Xem phiên bản đầy đủ : Giao lưu với SBD 12 - Nguyễn Ngọc Hoa
Một cô bé rất cá tính, năng động và hiểu biết, đó chính là những phẩm chất mà SBD 12 - holly_vasquez Nguyễn Ngọc Hoa đã thể hiện trong bài phỏng vấn của mình. Thế nhưng đó chỉ là cái nhìn ban đầu về cô bé đó, chắc hẳn cô bé còn ẩn chứa rất rất nhiều những điều hấp dẫn khác, vậy còn chờ gì mà chúng ta không cùng khám phá, tìm hiểu.
Topic này dành để giao lưu giữa toàn thể member VDO và Holly ! Hãy tham gia sân chơi bổ ích này bằng những câu hỏi thật thú vị, chúng ta hãy cùng chờ xem Holly thể hiện mình nhé !
Lưu ý: Tránh những câu hỏi đi sâu về đời tư, ko câu bài, ko spam...
Mọi trường hợp nêu trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo.
----
BTC Miss VDO 2005
Usher_girl
22/09/2005, 11:30
ừm, mở hàng cho bé Hoa bằng một câu khen thay cho một câu hỏi được không?
Chị thấy em trả lời phỏng vấn rất hay, rất cá tính và sắc sảo, em có nghĩ là mình sẽ được Miss VDO không?? :)
holly_vasquez
22/09/2005, 13:19
Trước hết thanks sis Vân vi` đa~ wa' khen :)
Con` về phần câu hỏi của chị :
Em nghĩ bất cứ ai tham gia đều mong muốn mình dành giải, quà cả, nhưng có lẽ món quà lớn nhất đối với em là được giao lưu và có thêm nhiều bạn mới từ cuộc thi này. Em tham gia lần này với mục đích chính là đóng góp vào hoạt động chung của forum "càng nhiều càng ít ".Em thấy ai cũng có khả năng đoạt giải, nhưng nếu đánh giá về khả năng đoạt giải của mình thì em nghĩ có thể em hơn một người ở điểm này nhưng còn kém nhiều người ở điểm khác. Nhưng con người không có ai là hoàn mĩ cả. Em chưa dám khẳng định mình sẽ đoạt Miss hay không vì theo em nghĩ, để đạt đuợc danh hiệu Miss có nhiều yếu tố quyết định và còn cần một chút may mắn nữa. :P :)
namduong81
22/09/2005, 13:25
Anh cũng có câu hỏi này dành cho Hoa: Nếu em đạt danh hiệu MISS VDO 2005 thì em có những đóng góp gì cho diễn đàn của chúng ta?
Còn câu nay tuy hơi riêng tư nhưng mà có thể chấp nhận được: Nếu em đạt danh hiệu MISS VDO 2005 thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều thnahf viên nam trong diễn đàn làm phiền em, thì em sẽ tìm được người đàn ông như ý chứ?chắc không phải anh rồi)
-Em có nghĩ ở một số góc chụp ... nhìn em rất xấu không ?
(khỏi trả lời là em chưa bao giờ xinh )
cái ý anh hỏi là em có nghĩ mình cứng đầu trong khoản tự ngắm ? chả lẽ em thấy đẹp là được ? cá tính với cùn khác nhau chỉ một đường tơ :D
khi không phải hỏi cái này vì lúc đầu nhìn cái Pic đầu tiên , mắt mũi cũng hơi hoa hoét cả lên nhưng mấy cái sau thì tí anh đập đầu vào màn hình .Xấu thì so với mặt bằng chung anh không nói . Nhưng anh nghĩ so với chính em thì xấu thật .
Đấy, anh góp ý Hoa rồi ! Cái ảnh đầy nhòe, to v.v.. thế mà cứ nằng nặc đòi gửi vào :(
Những dự định sau này của em ? (Nhớ trả lời đầy đủ nhé :D)
namduong81
22/09/2005, 13:52
Ông Tuấn có hơi bị khinh thường con gái Việt Đức đấy nhỉ? EM ý xấu thì kệ em ý!! Em ý tham gia cho vui mà, giải thưởng đâu có quan trọng mà cái chính là được giao lưu mà!!!!!!COn gái kỵ nhất là bị chê xấu, ông không biết điều đó à?
