Xem phiên bản đầy đủ : Giao lưu với Á Hậu 1 VDO 2005: Phó Thị THiên Hương
Topic này dành để giao lưu giữa toàn thể member VDO và SBD Miss VDO - 24: what_if - Phó Thị Thiên Hương
! Hãy tham gia sân chơi bổ ích này bằng những câu hỏi thật thú vị, chúng ta hãy cùng chờ xem Thiên Hương thể hiện mình nhé !
Lưu ý: Tránh những câu hỏi đi sâu về đời tư, ko câu bài, ko spam...
Mọi trường hợp nêu trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo.
----
BTC Miss VDO 2005
Rất vui được mở màn cho Nở. (:D)
Câu hỏi: tất cả mọi người đều đang chờ TH "thể hiện mình". Theo đánh giá (tự giác) của bản thân mình, phương diện nào TH tự nhìn nhận là có khả năng thể hiện được mình một cách khả quan nhất để biến nó thành lợi thế trong cuộc đua không ngắn ko dài này? TH có thấy số 24 là số đẹp có thể mang lại may mắn ko?
Over
Originally posted by Alex@20:09, 4/10/2005
Rất vui được mở màn cho Nở. (:D)
Câu hỏi: tất cả mọi người đều đang chờ TH "thể hiện mình". Theo đánh giá (tự giác) của bản thân mình, phương diện nào TH tự nhìn nhận là có khả năng thể hiện được mình một cách khả quan nhất để biến nó thành lợi thế trong cuộc đua không ngắn ko dài này? TH có thấy số 24 là số đẹp có thể mang lại may mắn ko?
Over
Quoted post
Còn gì sung sướng hơn khi được Chí kéo rèm cho thế này nữa :">
Trả lời: Thực sự bây giờ (trong tình trạng chat chit kết hợp làm thơ + ra câu đối) đầu óc em không đủ minh mẫn để xét xem phương diện nào mình có ưu thế nhất, nên cũng chưa có phương hướng biến cái gì thành lợi thế cho mình cả.
:) Có lẽ mọi sự dựa theo cảm xúc vậy. hì hì, có khả quan hay không thì phải chờ thời gian vậy anh nhá.
Số 24 là số sau ngày sinh nhật em một ngày. Cứ vin vào đấy mà bắt nó mang lại may mắn cho mình cũng được nhỉ :D
Nhân dịp ngày nhiều sự kiện, chúc mừng sinh nhật anh một lần nữa nhé ;)
Hơi cảm động. Cám ơn em nhiều. Chúc thế ko phải là để câu phiếu bầu đấy chứ? ;)
Nào cũng nhân dịp cái ngày nhiều sự kiện, ngày xưa Nở cho Chí ăn cháo hành thì bây giờ Chí cái trả ơn đấy cho Nở ăn cháo hành lại vậy:
-Như thế nghĩa là TH chưa bao giờ thực sự tự nhận xét về ưu điểm cũng như nhược điểm của bàn thân, tóm lại có thể kết luận như vậy được ko?
- Nếu có thể tóm lược lại tính cách của mình trong 1 câu ngắn gọn nhất có thể, nó sẽ là....?
- Dựa vào câu trả lời về con số may mắn, quan niệm ngắn gọn về sự may mắn? Phải chăng sự may mắn người ta có thể phần nào điều khiển được ?
Thế đã, nhỉ? Cám ơn lần nữa về lời chúc SN. Goodluck!
Originally posted by Alex@20:56, 4/10/2005
Hơi cảm động. Cám ơn em nhiều. Chúc thế ko phải là để câu phiếu bầu đấy chứ? ;)
Nào cũng nhân dịp cái ngày nhiều sự kiện, ngày xưa Nở cho Chí ăn cháo hành thì bây giờ Chí cái trả ơn đấy cho Nở ăn cháo hành lại vậy:
-Như thế nghĩa là TH chưa bao giờ thực sự tự nhận xét về ưu điểm cũng như nhược điểm của bàn thân, tóm lại có thể kết luận như vậy được ko?
- Nếu có thể tóm lược lại tính cách của mình trong 1 câu ngắn gọn nhất có thể, nó sẽ là....?
- Dựa vào câu trả lời về con số may mắn, quan niệm ngắn gọn về sự may mắn? Phải chăng sự may mắn người ta có thể phần nào điều khiển được ?
Thế đã, nhỉ? Cám ơn lần nữa về lời chúc SN. Goodluck!
Quoted post
Thực ra chỗ em qua cái ngày nhiều sự kiện rồi đấy, nên kô phải vờ vịt nhân dịp này dịp nọ đâu nhé b-). Tuy nhiên, lúc nào ăn cháo hành của Chí mà chả ngon nhỉ ;))
- Nhận xét về bản thân thì từng giờ từng phút một. Cho nên tóm lại không thể kết luận như anh được nhé. :D
Ưu điểm đôi khi lại chính là nhược điểm và ngược lại, hẳn anh cũng biết thế ;) Hì hì, cho nên phải xét trong từng trường hợp cụ thể mới được. Ý anh trong câu hỏi trước là trong cuộc thi này, mà thực ra em cũng chưa hẳn suy nghĩ về cuộc thi nhiều lắm.
Thôi thì sau một hồi suy nghĩ tự thấy như sau ạ:
Ưu điểm : Ngoại hình. Sự đơn giản. Thoải mái. Trả lời thật.
Nhược điểm: Trả lời thật. Thoải mái. Sự đơn giản.
b-)
- Tóm lược tính cách em: Khá thoải mái, vui vẻ, sống bằng tình cảm nhiều hơn nhưng vẫn có thể làm mọi việc theo lý trí.
Hiện đến giờ là như vậy ạ. :)
- Quan niệm của em về may mắn: Sự may mắn đều ở trước mắt tất cả mọi người, chỉ có điều họ có nhìn thấy hay kô.
Cũng chính vì thế nên người ta phần nào có thể điều khiển nó nhỉ. Cái này có lẽ phải lớn hơn chút nữa em mới có thể trả lời được :)
^_^ đi ngủ thật thôi. kô ăn cháo nữa đâu nhé. ^_^
Ưu điểm : Ngoại hình. Sự đơn giản. Thoải mái. Trả lời thật.
good !
trả lời thật là câu này đây !
dù anh thích kiểu ngoại hình của Holly và Kaoru hơn của em . Nhưng vẫn phải nói nhìn tổng thể em đẹp nhất trong các thí sinh !
-Em có bao giờ cảm nhận thấy nhiều tình bạn của em bắt đầu từ nhan sắc ?
giả dụ điều đó chính người bạn đó thú nhận , thì tùy tình bạn lúc đó ra sao em sẽ suy nghĩ , thái độ thế nào ?
Em đẹp , chắc chắn những người bạn xấu xí thời trẻ của em cảm giác sợ không muốn gần . Cho dù người ta có một tâm hồn đẹp , đầy tự trọng và tài năng (chính vì điều ấy người ta mới ái ngại _nhất là khi trẻ )
Em sẽ làm gì cải thiện sự suy nghĩ và mối quan hệ ấy ? (trong khi rõ ràng kết bạn với họ là một điều tốt )
Originally posted by hoasung@2:26, 5/10/2005
good !
trả lời thật là câu này đây !
dù anh thích kiểu ngoại hình của Holly và Kaoru hơn của em . Nhưng vẫn phải nói nhìn tổng thể em đẹp nhất trong các thí sinh !
