PDA

Xem phiên bản đầy đủ : E2 Việt Đức



tuannghia81_E2
18/07/2011, 11:57
Bài tường thuật dành cho những bạn vắng mặt
Gửi bài trả lời

14 bài viết • Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bài tường thuật dành cho những bạn vắng mặt
gửi bởi TuanNghia » Thứ 2 04/04/11 15:10
Ngày 01/4, 1 ngày có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi thành viên E2, và để tưởng nhớ cái ngày đáng để tưởng nhớ đó, tớ, Quân nổ và Hoài Bí rủ nhau đi uống bia mặc dù trong lòng thì cứ nơm nớp lo, sợ bị chúng nó thả cá ra mà câu thì boả mịe
Nói thật với các ấy chứ, tớ đã căn giờ, căn đường, dùng mọi biện pháp đe doạ, giục giã chúng nó...thế mà đến hàng thịt chó, tớ vẫn phải leo đến tận ngọn cột điện mới thấy Quân nổ lò dò vác mặt đến, bàn bạc qua loa về công tác tổ chức ngày hội E2, nốc cạn 10 cốc bia mới thấy thằng Hoài BÍ vác mặt tới may mà nó tự giác trả tiền bữa đó chứ nếu ko thì ....
Công tác tổ chức tính đến 24h ngày 02/4 theo thông tin từ ban tổ chức là tương đối ok, tớ chỉ còn háo hức hồi hộp chờ đợi đồng hổ nhảy sang 0h 0m 01s ngày 03/4 là tớ.............................................. .............lăn ra ngủ tất nhiên sau khi đã nhắn tin phá bĩnh các bạn.
Hehe, tớ đặt đồng hồ 5h30 sáng và ko quên nhờ trưởgn ban tổ chức dt gọi dậy kẻo ngủ quên hì hì
Đúng 5h30 sáng, chuông đt reo là tớ lăn khỏi giường .............................. ngủ típ chỉ đến khi thằng trưởgn ban tổ chức đt thì ko còn lý do j mà ko.................nằm cố thêm 10minute nữa để rồi lồm cồm bò dậy với 2 mắt sưng húp vì thiếu ngủ hì hì.
Tớ phóng xe như bay đến trường, bao nhiêu cảm xúc xen lẫn lộn tùng phèo, háo hức gặp lại các bạn , ngượng ngùng nghĩ đến idol ,lo lắng ko biết sẽ có bao nhiêu bạn tham gia ....và cuối cùng bao nhiêu lo lắng tan biến khi cổng trưởng Việt Đức ngay trước mặt và ..............6 bạn đang thẫn thờ đứng đợi
Nhưng ko sao, giờ hẹn là 6h30 và đồng hồ mới chỉ có..................6h25 hehe, vẫn như mọi khi thui mừ. Tớ và Quân Quang, Việt Vỹ đi cất xe và làm bát xôi xéo đã. ông Quân Quang mặt trắng bệch như xác ướp thế mà đá nguyên bát xôi xéo rồi vẫn còn liếm láp trên ria mép đá thêm ....cốc trà đá và cả cái bánh mỳ..........ôi thôi thì
Gặp lại các bạn lúc đó tớ vui lắm, bạn Quân Quang và Việt Vỹ vẫn chưa vợ nên có vẻ hơi thiếu dinh dưỡng. Bạn Linh lớp trưởng....... ......chắc lâu ngày bị bỏ đói nên ngót lại còn bằng 1 nửa so với hồi xửa ngày xưa bạn Trịnh Hà thì bay mất kha khá ruồi đậu trên má khiến tớ suýt ko nhận ra, bạn Vân chie và bạn Đặng Trang thì vẫn vậy, Thanh Tú thì ....úi xùi uiiiiiiiiiiii....biết vì sao mà úi xùi uiiiiiiiiiiii kooooo ( Bít chít liền ) bạn Hoàng cũng ......úi xùi uiiiiiiiiiiiiiii ; e hèm, idol của tớ nhé, nguyễn y vân

Đến 7h thì mọi người hầu như là đủ cả, hết thảy lên xe và đợi thêm có 20minute nữa để túm cổ ông Toàn mèo bỏ lên xe rồi làm thịt 250kuaron (sau khi đã miễn trừ thuế và các khoản discount). Ngang qua cầu Trung Hoà, bắt thêm khách còm là em Linh The end rồi cả đoàn thẳng tiến V Resort, HOà Bình.

