PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Lê Kiều Như bật mí về quyển Sợi Xích phiên bản Trẻ Em



quỷ sứ
08/07/2010, 16:55
Lê Kiều Như và Nguyễn Nhất Huy tiếp tục học hỏi "chuyện ấy" để cho ra đời Sợi xích khác hấp dẫn hơn



http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/99/A3/nhu-2.jpgto.jpg
Ca sĩ Lê Kiều Như (trái) và người yêu, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy.


Anh Huy mỗi ngày đều có những câu tỏ tình rất dễ thương. Đại lọai như: “Em ơi, đám cưới của người ta đẹp quá hé” hoặc “không biết ngày nào mình mới có em bé như vầy”…Nhưng trong thời gian này, cả hai quá bận rộn, thôi đợi Sợi xích này xong đã, rồi sẽ tính đến “sợi xích” kia.

Lê Kiều Như sinh năm 1984 tại Cần Thơ. Từ nhỏ đã có sở thích ca hát, điện ảnh, văn thơ và vẽ tranh. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô trốn gia đình lên TP. HCM học ngoại ngữ. Sau khi ba mẹ tìm được và bắt về, cô đã hết lời nài nỉ, cuối cùng đã được phép lên lại Sài Gòn. Rồi tại lễ trao giải VTV – Bài hát tôi yêu, Lê Kiều Như và nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy đã gặp nhau và nhận ra mỗi người là một nửa của nhau.

Khi đang thực tập ngành tiếp viên hàng không, Như đoạt giải VTV – Bài hát tôi yêu (2005) và bắt đầu gắn với nghệ thuật từ đó.

Sau khi “sợi xích”, đứa con tinh thần đầu tiên bị chỉ trích, lên án gay gắt và ngưng phát hành, Lê Kiều Như mệt mỏi và chọn giải pháp yên lặng, vì cô tin: “Cuộc sống luôn có sự công bằng”.

Đến với nghệ thuật từ năm 2005 sau giải thưởng VTV – Bài hát tôi yêu, ra mắt 2 album, sau đó được sang lĩnh vực phim ảnh. Nhưng đến nay, nhắc đến cái tên Lê Kiều Như, có vẻ người ta biết đến và ấn tượng nhiều hơn ở những bài báo: “Lê Kiều Như trình làng ảnh sexy”, “Nude với hồ ly tinh”, “Từ lúc cởi đồ người ta mới biết đến mình”…mới đây lại thêm scandal ồn ào khi giới thiệu sách Sợi xích, đề tài phòng the.

Dường như con đường nghệ thuật của chị “nổi” và “nóng” nhiều hơn khi gắn với những phát ngôn lẫn việc làm gây sốc?
Phát ngôn có lẽ chính do báo chí tạo ra, bởi ai cũng hỏi tôi toàn những chuyện sốc. Tôi trả lời nhiều vấn đề, cũng không thiếu những chuyện nhẹ nhàng, nhưng người ta toàn chọn những câu sốc để giật tít. Nhưng tôi thấy vậy cũng tốt chứ có gì đâu.
Sợi xích phải chăng cũng là scandal mà Như muốn tạo ra để gây thêm sự chú ý, ngoài đóng phim?
Thật ra tôi viết truyện lâu rồi, năm 16 tuổi kia, nhưng chỉ có bạn bè, người thân xem thôi. Đến nay chắc có gần 100 truyện ngắn về đề tài kinh dị và tình cảm. Còn Sơi xích , không biết do cảm hứng, cảm xúc trào dâng thế nào, mà trong năm 2009, lần đầu tiên tôi hoàn thành được cuốn tiểu thuyết dài đó. Nếu tôi viết sách khiêu dâm hay gì đó để câu khách thì có mấy ai làm được và thành công. Tôi thấy rất tự hào vì mình đã làm được.

