Xem phiên bản đầy đủ : Giao lưu với SBD 33 - Trần Thu Lê
Topic này dành để giao lưu giữa toàn thể member VDO và SBD Miss VDO - 33: pinkpiggy139 - Trần Thu Lê! Hãy tham gia sân chơi bổ ích này bằng những câu hỏi thật thú vị, chúng ta hãy cùng chờ xem Lê thể hiện mình nhé !
(các bạn có thể xem chi tiết về phần ảnh dự thi và bài phỏng vấn của Thu Lê tại http://diendan.vietduc.org/index.vdo?showt...ndpost&p=325299 (http://diendan.vietduc.org/index.vdo?showtopic=13938&view=findpost&p=325299))
Lưu ý: Tránh những câu hỏi đi sâu về đời tư, ko câu bài, ko spam...
Mọi trường hợp nêu trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo
Đây rồi!! Mãi mới tìm thấy box của Lê :D... Nào, mở hàng cho Lê nha:
- Lê nghĩ gì về các thí sinh khác trong Miss VDO?
- Mẫu người mà Lê thấy là tuyệt nhất? ( cả boy và girl nha)
- Lê có nghĩ mình có sức hút đối với người khác ko? ( khác đây là khác giới nha :P)
- Lê thích màu gì nhất và vì sao?
pinkpiggy139
14/10/2005, 16:25
:) Thực sự, Lê thấy các Miss Vdo ( khác) đều rất tuyệt tới mức nếu Lê là ban giam khảo chắc cũng ko thể chọn ra được người xứng đáng với danh hiệu này, vì Lê thấy ai cũng xinh, ai cũng có những bài trả lời phỏng vấn rất thú vị thể hiện cá tính riêng của mình.( chính xác là ai Lê cũng muốn bỏ phiếu, sao lại chỉ có một phiêu thui nhỉ?) Đó cũng là điều khá bất ngờ đối với Lê trong cuôc thi Miss Vdo. Lê rất hâm mộ các chị , các bạn bởi những thành tích họ đạt được và cách nghĩ, phương châm sống của họ, và cả khuôn mặt rất đẹp nữa! :*
Người Lê ấn tượng đầu tiên là chi Hoa_ SBD 07, trông chị ý thật xinh! Thứ hai là chị Dương Hồng Ngọc với nhận xét về tình yêu:" Tinh khiết va giản dị như 1 cốc nước trắng . Rượu,cafe' & trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng vậy ngọt ngào ,êm đềm & đắng cay,tất cả đều xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất"; hay câu của chị Hoa ( SBD 14) "Tình yêu là thứ duy nhất cho đi mà ko cần nhận lại.". Quá hay luôn! Ngoài ra, Lê rất phục câu của chị Diệp (SBD 19): "Bức tranh đẹp hơn khi xen lẫn những mảng tối, bản nhạc hay hơn khi xen lẫn những nốt trầm, cuộc sống có ý nghĩa hơn khi xen lẫn những khoảnh khắc buồn.Vì thế nên biết vượt qua những nỗi buồn mà vươn tới những niềm vui trong cuộc sống." Câu nói rất sâu sắc! Lê còn ấn tượng với chị Diệu Hương (SBD 20), qua bài phỏng vấn Lê thấy chị ý hiền hiền, vui vui, mà có vẻ tốt tốt, nếu Lê mà quen được chị ý chắc Lê quý chị ý lắm, hì hì. :* Chị Hiền ( SBD 21) cũng hay, mái tóc ngắn trông thật dễ thương, ( bài viết cũng khá dài nữa) :D . Chị Trà My có đôi má lúc nào cũng đỏ ửng, Lê ấn tượng từ hồi nhìn thấy ở sân trường. Bức ảnh chị Thiên Hương chụp ở biển trông như diễn viên Hàn Quốc luôn. ;;) Còn Ngọc Phương (SBD 28) là bạn học cùng Lê hồi cấp hai, Lê thấy bạn ý càng lớn càng xinh!