IMG_0843.jpg (56.99 KiB) Đã xem 13 lần

Tớ mô tả như vậy các bạn đọc có hiểu ko dzậy......
Xe bon bon chạy trên đường Nguyễn Duy Hưng là lúc chúng tớ phổ biến thường thức "ngoài gia đình" , "luật rừng" vừa đưa ra chưa dứt lời thì từ phía đuôi xe vọng lên tiếng ú ớ của Hà lôn :"thằng Trung Kỳ..." vừa phấn khởi ra mặt, trưởng ban tổ chức Quân nổ vừa tuyên dương vừa lao về phía Trung Kỳ với 1 tay....................chìa ra 50k được bổ sung cho quỹ kèm theo ánh mắt hằn thù của Trung Kỳ hướng về Hà lôn :"mày còn ngồi trên xe ít nhất 1h30 nữa đấy, nhìn tai tao đây này " Vậy là chuyến xe bão táp được bắt đầu với hành khách Trung Kỳ. Trái ngược với thái độ thù hằn của Trung Kỳ, Hà lôn tỉnh qoeo, lạnh lùng .....dỏng tai lên nghe ngóng để rồi chỉ 5 phút xong lại ú ớ....... nạn nhân kế tiếp ko ai khác là Việt Vỹ ngồi ngay kế bên
Mặc cho MC Nghĩa lột (là tớ) liên tục cảnh báo "chúng ta đang sống trong lòng địch, đề nghị các bạn nâng cao tinh thần cảnh giác" nhưng với tinh thần lá rách nát bọc lá nát bét, các bạn vẫn nhiệt tình ủng hộ quỹ(tính cho đến hết 19h thì quỹ tăng thêm 2.550k ) với sự nỗ lực ko ngừng nghỉ của các gián điệp nằm vùng Tuyên ngôn để đời của Dương kều liên tục được các nạn nhân nhắc đi nhắc lại :"Chơi *** vui, bố đi về" Thưa các bạn, chức quán quân của chương trình thường thức "ngoài gia đình" cuối cùng đã ở lại với .................................................. ............Trưởng ban tổ chức bám sát là bạn Hậu, bạn Thanh Tú và Trung Kỳ. Mọi người trên xe cười nghiêng ngả, bạn Đặng Trang buồn cười quá mà chỉ dám hít lấy hít để khiến cái bánh mỳ trên mũi tóp cả vào trước khi bạn :"Nợ ợ ợ ợ ợ ợ ơ ơ ơ oooo"
Cuối cùng thì sau màn chụp ảnh giữa đường, xe cũng đã đáp lại bãi đỗ V resort đúng như dự kiến của ban tổ chức...

to be continue.........
(Để xem các bạn và admin kiểm duyệt và có phản ứng thế nào đã, phần tiếp theo sẽ sớm được phát hành trong buổi tối hôm nay, hay đón xem vào lúc .....GMT)

Xin cám ơn các bạn, tôi, Nguyễn Tuấn Nghĩa, kênh truyền hình E2TV
Sửa lần cuối bởi TuanNghia vào ngày Thứ 3 05/04/11 14:31 với 1 lần sửa trong tổng số.
Chết dưới hoa mẫu đơn
Làm quỷ cũng phong lưu
Re: Bài tường thuật dành cho những bạn vắng mặt
gửi bởi thailinh » Thứ 2 04/04/11 23:05
Viet tiep di Nghia oi...dang hay...tut het ca cam hung!
thailinh

Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 7 12/03/11 1:33
• Tin nhắn
Đầu trang
________________________________________
• Sửa bài viết
• Báo cáo bài viết này
• Trả lời với trích dẫn
Re: Bài tường thuật dành cho những bạn vắng mặt
gửi bởi TuanNghia » Thứ 3 05/04/11 9:55
sorry các bạn, lẽ ra chương trình truyền hình trực tiếp do kênh E2TV đã đc tiếp nối từ 11h tối qua, nhưng do lỗi kỹ thuật phông chữ của thằng admin nên máy tính ở nhà của tớ ko có oánh được.....sau đây xin phép được tiếp tục bài tường thuật...tôi, Nguyễn Tuấn Nghĩa, kênh truyền hình E2TV

Xe dừng lại trước V-Resort, một toà nhà tương đối đẹp thay thế cho những chiếc cổng quê dẫn lối thẳng tiến vào khuôn viên rất rộng và mát mẻ. V-resort khá tiện nghi với đầy đủ bể bơi,massage, karaoke,nhà hàng và những bãi cỏ mướt mát xen kẽ những hồ nước, lạch nước nhân tạo, bao quanh những nhà sàn hiện đại với tiện nghi đầy đủ. Vậy là mỹ mãn rồi.

Các chị em vội vã chiếm cứ khu vực nhà vệ sinh công cộng trong lúc anh em nhâm nhi tách trà cùng ván bài tiến lên Sài Gòn để thư giãn. Ban tổ chức lập tức bắt đầu công tác chuẩn bị cho các trò chơi với Táo, Chuối,bình sữa, gia cố khăn che mắt bằng giấy ăn(sáng kiến này của tớ cho chúng nó khỏi chơi ăn gian ) Tranh thủ thời gian thư giãn, các bạn ngồi quây lại với nhau hàn huyên thăm hỏi, 12 năm gặp lại khiến nhiều chuyện cũ trở nên mới mẻ và đầy hào hứng,những chuyện mới thì thật thú vị...

Không để cho các bạn chờ lâu,các trò chơi được bắt đầu ngay tại sân của nhà sàn lớn. Nội dung gồm 4 trò lần lượt mang tên: Vợ chồng Bạch Tuyết và quả Táo thần, Nướng Chuối, Sự tích cây VÚ Sữa, anh đút hay em ăn khoẻ ; Các trò chơi diễn ra đầy hào hứng, Thanh TÚ và Trung Kỳ sử dụng miệng và Hàm răng đặc biệt khéo léo với những nhát cắn sát thủ để lại trên thân quả táo độc . Trong khi Kim Ngọc - Việt Sậy, Quân Quang - Châu đang lúng túng với quả táo thì cặp đôi của Toàn mèo đã kịp đớp được 1 phát to tổ chảng Nhưng chửa ăn nhằm gì so với Thanh Tú và Trugn Kỳ, cặp đôi đã ăn già nửa trái táo, càng về cuối các phát cắn càng sát thủ, Trung Kỳ ngoạc mồm suýt cắn ngập cả miệng Thanh Tú
Tập tin đính kèm

5587693304_223b7e1fe6.jpg (40.09 KiB) Đã xem 32 lần
Chết dưới hoa mẫu đơn
Làm quỷ cũng phong lưu

TuanNghia

Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 04/04/11 11:45
• Tin nhắn
Đầu trang
________________________________________
• Sửa bài viết
• Báo cáo bài viết này
• Trả lời với trích dẫn
Re: Bài tường thuật dành cho những bạn vắng mặt
gửi bởi TuanNghia » Thứ 3 05/04/11 10:22
Đương nhiên với những nhát cắn để đời như thế thì phần thưởng dành cho cặp đôi chiến thắng không thể về tay ai khác ngoài Thanh Tú và Trung Kỳ. Việt Sậy với Kim Ngọc trong lúc sốt ruột đã ngoạm trúng cuống trái táo và bị loại ngay khi trái táo chạm đất Trong khi cặp đôi Toàn mèo tiếc ngẩn tiếc ngơ thì Quân Quang lên tiếng kêu cứu :"em cắn phải nửa có độc rồi...cứu cứu" và ngay lập tức Berberin được đổ đầy mồm kèm theo 1phong kẹo ginggoom tha hồ mà mát lạnh lưỡi

