PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Lý do du học của bạn là gì ?????



bombastick
17/11/2005, 09:42
Bản thân bomba là người đi du học cũng đã lâu, nhiều lúc khi trả lời rằng bomba ko họa trong nước, những câu hỏi tiếp theo đôi khi là: :"Thế thi trượt ĐH ở nhà à?", " DU học tự túc à? Bố mẹ chắc giàu lắm nhỉ!!!" hay là một cái bĩu môi " ôi dào toàn bọn sính ngoại" ...... ko phải là nhiều nhưng ko thể nói là ít ........ nó như gáo nước lạnh tạt vào nồi dầu đang sôi vậy .........
Mình ko rõ mọi người có biết những người đi du học do cty tài trợ tự hào lắm chứ, nhưng thực tế thì sao? mình chứng kiến họ già đi ra cả chục tuổi sau một năm đằng đẵng chỉ biết mỗi cắm đầu váo sách vở ..... hay những anh chị sinh viên vừa học vừa làm đến rạc cả người cốt để có thể lưu lại và hoàn thành khóa học, có ai trong nước nhìn thấu họ?????............
du học sinh chúng mình, về một số mặt cũng giống như la sinh viên từ dưới quê lên HN học đại học vậy .... GĐ họ cố gắng hi sinh bán con trâu con bò để có tiền ....còn gia đình chúng tôi thì bán căn nhà mảnh đất .... gia đình họ cố gắng cày thêm thửa ruộng, còn ba mẹ chúng tôi thì có gắng tăng ca làm việc hoặc làm thêm việc ngoài giờ ....... Hi sinh đều to lớn, tại sao chỉ những gia đình có người du học bị đem ra và mổ sẻ????
Ko thi đỗ đại học, có những người chọn con đường du học, điều này bomba ko phản kháng, nhưng đó là lựa chọn của từng người .... muốn tìm đến những nơi mà điều kiện và khả năng của mình đc chấp nhận thì gọi là chạy trốn à?
Nhiều người khao khát thoát ra khỏi đất nước để đc giao lưu học hỏi những nền văn hóa khác, để mở mang đầu óc, phát huy khả năng cho tương lai thì lại bị cho là sính ngoại ........ vớ vẩn ...... du học sinh cũng là những hi vọng mang lại nguồn gió mới cho nền kinh tế nước nhà chứ?
Hay vừa mới đây, về du học trong nước, bomba thấy hoàn toàn đáng hoan nghênh, vậy mà hè vừa rồi, bomba thấy cứ 4 người thì có đến nửa phang một câu: " học hành gì, toàn bọn nhà giàu đú nhau" ........ bomba ko học ở đó, cũng ko có thời gian tiếp xuc tìm hiểu .... nhưng cũng ko tin rằng các trung tâm như RMIT hay gì gì nữa chỉ là như vậy .....
CÓ ai chia sẻ giải tỏa bớt bức xúc cho em ko?????

phoebe
18/11/2005, 00:07
chị ơi ! em nhỏ ko bít gi` nhưng mừ ........đâu phải cứ đi du học là để khoe giàu hay sính ngoại hay trốn đại học ??quan niệm sai lầm....nếu nói như thế thì mấy bà chị em trốn đại học sao ?? ;))
học ở VN liệu có cái rì thật sự có íchvì .......như ai cũng bít nền GD Vn ko tốt cho lắm :)
nếu như có điều kiện sang nc' ngoài học thì đó là 1 điều kiện tốt quá ! cả cách sống lẫn cách học tập có rất nhiều điều cần phải học :D

Brooklyn
18/11/2005, 12:57
du học vì điều kiện học tập và lối sống của các nước đó tiến bộ hơn so với VN ... và đơn giản là thik đi du học,sống ko bị gò bó như ở VN :)

Annie
18/11/2005, 13:10
Chẳng phải sống gò bó hay gì....Em thấy ở VN cũng thoải mái. Em đi du học thực ra là muốn tìm hiểu đấy đó, muốn có nhiều kiến thức thêm. Sang bên này nghĩ lại buồn cho học sinh VN...ham học hỏi, muốn được biết những kiến thức bổ ích...Họ được gì? Chỉ những bài giảng chán ngắt( phần lớn), áp lực thi cử, trang thiêt bị học tập thiếu thốn. Học sinh bên Mỹ em thấy sao mà phí thế: điều kiện học tốt mà ko tận dụng.

Bàn về chuyện du học thì có mặt tốt mặt xấu. Ko thể phụ nhận là nhiều người đi du học để trốn thi đại học, để được tiếng đi nước ngoài...v..v.. Nhưng em cũng ko thích kiểu vơ đũa cả nắm như nhiều người vẫn làm.

BOmme
19/11/2005, 10:13
Em thấy việc đi du học nước ngoài rất là hay nhưng bên cạnh đó cũng sẽ gặp rất nhiều những khó khăn do không qurn người .Nói chung theo em thì đi du học hay

monitor
19/11/2005, 10:27
Biết là du học là điều kiện quá tốt,quá tuyệt vời để phát triển toàn diện,nhất là khi trở về nước cơ hội có việc làm càng nhiều.
Nhưng điều kiện kt kô cho phép mình có thể đi du học ngay khi tốt nghiệp phổ thông.Đành phải chờ sau khi kết thúc 4 năm ĐH rồi đi cũng được,học chẳng bao giờ là muộn.Mọi người bảo là đi như thế sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền.Nghe đến chữ tiết kiệm là sướng rồi.

myhaohaochuacay30189
19/11/2005, 12:02
Mình thích đi du học để được đi nước ngoài,được học hỏi và được nói chuyện với những người nước ngoài bằng thứ tiếng mà mình đã học
Như vậy sẽ thật hay!Mà đi du học cũng hay thật!

Wicked_snake07
19/11/2005, 12:41
Muốn , thích , sẽ ... du học ..
Muốn đi vì muốn gặp anh trai, muốn giỏi như anh , muốn thử một lần thử thách.. :D
Thích đi vì thích có được nhiều bạn, thích được đi học bằng tàu điện ngầm, thích được đến những nơi nổi tiếng của thế giới :D ,thích kiếm được nhiều tiền (tính bằng đô )
Sẽ : hi vọng là mình sẽ đủ trình để du học .. Cố lên

iron_heart
19/11/2005, 13:38
Muốn đi du học vì ko thể chịu đc cái nền giáo dục tồi tàn này
Du học vì muốn có bằng cấp tốt xin việc lương cao cho dễ .. để đảm bảo cho cuộc sống sau này
Du học vì muốn xa hẳn bố mẹ .. muốn tự mình sống .. trải nghiệm cuộc sống .. va chạm xã hôi
Có nhiều người rất kì thị du học sinh .. toàn những đứa trượt ĐH mới đi học .. mình luốn nghĩ họ ghen tị thôi ..kệ đi sau này về rồi xem đứa nào lương cao hơn .. chức vụ cao hơn đứa nào .. mang tiếng cũng đc ... bất chấp hết ..
Du học để lấy kiến thức về còn thúc đẩy kinh tế .. nói thì bảo là đao to búa lớn nhưng bố mẹ nuôi ăn học 12 năm chẳng nhẽ để mình đi phục vụ cho nước ngoài ..Hỏi sao Mĩ giàu .. nó có chính sách thu hút nhân tài nước ngoài sang sinh sống và làm việc vừa ko mất tiền đầu tư ban đầu .. vừa đc nguồn nhân lực trình độ cao .. học xong rồi về thôi .. mong mọi người cũng nên thế .. trừ khi ngành đó ko thể áp dụng ở VN

