Xem phiên bản đầy đủ : Giao lưu với SBD 26 - Bùi Bích Diệp
Có thể nói chị là một trong những thí sinh có tuổi đời lớn nhất trong cuộc thi lần này,nói vậy chắc hẳn mọi người đã ngay lập tức đoán ra... Người đó không ai khác chính là SBD Miss VDO - 26: poupee - Bùi Bích Diệp. Người xưa đã có câu "gừng càng già càng cay".Hãy chờ xem những bậc đàn anh đàn chị đi trước sẽ thể hiện và dạy bảo chúng ta điều gì nhé. @};-
Topic này dành để giao lưu giữa toàn thể member VDO và Bích Diệp ! Hãy tham gia sân chơi bổ ích này bằng những câu hỏi thật thú vị, chúng ta hãy cùng chờ xem Bích Diệp thể hiện mình nhé !
Lưu ý: Tránh những câu hỏi đi sâu về đời tư, ko câu bài, ko spam...
Mọi trường hợp nêu trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo.
----
BTC Miss VDO 2005
Chào bé Diệp. Xếp mở hàng để lấy may nhé.
- "Gừng càng già càng cay" - Quan điểm hết sức ngắn gọn và cụ thể về cái lý thuyết này?
- Bị ví với "gừng già" khi bước vào cái tạm coi là 1 sâu khấu có tính ganh đua này, tâm lí của em khi tham gia cuộc thi là gì?Tranh đua thực sự? Thi thì thi có thé nào cũng ko quan trọng lắm ? "Dạy cho bọn trẻ" (nói vui vẻ thôi nhé) một bài học thế nào cái đẹp? Bài học về sự kết hợp giữa bề nổi là sắc đẹp và chiều sâu trí tuệ cũng là lợi thế trong sự từng trải về tuổi đời của riêng em ? Sự kết hợp giữa ngọt và béo?
Trước mắt thế.
Chúc may mắn.
Privat: nếu thấy hỏi lằng nhằng quá thì có ghét người hỏi ko?
đây rồi ...:D
Diệp ơi quả này thì phải đì em tới nơi tới trốn nhá :D
anh mấy hôm nay busy nặng nên chỉ hỏi ba chợp vài câu rồi phắn , cũng chưa đọc qua profile để check hàng :|
- Dũng cảm ở đâu ra mà em dám máu me ham vui với bọn trẻ mà vẫn cắm đầu thi miss thế ? :-?
trong khi trước khi em đâm đơn thì vài người cũng đã xì xào ... và chính anh thì không tế nhị ra mặt b-) Hôm trước đi ăn thịt chó em có bảo là em ức chế anh (:D) nên gọi cả bạn vào nói anh suýt không còn manh giáp vì ... ngại . Điều đó có nghĩa là ý nghĩ thi miss không phải đến trong nhất thời mà ấp ủ vụ này lâu rồi ;)) .
Nói gì thì nói cuộc thi nào cũng có tính ganh đua , nói là thi cho vui được thì được mà không được thì giải tán , cố gắng làm gì thì nghe chuối vật ! Và bản thân là member chắc chắn không thể vote cho cái kiểu giả tạo vớ vỉn thế cả .
Nghĩa là em nghĩ em sẽ có những ưu thế nhất định có thể làm lu mờ cả thời gian (:D) so với các thí sinh khác ...
Vậy em nghĩ đâu là ưu thế của mình ? :|
-Trong phần trả lời BGK , hôm trước anh nghe qua em bảo khi BGK hỏi [bạn thích đến nơi đâu nhất ? ] thì em phang ngay câu [ tôi thích về nhà ! ]
Với câu trả lời ấy cá nhân anh thì anh nghĩ nó hơi mang tính học thuật :| và dường như em muốn hướng member về sự suy nghĩ cá tính [giản đơn , lắng đọng ..v.v. ] của mình :| theo anh một câu hỏi rất đơn giản như thế ... chả nhẽ thật sự em lạ lẫm đến vậy à ? sao không là Ai Cập huyền bí , Châu Âu tráng lệ ...? mà lại là [Nhà mình ] ?
Nó gợi cho anh hình ảnh những năm khi anh còn bé , mỗi khi người lớn hỏi [ước mơ của cháu là gì ? ] .Thì thế nào mấy bé ngoan ngoãn cũng răm rắp câu : [em muốn làm anh bồ đội để xây dựng đất nước] , cấm có bé nào bảo em muốn làm thương gia kiếm thật nhiều tiền :|
Cái bài bản Á Đông từ ngàn xưa người ta nhiễm rất nặng , nếu anh nói em trả lời câu ấy hơi có phần bài vở thì em nghĩ sao ? :P
-à còn nữa ... nếu đoạt miss ... em nghĩ gì đến không khí sau đó ? em có ngại xì xào bàn tán không ? và quan trọng nhất ... em muốn mình đoạt miss và nhận nó hiên ngang ?
Thế đã nhá , rảnh quay típ :D
namduong81
05/10/2005, 12:11
Originally posted by Alex@21:15, 4/10/2005
Chào bé Diệp. Xếp mở hàng để lấy may nhé.
- "Gừng càng già càng cay" - Quan điểm hết sức ngắn gọn và cụ thể về cái lý thuyết này?
- Bị ví với "gừng già" khi bước vào cái tạm coi là 1 sâu khấu có tính ganh đua này, tâm lí của em khi tham gia cuộc thi là gì?Tranh đua thực sự? Thi thì thi có thé nào cũng ko quan trọng lắm ? "Dạy cho bọn trẻ" (nói vui vẻ thôi nhé) một bài học thế nào cái đẹp? Bài học về sự kết hợp giữa bề nổi là sắc đẹp và chiều sâu trí tuệ cũng là lợi thế trong sự từng trải về tuổi đời của riêng em ? Sự kết hợp giữa ngọt và béo?
Trước mắt thế.
Chúc may mắn.
Privat: nếu thấy hỏi lằng nhằng quá thì có ghét người hỏi ko?
Quoted post
Bác Tung hỏi khó em Diệp Thế?Câu hỏi anh dành cho Diệp nè: Bị gọi là "gừng già" em có thấy suy nghĩ gì không?Nếu em đoạt danh hiệu MISS VDO 2005 thì em dùng giải thưởng đó tặng ai?
Guitar_Slash
05/10/2005, 12:24
chị Diệp cho em hỏi :|
- chị nghĩ thế nào khi bị ng ta gọi là : "gừng già"
- chị sẽ làm gì khi đc nhận giải thưởng và tiền thưởng ;)) ( chị sẽ khao mọi ng chứ ? )
Hi!
Đi đâu thì cũng phải có lời chào trước chứ đúng ko?
Đầu tiên cho Diệp được gửi lời chào tới tất cả các bạn, nhừng người yêu quý diễn đàn và tâm huyết với diễn đàn, cũng như các bạn quý mến và ủng hộ cho Diệp. :) Diệp mong sẽ được nói chuyện với các bạn thật nhiều để có thể hiểu nhau hơn và các bạn sẽ sẵn lòng ủng hộ cho Diệp trong cuộc bình chọn Miss lần này.
Mà topic này mở ra là để giao lưu, để tất cả mọi người hiểu nhau hơn chứ ko phải là để " [quote]những bậc đàn anh đàn chị đi trước sẽ thể hiện và dạy bảo chúng ta điều gì nhé. [\quote]" Lâm nói sai rùi, chị chỉ muốn được mọi người hiểu mình thôi, và cũng là dịp được tâm sự với mọi người mừ... :)
hic, nói qua nói lại thì em vẫn bị chê quá nhiều cũng chỉ vì em "già" thui, con gài mà ai chả sợ bị chê là "già" chứ... nhưng do cuộc thi này ngay từ đầu đã ko giới hạn tuổi cơ mà, tức là nếu có 1 chị nào đó hơn cả tuổi em đi thi thì vẫn được chấp nhận và chắc chắn em sẽ ko bị gọi là " gừng già" nữa đâu :( Ở khóa em hồi trước cũng đã tranh luận về vấn đề này rồi, sao phải tự nhận mình là già chứ trong khi mình đang ở tuổi trấn đày sức sống và nhiệt huyết cơ chứ.Em ko cho là mình "già" mà chỉ nghĩ mình lớn tuổi hơn các em khác thôi...
Chị Diệp chả già tí nào cả, mà sao thấy 10 bài hỏi thì phải đến 9 có cái chữ 'gừng' nhỉ. Chín chắn, điềm đạm, tình củm. Chị Diệp có thấy mình là người như thế kô :->
Originally posted by Alex@21:15, 4/10/2005
Chào bé Diệp. Xếp mở hàng để lấy may nhé.
