Xem phiên bản đầy đủ : Rhapsody- The great story
epic rhapsody
19/10/2005, 11:18
Hè hè, chào tất cả các bác. Chắc ở đây cũng nhiều người thích nghe Rhapsody nhỉ. Nếu thích nghe thì hẳn ai cũng biết về câu chuyện thanh gươm ngọc lục bảo của Luca Turilli. Phần tôi dịch mà mọi người sắp đọc sau đây là chương cuối trong câu chuyện.( Ko tính cái The Dark Secret saga mà ở đây cũng đã có người post lên ), là nội dung chính củai đĩa Power of the Dragonflame.
Chương IV
Sức mạnh của ngọn lửa rồng
Mây đen che tối vùng đất trung tâm khi người chiến binh của băng giá tới khu rừng bí ẩn của những con ngựa một sừng. Máu thấm đẫm đôi bàn tay chàng trong khi tiếng thì thầm của những cái cây thân thiện cố xoa dịu đi những hình ảnh cuối cùng về trận chiến vẫn còn đọng lại trong tâm trí chàng.
Cái chết thảm khốc của Arwald và Airin vẫn hành hạ trái tim dũng cảm của người chiến binh và trong chàng bây giờ chỉ còn duy nhất một ý chí trả thù. Tin thanh gươm ngọc lục bảo kỳ diệu đang ở trong tay Akron cũng đồng thời giày vò những suy nghĩ của người được lựa chọn.
Trong hoàn cảnh đó, cuối cùng chàng cũng đến được Elgard xanh tươi, nơi mọi người chào đón chàng như một người anh hùng thật sự. Aresius phải dùng toàn bộ quyền năng của ông để hoá giải cú shock của người chiến binh.
Nhưng rồi một điều bất ngờ đã xảy ra, một bi kịch có thể phá huỷ được tinh thần của bất cứ ai. Điều mà cả người chiến binh của băng giá lẫn Aresius không dám nghĩ tới đã xảy ra. Điều mà dường như chỉ là một truyền thuyết cổ xưa được kể lại bằng trí tưởng tượng của một chú hề đã trở thành một sự thực hoàn toàn không được trông đợi. Nhờ có sức mạnh kỳ diệu của thanh gươm ngọc lục bảo kết hợp với những bí mật đen tối của Vankar, cánh của kỳ bí của cõi hỗn mang tách biệt với thế giới loài người đã được mở ra. Sau một vài nghi thức tội lỗi trong những hầm mộ của vùng đất ma quỷ, nữ hoàng của những chân trời đen tối, con người bị Chúa bỏ rơi, kẻ đầy tớ trung thành của Kron, đã sống dậy một lần nữa. Dưới sự chỉ huy của tên vua đen Akron, mụ đã sẵn sàng để dẫn dắt đạo quân của cái chết, giờ cũng đã được giải thoát khỏi những lời nguyền cổ xưa.
Hậu quả đầu tiên của kế hoạch ma quỷ này là trận chiến thảm khốc đã tiêu diệt những chiến thuyền của các vị vua trên đại dương bao la. Mất đi sự phòng thủ, hai thành phố của chúng ta đã bị phá huỷ sau ba tuần trăng đổ máu dưới cơn mưa của hàng ngàn ngọn lửa. Elnor và Thorald giờ nằm trong đổ nát. Đức vua đã anh dũng hy sinh khi chiến đấu với những con quỷ và những con sóng đẫm máu. Dư âm của cái chết vẫn tràn đầy trong một bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên những tảng đá, những bờ biển của vùng đât phía Nam.
Nghe được tin này, người chiến binh của băng giá thét to trong giận dữ và ngay cả những con quỷ lùn của dãy núi xám cũng có thể nghe được tiếng thét phẫn nộ đó của chàng. Nhưng người chiến binh cũng sớm có cơ hội phục thù. Sau đó hai tuần trăng, hội đồng tối cao của Algalord đã quyết định triệu tập những chiến binh dũng cảm nhất từ những vùng đất phía Nam và trao quyền chỉ huy của đạo quân này cho người chiến binh của băng giá.