Ông Dương ơi, ý ông Tuấn bảo là cái ảnh í so với em í là xấu. Ý là chê cái ảnh đó chứ có phải chê em í đâu ! Sau khi có quả bài của anh Tuấn hoasung, em Hoa đã thỏ thẻ "Anh bỏ ảnh ấy xuống dùm em" :D mặc dù hôm trước nằng nặc đòi đưa lên (tớ đã hết sức can ngăn).
Hoa này, cho anh hỏi thêm: Có phải em là người chính kiến ko vững, hay rõ ràng hơn là hay thay đổi ko? Điển hình như chuyện ảnh trên là một ví dụ :)
namduong81
22/09/2005, 14:16
Có mỗi chuyện ảnh mà ông Việt đã kêu em Hoa không có chứng kiến rồi à! tui thấy hơi bị vội vàng đấy?
Câu hỏi giành cho em Hoa: Em có đề cử thêm thành viên nào không?
holly_vasquez
22/09/2005, 14:38
]@ hoasung: cám ơn anh đã quan tâm và đưa ra i' kiến .
Em là đứa cực kì không ăn ảnh nên chụp có những cái cực xấu là điều không thể tránh khỏi.:-< :-< :-<
namduong81 :
tôi nói thật , tôi chỉ phát ngôn theo kiểu người ta bảo là loạn với tùy từng người , tùy từng mục đích là trêu hay [cá trê ] hay là giao lưu .Trong một cái cuộc phỏng vấn thế này thì trêu với [cá trê ] là không thể có rồi .Chả phải tự dưng tôi chọn đúng em holly này hỏi kiểu ấy mà không (chưa ) hỏi các em khác câu ấy đâu .TRông mặt mà bắt hình dong thì em holly không thuộc tuýp phản ứng lung tung thế đâu . Bố cũng không ít tuổi mà vấn đề đọc hiểu có vấn đề rồi :) . Chê xấu mà người khác đọc tự dưng có cảm giác thấy em Holly xinh và phản cảm thì tôi nghĩ tôi chắc cũng chả xấu xa hay trêo chọc gì :D
Vịt :
tao nghĩ em H này chắc lập trường vững , lập trường vững bao gồm cả bỏ qua cái Tôi cá nhân mà thấy đúng là mình đã nhận định lầm thì sửa , không ngại người khác nghĩ mình lập trường không vững :D
Holly :
em không phải là không ăn ảnh , vì không ăn ảnh sao có cái ảnh nhìn hoe hoét mắt kia :D .Chẳng qua anh nghĩ em chưa nắm được với gam màu gì , góc nào ..v.v.v thì em sẽ ăn ảnh thôi .
Mũm mĩm thì ko nên để tóc bẹp dí dị :P b-) :D :D
namduong81
22/09/2005, 14:55
Duyệt!! Nhưng mà em Hoa có phản ứng đấy!! Nói chung ông nên góp ý riêng cho em, chứ ai lại đưa ra bàn dân thiên hạ thế này?
to Viêt: yêu cầu không xóa bài của tớ nhé!!!!!
to Hoa: câu tiếp theo dành cho em: Em có ấn tượng với ai trong số các thành viên của diền đàn? (câu này không riêng tư đâu nhá ông Việt)
câu tiếp: Giả sử em đạt danh hiệu MISS nhưng em có thể (đấy là có thể thôi) em cảm thấy không xứng đáng, mà em biết người kia xứng đáng hơn em thì em có nhường cho người ta không, ít ra có thể chia sẻ giải thưởng?
To Dương: Bài ông bị xóa là bài chat chit và ko cùng chủ đề, nhắc nhiều quá rồi mà vẫn thế nên cứ cái nào vớ vẩn tớ xóa luôn!
(Bài viết này ngoài lề tí nhé, Dương đọc xong rồi sẽ được xóa)
holly_vasquez
22/09/2005, 16:02
Originally posted by vitnuce@14:02, 22/09/2005
Ông Dương ơi, ý ông Tuấn bảo là cái ảnh í so với em í là xấu. Ý là chê cái ảnh đó chứ có phải chê em í đâu ! Sau khi có quả bài của anh Tuấn hoasung, em Hoa đã thỏ thẻ "Anh bỏ ảnh ấy xuống dùm em" :D mặc dù hôm trước nằng nặc đòi đưa lên (tớ đã hết sức can ngăn).