- "Gừng càng già càng cay" - Quan điểm hết sức ngắn gọn và cụ thể về cái lý thuyết này?
- Bị ví với "gừng già" khi bước vào cái tạm coi là 1 sâu khấu có tính ganh đua này, tâm lí của em khi tham gia cuộc thi là gì?Tranh đua thực sự? Thi thì thi có thé nào cũng ko quan trọng lắm ? "Dạy cho bọn trẻ" (nói vui vẻ thôi nhé) một bài học thế nào cái đẹp? Bài học về sự kết hợp giữa bề nổi là sắc đẹp và chiều sâu trí tuệ cũng là lợi thế trong sự từng trải về tuổi đời của riêng em ? Sự kết hợp giữa ngọt và béo?
Trước mắt thế.
Chúc may mắn.
Privat: nếu thấy hỏi lằng nhằng quá thì có ghét người hỏi ko?
Quoted post
Xếp hỏi em mở đầu mà sao khó thế,hic " gừng càng già càng cay" là 1 lý thuyết đúng ( các cụ ngày xưa đã dạy thì cấm có sai bao giờ :D ) và đặc biệt đúng cho các bà nội trợ, gừng là phải cay, nóng và gừng già thì lại càng cay, càng nóng và càng... nhiều sơ :(
Khi tham gia bất cứ cuộc thi nào em cũng run và ko tự tin hoàn toàn vào bản thân mình cho lắm, em đã phải hổi ý kiến rất nhiều bạn bè, họ ủng hộ và đã giúp em tự tin lên rất nhiều nên rm quyết định gạt bỏ chyện tuổi tác sang 1 bên để dến với cuộc thi này, cho em gửi lời cám ơn các bạn ý và mong các bạn luôn bên cạnh ủng hộ em nhiều nhiều :) Em ko nghĩ rằng khi mình đi thi lại là" dạy cho bọn trẻ một bài học" em đã nói ở trên rùi mà, có thể em đuợc nhiều em quý mến tin tưởng và tâm sự thôi.
Em có thể lớn tuổi hơn các em khác nhưng cuộc sống là một cuộc trải nghiệm lớn và con người ta vẫn luôn phải học tập nhiều và nhiêu hơn nữa nên em sự hiểu biết hạn hẹp của mình chưa đủ khả năng" dạy" 1 bài học như thế cả, hic, câu này khó quá em ko dủ sức trả lời rồi
Private: anh cứ hỏi thôi, giao lưu để hiểu nhau và quý nhau thêm chứ đâu phải để ghét nhau :x
Originally posted by hoasung@2:04, 5/10/2005
đây rồi ...:D
Diệp ơi quả này thì phải đì em tới nơi tới trốn nhá :D
anh mấy hôm nay busy nặng nên chỉ hỏi ba chợp vài câu rồi phắn , cũng chưa đọc qua profile để check hàng :|
- Dũng cảm ở đâu ra mà em dám máu me ham vui với bọn trẻ mà vẫn cắm đầu thi miss thế ? :-?
trong khi trước khi em đâm đơn thì vài người cũng đã xì xào ... và chính anh thì không tế nhị ra mặt b-) Hôm trước đi ăn thịt chó em có bảo là em ức chế anh (:D) nên gọi cả bạn vào nói anh suýt không còn manh giáp vì ... ngại . Điều đó có nghĩa là ý nghĩ thi miss không phải đến trong nhất thời mà ấp ủ vụ này lâu rồi ;)) .
Nói gì thì nói cuộc thi nào cũng có tính ganh đua , nói là thi cho vui được thì được mà không được thì giải tán , cố gắng làm gì thì nghe chuối vật ! Và bản thân là member chắc chắn không thể vote cho cái kiểu giả tạo vớ vỉn thế cả .
Nghĩa là em nghĩ em sẽ có những ưu thế nhất định có thể làm lu mờ cả thời gian (:D) so với các thí sinh khác ...
Vậy em nghĩ đâu là ưu thế của mình ? :|
-Trong phần trả lời BGK , hôm trước anh nghe qua em bảo khi BGK hỏi [bạn thích đến nơi đâu nhất ? ] thì em phang ngay câu [ tôi thích về nhà ! ]
Với câu trả lời ấy cá nhân anh thì anh nghĩ nó hơi mang tính học thuật :| và dường như em muốn hướng member về sự suy nghĩ cá tính [giản đơn , lắng đọng ..v.v. ] của mình :| theo anh một câu hỏi rất đơn giản như thế ... chả nhẽ thật sự em lạ lẫm đến vậy à ? sao không là Ai Cập huyền bí , Châu Âu tráng lệ ...? mà lại là [Nhà mình ] ?
Nó gợi cho anh hình ảnh những năm khi anh còn bé , mỗi khi người lớn hỏi [ước mơ của cháu là gì ? ] .Thì thế nào mấy bé ngoan ngoãn cũng răm rắp câu : [em muốn làm anh bồ đội để xây dựng đất nước] , cấm có bé nào bảo em muốn làm thương gia kiếm thật nhiều tiền :|
Cái bài bản Á Đông từ ngàn xưa người ta nhiễm rất nặng , nếu anh nói em trả lời câu ấy hơi có phần bài vở thì em nghĩ sao ? :P
-à còn nữa ... nếu đoạt miss ... em nghĩ gì đến không khí sau đó ? em có ngại xì xào bàn tán không ? và quan trọng nhất ... em muốn mình đoạt miss và nhận nó hiên ngang ?
Thế đã nhá , rảnh quay típ :D
Quoted post
Anh sung này vui tính ghê vừa dọa em ở quán thịt vịt xong, em tưởng chỉ anh đùa em thôi hóa ra anh làm thật quả này quyết tâm quay chín em luôn sao, sợ quá, kiểu này em phát tín hiệu SOS đi toàn cầu thui :)
Em nào có dám máu me hay dũng cảm gì đâu, nhờ các bạn dộng viên và 1 phần là do... anh nữa đấy :) bị chê nhiều làm em càng quyết tâm đi thi chứ làm gì có ai đủ sức mạnh làm lu mờ cả thời gian :) còn lợi thế của em :) đó là em có được sự ủng hộ của rất nhiều bạn bè,họ đã cho em sự tự tin và em tin các bạn ý sẽ còn ủng hộ em nhiều hơn nữa :)
Còn về câu trả lời của em, em nghĩ rằng nơi mình thích đến là nơi mà mình cảm thấy thoái mái và dễ chịu nhất và nơi đó thì ko thể là nơi nào khác ngoài ngôi nhà của mình( chắc ko chỉ em cảm thấy thế) Nếu BGK hỏi em muốn đi du lịch ở đâu nhất thì chắc chắn em sẽ chọn một trong một số nơi mà anh vừa gợi ý đó. và en nghĩ câu trả lời của em chẳng manh một tí nào tính chất bài vở trong đó cả, chỉ là những gì em nghĩ và em nói ra thế thôi
có ai đi thi lại ko muốn mình đỗ, có ai tham gia cuộc chơi lại muốn mình bị loại sớm đâu, Em muốn mình đoạt giả và em sẽ được vinh dự lên nhận phẩn thưởng pha lê của cuộc thi, đó là điều ko chỉ em mà ai hi tham gia cũng hướng tới, còn nếu ko thì chắc chẳng nên đi thi làm gì :)
Originally posted by namduong81@12:11, 5/10/2005
Bác Tung hỏi khó em Diệp Thế?Câu hỏi anh dành cho Diệp nè: Bị gọi là "gừng già" em có thấy suy nghĩ gì không?Nếu em đoạt danh hiệu MISS VDO 2005 thì em dùng giải thưởng đó tặng ai?
