PDA

Xem phiên bản đầy đủ : (= .: Tương lai :. =)



BOmme
12/11/2005, 22:54
Chúng ta đã có một topic về quá khứ roài. Vậy tại sao chúng ta lại không nói về tương lai của mình được cơ chứ. Vâng chắc hẳn ai ai cũng có những ước mơ thật là hoài bão vậy chúng ta hãy cùng chia sẻ những ước mơ đó để chúng ta cùng biết và cùng có người chia sẻ

whoareyou???
12/11/2005, 23:17
chít rồi nhìn nhầm
hình như có topic về tương lai rồi đấy chư snhẩy

BOmme
12/11/2005, 23:26
CHưa có đâu bạn LÊ ạ. Chắc bạn nhìn nhầm roài

whoareyou???
12/11/2005, 23:50
ừa
nói thì thế này: lúc đầu tui tưởng đây là topic cũ vì nhớ mang máng là đã nhìn thấy ở đâu thế là tui post bài có nội dung là: ng` lập topic đã kêu gọi mọi ng` ní lên suy nghĩ của mình về tương lại rồi, bạn hùng ko cần nói lại đâu, post xong mới bít là bạn HÙng là ng` lập topic, thế là nhanh tay sửa bài ko lại bị nói là bờm thì chít, lúc sửa chả bít nói thế nào đành nói thía. Mà thật ra thì topc nói về tương lai thi ở box nào đó cũng trên 4r trg` mình nhưn gmình ko nhớ rõ lắm.
Còn về tương lai của mình thì mình nghĩ là mình sẽ giàu vì ai cũng nói thế, mà toàn là ng` có con mắt tinh đời thoai, nhưng mình cũng đã xác định tương lai xa cho mình roài, còn tương lai gần thì chưa bít thế nào. Nhưng dìđu mình ghét nhất là làm công ăn lương cho dù lương có cao đến mấy mình cũng k chấp nhận, nhừngma làm tron gmột thời gian thì cũng đc :D

BOmme
13/11/2005, 19:54
Originally posted by whoareyou???@0:50, 13/11/2005
ừa
nói thì thế này: lúc đầu tui tưởng đây là topic cũ vì nhớ mang máng là đã nhìn thấy ở đâu thế là tui post bài có nội dung là: ng` lập topic đã kêu gọi mọi ng` ní lên suy nghĩ của mình về tương lại rồi, bạn hùng ko cần nói lại đâu, post xong mới bít là bạn HÙng là ng` lập topic, thế là nhanh tay sửa bài ko lại bị nói là bờm thì chít, lúc sửa chả bít nói thế nào đành nói thía. Mà thật ra thì topc nói về tương lai thi ở box nào đó cũng trên 4r trg` mình nhưn gmình ko nhớ rõ lắm.
Còn về tương lai của mình thì mình nghĩ là mình sẽ giàu vì ai cũng nói thế, mà toàn là ng` có con mắt tinh đời thoai, nhưng mình cũng đã xác định tương lai xa cho mình roài, còn tương lai gần thì chưa bít thế nào. Nhưng dìđu mình ghét nhất là làm công ăn lương cho dù lương có cao đến mấy mình cũng k chấp nhận, nhừngma làm tron gmột thời gian thì cũng đc :D

Quoted post


Uhm bạn nói đúng đã có topic này roài. Không sao thế thì gộp 2 topiclaij với nhau. ^^ Tương lai là mình sẽ làm 2 việc :
Đó là bác sĩ và biên tập viên nhưng mà 2 công việc này khác nhau quá. Chắc là chỉ được 1 thôi Thì mình chọn BÁC SĨ

ZeT
13/11/2005, 20:00
bây giờ là 8h tối, tương lai là 12h mình sẽ đi ngủ :D

zen
13/11/2005, 20:25
Ah , tương lai ah , hay nhỉ , đúng cái mà dạo này mình hay nghĩ về . Thật sự không biết tương lai mình muốn làm cái gì , sẽ làm cái gì . Em chẳng biết mình có cái tài gì , có năng lực đặc biệt về vấn đề gì nên nghĩ mãi cũng không hiểu mình muốn làm cái gì :D Nhưng có lẽ em thik làm mấy cái liên quan đến marketting hay làm liên quan đến đồ họa vi tính ! Mong là làm được , mà mấy ai nói được trước tương lai hả bác !

baby_duck
13/11/2005, 23:16
Tương lai em muốn kiếm thật nhiều nhiều tiền, càng sớm càng tốt!! Yeah! :D

