PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Giao lưu với SBD 34 - Nguyễn Hương Giang



ZeT
12/10/2005, 12:29
Topic này dành để giao lưu giữa toàn thể member VDO và SBD Miss VDO - 34: Ginny - Nguyễn Hương Giang ! Hãy tham gia sân chơi bổ ích này bằng những câu hỏi thật thú vị, chúng ta hãy cùng chờ xem Hương Giang thể hiện mình nhé !
(các bạn có thể xem chi tiết về phần ảnh dự thi và bài phỏng vấn của Hương Giang tại http://diendan.vietduc.org/index.vdo?showt...ndpost&p=325544 (http://diendan.vietduc.org/index.vdo?showtopic=13938&view=findpost&p=325544))

Lưu ý: Tránh những câu hỏi đi sâu về đời tư, ko câu bài, ko spam...
Mọi trường hợp nêu trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo.

----
BTC Miss VDO 2005

namduong81
12/10/2005, 14:38
Chào Giang rất vui khi được làm quen với em ! Mở hàng cho Giang cái nào: Em có nghĩ rằng mình quá được các bạn khác ưu ái mà đề cử đi thi MISS không?

leo_mango
12/10/2005, 17:18
Chào anh :D
Em thì em không nghĩ mình quá được mọi người ưu ái mà đề cử đi thi Miss vì những người động viên em tham gia cuộc thi này hầu hết là các anh chị trong box Tán phét _ vui cười và tất nhiên là còn một số mấy đứa bạn của em bên ngoài :P
Mọi người muốn em tham gia một phần cũng là trong hội cũng chỉ có mấy người là con gái :D ,chị Diệp này,chị My gracial love với em thui (hình như là chỉ có thế :P),chị My thì nhất quyết không tham gia rồi nên còn mỗi em với chị Diệp,hehe,thế nên là :)
Ban đầu còn lưỡng lự nhiều nhưng được anh trai Peeves với mấy người trong hội thịt vịt như anh hoasung,chị Diệp,anh Alex động viên em mới có đủ can đảm nộp đơn tham dự đó :-SS :D

chipmeo
13/10/2005, 11:35
^^ thế thì Gin cũng ko tự tin lắm nhỉ ^^
tớ quen Gin mấy tháng rồi ^^ quý gin cực ^^
hỏi Gin câu này nhá
ấy có thấy tiền thưởng cuộc thi này là quan trọng ko : nghiêm túc đấy :|

leo_mango
13/10/2005, 12:00
Cảm ơn chipmeo nha :x
Uhm...tớ không tự tin cho lắm nhưng cũng không quá tự ti đâu :P
Cậu hỏi nghiêm túc thì tớ cũng trả lời nghiêm túc luôn :D Đối với tớ,tiền thưởng cuộc thi này không hề quan trọng chút nào :) tớ thi với mục đích vui là chính thôi mừ,tất nhiên được thì càng hay :x hehe

girlngotnhumialui
13/10/2005, 12:08
Bạn Gin oai , bạn sẽ làm j` nếu được giải Miss VDO ?

kristiano
13/10/2005, 22:09
Nhóc ơi ! Qua nhưng gì mà em đã hiểu đc . Với em , người con trai khiến em phục nhất là người như thế nào ?? :D

mpx_stylish
15/10/2005, 00:29
1 câu thôi: Tại sao em lại đăng ký tham gia nhỉ

poupee
15/10/2005, 08:51
Giang nè, khởi đầu hơi muộn nhưng cố gắng bứt phá nhé, chúc em thành công. Giang có dáng người cực chuẩn (hic đang mơ ước đấy :( ) bí quyết giữ dáng của em là gì thế?

leo_mango
15/10/2005, 20:12
Originally posted by kristiano@22:09, 13/10/2005
Nhóc ơi ! Qua nhưng gì mà em đã hiểu đc . Với em , người con trai khiến em phục nhất là người như thế nào ?? :D

Quoted post

Người con trai khiến em phục nhất í ạ....để xem nào :-?
Đầu tiên là phải thông minh nè,cao thượng,có nhiều tài lẻ và vui tính nữa :x ;))

Onggiahamchoi
15/10/2005, 20:21
Chào em!!!
Anh hỏi nhé... Anh thấy em hơi nhút nhát khi gặp nhìu người lạ cùng một lúc. Có phải là em sợ bị bắt nạt ko ???
Giả sử về sau có 1 người yêu em, và em cũng yêu người ta, nhưng cậu ấy cũng nhát ko kém và ko dám ngỏ lời với em... Liệu em có dám "ấy ấy" cậu ta trước ko vậy??? hehehe...

leo_mango
15/10/2005, 20:29
Originally posted by poupee+8:51, 15/10/2005--><div class='quotetop'>QUOTE(poupee &#064; 8:51, 15/10/2005)</div><div class='quotemain'>Giang nè, khởi đầu hơi muộn nhưng cố gắng bứt phá nhé, chúc em thành công. Giang có dáng người cực chuẩn (hic đang mơ ước đấy :( ) bí quyết giữ dáng của em là gì thế?