Quoted post
Bị gọi là "gừng già" à? lại thêm 1 nick name mới để cho vào bộ sưu tập đây :) Em ko nghĩ mình là thế vì là gừng thì phải cay mà em thì chả "cay" tí nào cả, còn "già" thì em ko nghĩ là em "già" lí do tại sao thì em đã nói ở trên rùi :)
Nếu đoạt danh hiệu Miss VDO 2005, em sẽ rất vui vì danh hiệu đó là của em, còn phần thưởng thì cứ phải từ từ đã ;) đâu sẽ có đó mà, nghe câu hỏi này của anh em tưởng như mình đang được mời chơi" chiếc nón kì diệu" hay mấy trò chơi trên truyền hình ý, sau khi nhận được 1 số điểm họ sẽ đem đi tặng một số nơi ý ...
dù sao em cũng cảm ơn anh nhiều vì anh luôn ủng hộ vàđộng viên em rất nhiều
Originally posted by Guitar_Slash@12:24, 5/10/2005
chị Diệp cho em hỏi :|
- chị nghĩ thế nào khi bị ng ta gọi là : "gừng già"
- chị sẽ làm gì khi đc nhận giải thưởng và tiền thưởng ;)) ( chị sẽ khao mọi ng chứ ? )
Quoted post
Trùi ui đúng câu vừa trả lời xong :)
Tất nhiên là sau khi có tiền thưởng thì ai cũng nghĩ tới chuyện mời bạn bè là những người đã sát cánh động viên ủng hộ mình 1 bữa để cảm ơn rùi, việc đó mà quên là ko được rùi có đúng ko? khi có tiền thưởng trước tiên là khao bạn bè nè, sau nếu còn thừa thì sẽ dùng nó vào một số việc khác mà tạm thời chưa nghĩ ra vì trong tay mình giờ này đã làm gì có tiền thưởng mà đã tính sơm thế, chị ko khoái việc "đếm gà trong trứng" ... :D
Originally posted by JindoA2@13:51, 5/10/2005
Diệp à, bạn cho hỏi nếu được giải thưởng thì liệu hội Thịt Vịt có được hoành tráng không ...;)
Bạn có cảm nghĩ gì khi đứng trước một giàn trẻ trung như thế ...Bạn có tự tin không ;) (trẻ thôi nhé, còn sức cạnh tranh thì còn phải xem đã :D)
Quoted post
ui bạn tôi ơi, giải thưởng này đâu có ảnh hưởng sự hoành tráng của hội thịt vịt, hội luôn luôn hoành tráng và đoàn kết mà, Jindo cũng biết rùi còn gì :)
Đứng trước các em vừa trẻ trung vừa xinh đẹp như thế, Diệp thấy mình thật bình thường và chẳng có gì nổi trội cả. Tất nhiên là Diệp vẫn cảm thấy tự tin vì khả năng có được giải thưởng của mọi thí sinh là như nhau mà... chúc Diệp tự tin hơn và thành công đi Luyện :)
Originally posted by what_if@15:38, 5/10/2005
Chị Diệp chả già tí nào cả, mà sao thấy 10 bài hỏi thì phải đến 9 có cái chữ 'gừng' nhỉ. Chín chắn, điềm đạm, tình củm. Chị Diệp có thấy mình là người như thế kô :->
Quoted post
he he cảm ơn em nhiều nhé, chị cũng thấy là chị chả già tẹo nào cả :) chỉ còn còn trẻ như các em thôi :D
Còn 3 tính cách đáng yêu mà em vừa nói ý chắc chị ko phải là người như thế đâu, chị toàn bị mắng là vô tâm quá thôi :( đang mong có cả 3 tính cách mà em vừa nói đấy :)
Trust in me the way I trust in U
05/10/2005, 17:41
em rât' ung hộ chị Diệp
chị Diệp còn nhớ em là ai ko?
cùng trường cấp 2 với chị nè
Originally posted by Trust in me the way I trust in U@17:41, 5/10/2005
em rât' ung hộ chị Diệp
chị Diệp còn nhớ em là ai ko?
cùng trường cấp 2 với chị nè
Quoted post
ui chị cảm ơn My nhiều nhiều, làm sao mà quên được em cơ chứ mặc dù cái 2pic của trường cấp 2 Hoàn Kiếm bị bỏ quên lâu rùi, nhưng chị vẫn nhận ra em mà, avatar chả thay đổi gì cả, nhớ ủng hộ và chúc chị chiến thắng nhé :)
Ngáp cái cho đỡ buồn ngủ phát, làm tiếp món thịt Vịt nào. Chú Hoa Sún lấn sân ghê nhỉ?
-Bé Diệp, nghe nói thế thì em có vẻ tự tin về số người ủng hộ ? Vậy là em đã có cả một chương trình chuẩn bị hoành tráng cho chiến dịch vận động trong cuộc thi này?
- Diệp nói em tin vào số đông người ủng hộ, vậy đây là lợi thế? Không phủ nhận một điều là không phải tất cả thành viên trên cái diễn đàn. dù chỉ bé bàng cái màn hình này, đều quen biết nhau, em nghĩ sao về việc sẽ có rất nhiều người chỉ bỏ phiếu bầu cho người mình quen mà thậm chí chưa có thời gian đọc những bài phỏng vấn của thí sinh khác, giả sử cụ thể như đặt vào vị trí đó là Diệp?
- Đi vào đời tư tí, ai là người quan trọng nhất đối với em? Tại sao?
Thế thôi, pause đã. Chúc may mắn.
Originally posted by Alex@17:59, 5/10/2005
Ngáp cái cho đỡ buồn ngủ phát, làm tiếp món thịt Vịt nào. Chú Hoa Sún lấn sân ghê nhỉ?
-Bé Diệp, nghe nói thế thì em có vẻ tự tin về số người ủng hộ ? Vậy là em đã có cả một chương trình chuẩn bị hoành tráng cho chiến dịch vận động trong cuộc thi này?
- Diệp nói em tin vào số đông người ủng hộ, vậy đây là lợi thế? Không phủ nhận một điều là không phải tất cả thành viên trên cái diễn đàn. dù chỉ bé bàng cái màn hình này, đều quen biết nhau, em nghĩ sao về việc sẽ có rất nhiều người chỉ bỏ phiếu bầu cho người mình quen mà thậm chí chưa có thời gian đọc những bài phỏng vấn của thí sinh khác, giả sử cụ thể như đặt vào vị trí đó là Diệp?
- Đi vào đời tư tí, ai là người quan trọng nhất đối với em? Tại sao?
Thế thôi, pause đã. Chúc may mắn.
Quoted post
- trước khi làm một việc gì đó thì người ta luôn phải tin tưởng vào 1 điều gì đó, có thể em ko có ngoại hình, ko nổi bật lắm nên em lấy bạn bè mình ra làm động lực để em có thêm tự tin có thêm sức mạnh ( mà số dông bao giờ chả mạnh hơn nhiều phải ko xếp) trước khi them gia thì các bạn em đã có cả 1 chiến dịch hoành tráng để cổ vũ em tham gia ý chứ, còn trong cuộc thi thì em chỉ biết mở 2pic giao lưu và trả lời thật nhất để mọi người ủng hộ cho em thôi.:)
- Đông người ủng hộ sẽ có thêm lợi thế về niềm tin, nhưng cái quan trọng ở đây là phiếu bầu cơ ( cái này hoa sung nói rùi :D ) Em nghĩ việc bỏ phiếu cho người mình quen biết cung là 1 điều dễ hiểu và dễ chấp nhận thôi vì ai chẳng có tâm lí đó chứ, chẳng lẽ bạn mình mà mình lại ko cho nó 1 phiếu, điều này thì đợt bầu cử hay bỏ phiếu nào chả có chứ nhưng em tham lam lắm em muốn được sự ủng hộ của tất cả mọi người cơ cả người quen lẫn người không quen cơ :D
- có rất nhiều người quan trọng với em, và quan trọng nhất với em ko chỉ có 1 người mà là cả gia đình em cơ, chả ai muốn không có gia đình cả, và em may mắn có được bố mẹ, ông bà, em trai em, em lớn lên giữa gia đình và được cả gai đình yêu thương nên không thể không nói gia đình là quan trọng nhất đối với em ( diều này là suy nghĩ chân thực của em chứ ko phải là từ sách vở đâu ạ 100% đó )
Hình như bé D hay thích xoay vấn đề được hỏi sang một khía cạnh khác. Câu hỏi ai là người quan trọng nhất cơ mà? Nếu vậy thì đành hỏi thêm câu nữa, dù không thích hỏi câu này, ai là thần tượng của Diệp? (hơi trẻ con tí) Tại sao? Ảnh hưởng của người đó lên cuộc sống + tính cách + mục đích sống của em?
Chúc may mắn.
Originally posted by Alex@18:37, 5/10/2005
Hình như bé D hay thích xoay vấn đề được hỏi sang một khía cạnh khác. Câu hỏi ai là người quan trọng nhất cơ mà? Nếu vậy thì đành hỏi thêm câu nữa, dù không thích hỏi câu này, ai là thần tượng của Diệp? (hơi trẻ con tí) Tại sao? Ảnh hưởng của người đó lên cuộc sống + tính cách + mục đích sống của em?
Chúc may mắn.
