PDA

Xem phiên bản đầy đủ : có em nào 12a6 kô???



Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mel
11/05/2004, 06:39
er...anh ra trường 1 năm rồi

mà cũng kô biết 12a6 thế nào cả

có ai quen ai ở 12a6 năm nay kô???

cho anh hỏi về em Ngọc Dung cái :lol:

xin hậu tạ sau

ukchip
11/05/2004, 06:44
12a6 có phải ông Ngọc làm chủ nhiệm không, lớp đấy có em Thuy Anh đú phải biết
Sorry , em Dung thì không biết, biết mỗi em Thuy Anh, cái hồi bị dằm đân vào chân, bé thuê chú lái tãi bê lên, ==> chuếnh luôn

Mel
11/05/2004, 06:52
Originally posted by ukchip@May 11 2004, 06:32 AM
12a6 có phải ông Ngọc làm chủ nhiệm không, lớp đấy có em Thuy Anh đú phải biết
Sorry , em Dung thì không biết, biết mỗi em Thuy Anh, cái hồi bị dằm đân vào chân, bé thuê chú lái taxi bế lên, ==> chuếnh luôn
đúng ông Ngọc làm chủ nhiêm rùi !! UKchip biết rõ nhảy

đúng là có em Thuy Anh có vẻ xinh xắn, hí hí

mà "chú lái tãi" là sao cơ?? kô hiểu??? :huh:

ukchip
11/05/2004, 13:50
hê hê, phải lói mấy em đấy ngày nào đi trong trường cũng thấy nổi, nối như tôm, làm mình ngứa mắt : <_<

november_storm
13/05/2004, 10:57
12a6 huh? Hôm trước lớp đấy có một vụ nổi phải bít :D ...Chả là thứ 2 đầu tuần, trong khi cả trường biết điều ngoan ngoãn mặc đồng phục (hoặc chí ít là quần đen áo trắng) thì bạn Hoa A6 lại chới một phát H.O.T từ đầu đến chân, ngại một cái lại còn áo đỏ quần tụt đen :lol: Chuyện nếu chỉ dừng ở đấy thì cũng chỉ phải nghỉ tiết 1 về nhà thay lại đồng phục thôi...Rắc rối là ở chỗ trước quyết định nghỉ tiết của các thầy cô "tặng không" cho ku Hoa, các bạn hs trường mình lại thể hiện "tình đồng đội chở che" = cách cổ vũ, n tất lẽ dĩ nhiên tâm điểm của "cuộc vui" phải đáp lại bằng một nụ cười hướng dương rùi...Khà khà, đố mọi người bít tiếp hồi sau nó thế nào đấy? Đích thân Mr. president Ninh (thề là lần đầu nhìn thấy ông này mình tưởng bảo vệ mới :D ) lên b4 trường học quyết định kỉ luật ku kia 1 tuần đình chỉ :blink: Shock cả trường&#33; Thế nhưng chẳng hiếu sao tiết 2 lên lớp đã thấy "người muốn làm anh hùng của cả trường" (Mr. N gọi thế) nhăn nhở trên lớp rồi...đúng là trò cười.
Công nhận 12a6 đã nổi nay lại càng nổi hơn...Mà này Chip ơi ông có mối tình nơi quê nhà với em nào A6 đấy à?

ukchip
13/05/2004, 19:32
Mối tình gì đâu, căn bản là mỗi lớp ở trường mình ít cũng phải có đến vài đứa bạn nên mới thê thui mà

keolac
16/05/2004, 11:51
Đính chính bài của NS :P . Hôm đấy không phải là mặc áo H.O.T mà là đồng phục lớp á, hihi, thích nhất cái NỔI, hơn nữa không phải màu đỏ giống A10 mà là màu da cam. Đi ngoài đường, không cần nhìn mặt, chỉ cần thoáng nhìn thấy áo là nhận ra lớp, rất vui. :lol:
To Mel. Tôi học A6 nè, có muốn hỏi gì về bạn NDung không? Sẵn sàng trả lời những gì có thể trả lời, hihi. Thích nhất dòng "Có hậu tạ" hi&#39; hi&#39;

november_storm
16/05/2004, 11:56
Oái hoá ra là hôm đó NS bị hoa mắt à? Chắc tại mọi hôm quen nhìn thấy bạn Hoa mặc quần áo H.O.T rùi nên thế (nhưng mà cái quần màu đên cạp tụt rộng thùng thình thí đúng chất H.O.T mừ)&#33; Anyway, sorry về thông tin lệch lạc nha&#33;

live_to_love
19/05/2004, 01:44
Originally posted by keolac@May 16 2004, 11:39 AM
Đính chính bài của NS :P . Hôm đấy không phải là mặc áo H.O.T mà là đồng phục lớp á, hihi, thích nhất cái NỔI, hơn nữa không phải màu đỏ giống A10 mà là màu da cam. Đi ngoài đường, không cần nhìn mặt, chỉ cần thoáng nhìn thấy áo là nhận ra lớp, rất vui. :lol:
To Mel. Tôi học A6 nè, có muốn hỏi gì về bạn NDung không? Sẵn sàng trả lời những gì có thể trả lời, hihi. Thích nhất dòng "Có hậu tạ" hi&#39; hi&#39;
á à tên keolac kia, sao dám mạo danh A6 hả, trời ơi láo quá đi mất, chưa nghe danh A6 đầu gấu có tiếng mà dám qua mặt các đàn anh đàn chị A6 chúng ta hả, lại còn dám cóp trộm được ở đâu cái ảnh đồng phục A6 nữa chứ , hơi bị liều đó nha, cứ liệu liệu đấy B)

