Xem phiên bản đầy đủ : Giao lưu với SBD 25 - Phạm Quỳnh Anh
Topic này dành để giao lưu giữa toàn thể member VDO và SBD Miss VDO - 25: viernes - Phạm Quỳnh Anh ! Hãy tham gia sân chơi bổ ích này bằng những câu hỏi thật thú vị, chúng ta hãy cùng chờ xem Quỳnh Anh thể hiện mình nhé !
(các bạn có thể xem chi tiết về phần ảnh dự thi và bài phỏng vấn của Quỳnh Anh tại http://diendan.vietduc.org/index.vdo?showt...ndpost&p=324653 (http://diendan.vietduc.org/index.vdo?showtopic=13938&view=findpost&p=324653))
Lưu ý: Tránh những câu hỏi đi sâu về đời tư, ko câu bài, ko spam...
Mọi trường hợp nêu trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo.
----
BTC Miss VDO 2005
Mình có duyên với position 1 thì phải ?
Lại bị xúi giục vào hoạnh họe lính mới. :(
Chào QA. Hỏi luôn nhé:
- Sao mở tô bích giao lưu muộn thế? Không tự tin à?
- Bị vào tình thế phải mở hàng, thôi ko hỏi lằng nhằng: Tự nhận xét bản thân bằng đúng 8 từ, không hơn không kém. :)
Xong rồi. Thôi đang bận chào hỏi thế thôi.
Chúc may mắn.
namduong81
07/10/2005, 12:15
Bác Tùng chỉ được cái bắt nạt lính mới thôi! Mới vào đầu mà đã quay em QA kinh thế!! Phải nhẹ nhàng thôi nhé!!! Như em nè:
Chào QA rất vui khi được làm quen với em! Câu hỏi nhẹ nhàng anh dành cho em là: Em có đủ tự tin để đoạt danh hiệu MISS không? Nếu nhỡ ra không đoạt giải thì em có buồn không?
Mình có duyên với position 1 thì phải ?
Lại bị xúi giục vào hoạnh họe lính mới.
Chào QA. Hỏi luôn nhé:
- Sao mở tô bích giao lưu muộn thế? Không tự tin à?
- Bị vào tình thế phải mở hàng, thôi ko hỏi lằng nhằng: Tự nhận xét bản thân bằng đúng 8 từ, không hơn không kém.
Xong rồi. Thôi đang bận chào hỏi thế thôi.
Chúc may mắn.
e he, cảm ơn "bác Tùng" (bắt chước Namduong) đã hỏi em mấy câu hóc búa.
- em mở topic giao lưu muộn vì em đăng ký muộn :D Em có tự tin chứ, ko thì đã ko vác ảnh vô dự thi ^^
- 8 từ làm thành 1 câu hay 8 từ riêng biệt? thui để em trả lời bác cả 2 nhá!
+ em thấy mình là người khá thú vị
+ thân thiện, thành thật, ít buôn dưa lê
Bác Tùng chỉ được cái bắt nạt lính mới thôi! Mới vào đầu mà đã quay em QA kinh thế!! Phải nhẹ nhàng thôi nhé!!! Như em nè:
Chào QA rất vui khi được làm quen với em! Câu hỏi nhẹ nhàng anh dành cho em là: Em có đủ tự tin để đoạt danh hiệu MISS không? Nếu nhỡ ra không đoạt giải thì em có buồn không?
thx câu hỏi nhẹ nhàng của anh nhá!
Em có đủ tự tin để tham gia cuộc thi này nhưng cũng sẽ bất ngờ nếu như được chọn làm Miss :D Còn nếu nhỡ ra ko được giải thì tất nhiên là em có buồn (thua thì ai mà chẳng buồn). Nhưng em cũng ko buồn lâu đâu. Mục đích tham gia của em trong bản đăng ký có nói là để góp phần cho phong trào của site cũng như làm quen giao lưu với thành viên VDO. Em ko biết mấy cả nên .. bi h em đang làm quen với mọi người thông qua topic giao lưu này ^^
>:D<
Hỏi Quỳnh Anh yêu phát nhỉ. He he. Một người thú vị là thế nào?
