Mỹ, hai người được chọn từ các đại học ở Canada và 40 sinh viên khác được chọn lựa từ nhiều đại học khác nhau trên thế giới.
Cậu bé nghèo và giấc mơ Liên Hiệp Quốc
TTCN - Có một câu chuyện “thần kỳ” về cậu bé đói rách khổ nghèo, một ngày nào đó bừng mở mắt và hóa thành một trong 50 sinh viên giỏi nhất thế giới, được dự cuộc gặp gỡ với tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, chủ tịch UNICEF, tổng biên tập tạp chí Time…
Cậu bé đó chính là Huỳnh Minh Việt, sống với ước mơ giành được một chỗ ngồi tại trụ sở Liên Hiệp Quốc để “giúp được nhiều hơn cho xứ sở của mình…”.
Từ xóm Gò Nổi, có một người cha cứ đến mùa tựu trường lại dẫn thằng con trai bé choắt của mình đến ngôi trường mới và năn nỉ với bất kỳ một nhà nào đó gần trường. Câu năn nỉ ấy bao giờ cũng như vầy: “Thằng con tui nó muốn đi học nhưng nhà tui nghèo lắm, ông bà hãy rộng lòng cho tôi gửi nhờ để nó được ăn học, tui không bao giờ quên ơn được”.
http://www.sunrisevietnam.com/images/stories/cauchuyenduhoc/huynh%20minh%20viet%202.jpg
Câu chuyện này lặp đi lặp lại từ năm lớp 4 cho tới lớp 10 và nó trở thành câu trả lời trong buổi phỏng vấn xin học bổng ASEAN của Việt sau này: “Đã có quá nhiều người giúp em và em muốn được đi du học để trở về giúp đỡ những đứa trẻ quê nghèo khó như em hồi xưa vậy!”. Câu trả lời này đã giành được một suất học bổng và cuộc đời của đứa trẻ Gò Nổi sang trang như một phép mầu. Vậy là cậu gói ghém hành trang sang Singapore, lần này thì cha cậu có giỏi cách mấy cũng không thể gửi cậu cho ai được. Việt phải bắt đầu tự lo hết mọi thứ cho tương lai của mình…
Từ chối làm người… nước ngoài
Sang Singapore, anh chàng ốc tiêu này xoay xở với một cuộc sống mới, vật giá cao gấp nhiều lần, cuối cùng tìm được chân phụ giảng ở Trường trung học Anglo Chinese để có thêm thu nhập... Tốt nghiệp trung học, Việt ngần ngừ trước học bổng toàn phần bậc đại học của Chính phủ Singapore, đơn giản là vì kèm theo đó là yêu cầu nhập quốc tịch Singapore.
Năm nay 22 tuổi, Việt đại diện cho sinh viên toàn nước Mỹ lọt vào danh sách 50 sinh viên xuất sắc nhất thế giới để dự chương trình lãnh đạo toàn cầu do Quĩ Goldman Sachs và Viện Giáo dục quốc tế (IIE) tổ chức tại New York.
Tiêu chí tuyển chọn của chương trình gồm ba phần: học vấn, khả năng lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp. Việt vượt qua hầu hết các ứng viên khác vì những gì mà bạn đã và đang làm: chưa bao giờ là sinh viên xuất sắc nhất lớp nhưng lại theo học cả hai chương trình của trường; chưa có những đề án nghiên cứu nổi trội nhưng lại có những đóng góp thầm lặng cho xã hội.
Đặc biệt, yếu tố quyết định thành công sau cùng trong lượt tuyển chọn cuối cùng tại New York chính là chuyện Việt thành lập tổ chức các nhà lãnh đạo tương lai ASEAN. “Việt chỉ muốn qui tụ những người trẻ tuổi, tài năng và có khát vọng cống hiến cho khối Đông Nam Á để kích thích sự phát triển của khu vực này.
Có thể mai này chẳng có ai làm lãnh đạo, nhưng ít nhất mình cũng đã tạo được mối liên kết giữa những người cùng chí hướng và tạo tiền đề cho một tổ chức thật sự lớn mạnh hơn trong thời gian không xa”.
- Sáng lập viên kiêm chủ nhiệm Tổ chức các nhà lãnh đạo tương lai Đông Nam Á của Mỹ.
- Đại diện của chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng Mỹ tại VN.
- Một hiện tượng của Đại học Stanford (Mỹ) khi chuẩn bị tốt nghiệp với hai bằng cử nhân kinh tế và thạc sĩ quản trị kinh doanh.
- Tháng 8 sẽ sang Nhật tham dự hội nghị về giới trẻ.
