Xem phiên bản đầy đủ : Thu....
Romeo_VD86
28/08/2004, 17:37
Cũng chẳng ai biết, trong cái cuộc sống đầy bận rộn này, mùa thu tới lẳng lặng đem theo cái mùi hương ngọt mà hăng hắc của hoa sữa....
Khuya, 1 mình vi vu trên con đường Hoàng Diệu vắng lặng, cái mùi hương đó, cùng cái se lạnh của gió và hơi nước... 1 cảm giác lâng lâng khó tả về 1 điều gì đó, 1 cảm giác chờ đợi chăng, hay nhung nhớ 1 thứ gì mơ hồ mà ta cũng chẳng hiểu nổi??
Vào những ngày lập thu này, cái cảm giác khó tả đó xuất hiện trong nhiều người, va` với mỗi người cảm xúc 1 khác... với tôi, những kỉ niệm cũ cứ ào ạt trở về trong trí ức, với nhưng bâng khuâng, khắc khoải..... cái cảm giác nao nao đó làm người ta khó chịu nhưng thật êm và nhẹ nhàng...
Với tôi, mùa thu nào cũng khó quên.... nó cứ đến và cứ đi như bất kì thứ khác, và cứ mỗi lần như thế lại để trong tôi biết bao điều.... Tôi yêu cái mùi ngọt lịm mà hắc của Hoa Sữa, cái loài hoa chóng tàn nhưng mùi hương thật ấn tượng và khó quên... Mặc dù hoa sữa không chỉ đến trong mùa thu, nhưng chỉ với mùa thu, Hoa Sữa mới trở nên đẹp và đáng yêu thật sự.... Nếu đi trên 1 con phố nào đó có Hoa Sữa, xin bạn hãy dừng chân, nhắm mắt lại 5' để hưởng cái mùi thơm khó quên đó và nhớ về 1 người xưa....
Bodom_knight
28/08/2004, 17:54
hè,bác làm quả topi hay đấy,hôm nay có lẽ là cơn mưa mà tui mong đợi nhất sau cơn mưa cáikhonog khí nó khác hẳn,không giống vơinhững lần mưă trước trong mùa này,mưa hôm nay xong trờimats lạ thường,có lẽ đã đếnmuaf thu thật,cái mùa mà tôi khá thích( vì tôi thích mùa đông nhất,lạnh giá như cõi lòng mình lúc này vậy) hix màu thu cũng là mùa nhiều kỉ niệm,khai trường này,trung thu này, hơn nữa sn 2 người tôi yêu nhất là vào đầu thu.........có lẽ đến cả năm cái không khí này mới quay lại( vì 1 năm chỉ có 1 mùa thu và mùa thu thwuowngfngawns vì bị lấn át bởi 2 mùa đông hạ) nhưng nó vẫn đem lại cho mỗi nguwofi 1 cảm giác,có lẽ tối nay đi ven hồ,phóng xe qua chỗ nguyễn du,đeo phone ,cứ như vậy làm vài vòng ,nghĩ thật là thích
thu!!!cái mùa vừa buồn , vừa nhiều nhiều cảm xúc, đi trên những con đường vàng lá rụng, gió heo may...thoang thoảng mùi lá khô... lòng lặng xuống, tự nhiên cảm thấy buồn, chẳng biết vì sao? Nhìn ngước lên , thấy trời ko trong xanh như mùa hạ mà có cái gì đó" ngai ngái ", lanh lẽo đến rợn người. Nhưng ko hiểu tại sao mùa thu vẫn là mùa tôi yêu nhất vì nó trong lành , bình lặng, và là mùa của những con mưa trống vắng _những cơn mưa mang đậm nét thu buồn..!
breakdancer
02/09/2004, 00:35
Bố khỉ. Những cái topic hay như thế này thì chẳng thấy đứa nào vào cả. Chắc tại vào đây khó câu bài.