Quoted post
[/b]
Cảm ơn chị :(
Ui chuẩn gì ạ,chị cứ quá khen :"> Nói thực em không có bí quyết gì cả ạ,cũng ăn,ngủ...và chơi như mọi người thôi :P chẳng có gì khác cả :D nhưng đựơc như thế này chắc một phần cũng là vì nhờ gen bố..hé hé,cũng khá tự hào >< :">

<!--QuoteBegin-mpx_stylish@00:29, 15/10/2005
1 câu thôi: Tại sao em lại đăng ký tham gia nhỉ
[/quote]
=)) Câu này mà anh cũng hỏi được à..........không biết hay sao còn giả vờ nữa x( ;))
Thôi để em trả lời cũng được ;)) em đăng ký với mục đích giao lưu,học hỏi........như ai ;;) và cũng một phần từ những lời động viên bên ngoài khiến em có đủ sự tự tin, mạnh dạn tham gia cuộc thi này ạ :D

leo_mango
15/10/2005, 20:42
Originally posted by Jindo@13:01, 15/10/2005
Nếu được giải ai sẽ là người em nhớ đến đầu tiên ?

Có lẽ là anh vitnuce vì hồi em chưa tham gia (sau hôm trung thu thì phải nhỉ :D),anh ý động viên em đăng ký và còn nói là sẽ vote cho em nữa chứ =)) nhưng chắc anh ý chả nhớ đâu hoặc có nhớ những cố tình lơ đi ;;) thế mà em lại nhớ nhất điều ấy,bây giờ còn thấy hơi nực cười ;)) Cũng chẳng có gì lắm :D

Đùa chứ có lẽ người em nhớ đến đầu tiên là anh hoasung :D Em còn nhớ trước lúc em tham gia và còn đang lưỡng lự thì anh ý là người động viên em nhiều nhất đấy ;;) cuộc thi này cũng không hẳn là quan trọng lắm nhưng những lời động viên ấy cũng có lúc làm em cảm thấy anh ý như người anh ruột của mình luôn í :D (mình hơi nhạy cảm quá chăng),đến chị em cũng chẳng bao giờ động viên,an ủi em như thế :(

Ngoài ra em cũng chẳng thể nào quên được anh mpx (x(),anh trai em-peeves cùng với gia đình bên hội thịt vịt và bạn bè ở ngoài :x iu mọi người lắm :)

leo_mango
15/10/2005, 20:56
Originally posted by Onggiahamchoi@20:21, 15/10/2005
Chào em&#33;&#33;&#33;
Anh hỏi nhé... Anh thấy em hơi nhút nhát khi gặp nhìu người lạ cùng một lúc. Có phải là em sợ bị bắt nạt ko ???
Giả sử về sau có 1 người yêu em, và em cũng yêu người ta, nhưng cậu ấy cũng nhát ko kém và ko dám ngỏ lời với em... Liệu em có dám "ấy ấy" cậu ta trước ko vậy??? hehehe...

Quoted post

Hihi,có lẽ là em hơi nhút nhát thật anh ạ :"> chẳng hiểu sao nữa,em cũng đã cố gắng nói chuyện thật nhiều với mọi người đấy chứ ạ :D Ai dám bắt nạt em chứ.......:P
Cái này chắc phải để 1 thời gian,em sẽ sửa dần dần anh ạ (nhiều người cũng góp ý rùi mà sao mình vẫn thế :() :D

Em nghĩ em sẽ không bao giờ yêu người nhút nhát cả,em đã thế rồi mà người ta cũng như em thì làm sao được chứ,cuối cùng lại chẳng ai biết người ấy cũng yêu mình thì hay :( Con trai là phải mạnh mẽ quyết đoán anh ạ,nhưng không có nghĩa là không nhã nhặn, lịch sự (2 cái này quan trọng với em lúc "đấy" lắm :) )
Mà nếu em có yêu phải một người như thế thì chắc em sẽ cố chờ cho người ấy "..." trước,còn nếu lâu quá không chịu được thì mình đành phải ra tay thôi anh ạ :)),làm theo những gì trái tim mách bảo để không hối hận về sau này,nếu em không làm thế mà để tuột mất người ấy thì chắc em sẽ day dứt đến suốt đời mất,em nghĩ là em sẽ không để như thế đâu :)

kristiano
15/10/2005, 21:15
Theo em thế cao thượng nghĩa là thế nào ? Một người thông minh nghĩa là thế nào ? Có phải là người láu cá không ?

leo_mango
15/10/2005, 21:38
Em xin được trả lời luôn câu hỏi của anh :D
Cao thượng,em nghĩ nó bao hàm nhiều đức tính quý ở con ngừơi :D
Người cao thượng là người không nhỏ nhen,không so đo tính toán,là người có lòng vị tha,bao dung và thương người.
Nhưng người cao thượng chưa chắc đã là người có hiểu biết nên em mới cần từ "thông minh" ở đây :D Nghĩ lại thấy mình dùng từ hơi nhầm vì đúng là thông mình cũng có khả năng là láu cá :P khôn lỏi,chắc phải thay bằng từ "có hiểu biết sâu rộng: :P _ tức là người có trình độ,có học thức,đơn giản thế thôi ạ,hix :)

Onggiahamchoi
15/10/2005, 22:22
Hahaha&#33;&#33;&#33; Thế lúc đấy em ra tay như thế nào vậy???
Người ta bảo ghét của nào trời trao của ấy, ngộ nhỡ người yêu em nhát hơn em thì sao vậy ta??? Nếu em ngỏ lời với cậu ấy xong, cậu ấy ko nói gì cả mà ngồi khóc tu tu thì em có chuồn chuồn ko??? Hahaha... hãy đặt trường hợp cậu ta rất mạnh mẽ với tất cả, nhưng với riêng em thì lại cực nhát...