Quoted post
em thấy em trả lời thẳng đấy chứ có vặn sang 1 khía cạnh khác anh bảo là "ai quan trọng nhất" nhưng với em ai đó là nhiều người chứ ko chỉ là 1 người mà :)
thần tượng của em lần trước BTC có hỏi em trả lời Madona nhưng em thấy tôn sùng Mother của em còn hơn Madona nhiều, mẹ dạy em rất nhiều, chăm lo cho em từ khi em còn bé tí cho đến khi em lớn thế này rồi, mẹ dạy em rất nhiều cũng như nhiều bà mẹ khác mẹ luôn mong em luôn mạnh khỏe, vui vẻ và thành đạt nữa. Tất nhiên mẹ có ảnh hưởng nhiều đến tính cách của em, môi trường luôn ảnh hưởng đến tính cách mỗi người mà, mẹ luôn bảo cho em biết cái gì đúng cái gì sai, ko được và có được. Mẹ luôn dạy em phải sống thế nào, làm những gì để cuộc sống của em tốt hơn và không phải vất vả như mẹ... em yêu mẹ em nhất :x
Cũng đã đoán trước được câu trả lời sẽ thế này, cũng như kiểu chú Sún nói, nếu khi còn nhỏ mà hỏi " em thần tượng ai nhất?" Thế nào câu trả lời cũng rơi vào 1 trong số : Bố - Mẹ - (:D) Bác Hồ - chú bộ đội (đơn thuần, ko nghĩ lung tung nhé D ) ...vân...vân...
- Vậy là lần trước em trả lời thì thần tượng của em là quả bom s** đấy? :)) Có ý gì không đấy?
- Tại sao lần này câu trả lời lại khác? Vì suy nghĩ chưa kĩ? Vì lập trường không vững? Vì quan điểm không nhất quán?
- Thư giãn chút, Diệp có định làm mãi công việc hiện tại ko? Nếu có thể, công việc mới em mong muốn sẽ theo xu hướng gì ?Ngạch nào? Tại sao?
Bình tĩnh tự tin không cay cú. Chúc may mắn.
Originally posted by Alex@6:09, 6/10/2005
Cũng đã đoán trước được câu trả lời sẽ thế này, cũng như kiểu chú Sún nói, nếu khi còn nhỏ mà hỏi " em thần tượng ai nhất?" Thế nào câu trả lời cũng rơi vào 1 trong số : Bố - Mẹ - (:D) Bác Hồ - chú bộ đội (đơn thuần, ko nghĩ lung tung nhé D ) ...vân...vân...
- Vậy là lần trước em trả lời thì thần tượng của em là quả bom s** đấy? :)) Có ý gì không đấy?
- Tại sao lần này câu trả lời lại khác? Vì suy nghĩ chưa kĩ? Vì lập trường không vững? Vì quan điểm không nhất quán?
- Thư giãn chút, Diệp có định làm mãi công việc hiện tại ko? Nếu có thể, công việc mới em mong muốn sẽ theo xu hướng gì ?Ngạch nào? Tại sao?
Bình tĩnh tự tin không cay cú. Chúc may mắn.
Quoted post
oài, em cay cú với anh thì làm sao mà cay cú được :) cảm ơn anh về lời chúc. Nhưng em chả thấy câu trả lời của em như lời HS nói cả, em yêu mẹ và tôn sùng mẹ em thì chẳng có gì là ko được cả, dù sao mẹ cũng gần gũi em hơn nhiều so với 1 số người em thích mà. Với lại em học được nhiều từ mẹ em hơn là từ Madona, Madona em chỉ thích nghe giọng cô ý hát thôi, và kể cả nghị lực vươn lên, cống hiến hết mình cho nghệ thuật của cô ấy nữa. Nhưng dù sao trong lòng em thì cô ấy không thể bằng mẹ em được, với em gia đình là quang trọng nhất và mẹ em cũng là người trong gia đình mà em yêu nhất :)
- Công việc hiện tại của em tương đối ổn định nhàn nhã, mỗi tội chiếm nhiều thời gian và lương ko được cao, nhưng bù lại nó cho em sự tự tin và kĩ năng giao tiếp cả với người VN và cả khách nước ngoài. Nếu có thể em mong công việc mới của em sẽ là công việc của 1 người kế toán vì đó là công việc mà em được học và được đào tạo :)
namduong81
06/10/2005, 12:01
Originally posted by poupee@16:47, 5/10/2005
Bị gọi là "gừng già" à? lại thêm 1 nick name mới để cho vào bộ sưu tập đây :) Em ko nghĩ mình là thế vì là gừng thì phải cay mà em thì chả "cay" tí nào cả, còn "già" thì em ko nghĩ là em "già" lí do tại sao thì em đã nói ở trên rùi :)
Nếu đoạt danh hiệu Miss VDO 2005, em sẽ rất vui vì danh hiệu đó là của em, còn phần thưởng thì cứ phải từ từ đã ;) đâu sẽ có đó mà, nghe câu hỏi này của anh em tưởng như mình đang được mời chơi" chiếc nón kì diệu" hay mấy trò chơi trên truyền hình ý, sau khi nhận được 1 số điểm họ sẽ đem đi tặng một số nơi ý ...
dù sao em cũng cảm ơn anh nhiều vì anh luôn ủng hộ vàđộng viên em rất nhiều
Quoted post
Duyệt! ANh chỉ nói thế thôi! ANh tin là Diệp sẽ không quên anh đâu mà!
Câu tiếp anh hỏi em: Em có ý định làm 1 công việc khác không?
em cảm ơn anh ạ?
em trả lời câu hỏi này rùi mà, anh Alex đã từng hỏi em và em đang muốn có 1 công việc khác, anh có thể giới thiệu cho em 1 việc nào đó được ko? ở trung tâm tiếng anh của anh cũng được, ở đó có thể em rèn luyện được kĩ năng tiếng Anh nhiều hơn :D
Anh vẫn nói ngay từ đầu , đây là phỏng vấn những câu rất đơn giản mang tính mở ra những thứ mới mẻ mà thật sự không hề bị giàng buộc bởi cái gì (c/s , môi trường giáo dục , bài bản xã hội ..v.v. ) :|
Nếu cứ hỏi : em ngưỡng mộ ai nhất ? ( sẽ là Bố , Mẹ ) , em muốn đi đâu nhất ?( nhà mình ) ,Đàn ông với em quan trọng nhất là điều gì ?( Tốt bụng )
oạch ... vậy có lẽ tất cả những điều ấy anh nên phỏng vấn em cỡ độ 7 hay 8 năm về trước thì ổn hơn ;) Em toàn phím những câu trả lời đưa mọi câu hỏi đều được kết thúc tại câu trả lời :)
Gì chứ dù sao chỗ quen biết thì anh nhiệt tình để quay cháy khét em có thừa . Nên em nhí nhảnh lên tí đê :D ... thư giãn tí để mọi việc làm nên 1 hệ thống những điều dở dở ương ương mà hoàn hảo :))
Thôi hỏi tiếp , câu này hỏi mang tính cứng ngắc tí thôi .
1/Em nghĩ gì về tình yêu con gái hơn tương đối tuổi ? (giả thiết ở đây cho là hơn ít nhất 2 ) :|
2/Hôm trước khi đi thịt chó về ... anh có nói vấn đề trước kia anh yêu 1 con già khú hơn anh dăm tuổi gì đấy . Thế mà em sốt sắng bàn ra bàn bàn vào :o ... và có vẻ như không hề care nó .Em bị chú chip nào tỏ tình rùi hay sao ? hay ngoài sự suy nghĩ của anh là ... yêu rồi :o ?
Có nhiều điều lạ lẫm đến với con người ta , mà trong khoảng thời gian ngắn gặp đúng chất kích thích thì không thể dấu được . Em đừng nói đấy chỉ là suy nghĩ của em nhé , anh không tin mình nhầm lẫn ! :P
Cho hỏi thêm là : nếu giả thiết ấy đúng (mới chỉ tỏ tình thôi hoặc yêu rồi ) thì khi đối thoại anh chàng đó có đứng đúng vị thế 1 đàn ông mà xưa nay thường thì vẫn thế khi đứng trước cô gái mình yêu đó là : mạnh mẽ , có thể che chở nàng , chín chắn...
có thế không hay em lại đóng vai mẹ trẻ ?
dù sao thì cũng đáng yêu nhỉ :P
(câu 2 thì hơi dính cá nhân 1 chút , đặc biệt gạch đầu dòng dưới . Tùy em muốn trả lời sao thì trả lời nhé ;) . Anh cũng muốn biết con gái tuổi từ anh trở nên nghĩ thế nào , vì anh cũng húc toàn bà già =)) )
good luck !