-Em có bao giờ cảm nhận thấy nhiều tình bạn của em bắt đầu từ nhan sắc ?
giả dụ điều đó chính người bạn đó thú nhận , thì tùy tình bạn lúc đó ra sao em sẽ suy nghĩ , thái độ thế nào ?
Em đẹp , chắc chắn những người bạn xấu xí thời trẻ của em cảm giác sợ không muốn gần . Cho dù người ta có một tâm hồn đẹp , đầy tự trọng và tài năng (chính vì điều ấy người ta mới ái ngại _nhất là khi trẻ )
Em sẽ làm gì cải thiện sự suy nghĩ và mối quan hệ ấy ? (trong khi rõ ràng kết bạn với họ là một điều tốt )
Quoted post
Em chưa bao giờ có cảm nhận rằng tình bạn của mình bắt đầu từ nhan sắc. Chỉ có thể nói vẻ ngoài đã giúp em tạo ra rất nhiều các mối quan hệ.
Xét trong mối quan hệ bạn bè, em chắc chắn mình có đủ khả năng thấy rõ bạn bè đến với em vì điều gì và tình cảm của họ ra sao. Cho nên sẽ không có trường hợp đến lúc ai đó thú nhận thì em mới có thái độ tuỳ theo hoàn cảnh.
Đối với em tình bạn bắt đầu từ đâu không phải vấn đề, điều quan trọng chỉ là thái độ và tình cảm chân thành khi chơi với nhau.
Câu thứ hai anh Súng hỏi có khi cái chỗ trong ngoặc là quan trọng nhất ý nhỉ. Nhưng em thật sự không hiểu khi người ta đã có ba yếu tố kia thì tại sao lại không muốn đến gần em. Những người như vậy hẳn không quyết định mọi việc qua bề ngoài, cho dù họ còn trẻ.
Giả sử có trường hợp như thế, điều duy nhất em có thể làm là thể hiện thái độ của bản thân, theo phương hướng 'tớ muốn chúng ta hiểu nhau hơn' :D Đấy là nếu như em thực sự cảm thấy thoải mái khi làm điều ấy. (rằng kết bạn với nhau là một điều tốt)
Em xin hỏi chị 1 câu nhá ! Khi chị tham gia cuộc thi này thì chị nghĩ mình sẽ có thể đạt giải gì , lý do vì sao ????
Originally posted by 0_0@12:20, 5/10/2005
Em xin hỏi chị 1 câu nhá ! Khi chị tham gia cuộc thi này thì chị nghĩ mình sẽ có thể đạt giải gì , lý do vì sao ????
Quoted post
Khi tham gia cuộc thi này, chị nghĩ chị sẽ tạo được hình ảnh, ấn tượng nhất định trong lòng mọi người.
Còn về giải thì chị không nghĩ, mà chị luôn mong được giải cao ;)
Ăn sáng cháo hành nhé.
Originally posted by what_if@16:24, 4/10/2005
- Tóm lược tính cách em: Khá thoải mái, vui vẻ, sống bằng tình cảm nhiều hơn nhưng vẫn có thể làm mọi việc theo lý trí.
Hiện đến giờ là như vậy ạ. :)
Quoted post
- Với một tính cách như vậy, điều gì, theo chủ quan tự nhìn nhận, có thể ảnh hưởng nhất đến cuộc sống của bản thân? Gia đình? Bạn bè? Công việc? "Ai đó" ?
- Dự định của TH cho tương lai gần và xa?
- Có ý nghĩ một ngày nào đó sang Đức du học tiếp không ;) ? (Vừa học vừa bán cháo hành kiếm thêm chẳng hạn?)
- Có muốn được hỏi nữa không?
Cháo hành có ngon không?
Viel Glück!
oài em chị bị Alex quay cho kinh khủng quá nhỉ, cố gắng và bình tĩnh em nhé:
- Sao tự nhiên em lại bị bác Alex gọi là "Nở " thế? hơi lạ vì chị vào 2pic hội thịt vịt thấy 2 người đối đáp thơ hay quá cơ :)
- Em sẽ còn phải học ở NZ bao lâu nữa?
- Noel em có về VN chơi ko? có mang quà cho chị ko? ;)
Đọc phần trả lời phỏng vấn và đơn dự thi của em thì đúng là thấy em trả lời rất thật rất gần với thực tế và ít mang tính sách vở. Cho anh hỏi em mấy câu:
Câu 1: Với khuôn mặt có thể nói là khá xinh xắn, em đã bao giờ gặp phai vấn đề phiền toái với cái được gọi là trời cho đấy chưa ( ví dụ như bạn bè bảo em xinh nên kiêu khó gần....)??
Câu 2: Em nói rất thực tế là ai thi cũng muốn mình đạt được giải cao, nhưng giả sử khi kết thúc cuộc thi này em ko giành được một giải gì cả trong khi tự thấy mình khá là xinh xắn thì em nghĩ gi???
Câu 3: (Cũng có nhiều người gặp trong thực tế rùi). Em và một anh cháng nào đó đẹp trai, con nhà giàu ( thừa sức để lo cho cuộc sống gia đình cảu hai ngừoi sau này), khá giỏi giang và cũng tốt tính yêu nhau say đắm, nhưng cùng lúc đó em có cơ hôin rất lớn khi được học bổng đi du học nước ngoài. Nhưng bạn trai em thì tất nhiên là ko đồng ý để em đi rồi vì tận ít nhất là 5 năm trời nơi phương trời tây ko biết điều gì xẻ xảy ra với cả hai em và bạn trai em còn nói rằng nếu em đi du học thì hai người sẽ phải chia tay mặc dù anh ta rất yêu em. Đặt trong hoàn cảnh của em mà là cô gái đó, em có quyết định đi ko???
Chúc em may mắn trong cuộc thi này!
chị all_or_nothing biết e là ai k... e thì e vẫn nhớ chị . chị đc bầu là xinh nhất ex ... ^^ mà chị đag ở đâu đấy ...
Originally posted by poupee@8:17, 6/10/2005
oài em chị bị Alex quay cho kinh khủng quá nhỉ, cố gắng và bình tĩnh em nhé:
- Sao tự nhiên em lại bị bác Alex gọi là "Nở " thế? hơi lạ vì chị vào 2pic hội thịt vịt thấy 2 người đối đáp thơ hay quá cơ :)
Em với anh Alex Chí (;))) choé bên hội vịt là vào một ngày nhiều sự kiện bao gồm : pơ đây của anh Chí, kỷ niệm ngày anh Chí ép ních em sau vài lần anh ý đê cờ lai em ép, với lại là ngày em được mở tôpic giao lưu.
Bị gọi là Nở tại vì em chat chit hay có câu 'oi zoi lang nuoc oi' quá chị ạ.:| :D
- Em sẽ còn phải học ở NZ bao lâu nữa?
Em đang học form 6 highschool, còn một năm form 7 và ba năm uni nữa thì xong. Cũng có thể em học hai bằng uni nên thời gian lâu hơn một chút. Tóm lại em còn khoảng bốn, năm năm gì đó. Đấy là ở New Zealand :)
- Noel em có về VN chơi ko? có mang quà cho chị ko? ;)
Hì hì trước noel mấy ngày là em về tới nhà rồi :x
Quà cáp chị Diệp thích cái gì nào. Ah, em mua đường sữa NZ đến thăm 'người ốm quanh năm' nhé. Nhưng em stop ở Sing vài ngày thì nó b-) ra mất. Ra Y!M bàn tiếp vậy :D
Originally posted by Alex@6:54, 6/10/2005
Ăn sáng cháo hành nhé.