kristiano
15/10/2005, 22:35
Đúng rồi đó , nhiều khi đúng thế thật . Như bạn gái anh đây nè . Rõ ràng trước khi gặp anh là không thích chơi với người ít tuổi , và càng không yêu những người ít . Vậy mà bây giờ iu anh rất nhiều . Liệu em có bao giờ cảm thấy mình mất lòng tin vào bản thân khi gặp tình huống ghét của nào trời cứ của ấy mà tặng mình chưa ? Trong những trường hợp đó em vẫn đón nhận hay là tìm cách chạy trốn ?
Phải nói thật là bạn của anh không chạy trốn nên giờ đây cả hai đứa rất vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc khi có nhau :D

leo_mango
16/10/2005, 11:18
Originally posted by Onggiahamchoi@22:22, 15/10/2005
Hahaha&#33;&#33;&#33; Thế lúc đấy em ra tay như thế nào vậy???
Người ta bảo ghét của nào trời trao của ấy, ngộ nhỡ người yêu em nhát hơn em thì sao vậy ta??? Nếu em ngỏ lời với cậu ấy xong, cậu ấy ko nói gì cả mà ngồi khóc tu tu thì em có chuồn chuồn ko??? Hahaha... hãy đặt trường hợp cậu ta rất mạnh mẽ với tất cả, nhưng với riêng em thì lại cực nhát...

Quoted post

Hix......ra tay tức là đành phải ngỏ lời trước thôi ạ,chắc phải mất công chuẩn bị nhiều lắm :P
Em nghĩ là chẳng có ai như vậy đâu ạ,sao lại được người khác ngỏ lời thích mình mà lại khóc tu tu được ạ :)) có khi em chuồn thật (nếu khóc nức nở như điên ;))) còn mới chỉ rơm rớm thì em càng sướng :x hehe,tức là người ấy cũng thích em và thấy hạnh phúc khi em nói ra với người ấy những điều đó :)
Nếu người ấy mạnh mẽ với tất cả nhưng riêng em lại cực nhát thì chứng tỏ em là người đặc biệt đối với người ấy rồi :D trường hợp này chắc em sẽ ngỏ lời trước :P như thế lại khác với người yếu đuối trong tất cả tình huống :D

leo_mango
16/10/2005, 11:23
Originally posted by kristiano@22:35, 15/10/2005
Liệu em có bao giờ cảm thấy mình mất lòng tin vào bản thân khi gặp tình huống ghét của nào trời cứ của ấy mà tặng mình chưa ? Trong những trường hợp đó em vẫn đón nhận hay là tìm cách chạy trốn ?


Quoted post

Thực sự là không anh ạ,em sẽ vẫn tự tin thôi (em nghĩ vậy :) )có thể đó là duyên số,ban đầu có thể ghét hoặc thành kiến với một số nhược điểm nhưng tiếp xúc nhiều nếu nhận ra những điểm cực đáng yêu,dễ thương,làm mình cảm phục thì em nghĩ là chẳng có lí do gì để em chạy trốn nó cả :P Lúc đấy không còn là ghét của nào trời cho của nấy nữa rồi,mà là thích của nào trời cho của nấy thì đúng hơn ạ :D hihi

mpx_stylish
16/10/2005, 17:30
ngày xửa ngày xưa các cụ có câu Môn Đăng Hộ Đối, em có nghĩ là em tương xứng với ng yêu trong mơ của em ko hay là cứ mong thế thôi vì ko ai đánh thuế ước mơ cả ;))

leo_mango
17/10/2005, 13:25
Originally posted by JindoA2@13:43, 16/10/2005
Người đàn ông lý tưởng của em quả thật là sự mong ước của bao nhiêu chị em, cũng như các anh em cũng có một số (đúng ra là vô số) tiêu chí đối về một người phụ nữ lý tưởng ...&#33;&#33;&#33;

    Nhưng em nghĩ sao về một tính yêu sét đánh, từ ánh mắt đến trái tim :D. Em đã bao giờ gặp trường hợp đó chưa, lúc đó em sẽ không có thời gian để nhận ra những ưu - nhược điểm của người đó mà đã đâm sầm vào họ mất rồi :)
 
  Em có hy vọng gặp trường hợp như vậy không :-/

Quoted post

Vâng đúng thế ạ,con người ai cũng có tham vọng,tiêu chí về "người ấy" lý tưởng cũng là một trong vô vàn những tham vọng đó thôi ạ :(

Em cũng một số lần gặp phải trường hợp như anh nói í :D đúng thật lúc đó em chưa kịp nhận ra những nhược điểm của họ,ngay cả những ưu điểm cũng vậy :">,lúc đấy đầu óc choáng váng nhưng cũng đủ tỉnh táo để không đâm sầm vào người ta anh ạ :P Thực ra cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu vì cơ hội có khi rất hiếm hoi,trừ khi là phải có mối quan hệ nào níu kéo hoặc lại tình cờ gặp nhau và nói chuyện chứ em nghĩ nhừng tình yêu sét đánh kiểu như vậy khó thành lắm :( nhưng nếu thành công thì có thể rất bền vững :x

Dù sao em thấy cảm xúc của mình bây giờ cũng chỉ mang tính bồng bột nhất thời mà thôi,em nói là em đã từng gặp cái kiểu đấy đấy nhưng học sinh mà anh,có gì là nhất quán đâu (em không nói tất cả)..........vậy thôi ạ :">

leo_mango
17/10/2005, 13:55
Originally posted by mpx_stylish@17:30, 16/10/2005
ngày xửa ngày xưa các cụ có câu Môn Đăng Hộ Đối, em có nghĩ là em tương xứng với ng yêu trong mơ của em ko hay là cứ mong thế thôi vì ko ai đánh thuế ước mơ cả ;))

