PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Giao lưu với SBD 30 - Đỗ Quỳnh Trang



ZeT
15/10/2005, 11:39
Topic này dành để giao lưu giữa toàn thể member VDO và SBD Miss VDO - 30: ban_mai_chiều_hạ - Đỗ Quỳnh Trang! Hãy tham gia sân chơi bổ ích này bằng những câu hỏi thật thú vị, chúng ta hãy cùng chờ xem Quỳnh Trang thể hiện mình nhé !
(các bạn có thể xem chi tiết về phần ảnh dự thi và bài phỏng vấn của Quỳnh Trang tại http://diendan.vietduc.org/index.vdo?showt...ndpost&p=325261 (http://diendan.vietduc.org/index.vdo?showtopic=13938&view=findpost&p=325261))

Lưu ý: Tránh những câu hỏi đi sâu về đời tư, ko câu bài, ko spam...
Mọi trường hợp nêu trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo.

----
BTC Miss VDO 2005

crazywizard_hv
15/10/2005, 11:48
Chúc mừng chị Trang đã được mở topic phỏng vấn. Có vẻ cũng khó khăn vất vả gớm nhỉ?
Để em mở hàng cho chị Trang nhé!
Chị có tin rằng mình sẽ được giải không? Chị đánh giá khả năng của các thí sinh khác như thế nào? Trong hơn 40 người, chị khâm phục ai nhất?

Ban_mai_chiều_hạ
15/10/2005, 12:51
Cũng không sao mà, tại ban đầu chị định nhờ anh FH mở chủ đề phỏng vấn cho chị, nhưng ban tổ chức không đồng ý như vậy, nên mới muộn màng thế này thôi!
Chị đã nói từ đầu tham gia cho vui và góp phần làm cho cuộc thi thêm sôi động thôi, còn đạt giải hay không thì cũng cảm thấy nó nhẹ nhàng, phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mọi người thôi.
Trong các thí sinh tham gia, nhìn ai cũng xinh đẹp, trẻ trung và nhiều người trả lời phỏng vấn rất thông minh, sắc sảo, từ đó có thể thấy con gái VĐ chúng ta không chỉ biết có vẻ đẹp bên ngoài mà còn có sự thông minh và sắc bén trong trả lời phỏng vấn. Chính vì vậy mà chị thấy có rất nhiều thí sinh có triển vọng.
Còn việc khâm phục ai nhất thì cũng khó nói, vì có rất nhiều thí sinh xuất sắc làm chị khâm phục, và chọn ra một người khâm phục nhất cũng khó, vì có nhiều người quá mà. Nói chung các thí sinh tham gia ai cũng rất tuyệt vời, xinh đẹp, thông minh, trẻ trung và đầy tự tin!

winds of hope
16/10/2005, 11:42
Chị Trang ơi, cho em hỏi một câu liên quan đến tự tin chút xíu:
Chị có nghĩ rằng chị xinh không?
Chị hi vọng điều gì ở cuộc thi này?

Ban_mai_chiều_hạ
17/10/2005, 13:03
Về câu hỏi đầu tiên thì chị cảm thấy là con người ta ai cũng có một chút gì đó tự huyễn hoặc về mình. Bất kỳ người nào khi đứng trước gương đều cố gắng tìm ra một điểm nào đó để nhận xét là mình đẹp, mình xinh. Chính vì thế mà nếu người ta tự nhận xét hay tự nghĩ về mình sẽ hay gặp phải sự phiến diện.Vì vậy việc mình xinh hay không thì để bạn bè nhận xét về chị vậy! Vậy thì với em em thấy thế nào?

Với cuộc thi này, chị hy vọng sẽ mang đến cho diễn đàn một không khi vui vẻ, thoải mái, giúp mọi người thân thiện gần gũi nhau hơn là một đua tranh Miss VDo. CHính vì vậy mà chị tham gia hoàn toàn thoải mái, không hề bị áp lực là phải đoạt giải hay phải đạt được môt cái gì đó, miễn là tất cả cùng vui vẻ hòa đồng là được.

best_in_QT
17/10/2005, 14:09
Chào em gái của anh.Lâu rồi anh em mình không nói chuyện với nhau đấy nhỉ?
Thực sự trong những ngày này cả anh và em đều bận túi bụi cho những công việc của mình.Hy vọng em vẫn chưa quên anh zai :)
Uhm...Đã vào đây thì cũng phải hỏi han chứ nhể?
Năm nay là năm cuối cấp rồi.Như biết bao bạn học sinh khác,em cũng đang bước vào guồng quay học tập với biết bao khó khăn,khắc nghiệt.Nếu học không chơi thì thành Robot,còn chơi không học thì đnahs mất thời gian.vậy em đã lên kế hoạch để đảm bảo "vừa học,vừa chơi".Cái này quan trọng lắm đấy!
Ờ nói thế thôi không em lại bảo:"Lúc nào gặp anh nam cũng chỉ thấy học và học >:P Em àh,cuộc thi Miss đang ở giai đoạn nước rút rồi.Em chắc cũng muốn làm Miss đúng không nào?(Ờ riêng chuyện "khao khát danh hiệu" thì anh em mình giống nhau như đúc) :D Vậy em đã có kế hoạch gì để tranh thủ sự ủng hộ của bà con chưa? ;)) Có thể chia sẻ với anh em đc không?Và nếu đc giải thì em có share với anh không?hẹ hẹ,mình thích nhất khỏan xơ múi
Tạm thế đã nhờ?Người hỏi có khi viết nhìu hơn người trả lời rùi đấy
Anh zai của em,
best_in_QT @};-