Hoa này, cho anh hỏi thêm: Có phải em là người chính kiến ko vững, hay rõ ràng hơn là hay thay đổi ko? Điển hình như chuyện ảnh trên là một ví dụ :)
Quoted post
1. Em ko rõ có phải anh í chê ảnh nì hay o nhưng nếu em o nhầm thì hình như anh hoasung o phải nói cái ảnh đấy mù là có cái ảnh khác cơ ...hic hic
2. Về chuyện ảnh, em nghĩ người quyết định nó có đẹp hay không chính là các mem và ban giám khảo không phải í kiến của riêng gì em nên ...
Co' lẽ ,ở đây ai cũng vậy, mỗi người đều chọn cho mình một lối sống riêng. Em luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân vì thế em luôn thu nhận những góp í của mọi người. Đối với em, 1 ng` sống có lập trường là 1 ng` luôn lạc quan và có niềm tin. Niềm tin đc. định nghĩa rằng "faith is being sure of what we hope for and certian of what we do not see" mặc dù chúng ta o thể biết trc' đc. điều gì sẽ xảy ra trong tương lai nhưng có lẽ, niềm tin (tin ở bản thân, tin rằng 1 điều gì đó sẽ thành công ) là 1 yếu tố rất quan trọng và có những ảnh hưởng nhất định đến tương lai.
Em thấy mình là ng` sống có mục đích và luôn lạc quan. Hơn nữa , em nghĩ khoảng cách giữa ng` sống có lập trường và bướng chỉ là một sợi chỉ rất nhỏ mù thui. "Beauty in the eyes of the beholders" --> ảnh đẹp trong mắt ng` ngắm chứ đâu phải là i' kiến của riêng em. Vi` vậy, em mới rut' ảnh lên xuống như vậy :(. Phiền anh wa' , sorry nha. :)
:P
holly_vasquez
22/09/2005, 16:43
Originally posted by vitnuce@13:49, 22/09/2005
Những dự định sau này của em ? (Nhớ trả lời đầy đủ nhé :D)
Quoted post
Em là ng` có nh` ước mơ và hoài bão. Dự định cho tương lai thì em có nhìu lém nhưng có lẽ ,trước mắt là đóng góp cho forum mình "càng nhìu càng ít " và có trong tay 1 tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh .:)
leo_mango
22/09/2005, 17:25
Wow!!!!!!!Trước tiên,em chúc chị may mắn trong việc thực hiện những ước mơ & hoài bão của mình :x
Còn đấy là câu hỏi của em >< :P :
_Trong cuộc sống chị ngại phải gặp tình huống nào nhất và nếu có gặp phải thì chị đinh giải quyết,xử lý ra sao ạ :) :D
_Chị có phải là người sợ những lời rèm pha của XH không chị,nếu chị bị như thế thì chị sẽ làm ntn? :D
_Và cuối cùng là câu hỏi em muốn chị trả lời thực lòng :) :P ,nếu em tham gia cuộc thi thì chị có cảm nghĩ gì và có chúc em may mắn không,em bị chê bai thì chị sẽ bênh vực em chứ :)) just kidding :P
1 lần nữa chúc chị may mắn :x
becks_anh
23/09/2005, 02:37
Phải nói trong các bài nói về bản thân thì anh cũng như rất nhiều người đọc rất ấn tượng với câu trả lời của em. :) @};- @};- @};-
Trong câu trả lời em có nói :" Đối với mọi người xung quanh: " treat people the way you wanna be treated ". Holly nghĩ trong cuộc sống, mỗi người có một số phận riêng ,hoàn cảnh riêng và xã hội có kẻ xấu người tốt nhưng với ý nghĩa của câu châm ngôn kia, lại không hẳn như vậy. Trong xã hội, ko có ai xấu cả, mà chỉ do số phận khắc nghiệt đưa đẩy họ đến con đường tội lỗi nhưng nếu chúng ta giúp đỡ họ, đối xử với họ như chúng ta muốn người khác đối xử với mình vậy thì có lẽ, trên thế gian này sẽ không còn người xấu mà chỉ có người tốt thôi."
theo anh nghĩ , trong cái xã hội này thì cái tư tưởng này có vẻ hơi thiếu thực tế. người giàu không thể đối xử với người nghèo như cách họ đối xử với người giàu khác. Đơn giản hơn, cũng giống như con gái xinh thì sẽ được con trai đối xử khác hơn so với những bạn cái xấu khác. Em nghĩ thế nào?