- Với một tính cách như vậy, điều gì, theo chủ quan tự nhìn nhận, có thể ảnh hưởng nhất đến cuộc sống của bản thân? Gia đình? Bạn bè? Công việc? "Ai đó" ?
Gia đình ảnh hưởng nhất đến cuộc sống của em, vì chính gia đình đã làm nên em của bây giờ :)
- Dự định của TH cho tương lai gần và xa?
Em sẽ học xong đại học ở đây và lấy hai bằng Luật và Kinh tế, sau đó có thể làm Master ở Mỹ.
Về tương lai xa hơn nữa thì chưa có dự định ạ.
- Có ý nghĩ một ngày nào đó sang Đức du học tiếp không ;) ? (Vừa học vừa bán cháo hành kiếm thêm chẳng hạn?)
Đức hay lắm :x, nhưng em để dành sang du lịch thôi. Xem thông tin chi tiết tại câu hỏi trước :D
- Có muốn được hỏi nữa không?
Toét mắt mới tìm thấy câu này của anh. #[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mohoi.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='mohoi.gif' /> Hẹ hẹ. Ờ ừm...có ạ :">
Cháo hành có ngon không?
Viel Glück!
Mới có mấy củ, cũng ngon ạ ^_^
Tiện thể câu này thông báo luôn là em không biết ăn hành :((.
Originally posted by ncmaof@15:41, 6/10/2005
Đọc phần trả lời phỏng vấn và đơn dự thi của em thì đúng là thấy em trả lời rất thật rất gần với thực tế và ít mang tính sách vở. Cho anh hỏi em mấy câu:
Câu 1: Với khuôn mặt có thể nói là khá xinh xắn, em đã bao giờ gặp phai vấn đề phiền toái với cái được gọi là trời cho đấy chưa ( ví dụ như bạn bè bảo em xinh nên kiêu khó gần....)??
Em gặp khá nhiều vấn đề nhưng em không nghĩ đó là phiền toái.
Chưa bạn bè nào của em bảo em xinh nên khó gần cả ;) Nếu như có thì đó không phải là điều phiền toái em quan tâm.
Câu 2: Em nói rất thực tế là ai thi cũng muốn mình đạt được giải cao, nhưng giả sử khi kết thúc cuộc thi này em ko giành được một giải gì cả trong khi tự thấy mình khá là xinh xắn thì em nghĩ gi???
Em sẽ đi xem lại tất cả đơn đăng kí và ảnh của các thí sinh khác. Hì, nếu em thấy mình xứng đáng hơn những người đạt giải ở một điểm nào đó, em sẽ đi hỏi BGK ạ, nếu được phép :P
Câu 3: (Cũng có nhiều người gặp trong thực tế rùi). Em và một anh chàng nào đó đẹp trai, con nhà giàu ( thừa sức để lo cho cuộc sống gia đình của hai người sau này), khá giỏi giang và cũng tốt tính yêu nhau say đắm, nhưng cùng lúc đó em có cơ hội rất lớn khi được học bổng đi du học nước ngoài. Nhưng bạn trai em thì tất nhiên là ko đồng ý để em đi rồi vì tận ít nhất là 5 năm trời nơi phương trời tây ko biết điều gì sẽ xảy ra với cả hai em và bạn trai em còn nói rằng nếu em đi du học thì hai người sẽ phải chia tay mặc dù anh ta rất yêu em. Đặt trong hoàn cảnh của em mà là cô gái đó, em có quyết định đi ko???
Nếu bạn trai em ủng hộ việc em đi du học, chắc hẳn em sẽ suy nghĩ rất nhiều. (như là lo liệu mà đi chơi với nhau, mua microphone, sắm camera :P ). Nhưng nếu không đồng ý, thậm chí còn đòi chia tay thì có lẽ em cũng đồng ý với ý kiến đấy luôn. :D
Originally posted by Pierre@16:07, 6/10/2005
chị all_or_nothing biết e là ai k... e thì e vẫn nhớ chị . chị đc bầu là xinh nhất ex ... ^^ mà chị đag ở đâu đấy ...
Quoted post
Thấy cái Y!M em sáng, vội vội vàng vàng add, nói được vài câu lại mải quay sang đây giao lưu. Out mất rồi hả em gái.
Bây giờ vẫn không nhớ em là ai :) Có lẽ cái hôm ở nhà Yến Hoa loạn quá chị kô để ý ^_^. Nhắc đến ex lại cảm thấy xao xuyến quá nhỉ :x
Bây giờ chị đang học ở New Zealand. Chúc em năm sau sang Pháp học giỏi nhé ;)
Đức hay lắm , nhưng em để dành sang du lịch thôi. Xem thông tin chi tiết tại câu hỏi trước
Buồn rồi, thế là hết cả hi vọng cháo hành cháo hiếc. Thêm củ nữa nhé
- Nếu (buộc) phải chọn lựa 1 trong 3 thì: (nghĩ kí đã nhé)
* Một người bạn? Một người yêu? Một người thân?
* Niềm vui? Hạnh phúc? Sự yên ổn?
* Hoàng hôn? Bình minh? Đêm tối?
- Thần tượng một người nào không? (trừ Chí :D )
- Đâu là nơi bình yên nhất?
- Một câu nói tâm đắc nhất về cuộc sống?
- Muốn hỏi nữa hay thôi?
Chúc ngon miệng.
Viel Glück!
Originally posted by Alex@19:13, 6/10/2005
Buồn rồi, thế là hết cả hi vọng cháo hành cháo hiếc. Thêm củ nữa nhé
- Nếu (buộc) phải chọn lựa 1 trong 3 thì: (nghĩ kí đã nhé)
* Một người bạn? Một người yêu? Một người thân?
* Niềm vui? Hạnh phúc? Sự yên ổn?
* Hoàng hôn? Bình minh? Đêm tối?
- Thần tượng một người nào không? (trừ Chí :D )
- Đâu là nơi bình yên nhất?
- Một câu nói tâm đắc nhất về cuộc sống?
- Muốn hỏi nữa hay thôi?
Chúc ngon miệng.
Viel Glück!
Quoted post
* Một người bạn. Một người yêu. Một người thân.
Khoanh tròn Một người thân
* Niềm vui. Hạnh phúc. Sự yên ổn.
Tick Hạnh phúc
* Hoàng hôn. Bình minh. Đêm tối.
Gạch chéo Hoàng hôn với Đêm tối
Thần tượng của em: Trong bản đăng ký em có nói là không hay lý tưởng cái gì. Mà thần tượng nghe còn có vẻ ghê gớm hơn cả lý tưởng ấy (em cảm giác thế tại chữ thần + chữ tượng).
Hì, một vài người em thinh thích thì là Shania Twain, ai hát Forever And One kô biết, hình như Haloween gì đó, thích cả Nirvana. Ai nghe đến đây định hỏi gì em về rock thì đừng nhé, vì sẽ không đáp ứng được đâu :D:|
Nói chung không liệt kê nữa vì anh hỏi là thần tượng cơ mà :)
Nếu nói về người để em học tập thì lại càng dông dài, cứ cho là bất cứ ai đi :) (vì nhiều là từ không đủ để dùng :D)
Nơi bình yên nhất là nơi khi em cảm thấy thoải mái nhất. Có khi là ở trong tim. Vấn đề ở chỗ phải tự để cho mình được bình yên trước :)
Nhưng hầu hết chỉ tìm được trong khoảnh khắc anh ạ.