Quoted post


;)) Sao anh không hỏi em có nghĩ người yêu sau này của em có tương xứng với em hay không mà lại hỏi theo nghĩa ngược lại vậy ạ :(( ;))
Hehe,đùa chút,em nghĩ là tình yêu không quan trọng cái vấn đề này anh ạ.Tuổi tác,hoàn cảnh là 2 vấn đề không hề liên quan gì đến tình yêu.....em nghĩ thế :) Điều trọng là 2 người ta yêu nhau (theo đúng cái định nghĩa về tình yêu của mỗi người :D)

becks_anh
17/10/2005, 14:17
em ginny này trả lời thẳng thắn -------yêu quá lol :x

muốn hỏi em vài câu mà thấy em còn bé quá, hỏi linh tinh lại mất công :D
nghĩ mãi mới ra 1 câu đơn giản..........tương lai em muốn làm gì? tại sao.......

hỏi nhỏ thêm cái , status của em nomoney_nohoney là dành cho ai vậy........lol

leo_mango
17/10/2005, 14:45
Hihi,cám ơn anh,em cũng không phải là người văn thơ dạt dào nên nghĩ gì nói vậy thôi ạ :P
Mà em còn bé gì chứ,lớn rồi anh ạ :">
Em từ bé đã mơ mai sau mình sẽ trở thành một nhà nhà ngoại giao giỏi,chắc tại em muốn tiếp bước cha anh (bố em :P) và một phần cũng vì ý thích đi đây đi đó hay để có tầm nhìn xa & rộng hơn :D

Í,cái status đó ạ,tại tình cờ thôi ạ,em với bạn em đi trên đường thấy 1 người mặc áo có in dòng chữ "No money,nohoney" đấy,em với nó thấy vần vần,hay hay mà quan trọng là cũng đúng với hoàn cảnh lúc đó nên nó thì làm nick Y&#33;M còn em thì làm status trên này :P hay không ạ :">
Cái này thì dành cho tất cả mọi người anh ạ,vì tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy mà :)) với cả đã không có gì rồi thì còn dành cho ai được nữa ạ :D

i_love_dongbangshingi
17/10/2005, 20:41
Hey Giang ><. Choa tớ hỏi nè : Cậu cóa tham gia bình chọn MISS ko ;;) và bầu cho ai & tại sao :D. & tiện thể hỏi luôn câu nè: nếu cậu được lọt vào top 10 thì cậu cảm thấy như thế nào? mừ nếu (chỉ nếu thui nha) ko lọt vào vòng típ theo thì sao :D
PS Cố lên nha :)>-

kristiano
17/10/2005, 23:04
Thì thế , có đứa nào bị anh trêu cho nên giận anh ấy rùi bây giờ thì ... :D em nhở .
Làm câu nữa nào . Thế với em thì phải thế nào là môn đăng hộ đối ? khó quá , chẳng nhẽ là cũng phải vừa cao , vừa dài và.. vừa còi như em àh ? hì hì
Vui tí thôi . Cô bé ơi &#33; em có muốn ra nước ngoài du học không ? Em nghĩ gì về việc học ĐH ở VN ? Với em vào ĐH là ngoài sức tưởng tượng hay là chuyện trong tầm tay ? Có lẽ hơi sớm vì em vẫn còn những hơn 1 năm rưỡi nữa để cố gắng mà . Nhưng mà thực sự bây giờ anh lại thấy quan tâm đến những bạn nhỏ tuổi hơn mình đang nghĩ gì về ĐH . Liệu quan niệm đã có gì thay đổi chưa hay là vẫn còn như vậy . trả lời tận tình nhé cô bé :D

leo_mango
18/10/2005, 12:41
Originally posted by i_love_dongbangshingi@20:41, 17/10/2005
Hey Giang ><. Choa tớ hỏi nè : Cậu cóa tham gia bình chọn MISS ko ;;) và bầu cho ai & tại sao :D. & tiện thể hỏi luôn câu nè: nếu cậu được lọt vào top 10 thì cậu cảm thấy như thế nào? mừ nếu (chỉ nếu thui nha) ko lọt vào vòng típ theo thì sao :D
PS Cố lên nha :)>-

Quoted post

Chào bạn Huyền :D
Tớ đang suy nghĩ về việc có nên tham gia bình chọn miss hay không vì đang thấy nếu các thí sinh cũng được tham gia bình chọn thì hơi bị "chuối" :P
Nếu bầu cho mình thì lại gây nhiều thành kiến,có thể như vậy,mặt khác tớ thấy mình cũng chưa phải xuất sắc để được như vậy :">
Có bầu thì tớ sẽ bầu cho...........hix,khó nghĩ quá :P nhưng chắc sẽ là chị holly vasquez (SBD 12_Nguyễn Ngọc Hoa),tớ thấy chị í không hẳn là xinh theo cách của nhiều người đánh giá nhưng tớ nghĩ ngoại hình thế là ổn,nhìn trông tây tây :x bên cạnh đó là bài trả lời phỏng vấn khá ấn tượng,đơn giản nhưng không tầm thương :P và một phần cũng vì là người wen :D

Nếu tớ được vào top 10 á,hihi,tất nhiên là vui rồi, có phần hồi hộp căng thẳng nhưng lúc đó cũng phải nhìn lại mình xem có xứng đáng được như thế không nữa :P
Còn cái trường hợp ngược lại à,có gì đâu chứ,nếu hay không nếu thì cái gì đến cũng sẽ đến mà :D Lúc đó chắc tớ sẽ không có cảm giác hụt hẫng đâu mà chỉ hơi buồn chút xíu thui :P tớ thấy cho dù kết quả ra sao nữa thì tớ cũng không nuối tiếc thất vọng làm gì cả,đây dù sao cũng là một cuộc vui và tất nhiên phải có kẻ thắng người thua chứ :)