Khi đã tập trung toàn tâm toàn sức vào nghệ thuật, mình phải nghĩ đến thành công. Mà thành công hay bất cứ cái gì cũng có giá của nó. Cần phải nói thêm ngoài những bộ ảnh nóng, tôi cũng xuất hiện trên màn ảnh rất nhiều




http://images.timnhanh.com/blog/20100312/3%284%29.jpg



Ngẫm lại, khi hoàn thành Sợi xích, có khi nào Như thấy bất ngờ về mình?
Thật sự đến nay tôi còn thấy giật mình vì mình có thể viết được cuốn tiểu thuyết gần 200 trang. Tôi rất yêu quý và trân trọng nó.
Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, người luôn sát cánh bên chị suốt 5 năm qua, có đọc trước để chỉnh sửa sách cho người yêu?
Anh Huy đọc góp ý đoạn nào nên thêm bớt, còn văn phong thì không
Chưa chồng, cũng không lăng nhăng (vì Nguyễn Nhất Huy, theo Như, là người cực kỳ khó tính và thủy chung), thế Như viết Sợi xích chỉ bằng kinh nghiệm sách vở và sự tưởng tượng?
Cả hai và thêm nữa là tôi đã đến bác sĩ tâm lý để tìm hiểu về vấn đề bất lực nam. Dù mỗi lần đến gặp bác sĩ, nơi toàn đàn ông, tôi thấy rất quê và ngại. Nhưng tôi muốn biết rõ hơn tâm trạng, cảm xúc, cách giải quyết…của người đàn ông bất lực để hóa thân vào tâm tư, nỗi lòng của người vợ. Bởi vậy mà có lúc ngồi viết, tôi đã bật khóc khi nhập vai cô vợ trong câu chuyện đó.
Sau chuyện này, cùng những chỉ trích là không ít lời khen lẫn ngưỡng mộ vì Như có người yêu rất thoáng, luôn cổ vũ bạn gái mình trên cả…Tây hóa.
Thật ra trước đây anh Huy rất cổ hủ. Nhưng hai năm nay anh ấy thoáng hơn. Anh ấy nói: “Anh rất nể em, không phải vì những gì em làm được mà vì em làm tất cả bằng chất xám của mình. Vậy thì lý do gì anh lại cản em?”. :(
Yêu nhau lâu như vậy, hai người có kế hoạch gì cho việc kết hôn?
Anh Huy mỗi ngày đều có những câu tỏ tình rất dễ thương. Đại lọai như: “Em ơi, đám cưới của người ta đẹp quá hé” hoặc “không biết ngày nào mình mới có em bé như vầy”…Nhưng trong thời gian này, cả hai quá bận rộn, thôi đợi Sợi xích này xong đã, rồi sẽ tính đến “sợi xích” kia.
Bận rộn với nhiều công việc, chắc Như sẽ khó là một người vợ đảm đang.

Chưa chắc, vì tôi nấu ăn rất ngon. Ngày xưa anh Huy thích tôi cũng ở điểm đó, nấu ăn ngon và có mái tóc dài. Bình thường thứ Bảy, Chủ nhật là tôi nấu ăn và mời anh đến cùng ăn. Tôi nghĩ đó chính là cách để giữ người yêu, giữ người đàn ông của mình.
Gia đình có chia sẻ với Như trong công việc hay không?
Ba mẹ tôi ở Cần Thơ, nên chỉ quan tâm nhất là sức khỏe của tôi. Hầu như ngày nào cũng gọi điện dặn dò một câu quen thuộc.
Sau truyện này là truyện tranh thiếu nhi, Như tự tin vậy à?
Sợi xích, tôi xin nói lại, không phải sách sex. Nên có gì phải ngại người ta nghi ngờ tôi viết truyện thiếu nhi bậy bạ. Hơn nữa, viết cái gì phải ra cái đó, thiếu nhi thì dĩ nhiên sẽ chỉ trong thế giới của công chúa và hoàng tử.
Và Như tự vẽ cho truyện của mình?
Đúng! Tôi vẽ không đến nỗi đâu. Lần này tôi viết truyện tranh, phát hành vào dịp 1.6 để làm từ thiện.
Như sẽ trở lại thế nào trong âm nhạc, để vực dậy sự im ắng suốt thời gian qua?
Chưa thể nói trước điều gì. Nhưng đã trở lại thì phải sao cho ấn tượng, sao cho xứng đáng. Chắc chắn là hơn Sợi xích.

Hơn về mặt gì?

Về dư luận!

