Xem phiên bản đầy đủ : Winter......
nhoc_lazy
29/10/2005, 17:52
ui ui .... mùa đông đến rùi............cái cảm giác nó cứ là lạ sao ý :P
nhất là đi giữa trời lạnh với 1 cái áo sơ mi trên người ............:|
không ngờ lại thấy vui vui ;)) :x
chả hiểu sao nữa ^^
có lẽ mùa đông gắn với nhiều kỷ niệm .........
bác nào có chuyện gì hay hay kể cho cả nhà cùng nghe ^^ :*
Brooklyn
29/10/2005, 18:57
chỉ nhớ là mùa đông toàn đi 1 mình thôi...chán lắm,thích ở nhà rúc trong chăn ngủ ;)) chả thik đi với đứa nào ngoài người yêu ;))
thientinhkiemkhach
29/10/2005, 21:18
mùa đông đến
mình chỉ thấy lạnh
buồn ngủ
hay đói
lười vận động
hết
iron_heart
29/10/2005, 21:28
mùa đônng sắp đến hay chỉ là cảm thấy thề vì đợt gió mùa đông bắc mới đây
mình ghét nhất mùa đông
mùa đông phải đi một mình .. trời thì lạnh chít đi đc .. nhìn người ta đi cùng nhau
rồi chợt buồn vu vơ .
rồi chợt nhớ tới người ấy .. cũng đi một mình như mình thôi sao .. bên đó người ấy có lạnh ko .... có khi còn lạnh hơn mình nhiều
đôi khi những hờn ghen trẻ con với người đi đường.. thấy mình còn ngốc xít lắm ...
ghét mùa đông .. ghét nhất mùa đông .. nhưng sau này khi người ấy thực sự ở bên cạnh mình chắc lại iu nhất là mùa đông mất thôi :x
hanayori_dango
29/10/2005, 22:50
Mùa đông đến rùi! Tự nhiên thấy yêu cái giường + chiếc chăn bông ấm áp + lũ gấu bông yêu quí quá! :x
Mùa đông mà được nằm ngủ nướng trên giường thì không có gì vui sướng bằng :)
Mùa đông là những lúc ngồi trong lớp nghe cửa ra vào đập vào nhau liên tục ;)) => lớp lợi dụng cơ hội ngàn năm có 1 để 8 ;))
thientinhkiemkhach
30/10/2005, 09:55
Originally posted by hanayori_dango@22:50, 29/10/2005
Mùa đông đến rùi! Tự nhiên thấy yêu cái giường + chiếc chăn bông ấm áp + lũ gấu bông yêu quí quá! :x
Mùa đông mà được nằm ngủ nướng trên giường thì không có gì vui sướng bằng :)
Mùa đông là những lúc ngồi trong lớp nghe cửa ra vào đập vào nhau liên tục ;)) => lớp lợi dụng cơ hội ngàn năm có 1 để 8 ;))
Quoted post
để 8 là để làm j`
tao ko hiểu
ôi yêu chăn bông wa'
quấn chăn bông quanh người để chát
sướng vô đối
girlngotnhumialui
30/10/2005, 10:13
Mùa đông đến nhanh thật , mấy hôm trước mình vừa than phiền vì mùa thu xong , hôm nay đã lạnh luôn . Lạnh quá , chẳng mún làm j` cả , nằm trong chăn ấm đệm êm là sướng nhất.
thientinhkiemkhach
30/10/2005, 12:12
trời thì lạnh
ko muốn ra ngoài
quấn chăn quanh người để chat
sướng khôn tả
mùa đông.. ko thik nằm trong nhà.. thik luợn ra ngoài đuờng nhìn ngưòi.. đi xe đạp dạo phố với bà chị hoặc con bạn thân < sáng nay vừa làm xong> rét run lập cập nhưng vui .. giá mà lúc ấy có thằng ny thì tốt để ôm nó cho ấm :"> :"> nói chung.. đông đến thật là thik :D :D
Wicked_snake07
30/10/2005, 16:29
hehe..cuối cùng thì mùa đông cũng đến ! mùa đông đến được mặc nhìu quần áo đẹp hơn mùa hè :P
Mùa đông chăm chỉ học hành hơn, bởi vì ra đường lạnh lém thà ở nhà cuốn chăn làm rì thì làm.. :P
Mùa đông dễ tăng cân :P
Mùa đông người ta ôm ng` iu mình ko có thì ôm tạm cái gối ôm vậy ! " Gối ôm của chị đâu? Iu em gối quá !" :P :x
đang viêm họng + viêm mũi, chán mùa đông thía, lại phải mặc thêm một đống quần áo ấm lên người, nặng chít, không xuống đá cầu được vì lạnh, không có người iu để ôm... nói chung là chán toàn tập :))
thế mà có những lúc mình lại mong mùa đông đến thật nhanh, vì mùa đông có gió về mà, gió nhỉ?... nhưng rồi gió cũng lại đi thôi...