Bạn Huệ Phương bên A 16 có phần trả lời rất tự tin trong box giao lưu. Hôm trước học khiêu vũ cùng bạn ý, Lê thấy Huệ Phương say sưa nhảy, trông hay hay, mọi người cũng rất khen Phương. Chị Quỳnh Trang (SBD 30) Lê đã từng thấy trên hoa học trò, chị ý còn làm xung kích ở trường nữa, vừa vào cổng đã thấy một chị xinh xinh, Lê thấy thật tự hào về nữ sinh Việt Đức. Còn Cao Trang là bạn Lê từ hồi cấp hai, là tổ trưởng gương mẫu , đáng yêu, học rất đỉnh tiếng anh, lại rất yêu SA nữa, Lê bỏ phiếu cho Trang đó
Cảm nhận của Lê về các Miss Vdo khác chỉ có vậy thui! :)
Mẫu người mà Lê thấy tuyệt nhất về girl là trẻ trung, thân thiện, học giỏi , biết ứng xử và có lòng quyết tâm. Còn về boy, đối với Lê, một boy tuyệt vời : dũng cảm ( ko tệ nạn), thông minh, có ý chí, chung thủy.
Hic hic, Hoàng hỏi khó ghê ha. Lê nghĩ mình cũng có một chút xíu sức hút với người khác ( cả người khác và cùng giới :D ) , một phần là do cảm nhận của riêng bản thân, còn một phần là do các bạn Lê nói với Lê. :D
Lê thích màu hồng và màu da cam. Màu hồng vì Lê thích ăn kẹo dâu. Màu da cam vì Lê thích uống nước cam. Còn một lý do khác nữa, Lê thích hai màu này vì khi nhìn vào, Lê thấy thoải mái ( đặc biệt khi Lê mặc áo màu hồng với da cam cũng hợp nhất so với các màu khác) :x
snoopypth
14/10/2005, 16:40
1.THEO LÊ CON TRAI BÂY GIỜ TỐT HAY XẤU HAY TRUNG BÌNH ^_^?
2.LÊ MONG MUỐN LÀM JI` SAU NÀY VÀ LÍ DO?
ĐÂY LÀ 2 TRONG SỐ NHỮNG CÂU HỎI MÀ TỚ MỚI NGHĨ RA
ĐỂ VÌA NGHĨ TÍP
@_@
2 Lê
biết Lê lập topic giao lưu là Trang phải cố tìm để hỏi vài điều(hôm qua tìm maic chẳng thấy gì cả , hic hic :( )
Lê này , Trang thấy Lê rất giỏi trong các muôn nghệ thuật như múa , nhảy...., với mọi người Lê cũng rất đc mọi người yêu quý nữa ..
vậy Lê đã bao h cảm thấy mình rất muốn làm 1 cái gì đó hay là 1 ai đó mà có lẽ là rất khó với Lê chưa?? :|
nhưng dù khó Lê cũng sẽ cố làm cho đc phải ko???
cũng như cuộc thi này cũng vậy CỐ LÊN!!! :D :x
và câu hỏi cuối cùng Trang muốn hỏi Lê là Lê nghĩ gì về chuyện tình cảm của những bạn nữ bây h (đối với gia đình , bạn bè ...và cả tình yêu nữa :P )
goodluck!! :D
a_swanheart
15/10/2005, 11:00
Biết Lê xin lập topic đã 2 hôm nhưng hôm nay mới vào (vì ko nghĩ ra câu hỏi gì tốt cả):
- Lê nghĩ gì về lớp học của mình, bạn bè mình?
- Mục tiêu truớc mắt của Lê là gì?
- Lê nghĩ gì khi có nhiều người đặt kì vọng vào mình?
- Lê sẽ nghĩ gì khi có người nói rằng Lê thực sự không có khả năng đạt giải MISS VDO?