:o
ko hiểu anh Brik nghĩ gì mà lại viết 2 dòng vô nghĩa như vậy...làm mất hay cả cái topic đang ngời ngời thế kia :angry: ...đã thế lại còn chẳng có nêu lên cảm xúc gì về Thu nữa :lol: ...fai? warn anh mới đáng :angry:
*************************
đáng khen cho ku Hiếu, có 1 topic hay lắm ;) ....lâu ko thấy em post bài, vậy mà rụp 1 cái làm 1 topic rất hay...rất ấn tượng đấy Hiếu ;;)...mọi ng nên học tập nhé, nên phát huy kiểu này nhé ku Híu iu wy' :D :blink:
*************************
Dường như mỗi độ thu sang, ko ai bảo ai, chỉ cần thoáng wa làn gió nhẹ thoang thoảng mùi Hoa Sữa thôi cũng đủ để mọi người hiểu rằng Thu đã sang...ko hiểu cái mùi nồng hăng hắc của Hoa Sữa ấy có gì đó đặc biệt mà làm xao xuyến lòng người đến vậy....mỗi đợt Thu sang, tôi chỉ muốn đi dưới những con đường trải dài mùi hoa Sữa nồng đó..đặc biệt là trên đường Nguyễn Du...Thu đến sao mà yêu cái phố ấy thế, lần nào cũng phải đi wa đó để hưởng cái hương hoa "ngọt lịm" đến mê người ấy.....Người ta thường nói Thu là mùa chia ly, mùa của sự tàn úa, mùa mang lại cho lòng người nhiều nỗi buồn man mác....nhưng tôi lại thích mùa Thu, vì mùa Thu đến tôi lại đc ngửi mùi hoa Sữa nồng ấy, Thu gợi lại trong tôi nhiều kỉ niệm, vui lẫn buồn, về cái tuổi "nhất quỷ, nhì ma...", về bọn bạn thân thương của mình......buồn thật buồn, nhưng vẫn thấy vui vui trong lòng, và thường mỉm cười với những gì đã wa, với những gì mình đã có cùng với biết bao mùa Thu hoa Sữa ngày xưa ấy......mà cũng thật lạ, chỉ ở Hà Nội ngta mới thấy, mới đc thưởng thức mùi hoa Sữa thơm nồng ấy mà thôi....fai? chẳng chính mùi hoa Sữa nồng ấy là điểm mang lại cho xứ Hà thành cái đặc biệt mà ai đến rồi đi cũng ko thể nào quên đc....[/I]Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm...[I] :blink:
mùa thu...nó đến với em , để lại trong em ko đơn thuần chỉ là hương hoa sữa, như những điều mà em đã nói,mùa thu còn là mùa của tình yêu, và đặc biệt , đó còn là mùa của em ..!
Thu...Chẳng bít tại sao em lại thích mùa thu đến thế.Vì nó có trong tên em...Vì mẹ em sinh ra vào mùa thu...Vì em và anh cũng quen nhau vào mùa thu...Hay đơn giản chỉ vì mùa thu là mùa thu...
Mưa...Bình thường em ghét mưa lắm...Nhất là những cơn mưa dai dẳng nhưng với mùa thu thì khác.Em ngồi ở nhà...ngắm từng hạt mưa rơi xuống...Tiếng mưa át cả tiếng nhạc...
1 năm rồi...Ước được trở lại mùa thu của 1 năm trước...Em sẽ làm gì nhỉ???Sẽ ko từ chối anh???Uhm`.Cũng chỉ làm được thế thôi mà.
Bây giờ...Mùa thu...Ko bít phải làm những gì nữa...Cố quên???Liệu có được ko khi mùa thu lá vàng vẫn rơi...mùa thu em vẫn ngồi ở đó ???
Mùa thu ơi!Em bít phải làm thế nào bây giờ ???
Trường_woohyuk
03/09/2004, 10:08
Thu đẹp nhưng buồn...
Thu lãng mạn nhưng ướt át...
Thu bình yên nhưng tình cảm lại mạnh mẽ...
Thích mùa thu nhất vì trời ko nóng như mùa hè, ko lạnh như mùa đông, ko mưa nhiều như mùa xuân. Mùa thu có lá vàng rơi, thỉnh thỏang những lúc chiều mát lành lạnh đi dạo trên những con phố nhiều cây.... Đẹp và lãng mạn hết biết.