Akron, nữ hoàng tội lỗi, Dargor và đạo quân quỷ dữ của chúng đang đi trên con đường dẫn tới Algalord, tiêu diệt bất cứ thứ gì, bất cứ ai cản đường chúng. Và một nỗi kinh hoàng khủng khiếp đang đe doạ Algalord. Phải làm một điều gì đó trước khi quá muộn. Sự thất thủ của thành trì cuối cùng này sẽ là dấu chấm hết cho mọi thứ và nghĩa là một kỷ nguyên mới sẽ đến cho những vùng đất bị yểm bùa, dưới sự cai trị của ác quỷ, kẻ đem tới sự quên lãng. Hắn ta phải bị chặn lại !
epic rhapsody
19/10/2005, 11:19
Cuộc hành trình của những tay kiếm sớm bắt đầu. Và chỉ sau ba tuần trăng, đạo quân vinh quang, dẫn dắt bởi người chiến binh phương Bắc đã đối mặt với quân lính của Akron và Dargor giữa những đầm lầy của vùng đất phía Nam. Những con sói cất cao tiếng hú dười ánh trăng, tiền va chạm của những thanh gươm vang vọng trong màn đêm sâu thẳm.
Trận chiến bất ngờ đó chắc chắn sẽ còn được nhớ mãi như là một trong những trang bi thảm nhất trong lịch sử của những vùng đất bị yểm bùa. Những chiến binh dũng cảm không biết được liệu họ sẽ phải đối mặt với những loại quỷ dữ nào. Nhưng Aresius đã cảnh báo rằng họ nên sẵn sàng cho mọi thứ. Và sẽ không thể có lời khuyên nào có ích hơn thế : những con quỷ có cánh, những con sâu khổng lồ, những xác chết sống dậy, những con ma cà rồng... đó là những sinh vật khủng khiếp đã đi qua cánh cửa của cõi hỗn mang và giờ đang phục vụ cho những mưu đồ đen tối của Akron.
Mỗi chiến binh của chúng ta lập tức đều hiểu ra sự khó khăn, nguy hiểm trong nhiệm vụ của họ. Nhưng viễn cảnh đen tối về một tương lai chết chóc đã xoá đi mọi sự yếu đuối trong con người họ. Nó làm bùng lên một quyết tâm trả thù, trả thù cho những người anh em của họ đã bị tra tấn và bị sát hại.
Trong biển máu của trận chiến, giữa những cành cây ngổn ngang, giữa một khung cảnh bi thương, người chiến binh của băng giá tiến tới, đối mặt với chúa tể bóng đêm của dãy núi đen : Dargor. Sau một trận chiến dài với người chiến binh, hắn ngã xuống khỏi một tảng đá và mắc kẹt giữa đầm lầy, không còn cơ hội thoát ra. Dargor đã rất gần với cái chết, hắn biết điều đó. Hắn thét lên, cầu xin người chiến binh hãy giết hắn. Nhưng người được lựa chọn, trong tình thế khó xử đó, phân vân giữa tình cảm và lý trí của mình, đưa tay ra và cứu lấy mạng sống của Dargor. Chàng biết rằng con người của Dargor chỉ là kết quả của sự dạy dỗ sai lầm của Vankar, pháp sư già xứ Helm, kẻ thù truyền kiếp của Aresius.
Dargor không hiểu được hành động này của người chiến binh và cũng không nhận ra chủ ý của chàng. Vankar đã kể cho Dargor một câu chuyện giả dối rằng người chiến binh của băng giá cùng quân đội của chàng đã sát hại toàn bộ gia đình của Dargor. Và hắn lớn lên, vẫn luôn tin vào điều đó. Thế nên, với thanh gươm trong tay, hắn đâm ngã người chiến binh, người vẫn không thể ngờ được hành động này. Chàng ngã xuống, dường như mất hết mọi cảm giác. Máu chảy ra tựa hồ như một con sông. Người chiến binh cố nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Dargor : Tại sao..tại sao...?
Khi đó, người anh hùng của chúng ta hiểu rằng mọi thứ đã kết thúc với chàng cũng như với tất cả. Sau Elnor và Thorald, sự phòng thủ quan trọng cuối cùng đã mất và với Algalord lúc này, đó là dấu chấm hết. Không ai có thể tưởng tượng nổi sức phá huỷ của thanh gươm ngọc lục bảo khi ở trong tay Akron, kể cả người chiến binh của băng giá.