Anh giả xử , nếu em đi trên 1 con đường vắng, thấy 1 người đang nằm gục dưới đất, trong rất mệt mỏi và bệnh hoạn. Vậy em sẽ làm gì ? Chạy ra giúp đỡ ? Đưa tiền cho họ ? Hay đi thẳng luôn.?
holly_vasquez
23/09/2005, 07:35
Originally posted by Ginny@17:25, 22/09/2005
Wow!!!!!!!Trước tiên,em chúc chị may mắn trong việc thực hiện những ước mơ & hoài bão của mình
Còn đấy là câu hỏi của em
_Trong cuộc sống chị ngại phải gặp tình huống nào nhất và nếu có gặp phải thì chị đinh giải quyết,xử lý ra sao ạ
_Chị có phải là người sợ những lời rèm pha của XH không chị,nếu chị bị như thế thì chị sẽ làm ntn?
_Và cuối cùng là câu hỏi em muốn chị trả lời thực lòng :) :P ,nếu em tham gia cuộc thi thì chị có cảm nghĩ gì và có chúc em may mắn không,em bị chê bai thì chị sẽ bênh vực em chứ just kidding
1 lần nữa chúc chị may mắn :x
Quoted post
:) chào em Giang "iu wai' " :P
thanks em và chị cũng chúc Giang may mắn nhá.
Chị ủng hộ cả tay cả chưn về việc em đi thi. Bản thân chị nghĩ, bất cứ thí sinh nào trong forum tham gia đều có cơ hội đoạt giải và điều đó dĩ nhiên là o ngoại trừ gì em.
uhm ... chị nghĩ sẽ chẳng ai cho em ăn cá trê đâu , yên tâm đi :)... mù kể cả có thì dĩ nhiên chị sẽ bênh Giang rùi. Em chị ma`... nhờ `````````````````` :P
** Chị tin rằng, mỗi ng` đều có trong mình nhiều khát vọng và ước mơ và để đạt được mục đích của mình, mỗi người chọn cho mình một lối đi riêng. Cuộc hành trình đó giống như leo núi vậy. Cũng cùng một mục đích leo núi nhưng có người lại chọn được con đường ngắn hơn, dễ lên đến đỉnh hơn:). Trong xã hội , dù những người rất thành công trong công việc cũng không thoát khỏi lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh !( vì xã hội lại nẩy sinh những ng` thích chơi trò "ăn thua "mu` :( ).Ở tuổi học sinh, chị thấy ai càng nổi thì càng có nhiều tin đồn ! :( ( may mà mình không nổi ...phù phù :P) mà đã gọi là tin đồn thì phần lớn có khi nguồn tin toàn từ " thông tẫn xã tin Vịt " :)) thui. Bản thân chị, chị không tin vào những cái gọi là tin đồn đấy nhất là nếu đó lại là về 1 người bạn của chị. Chị nhứt định sẽ hỏi cho rõ và chị tin rằng, bạn chị cũng sẽ làm như vậy đối với chị.( bạn bè mù:P) Chị nghĩ rất khó có thể làm mọi người trong xã hội vừa ý . Có khi người A thích mình làm cái này nhưng người B lại không thích hoặc cũng có thể chỉ do ng` đó sống " hơn thua ". Vậy đâu sẽ là chị đây ?!Chị không thể vừa lòng tất cả mọi ng` cùng một lúc. Phải chăng người ngoài có thể quyết định chị sẽ trở thành 1 con người như thế nào!:P (vì suốt ngày chị phải lo làm ng` nay` ng`khac' vừa i' mo*` ) ...với lại , ở đâu sẽ là điểm dừng cho cuộc đua " làm vừa i' mọi người " đây :) . Hơn nữa, chị tin rằng mọi người chơi và yêu mến chị đều biết rõ con ng` của chị như thế nèo mu` :P ( that's what matters the most :) .