november_storm
19/05/2004, 13:56
Ừm, nghe nói em Thùy Anh năm tới sang Sing mừ, chẳng biết sự tình đến đâu rồi. Em đấy công nhận nổi, lại thêm cả hàng loạt những nhân kém nổi hơn một tí nhưng vẫn đủ sức "lấp lánh" trong mắt dân thường ---&#62; a6 bây giờ hơi bị kinh đấy ạ :huh:
Lizi ơi, lúc đầu lớp chị định làm áo sơ mi xanh nõn chuối thắt ca vát đen đấy :D , nhưng cuối cùng bọn con trai lớp chị lại thích màu hồng hơn :o :o :o ---&#62; cãi nhau chí chóe cuối cùng chọn màu đỏ ;) ?&#33;? Bán lại ý tưởng ban đầu đấy cho lớp em nhé :P

saranghe1812
19/05/2004, 23:42
hi mọi nguời, dân A6 chính gốc đây ạ, khóa 01 - 04 luôn, làm gi mà A6 bi giờ nổi ghê nhỉ, nghe mọi người tả mà thấy kinh wa&#39; :))
A6 cũng "ngoan", "hiền", đặc biệt là vui nhất quả đất :D
ai hỏi ND thì qua đây, tớ sẽ liên lạc với khổ chủ , kẹo lạc nhờ :)) - chết cười

LittwtchA13
20/05/2004, 10:01
Ngọc Dung á? Có phải bạn gì ngày xưa ở Nhật về có ông anh đẹp trai nhất quả đất không?

Lizi
20/05/2004, 17:42
chà chà, đúng là lớp 12 có khác... nhiều chuyện để nói thế.
úi giời ơi con trai lớp chị thích màu hồng á. ặc ặc.... lại giống.... ^^
mà con zai ai lại đi thích màu hồng nhờ ^^ hiz sơ mi lại còn xanh nõn chuối. haha...

live_to_love
21/05/2004, 01:04
Originally posted by LittwtchA13@May 19 2004, 04:35 AM
nhỡ người ta từ A6 thật thì sao? thế live_to_love cũng A6 hay sao mà bít?? Kể cũng lạ, Thùy Anh nó như thế mà vẫn để nó làm lớp trưởng năm lớp 10 được, ko hiểu 11 và 12 thế nào? Em đấy chắc được thiên vị quá trời, bao nhiêu đứa phải đi nhuộm lại tóc mà riêng em đấy vẫn vàng hoe phấp phơ trong gió (ờ, vàng hoe). Em này chả khác gì plastic girl.
hi LittwtchA13 , tớ đúng là hộ khẩu A6 01-04 đây, cả keolac cũng thế luôn, tớ chỉ muốn trêu keolac 1 tẹo, xem nó có biết tớ là ai ko, bây h thì rõ ràng rồi, hết cả trêu keolac, chán quá
còn về Thùy Anh hả, trùi ui nổi phải biết, tiếng tăm A6 chắc chắn nhờ 1 phần lớn của Thùy Anh mà nên đó,hihi cám ơn Thùy Anh nha. Nó vẫn được để tóc vàng hoe như thế ( có lần đã nhuộm xanh rêu cơ đấy) vì thầy chủ nhiệm hiền quá mừ .Hồi xưa ( lớp 10) thì đúng là Thùy Anh làm lớp trưởng, nhưng lớp 11,12 đã đổi người khác rồi , mọi người biết là ai hông ? lớp trưởng A6 bây h tên là Lê Hoa, học cực đỉnh, thể thao cực siêu, là con gái nhưng để tóc ngắn như con trai y&#39; , nghịch nữa ,hay lắm cơ , nhân tiện quảng cáo luôn , A6 còn 1 nhân nữa, Phan Hoa, cũng là con gái tóc ngắn như con trai ( kiểu đầu Kangta nha) chính là đứa hôm nọ mặc sai đồng phục bị bắt đó. Mọi người mà sang A6 ( phòng đầu tiên , tầng 3 , dãy nhà A ) thì sẽ còn thấy nhiều cái hay ho nữa cơ, lớp tớ nghịch như quỷ nhưng các thầy cô đều khen là thông minh , thôi tớ ko dám khoe nhiều ko mọi người lại bảo là tinh vi thế
trời ơi mà mọi người có vẻ biết nhiều thông tin về A6 quá ha, làm mình thấy sung sướng tự hào wa&#39;, biết rõ thông tin từng thành viên nữa , đúng là Thùy Anh sắp đi Sing ( thông tin nhanh nhỉ) Ngọc Dung ngày xưa đi Nhật về , có ông anh trai ( bây h già rồi) cũng đèm đẹp đấy, nhưng chưa chắc đã = A6&#39;s boys đâu, thật đấy , ai muốn biết thêm gì về Ngọc Dung hay A6, mọi chi tiết xin liên hệ ở đây, các A6er sẽ nhiệt tình trả lời mà , cám ơn tất cả những ai đã quan tâm đến lớp chúng tớ , cám ơn rất nhiều nha
to saranghe1812 : hey có đoán được tớ là ai ko hả P ? , xem ảnh lớp mình chưa, Hương mới post lên y&#39;, đẹp nhỉ,này P bây giờ cũng rỗi rãi hả , hay là post ảnh lên room lớp mình đi, cho nó máu, tớ mới thấy có mỗi 1 ảnh của P ở trong đấy

november_storm
21/05/2004, 12:23
To lizi: em không bít bọn con trai lớp chị chúng nó biến thái thế nào đâu&#33; Lạy chúa, may mắn là chúng nó chỉ có 10 nhóc/58 học sinh (Hay là chính vì thế nên chúng nó mới biến thái nhỉ? :D )
To bạn gì A6, bạn mà vứa mới viết bài trên NS đấy: chuyện nàng Thùy Anh đi Sing ai cũng bít, nhưng mà NS biết đầu tiên nhá. Tui học cùng chương trình đi Sing đấy mà :lol: Nhưng cuối cùng lại không đi Sing mà đi chỗ khác, chẹp, hết cơ hội sống, học tập và đú đởn cùng chị Thùy Anh B)