(cũng có thể là một giai đoạn nghỉ ngơi ở resort ri diếc nào đó :D)
Một câu nói tâm đắc về cuộc sống: Hãy cho đi và bạn sẽ nhận lại được như thế, hoặc nhiều hơn. Có khi là rất lâu sau, có khi là bạn cũng không nhìn thấy được. Nhưng nó sẽ đến.
( theo ngữ pháp là 3 câu được không ạ :P, và em tự nói theo ý hiểu có được không)
Muốn hỏi nữa hay thôi: Muốn trả lời thôi kô muốn hỏi ạ :D
Muốn trả lời nữa à?
Nào nữa:
* Một người bạn. Một người yêu. Một người thân.
Khoanh tròn Một người thân
* Niềm vui. Hạnh phúc. Sự yên ổn.
Tick Hạnh phúc
* Hoàng hôn. Bình minh. Đêm tối.
Gạch chéo Hoàng hôn với Đêm tối
- Trả lời rất gọn, chính xác, thông minh, nắm bắt vấn đề rất nhanh và luôn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Phải chăng đây cũng là phong cách làm việc ở ngoài đời? Có sự ảnh hưởng từ môi trường sống hiện tại không?
- Chắc chắn sẽ ko ít người thắc mắc về cách dùng các từ biểu đạt lựa chọn rất đặc biệt kia (những từ in đậm). Đó là sự lựa chọn tình cờ những từ ngẫu nhiên hay là một chủ định?
Nơi bình yên nhất là nơi khi em cảm thấy thoải mái nhất. Có khi là ở trong tim. Vấn đề ở chỗ phải tự để cho mình được bình yên trước
- Đã bao giờ phải chịu bất lực trong việc này chưa? Nghĩa là tự mình không bình yên được, giả sử như vậy, thì sẽ (phải) tìm nó ở đâu?
- Nên đi tìm sự bình yên, hay cứ đợi nó một lúc nào đó sẽ đến với mình?
- Giờ thì muốn bị hỏi nữa thôi ? ;)
Thôi đi xem Film phát đã.
Viel Glück!
p/s : well I-) ?
Ơ? hôm nay chê cháo nhạt à? Cho thêm phát nữa nhé:
- Chọn (cho mình/của một người bạn/of "you-must-know-whom" ...v..v..) một tính cách ưng ý nhất trong 3 , :
** Hài hước, vui vẻ, thu hút và dễ hòa đồng.
** Trầm tĩnh, nghiêm nghị, chậm rãi và chắc chắn, đáng tin cậy.
** Khôn khéo, nhanh nhẹn, hoạt bát và năng động.
- Tại sao?
- Một người bạn tốt, có thể hoàn toàn tin cậy được phải như thế nào? Có tồn tại một người như thế không? Giới hạn ( nếu có ) của điều đó là gì ?
Viel Glück.
Originally posted by Alex@5:52, 7/10/2005
Muốn trả lời nữa à?
Nào nữa:
- Trả lời rất gọn, chính xác, thông minh, nắm bắt vấn đề rất nhanh và luôn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Phải chăng đây cũng là phong cách làm việc ở ngoài đời? Có sự ảnh hưởng từ môi trường sống hiện tại không?
Phong cách ngoài đời hay trong này cũng thế anh ạ :), tùy từng trường hợp, hoàn cảnh mà tạo ra cách thể hiện và có cách cư xử hợp lý.
Không có ảnh hưởng từ môi trường sống hiện tại, chỉ là rút ra từ cuộc sống dưới tính cách của em :D
- Chắc chắn sẽ ko ít người thắc mắc về cách dùng các từ biểu đạt lựa chọn rất đặc biệt kia (những từ in đậm). Đó là sự lựa chọn tình cờ những từ ngẫu nhiên hay là một chủ định?
Anh Alex đúng là anh A lác >:P nhé, nhìn vào chỗ in đậm thì không nhìn lại đi in đậm chỗ khác của người ta lên :D :">
Thực ra câu hỏi của anh bao gồm quá nhiều hướng suy nghĩ bởi chỉ thiếu một trong ba yếu tố ấy thì cuộc sống sẽ không còn là cuộc sống, con người cũng chẳng thể là con người. Khó quá nên em đành áp dụng phương thức 'sống bằng tình cảm, lựa chọn bằng lý trí' thôi.
Khoanh tròn một người thân vì tình cảm dành cho người thân là tình cảm gần như trọn vẹn. Yêu thương, trách nhiệm, hy sinh…đều ở mức độ gần như cao nhất (theo em vơ chồng cũng là người thân :D). Sau đó tới người yêu, và bạn bè.
Câu thứ hai em có suy nghĩ giữa niềm vui và hạnh phúc. Niềm vui đôi khi còn có ý nghĩa to lớn hơn hạnh phúc rất nhiều, thậm chí niềm vui của bản thân có thể đem lại hạnh phúc cho người khác. Nhưng em nghĩ tìm niềm vui ở trong hạnh phúc không phải là khó khăn, với lại con người cũng có một chút ích kỷ, nên nhanh tay tick vào hạnh phúc một cái :P
Bình minh. Hoàng hôn. Đêm tối.
Em trả lời câu này hoàn toàn không nhìn nhận ba yếu tố kia theo phương diện thời điểm trong ngày, mà chỉ đặt mình vào cái không gian ấy. Sâu lắng nhất khi ở trong hoàng hôn, suy nghĩ nhiều trong đêm tối, còn bình minh có vẻ làm cho em dễ chịu và thích thú hơn.
Em đành chọn cái gì làm cho mình vui và nhắm mắt gạch hai cái còn lại đi. :(
Tất cả trên đây chỉ là chọn trong hoàn cảnh của em, nghĩa là có một gia đình để yêu thương, có bạn bè tốt của em bên cạnh, tạo ra niềm vui, tìm kiếm hạnh phúc, và được sống trọn vẹn một ngày : ) (trong điều kiện tự nhiên bình thường B))
- Đã bao giờ phải chịu bất lực trong việc này chưa? Nghĩa là tự mình không bình yên được, giả sử như vậy, thì sẽ (phải) tìm nó ở đâu?
Không phải là chịu bất lực trong việc này, mà là biết không thể điều khiển nổi anh ạ. Khi đã như vậy rồi thì mặc xác nó thôi :)
- Nên đi tìm sự bình yên, hay cứ đợi nó một lúc nào đó sẽ đến với mình?
Không đi tìm cũng không đợi chờ sự bình yên, mà thỉnh thoảng ta nhìn thấy nó trong những bộn bề cuộc sống :-/
Thật ra con người mấy ai cảm thấy bình yên hoàn toàn và lâu dài hả anh. Theo em như thế cũng chẳng có gì hay ho. Cuộc sống nên đi theo tự nhiên và phải experience qua tất cả mới là cuộc sống ;)
- Giờ thì muốn bị hỏi nữa thôi ? ;)
Thôi đi xem Film phát đã.
Viel Glück!
p/s : well I-) ?