LACRTUNI
30/10/2005, 17:33
hôm nay áo đơn áo kép, đi ra đuờng gió thổi tốc vào mặt & cái mp3 đúng bài "wind of change" mình thấy mình là ng` hạnh phúc nhất trên đơi, cũng chả biết tại sao nữa, lúc đấy thật tuyệt vời, quên đi hết mọi thứ đang phải lo nghĩ..chỉ nghĩ về màu động ấm áp & hạnh phúc thôi :x
thientinhkiemkhach
30/10/2005, 17:36
mùa đông
lạnh
lười làm bt
mai ko biết có sao ko
cầu trời đừng kt bài
nhoc_lazy
30/10/2005, 18:01
phù hum nai trời lạnh thiệt đó ...............càng lạnh càng nhớ hunnie hơn ................hix hix ..................hai đứa hâm hâm hum nai lại giở chứng cãi nhau ...........hãm thế ;))
Nice_boy_a12
30/10/2005, 18:43
Mùa đông thích nhất là đi ăn kem , đi lượn ngoài hồ < lanh run >
Chắc phải có '' ai đó'' ôm đằng sau thì mới ấm nổi ^___< hehe
thientinhkiemkhach
30/10/2005, 21:46
mùa đông đến
ước j` có một cốc cafe uống cho ấm bụng
thôi tự đi pha vậy
just_kidding
30/10/2005, 22:04
mùa đông...lạnh...cô đơn...
Brooklyn
30/10/2005, 23:17
làm ly rượu là nóng ra họng...nóng cả ng nữa...;)) Bây h mới thấy tác dụng của wine...hehe
girlxinh2000
30/10/2005, 23:55
lâu rồi...4 năm rồi chưa được tận hưởng cái lạnh của mùa đông HN...bây giờ, cả đến cái mong ước được ngủ dậy trong cái rét rất riêng ấy cũng thấy sao khó đến vậy? Nhớ hồi xưa mùa đông hay ngủ nướng,ba vào gọi dậy đi học, mình cũng xin "cho con 5 phút nữa thôi" rồi nhiều khi lăn quay ra ngủ quên lúc nào ko biết nữa...HN lạnh, 1 cái lạnh mà rất riêng chỉ có nó mới có mà thôi. Nhớ những hôm cũng lũ bạn thân lượn lờ đi ăn nem chua rán, cánh gà nướng, ngô nướng, mía nóng, rồi cả những hôm đợi tiếng reo bán hàng của khoai lang nướng lúc về đêm..nhớ nhà quá...:((
thientinhkiemkhach
31/10/2005, 10:18
trời mùa đông
xem bóng đá khuya
ăn mực nướng
làm cốc bia
chắc ko j` sướng hơn
nhoc_lazy
31/10/2005, 22:34
trời ấm ấm .... hi hi bít trước là sẽ thế mà nhưng cũng không để lỡ cái cảm xúc lạnh đầu tiên ^^
thientinhkiemkhach
31/10/2005, 23:26
trời lại ấm lên roài
nhưng ko sao
mát mẻ thế này cũng thoải mái chán
Mùa đông chả thik đi chơi với người iu :"> ( mà bây h chả biết gọi ai là người yêu nữa :| )
Thik đi với đứa bạn thân vào buổi tối mùa đông.2 con dở hơi phóng xe vèo vèo ở trên đường.Ngồi đằng sau ngửi mùi nước hoa của nó thơm cực kì :x hì hì,nhắc đến lại thấy nhớ nó :((
heaven1989
01/11/2005, 18:00
Mùa đông sướng vật, toàn nằm ngủ ở nhà xong là cắp đi chơi với lũ bạn...Hùi trước mùa đông còn đi uống cafe nữa chứ..Rét run lên vì ngồi ở cái tầng 3 ý....:x..