Sinh nhật mình cũng vào mùa thu, người ta bảo, sinh ra vào mùa thu thường lãng mạn, chả hỉu có đúng như thế ko nhưng thỉnh thỏang cũng thấy mình có những xúc cảm bất bình thường :D
heaven1989
03/09/2004, 10:43
Mùa thu cũng bình thường nhưng ko hiểu sao mùa lá rụng trông cây thật tảm hại.
fancy_angel
03/09/2004, 11:02
chán quá nhỉ vào đây tìm người quen mà chẳng thấy ai cả lạ quá moi. người đi đâu hết rồi nhỉ.
Chào moi nguoi, toi la thanh vien moi cua 4rum rat vui khi duoc tro lai,
Trường_woohyuk
03/09/2004, 11:09
Nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn thích mùa đông hơn mùa thu, vì mùa đong lạnh và mình cả người đó sẽ lại dựa vào nhau để tìm hơi ấm :)
To fancy_angel: bó tay... bạn fancy_angel ơi nhầm địa chỉ rùi... :D
LizzieA3
03/09/2004, 17:08
Mùa Thu hả ,tui chỉ thấy mùa thu thời tiết tương đối dễ chịu ,nhất là gió mùa thu ,mát chứ ko lạnh sởn gai ốc như mùa đông.Vào mùa thu mà đi lượn ở mấy đường Trần Phú ,Hoàng Diệu hay Phan Đình Phùng lúc chiều thấy khoái cực :x ,sau này tui chỉ thích làm wedding vào mùa thu thôi ;)) .Nhưng dù sao tui vẫn thích mùa đông hơn chỉ vì khoảng thời gian mùa đông là lúc có nhiều ngày lễ nhất L-)
Trường_woohyuk
05/09/2004, 10:04
ùh... mùa đông có đêm giáng sinh... tuyệt lắm chứ :D... 2 người đi cạnh nhau như 2 con gấu... cảm giác thích thật :)
lion_heart
06/09/2004, 23:55
mùa thu đẹp đó chứ, tiết trời rất khoái, đã có lá vàng rơi, cũng đẹp, mùa thu để lại trong tui nhìu kí ức vừa đẹp lại vừa vui, cũng có những kỉ niệm buồn, và tui thì cũng sinh vào mùa thu :D
Dạo này mùa thu vẫn có vẻ nóng bức, mấy ngày đầu mình đi học nóng ko thể chấp nhận được. Nhưng đến tầm giữa tháng 10 là trời mát mát rồi ( đúng sn mình mới hay chứ ) Lúc đấy thì sướng lắm
Mùa thu hay chứ nhỉ ôm nhau không sợ nóng, mặc quần áo dễ dàng hơn các mùa khác
------> đề nghị post bài có chất lượng hơn 1 chút nhé!!
Mùa thu, ôi nhắc đến là thấy buồn cả lòng ! Trời thu hay mưa lắm, mà mình thì chúa ghét mưa. Mưa bẩn + bất tiện. Mà nhìn mưa thì cứ thấy não hết cả lòng...
Trời, lá thì rụng đầy đường... Nhớ Giảng Võ nhà mình quá, nhớ cả Béo yêu nữa :((
Bodom_knight
09/09/2004, 19:42
lâu rồi mới đi đâu 1 mình,âu rồi mới có cảm giác này, phóng 1 mình lòng vòng trong cái giá se lạnh,so greet,No1 đấy, THu ơi, tôi yêu mùa thu,nhưng mùa đông nó mới thích hợp với 1 người như tôi
Romeo_VD86
10/09/2004, 22:34
Những ngày tập quân sự... hihi... trùng hợp, lại đúng và cái ngày đầu thu mà tôi yêu thích.... Nhớ lại lần đó, vào đúng khoảng ngày lành lạnh như thế này, lần đầu tiên tôi dám bắt chuyện với em.... tôi nhớ, nơi tôi và em ngồi nói chuyện trong cái ngày đầu tiên đó là những bậc thềm bên ngoài phòng học của em.... Hồi đó, hình như tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên... thật buồn cười khi phải nói như thế, vì lúc ấy đến tên em tôi còn chưa biết, chỉ biết phòng học của em ngay dưới phòng học của tôi mà thôi.... :rolleyes: ... tiếp đó, cứ những giờ nghỉ 10', tôi lại vội ra ban công đứng mong tìm kiếm 1 hình ảnh khiến trái tim tôi lần đầu biết nói từ yêu.... hehe,Nhưng phải nói thật khi tôi thấy em chạy, tôi cũng không hiểu dáng chạy của em nó như thế nào nữa, ngộ nghĩnh mà là lạ, ừm... thế mừ tôi lại yêu....