saranghe1812
23/05/2004, 22:40
to Live_to_love : thấy nick quen quen, còn thấy trên 4 nào nữa rồi, nhg mà P chịu :-&, ko nhận ra là ai cả :D , sozy anyway :D
P dạo này đang thi mà, cũng ko rảnh lắm, nhg mà nhất định sẽ post ảnh mới của P , sắp về VN rùi, sướng wa&#39; cơ, A6 thân iu, hôm trước xem album, nhớ vãi , óa óa
Mà sao Thùy Anh lại sang Sinh à, tưởng năm ngoái định đi CAN, ai dè giờ lại đi Sing, sang Sing ko vào được NTU or NUS thì vứt :D

live_to_love
06/06/2004, 00:29
Originally posted by saranghe1812@May 23 2004, 10:28 PM
to Live_to_love : thấy nick quen quen, còn thấy trên 4 nào nữa rồi, nhg mà P chịu :-&, ko nhận ra là ai cả :D , sozy anyway :D
P dạo này đang thi mà, cũng ko rảnh lắm, nhg mà nhất định sẽ post ảnh mới của P , sắp về VN rùi, sướng wa&#39; cơ, A6 thân iu, hôm trước xem album, nhớ vãi , óa óa
Mà sao Thùy Anh lại sang Sinh à, tưởng năm ngoái định đi CAN, ai dè giờ lại đi Sing, sang Sing ko vào được NTU or NUS thì vứt :D
hic, bác P làm sao mờ nhận ra được , nick này ko phải như nick trong YIM của em, em đăng kí cũng dùng 1 hộp mail riêng, ko phải là mail như đăng kí làm thành viên trong group lớp mình đâu , chắc mọi người ko biết
ơ mà bác cũng gặp đứa nào tên live to love rồi hả, ko nhớ là ở đâu ah ,chán nhể, đụng hàng hay chí lớn gặp nhau đây
Thùy Anh sắp đi Sing rồi đấy, có thể thêm vài đứa nữa đó, chuyện đấy chắc chưa đứa nào kể cho P hả, căn bản ngồi mà kể hết chuyện lớp mình thì chắc chả hết được nhỉ .Mới lại mọi người còn bận học mừ , mà có lẽ các bác nên thống nhất đê, vừa hộp mail chung, vừa box ở trong vietduchs , ở đây cũng ngo ngoe , đâu cũng buôn hết hử
chúc bác P thi tốt nhá ,sắp về rồi nhỉ, Thu đang ở đây rồi, còn ông béo với loncin nữa, ko hiểu có về cùng đi Sapa ko

keolac
06/06/2004, 11:35
Lâu lắm mới vào forum, hi. Thu với Phương ai lại đâm sau lưng chiến sĩ thế, hí hí. Tình hình là thế này... mùng 9 hay 13 tháng này bạn Thùy Anh bạn ý sẽ bay sang Sing, sắp tới thì có cả Thùy Dung nữa, nghe Thùy Dung kể chưa?
Đố biết avatar của tớ là lưng của bạn nào ? :D

@LittwtchA13: Sao biết rõ về bạn ND vậy? :o Nhưng mà bạn ND nhiều anh lắm, không biết khen anh nào đẹp trai vậy nữa, hihi

@Tay Ho Chieu Thu: Nhìn Avatar biết ngay Trung Dũng :P . Ở đâu chui ra vậy cậu?

keolac
06/06/2004, 11:41
Originally posted by LittwtchA13@May 20 2004, 09:49 AM
Ngọc Dung á? Có phải bạn gì ngày xưa ở Nhật về có ông anh đẹp trai nhất quả đất không?
Bạn LittwtchA13 có phải con cô Thanh bây giờ đang ở Mĩ không?
Oài, người quen, hihi. Bây giờ mới nhớ ra, vậy là khen anh VA ha&#39; :P


Phần này bổ sung này: LittwichA13 là Minh Nga đúng không? Hồi bé 2 đứa bọn mình chơi với nhau suốt :) Tự nhiên nhớ ra bao nhiêu chuyện, hi, hồi đó Nga toàn gọi Dung là chị , Dung cũng hay hỏi mẹ là "Tại sao em Nga em ý lại gọi chú Minh là "ba" mà không phải là bố giống con hả mẹ" Hihi. Nga còn nhớ Ngọc Dung không?

keolac
06/06/2004, 11:43
Originally posted by Mel@May 11 2004, 06:27 AM
er...anh ra trường 1 năm rồi

mà cũng kô biết 12a6 thế nào cả

có ai quen ai ở 12a6 năm nay kô???

cho anh hỏi về em Ngọc Dung cái :lol:

xin hậu tạ sau
Mel hỏi một câu rồi chạy mất tiêu, chẳng ra gì :D. Mải mê bên 85org quá

live_to_love
06/06/2004, 16:52
Originally posted by keolac@Jun 6 2004, 11:23 AM
[b]Lâu lắm mới vào forum, hi. Thu với Phương ai lại đâm sau lưng chiến sĩ thế, hí hí.
keolac ơi, ai là Thu ở đây đấy , nhầm to rồi bác ạ, em ko phải con Thu hâm đâu

keolac
06/06/2004, 17:09
Chẳng nghĩ ra là ai <_< . Ai nhỉ? Ngọc Dung à :P ?

live_to_love
06/06/2004, 17:28
ơ sao keolac giỏi thế, đoán đúng rồi đấy, trời ơi mình đã cố tình mai danh ẩn tích, thế mà cũng bị phát hiện, hế lô keolac , Ngọc Dung đây :P

Mel
06/06/2004, 17:32
er...Live-to-love là Ngọc Dung à ::D

hân hạnh quá, nghe danh đã lâu giờ mới được gặp

có YIM kô? chat chit làm wen phát

Mel
06/06/2004, 17:47
hi hi...mà hình như Keolac cũng học A6 phải kô??

