Xem phiên bản đầy đủ : Quan điểm sống của bạn là gì???
hanayori_dango
12/11/2005, 19:14
Quan điểm sống của mình là: Hãy cười thật tươi với tất cả mọi người, không bao giờ phải buồn phiền cả :)
Còn mọi người thì sao???
trunghieu11314
12/11/2005, 19:20
Sống cho người khác mới làm mình vững tin bước tiếp
Sống cho mọi người làm cho mình cao lớn hơn
Wicked_snake07
12/11/2005, 19:58
Quan điểm sống cực kì đơn giản nhưng cực khó thực hiện : Làm mọi thứ mà để sau này mình không thấy hối hận gì cả . Để sau này có thể chọn lại một lần nữa mình vẫn sống như vậy, sống như mình đã sống !
Sống như thế thoải mái vì ko bao giờ phải quay lại , nhìn lại phía sau, nhưng thật khó khăn, và phải suy nghĩ thật nhiều trước khi làm cái gì đấy để không cảm thấy hối hận ! :(
Quan niệm sống của tui là : Hãy luôn luôn cười với everybody dù có thế nào và hãy thực hiện những gì mà mình cho là có thể được và hãy làm những gì để thực hiện ước mơ của mình. Sống với niềm tin và hy vọng !!!!!!!!!!!!!!
Moonylighted
12/11/2005, 20:37
Mình là con người suy nghĩ đơn giản nên quan điểm sống của mình cũng đơn giản : Sống hết mình và làm những điều mình cho là đúng. Sống đúng với bản thân mình. Sống thanh thản, xem những điều khó khăn là đơn giản, đừng wan trọng hóa nó quá, nhưng ko phải xem nhẹ nó. Sống là phải luôn tươi cười và nhìn cuộc đời bằng đôi mắt màu hồng. Sống là biết yêu thương mọi người, nghĩ cho mọi người trước khi nghĩ đến mình.Cuối cùng là sống là phải biết tôn trọng người khác, tôn trọng bản thân mình và cũng cần mọi người hiểu và tôn trọng mình.
Oé, mình nói nhiều wá ròi :P
Brooklyn
12/11/2005, 22:56
quan niệm : thực dụng đến mức bạn có thể :D Nguời chiến thắng là người biết nắm lấy cơ hội :D ( tiết kiệm cảm xúc )
whoareyou???
13/11/2005, 00:00
EVERYTHING WILL BE OK IN THE END
IF IT'S NOT OK IT IS NOT THE END
Ước j` mình làm đc thế
maiduongchau
13/11/2005, 08:57
Ai tốt tốt lại xấu xấu lại
THời buổi này chỉ có thế thôi,chứ mình đâu thừa lòng tốt để nó chơi xấu mình mà mình còn tốt lại T__T
Quan niệm sống ah , hay đấy nhỉ . Quan niệm của em :To live is to fight ! Sống thật với bản thân mình ,cố gắng nhìn thẳng về phía trước để đạt được mục tiêu mà mình để ra, suy nghi một cahcs thẳng thăn và rạch ròi , làm cái gì ra cái nấy , đơn giản ! Tất nhiên , em cũng không thừa lòng tốt đến nỗi wi cả những đứa chơi xấu mình , ghét là ghét hẳn mà thik thì thik hẳn !
sống để là chính mình, sống để cừoi :D :D
baby_duck
13/11/2005, 23:12
Quan điểm sống của em là giúp những ai thực sự cần đến mình. Kiếm thật nhiều tiền và đi chơi xả láng!! The end!! :D
Jimmii_lasomot
13/11/2005, 23:50
hehe sống thế nào cho ko hổ thẹn với bản thân, ko để ngừoi khác phải chửi rủa mình....
quan điểm sống của em là: vì mọi người, mọi người sẽ quý mình, yêu mình, thì mọi người sẽ quý mình và LIFE is beautiful!!!!!
quan điểm sống : phải để lại cái gì đó có í nghĩa chút :D
quan điểm sống : độc lập là thứ đáng trân trọng nhất :)
Quan điểm sống của mình là fcuk hard work hard :|
heaven1989
20/11/2005, 16:48
Hehehe,wan niệm của em là sống thoải mái-dễ chịu và thanh thản là điều cần nhất....Phải sống vui vẻ :x
be_ngocnghech_dethuong
24/12/2005, 14:57
quan niệm sống của em là cứ sống sao cho vui vẻ và thoải mái
còn có chuyện gì thì tính sau
Những gì đã làm rồi thì sẽ không hối hận
Gaara of the sand
28/12/2005, 17:32
quan điểm sống của tui là đã làm cái gì rồi thì không nên nuối tiếc ,mà nên nhìn vào tương lai và phải sống cho thật vui vẻ ,còn nữa ,sẽ rất tuyệt nếu mình hòa nhập được với bạn bè!!!!
hunter_heart
29/12/2005, 17:01
ai cũng vì mọi người , ko ai vì mình à , chán
theo mình, thì : everything is possible
ko bao giờ biết hối hận khi đó là mình, mình đã làm và nghĩ và hành động thế thôi
Quan điểm sống của mình là : hãy làm những gì mình cảm thấy thích .SỐng hết mình để sau này về già k có gì hối hận :D
barcaboy
31/12/2005, 21:20
Sống bây giờ để sau này ko phải hối tiêc
*Dễ Thương*
01/01/2006, 13:41
"Cuộc sống kg fải nhận mà bạn đã cho cuộc sống những j`".. :)
"Buồn thì cười cho vui cuộc đời, vui thì cười cho đời thật tươi" :* "Yêu mình & yêu người.." :x
Sống như thế hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời ấy :D Có j` cần làm thì làm hết đi. Đừng để lại vì ngày mai chết mất rồi :))
quan điểm sống của bản thân: luôn vui vẻ, yêu đời, bạn bè là số 1, thà bỏ người yêu chứ có đánh chết cũng ko bao giờ bỏ bạn. thà sống 1 mình còn hơn yêu và có 1 cái wedding với người ghét động vật ( trừ con chuột.)