Một lần nữa xin cảm ơn bạn Huyền đã quan tâm hỏi han......hehe (lâu lém không gặp tình hình vẫn ổn chứ ;)))

leo_mango
18/10/2005, 13:37
Originally posted by kristiano@23:04, 17/10/2005
Thì thế , có đứa nào bị anh trêu cho nên giận anh ấy rùi bây giờ thì ... :D em nhở .
Làm câu nữa nào . Thế với em thì phải thế nào là môn đăng hộ đối ? khó quá , chẳng nhẽ là cũng phải vừa cao , vừa dài và.. vừa còi như em àh ? hì hì
Vui tí thôi . Cô bé ơi &#33; em có muốn ra nước ngoài du học không ? Em nghĩ gì về việc học ĐH ở VN ? Với em vào ĐH là ngoài sức tưởng tượng hay là chuyện trong tầm tay ? Có lẽ hơi sớm vì em vẫn còn những hơn 1 năm rưỡi nữa để cố gắng mà . Nhưng mà thực sự bây giờ anh lại thấy quan tâm đến những bạn nhỏ tuổi hơn mình đang nghĩ gì về ĐH . Liệu quan niệm đã có gì thay đổi chưa hay là vẫn còn như vậy . trả lời tận tình nhé cô bé :D

Quoted post

Thế tức là em không phải trả lời câu "Thế với em thì phải thế nào là môn đăng hộ đối ? " của anh phải không ạ :P

Oài..........cái vấn đề này em đang quan tâm hàng đầu anh ạ,em cũng thích được nói chuyện về nó lắm :x
Được du học ở nước ngoài là điều mong ước bao lâu nay của em anh ạ :) vậy mà mãi vẫn chưa tìm được cơ hội :(
Em nghĩ rằng vấn đề học đại học ở VN hay nước ngoài không quan trọng lắm mà cái chính là ở bản thân mình,bây giờ em mới nhận ra điều này chứ hồi trước em cũng thích đi lắm,muốn đi luôn í,chẳng cần lấy học bổng cũng như ưu đãi gì cả trong khi mình vẫn còn chưa chín chắn và còn đang quen kiểu cuộc sống dựa dẫm,chưa tự lập được :(
Đi du học một phần cũng được cái chữ "oai" hehe nhưng đối với em bây giờ nó không còn quan trọng,cũng nhiều người học ở VN ra mà thành đạt hơn nhiều người đi đây đi đó lắm chứ ;;) :D
Nói thế thôi chứ nếu có cơ hội là em đi ngay vì cái này cần đầu tư tài chính khá nhiều và cũng phải tính toán xem kiến thức mình nhận được ở bên đấy có tương xứng với cái giá mà mình bỏ ra hay không,đôi khi cũng nên cân nhắc để khỏi lãng phí những cái không đáng :)

Em không thể nói trước được điều gì anh ạ,cái gì đến cũng sẽ đến,tất nhiên là không nên khoanh tay ngồi nhìn chờ cho số phận định đoạt rùi.........chuyện đại học có phải ngoài sức tưởng tượng hay trong vòng tay cũng thế thôi ạ,em nghĩ rằng em sẽ cố gắng hết sức để đạt được nó nhưng thất bại vẫn là một khả năng mà em nên lường trước....có mấy ai đoán trước được sự đời ;)) :D

Onggiahamchoi
18/10/2005, 18:53
Có gì mà em cảm thấy là không bao giờ em có được trong cuộc sống ko???
Nếu có---&#62; đó là gì???
Nếu ko có----&#62; cho anh biết lý do???
Kekeke... Liệu tương lai của em có gắn liền với Thủy tinh ko???

kristiano
18/10/2005, 23:13
Nhóc trả lời bài này đúng là tận tình thiệt đó :D
Anh sẽ hỏi thêm . Bây giờ em đã có dự định ngành mà em sẽ học chưa hay là cứ nước đến chân mới nhẩy . Nếu đã có , thì là ngành nào và vì sao ? Nếu chưa , anh có thể giúp :D

Sún
18/10/2005, 23:22
Ginny ơi ... em có nghĩ em có cái body vào hàng cực đẹp không ? :-?
về những cái râu ria về làm đẹp như ăn mặc , trang điểm ...anh cứ nói thật là thấy em cứ vụng vụng thế nào ấy :D Thấy anh phát ngôn loạn như thế trước đông người thì em nghĩ và phản ứng thế nào ? :))
..............
trước anh thấy cái mặt em xấu nhưng kết cấu hoàn hảo , gặp 1 lần thì thấy ko xấu lắm, về ngơ ngẩn nghĩ lại thì thấy cũng ổn , lớn tí nữa có khi lại có tiềm năng mới chết ;))
Thế cuối cùng là giờ em định nói gì cho anh nghe về chính em khi em nói về em ? :D

leo_mango
19/10/2005, 11:14
Originally posted by Onggiahamchoi@18:53, 18/10/2005
Có gì mà em cảm thấy là không bao giờ em có được trong cuộc sống ko???
Nếu có---&#62; đó là gì???
Nếu ko có----&#62; cho anh biết lý do???
Kekeke... Liệu tương lai của em có gắn liền với Thủy tinh ko???