Đối với Algalord, đã đến lúc cho những lời cầu nguyện bởi cơn giận dữ của chúa tể chiến tranh, Kron, sống trong tên vua đen Akron, đã lớn hơn bao giờ hết. Hãy cẩn thận... hãy cẩn thận...
Sau hai tuần trăng, sự thất thủ của Algalord đã trở thành sự thật. Cánh cổng của thành phố bị mở toang. Akron tiến vào với những âm mưu đen tối nhất.
epic rhapsody
19/10/2005, 11:20
Phụ nữ và trẻ em bị tra tấn và bị giết. “Huỷ diệt”, đó là mệnh lệnh của Akron tới quân lính của hắn. Và thế là Algalord trở thành một bể máu, tràn ngập đất đá và cát bụi.
Vào thời điểm đó, mọi người, kể cả người chiến binh của băng giá đều bị giam cầm. Họ tự hỏi, liệu họ có thể làm gì nữa đây để ngăn chặn sự thống trị của loài ác quỷ ?
Thử thách tiếp theo đã quá rõ ràng cho tất cả...
(Aresius) :
“ Chào tất cả, những người bạn của tôi và xin thứ lỗi nếu tôi không thể kể tất cả những điều vừa xảy ra mà không rơi nước mắt. Nhưng không từ nào có thể diễn tả nổi nỗi đau đã làm tan nát trái tim tôi.
Đúng, mọi thứ đã xảy ra như các bạn đã hiểu. Sau cuộc tấn công Algalord, tất cả chúng tôi bị bắt làm tù binh. Và những điều tồi tệ nhất đã xảy ra...
Bi kịch này quả thật đáng buồn, đúng như quyển sách của những nhà tiên tri đã nói tới rất nhiều năm về trước. Nhưng những trang tiếp theo của cuốn sách đã nói rằng : sấm sét sẽ phá tan sự im lặng chết chóc này. Và rồi những tia chớp với một năng lượng siêu nhiên sẽ xuyên qua bầu trời. Chúng sẽ được gửi xuống bởi những vị thần của sự thông thái. Đó sẽ là phép màu thay đổi tất cả...
Những người bạn của tôi, có lẽ các bạn muốn biết liệu điều gì sẽ xảy ra ? Vâng, đây sẽ là chương cuối của bản trường ca. Và tôi có thể nói với các bạn rằng cái kết này sẽ là một cái kết bất ngờ, vĩ đại, thần thoại nhưng cũng đầy cay đắng. Một phép nhiệm màu sẽ xảy ra, trong bóng đêm của tấn bi kịch này.
Sau sự thất thủ của Algalord, người chiến binh của băng giá cũng phải chịu đựng những trò chơi đẫm máu của Akron như bao người khác. Người được lựa chọn đã luôn là kẻ thù của Akron và giờ đây, cơ hôi được hành hạ, tra tấn chàng đã hấp dẫn hắn. Hắn đã trút mọi cơn giận dữ lên người chiến binh của băng giá bằng cách chặt đứt cả hai chân chàng. Vâng, những người bạn của tôi, đó thật sự là địa ngục, hãy tin tôi,...
Nhưng khi người anh hùng của chúng ta sắp bị hành hình và bị ném xuống đầm lầy ở Acheros, bị ăn thịt những con rắn khổng lồ thì phép màu đã xảy ra. Lời tiên tri đã có một cái tên không được trông đợi : Dargor. Không ai có thể tin được điều sắp xảy ra. Quá mệt mỏi trước những khung cảnh đẫm máu trong thành phố, không thể tiếp tục chấp nhận sự tàn bạo của Akron và vẫn rất mơ hồ về việc người chiến binh của băng giá đã cứu mình, Dargor lấy hết sức mạnh đâm nữ hoàng của cái chết, thét to tên của Akron trong sự giận dữ. Đồng thời, anh ta cầu khẩn sức mạnh từ những bức tượng đá đầu thú cổ. Tên vua đen chưa bao giờ ngạc nhiên như thế nhưng cũng ngay lập tức hiểu được ý định của Dargor. Một dấu hiệu từ Akron và một tên chiến binh quỷ nhanh chóng nhảy tới, đâm vào vai Dargor và đánh ngã anh ta. Akron cười vào mặt Dargor, nói rằng hắn cũng đã đề phòng trước việc này vì Dargor không có dòng máu quỷ đen tối chảy trong huyết mạch : Dargor là một kẻ nửa người nửa quỷ. Hắn nói giờ anh ta sẽ phải chết và bị đóng đinh trước cánh cổng của Algalord để làm gương cho tất cả.