Hanoian
14/11/2005, 05:01
Tương lai là có vợ có con, đi làm nhà nước an phận ko bon chen rắc rối, ở đời cứ càng biết nh càng dễ chết :| thôi thế là hết. Mà đằng nào chả chết nên là cuối cùng tương lai của ai cũng giống nhau đó là chết :| đỡ phải bàn b-)

whoareyou???
14/11/2005, 10:42
nếu nói theo kiểu tương lai dằng nào cảh chết thì lập topic làm j` cho phí công chứ
tương lai của mình là : mình ghét nhất là làm nhà nước làm công ăn lương, trong đó thì ghết nhất nghề giáo viên , ko phải vì..mà là vì.... còn bác sĩ chắc ko phải mình thik mà vì mình sợ, mình nghĩ mình ko thể la fmột bác sĩ giỏi (mẹ mình là bác sĩ nè ) :D

Brooklyn
14/11/2005, 10:46
mình buôn lậu,tham nhũng các bạn ạ :)

whoareyou???
14/11/2005, 10:51
mình buôn lậu,tham nhũng các bạn ạ
ng` buôn lậu , tham nhũng ko to mồm ní với mọi ng` sự thật đó đâu
anh nên tập đi là vừa ko về sau lại lộ hết
chứa đánh đã khai roài :)

Brooklyn
14/11/2005, 11:16
Originally posted by whoareyou???@10:51, 14/11/2005
ng` buôn lậu , tham nhũng ko to mồm ní với mọi ng` sự thật đó đâu
anh nên tập đi là vừa ko về sau lại lộ hết
chứa đánh đã khai roài :)

Quoted post


:)) chết cười...đang đi kiếm đồng minh ku ạ...;)) em có thik ko ??? ;)) anh cho vào hội luôn :D với cả,anh chỉ nói những cái anh cần nói thui :-" Biết đc chết liền :))

whoareyou???
15/11/2005, 10:07
chết cười...đang đi kiếm đồng minh ku ạ... em có thik ko ??? anh cho vào hội luôn với cả,anh chỉ nói những cái anh cần nói thui Biết đc chết liền
nghề nào giàu là đc, ko bị vô tù là ok, nếu buôn lâu bí mật mà ko bị mọt gông thì em xin tham gia hội ạ

cameron
15/11/2005, 23:57
Tương lai mình sẽ làm doanh nhân giàu có, đi khắp nơi :D Thế gọi là mơ ước hay gì nhỉ :D

pochaco
16/11/2005, 00:42
tương lai hở, hay đấy. tương lai em sẽ lấy chồng ở tuổi 27 ( ko bít có già wé ko? ) có con, đi làm hi vọng ko bị chèn ép, sống thoải mái, ko mong gì hơn. nếu có thể thì sẽ đi du lịch cho nó sướng thân ( tự kiếm, tự tiêu tiền do chính mình làm ra, chứ ko buôn lậu với tham nhũng như ông Linh a5 đâu, đi tù chết.)

Hanoian
16/11/2005, 06:17
Originally posted by whoareyou???@10:07, 15/11/2005
nghề nào giàu là đc, ko bị vô tù là ok, nếu buôn lâu bí mật mà ko bị mọt gông thì em xin tham gia hội ạ

Quoted post


Sao ko nói anh sớm anh đang buôn lậu hôm qua police đến hỏi han sợ quá :( mà mấy thằng buyer lằng nhằng vãi :| chết đi cho xong. Tương lai của mình là rất dễ vào tù :| ko biết như thế nào nữa b-)

Brooklyn
16/11/2005, 09:06
buôn lậu tham nhũng là 1 nghề hay ho đấy...chứ bây h,làm nhà nước thì mút mùa mới giàu lên đc...chính mum đã bảo thế :D nên ít nhất cũng phải làm tí bất động sản hay là chơi cổ phiếu ... [-X
tớ là Linh học A7 chứ ko học A5 nhé ;)
Còn khoản gia đình thì đến năm 28 or 30 sẽ lấy vợ và kế hoạch là có 3 con :D ( nhất định ko vào Đảng :)) )

pochaco
16/11/2005, 10:08
ko vào đảng là một quyết định sáng suốt. vào đảng mà định đi buôn lậu thì chỉ có mà thần kinh.