Quoted post

Có.............anh ạ :"> =)) em đùa tí :P
:-? xem nào,em nghĩ là trên đời thì không có gì là không thể cả,nếu cố gắng hết mình,có một lòng đam mê ham muốn chân thực thì chắc sẽ đạt được nó thôi anh ạ :)
Và tất nhiên là cũng có thể có cái mà em không bao giờ có được,hiện tại thì em chưa biết nó là cái gì và cũng chưa khẳng định được cái gì anh ạ............hix :D

Còn về thủy tinh í ạ :)) em nghĩ là em sẽ không theo cái ngành này,bố em làm cũng chỉ để chơi chứ không phải thu nhập chính của nhà em là từ thủy tinh anh ạ :)
Em thấy rằng mình không thích thú cái này lắm với lại cũng chẳng có hiểu biết gì nhiều về vấn đề này nên chắc chắn là sẽ không theo nó trong tương lại được :P

leo_mango
19/10/2005, 11:20
Originally posted by kristiano@23:13, 18/10/2005
Nhóc trả lời bài này đúng là tận tình thiệt đó :D
Anh sẽ hỏi thêm . Bây giờ em đã có dự định ngành mà em sẽ học chưa hay là cứ nước đến chân mới nhẩy . Nếu đã có , thì là ngành nào và vì sao ? Nếu chưa , anh có thể giúp :D

Quoted post

Hihi....cám ơn anh,em đã bảo là em thích vấn đề này lắm mà (mặc dù là hiểu biết về nó vẫn còn nhiều hạn chế :"> )
Hình như em có nói ở trên là em sẽ theo ngành ngoại giao thì phải nhỉ :D vì em muốn theo chân bố mà lị :P Một phần nữa cũng là vì em thấy mình theo ngành này là hợp nhất..........hix,ước nguyện từ bé của em :D

leo_mango
19/10/2005, 11:42
Originally posted by hoasung@23:22, 18/10/2005
Ginny ơi ... em có nghĩ em có cái body vào hàng cực đẹp không ? :-?
về những cái râu ria về làm đẹp như ăn mặc , trang điểm ...anh cứ nói thật là thấy em cứ vụng vụng thế nào ấy :D Thấy anh phát ngôn loạn như thế trước đông người thì em nghĩ và phản ứng thế nào ? :))
..............
trước anh thấy cái mặt em xấu nhưng kết cấu hoàn hảo , gặp 1 lần thì thấy ko xấu lắm, về ngơ ngẩn nghĩ lại thì thấy cũng ổn , lớn tí nữa có khi lại có tiềm năng mới chết ;))
Thế cuối cùng là giờ em định nói gì cho anh nghe về chính em khi em nói về em ? :D

Quoted post

Haha,anh quá khen thôi chứ em thấy cũng bình thường ạ :"> có thể thế là ổn đối với nhiều người dân VN bây giờ (tại gen Việt mạnh quá :P)

Anh mới gặp em có mấy lần nhỉ :-? 1 hay 2 ?Chắc những lần đấy em chẳng chuẩn bị gì,toàn người nhà thì cần gì cầu kỳ ạ :)) Em cũng không nói là mình rành về mấy chuyện râu ria đấy nhưng mà cũng không đến nỗi vụng như anh bảo,em tự tin về cách ăn mặc của em (trừ ở trường anh ạ ;)))
Còn chuyện anh nói thế này trước đông người í ạ,có sao đâu chứ (em quen rồi ;))) với cả em thấy mỗi người một quan điểm nên đây coi như là lời góp ý chân thành của anh đi,và em cũng cám ơn anh vì đã nhận xét thẳng thắn như vậy để nhìn lại mình,có thể sẽ làm nó hoàn thiện hơn ;)

Em nhìn lại cũng thấy xấu cơ anh ạ,không phải riêng anh thấy thế đâu,có khi tất cả mọi người đều thấy vậy í :D Em nghĩ là con người từ khi sinh ra luôn muốn và cố gắng hòan thiện lại bản thân mình ngày càng tốt đẹp hơn,có thể là về nội dung và cũng có thể là về hình thức nữa.Nếu ta đứng yên,chấp nhận hiện tại thì thật là hèn nhát ;) Cái gì xấu thì biến nó thành tạm được,tạm được thành được rồi được thành đẹp,thành tốt......như thế mới là cuộc sống :)) :D

Nói về em thì vô biên anh ạ :P nhưng có lẽ đọc phần trên anh sẽ hiểu được phần nào đó ;)

leo_mango
19/10/2005, 18:37
Hixhix...........anh phải hỏi bố mẹ em chứ em làm sao mà biết được ạ :((
Em cũng chẳng hiểu vì sao bố mẹ em đặt cái tên như vậy nhưng em thấy nó cũng không đến nỗi anh ạ ;))
Câu hỏi của anh hơi "banana" ;)) :D

kristiano
19/10/2005, 21:48
Thế với ngành ngoại giao thì em nghĩ em cần chuẩn bị những cái gì nào ?

Onggiahamchoi
19/10/2005, 22:27
Em này&#33; Bình thường em thik làm gì nhất?
Có bao giờ em ước mình lùn đi một chút ko???
Hehehe... Tiện thể hỏi lun... Làm sao mà em cao được như thế?
Theo anh bây giờ em đang hơi bị "chuẩn" đấy. Mà cafe nhà em là cafe gì vậy??? Anh có được giảm giá khi vào ko?

Alex
20/10/2005, 03:22
Chào bé Quacerin Gyn. Cho "Xếp" hỏi phát

Gyn nghĩ thế nào về hội thịt Vịt ( giời/đất :D ) ? Về từng thành viên nói riêng và không khí nói chung?
Nếu Hội muốn mơ rộng và làm một cái gì đó hay ho hơn là chỉ đơn thuần gặp nhau và phè phỡn, Gyn có muốn tham gia không?