Những con quỷ của Akron tiến tới trước Dargor và định bắt anh ta. Nhưng đúng lúc đó, năng lượng của sấm sét đã cho Dargor sức mạnh để nhảy tới trước mặt tên vua đen, đánh hắn ngã xuống gần nơi người chiến binh của băng giá đang nằm. Vào lúc đó, dù đã mất đi đôi chân, người chiến binh dũng cảm vẫn cố hết sức lấy thanh gươm ngọc lục bảo từ áo giáp của Akron.
epic rhapsody
19/10/2005, 11:21
Chàng đâm thẳng thanh gươm vào mặt tên bạo chúa. Những con quỷ của tầng địa ngục sâu nhất hẳn cũng có thể nghe được tiếng thét của Akron khi thanh gươm thần thánh xuyên thẳng vào con mắt phải của hắn. Nhưng như thế là chưa đủ để có thể giết chết được tên vua đen. Người chiến binh của băng giá kề lưỡi gươm vaò cổ Akron. Chàng thét Dargor đẩy cái bục hành hình gỗ xuống đầm lầy Acheros. Đó chính là cái bục gỗ dành cho việc hành hình người chiến binh mà giờ đây nằm trên đó có cả kẻ thù của chàng. Dargor nhận thấy rằng đó là cách giải quyết nhanh chóng nhất cho tình huống này và ngay lập tức nhảy lên cái đòn bẩy dùng để khởi động cỗ máy tội lỗi đó. Cái bục gỗ lập tức trượt thẳng xuống màn nước đen của đầm lầy, màn nước đen ngòm bốc lên một thứ mùi chết chóc.
Người chiến binh của băng giá vẫn nằm trên chiếc bục gỗ, kề gươm vào cổ Akron. Chàng khẽ rơi lệ, thầm cảm ơn Dargor vì hành động của anh ta cho dù anh ta đã không thể cứu chàng khỏi cái chết đang tới gần.
Nhưng điều đó đã được tiên đoán trong lời tiên tri. Và cuối cùng, người chiến binh rơi xuống màn nước đen, cùng với Akron, thanh gươm ngọc lục bảo đã không cho hắn cơ hội nào để thoát thân. Hai sinh vật và thanh gươm thần thánh biến mất dưới đầm lầy sâu thẳm. Khi những con rắn đen đang đói tiến đến cho bữa ăn của chúng, mọi người hiểu rằng đây thật sự là sự kết thúc... phải... sự kết thúc cho người bạn của chúng ta. Nhờ sự hy sinh của người chiến binh dũng cảm và sự phản bội của Dargor, cơn ác mộng của loài người, được biết đến với cái tên Akron, giờ chỉ còn là một ký ức buồn của quá khứ.
Và đó cũng là sự kết thúc cho đạo quân quỷ...
Vankar đã dạy cho Dargor về sức mạnh của những bức tượng đá đầu thú cổ. Nhưng tên pháp sư già không bao giờ có thể ngờ được rằng học trò của hắn lại sử dụng điều đó để đối đầu với chính mình. Nhưng đó là điều đã xảy ra.
Những bức tượng đá quyền quý trở thành những sinh vật sống và bay tới từ những ngọn tháp xa xôi của Hargor để chống lại những con quỷ của vực thẳm. Và cũng vào lúc đó, những chiến binh của vùng đất bị yểm bùa kinh ngạc hiểu ra rằng lời tiên tri cổ xưa đã trở thành sự thật. Ôi... lạy Chúa... Theo tiếng gọi của những vị thần sức mạnh của sự huỷ diệt cuối cùng, họ giương cao vũ khí một lần nữa, chớp lấy thời cơ đã đến với họ một cách bất ngờ. Từ những kẻ tù binh bị đánh bại, họ trở thành những người báo thù đầy quyền năng và sức mạnh.