:D
pinkpiggy139
15/10/2005, 17:44
Trả lời bạn Phan Hải:
_ Nếu đoạt giải, Lê sẽ thấy rất bất ngờ nhưng cũng khoái khoái vì ngay từ đầu khi quyết định đăng ký tham gia Miss Vdo Lê đã xác định là mình thi để đóng góp cho 4rum và vui là chính, vì Lê tự thấy mình ko có triển vọng lắm, mặt khác Lê cũng rất mong Miss Vdo phải là người thực sự xứng đáng với danh hiệu đó. :)
_Nếu đoạt giải Lê sẽ khao các bạn đi ăn uống, nếu còn dư Lê sẽ khao mẹ với em gái Lê đi ăn kem. :D
_ Về bản thân mình, Lê tự hào nhất là khuôn mặt của Lê. Lê thấy người lớn thì thường hay bảo Lê: cháu có làn da trắng mịn thich thật đấy ( sướng phổng mũi :D ) , bạn bè thì bảo Lê mặt phúng phính phúng phính, mấy tên con trai lớp thì suôt ngày kêu Lê ( tiết thể dục ) : thôi Lê ơi , tớ nói thật, ấy lăn còn nhanh hơn đấy, hoặc hôm hoc bóng rổ: ko biết Lê với quả bóng thì cái nào tròn hơn nhỉ? -> tức nổ cả đom đóm >:P ...Nhờ có cái mặt béo béo này mà lúc Lê được khen là bầu bĩnh dễ thương, lúc bị chê là mặt ngu ngu béo như mặt heo nhưng đến lúc ngồi một mình nghĩ lại thì Lê lại thấy buồn cười và vui vui vì đó là những kỷ niệm rất đẹp đẽ trong tuổi đến trường của Lê.( chỉ mỗi tội bị véo má đau quá trời, không khéo má bị xệ giống hai cha con dogs trong Tom & Jerry mất , hic ! :(( )
_ Trong những người xung quanh Lê ngưỡng mộ ai nhất?
Đã từng có người hỏi Lê : bạn có biết ai là người phụ nữ đẹp nhất Việt Nam ko? Lê trả lời: Có, người phụ nữ ấy ko chỉ đẹp nhất Việt Nam mà đối với Lê người phụ nữ ấy đẹp nhất thế giới này, và đó chính là Mẹ Lê. Lê ngưỡng mộ mẹ bởi mẹ khâu vá giỏi, bởi mẹ nấu ăn ngon và bởi một mình mẹ luôn chăm sóc dạy dỗ hai chị em Lê những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Đã có lúc hai chị em làm mẹ rất tức giận, nhưng từ bé tới giờ, chưa một lần mẹ đánh chị em Lê. Mẹ luôn đi theo Lê, dạy cho Lê biết con đường nào đúng và con đường nào sai. Mẹ Lê là người phụ nữ rất hiền hậu nhưng dù cuộc đời của mẹ rất vất vả mẹ vẫn cố gắng hết sức để hai chị em Lê được ăn học đầy đủ cho bằng bạn bằng bè, chẳng thiếu thứ gì. Trên đời này ko có ai là hoàn hảo, mẹ Lê cũng vậy, cũng có những điểm xấu và điểm tốt, nhưng đối với Lê, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất, đã , đang và sẽ là mãi mãi. :x
_ Trong số những người bạn của Lê, có một bạn tên là Bích Ngọc, bạn ý học cùng Lê từ hồi cấp hai, bạn ý đang học ở Sing. Ngọc học rất rất giỏi, có thể nói là giỏi nhất trường cấp hai của Lê, ngoài ra bạn rất cá tính. Bạn ý đã từng nói rằng nếu ở trong một giấc mơ, tôi sẽ mơ mình giết người vì thực chất tôi ko thể thực hiện nó ngoài đời.... Ngoài ra còn nhiều lý do khác khiến Lê rất ngưỡng mộ bạn ấy. :)
pinkpiggy139
15/10/2005, 18:00
Trả lời Hương ne`:
_ Theo Lê , không chỉ bây giờ mà thời đại nào cũng thế cũng có người tốt, người xấu và người vừa vừa, nhưng người tốt cũng có điểm xấu, người xấu cũng có điểm tốt, còn người trung bình thì có thể tốt hơn hoặc xấu đi. Nói chung nhờ có người tốt mà mình biết thế nào là người xấu và ngược lại, tất nhiên ko trừ con trai.