whoareyou???
16/11/2005, 18:12
Sao ko nói anh sớm anh đang buôn lậu hôm qua police đến hỏi han sợ quá mà mấy thằng buyer lằng nhằng vãi chết đi cho xong. Tương lai của mình là rất dễ vào tù ko biết như thế nào nữa
bây giừo thì anh bít ròi đấy :D
mà anh làm ăn thế nào thì cẩn thận đấy, chứ đến lúc.... thì :((:((



buôn lậu tham nhũng là 1 nghề hay ho đấy...chứ bây h,làm nhà nước thì mút mùa mới giàu lên đc...chính mum đã bảo thế nên ít nhất cũng phải làm tí bất động sản hay là chơi cổ phiếu ...
tớ là Linh học A7 chứ ko học A5 nhé
Còn khoản gia đình thì đến năm 28 or 30 sẽ lấy vợ và kế hoạch là có 3 con ( nhất định ko vào Đảng )
nói ra bi giừo ai cha rthế, dù làm nhà nước hay tư nhân nhưn gmà mức độ cua rnó thế nào thôi, và cách nói khác đi mà thôi :))

KO VÀO ĐẢNG

pochaco
17/11/2005, 01:08
Originally posted by Brooklyn@9:06, 16/11/2005
buôn lậu tham nhũng là 1 nghề hay ho đấy...chứ bây h,làm nhà nước thì mút mùa mới giàu lên đc...chính mum đã bảo thế :D nên ít nhất cũng phải làm tí bất động sản hay là chơi cổ phiếu ... [-X
tớ là Linh học A7 chứ ko học A5 nhé ;)
Còn khoản gia đình thì đến năm 28 or 30 sẽ lấy vợ và kế hoạch là có 3 con :D ( nhất định ko vào Đảng :)) )

Quoted post

sodi nhé, ko đọc kỹ phần sơ yếu lý lịch.
chơi cổ phiếuhay buôn bán bất động sản cũng là một cách làm giàu rất nhanh mà ra đầu ngõ bị gậy cũng rất nhanh.
tham nhũng thì dễ đi bóc lịch, nặng thì dựa cột.
nếu có gì thì giàu vừa vừa thui, giàu quá tiêu ko hết, chết đi lại ân hận lắm đấy. ;))

snow_moon287
18/11/2005, 19:55
Tương lai ư !!!!??? Một cái gì đó thật là xa vời, tuyệt vọng và u ám đối với mình. Mình cảm thấy lo lắng vô cùng, chả biết trong tương lai, những ước mơ cháy bỏng của mình có thành hiện thực không nữa !!!??? Nếu không được thì chắc mình sẽ rất buồn và tuyệt vọng.............. :(( :-l :(
Mình mong sao trong tương lai , mình sẽ trở nên xinh đẹp, cao ráo hơn, sẽ là một thông dịch viên tài ba, đi nước ngoài như ăn cơm bữa và có một cuộc sống đầy đủ, sung túc, ko phải lo lắng điều gì

pinkx
18/11/2005, 20:11
tương lai ...lúc nào mình cũng tưởng tượng đến những điều tốt đẹp nhất hehehe...có mơ mộng qua ko nhỉ :D

just_kidding
18/11/2005, 21:59
tương lai???cầm quyển sổ ngồi ngoài đường ghi mấy con số =)) =)) =))
đùa tí :D
tương lai,hiz,chả muốn tính xa xôi,chỉ muốn tính xem h này năm sau đang ngồi ở đâu,lớp bổ túc hay trường đại học >< >< ><
mà ôi zời nghĩ đến chuyện học hành lại thấy nẫu :(
đi về đâu về đâu người ơi về đâu :D

monitor
19/11/2005, 12:46
Originally posted by snow_moon287@19:55, 18/11/2005
ko phải lo lắng điều gì

Quoted post

Anh chỉ mong "mỗi thế này"thôi.Nhưng khó lắm à.Ko lo nghĩ thì sao mà làm người lớn được,kô làm người lớn được thì làm sao mà lấy vợ được.Chung quy lại là tương lai kiếm nhiều tiền,đủ kiến thức để dạy con dạy cháu.Để sau này chúng nó hơn mình kô phải sống cái cảnh mua gì cũng phải suy đi tính lại như thế này. :|

Wicked_snake07
19/11/2005, 12:54
Tương lai : Du học rùi về nước : Làm bác sĩ , rùi có thể sẽ viết truyện và có một quyển sách nào đấy &#33;&#33; ^^ Có một ngôi nhà nào đấy nhìn ra biển và đằng sau là núi (siêu lãng mạn nhưng 1 cơn sóng thần thì ui thui - chắc là ko được đâu . Nhưng mong là sẽ có nhà ở xa xa trung tâm cho đỡ ồn ào T__T )
Còn bi h trở lại hiện tại : phải cố gắng lên &#33;&#33; ^^

iron_heart
19/11/2005, 13:47
Tương lai ah .. có ai nói trước đc tương lai chứ ..có lẽ chỉ là mong muốn của mỗi người
Mình mong rắng :
Tương lai mình sẽ có công việc ổn định, có địa vị XH .. công việc có thể vất vả nhưng mức lương xứng đáng với công sức của mình
Còn về tình cảm .. có lẽ là quá sớm để nói nhưng mình sẽ chờ người ấy về để có một kết thúc đẹp .. .
...v...v.....

