Xem phiên bản đầy đủ : LOovE OoR MOoNeY
bombastick
20/11/2005, 02:28
Chọn bên nào? Bi giờ cũng như khi lập gia đình..... :| đảm bảo ai cũng ít nhất 1 lần băn khoăn ;;) đc cả 2 thì tốt >< ko cẩn thận mất cả 2 ặc :(
Brooklyn
20/11/2005, 12:50
cái này nói bây h thì hơi quá sớm...phải sống mới biết hết đc ... nói trước bước ko qua :D cái j đến sẽ phải đến
bi giờ bảo ngồi chọn cái này thì đến chịu. love mà no money thì cũng ko ổn, mà money nhưng no love thì cũng ko xong. kệ nó, tương lai khắc biết.
Sol_Badguy
20/11/2005, 21:55
Nếu bảo chọn thì cũng ko hẳn là có thể chọn bởi vì một bên là tiền bạc, bạn hoàn toàn có thể làm việc để kiếm tiền; bên kia lại là tình cảm- tình yêu, mà tình yêu thì đến bất ngờ, ai biết được đâu mà chọn. Còn nếu bạn đặt ra câu hỏi bạn sẽ dành thời gian cho công việc( để kiếm tiền) hay cho người yêu thì tôi nghĩ khi đã yêu nhau, con nguời ta sẽ nghĩ về nhau, quan tâm đến nhau một cách tự nhiên chứ ko phải để ý xem mình đã quan tâm đến cô ấy chưa, đã mua quà sinh nhật cho cô ấy chưa,...Khi ấy bạn hoàn toàn có thể vừa dành thời gian cho công việc mà vẫn có một mối quan hệ bền vững với "nửa kia" của mình.
Nói chung là bây giờ thì tui khhong biết được . Phải sau này mới biết được
bombastick
21/11/2005, 02:18
ài thì mọi người thử nghĩ thôi mà .... dù sao cũng chỉ là thảo luận thôi ....
Đâu cần quá quan trọng .... cho 1 cái general idea ý mà :D
lion_heart
21/11/2005, 07:12
tiền nong thì đâu có quan trọng gì ;)
bạn có nhìu tiền mà ko có người thân bên cạnh thì kiếm tiền để làm gì #-o chỉ để nuôi bản thân mình thui á -> đương nhiên là ko nên rùi ;)
có nửa kia của mình thì nên hơn ;) nếu ko có $ thì cả 2 vẫn có thể kiếm ra tiền cơ mà ;)
yêu mà ko có tiền==> có mà ôm nhau ra sông Hồng.
tiền mà ko có yêu==> vào Châu Quỳ còn sướng hơn.
;)) ;)) ;))
tiền nhiều hơn yêu==> vớ phải đứa hay ghen thì kiểu gì cũng rã đám sớm.
yêu nhiều hơn tiền==> riêng nuôi thân mình đã tốn kém, nói gì tình phí.
;;) ;;) ;;)
==> chẳng cần yêu nhiều, chẳng cần tiền nhiều. số mình được trời cho tới đâu hay tới đây.
:P :P :P
baby_duck
21/11/2005, 21:56
Em chọn tiền, tình là thứ phù phiếm ở tuổi này. Bây h thì chỉ có xiền mà thoai! IU xiền nhứt!! :D
kristiano
22/11/2005, 23:11
Tình trước ! Còn sau đó cùng với tình nghĩ cách kiếm tiền , thế có phải hợp lí không nhỉ :D
nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ chọn tình thui đã, ko yêu để sau này ế ah? còn tiền thì từ từ rồi kiếm cũng được.
Brooklyn
23/11/2005, 09:50
tui cũng chọn m0n3y :| mặc dù cũng biết khi có tiền thì định nghĩa về tình yêu với mình và mọi ng cũng sẽ khác :| . Cuộc sống thực dụng...khi có tiền sẽ đem lại những ng yêu theo "mơ ước" của mình...xinh,chân dài,body tuyển,chấp nhận làm mọi thứ vì mình ( tiền mà :)) ) Tui chấp nhận sự cô đơn và sự đối xử của Xã hội với bản thân,khi có tiền thì địa vị mình sẽ khác,đc tôn trọng hơn.Tình thì thế nào cũng đc,biết đâu nếu mình may mắn sẽ có 1 ng yêu mình thật lòng ...