Chẵng nhẽ thấy người quen mà ko vào hỏi ủng hộ mấy câu :D . Nhưng khi đọc xong mấy phần trả lời phòng vấn của bà tôi thấy đúng là một số chỗ như ống súng và ông già alex nói là tuy bà gừng gài nhất ở đây rùi vậy mà ko làm gương cho lớp trẻ vẫn trả lời theo kiểu sách vở quá. ;)) Tôi có một số góp ý nhỏ trước khi có câu hỏi cho bà đây:
Thứ nhất về nơi mà bà muốn đến nhất; bà nói là đó là nhà bà vì nó là nơi ấm cúng và thoải mái nhất. Hix đúng là mang tính sách vở và hơi bị nhầm lẫn. Bởi bây giờ bà chưa đi lấy chống và đang ở nhà của bà hàng ngày bà có đến cơ quan, đến nhà bạn hoặc giả sử là sau này có dịp được đi cong tác đâu đó trong nước hay nước ngoài khi đó mới gọi là đến, còn nhà bà thì chỉ có khái niệm về nhà của bà thui ai lại bảo là đến nhà của mình bao giờ ko :P. Đấy là một cái nhầm căn bản. ;))
Thứ hai phương châm sống của bà nói chung thể hiện bà có đức tính tốt đây đáng được khen ngợi tuy nhiên nên thực tế hơn chút đi nhiều khi con gái mà cứ cho đi rồi để đựoc nhận cái xứng đáng là hơi nguy hiểm đấy có nhiều cái bà cho đi rồi ko lấy lại đựoc đâu hoặc có khi nhận đựoc cái mình ko mong muốn đấy. chắc là bà hiểu nhận đựoc cái gì ;)) cho nên tùy từng cái mà sẵn sàng cho đi thui nhá. :P
VÀo câu hỏi chính dành cho bà đây:
Câu 1: Mục đích chính của bà tham dự cuộc thi miss này là gì????
Câu 2: Có 1 tình huống như thế này (Rất nhiều cô gái gặp phải trong thực tế)
Một cô gái yêu say đắm một chàng trai mặc dù biết rằng trước đó anh ta đã từng yêu rất nhiều người con gái khác rùi, đựoc một thời gian anh ta bỏ cô gái đo và quay trở về với người yêu cũ. Cô gái này rất đau buồn và rất muốn quên cháng trai đi nhưng vẫn chưa đựoc, bẵng đi một thời gian anh ta lại muốn quay lại với cô gái này trong hoàn cảnh rất nhảy cảm là cô gái vẫn chưa tìm đwucoj người yêu mới và vẫn còn chút tình cảm với anh ta. Nếu đặt địa vị của bà trong truờng hợp cô gái này bà sẽ xử sự như thế nào???
Câu 3:Giả sử Khi đến một ngã ba bà nhìn thấy có 3 người qua đuờng một là một bà già, hai là một em nhỏ, thứ ba là một anh rất dẹp trai đang ngồi trên xe lăn/ Họ đi qua đừong mà ko để ý. bỗng lúc đó có một cái xe ô tô tải hay ô tô bíp lái xe đang chậy với tốc đọ rât nhanh và sắp đâm họ đến nơi. Trong tình thế cấp bách này, bà sẽ làm gì??? Bà sẽ cứu ai trước tiên???Nếu chỉ được cứu 1 trong 3 người bà sẽ cứu ai ??
Chúc bà may mắn trong cuộc thi!
1, hic anh ơi vụ yêu con trai kém tuổi đã có cả 1 topic rùi mà, em thấy tình yêu mà đâu có phụ thuộc vào tuổi tác đâu, kém 2 tuổi còn là ít thiếu gì những đôi kém nhau đến chục tuổi đâu... tình ko biên giới là thía mà, yêu như là... yêu thôi ... =))
2, còn cái vấn đề hôm trước anh kể, em thấy rất hào hứng vì muốn nghe tâm sự của anh thui, nhất là sau khi nhảy vào cái 2pic yêu con trai kém tuổi ý em lại càng tò mò về cái chị mà làm anh đi qua phố Thụy Khuê suốt ngày ý:) , chỉ là để hiểu anh thêm thôi mà ;) còn em hic, em nói thật em cũng bị nhiều chip tỏ tình rùi, kém 1,2 tuổi cũng có và bây giờ là 1 nhóc kém hẳn 4 tuổi cơ ( đại nạn thía đấy) còn yêu thì chưa chắc vì... :((
- còn đây là câu trả lời thêm nè: để em hình dung lại thực tế đã, hình như lần nào em bị vướng vào tình huống dở khóc dở cười hic, lần nào mặt em cũng tỉnh bơ như kiểu gió thổi bên tai, còn nhóc kia thì cay cú, gào rú suốt vì em ko tin lời nhóc đó nói tẹo nào, hic bị tỏ tình thì đứa nào mà chả bị bất ngờ, đã kịp sướng đâu :)
Còn anh hoa sung khi đi tỏ tình với các bà chị thì sao? chắc cũng hơi lúng túng chứ, có giữ được phong đọ đàn ông ngày nay ko anh ? =))
Bé Diệp yêu gúy !
- Em có suy nghĩ gì không, khi mà lại bị/được nhiều "em" nhỏ tuổi hơn ...."abcdegh" mình đến thế? Phải có một lí do gì đó?
- Đối với em, đâu là nơi mình sẽ luôn tìm được sự bình yên? (hỏi lại người 2. )
Thế thôi không lại kêu, nhé.
xin lỗi ông Mạnh nhé, hôm qua mải chat chit hay vội về nhà, cái chỗ mà lúc nào tôi cũng muốn về đến nhất ý mà tôi lỡ bỏ qua câu hỏi của ông, hic giờ tôi trả lời ông tôi, bỏ qua đoạn vặn vẹo phía trên của ông đã, tôi trả lời từ dưới ngược lên trên có được ko?
Câu 3:Giả sử Khi đến một ngã ba bà nhìn thấy có 3 người qua đuờng một là một bà già, hai là một em nhỏ, thứ ba là một anh rất dẹp trai đang ngồi trên xe lăn/ Họ đi qua đừong mà ko để ý. bỗng lúc đó có một cái xe ô tô tải hay ô tô bíp lái xe đang chậy với tốc độ rât nhanh và sắp đâm họ đến nơi. Trong tình thế cấp bách này, bà sẽ làm gì??? Bà sẽ cứu ai trước tiên???Nếu chỉ được cứu 1 trong 3 người bà sẽ cứu ai ??
Hic, tôi đâu phải là siêu nhân hay batman gì đó đâu mà đủ sức ra tay cứu người, tôi mà đi cứu người chắc người bị nạn quay lại cứu tôi thì đúng hơn :"> nhưng thôi đã là giả sử thì tôi cũng trả lời kiểu giả sử nhé :P xe đang chạy với tốc đọ cao mà còn đứng đáy phân vân suy nghĩ xem cứu ai hơn thì thà đừng vào đấy để xe chẹt chít cả nhóm cho nhanh đỡ bị mang tiếng :( còn giải pháp của tôi là có sẵn xe lăn đấy, gom tất cả lên xe rồi đẩy thật nhanh lên vỉa hè và thế là ( phù ) tất cả cùng thoát chết #[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mohoi.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='mohoi.gif' /> Còn ý kiến ông thì sao, ông sẽ cứu ai nào? câu này có mang tính sách vở ko thế
Câu 2: Có 1 tình huống như thế này (Rất nhiều cô gái gặp phải trong thực tế)
Một cô gái yêu say đắm một chàng trai mặc dù biết rằng trước đó anh ta đã từng yêu rất nhiều người con gái khác rùi, đựoc một thời gian anh ta bỏ cô gái đo và quay trở về với người yêu cũ. Cô gái này rất đau buồn và rất muốn quên cháng trai đi nhưng vẫn chưa đựoc, bẵng đi một thời gian anh ta lại muốn quay lại với cô gái này trong hoàn cảnh rất nhảy cảm là cô gái vẫn chưa tìm đwucoj người yêu mới và vẫn còn chút tình cảm với anh ta. Nếu đặt địa vị của bà trong truờng hợp cô gái này bà sẽ xử sự như thế nào???