(thấy có vẻ cố gắng gói ghém cái câu 8 từ kia quá nên thông hộ cho nhá:)))
oài, les quá >:)<
Thú vị á, xem câu 8 từ ở dưới câu đấy ý :D
Thú vị là tùy cảm nhận của mỗi người. Còn tại sao tui thấy tui thế vì mọi người nói thế. :P
Bà thấy thế nào? ^^
Không có gì, bác hỏi em phát nữa dễ dễ không lại bảo bác toàn vặn vẹo em nhá:
+ thân thiện, thành thật, ít buôn dưa lê
- Buôn dưa lê nhiều lúc cũng thú vị đấy chứ? Em ko nghĩ là thế à? Chưa kể còn có lãi, ế lại có dưa thừa mà ăn, rộng rãi chút thì san sẻ cho bạn bè, chẳng phải thú vị lắm hay sao? ;)
Chúc may mắn. Bác chào em. Thân.
em thấy buôn dưa lê có chừng mực thui thì hay :D chứ kiểu ngồi lê đôi mách thì chết :D
dưa ăn đủ thì ngon chứ nhiều quá để bán ko ai mua :))
namduong81
10/10/2005, 11:11
Anh mua! EM cứ bán đi!! ANh mua, mua nhiều là đằng kahcs đấy!!!
Câu tiếp anh hỏi em rằng:Em có ấn tượng với ai nhất trong các thí sinh tham gia?
trả lời câu hỏi ^^
Em thấy ấn tượng nhất là bạn Lê Thanh Hiền (girlxinh2000)
lý do:
thứ 1 là bạn Hiền trông ko giống người VN.
thứ 2 là bảng thành tích của bạn ý rất ấn tượng
thứ 3 là Hiền trả lời câu hỏi giao lưu rất nhiệt tình
^^
Đến hẹn lại lên.
Trước tiên chúc mừng sinh nhật lần nữa : (Tình cờ biết. Nợ "bác" lần này, lần sau "em" chúc lại "bác" giả nợ nhớ) Mạnh khỏe, vui vẻ và ba chấm (...) + 1 @};-
Hỏi:
- Em có bao giờ cảm thấy cái "thú vị" của em nó có vẻ không được ... "thú vị" cho lắm không ? :D (nói thật, ko tính nghe lời "người ta nói", chán ƯHP rồi)
- Nghiêm chỉnh tí: Cái/điều gì tạo nên một chỗ dựa cho cuộc sống xa nhà (đối với cá nhân)?
- Cách trả lời của em rất .... nhắng #-o . Do cố tình? Thói quen? Do ít thời gian? Phong cách ngoài đời? Hay "kiểu nó phải thế"? Không hiểu có ảnh hưởng gì từ cái [....+ thân thiện, thành thật, ít buôn dưa lê...] hay không?
- (Những) Yếu tố nào xây dựng một tình bạn dai dẳng (nếu như không cùng nhau chung vốn buôn dưa lê) ? :|
- Lại nhẹ nhàng tí ko lại kêu: Giờ có người đặt dưa lê dài hạn rồi đấy, có định đổi ý định dấn thân vào con đường buôn bán này không?
- Nhẹ hơn tí nữa: Có định xưng "Bác - Em" tiếp không hay muốn đổi? Ví dụ: "Anh - Em" cho nó tình cảm :D, "Ấy - Tớ" cho lịch sự, hay "Mày - Tao" luôn cho nó máu? (Đáp án sai đập chết ăn thịt :-w )
Hết rồi. Quà tặng sinh nhật đấy. Cảm ơn xong giả nhời nhé.
Chúc SN vui vẻ. Good luck!
