Xem phiên bản đầy đủ : Thế nào là tình bạn tốt ?
lion_heart
31/08/2004, 23:22
Tình bạn tốt có những đặc điểm cơ bản sau đây :
- Có chí hướng, sở thích, hứng thú, lý tưởng sống, quan điểm đạo đức phù hợp nhau, có trách nhiệm với nhau và giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện, lao động cùng tiến bộ, thành đạt. Nhờ đó đôi, nhóm bạn dễ cởi mở tâm tình, tin cậy, quý mến nhau, lắng nghe nhau
- Bình đẳng và tôn trọng nhau, thái độ trịnh thượng, thiếu bình đẳng, thiếu tôn trọng đều làm cho tình bạn lụi tàn.
- Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm với nhau là điều kiện giúp cho tình bạn bền vững, sâu sắc vì chân thành và tin cậy, mội người dễ dàng trao đổi tâm sự những điều thầm kín, riêng tư, những khó khăn, vấp váp, nhắc nhỡ, khuyên nhủ, phê phán điều sai trái của bạn là thể hiện thái độ trách nhiệm trong việc giúp bạn tiến bộ và sống tốt đẹp.
- Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau, "chia vui", "sẻ buồn" với nhau. Vui vì thành công, sự tiến bộ của bạn; buồn vì sự thất bại, vấp váp, khuyết điểm của bạn : xem niềm vui, nỗi buồn của bạn như của chính mình.
- Mỗi người có thể đồng thời kết bạn với nhiều người. Quan hệ bạn bè rộng rãi không làm giảm mức độ gắn bó sâu sắc trong nhóm bạn thân.
breakdancer
31/08/2004, 23:34
Chắc mình phải làm theo những điều này để có những người bạn tốt mới dc.
drizzledream
01/09/2004, 06:46
một người bạn tốt là một người đối xử với mình như một người bạn theo đúng nghĩa của nó :D
breakdancer
02/09/2004, 00:22
drizzledream Gửi vào Sep 1 2004, 06:34 AM
một người bạn tốt l một người đối xử với mình như một người bạn theo đúng nghĩa của nó
Chưa chắc à!
drizzledream
02/09/2004, 12:12
chắc chắn đó anh àh ,đúng nghĩa của từ bạn có nhiều nghĩa lắm và nó được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau ,có vô vàn cách để nhận ra đó là một người bạn thật sự :)
drizzledream
02/09/2004, 15:59
em chẳng có người bạn nào thực sự cả .. vì sao vậy nhỉ ? Có lẽ em quá ích kỉ và không biết yêu thương họ thật sự ư ?
Trường_woohyuk
03/09/2004, 11:13
Ai cũng bảo bạn thân mà khác giới với mình thì sẽ dễ tâm sự và hiểu nhau hơn... và đúng thật đó... bạn thân của mình là 1 người khác giới theo đúng nghĩa bạn thân luôn :D
jackdaw_89
03/09/2004, 12:34
Cũng có thể là như vậy đấy.
Bạn thân là người mình tìm đến đầu tiên khi gặp chuyện vui hay chuyện buồn-Bạn thân biết thông cảm và hiểu mình--bạn thânh thẳng thắn nói cho mình biết nó nghĩ gì về minh---bạn thân không bao giờ khách sáo với mình---bạn thân sẵn sàng khóc cùng mình--bạn thân sẽ không bao giờ quên mình dù 2 dứa có ra trường rồi--bạn thân luôn tâm sự,luôn lắng nghe và luôn thấu hiểu---bạn thân thỉnh thoảng cũng hay tranh cãi với mình vì những chuyện không đâu--bạn thân cũng cần phải hợp với mình-.........................Nhiều lắm.Tìm bạn thân thật sư là rất khó-----tôi hạnh phúc vì đã có một người như thế rồi
Niềm tự hào của mình chính là đứa bạn thân của mình. Hai đứa giống nhau, giống đến một cách kì lạ luôn. :D Ban đầu xuất phát ở chỗ hai đứa đều ghét nhau, nhg chỉ sau một cuộc nói chuyện thì mọi thứ đã khác. Mình thấy được chính con người mình ở bạn mình...
heaven1989
07/09/2004, 09:04
Tình bạn tốt là tình bạn luôn có 1 người nghe và 1 người đón nhận.Thật ra chưa chắc những điều như lion heart nói mới là tình bạn tốt
Mỗi người có một quan niệm riêng vì mỗi người có một tính cách riêng...
Tình bạn tốt là gì thì nó là khái niệm riêng của từng người.Riêng với mình, chỉ cần 2 chữ tin+ yêu !
dynamicgirl86
08/09/2004, 15:00
thường thì con người ta chỉ nhận ra được người bạn tốt khi mà có chuyện gì đó sảy ra...Mong rằng chuyện này đừng sảy ra nữa...
bạn tốt là người bạn dám đập thẳng vào mặt mình mà nói rằng( giả sử ) "mày tồi lắm" như thế chẳng hạn..... Mọi người nghĩ xem có đúng không
slamdunk
08/09/2004, 15:54
Tinh ban la cua moi con nguoi, ko ai o ngoai co the danh gia tinh ban ay tot hay ko, chi co nguoi trong cuoc moi co the danh gia duoc. Nhung theo ban than minh, muon co 1 tinh ban tot, phai chap nhan hy sinh , co the nhieu , co the it, nhung khi ban cho di cang nhieu , thi dieu ban nhan duoc cang tro nen quy gia hon!Minh la cai nguoi ma CHI HAI muon noi den day( khoe ty!), chung minh than voi nhau, hop nhau ,va giong nhau 1 cach ky la, khi moi nguoi tiep xc voi ca 2 dua , moi nguoi se nhan ra! :*
Mày là hạnh phúc của tao, béo ạ ! :D
Theo em thì nên có 2 bạn thân. Một bạn cùng giới với mình và 1 bạn thì khác giới. THeo em như thế thì chúng ta hiểu rõ nhau hơn về mọi mặt và hiểu được mọi người xung quanh không chỉ riêng những người cùng giới
Tình bạn tốt có nghĩa là chia sẻ nhau trong mọi khó khắn hoàn cảnh, nhg có 1 điều mới chỉ dừng ở mức độ tốt thôi chưa phải là bạn rất thân nên nh khi đừng trông mong quá nh vào họ vì họ cũng có nhg ng bạn thân ;)
tiamo_chantinh1611
28/11/2005, 12:35
mỗi người đều có cảm nhận riêng về bạn thân
Linh ơi tao :x mày lắm :x khi tao buồn hay khóc mày luôn đến ngay bên tao.Tuy mỗi đứa 1 tính và sở thích cũng không giống nhau nhưng thế mới là luật bù trừ phải ko em ;;) Mãi là bạn tao nhé bé ngố của tao :*
No_mercy
28/11/2005, 12:51
Nếu tình yêu là mãi mãi một đời thì tình bạn ngàn kiếp không phai
Mãi Mãi Không Phai Tình Bạn A12
No_mercy
28/11/2005, 13:25
Chắc là 2 người trong avartar bạn!
Nếu xét về bạn trong đời xã hội mình thật sự chưa thấy có bạn nào mình thực sự quý
Vô Tâm hay không nhận ra cũng không thể hiểu được bởi vì ai cũng như ai không ai là đặc biết
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.