Câu này của ông đúng với thực tế thật :( ông làm tôi đau lòng lắm đấy ông biết ko? nếu tôi là cô gái ấy thì kẻ cả còn vấn vương buồn bã đến đâu thì hết yêu là hết luôn, bạn bè thì được chứ bảo yêu lại thì chắc tôi ko đủ can đảm để bị tổn thương hay đau lòng 1 lần nữa đâu, bị bỏ rơi 1 lần đã đủ lắm rùi giờ quay lại để lại hứng chịu thêm 1 lần nữa sao, tôi sợ tôi ko đủ sức mất... tôi sợ ngã đau lắm :((
Câu 1: Mục đích chính của bà tham dự cuộc thi miss này là gì????
Là cái danh hiệu Miss, đáng tự hào lắm chứ và cả ham muốn đạt được cái phần thưởng là cái biểu tượng pha lê ý =P~ thèm lắm, với cả để cho các ông những người chê tôi thì được dịp... chê tôi nhiều hơn :))
Đến phần vặn vẹo của ông,
Thứ nhất về nơi mà bà muốn đến nhất; bà nói là đó là nhà bà vì nó là nơi ấm cúng và thoải mái nhất. Hix đúng là mang tính sách vở và hơi bị nhầm lẫn. Bởi bây giờ bà chưa đi lấy chống và đang ở nhà của bà hàng ngày bà có đến cơ quan, đến nhà bạn hoặc giả sử là sau này có dịp được đi cong tác đâu đó trong nước hay nước ngoài khi đó mới gọi là đến, còn nhà bà thì chỉ có khái niệm về nhà của bà thui ai lại bảo là đến nhà của mình bao giờ ko . Đấy là một cái nhầm căn bản.
Thứ hai phương châm sống của bà nói chung thể hiện bà có đức tính tốt đây đáng được khen ngợi tuy nhiên nên thực tế hơn chút đi nhiều khi con gái mà cứ cho đi rồi để đựoc nhận cái xứng đáng là hơi nguy hiểm đấy có nhiều cái bà cho đi rồi ko lấy lại đựoc đâu hoặc có khi nhận đựoc cái mình ko mong muốn đấy. chắc là bà hiểu nhận đựoc cái gì cho nên tùy từng cái mà sẵn sàng cho đi thui nhá.
hic, hay thôi vậy... ko càn nói càng bị kêu là sách vở ;) nhưng tôi thấy ông còn " gừng già" hơn cả tôi nữa đó ;;), cảm ơn vì lời khuyên cực đúng dắn của ông, he he
namduong81
07/10/2005, 12:05
Originally posted by poupee@14:05, 6/10/2005
em cảm ơn anh ạ?
em trả lời câu hỏi này rùi mà, anh Alex đã từng hỏi em và em đang muốn có 1 công việc khác, anh có thể giới thiệu cho em 1 việc nào đó được ko? ở trung tâm tiếng anh của anh cũng được, ở đó có thể em rèn luyện được kĩ năng tiếng Anh nhiều hơn :D
Quoted post
Duyệt! ANh sẽ xin cho em! Nhưng anh nói trước là làm ở đây em phải mất rất nhiều thời gian đấy?không như ở công ty em bây giờ đâu? nhưng thôi anh sẽ co xin cho em, có thể em dạy cũng được!!!!
Câu tiếp anh quay Diệp nè:Bao giờ định cho anh ăn cỗ đây?Đùa thôi hỏi nghiêm túc nè trong các thành viên em có ấn tượng với ai nhất? (đừng nói anh nhé).....
best_in_QT
07/10/2005, 20:35
thực ra em cũng chả biết hỏi chị cái gì cả(có lẽ muốn hỏi nhiều quá nên không nhớ hết thì đúng hơn) :-j
Nói gì để tránh làm xì pam mờ đây?
Àh đúng rồi.Chị Diệp ơi,em cảm ơn chị rất rất nhiều.Vì sao chị biết không?Trong những ngày em ốm,những khi em buồn,chị luôn ở bên em động viên em,cho em những lời khuyên cần thiết,giúp em vượt qua khó khăn để yêu đời hơn và sống tốt hơn.Em nghĩ chỉ riêng điều đó thôi êm đã phải cảm ơn chị rất nhiều.Chị như 1 người chị gái:nhiệt tình và hay quan tâm.Cảm ơn chị...
Còn gì nữa không nhỉ?Em cũng dốt văn lắm nên cũng chả biết hỏi gì cả.Có gì mọi người "mổ xẻ" hết rồi
Àh,chị ơi,chị có đồng ý làm chị gái kết nghĩa iu quý của em không?Mà làm chị gái thì phải làm những gì ý nhỉ chị nhỉ?(Cứ cho đó là câu hỏi đi)
Chúc chị vui,và nếu có đc giải cùng không quên "share" cho em zai
good luck
Nam best
Originally posted by Alex@8:45, 7/10/2005
- Em có suy nghĩ gì không, khi mà lại bị/được nhiều "em" nhỏ tuổi hơn ...."abcdegh" mình đến thế? Phải có một lí do gì đó?
Quoted post
hic, cái này em là nạn nhân mà, :(( đầu tiên thì cũng chỉ biết choáng thôi chứ chẳng biết làm sao nữa, vấn đề vì sao thích này phải hỏi những người có kinh nghiệm yêu các chị già hơn tuổi như anh hoa sung ý thì mới bết được anh ạ :( còn nếu phải có 1 lí do nào đó thì chắc là do em trẻ con quá, em toàn bị mắng như thế thôi :((
- Đối với em, đâu là nơi mình sẽ luôn tìm được sự bình yên? (hỏi lại người 2. )
anh biết rõ câu trả lời rùi mà, em trả lời thêm làm gì ;) mà anh đoán là em sẽ trả lời là ở đâu thế :D thứ nói đi :P
Thế thôi không lại kêu, nhé.
em có kêu ca gì đâu nhỉ, sao lại đổ tội cho em thế, anh Alex yêu quý ;;)
anh biết rõ câu trả lời rùi mà, em trả lời thêm làm gì mà anh đoán là em sẽ trả lời là ở đâu thế thứ nói đi
Không trả lời câu hỏi bằng 1 câu hỏi nhé. Không chơi trả lời là " nhà em or lên VDO"
Hỏi lại lần nữa.
hieu-putin
08/10/2005, 13:03
trong cuộc thi MISS VDO chị cũng là thí sinh tham dự,thế chị đã suy nghĩ làm sao để dành giải nhất của cuộc thi chưa?và để được đủ số phiếu ủng hộ của các mem chị sẽ tranh thủ tình cảm bằng những cách nào?
Originally posted by namduong81+12:05, 7/10/2005--><div class='quotetop'>QUOTE(namduong81 @ 12:05, 7/10/2005)</div><div class='quotemain'>Duyệt! ANh sẽ xin cho em! Nhưng anh nói trước là làm ở đây em phải mất rất nhiều thời gian đấy?không như ở công ty em bây giờ đâu? nhưng thôi anh sẽ co xin cho em, có thể em dạy cũng được!!!!
Câu tiếp anh quay Diệp nè:Bao giờ định cho anh ăn cỗ đây?Đùa thôi hỏi nghiêm túc nè trong các thành viên em có ấn tượng với ai nhất? (đừng nói anh nhé).....
Quoted post
[/b]
Em cảm ơn anh nhiều nhé,:D
thành viên của VDO nhiều lắm mà em quen rất nhiều, mỗi người đều để cho em chút gì đó ấn tương, nên chẳng thế nói ai là người có ấn tượng nhất cả :D, nếu mà gần đây nhất thì có chồng Zeus của em và em what_if
Originally posted by best_in_QT@20:35, 7/10/2005
thực ra em cũng chả biết hỏi chị cái gì cả(có lẽ muốn hỏi nhiều quá nên không nhớ hết thì đúng hơn) :-j
Nói gì để tránh làm xì pam mờ đây?
Àh đúng rồi.Chị Diệp ơi,em cảm ơn chị rất rất nhiều.Vì sao chị biết không?Trong những ngày em ốm,những khi em buồn,chị luôn ở bên em động viên em,cho em những lời khuyên cần thiết,giúp em vượt qua khó khăn để yêu đời hơn và sống tốt hơn.Em nghĩ chỉ riêng điều đó thôi êm đã phải cảm ơn chị rất nhiều.Chị như 1 người chị gái:nhiệt tình và hay quan tâm.Cảm ơn chị...