Trước tiên chúc mừng sinh nhật lần nữa : (Tình cờ biết. Nợ "bác" lần này, lần sau "em" chúc lại "bác" giả nợ nhớ) Mạnh khỏe, vui vẻ và ba chấm (...) + 1
thx bác đã chúc mừng em :x em cũng hi vọng được Mạnh khỏe, vui vẻ, ba chấm như bác chúc ^^
Bác yên tâm, có vay có trả :D Bác cho em ngày sinh để em ghi vào sổ kẻo quên. Đến hum nào VDO ta tổ chức thi tuyển trưởng lão, thì em vào ra câu hỏi :)>-
- Em có bao giờ cảm thấy cái "thú vị" của em nó có vẻ không được ... "thú vị" cho lắm không ? (nói thật, ko tính nghe lời "người ta nói", chán ƯHP rồi)
có chứ :D thỉnh thoảng cái "ít buôn dưa lê" nó ko được thú vị cho lắm bác ạ. ^"^
- Nghiêm chỉnh tí: Cái/điều gì tạo nên một chỗ dựa cho cuộc sống xa nhà (đối với cá nhân)?
Mục đích. Nó là nguyên nhân và động lực thúc đẩy em chiến đấu "1 mình 1 ngựa giữa rừng gươm đao" :D
- Cách trả lời của em rất .... nhắng . Do cố tình? Thói quen? Do ít thời gian? Phong cách ngoài đời? Hay "kiểu nó phải thế"? Không hiểu có ảnh hưởng gì từ cái [....+ thân thiện, thành thật, ít buôn dưa lê...] hay không?
Thế hả bác? bi h em mới biết đó :) Có thể nói vì "kiểu nó thế" hay là "thói quen" thì cũng không sai. ^^ Em viết ngắn là tại ít buôn dưa lê nên ko bít nên viết gì mới được gọi là hay, lại thành thật nữa nên chỉ cần đủ ý là được. Em thấy em nói ko quá formal nên tự liệt vào loại thân thiện
- (Những) Yếu tố nào xây dựng một tình bạn dai dẳng (nếu như không cùng nhau chung vốn buôn dưa lê) ?
Từ "buôn dưa lê" nếu em ko nhầm thì để chỉ những chuyện trên trời dưới biển. :D tình bạn của em với mọi người vẫn đẹp vì dựa trên lòng tin tưởng (vì em bán dưa đủ để hết hàng thôi chứ ko bán buôn, thời buổi khó khăn hàng tồn đọng khó giải quyết lắm)
- Lại nhẹ nhàng tí ko lại kêu: Giờ có người đặt dưa lê dài hạn rồi đấy, có định đổi ý định dấn thân vào con đường buôn bán này không?
Không.Bán thì em vẫn bán. Giao lưu nữa ^^ Còn chuyển đổi hẳn quy mô buôn bán thì phải xem tình hình thị trường chung, và nó có sinh lợi nhuận ko đã chứ :D
- Nhẹ hơn tí nữa: Có định xưng "Bác - Em" tiếp không hay muốn đổi? Ví dụ: "Anh - Em" cho nó tình cảm , "Ấy - Tớ" cho lịch sự, hay "Mày - Tao" luôn cho nó máu? (Đáp án sai đập chết ăn thịt )
Vẫn "Bác - Em" cho thân thiện ^^
Cảm ơn xong giả nhời nhé
giả nhời ko được tính là trả nợ hả bác?
Originally posted by viernes@9:38, 11/10/2005
giả nhời ko được tính là trả nợ hả bác?
Quoted post
Giả nhời là giả nhời, giả nợ là giả nợ. Hai khái niệm tồn tại độc lập và song song, không liên quan đến nhau, không quan hệ đến nhau và không tác động trực tiếp cũng như gián tiếp lên nhau. Không được đồng nhất hóa 2 phạm trù riêng rẽ ấy làm một. Nếu có lòng giả nợ thì tự khắc sẽ biết thời điểm nào nó đến để giả :) , nói trước làm gì cho mất tự nhiên.