bismit
19/11/2005, 16:25
những người đi du học kiểu đó chỉ là số ít thôi, theo mình đa phần vẫn là tự khả năng bản thân có trình độ

pochaco
20/11/2005, 14:27
tùy điều kiện gia đình, lối nghĩ của các bậc phụ huynh về vấn đề cho con đi du học. tốt nhất đừng để mang tiếng đi du học vì dốt wá ko thi được đại học trong nước hay vì thích đú theo trào lưu, đi du học cho oai. ối thằng đi du học về, mang tiếng bằng loại giỏi đấy mà nào có hơn đứa học trong nước, nếu ko muốn nói là quá dốt.
tùy mọi người, mỗi người một quan điểm trong vấn đề này.

white_chocolate87
20/11/2005, 19:23
Originally posted by pochaco@14:27, 20/11/2005
ối thằng đi du học về, mang tiếng bằng loại giỏi đấy mà nào có hơn đứa học trong nước, nếu ko muốn nói là quá dốt.
tùy mọi người, mỗi người một quan điểm trong vấn đề này.

Quoted post

Bạn nên biết là,để lấy được một tấm bằng tốt nghiệp của 1 trường ĐH ở nước ngoài là rất khó,chứ chưa nói đến bằng tốt nghiệp loại giỏi.Không phải người nào cũng làm đươc đâu

nevercry144
20/11/2005, 21:54
em cũng giống như nhiều người, ước mơ lớn nhất là đi du học
mặc dù nghe nhiều người nói đi du học ko phải hoàn toàn tốt, nhưng tùy từng người , em nghĩ nếu được đi du học chắc chắn mình sẽ học hỏi & tận dụng được những điều mới & phát triển bên nước bạn...lớp em có mấy đứa hết lớp 9 đã được học bổng 100% sang SIng học Trung học, em phục bọn nó lắm....như thế mình càng phải cố gắng hơn mong rằng sẽ kiếm được cái học bổng ổn ổn sang nước ngoài....em ko thik kiểu học ở Việt NAm, nó ko tạo điều kiện cho sự sáng tạo của học sinh nói chung & bản thân em nói riêng...em sẽ cố....DU HỌC!

girlxinh2000
20/11/2005, 23:29
đi du học vì lí do gì? có nhiều câu trả lời khác nhau. nhưng phải nói để biết rằng, đi du học là thực sự mỗi cá nhân tự chấp nhận đôi mặt với cs mới, và phải chăng cũng phải đánh đổi nhiều điểu.

1.cs nói chung: xa gia đình, người thân, bạn bè. ở 1 nơi mà chả ai biết mình, đi học toàn 1 lũ lạ hoắc và mình bị nhìn như 1 vật thể lạ..thay = cái cảm giác của 1 đứa nào bỡ ngờ vào trường sẽ đụng mặt vào đứa bạn, quanh mình giờ đây là 1 lũ "cái gì cũng khác"..bô la nói tiếng mình ko hiểu hết, cách sống, cách ăn nói, xử sự khác mình...tất cả những cái đó cần 1 thời gian dài để thích nghi

2. học tập: đầu tiên chẳng phải nói ai cũng biết là về ngôn ngữ. Học = tiếng việt nhiều khi còn ko hiểu hết, nói chi đến = 1 thứ tiếng nước ngoài. Văn học VN cảm thụ còn chưa đến nơi đến chôn, nay phải ngồi ngẫm nghĩ để cảm thụ văn thơ Anh từ những thập niên nào ý...méo mặt...:((
Hơn nữa, nói chuyện = tiếng nước ngoài cũng là cả 1 thử thách. Bình thường ko phải là tiếng bản địa, nên cách phát âm của mình khác với người ta, nói ko đúng--> người ta ko hiểu, nhắc lại vài lần người ta sửa lại cho đúng thì lần sau lại ngượng, ko nói nữa..:(...đấy, cứ thử đặt mình trong những tình cảnh trên xem sẽ cảm giác thế nào?

3. vấn đề kinh tế: ai cũng biết đi du học nước ngoài là cà 1 sự đầu tư lớn của ba mẹ. Cho con đi du học 1 năm có khi = cả cuộc đời ba mẹ dành dụm ăn lương nhà nước. Đi du học đắt đỏ là vậy, gia đình nào cũng mong muốn con học hành cho tốt. Vì thế, sẽ có những sức ép nhất định. Rồi cs chẳng ai gặp được chữ ngờ, nói dại có sự cố gì đó, thì hs đi du học ở nước ngoài cũng sẽ phải chịu những bấp bênh nhất định mà thôi

Đi du học, trên tất cả, là 1 cơ hội để mình học hỏi thêm nhiều thứ, thêm kinh nghiệm, thêm sự chín chắn, biết cách đối nhân xử thế, và biết sống tự lập. Một cơ hội để mở mang tầm hiểu biết và có cơ hội học tập với công nghệ kĩ thuật tân tiến hơn nước nhà. Thế nhưng, thấy đấy, cái gì cũng có những thử thách thôi. Ko phải ai đi du học cũng sung sướng chỉ biết phá phách đâu... b-)

baby_duck
21/11/2005, 22:01
Theo em thì nếu mình có điều kiện thì nên đi. Nếu ko thì mình lại ko biết thế giới bên ngoài thì ko hay. Hoặc lấy cái hay ở nơi khác đem về cho đất nc. Hoặc nếu thích thì ở lại luôn. Dù sao cuộc sống ở nc ngoài tốt nhìu mà!! Nếu là em thì em sẽ đi!! Cùng lắm chán quá thì lại vìa nc!!

kristiano
22/11/2005, 23:17
Bomba nhìu chiện quá ! hì hì , kris du học vì Kris muốn đổi mới cái suy nghĩ của mình , tìm đc cái gì đó mới mẻ và có mục đích rõ ràng để thử thách bản thân mình thui . Còn về chuyện người ngoài nhìn vào rồi rèm pha thì cũng không quan tâm vì họ không phải là mình :D

bombastick
23/11/2005, 03:52
ặc Kristiano cứ liệu hồn .... ai nhiều chiện chứ hỉ????
Mọi người có nhiều ý kiến khác nhau ghê nhưng mà nói nhìn chung thì rõ ràng quan điểm về chuyện đi du học của học trò chúng mìn thoải mái và thực tế hơn phụ huynh ....
Người lớn gì thì gì vẫn còn nhiều cái khắt khe hơn .... mayb

tina
23/11/2005, 06:45
Originally posted by bombastick@21:42, 16/11/2005
còn gia đình chúng tôi thì bán căn nhà mảnh đất .... còn ba mẹ chúng tôi thì có gắng tăng ca làm việc hoặc làm thêm việc ngoài CÓ ai chia sẻ giải tỏa bớt bức xúc cho em ko?????