( còn xa vời lắm ;) )
tramy4686
23/11/2005, 09:56
the bay giwof nguoi yeu ban khong phai la yeu that long ah :D
Sol_Badguy
23/11/2005, 12:40
Tôi vẫn thích chơi nước đôi hơn. Hoàn toàn có thể được cả hai cơ mà.
lambeng88
23/11/2005, 15:43
Nói chung là nếu được cả hai thì tốt,nhưng không được thì mình sẽ chọn tình yêu,bởi vì tiền bạc không mua được tất cả,tình cảm con người không thể mua chuộc bằng tiền bạc được.Công nhận là tiền có quan trọng nhưng nó không phải là tất cả,có nhiều thứ còn quan trọng hơn tiền rất nhiều.
Nhưng hay nhất vẫn là có cả hai,nhưng điều này xem ra là rất khó :D
Brooklyn
23/11/2005, 21:21
Originally posted by tramy4686@9:56, 23/11/2005
the bay giwof nguoi yeu ban khong phai la yeu that long ah :D
Quoted post
ý tớ đâu phải thế :)) cái chính là bây h tớ ko có tiền ko có địa vị nên ng yêu tớ rất thật lòng ;) :x
tiền- thiếu nó thì tình yêu mất vị đẹp, mà có nó cũng làm cho tình cay đắng.
Sống với nhau mà không có tiền thì sẽ khổ thôi. Theo mình thì nên thay từ Money này bằng Job thì tốt hơn, vì nghe tiền nó cứ nằng nặng thế nào ấy.
Nếu là mình có lẽ mình sẽ chọn Money trước, đàn ông phải có sự nghiệp, tiền bạc thì mới mong làm người yêu hạnh phúc. Có lẽ cuộc sống phải như vậy mới hạnh phúc. Đã qua cái thời một túp lều tranh hai trái tim vàng rồi. Theo mình là vậy.
Brooklyn
24/11/2005, 20:01
nghe Job nghe càng bựa hơn...giả dụ nhé...bây h,tớ chả cần có nghề nghiệp j cả :| chỉ cần có tí vốn bất động sản của ng thân nhé...làm tí buôn bán,là lời ngay,phất như diều gặp gió ( cũng tùy thời điểm thôi )
nếu ko thì làm phát cá độ,lô đề,số son thì nhà lầu xe hơi,ko thì ra đê ở ... hết chuyện ... bây h khối đứa,mới cấp 2 đã biết lô đề bóng banh roài...biết làm tiền và tiêu tiền rồi đấy...
Đối với bản thân mình thì tiền j cũng là tiền...chỉ để phục vụ cho cuộc sống của mình...ko quan tâm tới xuất xứ,nguồn gốc của nó," dirty money " thì cũng tiêu thôi.:|
Brooklyn
24/11/2005, 23:45
cho tớ ít tiền đi bạn pussycat dolls ;)) tớ cũng có tình và thiếu tiền nà :D
Bây h thì có hunie roài....vẫn cần money để có thể hoàn thiện tình yêu nữa chứ ... thiếu thì chắc chết mất :|
lambeng88
25/11/2005, 13:43
Nhiều người chọn tiền nhỉ :D
Thế này thì phải lập thêm bình chọn đi để mọi người bỏ phiếu :D
hic, nếu chọn được đứa yêu mình mà ko yêu tiền của mình thì có mà nhất. giờ mấy anh lại cứ thích các chị xinh xinh thì có lẽ chỉ có nhiều $$$ với cả giỏi tán may ra mới đổ.
tốt nhất tìm đứa nào nhà giàu một tí để yêu nó mình đỡ bị lợi dụng, thía là ổn.
No_mercy
26/11/2005, 10:33
Trên đòi có 2 thứ cho một cuộc sống là Vật Chât ( Tiền ) và Tinh thần ( tình yêu )
Sống thiếu cái nào cũng rất khó nhưng mà nếu cho chọn 1 trong 2 thì thà mình chọn tình yêu còn hơn vì người mình yêu là món quà vô giá là hơn tiền tỉ rồi!