Trò chơi kế tiếp là trò Nướng Chuối với các cặp đôi của HIển lốp - Vân Chie, Quân nổ - Hoàng, Hiếu đơ - Linh The end, Toàn mèo - Hậu. Trò này đặc biệt dành cho các bạn nam rèn luyện kỹ năng dò tìm trong bóng tối ; Với 2 mắt bịt kín, Hiếu đơ lóng ngóng dùng chuối quất đổ cây nến ngay khi ban tổ chức ra hiệu lệnh bắt đầu. Điều này cho thấy rằng không những "skill" của Hiếu đơ cực kém mà ngay cả Linh The end cũng rất dở trong vai trò của Pathfinder Trái ngược với cặp đôi này, Quân nổ - Hoàng và Hiển lốp - Vân chie rất thận trọng, 2 cặp đôi từ từ và chầm chậm ở vòng ngoài trước khi tiến sát vào trong , Quân nổ và Hiển lốp thận trọng đưa "Chuối của mình" vào mục tiêu dưới sự chỉ dẫn rất cụ thể của Hoàng và Vân Chie. Cùng lúc đó, chả kém phần hấp tấp như Hiếu đơ, Lênin Toàn mèo sau một hồi căn chỉnh từ trước đã nhập cuộc 1 cách đầy sức mạnh, điều khiển Chuối của mình khá cục súc, Toàn mèo lắc lấy lắc để khiến Chuối của Toàn mèo liên tục qua lại ............................................ nhưng ko hề trúng mục tiêu Trong lúc những nỗ lực của Hậu và Hoàng giúp Chuối của Toàn mèo và Quân nổ gần sát tiếp cận đến mục tiêu thì những tràng pháo tay cùng tiếng ồ vang từ phía Hiển lốp đã chấm dứt hoàn toàn cơ hội thắng cuộc của 2 cặp đôi này. HIển lốp và Vân chie đầy hứng khởi nhảy tưng tưng với quả Chuối gần như thọt lên đến cổ, chiến thắng xứng đáng dành cho những người khoẻ và khéo
Tập tin đính kèm

IMG_0866.jpg (57.76 KiB) Đã xem 31 lần
Sửa lần cuối bởi TuanNghia vào ngày Thứ 3 05/04/11 10:46 với 1 lần sửa trong tổng số.
Chết dưới hoa mẫu đơn
Làm quỷ cũng phong lưu

TuanNghia

Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 04/04/11 11:45
• Tin nhắn
Đầu trang
________________________________________
• Sửa bài viết
• Báo cáo bài viết này
• Trả lời với trích dẫn
Re: Bài tường thuật dành cho những bạn vắng mặt
gửi bởi TuanNghia » Thứ 3 05/04/11 10:44
Next...trò chơi kế tiếp là Sự tích Cây Vú Sữa
Các cặp đôi của tớ -Trịnh Hà,Quân Quang - Linh lớp trưởng, Tuấn Hân - Châu tranh tài với sự hiểm hóc của ban tổ chức, chúng nó sắm cái núm size S khiến chúng tớ bú hóp cả má mà mãi chả được bao nhiêu

Picture%201227.jpg (57.9 KiB) Đã xem 28 lần
Tập tin đính kèm

Picture%201234.jpg (56.24 KiB) Đã xem 28 lần

Picture%201231.jpg (64.14 KiB) Đã xem 28 lần
Chết dưới hoa mẫu đơn
Làm quỷ cũng phong lưu

TuanNghia

Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 04/04/11 11:45
• Tin nhắn
Đầu trang
________________________________________
• Sửa bài viết
• Báo cáo bài viết này
• Trả lời với trích dẫn
Re: Bài tường thuật dành cho những bạn vắng mặt
gửi bởi TuanNghia » Thứ 3 05/04/11 11:06
Cặp đôi của tớ - Trịnh Hà và Quân Quang - Linh lớp trưởng thì nhăn nhó bú lấy bú để. Bên cạnh, cặp đôi Tuấn Hân hoàn toàn bứt phá, nào là nhằn vú, nào là hóp má, nào là bóp bầu sữa.... ....Tuấn Hân kết thúc cuộc chơi với thành tích gần như tuyệt đối vượt trội.