Phải cảm ơn anh hai lần. Một vì anh đã có cảm hứng giúp các miss thể hiện nhiều nhiều qua các câu hỏi mang đầy tính suy nghĩ :D. Một vì khen em trên kia nhiều quá B) :D
Originally posted by Alex@23:03, 7/10/2005
Ơ? hôm nay chê cháo nhạt à? Cho thêm phát nữa nhé:
- Chọn (cho mình/của một người bạn/of "you-must-know-whom" ...v..v..) một tính cách ưng ý nhất trong 3 , :
** Hài hước, vui vẻ, thu hút và dễ hòa đồng.
** Trầm tĩnh, nghiêm nghị, chậm rãi và chắc chắn, đáng tin cậy.
** Khôn khéo, nhanh nhẹn, hoạt bát và năng động.
- Tại sao?
Thực ra chả hiểu cái trong ngoặc của anh là gì cả :(( :|, cứ làm bài theo ý em vậy nhá :D
Chọn cho mình thì em có sẵn rồi nên không biết làm thế nào để chọn :(. Nó quấn quýt linh tinh từ cái "khôn khéo nhanh nhẹn" ở dưới với cái "hài hước vui vẻ" bên trên. Dòng ở giữa thì em cố gắng thỉnh thoảng cho xen vào :). Ngoài ra còn vô số cái thiếu :D
Một người bạn em lại càng không chọn gì cả :).
Nếu bắt buộc thì em sẽ lấy cái thứ hai.
Còn cái gì mà em phải biết là ai kia, nếu không biết thì không phải giả lời nhỉ :P
Hì đùa thôi, người yêu thì có bao giờ chọn được :| Nếu được thì em gom cả 3 cái lại luôn ^_^.
- Một người bạn tốt, có thể hoàn toàn tin cậy được phải như thế nào? Có tồn tại một người như thế không? Giới hạn ( nếu có ) của điều đó là gì ?
Viel Glück.
Em không biết trả lời câu này :(. Sorry anh nhé :( hic
em có nghĩ anh sai lầm khi từ chối tình cảm của em dành cho anh ko ??? thực sự là anh rất khó xử .... kakkaaka ... >:P
Originally posted by what_if@9:36, 5/10/2005
Đối với em tình bạn bắt đầu từ đâu không phải vấn đề, điều quan trọng chỉ là thái độ và tình cảm chân thành khi chơi với nhau.
Câu thứ hai anh Súng hỏi có khi cái chỗ trong ngoặc là quan trọng nhất ý nhỉ. Nhưng em thật sự không hiểu khi người ta đã có ba yếu tố kia thì tại sao lại không muốn đến gần em. Những người như vậy hẳn không quyết định mọi việc qua bề ngoài, cho dù họ còn trẻ. Giả sử có trường hợp như thế, điều duy nhất em có thể làm là thể hiện thái độ của bản thân, theo phương hướng 'tớ muốn chúng ta hiểu nhau hơn' :D
Quoted post
sao lại là kể cả khi họ còn trẻ ?
em không nghĩ là khi còn trẻ , lúc ấy con người ta dù cá biệt thế nào chăng nữa thì sự mặc cảm về bề ngoài chưa thể núp dưới tài năng , đạo đức được !? Trong khi tuổi trẻ thì sự ý thức giá trị của chính mình chưa có rõ ràng lắm đâu
Trong khi giả dụ bé nào lỡ nhìn đánh giá em quá đẹp thì choáng toàn tập chứ còn gì .Đấy là còn chưa nói đến cái Tôi cá nhân của từng người . Ai mà chẳng thế ... cái gì bình thường thì ko sao, niềm nở ngay , sáng láng một tí cảm giác hơi chùn chân và cái Tôi cá nhân ngầm trỗi dậy
Em tự hỏi câu ấy anh có thể hiểu vô hình chung cái suy nghĩ ấy của em làm người đối diện cảm giác kiêu ngạo [người ta như thế ...thì tự người ta tiếp cận mình :D ] .Cho nên nhiều khi nhìn 1 cô gái đẹp người ta bảo kiêu chứ thực ra chưa chắc đã kiêu :D
anh đang hỏi là em làm cách nào để ... thì tất nhiên là sẽ theo phương hướng ấy . Anh muốn hỏi cụ thể ở một trường hợp nào đấy , chứ chung chung thế chả phải anh hỏi bằng thừa b-)
p/s : tạm chưa nghĩ ra gì hay ho để hỏi nên đành vặn vẹo lại chút vậy (cũng chả hay ho nốt ) . Nhìn qua thấy lão Alex đọc diễn chắc cũng buồn , lão Alex nhỉ?
to Sún: Tái xuất giang hồ mà nhạt toẹt thế hở Sún? Ko thấy phong độ mọi khi. Tại chú đang cáo bịnh thì tớ tranh thủ xông pha tí thôi.
Định ko hỏi nữa, nhưng sợ lại bảo là tự ái, hành tiếp. Trót hứa rồi.
- Từ chối không trả lời và trả lời qua loa, dù chỉ để làm hài lòng người hỏi, đối với một câu hỏi hơi "abcde" hoặc không muốn trả lời lắm, TH thấy điều nào lịch sự hơn? ( Trong cả cuộc sông nói chung)
- Nền tảng của niềm vui đối với bản thân là gì: Cảm thấy vui vẻ với những người đang bên cạnh mình hay làm cho tất cả những người xung quanh thấy vui vẻ?
- Có người nói: Khi ta làm cho người khác vui, nghĩa là ta sở hữu được 50% niềm vui của họ . Đúng/sai ?
Hôm nay mệt, hỏi thế thôi.
Chúc may mắn.
Originally posted by D-Cash@21:48, 10/10/2005
em có nghĩ anh sai lầm khi từ chối tình cảm của em dành cho anh ko ??? thực sự là anh rất khó xử .... kakkaaka ... >:P
Quoted post
Thế nên anh định vào đây làm em khó xử lại ạ ;)) :"> b-)
Đùa thôi :D. Trong topic này em không muốn vui đùa quá đáng. Tất cả bài trả lời của em đều thoải mái về hình thức nhưng hoàn toàn nghiêm túc về nội dung :)
So, nhiệt liệt anh vào box A2 hoặc tán phét - vui cười, mình có thể từ chối tình cảm thoải mái :)):D
Originally posted by hoasung@2:39, 11/10/2005
sao lại là kể cả khi họ còn trẻ ?
em không nghĩ là khi còn trẻ , lúc ấy con người ta dù cá biệt thế nào chăng nữa thì sự mặc cảm về bề ngoài chưa thể núp dưới tài năng , đạo đức được !? Trong khi tuổi trẻ thì sự ý thức giá trị của chính mình chưa có rõ ràng lắm đâu
Trong khi giả dụ bé nào lỡ nhìn đánh giá em quá đẹp thì choáng toàn tập chứ còn gì .Đấy là còn chưa nói đến cái Tôi cá nhân của từng người . Ai mà chẳng thế ... cái gì bình thường thì ko sao, niềm nở ngay , sáng láng một tí cảm giác hơi chùn chân và cái Tôi cá nhân ngầm trỗi dậy
Em tự hỏi câu ấy anh có thể hiểu vô hình chung cái suy nghĩ ấy của em làm người đối diện cảm giác kiêu ngạo [người ta như thế ...thì tự người ta tiếp cận mình :D ] .Cho nên nhiều khi nhìn 1 cô gái đẹp người ta bảo kiêu chứ thực ra chưa chắc đã kiêu :D
anh đang hỏi là em làm cách nào để ... thì tất nhiên là sẽ theo phương hướng ấy . Anh muốn hỏi cụ thể ở một trường hợp nào đấy , chứ chung chung thế chả phải anh hỏi bằng thừa b-)
Quoted post
Em hiểu anh muốn hỏi một trường hợp cụ thể và cũng đã hết sức liên hệ bản thân mình, nhưng thực tế em chưa gặp tình huống nào thế cả nên chỉ có thể tưởng tượng ra phương hướng giải quyết thôi. :)
Nói ' mặc dù họ trẻ ', ý em là họ chưa già nhưng cũng không còn bé nữa :).