Nếu khi bên nhau mà khó khăn về money thì cùng nhau vượt qua thế mới đáng cho sự chọn lựa của mình
ko chọn tiền thì lại theo kiểu 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng --> phi thực tế :(
Còn chọn tình mà lại có tiền, và giả dụ thằng đấy bất tài chỉ là lấy tiền của bố mẹ thì còn hâm nữa :|
Còn chọn tình, có tài, có tiền thì lại nhiều tật :((
Còn chọn...... ặc điên đầu rồi, để lớn hơn hẵng nghĩ tiếp :D
đau đầu toàn tập, pó tay.com
chẳng hiểu nên chọn cái quái nào bi giờ.
No_mercy
26/11/2005, 14:57
Hay mỗi cái chọn 1 tí nhỉ :))
Chọn tình bỏ tình chọn tiền bỏ tiền rồi tình tiền ....8-( tịt cả đầu rồi
ý em này nói là đến cuối nên chọn cả 2 đứa rồi cân bằng.... Kiểu như đứa này thì thứ 2,4,6 còn đứa kia 3,5,7... Chủ nhật thì nghỉ lấy sức =)) Đúng ko hả em :))
No_mercy
27/11/2005, 11:20
Originally posted by cameron@10:26, 27/11/2005
ý em này nói là đến cuối nên chọn cả 2 đứa rồi cân bằng.... Kiểu như đứa này thì thứ 2,4,6 còn đứa kia 3,5,7... Chủ nhật thì nghỉ lấy sức =)) Đúng ko hả em :))
Quoted post
Dạ ý em là thế nhưng mà xem ra người yêu em nghe chắc em thăng thiên mất thôi
Thế chị có kế sách nào cho chuyện này nói ra cho em học với em là em chọn tình chung thủy ko tiền ko vật chất
thế là em giàu rồi, 1 túp lều tranh mà có 2 trái tim vàng, rồi 2 đứa ngày ngày đục tim vàng ra lấy tiền nuôi cái bụng :P.....Chị thì hiện tại đang điên đầu, nên chả có kệ sách nào cho em cả :|
hay chơi trò bắt cá hai tay ý.
mình yêu cái đứa mình thích nhưng ít xiền, còn lại vẫn thả lưới thêm đứa nào nhà có $$$ vậy. ngồi chọn thía này mệt óc lém.
No_mercy
27/11/2005, 17:59
=))
Thế này chứ Lấy tiền em xuôi nuôi em miền ngược
Nhất cử lưỡng tiễn quá các bác nhỉ
=)) =)) Đúng đấy ,thế mà mình ko nghĩ ra cái kế sách này, đúng là hậu sinh khả úy :))
No_mercy
29/11/2005, 13:15
chứ sao ! Chuyện nhỏ thôi không cần bàn cãi thêm cho mệt ai bí cứ theo kế trên mà làm đảm bảo 5 phút hờn 5 phút giận và dỗi =)) sau cùng là 15 ' chia tay thì kiếm em khác lại tiếp tục ;))
fanyulin121
29/11/2005, 15:00
Tiền ! Hiz , nói chung là rất quan trọng ,nhưng mà chỉ vì tiền mà gia đình mình chẳng ra sao cả , nhất là bên ngoại , nên là tình cảm là trên hết , túm lại đối với mình tình cảm wan trọng hơn tiền :)
No_mercy
29/11/2005, 19:13
Hồ! Tiền có cái quan trọng của tiền và tình cảm có cái quan trọng vì tiền hê hê!
Nói chung 2 cái này thì nói nhiều lắm nhưng hiện tại nếu ai không biết chọn thì theo phương châm của tui đó mà làm
:)) Nhưng đúng tình vẫn hơn tiền nhiều :x >< $_$
nói chung là 2 cái tương tác, nhiều tiền cũng cần tình mà nhiều tình cũng cần tiền, biết dung hợp thì tốt >< ko thì cứ coi như hồng nhan bạc mệnh :))
Lionking
29/11/2005, 20:33
Xin chào cả nhà, lính mới xin góp vui nhé :) các bạn quả thật đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời nên tình yêu là quan trọng nhất. Nhưng nếu không có tiền cũng sẽ làm mình mất tự tin và sẽ tự đánh mất đi tình yêu thôi, thế nên rằng lúc nào cần cái gì thì xài cái đó, cứ thả mình theo sự dẫn đường của con tim ehehehhe :)
No_mercy
29/11/2005, 22:16
Không đỡ được anh ý 2x nên nói hay quá cả nhà ạ!