BOmme
19/11/2005, 20:05
Originally posted by Wicked_snake07@13:54, 19/11/2005
Tương lai : Du học rùi về nước : Làm bác sĩ , rùi có thể sẽ viết truyện và có một quyển sách nào đấy &#33;&#33; ^^ Có một ngôi nhà nào đấy nhìn ra biển và đằng sau là núi (siêu lãng mạn nhưng 1 cơn sóng thần thì ui thui - chắc là ko được đâu . Nhưng mong là sẽ có nhà ở xa xa trung tâm cho đỡ ồn ào T__T )
Còn bi h trở lại hiện tại : phải cố gắng lên &#33;&#33; ^^

Quoted post


Chị Linh cũng định làm bác sĩ à. Thế chị đang học ở đâu đấy. CHỉ cho em

Brooklyn
19/11/2005, 20:11
tương lai sẽ san bằng cái hồ Gươm để làm cái villa cho mình ...hehe
Cái tính mình ko ồn ào ko đc :)) suy ra,phải ở trong phố , trung tâm ... tính đi tính lại thì có mỗi Hồ Gươm là địa điểm đẹp nhất ;))

Brooklyn
19/11/2005, 20:15
tương lai sẽ san bằng cái hồ Gươm để làm cái villa cho mình ...hehe
Cái tính mình ko ồn ào ko đc :)) suy ra,phải ở trong phố , trung tâm ... tính đi tính lại thì có mỗi Hồ Gươm là địa điểm đẹp nhất ;))

maiduongchau
20/11/2005, 04:19
Tương lai thì ai chả chết,nghĩ ngợi làm j` cho mệt đầu :|

bombastick
20/11/2005, 04:26
ặc đừng nhắc đến chết em sợ chết lém ặc nhưng mà cũng sợ già nữa nên tương lai là đến khoảng 60 tuổi ko đú đởn chơi bời đc nữa thì uống thuốc ngủ rồi đầu thai sống tiếp hĩ hĩ nghe cũng đc nhể

pochaco
20/11/2005, 14:21
chết là hết, biết kiếp sau mình thành cái con gì. tự tử làm gì cho phí thuốc ra.

bombastick
21/11/2005, 02:15
hơ hơ pochaco ơi :)) biết chết là hết nhưng đang bảo là già cơ mà .....
già thì mới uống chứ thuốc chứ tự nhiên lăn quay ra thì nói làm rì
mà có vài đồng tiền thuốc chứ mấy hị hị sao ki thế??? ;;)

lion_heart
21/11/2005, 07:14
tương lai á :D
làm sao mà biết trước được tương lai cơ chứ :D biết được thì đã là tiên rùi :D -> thế nên là cứ sống và cứ làm việc như bình thường thui :D tương lai ở phía trước mà :D

pisceslinh
19/06/2006, 15:47
cÓ ngƯời nÓi trƯớc đc. tƯơng lai cỦa mình ah ???????

Vespene
28/06/2006, 07:00
Không có thì mới phải hỏi xem ai biết ko chứ :D

hotboy_room6
28/06/2006, 11:37
Tui thấy tất nhiên sẽ có:P nhưng mà là vào tương lai=))=))

Vespene
29/06/2006, 07:23
Cái đó nó gọi là tương lai của tương lai, okie?

kingkong2510
29/06/2006, 16:21
Về tương lai thì ai cũng có 1 ý nghĩ về tương lai, và luôn ước mơ tương lai do mình nghĩ ra sẽ thành hiện thực, nhưng dù sao đối với ước mơ tương lai gần thì các bạn có lẽ cũng nên thực tế với ý nghĩ đó, lượng khả năng mình để thực hiện, còn các bạn có ý nghĩ xa, lại còn to tát thì có lẽ nên đặt ra mục tiêu và cố gắng hết sức, đừng để tương lai mình chỉ là điều viển vông.

Vespene
30/06/2006, 06:05
Tương lai tui chỉ hy vọng càng lâu chết càng tốt, còn không thì đến đâu hay đến đó, nói tương lai 2,3 năm nữa còn được, chứ thêm 1 số 0 vào thì... :D