Quoted post




Nhiều chiện quá péo ơi.Mà 2 câu trên thì pải xem xét lại ;)) ;))
Thực sự cái này vẫn còn khá nhậy cảm ở VN

pochaco
23/11/2005, 07:22
hic, mãi cái chuyện du học. bác nào đã đi du học rùi thì các bác cứ cố gắng mà học tốt. bác nào chưa đi thì cố gắng để đi, còn ai ko đi, cố mà ở nhà cho ngoan. đằng nào có đi hay ko thì bố mẹ vẫn nuôi mình rõ tốn cơm rùi, chẳng qua là ai tốn nhiều hơn ai thui. mệt wá đấy!!!

bombastick
23/11/2005, 15:17
@ tina: Thỉnh thoảng bức xúc lên thì nói thế thôi ....
hồ hồ bạn Tina ăn nói hơi bị thẳng thắn ...... hehehe cứ hạ cẳng chân thượng cẳng tay ý nhỉ ;))
Sang box Album thành viên thấy Tina phang bạn Quân gì gì câu Khoe Hàng hồ hồ hồ ...
Đọc phê :D :))
Tina làm quen phát ....;;)

Kentcute
04/02/2009, 11:37
thích đi du học là vì được tự do,tự lập để mà trưởng thành,cọ sát vs thế giới,được học và đào tạo trong nền giáo dục tốt hwon nhiều so vs vn

còn nếu nói lí do chủ quan và ích kỉ thì:nền giáo dục việt nam quá suck,quá vô lí,quá nặng nề.....a a a a

Smiley
04/02/2009, 21:11
Đi du học là để tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến của các nước khác
Để trau dồi kiến thức và kiếm cho mình 1 tấm bằng danh giá.
Và cũng để thử lối sống tự lập.
Nói chung là vì tương lai của chính mình

hatheman
01/03/2009, 11:03
tích lũy kiến thức
mở mang đầu óc, tầm nhìn
giao lưu với thế giới
rồi trở về giúp nc nhà

don_kimhote
05/05/2009, 00:51
lý do của em trước khii đi thì có thể được tóm tắt thế này:D
- có anh trai đi trước. Hắn lai rất giỏi trong việc thuyết phục pama em cho em đi nốt. Thế là ngay từ lớp 9 em đã được xác định là sẽ đi exchange sau năm 11 rồi.
- hồi đấy em cũng biết nhiều anh chị đi du học về, thấy tương lai sáng lạn lắm:-? Xin việc dễ, lương cao

Coi như là trước khi đi là như thế. Đến lúc đi rồi thì em mới thấy đúng là việc đi là đúng. Rất là grateful cho pama và anh trai đã định hướng:D. Lý do sau khi đi rồi mới nhận ra là:
- Kiểu học của em ko hợp vs kiểu dạy ở VN. Thầy cô ở VN chú trọng hơi nhiêu vào những cái kiểu như: văn phải viết dài, sử phải học thuộc lòng, ngoại ngữ thì phải giỏi ngữ pháp, toán lý hóa thì phải trâu bò. Trong khi ở nước ngoài người ta chú trọng vào sự súc tich, đơn giản, thực tế, khả năng áp dụng. Vì thế mà... ở VN thì em học sinh tiên tiến liên tục còn lúc ở Mỹ thì điểm lại rất cao.
- Em thích sự độc lập, ko phải dính vào pama... Giả dụ như là: đi chơi về muộn ko bị ai tra hỏi; thiếu tiền thì cứ đi làm rồi tiêu, ko phải xin ai; gây ra thiệt hại gì thì tự hứng chịu hậu quả, ko phải phiền đến ai(pama) rồi lại bị người đó trách móc...
- Đời sống ở nước ngoài nhìn chung là cao hơn ở VN. Những cái rất xa xỉ ở VN thì ở Mỹ lại ko hề đắt. Như là: lái ô tô, sở hữu laptop, chơi gôn, tenis... Hơn nữa, cảnh vật lại đẹp (thực ra VN cũng đẹp nhưng mà theo kiểu khác), không khí trong lành, đường phố sạch sẽ, ý thức người dân cao, người ta cũng lịch sự hơn nữa (cái này thì cũng tùy nơi nhưng mà những chỗ em ở người ta đều nice cả)
- Giáo dục thì người ta dạy mình nhiều cái vượt ra ngoài kiến thức mà rất cần thiết sau này. VD như là: Tiếng Anh, Kỹ năng thuyết trình, sự Tự tin, làm việc theo nhóm...

Winnie
05/05/2009, 00:54
kế hoạch 10 năm :)))))
audi và biệt thự =)))

ha_thai_TN5
05/05/2009, 04:36
=)) mình cũg có kế hoạch tương tự nhưg mà phải 15 năm là ít :-<
Học xog còn phải làm chán mới có đc audi cả biệt thự ;]
Thèm thức ăn Vn quá :((

TommyT
05/05/2009, 05:28
để thoát khỏi cái nghành giáo dục việt nam,nơi mà người ta coi có cái nghành giáo dục tồi tệ và mục nát :|

sargas_tribe
05/05/2009, 06:55
mình nghĩ các bạn nói đúng về nền giáo dục việt nam, rằng là nó có những môn học ko cần thiết cũng như thiếu những môn học cần thiết, nhưng mình nghĩ rằng các bạn hoàn toàn sai nếu như nói rằng nền giáo dục việt nam quá nặng nề. Mình đang học exchange trung học tại mỹ, và có rất nhiều bạn đi học exchange khi về đã nói rằng học ở mỹ dễ lắm, ko cần trâu bò vẫn được điểm cao.

Mình chỉ xin chỉ ra cho các bạn rằng nếu lấy bằng trung học của mỹ ra thì các nước phát triển khác như anh, pháp, thụy sỹ đều yêu cầu thêm các lớp AP tức là các lớp chuyên. Như ở nước anh, sau khi vào lớp 10, họ có thể vào lớp 11 và 12 theo chương trình IB hoặc chương trình bt với mức độ khó tương tự, mỹ cũng vậy, nhưng anh yêu cầu 6 lớp IB 1 ngày, trong đó mỹ thì muốn học bao nhiêu tiết IB 1 lúc thì học bấy nhiêu, và thường thì họ không có học sinh nào chạy được 7 8 tiết AP hoặc IB( maximum 1 ngày là 8 tiết). Như tôi vào 1 trường trung học thuộc tầm vớ vẩn, học sinh chơi rất nhiều, mà vào lớp chuyên sử đã phải thường xuyên thức tới 12 h đêm. Bọn bạn vào chuyên Sinh với chuyên anh thì còn khổ hơn nữa, quả thực hoàn cảnh của bọn nó chả khác lắm so với lớp chuyên việt nam, lúc nào cũng sinh với anh trong h chuyên toán ( thầy giáo toán còn ko dám cho bài về nhà, vì nếu cho là cả lớp loạn lên ngay).