Lứa tuổi bọn em đang là giai đoạn cực kỳ chú ý đến hình thức, nhưng hầu hết cũng đã hướng suy nghĩ về chiều sâu hơn một chút rồi. Em tin bề ngoài không phải là cái gì to đùng quá để ngăn cách tình cảm, hay phải tìm cách tiếp cận nhau lằng nhằng cả :D
Anh cứ diễn giải mãi cho cái bé kia mà không nghĩ gì hộ em,vừa khổ thân người ta vừa khổ em:-s Có phải họ đạo đức tốt, học tập giỏi, xong rồi mặc cảm các thứ là em cố tìm cách kết thân đâu :| Khi thấy thoải mái tự nhiên thì đến với nhau dễ hơn nhiều, em nghĩ thế.
Cảm giác của người đối diện thì lần này về nếu có dịp, em nhất quyết đứng đối diện với anh Súng cho đến bao giờ ra vấn đề thì thôi :| :D
P/s: anh in đậm cái tình bạn trên kia của em lên làm gì thế :-/
Originally posted by Alex@7:16, 11/10/2005
- Từ chối không trả lời và trả lời qua loa, dù chỉ để làm hài lòng người hỏi, đối với một câu hỏi hơi "abcde" hoặc không muốn trả lời lắm, TH thấy điều nào lịch sự hơn? ( Trong cả cuộc sông nói chung)
Theo em từ chối trả lời hay hơn.Thứ nhất không việc gì phải diễn giải cái điều mình không nghĩ để làm hài lòng ai đấy. Thứ hai em không thấy nó bất lịch sự ở điểm nào :D
Có thể có những câu hỏi là 'abcde' với em nhưng với người khác thì lại rất bình thường. Cũng ngược lại có những câu người ta cho là '&%$*#' thì với em lại hoàn toàn oke.
Ngoài cuộc sống tất nhiên là khác. Cả hai cách đều có thể là lịch sự trong từng trường hợp :-S b-)
- Nền tảng của niềm vui đối với bản thân là gì: Cảm thấy vui vẻ với những người đang bên cạnh mình hay làm cho tất cả những người xung quanh thấy vui vẻ?
Niềm vui của em là khi cảm thấy vui vẻ với mọi người, tất nhiên rồi ạ:-/
Còn khiến cho người khác vui vẻ là điều em vẫn thường xuyên làm, tự nhiên. Tuy có đôi lúc cảm thấy không cần phải như thế.
- Có người nói: Khi ta làm cho người khác vui, nghĩa là ta sở hữu được 50% niềm vui của họ . Đúng/sai ?
Hôm nay mệt, hỏi thế thôi.
Chúc may mắn.
Câu này em chẳng hiểu hết, nhưng cứ có cảm giác không đúng :D
Khi làm cho người khác vui thì mình cũng cảm thấy vui theo. Nếu không thấy thế thì thôi, ta là ta, họ là họ chứ:D.
miu miu _bộ ba sát thủ
14/10/2005, 13:20
hì ... đi đâu cũng gặp người quen thế này .... :)
chả biết hỏi gì chỉ chúc ss gặp nhiều may mắn trong cuộc thi này .... :)
Originally posted by miu miu _bộ ba sát thủ@13:20, 14/10/2005
hì ... đi đâu cũng gặp người quen thế này .... :)
chả biết hỏi gì chỉ chúc ss gặp nhiều may mắn trong cuộc thi này .... :)
Quoted post
em miu quen khắp nơi khắp chốn nhỉ ^^. cảm ơn em nhiều lắm nhé ;) :*
Onggiahamchoi
14/10/2005, 20:48
Chào em!!!
Anh hỏi nè... Điều gì mà em muốn có nhất trong cuộc sống vậy?
Theo anh thấy, có lẽ cuộc sống của em từ trước đến giờ chưa gặp khó khăn gì cả, nhưng anh vẫn muốn hỏi Điều gì làm em cảm thấy khó khăn nhất từ trước đến nay???
Anh thấy em rất cá tính, liệu điều ấy có bao giờ làm em phạm phải sai lầm nào không? Hehehe... nhất là khi em còn rất xinh (nịnh khéo ko!!!)
kristiano
14/10/2005, 23:16
Trong những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống , em nghĩ gì để vượt qua điều đó .em đã bao giờ có suy nghĩ đại loại như : hết rồi , thế là hết rồi hay là mình bất lực rồi hay chưa ?
Hì anh chưa hỏi Hương câu nào từ khi em thi đến ,
- theo em thế nào là cá tính
- em có phải là người cá tính ko :D
- con gái cá tính có thích một người bạn trai cá tính ko.
ÊU đừng quên nếu em sang rồi thì mình có Paris dinner đó nha ;)
Originally posted by Onggiahamchoi@20:48, 14/10/2005
Chào em!!!
Anh hỏi nè... Điều gì mà em muốn có nhất trong cuộc sống vậy?
Theo anh thấy, có lẽ cuộc sống của em từ trước đến giờ chưa gặp khó khăn gì cả, nhưng anh vẫn muốn hỏi Điều gì làm em cảm thấy khó khăn nhất từ trước đến nay???
Anh thấy em rất cá tính, liệu điều ấy có bao giờ làm em phạm phải sai lầm nào không? Hehehe... nhất là khi em còn rất xinh (nịnh khéo ko!!!)
Quoted post
__:) :x :x làm mấy cái icons biểu diễn cảm xúc không nói nên lời trước đã :D__
ummhmm
Với em thì không có điều gì gọi là muốn nhất trong cuộc sống. Thông thường khi đã đạt được ước muốn thì mình lại nghĩ đến những thứ xa hơn. Ngoài ra, một thứ nhất không thể làm nên cuộc sống đích thực.
Đam mê và tin tưởng vào những việc mình làm, vui vẻ hạnh phúc với kết quả mình đạt được, và luôn cố gắng. Em chỉ muốn như vậy thôi ;)
Đúng là cuộc sống của em từ trước tới giờ chưa có những khó khăn đáng kể, đó chính là trở ngại cho em khi bước ra cuộc sống sau này.
Còn điều khó khăn nhất của em cũng như của mọi người khác, là vượt qua chính mình.
Em hiểu ý anh hỏi sự việc khó khăn nhất đối với em, nhưng vì thực sự là chưa có nên em chỉ trả lời lằng nhằng trừu tượng thế này được :(
Phạm sai lầm vì em cá tính :-/ :D Người ta bảo tính cách quyết định số phận <~~ em thấy hoàn toàn đúng. :) Khi có cá tính, em nghĩ những người ấy sẽ rất ít khi cho là họ làm sai, hoặc cách thể hiện của họ cũng khác.
Em không tự cho mình là cá tính hay không nhưng phạm sai lầm thì cũng nhiều lắm với cái tính cách của em ạ :D
Cảm ơn anh đã mở ngoặc nhắc em là nịnh :P :D
Originally posted by kristiano@23:16, 14/10/2005
Trong những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống , em nghĩ gì để vượt qua điều đó .em đã bao giờ có suy nghĩ đại loại như : hết rồi , thế là hết rồi hay là mình bất lực rồi hay chưa ?