Một lần nữa, chị xin chúc cho em 2 chữ " patient " và " good luck ( in whatever you do from now and then ) nha' nhá
;)) :x
Usher_girl
23/09/2005, 10:49
Nếu có người nói với em rằng : " Bây giờ lớn rồi, có ghét ai cũng đừng nói ra, mặc kệ đi." Thì em sẽ nghĩ thế nào? (chị vừa rơi vào tình huống này ) :((
holly_vasquez
23/09/2005, 11:16
Originally posted by Usher_girl@10:49, 23/09/2005
Nếu có người nói với em rằng : " Bây giờ lớn rồi, có ghét ai cũng đừng nói ra, mặc kệ đi." Thì em sẽ nghĩ thế nào? (chị vừa rơi vào tình huống này ) :((
Quoted post
Co' lẽ em chưa có ai ghét cả ( nếu có thì chắc lè iem o bít :P :P ) nên trong trường hợp nì em chỉ có thể đưa ra suy nghĩ của bạn thân :).
Ghét một ai đó phải dựa trên cảm xúc. Có nhiều người có những tác động ảnh hưởng không tôt đến mình thì em sẽ nói cho họ bít. Có nhiều người có lẽ sẽ làm cho mình khó chịu nhưng em nghĩ sống trên đời không nên có thù mà hãy biến những người đó thành bạn mình. Em nghĩ có lẽ việc nói ghét hay không chỉ là một câu nói bộc phát tại một thời điểm nhứt định nào đó thui. Và biết đâu một vài năm nữa, khi chúng ta khôn lớn hơn và học thêm nh` điều, mọi việc sẽ thay đổi và hai ng` sẽ trở thành những người bạn tốt :) Nên theo em không nói để giữ tình bạn là hay nhứt :)
;))
Em cũng đọc câu trả lời phỏng vấn của chị sinh năm 75 nên cũng rất ấn tượng giống các anh kia .
Cho em hỏi chị 75 1 câu : yếu tố nào "chị" cảm thấy quan trọng nhất , ý nghĩa và đúng đắn nhất để chọn ra 1 miss tiêu biểu đại diện cho 4rum VD.
holly_vasquez
24/09/2005, 03:08
Originally posted by vipkboy@23:32, 23/09/2005
Em cũng đọc câu trả lời phỏng vấn của chị sinh năm 75 nên cũng rất ấn tượng giống các anh kia .
Cho em hỏi chị 75 1 câu : yếu tố nào "chị" cảm thấy quan trọng nhất , ý nghĩa và đúng đắn nhất để chọn ra 1 miss tiêu biểu đại diện cho 4rum VD.
Quoted post
Mọi ng` ui ... 75 là sinh nhựt iem đấy nha' ...hic ... anh vipkboy cứ nói thie , mọi ng` lại tưởng e sinh năm 75 thật thi` ... hic hic :-< :-<
Trả lời câu hỏi của anh nì :
Đối với 1 cuộc thi sắc đẹp thông thường em thấy có rất nhiều yếu tố để lựa chọn 1 Miss từ sắc đẹp, khả năng giao tiếp ứng xử rồi đến kiến thức ngoài xã hội hay những kinh nghiệm cuộc sống. Tất cả những yếu tố đó sẽ được thí sinh bộc lộ và thể hiện trong cuộc thi. Qua đó, chúng ta có thể lựa chọn một thí sinh sáng giá nhứt cho ngôi vị hoa hậu. :)
Nhưng đối với cuộc thi VDO , đó là cuộc thi hoàn toàn khác với cuộc thi thông thường và như em đã nói, mọi việc đều diễn ra qua Net. Và có lẽ cũng chính vì lẽ đó nó đã mang lại sự độc đáo cho cuộc thi lần này. Hẳn khi đăng ảnh, ai cũng đăng những đăng những bức ảnh xinh nhất của mình lên, khi phỏng vấn ai cũng chau chuốt từng câu văn ,lời nói của mình. Như vậy những chuẩn mực kia khó mà áp dụng.