---&#62; rất quí dân A6, :D cho nik add vào làm quen lun nhá

live_to_love
06/06/2004, 18:20
Originally posted by keolac@Jun 6 2004, 04:57 PM
Chẳng nghĩ ra là ai <_< . Ai nhỉ? Ngọc Dung à :P ?
to Mel: hix hix sozy nha, tớ hông phải Ngọc Dung đâu, keolac hỏi thế là muốn trêu tớ nên tớ cũng trêu lại thôi, muốn biết thông tin về N.Dung cứ hỏi keolac đi, nó là bạn thân của N.Dung đấy ;) , may ra nó dám tiết lộ thông tin, chứ tớ chẳng dám nói đâu, nhỡ N.Dung biết nó oánh chết
keolac, saranghe1812, live to love đều học a6 cả

to Tay Ho Chieu Thu: ui hóa ra Mr Ngọc có thói quen đọc báo thứ 2 ah, tớ cũng chả biết đâu, chỉ thấy đi học thêm nhà thầy hay có tờ báo Thể thao văn hóa , thỉnh thoảng lấy ra đọc trộm :P
uh toàn hs thầy Ngọc ở đây cả, dạo này thầy vẫn vui vẻ mạnh khỏe , hihi đoán thế thui chứ bây h ko gặp thầy nữa đâu mà biết , thầy về hưu rồi, chắc cũng rỗi. Ah nhân tiện hỏi luôn , hồi xưa lớp THCT thì ông Ngọc có hiền ko, a6 01-04 thì suốt ngày xếp thi đua thứ 2 từ cuối lên :D khổ thân thầy :(

Mel
06/06/2004, 18:26
hơ hơ...phải gọi Mel là anh nhé L2l, hơn l2l 1 tuổi đó --&#62; là anh

thế có YID của Keolac kô?? cho MEl đi &#33;

live_to_love
06/06/2004, 18:48
hơ ở đâu ra mà Mel lại hơn L2L 1 tuổi thế nhỉ, nhỡ đâu( nói là nhỡ thôi nhá) L2L đi học muộn 1 năm hay là bị đúp 1 năm, thế có phải là = tuổi Mel ko, mà có khi L2L vừa đi học muộn , vừa bị đúp, thế có phải là hơn Mel 1 tuổi ko --&#62; gọi = chị ý chứ :D

còn YID của keolac á, sao ko hỏi luôn keolac ở trong 4rum này luôn nè

Mel
06/06/2004, 18:54
hí hí....nhận làm em đi &#33; nói thế thì đúng là kém tuổi Mel rùi

cái câu này này "...nhỡ đâu( nói là nhỡ thôi nhá) ..." ---&#62; chỉ có ít tuổi hơn mới nói thế, hí hí

mà chẳng lẽ L2l bị đúp rồi vào được A6 học chắc

thôi, ngại hỏi Keolac lắm :D, L2l cho Mel YID của Keolac đi &#33;

live_to_love
06/06/2004, 19:20
L2L nói là " nhỡ đâu" tại vì còn có thể có những lý do khác nữa muh, ví dụ kiểu như L2L mà bị đau ốm chữa bệnh --&#62;phải nghỉ học 1 năm --&#62; thế vẫn là = tuổi Mel còn gì
ờ nhưng mà nói thế thôi chứ đúng là tớ kém tuổi ấy đấy :P ko được như thế ah
ơ sao Mel lại ngại hỏi Keolac cơ? L2L cũng ngại nói lắm, nhỡ đâu ( lại nhỡ ) Mel biết thông tin gì rồi có ý đồ xấu với Keolac và N.Dung thì sao :o L2L thấy có lỗi lắm :(

Mel
06/06/2004, 19:52
ặc ặc...ý đồ gì xấu chứ...MEL ở tận đây thì làm giè được Keolac với cả Ngọc Dung

"ờ nhưng mà nói thế thôi chứ đúng là tớ kém tuổi ấy đấy" ---&#62; "em" kém tuổi "anh" nhá, kô phải "ấy" "tớ" đâu &#33;&#33;&#33;

mãi kô thấy Keolac đâu nhỉ, nóng longg muốn hỏi về Ngọc Dung quá

live_to_love
06/06/2004, 20:15
ối giời Mel có ý đồ xấu hay ko thì chỉ mình Mel biết thôi chứ, ai muh biết được,mới lại đã có ý đồ xấu thì ở đâu mờ chả thực hiện được, ko trực tiếp thì gián tiếp , thiếu gì cách ;)

ơ quên mất ,mà Mel 18t hả, sinh năm 86 ah ? thế = L2L rùi còn gì , thế mà là anh em á :P

uh keolac biến mất tiêu rùi , để cho Mel nóng lòng hử , tội ghê :(

keolac
06/06/2004, 20:20
Live 2 love là con 1500? He, nghi~ mai ko ra đứa nào, ghét thế :P

Mel
06/06/2004, 20:23
hic...oan quá...kô có ý gì thiệt mừ...nghe về Ngoc Dung nên muốn hỏi thui,chứ có ý gì đâu..:((

hi hi...Mel sinh năm 85, tính ra là 19 rùi...tại chưa đến sinh nhật nên mới bị ghi là 19 tuổi thôi :D --&#62; vẫn là anh, hà hà, L2l gọi là anh đi &#33; sao cứ gọi là Mel mãi thế ;;)

mà sao L2L kô nói cho Mel biết luôn đi, còn fai chờ Keolac làm gì???

keolac
06/06/2004, 20:39
Originally posted by Tay Ho Chieu Thu@Jun 6 2004, 05:26 PM
Live to love cho hỏi thăm chút, Mr Ngọc bây giờ thế nào rồi? Còn hay đọc báo vào thứ 2 đầu tuần không vậy?
Thầy Ngọc thứ 2 đầu tuần thường trốn tiết sinh hoạt, phó mặc cho bí thư và lớp trưởng, bí thư và lớp trưởng cũng ... đi chơi, hihi. Nhưng thầy vẫn thích ngồi kể chuyện cho cả lớp nghe vào giờ sinh hoạt thứ 7.
Hôm vừa rồi chia tay, 12A6 viết lưu bút cho thầy... Lúc đấy mới biết A6 quý thầy quá trời luôn. Thầy Ngọc hiền nhất. Thầy Ngọc yêu học sinh nhất. Thầy Ngọc Nhất, hihi.