Cái mùa thu luôn là nơi chứa đựng rất rất nhiều kỉ niệm của tôi. Mùa thu tới, cảm xúc của tôi lại dào dạt, kỉ niệm không biết từ đâu lại tuôn ra trong trí nhớ, cái cảm giác khó tả đó khiến người ta chỉ mong có 1 nơi để tâm sự, để nhắc lại những kỉ niệm đã qua mà khó thể quên...
Tôi không thể nhớ tôi đã nói với em những gì trong cái ngày đầu tiên đó... Chỉ nhớ lý do khiến tôi dám bắt chuyện với em là bởi vì thật tình cờ tôi đã quen em trên mạng... :P ... Và thế là mùa thu lại chứng kiến thêm 1 kỉ niệm nữa của tôi, 1 kỉ niệm mà mãi mãi tôi không thể quên được... dù giờ đây, với tôi, em chỉ là em gái....
TB : ặc, topic này định lập ra để em tâm sự, hô hô, ai ngờ được mọi người khen...
heaven1989
12/09/2004, 11:16
Em thấy mùa thu cũng bình thường.Em ko thích mùa thu lắm.Nóng ko ra nóng, lạnh ko ra lạnh...Mùa đông vẫn thích hơn
Mùa đông thì lại có những ngày rét thấu xương, chả muốn làm gì hay đi đâu mà chỉ sướng rúc trong chăn thôi. Trời mùa xuân thì lại hay có mưa phùn. Do năm nay tháng 7 âm muộn nên bi giờ vẫn còn mưa chứ sang tầm tháng 10 là hết rùi ^^ Trời mùa thu mát mát, đi trên phố hum nọ ngửi thấy mùi hoa sữa hơi ngai ngái, nhưng dễ chịu.
Giời này tầm 5-6h chiều lượn trên đường thì sướng lắm :D
Romeo_VD86
12/09/2004, 18:32
Ặc, lâu lắm rùi hum nay Híu mới ra đường chơi, ặc ặc không ngờ năm nay lá vàng rụng sớm thế, lã chã ngoài đường.... Có ai muốn ngắm lá vàng rụng không... Híu chỉ chỗ cho... àh thôi, ai đi thì rủ Híu, Híu dẫn đi... Xem thì có mà lãng mạn đến nổi hết da gà ( mề đay ) lên..... hô hô, chỗ này mà dẫn người iu đi chơi thì phải biết... Xem rùi có ai dám nói là không thích mùa thu không nhá!! Hehe
TB : Hô hô... kí ức thì cho nóa vào rĩ vãng, thằng nào ghen vớ ghen vẩn thì thằng đấy thiệt... ngố... Chú ẻm cũng có những kỉ niệm với người ta mà anh không có mà.... chẳng qua chú em không nhớ đây thôi....
cái không khí of mùa thu thật là lạ, cái cảm giác lành lạnh, mà cũng âm ấm......rất khó tả!! Tui rất thích mùa thu, vì cũng có nhiều lí do nữa.....
Và cũng nhất là đc ngửi mùi hoa sữa......ngất ngây con gà tây.....1 mùi thơm đến lạ kỳ.....