Quoted post
Mấy câu hỏi của các anh giúp em tự kiểm nghiệm lại bản thân hơi bị kỹ càng :D :x Ngồi trước laptop mà trả lời thế này thì không khó, viết gì cũng được chứ thực ra trong những lúc khó khăn, cảm giác của đầu óc sẽ không như vậy nữa. :|
Tuy nhiên em chưa gặp khó khăn thực sự trong cuộc sống, với lại sẽ không có một điều gì chung em nghĩ đến để có thể vượt qua cho mọi trường hợp.
Những thứ ví dụ như 'nỗi nhớ' hay 'make một cái decision' cũng có thể là những khó khăn nho nhỏ, nhưng không phải nghĩ nhiều lắm để vượt qua ạ :)
Em chưa bao giờ có suy nghĩ kiểu: hết rồi, hay mình bất lực :D
Originally posted by JindoA2@13:13, 15/10/2005
Sorry, bây giờ mơi biết em ở trong BOX Tán phét Vui cười ...!!! BOX mình tiềm năng thật.
Chào em, thấy mọi người bảo em là cá tính, vậy em nghĩ thế nào là một người con gái cá tính ...!!!
Quoted post
Chào anh :D
Một người con gái cá tính là một người con gái...được mọi người bảo là cá tính :P :D
Đùa theo phong cách vui cười một tí :P.
Theo em 'cá tính' là để nói về một người có suy nghĩ, tính cách không giống số đông, có phong cách riêng của họ, đặc biệt và thực sự phải là như vậy :)
Không ai gọi một người con gái hiền, dịu dàng là cá tính chỉ vì hiền dịu không thể nổi bật trong đám đông, mặc dù số ấy là rất ít (chứ không phải ít:D). Cho nên cá tính cũng phải mạnh mẽ, thông minh, hay ho thế nào đó :). Nói chung còn tùy góc độ nhìn từng người nữa, em nghĩ thế.
P/s: nói nhỏ cho em ai bảo em cá tính được không ạ :D
Originally posted by ukchip@16:19, 15/10/2005
Hì anh chưa hỏi Hương câu nào từ khi em thi đến__ ,
- theo em thế nào là cá tính
- em có phải là người cá tính ko :D
- con gái cá tính có thích một người bạn trai cá tính ko.
ÊU đừng quên nếu em sang rồi thì mình có Paris dinner đó nha ;)
Quoted post
từ khi em thi đến đâu cơ hả anh ukchip :D >:P
Câu 1 anh đọc tạm bài em trả lời ngay trên này nhé :D
-Theo em thì em không phải một người cá tính :)
-Đã gọi là cá tính thì em không thể nghĩ thay người ta được, nhưng theo em con gái như thế sẽ thích một người bạn trai cũng cá tính :).
Là thích thì đơn giản, đến em nghe thấy cái gì cá tính một tẹo cũng thinh thích rồi :D. Khi yêu lại khác, có thể người ta cần một cái gì đó ngược lại hơn (nhất là khi người ta cá tính) 8-}
P/s: lúc đấy anh cũng đừng quên là oke :D;)
Onggiahamchoi
15/10/2005, 20:06
Hay đấy!!! Anh rất thik cái cách em trả lời ...
Người ta bảo tính cách quyết định số phận <~~ em thấy hoàn toàn đúng. Khi có cá tính, em nghĩ những người ấy sẽ rất ít khi cho là họ làm sai, hoặc cách thể hiện của họ cũng khác.
Ừm... Nhưng liệu có sai lầm ko nếu ko thể nhận ra sai lầm của mình... ít nhất là khi họ ko nghĩ rằng mình làm sai hả em??? Vậy hóa ra ko có chút sai lầm nào sao? Hãy thử tưởng tượng là em nhận ra làm 1 việc gì đó rất tệ chỉ vì em làm theo ý của mình, kết quả là em làm những người yêu thương em nhất bị tổn thương nghiêm trọng... mà ko thể sửa chữa được...(Kinh khủng quá b-) b-) b-) Ặc... Ặc...) Lúc đó điều gì em nghĩ là quan trọng nhất và làm đầu tiên???(Hì hì hì... Liệu có khóc 1 chút ko nhỉ?)
Hì Hì... Mà em thik quán cafe nào ở HN nhất vậy???
Anh xem ảnh em ngồi ở quán cafe mà chịu ko nhận ra là quán nào, hình như ko có ở HN hay sao ấy... :D :D :D
Ừm... Nhưng liệu có sai lầm ko nếu ko thể nhận ra sai lầm của mình... ít nhất là khi họ ko nghĩ rằng mình làm sai hả em??? Vậy hóa ra ko có chút sai lầm nào sao? Hãy thử tưởng tượng là em nhận ra làm 1 việc gì đó rất tệ chỉ vì em làm theo ý của mình, kết quả là em làm những người yêu thương em nhất bị tổn thương nghiêm trọng... mà ko thể sửa chữa được...(Kinh khủng quá Ặc... Ặc...) Lúc đó điều gì em nghĩ là quan trọng nhất và làm đầu tiên???(Hì hì hì... Liệu có khóc 1 chút ko nhỉ?)
Có thể đối với người cá tính thì những sai lầm của họ...cũng cá tính luôn :). Tư tưởng và nhận thức của mỗi người về 'sai lầm' đều khác nhau, em nghĩ thế.
Tất nhiên là không ai trong đời lại không nhận thấy mình có sai lầm nào. Em chỉ nói rằng những người như thế thường rất tự tin vào bản thân, vào những việc họ làm, và sống khá mạnh mẽ để không phải hối tiếc vì quá khứ. Nghĩa là họ đi theo cái mà họ cho là đúng, thế thôi :)
Đấy có lẽ là thật sự cá tính, hơi bị mạnh :D. Còn có những kiểu nhẹ nhàng hơn như đặc biệt trên một phương diện nào đấy (áo quần, phong cách, nét mặt các thứ...:D)
Cái sai lầm kia khó quá, em chả biết tưởng tượng theo trường phái nào bi giờ :D Với lại vừa định nói là em sẽ tìm cách sửa chữa thì anh bảo không được :D. Hay anh đặt ra trường hợp khác cụ thể cho em trả lời nhá :)
(mà nghiêm trọng như anh nói thì khóc loạn lên chứ sao lại một chút:|)
Hì Hì... Mà em thik quán cafe nào ở HN nhất vậy???
Anh xem ảnh em ngồi ở quán cafe mà chịu ko nhận ra là quán nào, hình như ko có ở HN hay sao ấy...
Ở HN em thích Minh Minh cafe nhất :). Còn cái ảnh ở phần dự thi là Starbucks coffee em chụp bên này ạ.
Onggiahamchoi
15/10/2005, 22:16
Ha ha Ha... trả lời gì mà khôn thế!!!
Được rùi... VD là em được quyết định cho 1 nhóm bạn bè thân thiết( cả người yêu em nữa) một vấn đề quan trọng về quyền lợi của mọi người.
Ý kiến của em lại trái ngược hoàn toàn với lời khuyên của tất cả. Vì em nghĩ thế là đúng nên em cứ làm theo ý mình. Tèn tén ten... Kết quả là mọi người thất bại nặng nề. Mọi người (nhớ nhé... thân thiết nhất) mắng mỏ em và nói là em chỉ biết làm theo ý mình. Em tự ái kinh khủng(Hehehe... tất nhiên là tự ái đúng ko?) và cãi nhau với tất cả. Mọi người tức quá bỏ đi hết và bỏ em một mình.