Lâu rùi k như thế :(
Mày ui hum nào lại đi uống cafe đi ^^ lâu rồi tao ko lên đấy.Mà trời lạnh rùi,nghĩ lại giống hồi trước mày nhớ.Được nghỉ học là leo tót lên đấy ngồi uống cafe mặc dù rét run cầm cập :D 2 con đúng là hâm vãi ạ :))
Bây h lại ko được như thế nữa rùi...bùn quá :(( mày đi học buổi chiều còn tao thì cũng chẳng có mấy buổi chiều rỗi rãi :((
Nhớ nhất là những chiều thứ 6 í nhể.Đi học về rùi đi uống cafe rùi onl để tao... :"> (quá khứ rùi :P ) hoặc đi học nghề.
Chán nhờ.Đông năm nay lại chả thấy có gì vui vẻ cả.Đang buồn lắm nè :( (nghĩ đến anh mà nát ruột gan =)) )
nhoc_lazy
01/11/2005, 19:16
hai con hâm kia quên tao rồi sao .........hix hix .......mùa đông năm ngoái nhớ lại thấy buồn quá :(( ............. những hum học nghề trốn đi chơi ....uống hồng trà ...............tao chả muốn nhớ nữa :(
mùa đông năm nay có lẽ sẽ khác :x
Brooklyn
01/11/2005, 20:29
phải tin tưởng vào tương lai chứ...chắc chắn sẽ khác...;))
trời mấy hum nai lại nóng nóng,khó chịu thế ko biết...hix...chỉ thik trời lạnh thôi...ngủ ngon ;)) có ng iu càng khoái ;)) ( ôm ấm )
thientinhkiemkhach
02/11/2005, 10:37
mưa suốt
thoải mái wa'
mình khoái mưa
có điều ko chơi được bb
heaven1989
02/11/2005, 17:15
Originally posted by Kaoru@18:07, 1/11/2005
Mày ui hum nào lại đi uống cafe đi ^^ lâu rồi tao ko lên đấy.Mà trời lạnh rùi,nghĩ lại giống hồi trước mày nhớ.Được nghỉ học là leo tót lên đấy ngồi uống cafe mặc dù rét run cầm cập :D 2 con đúng là hâm vãi ạ :))
Bây h lại ko được như thế nữa rùi...bùn quá :(( mày đi học buổi chiều còn tao thì cũng chẳng có mấy buổi chiều rỗi rãi :((
Nhớ nhất là những chiều thứ 6 í nhể.Đi học về rùi đi uống cafe rùi onl để tao... :"> (quá khứ rùi :P ) hoặc đi học nghề.
Chán nhờ.Đông năm nay lại chả thấy có gì vui vẻ cả.Đang buồn lắm nè :( (nghĩ đến anh mà nát ruột gan =)) )
Quoted post
Ờ, dạo này chán thế đấy.:(..hum nào đi đê ;))..thèm cafe quá =P~.Khoái nhất mùa đông là được đi chơi..Có một cảm giác thân thuộc..hum nay là một ngày mùa đông chưa nhỉ?......có mưa, và lạnh..Hơi nước cứ lên tận mũi..Hờ , hờ, mấy ngày mưa gió thế này chỉ mún ở nhà, k cũng chỉ mún đi tới những nơi cũ...
Bùn thật..Mùa đông gắn liền với nhièu kỉ niệm :x
Mùa đông là mùa em thik nhất , tất nhiên bởi nó gắn với nhiều kỉ niệm , nhiều niềm vui và cũng nhiều nỗi buồn , năm nào cũng chỉ mong đông về dù biết chắc rằng cứ đến đông thì lại bị sổ mũi . Mùa đông thik nhất là vi vu ngoài phố , nhất là phố cổ với lũ bạn , đi ăn nem chua rán , ốc nóng , chân gà nướng , uống trà , ngồi cười đùa , cãi nhau chí chóe , tiếc là bây giờ tụi nó đi du học hết rồi , thế nên cứ đến mùa đông là lại nhớ bọn nó một cách kì lạ ! Công nhận là cái rét ở Hà Nội , mùa đông ở Hà Nội rất đặc biệt , nhiều hôm buồn buồn chỉ muốn đi một mình lượn qua các khu phố cổ cho cái lạnh nó thấm vào người, tạt qua hàng Bạc mua vài cái đĩa , rẽ qua Đinh Liệt để ngửi mùi mì khô thơm nức ,rồi miên man nghĩ đến những thứ linh tinh , thấy một cảm giác rất lạ . Cứ đến thàng 10 , 11 chat với lũ bạn , thể nào bọn nó cũng phải hỏi ở Hà Nội đã lạnh chưa , đã đến mùa đông chưa , chắc tụi nó nhớ nhà lắm, làm mình lại càng nhớ nó , mùa đông mah , nhiều kỉ niệm lắm !