úi trời
nhìn em Hạnh kìa...ko hiểu có chuyện gì phê phê, hay là cảm giác về mùa thu phê phê hay sao mà post liền lúc 2 bài =))...khủng bố hả em :P
***************
Trời mấy hôm nay chán ghê....lúc mưa lúc nắng....làm mình thay đổi cách mặc liên xoành xoạch...hizzz
Đi trung tâm giờ đây quần áo ấm đã bày bán tùm lum báo hiệu 1 mùa đông sắp về...hix...năm nay chán ghê...chẳng có mùa hè gì cả...lạnh triền miên làm con ngta phát ngán...chán ghê
Đâu đó ngoài đường đã có cây lá ngả màu vàng, đỏ....một mùa thu đang dần tràn ngập trên mảnh đất xứ người mà tôi đã gắn bó đc 2 năm....đã 2 năm rồi...thời gian trôi nhanh thật...vậy là tôi đã xa gia đình thân yêu, xa bạn bè chung cái thuở cắp sách ngày 1 buổi đến trường 2 năm rồi....thời gian thật nghiệt ngã.....đã 2 mùa thu wa đi....mùi hương hoa sữa ko biết khi nào mới đc lại có cái cảm giác thưởng vị ngai ngái và nồng của nó nữa....chỉ có thời gian mới trả lời đc.
Mùa thu --> nhớ ngày này năm trước còn ở GV thân yêu với 9B và Béo. Giờ thì buồn ơi là buồn ở VD --> chán !
Xin thông báo là đã del bài of lion_heart !! Chẳng lẽ ko ai đọc nội quy sao?? Đề nghị mọi người post bài có chất lượng 1 chút nhé!!
Bodom_knight
13/09/2004, 21:23
xin thông báo em Hương tự nên xóa bài trên 24 h sau khi đương sự đọc bài đó
-------> nhưng mà em ko biết là đương dự đã đọc đc chưa!! Nên, ta cứ để đó, cho mọi người vào đọc luôn 1 thể !!
còn giờ là 1 chút cảm tác hí hí: THu,đó là 1 time mà có nhiều sự kiện,vd như với krew thì thứ nhất là thời tiết,mát mẻ,trong xanh, ,với cái weather như thế mà 1 mình lượn qua hồ Hale, thật thích,thực sự đó, đi 1 mình là thói quen mà nên mọi người không phải thắc mác sao 1 mình lại hay hơn 2 mình hi hi. Hơn nữa mùa thu là khai giảng,là Trugn thu, là ti tỉ thứ khác nữa,mà tui nhớ lần lớp tui biểu diễn trên trường cũng là cuối thu, đó có lẽ là 1 kỉ niệm đẹp, đứng giữa trường,chơi 1 cây đen,hát bài hát mà mình thích( mỗi tội không được giật) he he
lion_heart
16/09/2004, 00:50
ơ, ko phải thế, đấy là do lúc đấy mạng có vấn đề chứ ko phải lion_heart cố tình đâu, dù sao thì cũng so-ri, lần sau sẽ rút kinh nghiệm hơn :D
hell_angel
18/09/2004, 11:53
Vào mùa thu thích nhất là cái ko khí lạnh chẳng ra lạnh, nóng chẳng ra nóng ấy!! Mặc quần áo cũng dễ hơn chứ??
Chỉ diên cái là thu thì vẫn còn mưa ( như hiện giờ đây : 8.45 A.M 20/9 )...
Nhớ hồi khai giảng năm ngoái cũng mưa mưa thế này... Trời ơi, mình ghét nhất hai cái mùa xuân + thu lỡ cỡ này ! May mà sắp đến đông rồi!
vipkoreaboy
23/09/2004, 21:49
có lẽ chưa thu hẳn đâu chihai ơi! Em hôm nay lóng quá
Em thì "lóng" còn chị thì "nạnh" quá đây ! Chán ghê, ở nhà một mình với cái máy tính ! HIx, cái trường Trần Phú dở hơi bắt học sinh chọn 10 học sáng ---> bằng ko thì h này có con Béo "buôn" với mình rồi !
vipkoreaboy
24/09/2004, 16:44
công nhận mùa thu đẹp thật luợn hồ mát lắm mọi người ạ
jackdaw_89
24/09/2004, 17:38
Tôi không thích mùa thu lắm trừ cái việc là nó mát mát dễ chịu.Tôi bao giờ cũng thích mùa hè ,ghét mùa đông!!mà mùa thu chứng tỏ là sắp đến mùa đông rồi!!mùa đong và kể cả mùa thu luôn ảm đạm và buồn buồn thế nào ấy
vipkoreaboy
24/09/2004, 20:02
mùa hè kinh lắm jack ạ, sao lại thích mùa hè chứ, vừa nóng vừa chán
mùa thu hay hay, nhưng dễ tạo cảm giác cô đơn!!