_Sau này Lê muốn làm một trong những nghề : cô giáo vì Lê thấy có một số thầy cô giáo ko hiểu học sinh, Lê nghĩ nếu là Lê thì Lê sẽ hiểu học sinh hơn( từ hồi bé đã nghĩ thế) :D ; thứ hai là nhà thiết kế thời trang vì qua những bộ quần áo ấy Lê có thế sáng tạo ra bất cứ cái gì Lê thích và những gì Lê cảm nhận được trong cuộc sống. :)
pinkpiggy139
15/10/2005, 18:34
Trả lời Trang nghen:
_ Lê đã từng ( bây giờ vẫn còn) rất muốn trở thành một diễn viên múa bale nhưng hic hic, có rất nhiều yếu khiến Lê ko thể: bố Lê ko cao + mẹ Lê hơi béo = Lê "tròn" => ko thể tập, và thứ hai là hồi bé mẹ Lê toàn cho Lê học các môn ngoại khóa trong hè rồi vào năm lại bắt nghỉ nên chẳng tập được gì đến nơi đến chốn, bây giờ Lê nhận ra thì quá muộn, hic hic, đó cũng là điều Lê cảm thấy hối tiếc nhất trong cuộc đời Lê. Chắc cũng vì vậy mà bây giờ Lê chỉ có thể thực hiện đựoc một phần ước mơ của mình trong những lần tập văn nghệ của trường.
Trả lời Trang nghen:
_ Lê đã từng ( bây giờ vẫn còn) rất muốn trở thành một diễn viên múa bale nhưng hic hic, có rất nhiều yếu khiến Lê ko thể: bố Lê ko cao + mẹ Lê hơi béo = Lê "tròn" => ko thể tập, và thứ hai là hồi bé mẹ Lê toàn cho Lê học các môn ngoại khóa trong hè rồi vào năm lại bắt nghỉ nên chẳng tập được gì đến cùng, bây giờ Lê nhận ra thì quá muộn, hic hic, đó cũng là điều Lê cảm thấy hối tiếc nhất trong cuộc đời Lê. Chắc cũng vì vậy mà bây giờ Lê chỉ có thể thực hiện đựoc một phần ước mơ của mình trong những lần tập văn nghệ của trường. :D
_ hic hic, câu hỏi thứ hai của Trang thiệt là hóc búa vì Lê cũng ko biết chi tiết lắm về chuyện tình cảm của những bạn khác, những người Lê biết đến cũng chỉ là một phần nhỏ, nên để nhận xét chung thì... Hay Lê chỉ nói chung về những gì Lê biết thôi nhé! Ừm..., Lê thấy đối với gia đình ít bạn có thói quen tâm sự với bố mẹ, đối với bạn bè nói chung là quý thì tốt còn ko thì bình thường,nhưng dù sao cũng dễ giúp đỡ và nói chuyện, đối với tình yêu ít người giữ được mối quan hệ bền vững, có người thay đổi như chong chóng, nhưng cũng có người khá thủy chung, nhưng đa số đều ngộ nhận tình cảm của mình là tình yêu, đến khi chia tay rất đau khổ,.. hic, về phần này rất đa dạng và phong phú, với lại chính Lê cũng chưa thực sự hiểu về hai chữ "tình yêu" nên nhận xét cũng ko được chuẩn lắm. :|
pinkpiggy139
15/10/2005, 19:12
Trả lời Việt Anh :
_ Nghĩ gì về lớp mình ư? Quá ngoan! :x ko có thành phần xấu nào cả, các bạn rất chăm học. Có nhiều bạn đã trở thành tấm gương cho Lê học tập nhiều: bạn Hồng Anh học giỏi nhất lớp, ngoài ra Lê còn khâm phục bạn ý một điều, bạn ý đã làm gì là phải làm đến cùng với thành tích cao nhất có thể; bạn Hoàng học giỏi tiếng Anh, đồng thời là một người rất có trách nhiệm. Bạn Việt Anh học giỏi văn. Hiền Anh có cách trình bày, giải thích trước 1 tập thể rất rõ ràng và thuyết phục. Chị Mai là một lớp trưởng tốt, cách nói của Mai trước lớp cũng rất hay, lời nói rất có trọng lượng. Bạn Yến là một bạn gái thông minh và ham học...v..v.. Lớp mình cũng là lớp đầu tiên Lê thấy quý nhất đấy. Nhưng cũng do hơi nhiều bạn nữ,lại ít nam quá nên lớp mình hơi trầm, thiếu sôi nổi, cái này chắc bạn nào cũng biết. :)
_ Mục tiêu trước mắt của Lê là Đại học. :)
_ Khi có nhiều người đặt kì vọng vào mình, Lê nghĩ bây giờ mình nên làm gì để ko làm họ thất vọng và bắt đầu làm công việc đầu tiên trong danh sach việc cần làm của Lê. :)
_Khi có người nói rằng Lê thực sự ko có khả năng đoạt giải, Lê sẽ nghĩ rằng mặc dù khả năng đoạt giải của Lê ko cao nhưng Lê cũng muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng Lê ko thua kém bất cứ một Miss Vdo nào, mỗi người đều có một ưu điểm và Lê cũng có thế mạnh riêng của mình mà người khác không có. :D
vitaly14989
16/10/2005, 13:51
Hè !!!!!!!!!