Còn gì nữa không nhỉ?Em cũng dốt văn lắm nên cũng chả biết hỏi gì cả.Có gì mọi người "mổ xẻ" hết rồi
Àh,chị ơi,chị có đồng ý làm chị gái kết nghĩa iu quý của em không?Mà làm chị gái thì phải làm những gì ý nhỉ chị nhỉ?(Cứ cho đó là câu hỏi đi)
Chúc chị vui,và nếu có đc giải cùng không quên "share" cho em zai
good luck
Nam best
Quoted post
Hic, Nam ơi với tất cả những gì chị đã làm và tình cảm của chị dành cho em vẫn chưa đủ chứng tỏ chị là chị của em à? và em vẫn thế là chưa đủ để trở thành 1 người chị gái à, hay để chị cố gắng thêm chút nữa nhé? ;) iu em và cảm ơn em nhiều :*
<!--QuoteBegin-hieu-putin@13:03, 8/10/2005
trong cuộc thi MISS VDO chị cũng là thí sinh tham dự,thế chị đã suy nghĩ làm sao để dành giải nhất của cuộc thi chưa?và để được đủ số phiếu ủng hộ của các mem chị sẽ tranh thủ tình cảm bằng những cách nào?
Quoted post
[/quote]
hình như ở trên cũng có 1 câu hỏi tương tự thế này rùi :( . Tham gia thì ai mà chẳng muốn mình được 1 cái giải gì đấy chẳng ai thích về tay ko cả, thế nên chị mới đề nghị mở 1 topic để đựoc giao lưu, để mọi người hiểu mình hơn và gần được các mem hơn :D mà theo em thì bao nhiêu phiếu là đủ để chị còn mở chiến dịch tìm kiếm ;;)
=Alex,12:24, 8/10/2005]
Không trả lời câu hỏi bằng 1 câu hỏi nhé. Không chơi trả lời là " nhà em or lên VDO"
Hỏi lại lần nữa.
Quoted post
Nếu mà 2 nơi ý thì nhầm rùi, thế mà cung đòi :P lêu
nơi bình yên nhất mà em nghĩ đến đầu tiên đó là : trong lòng mẹ sách vở nhỉ :(
câu này hôm nọ em Hồng Anh hỏi em rồi nên giờ em chỉ "sao y bản chính" vào thôi :)
ngoclantay
08/10/2005, 20:57
Em cũng có phương châm sống và nơi muốn đến nhiều nhất giống chị,chị cho em làm quen với chị để học hỏi kinh nghiệm nhé:)
thành viên của VDO nhiều lắm mà em quen rất nhiều, mỗi người đều để cho em chút gì đó ấn tương, nên chẳng thế nói ai là người có ấn tượng nhất cả , nếu mà gần đây nhất thì có chồng Zeus của em và em what_if
:( ko có anh à? What_if nhớ nhá, cho D ăn gì rồi?
Đã thế quay tiếp:
- Em có bằng lòng với con người của mình hiện tại không? Nếu có thể, em có nghĩ đến một lúc nào đó sẽ thay đổi đôi chút về con người mình? Hoặc có bao giờ nghĩ tới là sẽ có một điều gì đó khiến em phải thay đổi? Chuyện tình cảm hoặc bạn bè chẳng hạn? ( Ví dụ như đang thích ăn gừng, bị gọi là gừng nhiều quá ko bao giờ ăn nữa???)
- Ước mơ lớn nhất là gì? Mong muốn sắp tới đây muốn có/được/hoàn thành nhất là gì?
- Xoa dịu không khí tí, Mấy giờ rồi? (Đừng có nghĩ là hỏi giờ thông thường, think of đi)
Mệt rồi, về Ber đây, tuần sau lên check là phải có giả nhời đấy.
Thế nào nhóc. Bị quay đã nhé.Hình như là không có vinh quang nào là không có sự đổ mồ hôi nhỉ.Goodluck nhé. :x ;;)
Định bon chen hỏi một câu, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, tha cho đấy.Chúc may mắn.Được giải giè cũng phải alo đi cafe đấy.Yêu nhóc!!
cunbong_10A17
08/10/2005, 21:54
Chị Diệp của em dũng cảm quá ( chả bù cho em , hic hic ) . Chị mà có " đắc cử " thì nhớ phải khao em đấy . heheh Ủng hộ chị Diệp hết mình luôn . Năm sau , đủ can đảm thì em sẽ dăng kí thi đấy , khi đó chị Diệp liệu có ủng hộ và giúp đỡ em không hả ???
Originally posted by cunbong_10A17+21:54, 8/10/2005--><div class='quotetop'>QUOTE(cunbong_10A17 @ 21:54, 8/10/2005)</div><div class='quotemain'>Chị Diệp của em dũng cảm quá ( chả bù cho em , hic hic ) . Chị mà có " đắc cử " thì nhớ phải khao em đấy . heheh Ủng hộ chị Diệp hết mình luôn . Năm sau , đủ can đảm thì em sẽ dăng kí thi đấy , khi đó chị Diệp liệu có ủng hộ và giúp đỡ em không hả ???
Quoted post
[/b]
Thủy ko nhớ là đã từng đặt cho chị một "nickname" là "Diệp Sa dũng cảm" à ? ;) quên nhanh thế? Cần gì phải đợi đến sang năm, năm nay Thủy đi thi đi chị Diệp vẫn ủng hộ Thủy hết mình mà, chị em mình gần nhau thế đi bộ vài bước là tới mà, cần gì thì cứ sang hỏi chị thui, chị hứa sẽ giúp em hết mình ;;)
Originally posted by Kumiho@21:52, 8/10/2005
Thế nào nhóc. Bị quay đã nhé.Hình như là không có vinh quang nào là không có sự đổ mồ hôi nhỉ.Goodluck nhé. :x ;;)
Định bon chen hỏi một câu, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, tha cho đấy.Chúc may mắn.Được giải giè cũng phải alo đi cafe đấy.Yêu nhóc!!
Quoted post
Cảm ơn chị về lời chúc :x , nhưng mà chị thấy không có rất nhiều em xinh tham gia cuộc thi này nên có lẽ em ko có giải gì ở cuộc thi này đâu... nếu thế thì chị alo mời lại em đi cafe nhé :D Lần này là lần thứ 2 em bị quay đang sắp cháy đen rùi này :(( mời em cafe để em tự tin lên đi ;) mà avatar của chị đẹp nhỉ :P
Originally posted by ngoclantay@20:57, 8/10/2005
Em cũng có phương châm sống và nơi muốn đến nhiều nhất giống chị,chị cho em làm quen với chị để học hỏi kinh nghiệm nhé:)
Quoted post
Chị rất vui vì được làm quen với em, nghe em nói thế chị đã thấy chị em mình rất hợp nhau rùi :D. Chọ chị nick Y!M của em nhé, có gì chị em mình sẽ chat với nhau, sẽ vui và hiểu nhau hơn đúng ko em , nick Y!M của chị là socoladangngat05 , em add vào nhé, hẹn gạp lại em ;) chị em mình sẽ nói chuyện dài dài :)
<!--QuoteBegin-Alex@21:47, 8/10/2005
:( ko có anh à? What_if nhớ nhá, cho D ăn gì rồi?
Quoted post
[/quote]
hehe lúc này thì có thêm anh rùi đấy,giọng của anh hay và ấn tượng thế ;)) từ tuần sau phải chăm chỉ chat với anh hơn mới được
- Em có bằng lòng với con người của mình hiện tại không? Nếu có thể, em có nghĩ đến một lúc nào đó sẽ thay đổi đôi chút về con người mình? Hoặc có bao giờ nghĩ tới là sẽ có một điều gì đó khiến em phải thay đổi? Chuyện tình cảm hoặc bạn bè chẳng hạn? ( Ví dụ như đang thích ăn gừng, bị gọi là gừng nhiều quá ko bao giờ ăn nữa???)
Bằng lòng với con người của mình để không chịu vận động ko chịu đổi thay trong khi cuộc sống vẫn đang biến đổi từng ngày hả anh :( em ko thích sống kiểu tồn tại như thế, không chỉ riêng em mà ai cũng vận cũng đang từng ngày tự thay đổi, tự hoàn thiện chính mình để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ cần gì phải đợi 1 cái gì đó ập đến với mình :( ( ví dụ của anh hay thật đáy nhưng mừ gà kho mà ko có gừng thì ko ngon đuợc rồi... :P)
- Ước mơ lớn nhất là gì? Mong muốn sắp tới đây muốn có/được/hoàn thành nhất là gì?