Hic hic tuy sinh nhật mình là mùa đông nhg chả thích tý nào, nó lạnh lẽo làm cho mình có cảm giác cô đơn trống trải :) lạnh quá mât vui mà đôi khi còn mưa nữa thì thật là ghét :-l với lại mùa đông chả hay tý nào, mặc thì rõ nh quần áo đi đâu cũng ngại :|
babie_nho_nhan_xinh_xan
04/11/2005, 08:18
:) :) em thích mùa đông lắm lắm í ! :) :) thích nhất được nằm ngủ nướng trên giường nhìn ai cũng như gấu bông < to uỳnh > ;;) ;;) trông iêu iêu
iêu mùa đông thế ! :x :x
hanayori_dango
04/11/2005, 09:50
Mùa đông nằm trên giường và ngủ là sướng nhất!
Nhưng mùa đông cũng là mùa nhiều nhân bùng học thêm nhất vì .... ngủ quên.
Wicked_snake07
04/11/2005, 16:39
Mùa đông ....
Mùa xuân thì đẹp rùi , khỏi phải nói
Mùa hè thì cực bận rộn.
Mùa thu thì tạo cho người ta cảm giác gì đấy buồn buồn.
Còn mùa đông , chắc là từ cái lạnh ấy người ta có thể cảm thấy sự ấm áp thì phải ??? -Mùa đông là mùa muốn có người iu nhất :P
Ờ, dạo này chán thế đấy...hum nào đi đê ..thèm cafe quá .Khoái nhất mùa đông là được đi chơi..Có một cảm giác thân thuộc..hum nay là một ngày mùa đông chưa nhỉ?......có mưa, và lạnh..Hơi nước cứ lên tận mũi..Hờ , hờ, mấy ngày mưa gió thế này chỉ mún ở nhà, k cũng chỉ mún đi tới những nơi cũ...
Bùn thật..Mùa đông gắn liền với nhièu kỉ niệm Hê hê,thằng bạn của chồng tao đang khen mày xinh đấy :D Nó đang rủ mày với con Hương đi uống cafe đấy.Bao h đi đi ^^ lâu rùi ko đi uống cafe,mà đi với các anh í là được free đấy.Chúng nó bít nhìu chỗ nữa.
Đông gì mà nóng thế nhờ :( Chả thấy lạnh lẽo gì hết à.
@nhoc_lazy:Tao cũng nhớ chúng mày lắm :(( 20/11 chúng mày có về trường rùi tụ tập đi đâu ko ?
heaven1989
04/11/2005, 18:02
Originally posted by Kaoru@17:35, 4/11/2005
Hê hê,thằng bạn của chồng tao đang khen mày xinh đấy :D Nó đang rủ mày với con Hương đi uống cafe đấy.Bao h đi đi ^^ lâu rùi ko đi uống cafe,mà đi với các anh í là được free đấy.Chúng nó bít nhìu chỗ nữa.
Quoted post
Bạn chồng mày là ai?Tao đã gặp bạn chồng mày lần nào đâu :o...
Hehehe, nhớ mùa đông năm ngoái quá..Đi với mọi người suốt :*..Thik' thế vật :x
nhoc_lazy
05/11/2005, 11:06
Originally posted by Kaoru@17:35, 4/11/2005
Hê hê,thằng bạn của chồng tao đang khen mày xinh đấy :D Nó đang rủ mày với con Hương đi uống cafe đấy.Bao h đi đi ^^ lâu rùi ko đi uống cafe,mà đi với các anh í là được free đấy.Chúng nó bít nhìu chỗ nữa.
Đông gì mà nóng thế nhờ :( Chả thấy lạnh lẽo gì hết à.
@nhoc_lazy:Tao cũng nhớ chúng mày lắm :(( 20/11 chúng mày có về trường rùi tụ tập đi đâu ko ?
Quoted post
chắc sẽ về
hôm trước tao nhìn thấy mày định gọi nhưng lại thôi
thấy mày cứ thế mà phóng ;))
tao với mày hoc chung 9 năm rùi nhỉ
tưởng lên cấp 3 được học tiếp ai ngờ
hohohoho
ôi ôi ...........mùa đông đến thì lại có cái để nhớ thôi
hơ hơ.