Bà con post bài lên nhanh wa', mò mãi mới vào được đây
Lê cho hỏi mấy câu nè.......
1/ 3 tiêu chuẩn về một người bạn trai lý tưởng của Lê là gì? ( đừng bảo là giống ông Vũ nhá )
2/ Lê gặp được người nào như thê' trong cuộc sống chưa?
3/ Đã bao giờ tư vấn cho ai về vấn đề tình cảm chưa? ( em mình chẳng hạn ) :-?
Trust in me the way I trust in U
16/10/2005, 18:59
Lê nghĩ j về 1 thằng con trai cấp 3 xem film xxx,uống rượu bia,đi luợn lờ suốt ngày?
Lê có bao h chơi với người như thế ko?
chắc Lê sẽ trả lời là có nhung sẽ giúp nó sửa đổi
nhưng nói kiểu j mới là quan trọng
ko thể nói giáo huấn như trên tv đc,right?
november689
17/10/2005, 12:54
Nếu gia đình người bạn thân nhất của Lê tan vỡ, Lê sẽ an ủi thế nào?
vitaly14989
18/10/2005, 14:44
4/ Đôi với Lê, người mẹ của Lê giữ vai trò quan trọng nhất đúng không?
Vậy thứ nhì là ai?
Bạn bè của Lê giữ vai trò như thế nào?
5/ Lê nghĩ., mình có phải là một người may mắn không?
monster_sea2412
18/10/2005, 21:07
Hi! Tớ có xem qua ảnh của Lê, trông Lê rất dễ thương và cũng được gặp Lê một lần rồi. Hỏi bạn một câu ngắn thui,
Khi bạn quý một ai đó, đặc biệt hơn những người bạn khác, Lê có thường thể hiện ra khuôn mặt, hay cử chỉ không, và nếu có thì biểu hiện như thế nào?
Một ngừơi bạn thân thì theo quan điểm của bạn là người như thế nào?
pinkpiggy139
19/10/2005, 16:24
Originally posted by vitaly14989@13:51, 16/10/2005
Hè !!!!!!!!!
Bà con post bài lên nhanh wa', mò mãi mới vào được đây
Lê cho hỏi mấy câu nè.......
1/ 3 tiêu chuẩn về một người bạn trai lý tưởng của Lê là gì? ( đừng bảo là giống ông Vũ nhá )
2/ Lê gặp được người nào như thê' trong cuộc sống chưa?
3/ Đã bao giờ tư vấn cho ai về vấn đề tình cảm chưa? ( em mình chẳng hạn ) :-?
Quoted post
- 3 tiêu chuẩn về một người bạn trai của Lê cũng đơn giản lắm (nhưng sau này có iu ai đó ko biết Lê còn nhớ tới 3 tiêu chuẩn này ko nữa :P ), Lê thích con trai dũng cảm, thông minh, nhưng khi đã iu ai thật lòng thì phai chung thủy.
- ( bà Hàng nè.. Tui gặp thì đã kể cho bà rùi :D ) . Lê chưa gặp người nào như thế cả.
- Đã từng tư vấn cho một người bạn hồi cấp hai về chuyện tình củm, thành công tốt đẹp :D .
pinkpiggy139
19/10/2005, 16:44
Originally posted by Trust in me the way I trust in U@18:59, 16/10/2005
Lê nghĩ j về 1 thằng con trai cấp 3 xem film xxx,uống rượu bia,đi luợn lờ suốt ngày?