Trước tuần trăng tiếp theo, thắng lợi đã trở thành một thực tế đáng mừng. Đó là thắng lợi tuyệt đối trước đoàn quân của địa ngục... vâng, những người anh em... thắng lợi vĩ đại.
Những tia chớp kỳ diệu đột nhiên xuyên thẳng xuống trái đất. Một cơn chấn động khủng khiếp làm mặt đất rung chuyển. Những bức tượng đá quay trở lại với Dargor lần cuối cùng để kết thúc sứ mệnh của họ. Họ giang rộng đôi cánh của mình, và với những đôi cánh dài đó, họ làm toàn bộ lũ quỷ trong quân đội của Akron gục ngã xuống mặt đất tràn đầy cát bụi. Với những bức tượng đó, điểm đến của họ là cánh cửa của cõi hỗn mang nằm giữa những ngôi mộ của vùng đất ma quỷ. Những linh hồn ác quỷ trở về với vùng đất của chúng, thông qua chính cánh cửa chúng đã từng đi qua để đến được thế giới loài người. Nhờ vào phép thuật của mình, những bức tượng đá xứ Hargor đóng lại cánh cửa và lại trở thành những thiên thần đá canh giữ lối đi đó.
epic rhapsody
19/10/2005, 11:21
Đó chính là sự kết thúc của cơn ác mộng dường như không bao giờ chấm dứt này. Và thật may mắn, từ “ kết thúc” đã lại mang ý nghĩa vốn có của nó.
Vâng, những người bạn của tôi, tôi cũng đã dùng toàn bộ phép thuật của mình để chiến đấu với những tên khốn đó, những con quỷ của Akron. Ngay cả Vankar cũng đã chịu khuất phục trước ma thuật trắng của tôi. Giờ đây, sau khi đã bình tĩnh trở lại sau cái chết của bạn tôi, tôi đã có thể mỉm cười dưới ánh mặt trời rực rỡ đang chiếu sáng Elgard.
Anh ta không còn ở lại với chúng ta nữa, người bạn của tôi, người anh hùng của những vùng đất phương Bắc đã ra đi. Nhưng sự hy sinh của anh sẽ là một tấm gương cho tất cả và sẽ mãi được ghi nhớ trong những thời đại tiếp theo như là một kỷ vật về tình yêu cho mảnh đất này. Và hành động của Dargor cũng sẽ không bao giờ phai mờ trong chúng ta. Khi bóng tối gặp gỡ ánh sáng để tạo nên hoàng hôn, mọi thứ đều có thể xảy ra và trong mọi thời đại, bóng đêm cũng có thể làm nên phép màu. Sau trận chiến cuối cùng, Dargor biến mất. Không ai còn nhìn thấy anh ta nữa. Liệu anh ta có còn ở đó ??? Cho dù thế nào đi nữa, cho dù anh đang ở đâu, xin cảm ơn một lần nữa, chúa tể bóng đêm của dãy núi đen.
Công cuộc tái thiết Algalord sớm bắt đầu. Lúc này, một bức tượng đá đầu thú sẽ là biểu tượng của thành phố, như là bằng chứng cho câu chuyện tôi vừa kể với các bạn. Trong lúc đó, những người anh em của tôi đón tiếp những vị thần của sự thông thái ngay trước một con sông tràn đầy rượu đỏ. Từ Nam tới Bắc, cái tên của người chiến binh của băng giá và Dargor trên môi tất cả mọi người, ai cũng nhắc tới họ như những người anh hùng thật sự.
Vậy đấy, bạn của tôi, với những dòng này, tôi đã viết trang cuối của cuốn sách. Câu chuyện về thanh gươm ngọc lục bảo đã chấm dứt. Đó là một cuốn sách tập hợp từ hàng triệu cuốn sách về những trận chiến giữa cái thiện và cái ác, được viết nên bởi máu của những người anh hùng.
Xin được chào đón tất cả tới Algalord...”
Aresius xứ Elgard...