Vâng các bạn nói rằng nền giáo dục việt nam nặng nề, tôi chỉ xin nhắc các bạn rằng để được học sinh tiến tiến với học sinh giỏi, nó chỉ hơi nặng so với chương trình trung học bt của 1 số nước với điểm số pass( trung bình), chứ vào lớp chuyên thì chả khác gì.
Các bạn muốn vào đại học đúng ko, ở vn thì chương trình chuyên chọn thế nào cũng khó, vì nó chuẩn bị để vào đại học, còn ở nước ngoài, chương trình trung học ko chuyên chỉ là để giáo dục cho những người lao động chân tay, thiết nghĩ chả ai ở vn lại muốn ra nước ngoài học để lao động chân tay cả.

Các bạn nói nó nặng nề, theo tôi thì 5 tiết 1 ngày so với 7 8 tiết 1 ngày là còn nhẹ.

Các bạn chỉ trích rằng học khó quá, điểm số chẳng thể cao được, thầy cô giáo toàn phải nâng đỡ, trường tôi học cũng thế, nếu bạn ko được điểm cao như ý muốn, có thể xin làm thêm bài để gỡ điểm, ( dường như là điểm 100 cho ko, mà ngắn tẹo).

Nếu muốn biết thực sự học ở nước ngoài khó như thế nào, thì hãy ngẫm nhé: tôi đến trung tâm ILA để xin đi exchange, học phỏng vấn visa. Cái chị tư vấn du học anh bên cạnh nói chuyện với 1 bác muốn cho con đi du học anh: Du học anh lớp 11 khó lắm chị ạ, em có mấy đứa chuyên anh Ams được học bổng 50% bọn nó đang gửi thư về than trời về khó. Vâng tôi nghĩ là chuyên anh Ams được học bổng 50% thì phải thế nào chứ đúng ko ạ, hay bạn sẽ nghĩ giời ơi ams cũng thường thôi.

Thực chất, các bạn nào chỉ trích nền giáo dục việt nam là nặng nề, ( tôi không nói là các bạn lười) là do các bạn nghe trên đài báo, về vụ phụ huynh học sinh nghĩ nó quá nặng. Tôi nghĩ các bác ý cho con học loại giỏi mà ko học nặng thì thật ko đúng. Đang là 1 đất nước nghèo đói, cần phải vươn lên, vậy mà lúc nào cũng kêu ca rằng phải làm nhiều, lao động nhiều, tôi nghĩ các bác phụ huynh đã thương con 1 cách quá đáng, để rồi ảnh hưởng đến 1 bộ phận học sinh chưa có kinh nghiệm thực tế lên tiếng chỉ trích nền giáo dục.

Kết lại, nền giáo dục việt nam mục nát, tồi tàn, đúng, sai trọng tâm, đúng, nhiều tiêu cực, đúng, nhưng nặng nề thì quả thật là sai hoàn toàn. Tôi còn nghĩ nó còn nhẹ là đằng khác.

rua`_koy`_kute
05/05/2009, 08:35
ý kiến của em củng giồng hệt anh Tommy :)):))
thêm nữa là ở VN chả biết học cái gì :|:|
đi du học cũng là để có cơ hội gặp lại mẹ :"> :X:X

Tuấn_Tồ
05/05/2009, 11:21
Đi du học để mở mang đầu óc hơn.Để học được cái hay của nước ngoài,cái thực dụng trong cuộc sống giúp mìnk có khả năng sống tốt hơn.Trìnk độ họ cao hơn nên được đánk giá cao hơn nên đi học và có cái bằng ở bển thì sẽ dễ kiếm việc lương cao hơn :D.

don_kimhote
06/05/2009, 01:19
mình nghĩ các bạn nói đúng về nền giáo dục việt nam, rằng là nó có những môn học ko cần thiết cũng như thiếu những môn học cần thiết, nhưng mình nghĩ rằng các bạn hoàn toàn sai nếu như nói rằng nền giáo dục việt nam quá nặng nề. Mình đang học exchange trung học tại mỹ, và có rất nhiều bạn đi học exchange khi về đã nói rằng học ở mỹ dễ lắm, ko cần trâu bò vẫn được điểm cao.

Mình chỉ xin chỉ ra cho các bạn rằng nếu lấy bằng trung học của mỹ ra thì các nước phát triển khác như anh, pháp, thụy sỹ đều yêu cầu thêm các lớp AP tức là các lớp chuyên. Như ở nước anh, sau khi vào lớp 10, họ có thể vào lớp 11 và 12 theo chương trình IB hoặc chương trình bt với mức độ khó tương tự, mỹ cũng vậy, nhưng anh yêu cầu 7 lớp IB 1 ngày, trong đó mỹ thì muốn học bao nhiêu tiết IB 1 lúc thì học bấy nhiêu, và thường thì họ không có học sinh nào chạy được 7 8 tiết AP hoặc IB( maximum 1 ngày là 8 tiết). Như tôi vào 1 trường trung học thuộc tầm vớ vẩn, học sinh chơi rất nhiều, mà vào lớp chuyên sử đã phải thường xuyên thức tới 12 h đêm. Bọn bạn vào chuyên Sinh với chuyên anh thì còn khổ hơn nữa, quả thực hoàn cảnh của bọn nó chả khác lắm so với lớp chuyên việt nam, lúc nào cũng sinh với anh trong h chuyên toán ( thầy giáo toán còn ko dám cho bài về nhà, vì nếu cho là cả lớp loạn lên ngay).

Vâng các bạn nói rằng nền giáo dục việt nam nặng nề, tôi chỉ xin nhắc các bạn rằng để được học sinh tiến tiến với học sinh giỏi, nó chỉ hơi nặng so với chương trình trung học bt của 1 số nước với điểm số pass( trung bình), chứ vào lớp chuyên thì chả khác gì.
Các bạn muốn vào đại học đúng ko, ở vn thì chương trình chuyên chọn thế nào cũng khó, vì nó chuẩn bị để vào đại học, còn ở nước ngoài, chương trình trung học ko chuyên chỉ là để giáo dục cho những người lao động chân tay, thiết nghĩ chả ai ở vn lại muốn ra nước ngoài học để lao động chân tay cả.

Các bạn nói nó nặng nề, theo tôi thì 5 tiết 1 ngày so với 7 8 tiết 1 ngày là còn nhẹ.