Lê có bao h chơi với người như thế ko?
chắc Lê sẽ trả lời là có nhung sẽ giúp nó sửa đổi
nhưng nói kiểu j mới là quan trọng
ko thể nói giáo huấn như trên tv đc,right?
Quoted post
Câu hỏi của My thú vị thật đấy, một người con trai như My nói mang khá đầy đủ những tính cách mà Lê ghét nhất ở một đứa con trai. Nghĩ gì về một người như thế ư? Bạn ý giỏi thật đấy,chắc bạn ý phải học siêu lắm mà thi cử đến nơi vẫn có thời gian để làm những việc đó, thật rỗi rãi.
Sao My lại nghĩ Lê sẽ trả lời là có nhỉ? Trong số tất cả những bạn của Lê mà là con trai, ko có ai như thế cả vì Lê ko hợp chơi với người như thế nên cũng ko đi chơi với họ -> chắc Lê ko phải trả lời câu hỏi còn lại của My chứ? :)
pinkpiggy139
19/10/2005, 17:00
Originally posted by november689@12:54, 17/10/2005
Nếu gia đình người bạn thân nhất của Lê tan vỡ, Lê sẽ an ủi thế nào?
Quoted post
Cám ơn câu hỏi của Huyền!
Nếu chỉ nói không là gia đình tan vỡ thì cũng khó trả lời vì tớ ko hiểu tan vỡ theo ý bạn cụ thể là như thế nào? Có rất nhiều kiểu chẳng hạn bố mẹ bạn đó cãi nhau rất gay gắt rồi ly dị, có thể bố mẹ ko ly dị nhưng mọi người trong gia đình cư xử với nhau rất lạnh nhạt ( có thể nói là như người ko quen biết ), có thể bố mẹ chia tay một cách êm ả chỉ do cảm thấy ko thể sống chung với nhau nhưng đối với bạn đó lại là cả một vấn đề..v...v... Với cả cũng còn phụ thuộc vào tính cách của bạn đó nữa. Nhưng nếu đó là bạn thân của Lê bây giờ thì Lê sẽ đưa bạn ý lên sân thượng khu tập thể nhà Lê, cho bạn ý ngắm cảnh sông Hồng ( hoặc lên Vincom chơi cũng được, bạ ấy sẽ khá hơn đấy) rồi sẽ dần dần hỏi han, tâm sự với bạn ý, cũng tùy cơ ứng biến, miễn đừng để bạn ý nghĩ là Lê thương hại bạn ý, mà thay vào là sự đòng cảm và muốn chia sẻ, Lê nghĩ sẽ ko khó nói chuyện vì mình cũng đã hiểu bạn và bạn cũng tin tưởng mình, ban thân mà. :)
pinkpiggy139
19/10/2005, 17:11
Originally posted by vitaly14989@14:44, 18/10/2005
4/ Đôi với Lê, người mẹ của Lê giữ vai trò quan trọng nhất đúng không?
Vậy thứ nhì là ai?
Bạn bè của Lê giữ vai trò như thế nào?
5/ Lê nghĩ., mình có phải là một người may mắn không?
Quoted post
- Thứ nhì là em gái Lê, cái Linh ý, chắc Hằng cũng biết rùi đấy! Nó chẳng giống Lê tí nào, hơi nghịch ngợm, thích skate và Avril, nhưng Lê và nó thường rất hiểu ý nhau, chỉ cần quay ra nhìn nhau, khỏi nói cũng biết là cả hai đứa cùng nghĩ gì. hì hì :D
- Bạn bè của Lê, Lê coi như anh em nên họ giữ vai trò quan trọng đối với Lê, đó là chỗ dựa tốt nhất của Lê khi ko có mẹ bên cạnh ( vì mẹ Lê rất bận ). :)
- Lê gặp khá nhiều điều xui xẻo trong cuộc sống, nhưng ko vì thế mà cho rằng mình là người xui xẻo, Lê thấy mình may mắn vì sau những điều xui xẻo ấy luôn có những người bạn tốt bên cạnh ủng hộ và giúp đỡ Lê. :x
pinkpiggy139
19/10/2005, 17:21
Originally posted by monster_sea2412@21:07, 18/10/2005
Hi! Tớ có xem qua ảnh của Lê, trông Lê rất dễ thương và cũng được gặp Lê một lần rồi. Hỏi bạn một câu ngắn thui,
Khi bạn quý một ai đó, đặc biệt hơn những người bạn khác, Lê có thường thể hiện ra khuôn mặt, hay cử chỉ không, và nếu có thì biểu hiện như thế nào?
