Xem phiên bản đầy đủ : Lúc đó bạn đã yêu..
_Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm. Lúc đó, bạn đã yêu...
_Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
_Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
_Bạn luôn thích thú với một Email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác. Lúc đó, bạn đã yêu...
_Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.Lúc đó, bạn đã yêu...
_Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
_Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
_Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.Lúc đó, bạn đã yêu ... và đã yêu người ấy... :-"
Bodom_knight
25/08/2004, 21:30
chẹp,đọc xong thấy nhớ......quá,ôi COB của tôi,nhớ anh Kuppalarr quá,anh ý rời nhóm rồi,không còn được nghe anh đánh nữa,vậy là tui đã yêu anh rùi sao,hê hê,đúng rồi yêu tiếng đàn gitarr thần sầu của anh,yêu những lục giật như điên dại của anh,yêu những câu.......chửi của anh.............
đùa thế thui,1 chút cảm tác về rockk,còn giờ là về love......Có lẽ chưa bao giwof thực sự lâm vào các hoàn cảnh trên,có lẽ do con người quá khô cứng,con người quá đòi hỏi nên không thỏa mãn với 1 cái gì đó nhất điinhj,tôi nói không yêu ai cả nhưng có lẽ tôi đang yêu tất cả những ngưòi xung quanh
chỉ cần như thế thui, và chúng ta có thể tự hào là chúng ta đang iu đấy !!! :D
heaven1989
26/08/2004, 09:29
IU là gì nhỉ?Cả chúng ta nhiều khi yêu ai đó rồi cũng chẳng thể nhận ra và cứ trốn tránh điều đó mãi.
Bây giờ nghe mọi người nói nhớ Recca quá . :(( :(( :((
Yêu??? Nhận ra điều đấy để làm gì khi biết mình đã đơn phương >_< Thà ko nhận ra còn hơn...
drizzledream
26/08/2004, 12:19
bài này copy ở nhiều diễn đàn lắm rồi mà
Thật ra bài này cũng không đúng lắm vì những điều ấy dễ nhầm giữa yêu và thích lắm
yeah, nhưng mà đọc lên chúng ta mới thấy những suy nghĩ of chúng ta về TY vẫn còn khá "nông cạn" nhỉ?
Originally posted by than_chet@Aug 26 2004, 04:03 AM
thế người iu thần chết có bao giờ như vậy không???????hì hì hì
tui à, tui thì lúc nào cũng tự hào vì mình đang iu.......thần chít of tui, iu gia đình và iu bạn bè!! ;))
hieu-putin
26/08/2004, 13:27
làm rì mừ em iu nhìu thía.........................iu ít thui để dành thời gian cho việc học nữa chứ ;))
drizzledream
26/08/2004, 13:43
hì,mọi người chắc sẽ cười tôi nhưng tôi yêu ... học nhất đó :) Tất nhiên gia đình tôi,bf của tôi và những người bạn thân của tôi ,tôi đều yêu họ cả
Tôi yêu mọi người lắm !!!!
Originally posted by nguoi_iu_than_chet247@Aug 25 2004, 11:09 PM
chỉ cần như thế thui, v chúng ta có thể tự hào l chúng ta đang iu đấy !!! :D
chẹp chưa chắc đâu
nếu mới chỉ có thế thì có lẽ t yêu hàng chục người rồi ý chứ ,nhưng tất cả nghĩ lại chỉ là thích thôi ,chẹp tuổi này chưa gọi là tình yêu được mới mấp mé thôi,vì nếu ko mọi người giải thích xem tại sao 1 đôi nói là yêu nhau và mỗi người đều nói đã yêu nhưng chia tay chưa được bao lâu thì đã chẳng còn lại gì và mỗi người lại có thể tiếp tục vui vẻ với người khác.