superkuribobros
06/01/2006, 23:31
Có thể cười bất cứ lúc nào có thể, và Đem lại tiếng cười, sự hóm hỉnh cho người khác. :)
Không bao giờ muốn chứng kiến người khác buồn :( bởi nỗi buồn của người khác cũng là nỗi buồn của mình. :)
khong_sau_rang
15/02/2006, 10:16
quan diem song??? qua don gian....
an tranh thu - ngu khan truong - hoc binh thuong - yeu duong la chinh :D
(CN lop tui day the)
trecontrolaidayT_T
15/02/2006, 16:27
Không tin ai
Không yêu ai
...............................uh cứ sống như vậy đi
thế thì ........
không ai tin
Không ai yêu < hihi>
quan niệm sống của em rất đơn giản
sống yêu thương và hi sinh cho mọi người là điều bạn làm nhưng bạn phải chắc sao cho bạn cũng xứng đáng nhận lại được những điều ấy
yêu hết mình....dành tất cả những tình cảm tha thiết và dạt dào của mình cho người mà mình yêu thương nhất trên đời này :x :*
hang_peoa5
19/02/2006, 15:29
CHÂN THÀNH mình yêu quý mọi người thì mọi người sẽ quý mình .thế thôi xin hết
sống để bản thân đc thấy thoải mái và hạnh phúc, sống để bản thân ko còn phải khóc nữa, sống để cho bạn bè mình đc vui vẻ, và bây giờ phát hiện ra rằng cần pải SỐNG VÌ MẸ :)) :))
chubemarseille
21/02/2006, 08:32
Originally posted by babydoll@16:18, 15/11/2005
Quan điểm sống: k quan tâm đến những j mà người khác nói và nghĩ về mình, miễn là sống thật với chính mình. Cái j phải đến, sẽ đến.
Quoted post
me too. chỉ cần mình không hổ thẹn với lòng mình là được. ko quan tâm tới những lời người khác nói. Sống cho bản thân mình trước tiên.
everything_is_crazy
05/03/2006, 14:05
Quan điểm sống của mình là: Do what I like and Try what I want :) Nothing will gonna stop me...nothing :)
pe_cake_su
05/03/2006, 14:44
Quan điểm sống của mình là: "Không bao giờ được phép bằng lòng với những gì mình đang có"._ Phải tự hiểu rằng mình ở đâu, đứng ở vị trí nào trong xã hội này. Không được đánh giá mình quá thấp, đấy gọi là tự ti, kém cỏi; và lại càng không được phép thỏa mã với những sự thành công rất đỗi bé nhỏ của mình. => BIẾT NGƯỜI, BIẾT TA, TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG!!!_Tôn chỉ lớn nhất của mình! :x :x :x
Quan điểm sống của em là
Việc hôm nay hãy để ngày mai
Học làm gì cho đầu to mắt cận
Về lấy chồng cho dân số tăng nhanh :)) :))
mypinkdoll
08/03/2006, 11:38
heheh... nói thì nghe hay nhỉ...đồng ý mỗi khoản việc hum nay hãy để ngày mai >< >< >< ><
nghe có vẻ ngu ngốc nhưng quan điểm sống của em bây giờ là Sống vì Ngừoi Ấy, Sống để chờ ngừoi ấy.. sống để chứng tỏ mình tồn tại :D :D
KieuLinh
10/03/2006, 10:52
"Everything is okay in the end, if it's not ok, then it's not the end " "Believe in yourself, you will success "
>dolphin<
12/03/2006, 10:43
quan điểm sống của mình đó là
tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát
sống hết mình vì bạn bè và người thân
thứ của mình thì sẽ mãi là của mình còn nếu ko thì sẽ ko bao h thuộc về mình
heaven1989
12/03/2006, 11:07
Sống tốt với mọi người, sống thoải mái và làm những rì làm cho mình thấy thanh thản :)
zkbelunkz
13/03/2006, 11:46
# muốn nhìn thấy cầu vồng phải biết chịu đựng cơn mưa
# đối xử với người khác theo cách mà mình muốn đc. đối xử
** đơn giản ngắn gọn trong 2 điều đó thui ^__________^ **
trecontrolaidayT_T
13/03/2006, 17:02
cười như thể hok ai nhìn bạn
------------------------------------------> cố gắng thui
hoangnamle90
01/04/2006, 17:59
quan điểm sống của tớ là hãy hài lòng với những gì mình đang có, không nhòm ngó việc người khác đang làm, không ham những miếng mồi béo bở và không nên quên là mình đang thở
dkny3012
02/04/2006, 09:32
nhiều lắm...nói về cái quan điểm thì ko nói hết được...nhưng cái mình tâm đắc nhất là: START FROM THE END.....thế thôi....:D...:D
mypinkdoll
02/04/2006, 11:20
hehe.. sống vì ng` yêu mình chứ ko phải sống vì ng` mình yêu >< ><
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.