Một ngừơi bạn thân thì theo quan điểm của bạn là người như thế nào?
Quoted post
Cám ơn lời khen của Lan Anh nha! :P
Khi yêu quý một ai đó đặc biệt hơn những người khác, hồi trước thì có thể hiện ra khuôn mặt ( chẳng hạn hay ngượng hoặc ko dám cười, hic, Lê cũng ko hiểu tại sao) , còn bây giờ thì ko, Lê cư xử như các bạn khác, nhưng thầm mong là bạn ý nhận ra có người đang ngưỡng mộ bạn ý ;)) ( ghi chú: hiện nay ko có ngưỡng mộ ai, chỉ là trả lời câu hỏi của bạn thui :D )
Một người bạn thân theo Lê thường là người hay đi cùng mình, nhưng cũng có những người ko ở bên cạnh nhưng hiểu mình ( Lê cũng có một người bạn như thế :D ), một người bạn tốt là khi cả thế giói bước ra, còn người đó thì bước lại bên mình và ko nói " thôi đành chấp nhận".
Lê a`,Dương cũng có câu hỏi cho Lê đây.E hem` :
_Nếu Lê biết có 1 bạn trai để ý Lê,ma` Lê ko thích ,thì Lê sẽ lam` gi`?
(có cho bạn ý cơ hội ko?hay nói rõ với bạn ý,có ngại ko....???)
_Với những người nghĩ Lê "giả nai" thi` Lê thấy thế nao`?(có thanh minh ko? co làm gi` để họ hết hiểu lầm ko...???)
_Nếu bạn thân của Lê yêu phải 1 người ko tốt (mà chỉ Lê biết) thi` Lê sẽ làm thế nao`???
Cố trả lời hết nha! >< >< ><
Lê có tin vào số mệnh ko? Lê có nghĩ mình có thể thay đổi số phận của chính mình, ngay cả khi nó đã được định sẵn?
Lê trang trí phòng của mình như thế nào? (tả à nha, ko nói sơ qua đâu đấy :P)
Lê thích được đi đâu nhất và vì sao? Nơi nào đem lại cho Lê sự thanh thản và yên bình?
tama301_89
19/10/2005, 17:46
A`,sory cả nha`,lúc nãy vao` nhầm nick của em nao` lớp 10A17 thi` phải.thảo nào thấy thiếu thiếu cái gì,hóa ra là thiếu phần đăng nhập
tại iem ý chưa tắt nick chứ ko phải tại tui nha.
thui bbb cả nhà!!!
vitaly14989
19/10/2005, 18:16
6/ Công việc, hoạt động yêu thích nhất của Lê là gì?
7/ Bài hát yêu thích nhất của Lê là gì? Tại sao?
:D
monster_sea2412
20/10/2005, 19:19
Originally posted by pinkpiggy139@18:21, 19/10/2005
Cám ơn lời khen của Lan Anh nha! :P
Khi yêu quý một ai đó đặc biệt hơn những người khác, hồi trước thì có thể hiện ra khuôn mặt ( chẳng hạn hay ngượng hoặc ko dám cười, hic, Lê cũng ko hiểu tại sao) , còn bây giờ thì ko, Lê cư xử như các bạn khác, nhưng thầm mong là bạn ý nhận ra có người đang ngưỡng mộ bạn ý ;)) ( ghi chú: hiện nay ko có ngưỡng mộ ai, chỉ là trả lời câu hỏi của bạn thui :D )
Một người bạn thân theo Lê thường là người hay đi cùng mình, nhưng cũng có những người ko ở bên cạnh nhưng hiểu mình ( Lê cũng có một người bạn như thế :D ), một người bạn tốt là khi cả thế giói bước ra, còn người đó thì bước lại bên mình và ko nói " thôi đành chấp nhận".
Quoted post
Chà, về khoản bạn thân thì quan điểm của chúng ta giống nhau ghê ha.