Nhưng dù sao tự mình nhận là thế cũng chả chết ai nên cứ yêu đi. :D
Thế thì tui mới nói là tự hào vì lúc nào chúng ta vẫn đang iu và đc iu mà....t chẳng hỉu ý tui je` cả !! ;))
drizzledream
26/08/2004, 19:29
đấy,tôi nói rồi mà ,bạn tin vào những câu này sẽ dễ bị nhầm giữa yêu và thích lắm( mà tuổi học trò thường gọi đó là rung động tuổi học trò :) )
hehe, T nói đúng đấy, bây giờ tuổi này toàn là thích vớ vỉn, nhưng mà từ thích cứ nói là yêu thì cũng chẳng ảnh hưởng đến đứa nào cả đúng ko? :D Nên là bi giờ từ yêu toàn được người ta tung ra liên tục, chả nói đâu xa cứ nhìn lại bản thân mình thì biết ý mờ ^^
drizzledream
26/08/2004, 20:34
nhưng mà đôi khi cũng có trường hợp yêu nhau thật đó ,cấp 3 rồi chứ có phải cấp 2 nữa đâu ,phải không :)
lion_heart
28/08/2004, 00:56
thì đương nhiên là cũng có trường hợp ui nhau thật, ví dụ như 2 đứa bạn tui chúng nó iu nhau từ hồi lớp 9 đến bây giờ, công nhận bọn nó giỏi thật :D
khi mà bạn đã yêu là lúc bạn cóc cần đọc cái topic này mà đang chat với người đó =))
drizzledream
28/08/2004, 11:20
yêu người bằng tuổi không hay cho lắm >> mình nghĩ thế đấy :D
Bodom_knight
28/08/2004, 15:16
sao không ai cảm tác giống tui nưầ,chán thật,yêu à,qua cái thời yêu vì nông nổi,yêu vì thích rồi, qua cả cái thời yêu sét đánh chỉ vì cái gì đó có lẽ gọi là nhỏ nhặt mắt rồi,vô cảm mất thôi, nhưng có lẽ vậy là tốt hơn với 1 con người như mình
Eo ơi anh krew nói gì mà như ông cụ thế. Chả có gì là vô cảm khi mình chưa thực sự muốn yêu. Bà chị mình sn 83 rồi mà vẫn chưa có mối tình đầu :D Eo ơi ước gì được như bà ý
Bodom_knight
28/08/2004, 17:15
không phải,em chưa hiểu anh nói gì,anh nói vô cảm vì anh đã quá hụt hãng về nhiều thứ,vô cảm không phải là không yêu không đương gì mà là anh đã quá rõ là nó như thế nào hê hê
drizzledream
28/08/2004, 21:46
em hiểu rồi ,tuổi trẻ thường rất nông nổi và luôn cho rằng có yêu mới sành điệu ,nên nhiều lúc mình cứ chọn đại một người không cần biết n\mình có tình cảm với người ta không làm người yêu .Có lẽ anh đã trải qua những cuộc tình vô vị như vậy và anh cảm thấy không còn hứng thú để yêu >> anh vô cảm với tình yêu ??? :)
whiteangel
29/08/2004, 19:22
Originally posted by l337krew@Aug 28 2004, 03:04 PM
sao không ai cảm tác giống tui nưầ,chán thật,yêu à,qua cái thời yêu vì nông nổi,yêu vì thích rồi, qua cả cái thời yêu sét đánh chỉ vì cái gì đó có lẽ gọi là nhỏ nhặt mắt rồi,vô cảm mất thôi, nhưng có lẽ vậy là tốt hơn với 1 con người như mình
yêu người băng tuổi có sao đâu.............vấn đề là nó thường không dài thôi....
ặc, sao tự nhiên lại lạc sang vấn đề này thía hử??
drizzledream
29/08/2004, 19:33
thế NITC chuyển đề tài hộ cái :D :D
Bodom_knight
30/08/2004, 09:13
nope,không phải là anh chưa yêu, đã yêu thực sự nhưng rồi quá thất vọng về ngừơi mình yêu, đó là khi anh phát hiện ra rằng mình thì luôn thạt lòng còn người còn lại thì ngược lại,chưa bao giờ anh nghĩ tới chuyện yêu cho có,đó là sự điên rồ vì tình cảm là rất thiêng liêng và đáng quý nên không thể đùa dỡn ,chẹp,các em lại tưởng mình lăng nhăng,chán thật
drizzledream
30/08/2004, 16:59
em hiểu vấn đề rồi anh àh !! Bây giờ chắc chỉ biết ngồi hát Giá như ngày xưa ta đừng quen ,biết đâu sẽ tốt hơn ...
Bodom_knight
30/08/2004, 18:25
cái này thì đúng đó hê hê,giá như ngày xưa thông minh như bây giờ thì đúng hơn,ngu thiệt ngu đó,cái ngày đó quả thực,banana vật he he
drizzledream
31/08/2004, 06:48
Cuộc sống thì luôn tiếp diễn thường thì theo hướng mỗi chúng ta không hề muốn chút nào >> sẽ xảy ra nhiều chuyện đến cả ... bố thằng ăn mày cũng không cưỡng lại được .Anh nên vui vẻ với kỷ niệm đó .Dù sao thì tuổi trẻ cũng nên mở lòng mình rộng hơn ...
Cấp 3 với cấp 2 zi` thì cũng có thể có TC chứ
mà iu làm gì cho khổ
để dành tiền đi ăn sướng hơn
heaven1989
04/09/2004, 10:09
Nếu iu thật sự thì tuổi tác chả quan trọng nhưng tiêu chí của em thì ko yêu anh quá già.Hic..tình iu thật lắm chông gai để thành hạnh phúc bền lâu
maiduongchau
04/09/2004, 10:15
Yêu anh quá già thì sẽ có lúc thấy hối hận khi bạn bè mình đang vui trong hạnh phúc thì mình phải đi chăm sóc một "ông già".....
drizzledream
04/09/2004, 11:05
tuy thế mà vẫn có nhiều người coi chuyện "chăm sóc một ông già" của em là niềm hạnh phúc lớn nhất đời mình đấy em àh :)
:D :D ko biết mình đã yêu bao giờ chưa nhỉ? :lol:
maiduongchau
07/09/2004, 12:03
Có chủ đề gì nói iu chỉ là cảm giác thui mà !!
đọc xong mới nhận ra là mình đã yêu nó từ khi nào :X:X
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.