Định ko hỏi nữa, đến ngưỡng 3 câu rồi, dưng mà nói thế thì thêm câu phụ:
- Nhận xét ngắn gọn về cuộc sống xa quê và cái thế giới "toàn tiếng Tây" đấy?
Thế thôi. Quà đẹp chỉ tặng 1 lần, nhỉ?
Chúc may mắn.
p/s: sao lại bán vừa đủ không để hàng tồn? Em tin là có một thị trường cân bằng với lượng cung và lượng cầu bằng nhau à? :D Nhiều khi phải thừa hàng ra tí rồi sale nó mới hút khách chứ?
- Nhận xét ngắn gọn về cuộc sống xa quê và cái thế giới "toàn tiếng Tây" đấy?
Cuộc sống xa quê với em cũng ko có gì đặc biệt lắm. Mới đầu khó thích nghi, nhưng sau rồi thì cũng phải quen. Sinh hoạt của cái thế giới "toàn tiếng Tây" cũng khác mình, thoải mái hơn, tự lập hơn nhưng có phần cũng vô tâm hơn. Đôi lúc giao tiếp và văn hóa là một trở ngại, nhưng VN đang trong quá trình hội nhập thế giới, mỗi cá nhân cũng phải có cùng tư tưởng :D Một con đường mới bắt đầu được khai phá. ^^
p/s: sao lại bán vừa đủ không để hàng tồn? Em tin là có một thị trường cân bằng với lượng cung và lượng cầu bằng nhau à? Nhiều khi phải thừa hàng ra tí rồi sale nó mới hút khách chứ?
p/s: với cá nhân em thì ko cần sale ^^ buôn bán đơn giản thui, ko tính ăn to làm lớn chi :D Cái chính là khách nào thân thiết thì vẫn cứ yêu dưa em bán mà tìm đến.
uhm, 1 mangaka ha (giới thiệu ghi quản lí CACVN mà). đồng chí cho nhận xét về tương lai Truyện tranh Việt Nam đi ? đồng chí sẽ làm gì để thay đổi phong cách vẽ ảnh hưởng Manga quá của những họa sĩ trẻ VN ? (gọi bọn nó là họa sĩ cho bọn nó sướng :D)
truyện tranh VN thật sự là còn rất nhiều yếu kém. ^^ Nhưng điều đáng mừng là nó đang trở nên gần gũi hơn với các bạn trẻ.
Sự xuất hiện của 4 tạp chí TT: M'Heaven, T3, 4AM, Thần đồng đất Việt fc cũng góp phần ko nhỏ vào chuyện thúc đẩy sự phát triển của nền TTVN.
Tuy vậy, TTVN chưa tìm được một phong cách riêng. Nét vẽ và hướng đi chủ yếu dựa theo phương Tây hoặc Manga. Đây ko phải là việc dễ dàng gì, phần lớn những otaku thì lại quá bị ảnh hưởng bởi kiểu vẽ mắt to, miệng nhỏ, mũi nhỏ xinh xắn của NB.
Hơn nữa, truyện tranh vẫn chưa thực sự có chỗ đứng tại VN, hầu hết quan niệm của mọi người đều ko coi trọng vẽ truyện tranh như một nghề. Các tác giả vẽ TT thì đi theo lối mòn là TT chỉ dành cho con nít ^^, chưa có sự đầu tư về kỹ thuật và khai thác kịch bản.
Tuy nhiên, trong tương lai thì truyện tranh VN sẽ phát triển mạnh. ^^ (nhưng chờ nó phát triển thì cũng khá lâu đó). Bước đột phá đầu tiên là Thần Đồng Đất Việt, truyền thuyết Long Thần Tướng.
Một điều nữa thêm thắt vào là công ước Berne làm tăng giá truyện của các nhà xuất bản, hi vọng vì thế mà mọi người chuyển qua chú tâm cho TTVN.