Picture%201222.jpg (63.58 KiB) Đã xem 27 lần


Sau chiến thắng của Tuấn Hân - Châu, trò chơi kế tiếp chỉ được tiếp tục sau khi mọi người nghỉ ngơi 20minute,mệt rũ và ai cũng sái quai hàm vì cười . Trò chơi "Anh đút hay, em ăn khoẻ" được tiếp nối với sự háo hức của các cặp đôi Ninh cún - Hậu, Quân nổ - Đỗ Hương,Hiếu đơ tái ngộ Linh The end,tớ tái ngộ Trịnh Hà. Nói trước nhé, trò này cười nghiêng ngả vì cả 2 đều bị bịt mắt. Rút kinh nghiệm từ lần bị loại trước đó, Linh The end và Hiếu đơ bạn bạc cực kỹ lưỡng trước khi bước vào cuộc chơi

Picture%201238.jpg (50.79 KiB) Đã xem 13 lần


Ngay khi hiệu lệnh bắt đầu được hô vang, các cặp đôi đút lia lịa, sữa chua tràn cả sang 2 bên mép, cằm và ngập cả vào mũi. Mức độ ăn thua được Ninh cún và Hậu thể hiện rõ ràng nhất, Ninh cún liên tục hô to :"Mồm đâu mồm đâu", ngay bên cạnh, Linh The end do đã bàn từ trước, thun thút như đút bột, động tác đút và nuốt phối hợp liên tục như máy khâu

Picture%201243.jpg (48.16 KiB) Đã xem 13 lần
Sửa lần cuối bởi TuanNghia vào ngày Thứ 3 05/04/11 14:34 với 1 lần sửa trong tổng số.
Chết dưới hoa mẫu đơn
Làm quỷ cũng phong lưu

TuanNghia

Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 04/04/11 11:45
• Tin nhắn
Đầu trang
________________________________________
• Sửa bài viết
• Báo cáo bài viết này
• Trả lời với trích dẫn
Re: Bài tường thuật dành cho những bạn vắng mặt
gửi bởi TuanNghia » Thứ 3 05/04/11 11:19
Cặp đôi của Quân nổ - Đỗ Hươgn định vượt lên bằng cách chơi ăn gian nhưng đã ngay lập tức bị ban tổ chức yêu cầu .....bỏ tay xuống

Picture%201239.jpg (54.08 KiB) Đã xem 25 lần


Sau một hồi quyết chíên với cốc sữa chua, cặp đôi của tớ - Trịnh Hà bị loại do Trịnh Hà bị trớ , cặp đôi Linh The en - Hiếu đơ về đích đầy thuyết phục với cốc sữa chua hết nhẵn chỉ sau 1phút. Đáng kể nhất là cặp đôi của Ninh cún - Hậu, trong khi Ninh cún mọc thêm tay một cách đầy bí ẩn thì ban tổ chức lại đưa nhầm cho cặp đôi này cốc sữa chua của Thạch Sanh, Hậu há miệng ăn lấy ăn để mà mãi ko thấy hết, trong khi Ninh cún thì toát mồ hôi mà xúc mãi vẫn thấy còn sữa chua miệng thì liên tục :"Mồm đâu..Mồm đâu..Mồm đâu"

Picture%201247.jpg (46.91 KiB) Đã xem 25 lần
Chết dưới hoa mẫu đơn
Làm quỷ cũng phong lưu