Mel
06/06/2004, 20:55
hí...Keolac vào rồi mà kô nói gì hết vậy??
cho MEl hỏi thăm Ngọc Dung cái &#33;&#33;

live_to_love
06/06/2004, 20:57
to Mel: cho L2L hỏi chút nhá, hình như con trai ai cũng thích con gái gọi = anh hén , thui được rùi, chả có gì khó , chỉ có mỗi 1 chữ " anh" thôi mà, kính chào anh Mel ạạạ... --&#62; thế được chưa vậy?
Mà lúc trước L2L chỉ nói là " nhỡ đâu Mel biết thông tin gì rồi có ý đồ xấu " --&#62; lại là nhỡ thôi mà, L2L chưa khẳng định , chưa gì anh Mel đã kêu oan ,kiểu này là có tật giật mình rùi
mờ keolac lại có ở đây rồi , có gì Mel hỏi đê,đỡ phải qua L2L nữa

to Keolac : ha&#39;ha&#39;ha&#39; hihihi :P :D hix trời ơi Keolac ơi, làm L2L bùn cười ko chịu nổi, làm sao mờ L2L lại là con Nghìn rưởi được cơ chứ , con 1500 á Keolac, suốt ngày nó bận kiếm tiền phi pháp thế làm sao mờ còn thời gian online cơ chứ. Thôi muh bác đừng đoán già đoán non nữa. Đằng nào chả thế, thì em vẫn là 1 trong 28 girls lớp mình ,ok?
quên,hôm nọ thi tốt ko

where_is_the_love
06/06/2004, 21:39
hehe, keo lac ơi, tui biết keo lac là ai. Tui cũng dân A6 đây.

Mà anh gì hỏi về Ngọc Dung cứ hỏi tui tui mách cho. hihi

live_to_love
06/06/2004, 21:55
Originally posted by keolac+Jun 6 2004, 08:27 PM--><div class='quotetop'>QUOTE(keolac &#064; Jun 6 2004, 08:27 PM)</div><div class='quotemain'><!--QuoteBegin-Tay Ho Chieu Thu@Jun 6 2004, 05:26 PM
Live to love cho hỏi thăm chút, Mr Ngọc bây giờ thế nào rồi? Còn hay đọc báo vào thứ 2 đầu tuần không vậy?
Thầy Ngọc thứ 2 đầu tuần thường trốn tiết sinh hoạt, phó mặc cho bí thư và lớp trưởng, bí thư và lớp trưởng cũng ... đi chơi, hihi. Nhưng thầy vẫn thích ngồi kể chuyện cho cả lớp nghe vào giờ sinh hoạt thứ 7.
Hôm vừa rồi chia tay, 12A6 viết lưu bút cho thầy... Lúc đấy mới biết A6 quý thầy quá trời luôn. Thầy Ngọc hiền nhất. Thầy Ngọc yêu học sinh nhất. Thầy Ngọc Nhất, hihi.[/b][/quote]
to Keolac: ối giời, thứ 7 nghe thầy kể chuyện á, uh thì cũng đúng, nhưng mờ nghe ca cải lương thì nhiều hơn, căn bản tại lớp mình hư quá thôi, may mà thầy quá hiền, siêu hiền, hơi bị tình cảm , no1 luôn nhỉ

to TayHoChieuThu : quên mất chưa hỏi đàn anh đi trước , ngày xưa lớp THCT có bao h được ( bị ) nghe thầy đọc " Những tấm lòng cao cả" vào mỗi h sinh hoạt ko? Nghe thâỳ đọc thơ, kể chuyện cac khóa trước , đọc lưu bút hs viết cho thầy ko? ah thầy còn tổ chức cho lớp em giao lưu với lớp của thầy khóa 98-01 nữa , hay phết. Mà có mấy câu này thầy hay nói nè : "biết thì thưa thốt ko biết thì dựa cột mà nghe, làm thì làm , ko làm thì theo dõi bài của bạn trên bảng ".... còn nhìu nữa, tự dưng bi h lại wên mất , A6 rất tâm đắc mấy câu đấy, ngày xưa dạy lớp THCT, chắc thầy cũng hay nói mấy câu này nhỉ , có vẻ như kiểu câu tủ ý chứ , ah nhưng lâu rồi chắc THCT cũng quên , ah thầy hay đội mũ bêrê nữa , áo sơ mi nhiều cái hơi lòe loẹt , hơi bị phong độ, ko hiểu hồi xưa có thế ko ? THCT kể chuyện thầy Ngọc ngày xưa được ko? L2L thích nghe lém

to Where is the love : ah há , bít rùi nha, thấy Rukawa là biết ,eo ơi dám công khai buôn chuyện của N. Dung hử, liều nhỉ, em thì sợ bác N.Dung lắm :huh:

november_storm
06/06/2004, 22:43
Bạn Thùy Anh đúng là đi Sing du học thật, nhưng mà không phải NUS, không cả NTU, lại càng không phải Nanyang mà là NeeAnn Poly.
Biết có thế thôi. Hình như 06/09 bay, có cả Mr. Ninh hiệu trưởng đi cùng (tiện thể chắc thầy làm một suất holiday free :P)
Phương ơi sắp về chơi à? Đợi tôi với rồi đi đú không? Đi cùng cả hội bên US nhá...chúng tôi hẹn nhau luôn rồi đấy. Thích đi theo danh nghĩa em Tea&#39;s hay em Link&#39;s bf cũng được, mà thích em khác cũng okie. :D