Nên theo em, có một yếu tố quan trọng nhất để chọn ra đại diện tiêu biểu cho VDO, đó chính là sự đóng góp nhiệt tình của thí sinh đó cho forum. Nó không dừng lại ở việc post bao nhiêu bài , làm mod quản lý ra sao hay có nhiều bạn trên forum mà nó thể hiện qua tiếng nói của mình trên forum ( ví dụ như bài viết có chất lượng hay không, có nghiêm túc hay không, mình có tham gia vào các hoạt động của diễn đàn hay không ... ).Tất cả những cái đó tạo nên một sự khác biệt cho thí sinh. Có thể nó chưa phải là tất cả nhưng em nghĩ nó tạo nên sự khác biệt và là một trong những yếu tố chính để lựa chọn. :)
Anh đoán em đang hiện tại học U.S ? Thế em có lòng tin ở bản thân mình vào được một trong nhưng trường ĐH danh tiếng của Mĩ không ví dụ như Havard,MIT hay Stanford...? sozzy nếu có gì viết sai.
namduong81
24/09/2005, 08:53
Em học về quản trị kinh doanh à?Kinh đây!Câu tiếp theo anh dành cho em là: (khó nghĩa quá) khi học xong, em có muốn ở lại Mỹ để làm việc không?Vì ở đó cong việc ổn định, tiền lương bảo đảm, không khí làm việc sôi nổi...
Cho anh hỏi em một câu, em thấy sao về các thí sinh khác, em có tự tin vào thời điểm này ko, khi mà đang có rất nhiều thí sinh tham gia? :D
gaudy_stone
24/09/2005, 19:17
uhm ! nếu như có một người ko xinh nhưng cách trả lời + những gì người đó thể hiện trong bài phỏng vấn hơn hẳn một người khác . nhưng người này lại rất xinh . ==> nếu được chọn hoa nghĩ ai xứng đáng làm MISS VDO ??????
uhm hoa nghĩ gì về các thí sinh khác tham gia miss VDO lần này ( đừng trả lời kiểu ai cũng tuyệt vời , ai cũng đáng yêu hay những câu nói có cánh dạng như vậy . vì đây là hỏi suy nghĩ thật sự chứ ko phải là những nhận xét như vậy ?)
tiếp hoa nghĩ rằng việt nhiệt tình tham gia vào hoạt động của forum là mức đánh giá quan trọng nhất đúng ko ? vậy hoa đánh giá sự tích cực của mình dành cho forum là bao nhiêu ???????
Khi nhận được những lời nhận xét uhm chê là bức ảnh chụp xấu >_< ack ack hoa nghĩ gì ? hoa có buồn ko đấy ???
so với những người dự thi khác hoa nghĩ c mình có lợi thế gì , và những gì mình ko bằng người khác ??????
cuối cùng ko phải la` 1 câu hỏi ^^ chỉ là một lời nhận xét thôi :
khi xem những bức ảnh thì ko ấn tượng lắm nhưng gaudy thực sự ấn tượng trước cách hoa trả lời câu hỏi . ^^ GOOD LUCK
Usher_girl
24/09/2005, 21:22
Em nghĩ ai là người có triển vọng được Miss nhất :)
Và nếu được chọn thì em sẽ chọn ai :)
BỨC TƯỜNG
24/09/2005, 23:37
Originally posted by gaudy_stone@19:17, 24/09/2005
uhm ! nếu như có một người ko xinh nhưng cách trả lời + những gì người đó thể hiện trong bài phỏng vấn hơn hẳn một người khác . nhưng người này lại rất xinh . ==> nếu được chọn hoa nghĩ ai xứng đáng làm MISS VDO ??????
uhm hoa nghĩ gì về các thí sinh khác tham gia miss VDO lần này ( đừng trả lời kiểu ai cũng tuyệt vời , ai cũng đáng yêu hay những câu nói có cánh dạng như vậy . vì đây là hỏi suy nghĩ thật sự chứ ko phải là những nhận xét như vậy ?)
tiếp hoa nghĩ rằng việt nhiệt tình tham gia vào hoạt động của forum là mức đánh giá quan trọng nhất đúng ko ? vậy hoa đánh giá sự tích cực của mình dành cho forum là bao nhiêu ???????