Các bạn chỉ trích rằng học khó quá, điểm số chẳng thể cao được, thầy cô giáo toàn phải nâng đỡ, trường tôi học cũng thế, nếu bạn ko được điểm cao như ý muốn, có thể xin làm thêm bài để gỡ điểm, ( dường như là điểm 100 cho ko, mà ngắn tẹo).

Nếu muốn biết thực sự học ở nước ngoài khó như thế nào, thì hãy ngẫm nhé: tôi đến trung tâm ILA để xin đi exchange, học phỏng vấn visa. Cái chị tư vấn du học anh bên cạnh nói chuyện với 1 bác muốn cho con đi du học anh: Du học anh lớp 11 khó lắm chị ạ, em có mấy đứa chuyên anh Ams được học bổng 50% bọn nó đang gửi thư về than trời về khó. Vâng tôi nghĩ là chuyên anh Ams được học bổng 50% thì phải thế nào chứ đúng ko ạ, hay bạn sẽ nghĩ giời ơi ams cũng thường thôi.

Thực chất, các bạn nào chỉ trích nền giáo dục việt nam là nặng nề, ( tôi không nói là các bạn lười) là do các bạn nghe trên đài báo, về vụ phụ huynh học sinh nghĩ nó quá nặng. Tôi nghĩ các bác ý cho con học loại giỏi mà ko học nặng thì thật ko đúng. Đang là 1 đất nước nghèo đói, cần phải vươn lên, vậy mà lúc nào cũng kêu ca rằng phải làm nhiều, lao động nhiều, tôi nghĩ các bác phụ huynh đã thương con 1 cách quá đáng, để rồi ảnh hưởng đến 1 bộ phận học sinh chưa có kinh nghiệm thực tế lên tiếng chỉ trích nền giáo dục.

Kết lại, nền giáo dục việt nam mục nát, tồi tàn, đúng, sai trọng tâm, đúng, nhiều tiêu cực, đúng, nhưng nặng nề thì quả thật là sai hoàn toàn. Tôi còn nghĩ nó còn nhẹ là đằng khác.

Nhìn chung thì mình cũng đồng ý vs bạn. La` giáo dục Mỹ nói chung ko nhẹ như người ta nghĩ. Nhưng mà tớ nghĩ là nó cũng ko đến mức nặng quá như bạn nói.

Thứ nhất là chuyện AP có bắt buộc ko: Tớ ko nghĩ là tất cả các trường TH Mỹ đều yêu cầu phải học AP để tốt nghiệp. AP là chỉ như 1 lớp trình độ đại học và dạy ở TH để hs khi lên DH đỡ phải học thôi. Càng học nhiều AP thì càng tiết kiệm tg khi lên DH. Giả dụ như trường tớ năm ngoái, yêu cầu tốt nghiệp là: bao nhiêu bao nhiêu course tự nhiên, toán, văn.. gì đó. HS có thể chọn, thích học AP hay ko thì tùy.

Thứ hai là chuyện AP khó thế nào: Tớ nghĩ là cái này cũng rất tùy thuộc vào trường, gv... Có thể gv dạy mấy lớp AP của bạn khó hơn tb. Năm ngoái tớ cũng học vài lớp AP và tớ thấy...cũng ko đến nỗi như bạn nói:D Hơn nữa, mình ko phải là người nói TA bản địa, học toàn những lớp cần ngoại ngữ như Sử, Sinh, Văn thì bạn cảm thấy nặng là phải. Nếu bạn học mấy lớp như Toán, Lý, Hóa, hay Kinh tế, chắc chắn là bạn sẽ ko thấy nặng như thế.

Thứ ba là chuyện xin gỡ điểm: cái này tớ cũng thấy là rất tùy thuộc vào gv. Như năm ngoái tớ đi exchange, ngay trong trường thôi thì cũng có gv dễ, gv khó. Có lẽ là vì các gv trường bạn ai cũng dạy nặng, nên họ flexible trong việc gỡ điểm hơn.

Thứ tư là chuyện học 7,8 tiết 1 ngày: cái này công nhận là ở Mỹ no nhiều hơn 4 5 tiết ở VN. Nhưng mà 1 đặc điểm là, chương trình dạy của Mỹ nó ko yêu cầu mình phải đi học thêm. Thời gian trên lớp thì cũng khá thảnh thơi, nhiều khi tớ thấy chỉ học 1 nửa tg, còn lại là làm homework. Ở VN, tuy học có 4 5 tiết, nhưng lượng kiến thức nhiều, ko đi học thêm thì ko tải nổi. Cộng cả tg học thêm vào thì nhiều hơn học 7 8 tiết nhẹ nhàng ở Mỹ nhiều.

Một điểm nữa, theo nhận định của tớ (sau 2 năm học ở Mỹ) tớ thấy ở nước ngoài thì việc học nặng hay ko đều do mình quyết định rất nhiều. Đăng ký nhiều lớp, lại toàn lớp khó, lại làm thêm nữa, thì chắc chắn là rất nặng nhọc. Nếu biết cách phân phối tg, xen kẽ các lớp khó, lớp dễ với nhau thì hoàn toàn vẫn có thể thỏa mãn yêu cầu tốt nghiệp mà ko phải học quá nặng. Cái điều này tớ thấy đúng cho cả High school và DH.

Thêm 1 điểm nữa:D, là nhìn chung DH ở Mỹ nặng hơn High school khá nhiều. Tớ ko đồng ý vs bạn là high school Mỹ nặng hơn high school VN, nhưng còn DH thì tớ lại rất đồng ý rằng DH ở Mỹ khá nặng, chắc là nặng hơn phần lớn các DH ở VN.

Tóm lại là, tớ nghĩ bạn ở trong 1 trường hợp mà nó happen to be heavy. Có lẽ ko nên chỉ nhìn vào trương hợp của bạn mà đánh giá cả nền giáo dục Mỹ như thế. Còn các nước châu Âu thì tớ...ko có ý kiến gì cả vì tớ cũng ko biết:D.

Savoir Aimer
06/05/2009, 01:27
Vì tương lai
Vì sự nghiệp
Và vì tiền.

sargas_tribe
06/05/2009, 08:21
em ko hề nói rằng trung học của mỹ nặng hơn trung học vn, nếu anh cứ vào các lớp thường sẽ thấy, đa số học sinh ko học hành gì cả.

nói về chuyện nhẹ hơn hay nặng hơn với mỹ thì phải do tùy người quyết định, em đồng ý, nếu anh ko đi học thêm thì đương nhiên là mỹ nặng hơn, và nếu đi học thêm, thì đương nhiên là việt nam nặng, đã gọi là học thêm mà lại. Chứ học sinh tb thì chơi suốt ngày ai chả đủ khả năng ở vn.

Chuyện học thêm hay ko ở vn thì xét nhé : mình học 11 12 môn tất cả, 4 ngày 5 tiết và 2 ngày 4 tiết, tổng cộng là 28 tiết tất cả, mỹ học nhẹ hơn vn, 8 môn, 5 ngày 8 tiết, tức là 40 tiết. đơn giản là chả ai có thể hiểu được môn nào ở vn trên lớp, trừ lịch sử, địa lý, GDCD.