Mel
07/06/2004, 03:41
trời...ai cũng bảo là biết Ngọc Dung là ai mà chẳng thấy ai nói hết thì Mel biết phải làm sao..hic

ai biết YIM của NgọcDung thì cho Mel đi

to L2L : hí hí...em ngoan, công nhận con gái A6 ngoan thiệt ( kô biết có phải kô nữa )

keolac
07/06/2004, 09:21
To Mel:
YIM cua keolac là keo_lac, vao profile la thấy liền à, hi. Hỏi nhiều, lìu tìu :D <-- câu này không phải của tôi à nha
To l2l:
Ngọc Dung hiền bỏ xừ, chơi với bạn ý suốt mà bạn ý có làm gì tớ bao h đâu, l2l nhỉ :P .
To Mai:
HIhi, chào Mai, đoán ra l2l là đứa nào không :D Nghĩ hoài không ra :P . Rất láo, cứ bảo bạn thân mình dữ lắm mới ghét :P, hihi

keolac
07/06/2004, 10:08
Originally posted by live_to_love@Jun 6 2004, 09:43 PM
Mà có mấy câu này thầy hay nói nè : "biết thì thưa thốt ko biết thì dựa cột mà nghe, làm thì làm , ko làm thì theo dõi bài của bạn trên bảng ".... còn nhìu nữa, tự dưng bi h lại wên mất , A6 rất tâm đắc mấy câu đấy, ngày xưa dạy lớp THCT, chắc thầy cũng hay nói mấy câu này nhỉ , có vẻ như kiểu câu tủ ý chứ , ah nhưng lâu rồi chắc THCT cũng quên , ah thầy hay đội mũ bêrê nữa , áo sơ mi nhiều cái hơi lòe loẹt , hơi bị phong độ, ko hiểu hồi xưa có thế ko
Các câu Thầy Ngọc hay nói :D
1. Xin là xỏ, thương là hại
2. Có thì dùng, không có thì thôi
3. Tôi nói lần này nữa thôi đấy, trật tự đê... Ai nói chuyện ra ngoài đê...
( Câu này nói hôm chia điểm tổng kết môn Toán) Thầy nói trò không nghe, trò nói thầy không nghe thấy&#33; Ai nói chuyện ra ngoài đê&#33; Trò làm như bố người ta.
4. Hay mắng cán bộ lớp là : Giời ơi, ngu gì mà ngu tệ&#33;
5. Mắng cả lớp : ( Đôi khi ) Ngu dai dẳng, ngu triền miên
6. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe
7. Hay ta học, dở ta tránh
8. Lúc thầy nói trên bảng, bạn làm bài chữa bài thì không nghe, kiểm tra toàn 3 với 4&#33;
9. Các anh các chị đi học mới có 12 năm, tôi đi dạy hơn 30 năm rồi, làm sao qua mặt được tôi
10. Các khóa trước tôi dạy đi chơi 3 năm 5 lần <--- Ức chế nhất câu này, hí hí
Thầy rất hay mắng em ngu nhé :ph34r: , lại còn thỉnh thoảng đánh em rất đau. Thầy đếm sai thì chẳng ai nói giè, trong khi đó con Hoa nó đếm sai, thầy không đánh được nó thầy lại đánh em



Hò hò....Thế mà vẫn quý thầy :P Lạ ghê&#33;

hieu-putin
07/06/2004, 23:39
x( ồh tui ko phải la dân A6 nhưng ma hoa A6 la bạn cua tui tui thấy bàn luận vìa bà y&#39; nhìu wé roài đấy.Nhân danh mômột người bạn tui nhắc nhở paf kun thui di nha đưng nói xấu người khác thía......... :ph34r:
ký tên
---:D---hiệp sĩ dấu mặt---:D---




Các câu Thầy Ngọc hay nói
1. Xin là xỏ, thương là hại
2. Có thì dùng, không có thì thôi
3. Tôi nói lần này nữa thôi đấy, trật tự đê... Ai nói chuyện ra ngoài đê...
( Câu này nói hôm chia điểm tổng kết môn Toán) Thầy nói trò không nghe, trò nói thầy không nghe thấy&#33; Ai nói chuyện ra ngoài đê&#33; Trò làm như bố người ta.
4. Hay mắng cán bộ lớp là : Giời ơi, ngu gì mà ngu tệ&#33;
5. Mắng cả lớp : ( Đôi khi ) Ngu dai dẳng, ngu triền miên
6. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe
7. Hay ta học, dở ta tránh
8. Lúc thầy nói trên bảng, bạn làm bài chữa bài thì không nghe, kiểm tra toàn 3 với 4&#33;
9. Các anh các chị đi học mới có 12 năm, tôi đi dạy hơn 30 năm rồi, làm sao qua mặt được tôi
10. Các khóa trước tôi dạy đi chơi 3 năm 5 lần <--- Ức chế nhất câu này, hí hí
Thầy rất hay mắng em ngu nhé  , lại còn thỉnh thoảng đánh em rất đau. Thầy đếm sai thì chẳng ai nói giè, trong khi đó con Hoa nó đếm sai, thầy không đánh được nó thầy lại đánh em



Hò hò....Thế mà vẫn quý thầy  Lạ ghê&#33;

Tui nể thầy giáo của bạn roài đó, dù sao cũng không ghê như cô phương chủ nhiệm lớp A17của pọn tui. Bạn đã cho tui một ý tưởng rất hay tui sẽ post những câu nói của cô giáo tui vèo kekekeke vèo box A17 ma coi nha sẽ choang&#39; luôn đó dù sao cũng cảm ơn kẹo lạc nha ý tưởng hơi bị hay đấy./ :blink:

live_to_love
08/06/2004, 03:06
to Keolac: này này bác bảo ai láo đấy, xúc phạm em wá nha, cứ cẩn thận đấy. Mờ sao bác cứ thích tìm xem em là cái đứa nào trong lớp mình để làm giề, đánh nhau ah, ok, chờ nhé. Em nghĩ chắc cũng ko giấu đựoc lâu đâu, thế nào cũng bị phát hiện , ko sớm thì muộn, hix :huh:

to Mel: có vẻ sung sướng thế hả anh chai ;) làm em phải suy nghĩ lại rùi, hối tiếc sao mình ngu thế, gọi nó = anh. Nói cho mà biết , chẳng qua vì cãi nhau với Mel nhiều quá về chuyện đi học muộn hay là bị đúp 1 năm, nên L2L nhường Mel thôi, nhỡ có ai lại bảo gây mất đoàn kết 4rum . Mà bi h ko gọi thế nữa, nghe chán lém, đổi nha , ê ku :P như thế hơi xúc phạm nhỉ, thôi, gọi bé Mel nghe dễ thương hơn nhìu ha
ah wên chưa cám ơn bé Mel , "công nhận con gái A6 ngoan thiệt" --&#62; lấy lòng các chị hả , tuy câu sau gây thất vọng : "kô biết có phải kô nữa" nhưng cũng ko sao , bé Mel ngoan lém ;)

to TayHoChieuThu : eo ôi lớp anh được thầy cho đi chơi nhiều thế, sướng nhỉ, hôm nào đến nhà thầy Ngọc kiện mới được, chả bù hồi hè lớp 10 , A6 phải trốn thầy tự tổ chức đi Tam Đảo hihi . Mà hình như thầy cũng rất khoái cho giao lưu với hs cũ của thầy nhỉ . Ah lớp em cũng có album ảnh tặng thầy đấy , cả nhật kí lớp , lưu bút viết cho thầy nữa. Thầy tốt thật đấy , hs ai cũng yêu thầy Ngọc ghê, chuyện 6 năm rồi mà THCT vẫn nhớ nhỉ , mong là 6 năm hay 60 năm sau ( tham quá) L2L cũng được ngồi kể chuyện về thầy , về lớp như thế :) nghe chuyện lớp cũ của thầy hay wá , lúc nào THCT lại kể tiếp heng
mà hôm trước THCT hỏi thăm L2L về... cơ mà, sao rồi?

ukchip
08/06/2004, 03:45
dân A6 ồn ào quá, cho hóng hớt cái coi nào,
Sức khoe thế nào , làm ăn ra sao , thế còn vợ con, có em út riêng ko , thế nào thế nào , kể anh em coi cái đê

keolac
08/06/2004, 12:08
Originally posted by hieu&#045;putin@Jun 7 2004, 11:19 PM
:angry: ồh tui ko phải la dân A6 nhưng ma hoa A6 la bạn cua tui tui thấy bàn luận vìa bà y&#39; nhìu wé roài đấy.Nhân danh mômột người bạn tui nhắc nhở paf kun thui di nha đưng nói xấu người khác thía......... :ph34r:
ký tên
--- :D ---hiệp sĩ dấu mặt--- :D ---
Này này, ai nói xấu cái Hoa huh? A6 có 2 Hoa thì cả 2 đều thân với keolac mà ,hi, có ai nói xấu bạn Hoa đâu nào. Đề nghị bạn Hieu-putin đọc lại kĩ nhé :P .

dù sao cũng cảm ơn kẹo lạc nha ý tưởng hơi bị hay đấy<-- không có gì không có gì :P . Bây giờ ra trường rồi nghĩ lại mấy câu đấy rất vúi nhé, hihi. Năm lớp 10 với lớp 11 ( nửa đầu ) A6 cũng học cô Phương đấy, hơi sợ tí :D nhưng mà cô ý có kiểu nói giống thầy Ngọc đâu nhỉ, cô giáo mà, nói nhẹ nhàng hơn nhiều, hihi.

@L2L: Chẳng biết thì thôi, :P, biết bạn mình được rồi, đánh nhau làm gì, :D. Ở lớp mình đánh nhau mình thằng được ai nhỉ :unsure: . Can :mellow: Hihi

Phương sx vào được có 1 buổi rồi chạy mất tiêu nhỉ

Bodom_knight
08/06/2004, 21:59
he,A6 hả,quen đượcmaays chú toàn thằng khắm Hải bé Hưng Chuột với con Hương dở hơi

live_to_love
09/06/2004, 00:22
Originally posted by Tay Ho Chieu Thu@Jun 8 2004, 01:16 PM
Nói đến trốn thầy đi chơi thì lớp THCT cũng đã từng một lần. Vào hồi giữa năm lớp 10, không nhớ chính xác là được nghỉ hay gì mà cả lũ đạp xe sang Cổ Loa chơi, rồi về nhà thằng trong lớp ở gần đó. Hôm sau đến lớp bị thầy mắng cho 1 trận vì tội nói dối gia đình là thầy tổ chức đi picnic. Cả lớp chẳng biết vì sao mà thầy có thể biết được, cứ nghi ngờ cho 1 thằng mà bố mẹ nó cũng dạy trong trường, dạy cả lớp THCT nữa. Mãi đến sau này, kể từ ngày ra trường 1 năm, thầy mới tiết lộ là hôm đó có một phụ huynh gọi đến hỏi thầy :)) Nhớ cái lần 26-3 thầy lúc đó đang chủ nhiệm khóa 98-2001, lớp THCT cũng có đến giao lưu với lớp của thầy, hôm sau còn tổ chức trận giao hữu bóng đá. Ở bên TTVN THCT cũng tình gặp được em lớp trưởng hồi đó, ngồi ôn lại những chuyện xưa cũng thấy vui.
Năm lớp 12, cả lớp chọn ngày họp lớp sau khi ra trường, cãi nhau chí chóe, cuối cùng quyết định lấy trung bình cộng của ngày sinh trong các thành viên để lấy ngày, tháng cũng tương tự như vậy. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi lấy tròn 2 số trên là ra ngày SN của thầy Ngọc,đặc biệt thế không biết được. Năm ngoái, lớp THCT họp lớp sau 5 năm, có tổ chức một ngày hoành tráng tại chính phòng học năm lớp 12 của THCT, ăn chơi nhảy múa ở đó rồi về nhà thầy nhảy múa tiếp....