Ban_mai_chiều_hạ
17/10/2005, 18:17
Năm nay thì ai cũng phải cố gắng rồi, và có một người luôn thúc giục em cố gắng học và là động lực lớn nhất thúc đẩy em. Mặc dù là bây giờ cũng không có nhiều thời gian để gặp nhau, vì bình thường em vẫn phải đi học thêm. Vậy nên cũng không có kế hoạch nào cho việc đi chơi cả, có những lúc gặp nhau chỉ là bất chợt và tranh thủ thời gian, ví dụ như lúc em đi học về và anh ấy đang là giờ nghỉ trưa, thì tranh thủ gặp nhau đi dạo 30 phút hay vào một quán nào đó ngồi ăn, hay đi uống nước trong chốc lát. Không biết như thế có phải là vừa học vừa chơi không nhỉ? :D

Còn câu thứ 2 thì anh sai rồi. Lần này tham gia cũng do mọi người động viên và tham gia để góp phần cho cuộc thi thêm sôi động thôi mà. Với em kết quả ra sao cũng không quan trọng, miễn là có một không khí vui vẻ thân thiện trên diễn đàn.

Còn về kế hoạch thì em cũng chẳng có kế hoạch nào cả, đăng ký tham gia vào thời điểm muộn nhất, phần phỏng vấn thì có sau khi mọi người tiến hành bầu mấy hôm, thế nên, cũng không có gì nối bật. Mà trong này toàn các bạn xinh đẹp, thông minh và nổi bật. Nếu có được môt kết quả tốt thì dĩ nhiên là ai cũng vui, nhưng nếu không có thì cũng không sao, góp vui cho cuộc thi thêm sôi động thôi mà! :)

monster_sea2412
17/10/2005, 19:59
Những khi buồn chị thường làm gì? Có nghĩ về quá khứ hay có nghĩ về một ai đó không? (Úi, không có ý ám chỉ ai nên anh K đừng có hắt xì à nha)
Chị nghĩ sao nếu có tin đồn rằng cuộc thi này không có được sự công bằng như người ta mong đợi? VD như có một ai đó được thiên vị chẳng hạn?

namduong81
21/10/2005, 10:48
Chào Trang! Anh rất vui khi được giao lưu với em! Anh nghe kể về em nhiều lắm à! Cho anh hỏi em một câu hỏi dễ đến nỗi mà không thể dễ hơn: Em có thấy rằng mình có lợi thế trong cuộc thi này không? khi có Kiên làm hậu thuẫn?

Ban_mai_chiều_hạ
21/10/2005, 13:10
Originally posted by monster_sea2412@19:59, 17/10/2005
Những khi buồn chị thường làm gì? Có nghĩ về quá khứ hay có nghĩ về một ai đó không? (Úi, không có ý ám chỉ ai nên anh K đừng có hắt xì à nha)
Chị nghĩ sao nếu có tin đồn rằng cuộc thi này không có được sự công bằng như người ta mong đợi? VD như có một ai đó được thiên vị chẳng hạn?

Quoted post

Khi buồn thì chị hay online vì chị biết nếu chị online thì sẽ gặp một người sẽ giúp chị xua tan nỗi buồn và nếu lúc đó người đó cũng không bận thì chị có thể gặp người ta để chia sẻ, khi đó chị sẽ thấy nỗi buồn tan biến và người ta cũng sẽ chỉ cho chị là nên thế nào và phải làm thế nào? Lúc nào chị cũng có được lời giải đáp! :D

Nếu cuộc thi có không công bằng thì chị cũng coi điều đó là một điều bình thường vì đó là một điều hiển nhiên, bởi vì chúng ta không bao giờ có thể yêu cầu một sự công bằng toàn diện ở bất cứ nơi đâu. Công bằng bao giờ cũng chỉ cho một bộ phận nhất định, chứ không được công bằng cho tất cả, nên chị cũng không để ý điều đó lắm, vì tham gia cho vui thôi mà! ;))

Ban_mai_chiều_hạ
21/10/2005, 13:13
Originally posted by namduong81@10:48, 21/10/2005
Chào Trang! Anh rất vui khi được giao lưu với em! Anh nghe kể về em nhiều lắm à! Cho anh hỏi em một câu hỏi dễ đến nỗi mà không thể dễ hơn: Em có thấy rằng mình có lợi thế trong cuộc thi này không? khi có Kiên làm hậu thuẫn?

Quoted post


ông ấy có làm cái gì đâu, dạo này toàn bận, diễn đàn cũng có vào đâu mà hậu thuẫn chứ, với lại em tham gia muộn, nên cũng chẳng ai biết và cũng chẳng có lợi thế gì cả, vì ngay cả bọn bạn ở lớp cũng có đứa nào tham gia diễn đàn để bầu đâu cơ chứ! :)

namduong81
21/10/2005, 15:05
Không sao mà! Em cứ trả lời của giao lưu thì sẽ có nhiều người ủng hộ em mà!!!
Câu hỏi tiếp theo cũng dễ: EM có định hướng gì cho tương lai của mình?

tun
21/10/2005, 16:12
eo` , vợ nói thế hả , thì chồng đang tham gia diễn đàn để bầu vợ đây ne`, ma` vợ thấy mình có khả năng trúng nhiều ko vì cũng có khá nhiu` người tham gian

monster_sea2412
21/10/2005, 16:38
Câu tiếp: Bây giờ số phiếu bình chọn chỉ mang tính chất tham khảo, chủ yếu vẫn là do ban giám khảo quyết định, chị nghĩ sao nếu mình được vào top 10, vì em thấy số phiếu bầu của chị cũng ko hẳn lợi thế như anh Dương nói?