Đã thế phụ huynh học sinh lại còn kêu giảm tải, Như em hồi đầu năm lớp 11, tính tự học tích phân qua sách giáo khoa, kết quả là chả hiểu gì cả, vì sách viết quá ngắn. Đọc thử quyển Cal AB của bọn mỹ, thấy phần nói riêng về tích phân dài gấp đôi cả quyển sách giáo khoa toán lớp 12 của vn, đọc rất dễ hiểu, đọc xong sách làm bài được ngay, sách việt nam có làm được như thế ko? Câu trả lời là ko, trừ khi bạn là người thông minh kiệt xuất. Mọi người kêu giảm tải, bảo là cái cặp nặng lắm... anh học ở mỹ anh biết đấy, quyển sách của nó 3 quyển là bằng cái cặp của việt nam. Nếu nói về sức khỏe, em công nhận họ đúng, vì bọn mỹ có cái tủ để bỏ sách vào, còn nói về độ nặng của chương trình học thì đúng là trò hề.

Giảm tải nữa đi, xong rồi quyển sách còn ghi mỗi cái định nghĩa là xong. Lúc đấy thì tha hồ mà học thêm. Bảo sao học thêm vẫn tồn tại, nó chính là cái mạnh của nền giáo dục trung học việt nam, tiêu cực nhiều... vẫn cần có nó. Thật sự, tuy ko hoàn toàn đồng ý, em thấy thông cảm với các bác ở bộ giáo dục, khi mà họ bị dư luận đòi quá nhiều thứ vô lý.

Còn cái chuyện về sách vở in nhầm giá để đánh lừa nữa, sao nhà nứơc ko cho học sinh sách mà còn bắt mua. có 4 5 k 1 quyển mà cũng phải ki bo. Anh học ở mỹ exchange cũng biết, sách là free, để lại trên lớp. đến trường ngoài homework chỉ còn lại bút thước. hết kêu ca về sức khỏe.

về việc học của em hiện tại, em ko hề đăng kí chuyên anh, chuyên sinh, chỉ đăng kí chuyên sử, và thực sự thì nói về đọc và viết tiếng anh môn đấy thì em ko thấy khó khăn gì cả, ko cần dùng từ điển, nhưng về khối lượng bài tập thì rất nhiều, đó là điều em muốn nhấn mạnh. Còn chuyên anh với chuyên sinh.... em ko nghĩ là học sinh bt toefl 90 có thể ăn nổi 1 môn trong 2 môn đấy. Toán lý hóa thì ko phải làm bài tập về nhà, nhẹ là đương nhiên, hơn nữa rào cản ngôn ngữ gần như ko có, huge advantage.

Cái em muốn nhấn mạnh ở đây rằng, đừng cái gì cũng so sánh với mỹ, mỹ ko phải là số 1 về mọi thứ, ( nếu mà chung thì ok). Nền giáo dục mỹ khác với nền giáo dục các nước khác, nên nếu nói việt nam mình học nặng hơn so với thế giới, điều này em ko tin chắc 100% đúng.

nói về AP thì nó là tự do, học thì học ko học thì thôi, nhưng ở nước anh, lớp 11 và 12 anh phải học từ 4-6 môn IB, theo em mỗi môn IB cũng ngang với AP.

Đại học việt nam, theo em có hiện tượng chỉ cần pass là đủ, ko như ở trung học là điểm cao max mới an lòng, và như vậy thì... đơn giản là thầy cô nào cũng cho pass. còn ở mỹ, đại học ngược lại và đương nhiên là học như vậy khó hơn. Chứ em nghĩ... anh cứ học lịch sử đảng với cả Mác-Lênin mà 8. với 9. thì cũng.... ko có gì để nói về độ nặng.

Nói về đại học mỹ, ta cũng có thể thấy được sự dễ dàng của trung học mỹ. Ta học ở mỹ bậc đại học mất tầm 4 năm( trừ khi học rất nhiều môn), còn các nước úc, anh, chỉ mất 3 năm.

Nói cho cùng, em thấy chương trình của mỹ nhẹ hơn việt nam, nhưng so với các nước khác trên thế giới... việt nam cũng bt thôi.

Anh đang học BYU ở Utah ạ, trường đấy rẻ thì thôi rồi, như CC luôn, rank quá tốt. Mỗi tội là phải học đạo mormon. 6 credit, em nghĩ ko nặng, trường tốt, chỉ có điều là bọn mỹ christian ghét mormon với buddhist lắm. Còn nếu muốn về vn thì quả là sự lựa chọn mỹ mãn. Nghe bảo là còn có cả học bổng cho ai theo mormon... gần như free luôn.

Em năm sau học ở SUNY plattsburgh.

buồncườithế
26/05/2009, 00:17
nhưng các anh chị cũng phải thấy 1 sự thật hiển nhiên rằng Đại học VN muốn vào thì rõ khó, còn ra thì rõ dễ
trong khi đó thì Đại học bên Mỹ ngược lại hoàn toàn (vào dễ, ra khó)
còn về độ nặng thì em thấy rằng ko nên so sánh giữa VN và Mỹ. 2 giáo trình dạy học hoàn toàn khác nhau. Mỗi cái nó có điểm riêng.
như ở VN, học thì rõ lắm môn, nhất là 2 môn mà sách viết sai hết cả là Văn và Sử. 2 môn đấy là làm hỏng cả 1 thế hệ VN đấy. Vì Văn thì các anh chị biết rồi đấy, những cái gì mà bố mẹ ông bà mình học 60 năm trước thì bây giờ gần như y nguyên như thế (cùng lắm là thêm mấy cái ảnh vớ vẩn vào). Còn môn Sử thì lại viết sai sự thật. Chẳng hạn như
sách nó gọi chiến tranh VN (mà trên thế giới gọi là the VN War) thì lại bảo là chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Thật là quá vô lý!
Còn muốn 1 nền giáo dục tốt thì luôn phải nói đúng sự thật

trở lại với những lý do, em nghĩ rằng đi du học là để hoàn thiện bản thân mình hơn về mọi mặt ko chỉ trong kiến thức mà còn trong cả cuộc sống nữa!

dù sao cũng phải công nhận là anh sargas và anh kim cũng nói ko sai!

hatheman
10/06/2009, 17:19
Vì tương lai
Vì sự nghiệp
Và vì tiền.

chuẩn
...và còn vì danh dự của cả gia đình nữa
có lẽ đây là câu trả lời quen thuộc và dễ nhớ nhất của mọi thời đại....