TuanNghia

Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 04/04/11 11:45
• Tin nhắn
Đầu trang
________________________________________
• Báo cáo bài viết này
• Trả lời với trích dẫn
Re: Bài tường thuật dành cho những bạn vắng mặt
gửi bởi Thanhvan » Thứ 3 05/04/11 13:47
Hahaha (cười man dại) Ôi, chắc chết sặc với bài viết của Nghĩa mất thôi. Tớ ngồi cười rung rinh một mình trong công ty mà mọi người tưởng bị sao đó... Mệt mà đọc được bài này là hết ngay.
Make the best of what you have
Thanhvan

Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 7 19/03/11 21:01
• Tin nhắn
Đầu trang
________________________________________
• Báo cáo bài viết này
• Trả lời với trích dẫn
Re: Bài tường thuật dành cho những bạn vắng mặt
gửi bởi Thanh Tu » Thứ 3 05/04/11 14:16
DE NGHI ONG ADMIN DOI LAI CAI ANH GAM TAO NAO NHE NHANG DUYEN DANG HON 1 CHUT DI, TOI VUA THO` MAT LEN MANG, DANG LO NGO XEM ANH THI CHONG BA^'T CHO*.T DI VAO, HU' HO^`N, MAY MA MINH NHANH TAY CHUYEN SANG TRANG KHAC, HEHE, CHONG TOI KO BIET DOC CHU NHUNG XEM ANH THI TINH LAM
Ky niem ngay xua van con dau do, nhung ban be chung, nhung con duong nho...

Thanh Tu

Bài viết: 67
Ngày tham gia: Thứ 3 08/03/11 12:04
• Tin nhắn
Đầu trang
________________________________________
• Sửa bài viết
• Báo cáo bài viết này
• Trả lời với trích dẫn
Re: Bài tường thuật dành cho những bạn vắng mặt
gửi bởi TuanNghia » Thứ 3 05/04/11 14:26
Các bạn thông cảm, đang tường thuật đầy nhiệt huyết thì bị sếp lôi sang họp

Giải nhất của trò chơi được trao cho Hiếu đơ và Nguyên Linh, nhận giải Hiếu đơ đầy phấn khích khoe tá lả

Mặc dù không thắng giải nhưng Quân nổ vẫn cười hể hả với sữa chua nhoe nhoét nhoè nhoẹt quanh miệng: "Sữa của Đỗ Hương ngon qua ông ạ" Cùng với việc trao giải cho Hiếu đơ, ban tổ chức cũng đồng thời giải mã việc Ninh cún mọc thêm tay và hộp sữa chua Thạch Sanh của cặp đôi này thực ra là do tớ đổ nguyên cả hộp sữa chua bên tớ vào và đích thân tớ phụ giúp Ninh cún thêm 1 tay đút sữa chua nữa Bên cạnh giải nhất "Anh đút hay" trao cho Hiếu đơ thì đồng giải "Em ăn khoẻ" đã được trao cho Hậu với thành tích ăn 2 hộp sữa chua

Kết thúc các trò chơi, để đề cao tinh thần đoàn kết, chúng tớ đã có màn chụp ảnh tập thể đầy xúc động các ấy ạ
TỔ 1 NÈ


TỔ 2 NÈ

IMG_0855.jpg (69.29 KiB) Đã xem 1 lần

VÀ TỔ 3

IMG_0852.jpg (66.83 KiB) Đã xem 1 lần

VÀ TẤT NHIÊN RỒI, CHÚNG TỚ ĐẤY

IMG_5838.jpg (88.71 KiB) Đã xem 1 lần
Sửa lần cuối bởi TuanNghia vào ngày Thứ 3 05/04/11 16:20 với 1 lần sửa trong tổng số.
Chết dưới hoa mẫu đơn
Làm quỷ cũng phong lưu