Mùa thu... những chiều đi trên đường... nhớ quá...
Gió nhẹ, trời mát... trung thu sắp đến rồi
Romeo_VD86
02/10/2004, 13:29
Chiều qua, gió mùa về, cảm giác lành lạnh bắt đầu xuất hiện, lá bắt đầu rụng xuống thật nhiều, vậy là mùa thu đến thật rồi.... Vẫn cứ cái cảm giác đó.. nhưng giờ đây, mình lại thấy cô đơn nữa.... Mình và em tuy thật gần, nhưng sao mình lại thấy xa quá.... Mình thấy không giúp được gì thật nhiều cho em... Yêu em và thương em nhiều, mình lại càng phải xa em, những lúc nghĩ đến em, lòng mình lại thấy lạnh, cái lạnh của sự cô đơn còn đáng sợ hơn cái lạnh của mùa đông giá rét....
Mình chỉ muốn trêu em.... 2-3 ngày không thèm fone cho em nữa... Nhưng vì sao em cũng thế, vì sao em cũng không thèm fone cho anh... Hay là em không nhớ anh 1 chút nào..... Nhưng anh sẽ không fone cho em trước đâu, anh muốn thử, anh muốn đợi....
Đôi khi anh sợ, anh sợ anh không thể giữ nổi em bên mình... cũng giống như những cây kia, không thể giữ nổi lá khi mùa thu đến...
Anh luôn yêu em và nhớ em....
Sáng nay dậy thấy trời lành lạnh. Thế mới là thu chứ... ko quá nóng, ko quá lạnh, mặc 1 cái áo dài tay là có thể thấy ấm áp rồi. Nhìn trời như thế tự nhiên nhớ đến anh ^^ Chưa bao giờ có ngày nào em đi với anh mà trời mát cả, toàn những hôm nóng như gì ý T_T
Em ước sao có 1 ngày như thế này, em được đi cùng anh trên những con phố... được hưởng những cơn gió mát mát lạnh lạnh, được vòng tay ôm anh... lúc đấy có lẽ em sẽ hạnh phúc lắm :)
Nhưng mong ước cũng chỉ là mong ước... mà thôi. Biết bao giờ đây anh... hay là chẳng bao giờ nhỉ. Mùa thu... buồn....
LizzieA3
02/10/2004, 23:41
:) Anh vẫn vậy,vẫn còn nhớ đến em cho dù là nhớ ở vai trò nào đi nữa. Em vẫn nhớ vào mùa thu đầu năm lớp 11,anh đến làm quen với em bằng một câu hỏi nghe có vẻ ngố nhưng thực sự là rất ấn tượng đối với em.Đó cũng là mùa thu có nhiều kỉ niệm nhất trong suốt 3 năm học ,bởi vì mọi chuyện buồn có,vui có (đối với anh và cả em nữa) đều bắt đầu từ mùa thu năm đấy .Đến bây giờ thì trở thành kỉ niệm để lúc gặp nhau mà nhắc lại rồi ~O) . Có lẽ anh hoặc nhiều người thích mùa thu ,nhưng em thì ko,em ko thích cái cảm giác trống trải,lành lạnh,có chút gì đáng sợ như cảm giác sắp có chuyện gì đấy xảy ra với em như những gì đã xảy ra trước kia,em ko thích.Nhưng phần nào trong em vẫn thích mùa thu mỗi khi nhớ đến anh:)(mâu thuẫn quá),vì mỗi lúc như vậy em lại cómột cảm giác nhẹ nhàng,an tâm... như một người anh...một người bạn mà em tin tưởng.