MiAXH1
10/06/2009, 21:09
Em cũng không rõ lắm về du học Mỹ,Anh hay Úc gì gì đó
Em thích đi du học Đức,vì niềm đam mê với ngôn ngữ,con người,văn hóa Đức...
Vả lại muốn đi du học Đức thì phải thi đỗ 1 trường ĐH ở Việt Nam và phải có tên trong danh sách những trường đc công nhận ở họ...
Như vậy đâu có nghĩa là cứ đi du học là thi trượt ĐH trong nước hay nhà lắm tiền ?
Phải là dân du học mới đủ hiểu và thông cảm cho nhau
Quan niệm của mọi người đã thâm căn cố đế rồi,không phải cứ muốn là thay đổi đc :-<

*|.mi.|*
10/06/2009, 22:11
nhà có điều kiện thì cho đi thôi
:))
với lại mình cũg thích thích nước Anh nữa
:x

buồncườithế
10/06/2009, 22:42
ko phải là thi trượt đại học ở VN thì sang nước ngoài bạn ạ
cũng ko phải là do nhà lắm tiền
chỉ đơng giản là do họ muốn đi du học

*|.mi.|*
11/06/2009, 00:34
đag nói lí do của tớ mà
=;
tớ thích vì nhà tớ có đủ điều kiện cho tớ đi
=;
1 phần nữa là tớ thích nước Anh
=;
thế thôi
:">

Rygar
11/06/2009, 07:10
Tất cả là do môi trường học, cách học, cách dậy :-< quyển sách nó có tội gì đâu mà cứ lôi nó vào rồi tính trọng lượng với số trang để nói lên nặng nhẹ làm gì @_@
Cái nữa, khi mà chưa học ĐH ở cả 2 nước khác nhau thì ko nên đem ra so sánh, cái gì mà đầu vào ĐH ở VN là khó, cái gì mà đầu ra ĐH ở VN là dễ. Mấy em ở trên kia đã học ĐH ở cả 2 nơi chưa mà đã có nhận định cũng như so sánh vậy rồi. Hay là chỉ do nghe qua sách báo, nghe qua những lời nhận xét, fàn nàn của các bậc đàn đi trước. Nên tự kiểm chứng rồi hãy so sánh.

Trung học thì anh ko nói, cái quyển sách, trọng lượng,số trang, số tiết chẳng liên quan gì đến việc nặng hay nhẹ. Mà là cái số lượng kiến thức ở trong đó nó quyết định việc nặng - nhẹ, ít - nhiều hơn là ở số trang sách. Như em nào nói, ở Mỹ người ta giải thích cái định lý gì gì đó dài gấp vài ba lần sách của VN, thì đương nhiên sách nó nhiều trang + nặng + to hơn.. nhưng cái lượng kiến thức ở trong đó nó có bắt em fải tiếp thu nhiều như lượng kiến thức ở trong sách của VN ko ? Giảm tải ở đây là giảm tải ở lượng kiến thức mà học sinh fải tiếp thu, chứ ko fải theo cách hiểu theo kiểu giảm tải số trang sách như em nào nói " ghi mỗi cái định lý " cho sách nó bớt trang đi. Em học trung học ở mỹ, anh - ví dụ như ở môn lịch sử thì có fải học rồi nhớ các số liệu ngày tháng, thống kê, chi tiết địa hình, số lượng quân v.v.. như sách ở VN ko ? người ta só sánh cái độ nặng, độ khó nó ở chỗ đấy chứ ko fải ở quyển sách. Nó chả có tội gì mà cứ lôi nó ra so sánh, cái tội là ở mấy người soạn ra, họ thêm thắt xén bớt những cái gì ở trong trang sách kìa. Tiếp thu nhiều, số lượng nhiều, kiến thức nhiều nhưng toàn trên giấy.. nhớ cũng chả để làm cái gì, học sinh tiếp thu những cái đấy rõ ràng gần như ko có ích gì, ng` ta phê phán nó là ở chỗ đấy. Ko fải tự dưng người ta rỗi hơi đi xem xét, nhận định với số lượng kiến thức trong sách của VN mà học sinh fải tiếp thu đem so sánh với các nước khác. Họ cũng ko thừa hơi để chỉ ra rằng lượng kiến thức đó là quá nhiều, quá nặng, cũng ko thiếu chính xác và tính thực tiễn so với các nước fát triển hơn. Có đem ra so sánh, xem xét thì nên xem trên khía cạnh này chứ ko fải cách nhìn trên từng quyển sách.

Ở ĐH, cũng vẫn còn nhiều nước fát triển hơn, có nhiều trường ĐH nằm trong top 1 vài trăm trên thế giới vẫn áp dụng hình thức thi ĐH. Lý do gì mà kêu ĐH VN đầu vào khó còn đầu ra dễ ? Còn ở người ta thì ngược lại ? Ở trung học lượng kiến thức nhiều, học sinh nhai nhiều, lười, quá quen với cách học bình chân như vại, có chịu tìm tòi biết cách học như người ta đâu mà chả kêu khó. Cái môi trường VN là cứ bình chân như vại, tính sau, thiếu 0, mấy để được hsg hs tiên tiến chứ gì.. thôi thì đến nhà thầy/cô giáo vậy. Kiểu thế thì còn kêu gì ai nữa. Đến kì thi ĐH, mà bây h theo kiểu thi chung đề chung còn dễ gấp tỷ các năm trước mà còn kêu khó, học thì ko học rồi kêu thi ĐH khó. Khó ở đâu, 1 hs trung bình, vẫn chịu khó học bình thường thì kết quả thi thừa sức vào 1 trường ĐH chính quy. Chẳng qua - theo cách thi này thì nó ko chứng minh được tất cả sự hiểu biết của hs mà thôi.Tất cả trong 12 năm chỉ quyết định = vài ba ngày thì đúng là ko kiểm định hết được năng lực từng hs. Vào ĐH, tâm lý chung thì vẫn thế, lên lớp học làm gì. Ng` chịu khó ng` ta còn ghi chép bài vở, còn ko thì lên ngủ, rủ nhau đi chơi cho vui vì xác định đằng nào đến cuối kỳ chả fong bì đi các giảng viên, ko thì ngồi chép đứa nào chịu khó vậy.
Chương trình học thiếu tính thực tiễn, ko có sự sáng tạo. Môi trường học thì đa số ai cũng như ai, tâm lý kiểu vào ĐH rồi mà, trâu bò để làm gì, đằng nào cuối kì đi thầy cô tý là qua í mà.
Con người thì như vậy, môi trường thì như thế, chương trình giảng dậy thiếu tính thực tiễn, toàn ba cái thứ nằm trên trang giấy. Thực hành thì ít, khả năng sáng tạo thì ko có, giáo viên thì lên lớp nhìn sgk đọc cho hs.
Tất cả là do con người, cứ ngẩng cái mặt lên chê ông bộ trưởng làm gì.1 mình ông ấy thay đổi được đấy mà chê. Muốn thay đổi thì fải từ nhiều fía, từ chương trình,môi trường, cách dậy, cách học nó liên quan chặt chẽ đến nhau chứ ko fải từ 1 fía. Học sinh với fụ huynh thì cứ ngẩng lên kêu trời kêu đất, mấy ông làm sách thì nặng và khó hiểu, giáo viên thì dậy ko có nhiệt huyết, ôm sách mà dậy.
Các bạn ở trên kia đi Anh đi Mỹ, sao ko nghĩ ngược lại 1 chút, tại sao lúc mình còn học ở VN ko học theo kiểu sáng tạo 1 chút, ko học theo kiểu tìm tòi trước đi. Nó là do nhiều fía chứ có fải do 1 mình ông bộ với cả sách đâu mà fê fán nó. Cứ ngồi ôm cái tâm lý nhẹ nhàng của cái môi trường hòa bình thiếu tính vươn lên thì thế là fải.
Ra nước ngoài, ví dụ thấy thầy cô chịu khó giảng giải thì lại kêu giáo viên mình chỉ biết đọc = sgk. Thấy người ta thực hành nhiều đan xen với lý thuyết thì lại nói ở nhà chỉ có trang sách, đk nghèo đào đâu ra cho các bố thực hành. Thấy học sinh biết cách tự học trong môi trường có tính sáng tạo thì lại bảo hs ở nhà chỉ biết chăm chỉ học thêm rồi lại xem sách, cuối năm đi thầy đi cô. Đấy, mình là học sinh,sinh viên thì mình tự so sánh bản thân mình với các bạn xung quanh với học sinh, sinh viên các nước khác đi, xem họ có học như bọn mình, có tằng tằng mà lên lớp, môn ko thi ĐH thì cop bài, rồi cuối kỳ thì đi xin điểm như ở nhà ko mà lại đổ lên đầu gv với chả bộ rồi sgk. Môi trường người ta khác thì mình học theo, biết thì rút lấy kinh nghiệm mà truyền đạt cho anh em, con cái chứ ko fải ngồi fê fán, những cái cải cách cần có cho cả 1 dân tộc ko fải sớm chiều, mà những người đang bàn luận ở đây đều chưa đủ "tuổi" để có thể fê fán nó, mà theo cách nghĩ - có lẽ nên dừng lại ở fần nhận xét thì hơn. Mọi thứ nó đều liên quan đến nhau, chứ ko fải chỉ ở 1 vài khía cạnh. Môi trường mà muốn thay đổi - mà ở đây là chuyện học thì đừng nói là vài năm chứ vài chục năm chưa chắc đã được. Fụ thuộc ở các bậc lãnh đạo trên, fụ thuộc vào giáo viên và fụ huynh, và học sinh là cái fụ thuộc cao nhất.