- Tháng 9 sẽ sang Đại học Oxford đào tạo chuyên sâu.
“Tôi không muốn làm người nước ngoài, vì mình chưa báo hiếu cha mẹ được ngày nào... và chưa đóng góp được gì cho quê hương”. Quyết định như thế, Việt bắt tay vào việc “săn” học bổng mà không nhờ cậy Chính phủ Singapore. Một bộ hồ sơ hoàn chỉnh với những thành tích và kinh nghiệm chuyên môn đã mang Việt đến cửa Trường đại học Stanford, nơi sản sinh ra những nhân tài cho Yahoo và Google...
Rồi đột ngột một ngày năm ngoái, người ta thấy anh chàng nhà quê ngày nào dẫn theo quá chừng “ông tây, bà đầm” về khám bệnh, phát thuốc cho bà con nghèo ở rừng Cúc Phương trong một dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Và hè này Việt lại xuất hiện tại trụ sở của Ngân hàng Thế giới để làm thực tập sinh…
Sống ở nước ngoài gần 10 năm nhưng tướng mạo Việt trông vẫn quê mùa như thửa ruộng: dáng người nhỏ xíu xiu, da đen sạm và giọng đặc sệt chất Quảng. Anh chàng thật thà: “Hồi mới qua Singapore theo học bổng ASEAN, mình phải tập nói giọng Bắc và cả giọng Nam vì bạn bè người Việt không ai nghe được giọng quê mình cả. Nhưng giọng nói đã ăn vào máu rồi nên cũng không sửa được, cuối cùng thì nó thành một món “đặc sản” của riêng mình, hết sức tự hào được giới thiệu với mọi người địa chỉ nhà: xóm Gò Nổi, thôn Thi Phương, xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam”.
Việt khoe ra hàng loạt bức ảnh về những ngày Cúc Phương: “Cái gọi là kỷ niệm thì kể hoài không hết. Đến giờ vẫn còn nhớ y nguyên cảm giác sáng sáng cả nhóm lỉnh kỉnh balô, túi xách lội bộ vào đến các thôn nằm sâu trong núi, nơi nào có trạm xá thì thuận tiện hơn, nơi nào chưa có trạm xá thì đành mượn tạm một ngôi nhà trong làng. Điều hạnh phúc nhất là khi bọn mình đến, lúc nào người dân cũng đã chờ sẵn và rất háo hức...”. Năm nay, Việt lại kêu gọi “bà con” trong trường tiếp tục tham gia chương trình này và mở rộng nó từ Cúc Phương về đến huyện Duy Xuyên quê mình.
Khát vọng “chuyền đuốc”
Một ngày tháng tám năm ngoái, trước khi lên đường sang Singapore thực hiện buổi nói chuyện với sinh viên trung học về ngưỡng cửa đại học, Việt ghé lại tòa soạn Tuổi Trẻ chỉ vào tờ báo ngày 3-8-2004: “Anh Lương Việt Quốc viết hay quá. Nhưng mình nghĩ chuyện săn học bổng cao học không thông dụng bằng việc săn học bổng đại học. Mình muốn chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của bản thân trong việc này, với cương vị của một thành viên ban tiếp đón sinh viên Đại học Stanford...”.
Vài ngày sau, Việt gửi về tòa soạn một bài viết dài về chuyện săn học bổng. Bẵng đi một thời gian, lại thấy anh chàng xuất hiện ở TP.HCM trong chương trình tư vấn du học mang tên “Chuyền đuốc”. Việt bảo: “Mình là thành viên của ban lãnh đạo **********er - một tổ chức do nhóm SV VN đang học tại Mỹ thành lập nhằm giúp đỡ những bạn muốn đi du học. Tiếc rằng hè này mình quá bận rộn với những dự án đang theo đuổi nên chỉ tham gia tư vấn một số trường hợp, chia sẻ vài kinh nghiệm và giải đáp thắc mắc mà thôi…”.
Vẫn cái giọng đặc Quảng Nam, Việt kể công việc hiện tại của mình: Ban đầu Việt chỉ dự định nghiên cứu về các quan hệ giữa Ngân hàng Thế giới với các tổ chức phi chính phủ ở VN thôi, nhưng sau đó Việt được giáo sư phụ trách giới thiệu nên thực tập luôn ở đây. Bây giờ thì đang phụ giúp các anh chị thực hiện một số dự án phát triển về môi trường và xã hội. Ngoài ra, Việt cũng đang tính toán thêm các hoạt động cho Tổ chức SEALNet ở Stanford. Đó là một tổ chức do Việt sáng lập nhằm tập trung những sinh viên Mỹ và người Mỹ muốn giúp đỡ các quốc gia Đông Nam Á phát triển hơn.