thế thầy cũng tổ chức cho lớp THCT giao lưu với lớp thầy khóa 98-01 ah, A6 cũng thế . Thầy Ngọc đúng là nghĩ ra nhiều cái hay thật, nhưng chán là A6 thì ko được giao lưu với các đàn em sau này nữa rồi, tại năm nay thầy về hưu . Là khóa cuối cùng của thầy, sướng thật, thế mà A6 toàn gây ra lắm trò, làm thầy khổ wá , hư thật , thương thầy ghê
ôi hóa ra lớp THCT cũng trốn thầy đi chơi ha, lớp em cũng thế, đúng là toàn hs thầy Ngọc với nhau cả, hihi ý tưởng lớn gặp nhau rùi, mà thực ra là bọn em học tập các đàn anh thôi. Đợt hè lớp 10 đấy trốn thầy đi Tam Đảo tận 2 ngày , may mờ có bác phụ huynh đi cùng nên về sau thầy chỉ trách bác ý chứ ko mắng lớp . Căn bản tại vì hồi trong năm lớp 10 cả trường được đi thì A6 phải nằm nhà, cái tội là thi đua toàn đứng bét, lại gây ra nhiều vụ tai tiếng ( giấu dép thầy hiệu phó, ném giấy bà Kĩ nông Thẩm Bích Ngọc ) , thế mà được thầy gửi cho 1 thông báo về cho phụ huynh là : "Vì lý do thời tiết nên ngày...( ko nhớ ngày bao nhiêu) hoãn đi tham quan, đề nghị gia đình quản lí con em mình trong ngày nghỉ " hix hix khổ thế cơ chứ :huh: Ah nói thế mới nhớ, thầy Ngọc là rất thích gửi thông báo về nhà , hồi xưa lớp THCT chắc cũng thế nhỉ. Mà chuyện gì thầy cũng phải gửi thông báo , thầy cẩn thận thật , lại còn bắt phụ huynh kí , hôm sau nộp lại nữa chứ, nhưng mà chẳng thấy chữ kí phụ huynh đâu, toàn thấy chữ kí của con phụ huynh thôi hihi :P
a mà ngày họp lớp A6 cũng là sinh nhật thầy đó nha, lại giống lớp THCT rồi, thực ra chia trung bình ngày tháng sinh của mọi người thì chỉ ra gần ngày sinh của thầy thôi, nhưng mờ ăn gian 1 tí, nên lâý luôn là sinh nhật thầy, biết đâu 2 lớp lại họp chung cũng nên

to ukchip : hỏi kiểu gì ý : "Sức khỏe thế nào , làm ăn ra sao , thế còn vợ con, có em út riêng ko "
--&#62; sức khỏe tốt, làm ăn được, vợ con ổn ( trừ những bác chưa vợ chưa con) , còn em út riêng : hỏi thế là hỏi cái giè, ko bít trả lời thế nào
tại vì ukchip hỏi chung chung nên trả lời cũng chung chung, thế đã đủ nồng hậu chưa nhể , ko lại bảo A6 kiêu
câu này hay nhờ : đã thế từ bây giờ sẽ quan tâm và chú ý tới box A6 nhiều hơn --&#62; vinh dự cho A6 wá , thanks nhìu nha :)

to Keolac : ối bác hiểu nhầm ý em rồi, em nói thế thôi chứ có máu me đánh đấm gì đâu, căn bản tại bác truy tìm tung tích em kinh wá nên em tưởng bác tìm em để choảng, chứ em thì yêu hòa bình lém, thấy người ta đánh nhau thì chạy ngay chứ ko dám xem nữa là :(
mờ keolac online chăm thế sao ko thèm vào box A6 ở trong vietduchs.com, để bên đấy thảm thương wá ah

where_is_the_love
09/06/2004, 14:15
vừa mới lên mà đã bị keolac vạch mặt rồi. Sao biết tui là SMai nhỉ??

Mà đọc bài mọi người viết mà ko hiểu ai vào với ai cả. cái con L2L là ai nhỉ, lúc đầu tui nghi ngờ Lê Hoa, nhưng mà hình như cũng ko fải. Ai vậy??? Hay là Thùy Dung?

Box a6 bên vietduchs cũng có nhiều cái đọc hay fet&#39; đấy chứ. cái bình chọn của L2L i&#39;.

Tui bổ sung thêm kỉ niệm về lớp mình còn có hôm Xập xệ quán cơ. hihi, trang trí gian hàng chẳng có gì ngoài vài quả bóng bay lèo tèo, hai cọc tre với cả một cái bảng fomica treo lơ lửng như sắp rơi. (mà mấy thằng vào mua hàng lớp mình bị cộc đầu vì nó rồi đấy, tiêu biểu Tùng liễu A1). Bán hàng thì kiểu ăn cướp: nhìn thấy đứa nào là lôi xềnh xệch vào ko thương tiếc. Mà toàn bắt bọn nó ăn khoai nướng "5 khoai nhá, mày ơi 10000". Nhưng đươc cái khuyến mại trà bát bảo. Hôm đấy tội nghiệp bạn bè của A6, nhất là bọn a1. Lúc sau thấy lớp nó ngồi gốc cây bóc khoai ăn hì hụi, buồn cười ghê. :D Nhưng mà vui, bán hàng tan sớm nhất chợ. Lãi 8000 (vì bán rẻ mừ) nhưng tự hào lắm. Mặc dù lớp mình năm nay ko được giải về kéo co như năm ngoái (vì ko tập trung mà, thằng nào cũng lo bán hàng với cả "lôi" khách về). Còn cả vụ chụp ảnh thuê nữa. Có cả đội người mẫu để đứng cạnh mới máu.

Mà có ai hỏi về Bích Ngọc í nhỉ. Tớ là ngồi cạnh Bích Ngọc và ngồi trên Ngọc Dung đây. Muốn hỏi gì thì cứ việc đặt câu hỏi, cộng với vài món quả "nhỏ xinh", hihi, tớ trả lời cho tất. =)=)=).

Thầy Ngọc mà vào đây đọc thì chắc thầy sướng lắm, vì đứa nào cũng khen thầy hết lời.