Bodom_knight
19/10/2005, 12:18
cái này là phần Power of Dragon flames ???, chưa đọc vì hơi dài, chỉ đọc bài giwois thiệu,ai có phần dịch của mấy phần trước ( trừ phần ngoại truyện Rain of thousands flames thì cho lên nốt, làm 1 câu truyện của Rhap đi
tiện thể dính cái topic :D
epic rhapsody
19/10/2005, 12:24
Mấy phần truớc thì trên Rockvn cũng có nguời dịch đấy, còn phần Rain of a thousand flames thì cũng nằm trong này cả rồi
heavenly_satan
25/05/2006, 19:14
Uh , hay hè rồi mọi ng` giúp đỡ anh em tí đi , post từ đầu đến cuối hộ cái nhỉ ( thì cũng chỉ là copy rồi paste với ghi tên nguồn thôi mà ) , cứ đọc bên nọ lại nhảy sang bên kia đọc tiếp phiền quá , giúp đỡ anh em chị em cái đi. Nghe Rhap nhưng trc đây ko có hứng đọc , h lại muốn đọc ...... :d
Bluetiger2711
04/06/2006, 22:24
Trời Tui cũng nghe Rhapsody nè. Các bác nghe đc mấy album rồi ? Em thấy Emerald Sword, Eternal Glory, Wings of Destiny là hay
Bọn mày nghe Symphony of Enchanted lands phần 2 chưa ?
Hay King of the Nordic Twilight <album solo của Luca Turilli>
Mà Rhapsody có 1 đặc điểm đăc trưng là thể loại symphonic power metal, với tiếng nhạc giao hưởng hoành tráng và đặc biệt trong các bài hát của Rhapsody, tiếng trống bass dậm như điên tạo cảm giác Rock đến tột độ.
Mặt khác, với cách viết 1 album như 1 cuốn truyện kể, trải dài suốt album thì đây là cách làm khá mới mẻ và hấp dẫn.
1 câu truyện thần thoại với chàng dũng sĩ truy tìm thanh gươm ngọc lục bảo, để chiến thắng "Black Lord", theo lời triệu tập của "the Algalord King", cùng với sự hỗ trợ của "Mighty Tharos"- chú rồng dũng mãnh, bạn chàng.
Chàng đi khắp nơi :
"Echoes of terror in this old land
I see the result of their quest
Skulls of old heroes lie everywhere.
In this mystical place..."
để tìm thanh gươm
Và lý tưởng đó thôi thúc chàng
"For the king, for the land, for the mountains
For the Green Valley where Dragons fly
For tyhe Glory the Power to eưin the Black Lord
I will search for the Emerald Sword"
hay như trong Eternal Glory :
Eternal Glory rides fast to me, pounds in my heart for the Algalord King
Eternal Glory spreads your wide wings
Fly and forever lead my holy steel"
Nói chung là chép lyric ra cho đỡ buồn. Thik thì nghe. Nghe 1 lần mà không mê thì phí
Bài hát "nên dùng":
Emerald Sword
Wisdom of the King
Eternal Glory
Wings of Destiny
Triple_H_PTTL
16/06/2006, 14:38
Mấy chú ăn cắp bài trên trang nào post vào đây vậy?
Rhapsody phải kể đến album Rain of a thoundsan flames và Legendary tales!
epic rhapsody
16/06/2006, 19:28
Mấy chú ăn cắp bài trên trang nào post vào đây vậy?
Rhapsody phải kể đến album Rain of a thoundsan flames và Legendary tales!
Bác lại nói thế, quả truyện là em dịch đấy chứ:d
Bluetiger2711
20/06/2006, 20:19
Trời ạ bác ơi đây là em nghe em nói chứ. Hiểu lời rồi thì mới nói được thui. :D
Triple_H_PTTL
21/06/2006, 08:21
Ông chú trên lấy nguồn từ đâu vậy cà?Cho tôi nguồn được không?
cryformoon
25/09/2009, 08:07
dawn of victory cung hay ne
EndlessL
25/09/2009, 08:11
Bây giờ mới biết có cả topic Rhapsody ạ :X
Thích Emerald Sword với Wings of Destiny nhất \m/
cryformoon
09/11/2009, 22:10
oh bạn phạm ngân giang cũng thích rock a`.
Wildchild
09/11/2009, 22:34
Wings of Destiny hay.Nói chung thì Rhapsody chơi hay.:d
cryformoon
10/11/2009, 21:50
ông nghe mỗi 1 bài thì biết sao dc tài năng.rhapsody là đỉnh nhất trong power metal đấy!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.