Người ta bảo nói trước bước không qua nên em sẽ giữ lại ước mơ lớn nhất để làm bí mật cho riêng mình nhé, còn mong muốn được hoàn thành gần đây nhất ( cũng ko định trả lời ngay đâu, nhưng thôi trả lời cho anh đỡ tức vây :) ) đó là đan cho xong cái khăn để tặng bạn em trước khi gió đông về ;)
- Xoa dịu không khí tí, Mấy giờ rồi? (Đừng có nghĩ là hỏi giờ thông thường, think of đi)
anh để ý lên cái đồng hồ đi, giờ em trả lời xong rùi đó, anh hỏi tiếp đi :D
Mệt rồi, về Ber đây, tuần sau lên check là phải có giả nhời đấy
hehe ko cần phải đợi sang tuần sau đâu, giờ anh cũng có câu trả lời rồi đó, chúc anh nghỉ cuối tuần vui vẻ ở Ber , nhớ mua quà cho em
cunbong_10A17
09/10/2005, 15:58
Originally posted by poupee@8:24, 9/10/2005
Thủy ko nhớ là đã từng đặt cho chị một "nickname" là "Diệp Sa dũng cảm" à ? ;) quên nhanh thế? Cần gì phải đợi đến sang năm, năm nay Thủy đi thi đi chị Diệp vẫn ủng hộ Thủy hết mình mà, chị em mình gần nhau thế đi bộ vài bước là tới mà, cần gì thì cứ sang hỏi chị thui, chị hứa sẽ giúp em hết mình ;;)
Quoted post
Ai mà chả biết là gần , nhưng mà ngại chết đi được . Với lại chị Diệp còn lạ gì tính em nữa : lười bỏ xừ , chẳng hợp để tham gia mấy cuộc thi thế này đâu
maiduongchau
09/10/2005, 19:50
Bon chen vào đây hỏi chị Diệp một tí :D
Chị nghĩ thế nào nếu có người nói rằng nếu chị được giải thì chỉ là do chị quen nhiều chứ thực sự thì chị chả có j` nổi bật (trả lời thật lòng nhé :P )
Originally posted by cunbong_10A17@15:58, 9/10/2005
Ai mà chả biết là gần , nhưng mà ngại chết đi được . Với lại chị Diệp còn lạ gì tính em nữa : lười bỏ xừ , chẳng hợp để tham gia mấy cuộc thi thế này đâu
Quoted post
vậy thì để năm sau em hết ngại rùi đi thi cũng được ;) bớt lười đi nhé, thỉnh thỏng sang chỗ chị chơi rồi cần gì thì chị giúp cho lo gì... chư đi thi thì sao biết mình có hợp hay không, chúc em thành công trong cuộ thi năm sau nhé :D
Originally posted by maiduongchau@19:50, 9/10/2005
Bon chen vào đây hỏi chị Diệp một tí :D
Chị nghĩ thế nào nếu có người nói rằng nếu chị được giải thì chỉ là do chị quen nhiều chứ thực sự thì chị chả có j` nổi bật (trả lời thật lòng nhé :P )
Quoted post
chị cũng đã nói rùi mà,chị tự thấy mình ko có gì nổi bật nhưng không đến nẫi xấu để không có được 1 cái phiếu nào :D Mà cuộc thi này đau chỉ đánh giá về sắc mà còn về nhiều khía cạnh khác nữa chứ, cái quan trọng là cái phiếu bầu chọn cho mình kìa em vậy sao ko tranh thử tận dụng thế mạnh của mình là có nhiều người ủng hộ chứ, họ có yêu quý thì họ mới bỏ phiếu cho mình chứ. Mà chị tưởng Châu cũng tham gia cơ mà, sao mãi chưa thấy đâu thế....
aloneinthedark
Sai rồi, em ơi, người quen biết quá nhiều là một ai đó chứ đâu phải chị Diệp nhà ta
Cho em hỏi chị một câu, chị nghĩ gì về một người luôn tự kiêu?
cảm ơn em nhiều lắm @};-
về một người tự kiêu thì đó là chuyện thường mà, có quá nhiều trong cuộc sống rồi. Người ta tự kiêu là do người ta muốn được với tới bằng em ý mà ;) vì họ ko muốn bị coi là kém cỏi trong mất mọi người mà :( cho nên việc gì phải nghĩ ngợi đâu, hãy tiến tới gần với người ta đi
namduong81
10/10/2005, 10:57
Originally posted by Alex@21:47, 8/10/2005
:( ko có anh à? What_if nhớ nhá, cho D ăn gì rồi?
Đã thế quay tiếp:
- Em có bằng lòng với con người của mình hiện tại không? Nếu có thể, em có nghĩ đến một lúc nào đó sẽ thay đổi đôi chút về con người mình? Hoặc có bao giờ nghĩ tới là sẽ có một điều gì đó khiến em phải thay đổi? Chuyện tình cảm hoặc bạn bè chẳng hạn? ( Ví dụ như đang thích ăn gừng, bị gọi là gừng nhiều quá ko bao giờ ăn nữa???)
- Ước mơ lớn nhất là gì? Mong muốn sắp tới đây muốn có/được/hoàn thành nhất là gì?
- Xoa dịu không khí tí, Mấy giờ rồi? (Đừng có nghĩ là hỏi giờ thông thường, think of đi)
Mệt rồi, về Ber đây, tuần sau lên check là phải có giả nhời đấy.
Quoted post
Bác Tùng quay em Diệp ít thôi không thì em ý thành.... mèo quay đấy ạ!!!
Câu hỏi dành cho Diệp: Thế không ấn tượng với anh à? Em có thể thử đoán xem ai đoạt danh hiệu MISS VDO không? Nếu em làm ban giám khảo không phải là thí sinh dự thi?
2 anh Dương!
em đã bảo em ấn tượng nhiều người lắm mà, nên yên tâm ko thể ko có anh đâu :0
Nếu em ko phải là thí sinh tham gia, mà là ban giám khảo chắc em sẽ phải đau đầu, mệt mỏi vì phải chọn lựa lắm nhìn ặt em nào cũng xinh xăn dễ thương thế kia cơ mà nên em cũng chưa biết chọn ai, có thể là what_if hay melody :D
hehe lúc này thì có thêm anh rùi đấy,giọng của anh hay và ấn tượng thế từ tuần sau phải chăm chỉ chat với anh hơn mới được
Thật hay đùa đấy :o :-w
Dù đang rất mệt nhưng thấy D trả lời nhiệt tình nên phải cố gồng tứ (ngũ) chi lên mà đàn áp tiếp. Diệp chưa trả lời hết câu hỏi cũ đâu.
- Em nói là luôn muốn thay đổi, so với 1 năm trước em tự thấy đã thay đổi được tí tẹo nào chưa?
- Nếu có thể được quay lại thời học sinh, điều gì sẽ được làm đầu tiên + điều gì sẽ (giả thiết) không bao giờ làm?
- Chán trả lời chưa?
Chúc may mắn.
to Namduong: vớ va vớ vẩn. Đập chết ăn thịt giờ. Anh đang khát máu đấy.Xí xớn.
Alex
- Em nói là luôn muốn thay đổi, so với 1 năm trước em tự thấy đã thay đổi được tí tẹo nào chưa?
từ năm ngoái đến năm nay em tự thấy mình đã thay đổi nhiều lắm :P , già hơn , xấu hơn :( và sách vở hơn... (ặc ặc)
- Nếu có thể được quay lại thời học sinh, điều gì sẽ được làm đầu tiên + điều gì sẽ (giả thiết) không bao giờ làm?
Nếu có thể được quay trở lại thời học sinh,( ước gì thành sự thực nhỉ) em muốn làm nhiều việc lắm ý nhưng việc em sẽ làm đầu tiên là ăn thử mì tôm trường mình, vì các em ý quảng cáo mì tôm trường mình ngon lắm
và việc em sẽ không bao giờ làm là không gọi thằng bạn ngồi bên cạnh là Hoàng "Công" nữa
- Chán trả lời chưa?
Chưa :D
namduong81
11/10/2005, 16:21
to Namduong: vớ va vớ vẩn. Đập chết ăn thịt giờ. Anh đang khát máu đấy.Xí xớn.
bác thích cứ đập nhưng ma` đập bằng rượu đấy nhá!!!
Câu hỏi quay Diệp tiếp: Em nghĩ thế nào khi có người nói em già rồi, mà cuộc thi này dành cho những em trẻ trung, xinh tươi...
Originally posted by namduong81@16:21, 11/10/2005
Câu hỏi quay Diệp tiếp: Em nghĩ thế nào khi có người nói em già rồi, mà cuộc thi này dành cho những em trẻ trung, xinh tươi...
Quoted post
Anh đọc kĩ lại đi, em trả lời rùi, em ko muốn trả lời 2 lần với cùng một câu hỏi đâu :(
Anh hỏi câu khác đi em trả lời ngay :)
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.