Xem phiên bản đầy đủ : Có ai giúp tôi với nào!
A_half_truth
24/08/2004, 10:04
Mọi người cho tôi hỏi cái
Bây giờ tôi là học sinh lớp 13,mà nàng của tôi là sinh viên đàng hòang,chúng tôi chơi rất thân với nhau từ hồi cấp 2 và dần dần hai đứa trở nên quý nhau và rồi lại quý nhau hơn nữa và tôi muốn giữ tình cảm tốt đẹp này đến khi tôi trở thành sinh viên ,nhưng tôi lại sợ trong một năm tôi tu tỉnh đó sẽ có những người khách không mời xen vào giữa tình cảm của tôi,vậy tôi nên làm thế nào đây,thật sự tôi không muốn có chuyện gì xảy ra cả,và tôi muốn năm nay tôi chỉ dành thời gian cho học hành,(nàng của tôi rật ngoan,học giỏi và trông cũng xinh<----nên tôi sợ có nhiều kẻ nhòm ngó hic hic hic hic)
Nói thẳng với nàng những suy nghĩ ấy và hỏi xem nàng có chờ đợi được ko :D Tình cảm bi giờ cũng dễ thay đổi nhưng biết đâu nàng của bạn ko thế ^^
drizzledream
24/08/2004, 16:52
okie ,nói với nàng ,nhưng bạn hãy nói bóng gió với nàng thôi nhé (mà nói kiểu gì cho người ta hiểu đúng ý của bạn nhé) :)
Qua việc bày bạn cũng có thể test luôn tình cảm của nàng và bạn !! Tôi chỉ sợ nàng chờ được bạn nhưng vì mải học quá bạn quên nàng thì ...
em tặng anh 1 chữ: Chịu .......
Rắc rối quá, nghe mà nản chả muốn lớn nữa !!!! :D
drizzledream
25/08/2004, 11:07
lớn nữa để thành ... ông cụ hả Jacobs :D (vì tôi thấy bạn lớn lắm rồi _ qua ảnh bạn post đó)
nhìn bác Jacobs lớn thì lớn thật đấy, nhưng có vẻ "vẫn trẻ con" lắm!!
To A_half..... : bạn nên nói với người ta, dù muốn hay ko nhưng bạn nên đối diện với sự thật. Nếu mà người ta muốn và chờ đc bạn thì bạn đừng nên làm người ta thất vọng nhé!!
A_half_truth
25/08/2004, 21:53
Cám ơn mọi người nhé
Tôi sẽ cố gắng lấy bình tĩnh để nói với nàng
Hùi hụp quá dù biết rằng nàng cũng...mình
Mà này Lizi biết ai hông mà dám xưng mình mình bạn bạn vậy
Anh là "Yêu_Lizzie" nè
drizzledream
26/08/2004, 12:33
tán nhau kiểu này thì chẳng biết có làm nổi trò gì không :D :D
Ừa nói ra để, thì người ta mới biết đường để mà SAVE cho bạn chứ, nếu ko người ta đi thì chẳng cấm đc đâu [-X
drizzledream
26/08/2004, 12:48
nếu nói như thế thì quá bằng nói người ta vô tình đến thế sao ? Như thế là có mới nới cũ :(
hieu-putin
26/08/2004, 13:34
giời ah bác àh lo giề có kẻ thứ 3 xen vào nếu bác vẫn quan tâm đến nàng và thường rủ nàng đi chơi vào thứ 7 và tối tối ko đi chơi đc thì buôn đt với nàng gọi là quan tâm ---------> bác là ng` đàn ông tuyệt vời nhất lèm giề còn thèng nèo ngoài bác (và em) trong mắt của nàng chớ khà khà ;))
drizzledream
26/08/2004, 20:37
án mạng sắp xảy ra rồi đây kakakakakakaaaaaaaaa :D
Hehe, bài của anh Híu được đấy, học tập thử xem.
A_half_truth hóa ra là anh Nguyên :D Em biết đâu, xưng bạn là tốt nhất mà
maiduongchau
30/08/2004, 17:19
Chị Lizi gì gì ơi!Xưng bạn là không lễ phép rùi!;)
drizzledream
31/08/2004, 06:49
trên mạng thì bạn bè tất có sao đâu ? :D :D
cung lam thi oanh nhau vi nang
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.