@heaven:cái hum đi với lão Phúc mà gặp chồng tao í :( Bao h rỗi thì cứ fone cho tao rùi hẹn hò.ok?
@nhoc_lazy:nhìn thấy bạn mà ko gọi [-X chán thế.Phóng thế nào cũng phải dừng lại nhìn đểu mày một phát rùi mới đi chứ :P 20/11 chúng mày về trường nhá :* nhớ chúng mày nhìu lắm í :( mà con này có người yêu người đương chả giới thiệu cho bạn bè gì cả. [-X Xấu tính >:P
Nhớ mùa đông năm ngoái thế nhờ :( suốt ngày ngồi dính đít hết hồng trà rồi cafe.Năm nay lại sữa chua đánh đá :D potay rồi.
...mùa đông năm ngoái mình hạnh phúc bên nhau...mùa xuân sang và chúng ta chia tay...mùa đông lại tới và anh lại ở bên em...trò đùa của số phận?...nhưng dù sao vẫn muốn bước tới cùng...không muốn dừng lại...vì anh vẫn yêu em...
heaven1989
07/11/2005, 09:52
Mùa đông năm nay cũng bình thường.:D.Ko xô bồ như năm ngoái..Khoái nhất cái cảm giác ra đường buổi tối..Hơi tái lạnh nhưng mờ sướng..Năm nay thì chắc ..:(................
@Kaoru:Ok, nhưng chỉ sợ mày lại bận đê với chồng mày thoai
thientinhkiemkhach
07/11/2005, 09:58
mùa đông đến muộn wa'
hôm nay ra đường lại nắng chang chang
buồn
hôm wa đi ăn kem
thấy mất hứng
hóa ra vì trời chưa lạnh
cứ phải ăn kem trời lạnh nó mới vui
Brooklyn
07/11/2005, 21:38
trời lại nóng như mùa hè...mất mùa đông rồi ... hix :( ... lạnh thik hơn,nhưng mà ... đi đuờng mà ko có hunnie thì cũng .... èn en ... chán :( ...
Moonylighted
08/11/2005, 20:52
Mùa đông = tháng 12 = sinh nhật và Christmas. Ở Nam thì ko có không khí lành lạnh như đó, nhưng nhắc tới mùa đông thì mình nghĩ đến 2 thứ đó, có là lúc mình gặp gỡ bạn bè, tụ họp gia đình. Thiệt là ấm áp và hạnh phúc bcuz I know I am loved. Quà nữa, được tặng quà, đi chơi thì còn gì sướng hơn nữa ;))
Hic hic cái mùa này là mùa ngủ ~~>ko thể ngồi học nổi gió thì cứ thổi mắt thì cứ nhắm tịt vào đã thế học toán như học văn ~~>chán đếck chịu được
heaven1989
16/11/2005, 19:47
vừa đi học về..Lạnh vãi..Đi đường, gió thổi mà rét run :(...Hix, mấy hum nay lạnh quá----------->Đâm ra thèm ngủ, chả thik' đi học tí nào ....Lạnh thế này thik' vật, jo^ng' hùi trước :*..Giá mà có ai đó ở bên :))
Brooklyn
16/11/2005, 21:37
có hunie rồi mà vẫn đi 1 mình,cô đơn :| chán đời qué ... vẫn giống tình trạng các năm trước ... :( cứ thấy bức xúc 1 vấn đề j đó mà ko thể diễn tả đc :-l
nhoc_lazy
17/11/2005, 10:50
trời lạnh ........vẫn cái cảm giác đó
buồn ........ một mình ..........lạnh trong tim :|
chả bít nói ji`
Brooklyn
17/11/2005, 11:30
gió mùa đông bắc lùa vào tận tim .... làm nó đập chậm chạp hẳn đi ... mà tim đập chậm thì máu lên não cũng chậm , suy ra ng cứ ì ra ... chả hoạt động j cả ... mắt nhìn vô hồn !
Gió thổi rét run cả người nhưng nghe Kaoru nói xong thi lạnh tuốt chắng còn gì để nói nữa :(( đau đớn we :((
thientinhkiemkhach
17/11/2005, 17:49
mùa đông đến
lạnh wa'
gió thổi buốt hết cả người
được cái ngồi trong lớp cũng ấm áp chứ ko thì
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.