Vui vẻ và đừng nhõng nhẽo quá nhé.
Chúc may mắn.

leo_mango
20/10/2005, 11:48
Originally posted by kristiano@21:48, 19/10/2005
Thế với ngành ngoại giao thì em nghĩ em cần chuẩn bị những cái gì nào ?

Quoted post

Hihi,em nghĩ em còn nhiều thời gian nhưng cũng nên chuẩn bị dần dần là vừa :P
Hiện tại em đang tích cực học E anh ạ :) may mà nó cũng là môn khoái khẩu của em nên học có hăng say hơn các môn khác ;)) Một chút tự tin nữa chắc là ổn :D
Còn những cái khác thì em chưa nghĩ đến anh ạ,có khi làm đến đâu nó sẽ ra đến đấy :D

leo_mango
20/10/2005, 12:03
Originally posted by Onggiahamchoi@22:27, 19/10/2005
Em này&#33; Bình thường em thik làm gì nhất?
Có bao giờ em ước mình lùn đi một chút ko???
Hehehe... Tiện thể hỏi lun... Làm sao mà em cao được như thế?
Theo anh bây giờ em đang hơi bị "chuẩn" đấy. Mà cafe nhà em là cafe gì vậy??? Anh có được giảm giá khi vào ko?

Quoted post

Em á,thực lòng mà nói thì em thích ăn nhất,chưa câu trả lời nào chuẩn xác như thế này anh ạ,em thích ăn kinh khủng........... :">
Khi buồn => ăn => vui
Khi đói => ăn => no ;))
Khi ngủ dậy => ăn => tinh thần sảng khoái :P
Khi thấy đang giết thời gian cho những việc không đâu => ăn => thấy mình đang sử dụng thời gian một cách hữu ích ;))
Khi thất tình => ăn => quên hết + yêu đời lạc quan :x
...... nói chung là còn nhiều lắm,em không kể hết được :P Túm lại em thích ăn lắm :D

Em chưa bao giờ muốn lùn đi anh ạ,em chỉ muốn người em thích sau này đừng lùn hơn em thôi :(,em còn đang muốn được cao hơn chút nữa tại đôi khi thấy có người cao hơn mình (cả ở trên TV) lại nổi tính ghen lên :P Hehe em đùa chút :D
Hix..........em cũng chẳng biết vì sao em được như thế nữa :( sao nhiều người hỏi câu này quá vậy :)

Ui còn cái câu cuối thì anh cho phép em không trả lời ha,tại em không muốn nói đến vấn đề này,xin lỗi anh :">

leo_mango
20/10/2005, 12:24
Originally posted by Alex@3:22, 20/10/2005
Chào bé Quacerin Gyn. Cho "Xếp" hỏi phát

Gyn nghĩ thế nào về hội thịt Vịt ( giời/đất :D ) ? Về từng thành viên nói riêng và không khí nói chung?
Nếu Hội muốn mơ rộng và làm một cái gì đó hay ho hơn là chỉ đơn thuần gặp nhau và phè phỡn, Gyn có muốn tham gia không?

Vui vẻ và đừng nhõng nhẽo quá nhé.
Chúc may mắn.

Quoted post

Nhún chân.....xòe váy........cúi đầu kính cẩn chào sếp ạ :D
Cái từ trong ngoặc của sếp là gì thế ạ,em không hỉu........thôi thì em cứ trả lời một cách chân thành thế này ;))
Hội thịt vịt nhà mình thì không còn gì để bàn,hết sảy ;)) :D em thấy hội mình cũng là hội duy trì được bền vững nhất,đoàn kết,vui vẻ nhất trong tất cả các hội trong Tán phét_vui cười đấy ạ :x em có nói quá không nhỉ :P

Anh peeves (anh trai em) thì lúc nào chả động viên khích lệ em,đặc biệt là trong vấn đề học hành,anh ý không thích em chơi quá nhiều mà ảnh hưởng đến việc học tập,trùi..làm mình thấy tội lỗi quá :P Tuy nhiên 2 anh em cũng tán phét mơ mộng hơi nhiều ;)).........chị dâu cũng như anh trai thôi :D
Chị Diệp thì tốt rồi,lúc em buồn thì chị í cũng an ủi nhiều lắm,em cũng tự tin hơn,với cả lần nào off cũng có chị í,mình đỡ ngại,có chỗ dựa mà,không bị bắt nạt ;;)
Anh Alex,anh hoasung,...cũng vậy à............
Chị What_if tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng em thấy chị í cũng tốt (đặc biệt thể hiện qua việc chị í vote cho em) ;)) hehe,em đùa chút nhưng em thấy chị í tốt thật,qua những bài viết ủng hộ hội rồi tinh thần vì người nhà.....nói chung là ổn :x
Túm lại không khí hội thật vui vẻ,đầm ấm,như gia đình thứ 2 của mình vậy ;))

Hix.......cái câu sau anh nói từ "phè phỡn" nghe ghê quá :-SS em nghĩ là em sẽ tham gia tất cả nếu có thể vì từ lâu mọi người đối với em không còn là xa lạ nữa,cũng có thể coi như người thân trong nhà được rồi ;)) mặc dù là tất cả đều diễn ra trên mạng đấy,nhưng em thấy nó không mang lại cảm giác áo tưởng như nhiều vấn đề khác :) cái này hơi khó nói :D

Trời ạ,em nhõng nhẽo lúc nào hả,hơi đắn đo tí mà mọi người đã cho là em nhõng nhẽo rồi,em chỉ hơi thiếu tự tin một tí thôi mà :(( hixhix

Alex
20/10/2005, 18:20
Hội thịt vịt nhà mình thì không còn gì để bàn,hết sảy em thấy hội mình cũng là hội duy trì được bền vững nhất,đoàn kết,vui vẻ nhất trong tất cả các hội trong Tán phét_vui cười đấy ạ em có nói quá không nhỉ

Nếu một lúc nào đó nó mang tính nghiêm túc hơn, nghĩa là không còn là "tán phét" hay "vui cười" đơn thuần nữa, em nghĩ sao? Có vì không thấy nó hài hước nữa mà thôi ko vào nữa, hay vẫn muốn giúp Sếp?