:D
Phong cách vẽ của mỗi người thì rất khó sửa đổi. Nó như in luôn vào đầu rùi á, đặt bút xuống là vẽ ra như vậy liền. ^^ Tớ chẳng thể làm gì để họ thay đổi cách vẽ cả. Trong tầm tay chỉ có thể đi tuyên truyền vận động tìm một hướng đi mới cho TTVN, cái còn lại là tùy ở tâm của mỗi người. Một trang truyền mà vẽ gượng ép sẽ ko thể chấp nhận được.
cũng chỉ cái tội làm topic giao lưu không đề cả nick ngoài title làm mình bây giờ mới biết có topic của em này :|
Chả nhớ là ấn tượng với em này ở chỗ nào nhưng chỉ nhớ là trong đầu có cái nick viernes .Hình như là kiểu dài dòng văn tự , trình bày một vấn đề khá lan man giống ...mình :D
Chắc chắn là anh sẽ giao lưu với em .Lát chạy đi đọc profile đã :D
sao anh chạy đâu mà lâu thế? :))
dài dòng văn tự ở đâu nhỉ? :-"
Hỏi thêm cái nữa cho đỡ buồn nhé.
QA đang học gì ở bển? Dự định tương lai thế nào? (Trước và sau khi về VN)
Phá lệ, hỏi thêm 1 câu. Thế nhá.
Originally posted by viernes@8:49, 17/10/2005
sao anh chạy đâu mà lâu thế? :))
dài dòng văn tự ở đâu nhỉ? :-"
Quoted post
chạy xa thì tất nhiên là phải lâu lâu mới về rồi :D
cái profile của em thực ra so với tiểu thuyết thì cũng không dài lắm =)) đọc mà muốn trẹo lưỡi b-) .
Đùa thế thôi chứ lâu lâu mới thấy một đứa trình bày 1 vấn đề câu cú ngon lành đến vậy :|
em hay đọc sách ,có thói quen quan sát ?
Ưu điểm của em là nói thì bình thường nhưng ý không tầm thường .Nhưng anh nghĩ là cơ hội của em không nhiều .Vì rât nhiều lí do mà em đọc trong topic bầu chọn thì em sẽ hiểu ... b-) Nhưng bỏ qua những cái tiếu tiết chả nằm trong tư tưởng của mình ấy :| thì đằng thẳng ra so với nhiều thí sinh khác em yếu thế ở điểm gì ?
p/s :
gì chứ liên quan đến nghệ thuật như vẽ vời , văn ,thơ ... là anh khoái rồi :D Em có gương mặt không xinh nhưng ấn tượng , hiền hậu .
Nghệ thuật với em bây giờ em đã xác định đấy là đam mê hay sở thích chưa ?
Em có thể tiếp thu và sống cùng nhiều thứ , nhưng từng thứ anh không nghĩ đấy là đam mê ! anh nói đúng không ? :D
(cái này giao lưu riêng tí :D )
yeudesong
05/11/2005, 13:14
anh cũng ở New Zealand và cũng ở cùng thành phố của em,cho nên anh sẽ ủng hộ em trong cuộc thi này.Nhìn em o xinh nhưng ma rất duyên đó. Câu hỏi của anh dành cho em rằng: Sau khi học xong em có định về Việt Nam làm việc o? Em nghĩ sao về học sinh du học sau khi học xong o trở về Việt Nam (nhất là những người xinh xắn như em đó).
Ciara_Princess
07/11/2005, 12:34
Hi em, tớ muốn vào chào ấy + cảm ơn ấy đã tham gia cuộc thi. Rất vinh dự đc tham gia thi cùng ấy và các thí sinh khác. Hi vọng sẽ đc tiếp xúc với ấy nhiều hơn trong tương lai ( cả online lẫn offline ;)) )
P/s: vừa phải vào edit lại bài vì cứ ngỡ Quỳnh Anh kém tuổi mình :)) trông mặt baby quá ;;). Sorry nha ^:)^
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.