Thu...Lần đầu tiên em gặp anh...Và đã xa anh...cũng vào một mùa thu...
béo ngố 17
04/10/2004, 19:51
ngẫm lại những chiều thu Hà Nội lòng nao nao nhớ về quê hương 1 thời
Ôi xa rồi những buổi cuối thu se se lạnh ,làm buốt giá con tim 1 thời nông nổi .Nhớ những kỉ niệm đôi ta sánh bước cùng nhau thuởng thức những quán cóc vỉa hè
Ôi xa rồi còn đâu
hic hic nhớ wa'
bi giờ chỉ có 2 mùa phân biệt hè và đông(lạnh như căm )hic hic
PeterPan171
05/10/2004, 00:12
nghe xong thì ngủ
mùa thu mát ==> đi ngủ ...
đi ngủ ==> mơ
mơ==>sáng tác thơ
Romeo_VD86
05/10/2004, 18:25
Wowww... Em biết không... Thật sự, thật sự anh hạnh phúc lắm lắm khi em vẫn nhớ đến những kỉ niệm ấy...Những kỉ niệm là không bao giờ là nhạt nhẽo mỗi khi nhớ đến cả....
Cũng chẳng phải anh quên em, cũng chẳng phải muốn tránh mặt em mà lâu rồi anh không phone cho em nữa ( không giống như lời anh đã nói ).. mà là đã đến lúc mỗi người phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi... Em đã vào 1 trường ĐH ( có lẽ em không thích trường đó lắm ), và em đang sống 1 cuộc sống mới.. Anh cũng thế, chỉ khác là anh chưa có 1 nơi trú chân thật sự để bắt đầu cho cuộc sống của 1 người trưởng thành.. Anh cần phải vào 1 trường đại học thật tốt, chính vì thế anh sẽ quyết tâm trong năm sắp đến này... Và anh cũng đã có bạn gái....
Tất nhiên, dù đi trên 2 con đường khác nhau, nhưng trong cái cuộc sống nhỏ bé này, chắc chắn anh vẫn sẽ luôn nhớ em, vẫn sẽ là người bạn đáng tin của em, là người anh vững trãi cho em dựa... Tất cả những khi khó khăn nhất trong cuộc sống, em hãy nhớ đến anh, em nhé... Anh luôn ở đó, ẩn ở bên cạnh em để có thể giúp đỡ em, lo lắng cho em.... Luôn như thế, em biết không??
Và trong cái thế giới tình cảm ồn ào và tạp nham này, biết đâu........ 1 ngày nào đó......
Romeo_VD86
05/10/2004, 18:30
Hihi... mấy hôm nay lạnh thế... chưa đến nỗi như mùa đông, nhưng quả thực năm nay rét sớm.... Cũng thấy sướng sướng..... Mùa thu năm nay là lạ.... hì.. mí hum nữa phải đi mua thêm cái áo dài tay mặc thôi... zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
heaven1989
06/10/2004, 15:05
Thu...Cái ngày anh đi cũng là thu....Và em cũng chẳng biết có phải em ghét mùa thu từ đó ko...
Hương hoa sữa nhè nhẹ...Êm dịu..Cơn gió thu thổi ..Miên man
Mùi hoa sữa... em chẳng thích mùi hoa sữa tẹo nào, nó nồng xộc vào mũi, ngai ngái khó chịu. Thế sao có nhiều ng` thích mùi hoa sữa thế nhỉ.
Nhưng đôi khi, 1 mình đi trên con đường... ngửi thấy váng vất đâu đây mùi hoa sữa, nhẹ nhàng thôi, dìu dịu, cảm thấy thật yên bình. Những lúc đấy em lại nhớ đến anh. Em ước sao có 1 ngày em được cùng anh đi trên con đường ấy, cùng anh hưởng cái yên bình ấy. Đến bao giờ nhỉ
lion_heart
07/10/2004, 00:31
mùi hoa sữa ngửi thơm đấy chứ Lizi :D
cứ mỗi mùa thu đến là lại xảy ra bao nhiu chuyện, ko vui thì buồn, nó cứ làm ta phải khó xử nhưng mùa thu lại rất đẹp đối với ta :D
La la la , có phải em là mùa thu Hà Nội là la lá . :D
Mùa thu Hà Nội là của độc đấy , không kiếm được nơi thứ 2 đâu :D .
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.