Tất nhiên, chương trình này cũng sẽ giúp họ rèn luyện các kỹ năng về công tác xã hội, làm việc nhóm cũng như kết nối với nhau trong một hệ thống ngày mai. Hiện nhóm đã thực hiện xong phòng máy tính ở Thành đoàn TP.HCM, khoảng 50 máy khác đang trên đường từ Mỹ sang VN để phân phối cho các vùng quê nghèo. Bọn Việt cũng lên kế hoạch tập huấn cho các em học sinh những kỹ năng quốc tế về làm việc, học tập cũng như lãnh đạo.
“Trả về cho thế giới”
Việt với trẻ em nghèo tại Cúc Phương
“Pay it for world” (trả về cho thế giới) - đó là câu mà Việt chọn làm châm ngôn để sống, học tập và làm việc. Thật ra nó chỉ là tựa đề của một bộ phim, nhưng nó lại đúng với cuộc sống và sự vươn lên của Việt. Anh chàng này chỉ mong có một ngày làm được chút gì đó cho quê nhà. “Đến giờ thì Việt học được một điều quan trọng trong cuộc sống: cho đã khó, mà nhận lại càng khó hơn. Mình phải làm sao để nhận mà không thấy khó chịu thì mới là giỏi.
Trước đây, Việt luôn ái ngại khi suốt ngày nhờ người này, người khác và lúc nào cũng canh cánh trong lòng chuyện trả nghĩa. Nhưng giờ thì Việt biết là mình không cần phải đền ơn trực tiếp những người đã giúp mình, vì khi giúp họ không chờ đợi ngày mình trả ơn. Mà điều cần làm là đóng góp cho xã hội, giúp đỡ những người khó khăn hơn trong thế giới quanh mình mới là điều cần làm”.
Câu chuyện dẫn tôi tìm đến cha Việt: ông Huỳnh Trung, một nông dân đặc quánh nhọc nhằn của quê nghèo. Ông nói về con trai mình, chầm chậm và hết sức đôn hậu: “Thằng cu Việt bây chừ được hơn năm ngoái ở chỗ không về nhà xin tiền nữa”. Ông kể thêm về những ngày rất xa, về nồi cơm thiếu trước hụt sau của gia đình có ba người con sàn sàn tuổi nhau, về ước mơ của hai vợ chồng mua cho Việt chiếc xe đạp để đi học mà dành dụm mãi vẫn không đủ…
Chúng tôi đề nghị Việt nói một kinh nghiệm gì đó với bạn trẻ quanh mình, chàng trai trẻ này chỉ nói một điều: “Hãy chia sẻ!”. “Ngày xưa Việt cho rằng nói ra những điều mình biết là huênh hoang, còn nói những điều mình không biết thì là dốt nát. Bây giờ Việt nghĩ khác: biết mà không nói ra thì ích kỷ, mà nếu nghĩ nó là sai mà không nói ra thì muôn đời mình chẳng biết mình sai cả!”.
http://www.sunrisevietnam.com/images/stories/cauchuyenduhoc/huynh%20minh%20viet%201.jpg
Ặc,các bác cứ nói thế,ng` ta có câu:"nghèo cho nên họ có chí" ,em công nhận mấy ng` Miền Trung nắng gió ,chó ăn đá gà ăn sỏi nên họ mới có chí như vậy,cho nên tìm đ.c 1 h/s HN mà giàu,giỏi,đẹp xem ;)) khó hơn lên zời..lolz
@ t_nhung: em có,cả site svduhoc.com nữa :D
Originally posted by toFU@12:35, 18/01/2006
@ t_nhung: em có,cả site svduhoc.com nữa :D
Quoted post
uẩy? thế toFU hóa ra k phải cái chị mà mình quen à ? #-o #-o. hờ hờ, nhầm người nhầm ngừơi, nhưng k sao . nice to meet you @};- @};- làm quen nhớ .. keke :x :x
thế toFu ở đâu vậy ta? bít anh Việt thế có nghĩa là cũng ở CA roài, đúng ko? ;))
dkny3012
03/04/2006, 22:54
những anh chị này học giỏi thật đấy...cho em bít bí quyết....chắc em chẳng bao h được như thế này...:)...:)
ko,em ở Can,em join trong svduhoc và **********er nữa :D nick em trong VA là melas,còn trong SV là tofo_onl ;;)
myhaohaochuacay30189
26/06/2006, 11:23
Chả biết sau này em dứt áo ra đi có làm nên trò trống gì không nữa!
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.