Đừng nghĩ rằng theo kiểu đi du học là trốn thoát khỏi cái cảnh nền giáo dục bê bết của nước nhà, là thoát nạn khỏi cái môi trường đó. Nếu nghĩ được,biết được, fê fán được như những bài trên thì sao ko đi tích lũy kinh nghiệm rồi truyền đạt lại cho ít nhất là người thân. Rồi lớn hơn có thể là chia sẻ kinh nghiệm đã tiếp thu được cho mọi người khác, hay chỉ đi để đa số là lấy cái bằng có giá trị hơn và quay về kiếm bộn tiền theo như đa số ý nghĩ của các bậc phụ huynh. Tự ngẫm nghĩ lại đã rồi hãy đi fê fán. Nếu đã ko thể giúp được gì,chia sẻ được gì cho ng` khác từ những cái mới mẻ mình đã học được, biết được, tiếp thu được tại các nền văn hóa fát triển hơn thì đừng nên fê fán ý mình. Các ông làm sách, các ông ở bộ chắc gì đã được ra nước ngoài du học từ khi còn nhỏ như các em mà biết ở nc' ngoài người ta dậy và học ntn, hoặc giả như có biết thì cũng ko đủ nhiệt huyết để có thể truyền lại hoặc ra sức thay đổi nó - theo như dân mình thường nói và nghĩ thì " việc của bọn nó liên quan chó gì đến mình, có thừa hơi thừa sức đâu mà làm thế, điên àh" Cứ thế thì mãi đến bh mới thay đổi được,ông có kiến thức, có độ hiểu biết mà chả chịu nghĩ rằng sẽ chia sẻ hay thảy đổi nó thì ông cũng bỏ mẹ cái ý nghĩ đem nó ra so sánh rồi fê fán đi. Ví von theo kiểu - chưa làm ra tiền thì đừng có chê người khác nghèo - ông đã làm ra tiền đâu mà ông đòi mở mồm đi chê người khác . Tùy ở con người thôi.




Thôi đi vào chủ đề.
Lý do đi du học 1 fần là fía gia đình và 1 fần là mình muốn ra ngoài xem thế giới nó đến đâu rồi. Xem nó có kiểu cứ tàng tàng yên bình ở nhà ko. Muốn lấy thêm chút kiến thức thực tiễn,muốn xem môi trường người ta thế nào, muốn kiếm cái bằng "mác nước ngoài xịn xịn 1 chút" về đi làm kiếm thêm chút đỉnh nuôi thân, muốn tập cách sống tạm thời độc lập xem khả năng của mình đến đâu, kết hợp với việc muốn đi chơi, thăm thú du ngoạn thế giới bên ngoài mà ko fải là qua tivi.Là vì mình thấy mình còn ngu, muốn đi du học mở mang đầu óc cho bớt ngu đi 1 chút. Và quan trọng là vì có 1 lý do riêng khác nữa :-<

chuhuonggiang
11/06/2009, 07:38
"Du học" theo e đơn thuần có 2 mục đích:Giao du và học hỏi :|

meo_runa
11/06/2009, 13:30
Nếu mà học 1 cách thực sự tử tế thì chả ở đâu dễ cả. Ở đâu cũng vậy thôi, phải cố gắng mới giỏi được. Tất nhiên cũng tùy nơi tùy chỗ nữa.
Nhưng mà mình cũng nghĩ là chất lượng ĐH của nước mình chưa thực sự tốt, thật sự là không xứng đáng với công sức học sinh bỏ ra đề vào được đại học (dù rằng hiện nay mỗi trường đều đang cố gắng thay đồi cho tốt hơn), nên nhiều người là sv rồi vẫn shock.
Dù sao, lí do mình đi du học là vì thích :D (sắp thôi). Được ra nước ngoài, sống tự lập.

Xẩu
11/06/2009, 18:46
sự nghiệp, tương lai, tiền .

fiona's
12/06/2009, 13:01
du học = bước đệm để lấy chồng tây <3

buồncườithế
12/06/2009, 13:07
em nghĩ rằng công sức học sinh VN bỏ ra thì nhiều, nhưng vào đầu thì ít
bọn nước ngoài vào VN tưởng sẽ thuê được những công nhân lành nghề
nhưng nào ngờ công nhân hầu như là ko biết được những điều cơ bản

công nhận là muốn cải cách giáo dục thì cần rất nhiều thời gian và tiền bạc
mà chuyện đó cũng ko thể 1 sớm 1 chiều
nên chúng ta phải tự cố gắng thôi!!!