Vậy sau đó em sẽ làm thế nào??? Hehehe...
PS: Chẹp!!!... công nhận là em rất xinh, sao ko thi Hoa Hậu nhỉ???
Hehehe(nịnh típ lần nữa)
kristiano
15/10/2005, 22:36
Khi gặp Stress , em thích làm gì nhất , với em có bao nhiêu cách để xả ?
Originally posted by Onggiahamchoi
VD là em được quyết định cho 1 nhóm bạn bè thân thiết( cả người yêu em nữa) một vấn đề quan trọng về quyền lợi của mọi người.
Ý kiến của em lại trái ngược hoàn toàn với lời khuyên của tất cả. Vì em nghĩ thế là đúng nên em cứ làm theo ý mình. Tèn tén ten... Kết quả là mọi người thất bại nặng nề. Mọi người (nhớ nhé... thân thiết nhất) mắng mỏ em và nói là em chỉ biết làm theo ý mình. Em tự ái kinh khủng(Hehehe... tất nhiên là tự ái đúng ko?) và cãi nhau với tất cả. Mọi người tức quá bỏ đi hết và bỏ em một mình.
Vậy sau đó em sẽ làm thế nào??? Hehehe...
Anh già ham chơi vẫn thắc mắc về vấn đề cá tính trong khi em đã nói em không phải một đứa cá tính à :D
Trường hợp anh đặt ra nghe cứ B) :-S thế nào ấy, cũng cụ thể hơn cái trên kia một tí ti nhưng vẫn...chả ra đâu vào đâu cả :((
Nếu em quyết định một việc gì liên quan đến quyền lợi của mọi người, tất nhiên không bao giờ có chuyện em khăng khăng làm theo ý mình :). Có khăng khăng thì chỉ sau khi lắng nghe, suy nghĩ và bàn luận với tất cả thôi. Mà với một việc quan trọng như vậy chắc mọi người không dừng lại ở chỗ chỉ đưa ra lời khuyên cho em, cũng phải phân tích dọa dẫm em từ trước rồi chứ (:P nghe cho hung hãn phù hợp với câu hỏi của anh :D).
Cứ đi theo giả định của anh thì em bị dẫn đến chỗ rất ngớ ngẩn và sắp không làm gì được nữa :|. Tất cả nhận được thất bại to tướng mà em còn cãi nhau với họ 8-} (chả hiểu gì cả :(), xong bị bỏ lại một mình. Có như thế thật thì chắc em sẽ chờ thời gian thôi, và sau đó làm gì đấy để chuộc lỗi với tất cả mọi người :)
P/s: nếu anh đặt trường hợp cá tính là như thế thì hoàn toàn không phải nhá :D. Em nghĩ có những người cá tính theo kiểu chỉ dành tình cảm và làm những việc tốt đẹp cho người thân yêu.
Originally posted by kristiano
Khi gặp Stress , em thích làm gì nhất , với em có bao nhiêu cách để xả ?
Khi cảm thấy mệt mỏi quá tải thường em chẳng muốn làm gì cả :|. Nhưng biết như thế sẽ còn tệ hơn nên cũng cố gắng vui chơi hoạt động để bớt căng thẳng. Chơi thể thao là cách hay nhất :), đặc biệt em thích tennis vì được quất vụt thoải mái, cảm thấy khỏe đẹp lên rất nhiều :D
Ngoài ra có thể nghe nhạc, đi chơi với bạn bè, shopping (ko mua cũng thử b-(),...:D. Đại khái có 3,4 cách để xả ạ :D
Originally posted by JindoA2
Em có cho mình là một nguời con gái cá tính không ? Và nếu có thì em cho rằng cá tính gì ở em là nổi bật và mọi người đều yêu quí ...!!!
Vậy theo em một người con gái có cá tính và một người con gái có duyên có khác nhau không ? Nếu có thì như thế nào
Một người con gái có cá tính đương nhiên là khác với có duyên.
Khác thế nào cũng khó diễn giải ra được với lại dài dòng lắm ạ. Anh Jindo chịu khó đọc lại mấy bài trả lời trước của em vậy nhá. Cả trang trước toàn nói về cá tính các thứ thôi :D
Cám ơn anh đặt câu hỏi cho em. :)
Onggiahamchoi
16/10/2005, 20:12
Uhmm... Người con trai lý tưởng của em như thế nào???
Tính cách nào em nghĩ là cần có nhất với 1 thằng ku...
Hehehe!!!
Originally posted by JindoA2@19:24, 16/10/2005
Sorry, tại câu hỏi và trả lời nhiều quá, anh lười đọc :D
Thế em có nghĩ mình sẽ đoạt giải trong cuộc thi này không ??? Anh thấy cuộc thi này đều cũng có rất nhiều cô gái cá tính. Vậy theo em, thành viên nào hoặc những thành viên nào mà em cảm thấy nặng ký nhất ...!!! :D (có khó trả lời không nhỉ ) :D
Quoted post
Lười một lần rồi lần này vẫn lười ạ :). Câu hỏi này của anh em cũng đã trả lời ở mấy trang trước :) Rằng em không nghĩ, mà mong mình sẽ đạt giải trong cuộc thi :)
Còn thành viên em chú ý nhất là Hoa, số báo danh 07 thì phải :-S. Hồi lâu lâu em cũng biết Hoa vì học A3 là ngay cạnh lớp em, bây giờ lên VDO lại thấy :). Hoa trông hay, tính có vẻ vui vẻ thoải mái :)
Thành viên nặng ký nhất thì em no idea :D Vì thực sự đến giờ vẫn chưa biết tiêu chí chấm miss của BGK là gì ạ :D
Originally posted by Onggiahamchoi@20:12, 16/10/2005
Uhmm... Người con trai lý tưởng của em như thế nào???
Tính cách nào em nghĩ là cần có nhất với 1 thằng ku...
Hehehe!!!
Quoted post
Chẳng có người con trai nào là lý tưởng. :):D
Một thằng ku thì cần nhiều tính cách hay và đều phải nhất, một thì khó quá :( Theo em con trai cần phải có ý chí, thông minh, sức khỏe, sự thẳng thắn, và quan trọng là trách nhiệm :) Tổng quát như thế cũng gần gần đủ rồi ạ :D
kristiano
17/10/2005, 23:20
Em thích quật vụt với quả bóng tennis àh . Anh giới thiệu cho em một món này chắc chắn hiệu quả đó là cái bao cát . Em mà muốn xả thì cứ nên vào nó ấy :D nện đc 2 cái đau tay quá là thôi liền hà .hihi
Hơ ắt xì . Nếu chọn lựa giữa tình cảm và Sự nghiệp thì em sẽ chọn bên nào ?
miu miu _bộ ba sát thủ
18/10/2005, 13:47
Originally posted by what_if@16:17, 14/10/2005
em miu quen khắp nơi khắp chốn nhỉ ^^. cảm ơn em nhiều lắm nhé ;) :*
Quoted post
hì .... đi giao lưu học hỏi mà chị :) ...
sao ss ko thi MISS HAO ? hay do việt đức là nơi học cũ -- địa bàn hoạt động quen thuộc --- nên dễ dàng hơn ? :*
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.