TuanNghia

Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 04/04/11 11:45
• Tin nhắn
Đầu trang
________________________________________
• Báo cáo bài viết này
• Trả lời với trích dẫn
Re: Bài tường thuật dành cho những bạn vắng mặt
gửi bởi TuanViet » Thứ 3 05/04/11 14:59
Thanh Tu đã viết:DE NGHI ONG ADMIN DOI LAI CAI ANH GAM TAO NAO NHE NHANG DUYEN DANG HON 1 CHUT DI, TOI VUA THO` MAT LEN MANG, DANG LO NGO XEM ANH THI CHONG BA^'T CHO*.T DI VAO, HU' HO^`N, MAY MA MINH NHANH TAY CHUYEN SANG TRANG KHAC, HEHE, CHONG TOI KO BIET DOC CHU NHUNG XEM ANH THI TINH LAM

Có cái ảnh nhẹ nhàng trong máy tôi đấy

TuanViet

Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 3 05/04/11 14:37
• Tin nhắn
Đầu trang
________________________________________
• Báo cáo bài viết này
• Trả lời với trích dẫn
Re: Bài tường thuật dành cho những bạn vắng mặt
gửi bởi Thanh Tu » Thứ 3 05/04/11 15:06
CHO BAN MUA LAI DI, VIET UI, NAN NI ONG DAY???
Ky niem ngay xua van con dau do, nhung ban be chung, nhung con duong nho...

Thanh Tu

Bài viết: 67
Ngày tham gia: Thứ 3 08/03/11 12:04
• Tin nhắn
Đầu trang
________________________________________
• Báo cáo bài viết này
• Trả lời với trích dẫn
Re: Bài tường thuật dành cho những bạn vắng mặt
gửi bởi Thanh Tu » Thứ 3 05/04/11 15:09
TuanNghia đã viết:Các bạn thông cảm, đang tường thuật đầy nhiệt huyết thì bị sếp lôi sang họp

NGHIA OI, SAO NGHIA KO TRANH THU VIET BAI VAO WORD TU TOI HOM TRUOC ROI COP VAO USB HOM SAU MANG DEN CO QUAN POST DE CAC BAN XEM CHO NO LIEN MACH, KHOI BI KI`M HAM~ CAI SU SUNG SUONG
Ky niem ngay xua van con dau do, nhung ban be chung, nhung con duong nho...

Thanh Tu

Bài viết: 67
Ngày tham gia: Thứ 3 08/03/11 12:04
• Tin nhắn
Đầu trang
________________________________________
• Sửa bài viết
• Xoá bài viết
• Báo cáo bài viết này
• Trả lời với trích dẫn
Re: Bài tường thuật dành cho những bạn vắng mặt
gửi bởi TuanNghia » Thứ 3 05/04/11 15:55
ko được đâu bà ạ, phải dần dần và từ từ, như thế mọi người mới háo hức chờ đợi phần tiếp theo... với lại còn phải xem ý kiến của độc giả nữa chứ, lỡ chẳng may khán giả tẩy chay phản đối còn kịp trốn chứ phát hành hàng loạt thì lỗ vốn chết
Chết dưới hoa mẫu đơn
Làm quỷ cũng phong lưu

TuanNghia

Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 04/04/11 11:45
• Tin nhắn
Đầu trang
________________________________________
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
________________________________________
Gửi bài trả lời
14 bài viết • Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Quay về HÌNH ẢNH BUỔI "E2 HỘI NGỘ" tại V-RESORT
Chuyển đến:
Ai đang trực tuyến?
Đang xem chuyên mục này: TuanNghia và 0 khách
• Trang chủ
• Theo dõi chủ đề
• Đánh dấu chủ đề
• Ban điều hành • Xoá cookie của website • Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Vietnamese language pack for phpBB 3.0.x download and support.

tuannghia81_E2
19/07/2011, 08:26
Ha tang co so cua trang web nay ngheo nan qua,minh xin de nghi nang cap va cho phep upload anh len de cho bai viet co the hap dan va phong phu hon. Gioi thieu cac ban trang web cua lop minh e2vietduc96-99.com