Đang vội hỏi thế thôi.
Chúc mừng 20-10 và chúc may mắn.

kristiano
21/10/2005, 01:08
Chúc chị em hội nhà trong hội rồi , khỏi chúc nữa nhé :D
Thui , quay lại chuyện phơng vấn tí nhỉ :D . Nếu như đã học đc tiếng Anh rùi thì tốt nhưng mà em cho rằng chỉ với tiếng Anh mà đủ là nhầm mất rùi . Em không chỉ cần biết tiếng Anh mà nên tận dụng tối đa thời gian để học thêm một đến 2 thứ Ngoại ngữ nữa . Em sẽ thấy điều mà anh nói là quan trọng nếu như em biết rằng làm ngoại giao thì em không phải là lúc nào cũng tiếp xúc với những người biết và thông thạo tiếng Anh mà em còn phải tiếp xúc với tất cả mọi người nữa . Việc em biết và giao lưu bằng thứ tiếng khác nữa thì em sẽ có đc một vị trí tốt hơn :D
Cứ nghĩ thêm một tẹo rùi nói cho anh nghe nhé cô bé :D

leo_mango
21/10/2005, 13:18
Originally posted by Alex@18:20, 20/10/2005
Nếu một lúc nào đó nó mang tính nghiêm túc hơn, nghĩa là không còn là "tán phét" hay "vui cười" đơn thuần nữa, em nghĩ sao? Có vì không thấy nó hài hước nữa mà thôi ko vào nữa, hay vẫn muốn giúp Sếp?

Đang vội hỏi thế thôi.
Chúc mừng 20-10 và chúc may mắn.

Quoted post

Thực ra em không hiểu hết được ý của anh...hix."...không còn là "tán phét" hay "vui cười" đơn thuần nữa..." là thế nào ạ,nghiêm túc hơn,không hài hước nữa là sao ạ :P Thế anh nghĩ bây giờ nó mang tính hài hước,"tán phét","vui cười" ạ :D
Em cũng không biết nữa,có khi đối với em nó chẳng còn là tán phét hay vui cười gì gì đó nữa..........à mà cũng có chút ít,hừm,khó nói quá,chắc là vẫn có chút hài hước đấy :-? :D

Em cũng không nói trước được điều gì nhưng nếu mọi người vẫn cứ duy trì hội vui vẻ đoàn kết như thế này rồi mọi người cũng phải tâm huyết chứ.........khi đó chẳng có lý do gì mà em bỏ hội cả.............:D

leo_mango
21/10/2005, 13:26
Originally posted by kristiano@1:08, 21/10/2005
Chúc chị em hội nhà trong hội rồi , khỏi chúc nữa nhé :D
Thui , quay lại chuyện phơng vấn tí nhỉ :D . Nếu như đã học đc tiếng Anh rùi thì tốt nhưng mà em cho rằng chỉ với tiếng Anh mà đủ là nhầm mất rùi . Em không chỉ cần biết tiếng Anh mà nên tận dụng tối đa thời gian để học thêm một đến 2 thứ Ngoại ngữ nữa . Em sẽ thấy điều mà anh nói là quan trọng nếu như em biết rằng làm ngoại giao thì em không phải là lúc nào cũng tiếp xúc với những người biết và thông thạo tiếng Anh mà em còn phải tiếp xúc với tất cả mọi người nữa . Việc em biết và giao lưu bằng thứ tiếng khác nữa thì em sẽ có đc một vị trí tốt hơn :D
Cứ nghĩ thêm một tẹo rùi nói cho anh nghe nhé cô bé :D

Quoted post

Ui em nghĩ anh không hiểu hết í của em rồi,em chỉ nói là hiện tại em mới chuẩn bị có thế thôi chứ còn nhiều thứ khác mà em chưa nghĩ tới hoặc nghĩ tới rồi nhưng chưa thực hiện :( Em cũng biết là biết thêm nhiều ngoại ngữ nữa là rất tốt i ạ,nhưng "Một nghề cho chín còn hơn chín nghề" em đang cố gắng củng cố đẩy mạnh tiêng anh của mình hơn nữa để khi bắt đầu học một thứ tiếng khác sẽ nắm bắt,tiếp thu nhanh hơn anh ạ..........Em sẽ cố gắng,mong là được :)

kristiano
21/10/2005, 23:36
Ừhm đúng rùi , khi nào em đã học tốt tiếng Anh rùi thì việc học các thứ tiếng khác sẽ nhanh hơn vì khi đó em có thể quen với việc làm cách nào để có đc cách học ngoại ngữ tốt nhất sau thời gian em học tiếng Anh rùi :D
Ngoài ra em còn nghĩ thêm mình nên làm gì không ? Còn nữa , em sẽ chọn thi và học nganh này ở VN hay là sẽ đi ngay khi hết cấp 3 ?