Cảm ơn chị đã chia sẻ.


nguồn (http://diendan.phununet.com/)





Với nhg quyển sách của mẹ này thì trẻ e VN phạm tội trc tuổi vị thàh niên hết:)) sách của mẹ này khả năg làm gia tăg dân số vn mạh

JabbaWockiD
08/07/2010, 18:20
Đề nghị tác giả Cô Giáo Thảo mở lớp dạy viết văn sex.
Kiều Nhũ tưởng vố này phải ra Sợi Chun chứ xích cái nỗi j. =))

Quần đùi chun
08/07/2010, 19:01
ai nhắc "Chun" đấy có Chun đây !! :))

_luna_luv_
08/07/2010, 20:29
sợi xích phiên bản trẻ em =))
sẽ là dạng tranh truyện để các em dễ đọc =))

Timducan
09/07/2010, 10:08
Dễ quần đùi chun trở thành tựa đề chuyện ngắn tiếp theo của Kiều như lắm :-"

JabbaWockiD
09/07/2010, 11:37
mèn đéc ơi răng mụ này vừa xỉn vừa xô xệch. Thế mà cũng đc làm tiếp viên ợ?!? O.o

Tít
09/07/2010, 13:03
Nhìn ôg chồg trôg cũg kiểu k đc bt cho lắm nhể :\

duongnguyen_94
09/07/2010, 14:23
Lê Kiều Như ko nổi tiếng vì có tài mà nổi tiếng nhờ các tấm ảnh vô cùng khiêu gợi

Quần đùi chun
09/07/2010, 14:37
Dễ quần đùi chun trở thành tựa đề chuyện ngắn tiếp theo của Kiều như lắm :-"

nói về cái zì ??? :-"

kebattu1994
09/07/2010, 16:46
quần đùi chun chắc là ver 16+

mrlua2003
09/07/2010, 18:52
nói về cái zì ??? :-"

nói vệ cuộc phiêu lưu của chiếc qần đùi chun :-"

zyn.kenzo
09/07/2010, 20:20
công nhận, nhỳn ảnh nude chị này ... v~~~ =p~

Tumotmua
09/07/2010, 21:05
Kiều Như bắt đầu được biết đến khi đóng vai 1 xác chết khỏa thân, chẳng được diễn tí nào. Làm TMM nhớ đến nhân vật khoe là đóng vai chính trong phim "Xác chết trên cao nguyên". Hóa ra hắn đóng vai xác chết được mấy giây.

reaper1102
09/07/2010, 21:12
nhìn cái ăn mặc trong ảnh là đã biết như thế nào rồi

quỷ sứ
09/07/2010, 21:32
Scandal về con gái luôn hút khách hơn con trai và gay ... rút kinh nghiệm trong những lần sau...

bagialaixe_sh
10/07/2010, 18:05
mắt chị ấy nhìn có hồn thế :( :(

crystal_life
30/08/2010, 11:59
Coi như là chị này viết sách về giáo dục giới tính ấy mà!
^_^

-=CLICK=-
30/08/2010, 13:17
Tác phẩm tiếp chắc sẽ mag tên Sợi mì =))

invisible259
30/08/2010, 23:36
ông chồng rân chơi nhỉ...từ đầu đến chân, từ mũ đến giày độc mộc màu trắng :| nổi bật cái túi LV :)

ha_thai_TN5
31/08/2010, 05:56
Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy nổi tiếng mà :-s
Nhưg mà con LKN này đúg là k hiểu nó nghĩ gì :-s
cơ mà sách nó vẫn bán chạy =))))))

invisible259
31/08/2010, 18:10
cơ mà sách nó vẫn bán chạy
Cái này là rất dễ hiểu :)) Vì thế mới sinh ra người viết thể loại này chứ :) kiếm đc nhiều hơn so vs các thể loại khác ;))

Cyrus
31/08/2010, 18:29
SÁch dành cho người lớn mà còn có phiên bản trẻ em =))

reaper1102
31/08/2010, 18:34
Nếu tôi viết sách khiêu dâm hay gì đó để câu khách thì có mấy ai làm được và thành công. Tôi thấy rất tự hào vì mình đã làm được.


hình như chị này rất tự tin vào khả năng viết truyện khiêu dâm của mình hay sao ý =))

selldtip
25/03/2012, 14:24
nhìn thấy pên pên sao đó