Nhưng anh zai ơi 18 19 tuổi bọn iem thì cũng biết cái nào quan tròng chớ anh !
Chỉ khó là tuổi này chưa nghĩ đến money thui chứ tình tình thì nghĩ lâu rùi
kristiano
29/11/2005, 22:34
Cứ tự nhiên thui , nếu quá đề cao tiền bạc đến một lúc con người sẽ đừng bơ vơ một mình không có lấy một mẩu yêu thương :D
No_mercy
30/11/2005, 06:53
:D Lại nhớ chuyện ông vua được 1 vị thần ban cho điều ước là chạm vào gì thì tất cả hóa thành vàng hết !
Nghĩ lại mình là ổng mình sẽ chế quả găng tay ra sau đó lúc cần ăn cần .... thì hẵng dùng găng tay :))
uh, mình mà có găng tay giống ông vua này, thằng người yêu nào mà bỏ mình thì mình sẽ biến nó thành vàng, khoét dần lấy tiền tiêu cho nó hả giận >< :P
:)) Em chọn tiền.Bây h đếk cần yêu đương gì.Có tiền tiêu pha vẫn sướng hơn chứ ;;)
No_mercy
30/11/2005, 10:48
Có tiền mua tiên cũng được đấy hả ;))
Sao không thử trò kiếm tình có tiền nhỉ yêu béng con nào nhà giàu ý cho nó phong độ!
oài ui, Kaoru mới 15 tuổi mà đã tính xa kĩ thía.
hic, tiền với tình nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy khó chọn wá.
tốt nhất kiếm đứa nào nhà giàu, con một mà yêu, kiểu gì thì cũng ko lọt đi mất 1 xu.
kristiano
01/12/2005, 00:30
Mẹ ơi ! Tham thì thâm đấy em ạh ! Đứa nào mà cũng như em thì chắc quả này hết thằng muốn giàu luôn , vì cứ giàu là bị một lũ một lĩ quây quanh thế này thì cũng chẳng có đầu óc đâu mà làm giàu nữa :D
nó ko giàu nhưng nhà nó giàu là đủ rùi. đến khi nào nhà nó hết giàu thì chuyển sang nhà khác, lo gì. ;))
kristiano
01/12/2005, 01:04
Thế em định cả đời đeo đuổi những cuộc phiêu lưu tình ái như thế này àh ? Không bao giờ em nghĩ đến chuyện yêu một người thực lòng cho dù người ấy không giàu có gì sao ?
cái vấn đề đấy thì chỉ mình em bít thui, ai lại nói ra đây, ngại chít.
nhưng tình hình hiện giờ em đang 7love nên tốt nhất cứ ăn đồ hộp cho nó nhanh bác ah, khi nào chán thì ăn cơm sau, miễn sao chắc dạ đc tí nào hay tí đấy, chẳng nhẽ ko lại nhịn đói ah?
No_mercy
02/12/2005, 23:09
7love thì thảo nào bà quay ra chọn tìn ;))
Chứ nếu đang fall love thì cho tiền cũng không nói tiền no 1 đâu nhỉ :-" ( người yêu nghe thì chết )
Nếu được chọn lại là vợ hay tiền em vẫn chọn vợ vì vợ em là kho báu lớn nhất đời em
Thà chết vì đói nghèo chứ không bao giờ đánh mất người yêu :|
Originally posted by No_mercy@23:09, 2/12/2005
Thà chết vì đói nghèo chứ không bao giờ đánh mất người yêu :|
Quoted post
=D> =D> =D> =D> =D>
thía này thì đứa nào yêu Mo sướng phải biết.
Mo kiếm cho iem một chú giống Mo đc thì iem xin cảm ơn và hậu tạ.
kristiano
02/12/2005, 23:25
Vỗ tay !!!!!
Nhưng mà chú mày không đc chết , chết thế Vợ để cho ai ? Mà như thế thì ác với Vợ quá , anh không chơi thế đc , Có Vợ rồi thì không đc chết vì đói nghèo , nói thế thì hóa ra chẳng cố gắng phấn đấu gì cả , thế này không đc :D
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.