Nhưng Lê à, tại sao lại chỉ là ngưỡng mộ? Khi bạn thích/quý một ai đó đặc biệt hơn những người bạn khác, thì tình cảm đó, tớ nghĩ sẽ gần gũi hơn sự ngưỡng mộ nhiều :D .
Câu tiếp: Lê có bao giờ cảm nhận được tình cảm từ một người khác giới giành cho mình không? VD như ai đó đang có chút gì đặc biệt với Lê chẳng hạn (nếu người ta không nói ra)? Tất nhiên, có bao giờ Lê tin vào cảm giác của mình không?
pinkpiggy139
26/10/2005, 16:40
Originally posted by duxinh@17:32, 19/10/2005
Lê a`,Dương cũng có câu hỏi cho Lê đây.E hem` :
_Nếu Lê biết có 1 bạn trai để ý Lê,ma` Lê ko thích ,thì Lê sẽ lam` gi`?
(có cho bạn ý cơ hội ko?hay nói rõ với bạn ý,có ngại ko....???)
_Với những người nghĩ Lê "giả nai" thi` Lê thấy thế nao`?(có thanh minh ko? co làm gi` để họ hết hiểu lầm ko...???)
_Nếu bạn thân của Lê yêu phải 1 người ko tốt (mà chỉ Lê biết) thi` Lê sẽ làm thế nao`???
Cố trả lời hết nha! >< >< ><
Quoted post
_Nếu có một bạn để ý Lê mà Lê ko thích thì Lê sẽ kết nạp bạn ý làm anh hoặc em trai :D
_Với những người nghĩ Lê "giả nai", Lê sẽ chẳng làm gì cả, chẳng việc gì phải thanh minh, chẳng qua người ta chưa hiểu mình thôi. Lê đã từng lâm vào tình cảnh như thế, nhưng sau này các bạn vẵn chơi với Lê. Hồi trước còn có một đứa bạn phát biểu với Lê 1 câu xanh rờn :" Hồi Lê mới vào lớp tưởng Lê giả nai, hóa ra nai chính hiệu", hic! Còn Lê nghĩ Lê bình thường, sống tốt với mọi người và luôn là chính mình là được.
_ Lê sẽ tìm mọi cách ngăn cản bạn Lê, và phải chứng minh được người kia ko tốt.
dungkimke
28/10/2005, 20:20
mọi người hỏi nhanh quá :o bạn Lê ơi thế bạn có biết hát quan họ không ? :D
pinkpiggy139
29/10/2005, 21:28
Originally posted by dungkimke@20:20, 28/10/2005
mọi người hỏi nhanh quá :o bạn Lê ơi thế bạn có biết hát quan họ không ? :D
Quoted post
Ơ, em đang học lớp hát quan họ anh dạy mà! ;))
dungkimke
29/10/2005, 22:01
nhầm với ai à ? anh có mở lớp dạy quan họ hồi nào ? em ơi thế bay giờ có một người em ghét mà lại thắng em trong cuộc thi này em cảm thấy thế nào ?
pinkpiggy139
02/11/2005, 17:05
Originally posted by dungkimke@22:01, 29/10/2005
nhầm với ai à ? anh có mở lớp dạy quan họ hồi nào ? em ơi thế bay giờ có một người em ghét mà lại thắng em trong cuộc thi này em cảm thấy thế nào ?
Quoted post
(hic, trong cuộc thi này ko có ai em ghét)
em sẽ thấy buồn vì mình còn nhiều điều chưa tốt như mình nghĩ
dungkimke
06/11/2005, 19:43
Em Lê thân ! Mấy hôm nay biến đi đâu rồi mà không thấy lên đây post bài , hôm nay có kết quả rồi anh hồi hộp muốn chết , không biết em thì thế nào ? Khi nào rảnh tường thuật lại nhé
dungkimke
06/11/2005, 19:54
:( Lê ơi , 6 người đoạt giải em có ghét ai không ? :D
Ciara_Princess
07/11/2005, 12:25
hi em, chị chưa giao lưu đc với em lần nào nhỉ? :P nhưng dù sao cũng rất vui khi được cùng thi với em. Cảm ơn em vì đã tham gia đóng góp nhiệt tình cho cuộc thi cũng như cho diễn đàn. Rất hi vọng được gặp mặt em và các thí sinh khác trong một tưong lai gần ;)
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.