Khi nhận được những lời nhận xét uhm chê là bức ảnh chụp xấu >_< ack ack hoa nghĩ gì ? hoa có buồn ko đấy ???
so với những người dự thi khác hoa nghĩ c mình có lợi thế gì , và những gì mình ko bằng người khác ??????
cuối cùng ko phải la` 1 câu hỏi ^^ chỉ là một lời nhận xét thôi :
khi xem những bức ảnh thì ko ấn tượng lắm nhưng gaudy thực sự ấn tượng trước cách hoa trả lời câu hỏi . ^^ GOOD LUCK
Quoted post
xưng hô chán thế hả em ơi,chị ấy hơn tuổi em đấy
bác Hoa ơi,tui có câu hỏi cho bác đây:bác nghĩ sao về thời trang phong cách Rock?Bác đã bao giờ thử vận những bộ đồ đặc Rock chưa?
à còn nữa:trong ảnh bác ôm cái con gì mà to thế,to như con tịnh ấy :D sợ thật :P
Hoa ơi cho em hỏi
chị có nghĩ câu trả lời < mọi người đều nói là rất hay :D nhưng em chưa đọc :D > của chị có là một yếu tố rất quan trọng khiến chị giật giải mizz năm nay ko :D ...
những câu trả lời ý chị trả lời có lâu ko :D có phải cân nhắc kỹ ko :o
holly_vasquez
25/09/2005, 14:32
Originally posted by becks_anh@2:37, 23/09/2005
theo anh nghĩ , trong cái xã hội này thì cái tư tưởng này có vẻ hơi thiếu thực tế. người giàu không thể đối xử với người nghèo như cách họ đối xử với người giàu khác. Đơn giản hơn, cũng giống như con gái xinh thì sẽ được con trai đối xử khác hơn so với những bạn cái xấu khác. Em nghĩ thế nào?
Anh giả xử , nếu em đi trên 1 con đường vắng, thấy 1 người đang nằm gục dưới đất, trong rất mệt mỏi và bệnh hoạn. Vậy em sẽ làm gì ? Chạy ra giúp đỡ ? Đưa tiền cho họ ? Hay đi thẳng luôn.?
Quoted post
Đầu tiên là em cám ơn anh đã có lời khen ngợi cho bài PV của em :) Em xin trả lời câu hỏi của anh:
Câu nói đó là câu nói mà em thích và là mơ ước của em. Thực sự trong xã hội này đẳng cấp luôn luôn bị phân biệt, giữa giàu với nghèo. Nhưng em nghĩ người nghèo chưa chắc đã phải là người ko hạnh phúc, một cô gái xấu xí chưa chắc là một cô gái thiếu thốn tình cảm. Cuộc sống này khi nói về người xấu người tốt thì em nghĩ chỉ nên nói về giá trị tính thần chứ ko nên nói về giá trị vật chất và cái vẻ bề ngoài bóng bẩy như là sắc đẹp.
Có lẽ bản thân em quá nhỏ bé để có thể làm một truyện to tát như thế. Nhưng ko có nghĩa là ko có cách, nếu lấy ví dụ của anh em xin trả lời thế này,trên thế giới có hàng triệu người vô gia cư, làm sao để mà cứu họ được đây, giúp ng này nhg ko giúp người khác sao. :(
Em thấy có một điều mà mình nên là là trước hết hãy giúp chính bản thân mình gia đình họ hàng mình, bạn bè mình như vậy là đã làm được một việc tốt đẹp nhất rồi, và hẳn là những người thân của người đó sẽ giúp ông ta như đúng cái cách mà em giúp mọi người xung quanh em vậy. Hãy làm những điều mà có thể làm và mang lại những thành công thực sự :)
holly_vasquez
25/09/2005, 15:00
Originally posted by joker+3:44, 24/09/2005--><div class='quotetop'>QUOTE(joker @ 3:44, 24/09/2005)</div><div class='quotemain'>Anh đoán em đang hiện tại học U.S ? Thế em có lòng tin ở bản thân mình vào được một trong nhưng trường ĐH danh tiếng của Mĩ không ví dụ như Havard,MIT hay Stanford...? sozzy nếu có gì viết sai.
Quoted post
[/b]
Xin cảm ơn anh đã cho em một câu hỏi hay.
Thực sự ai cũng mong muốn là sẽ được vào học những trường danh tiếng nhg cá nhân em mà nói, ko phải học ở havard nghĩa là giỏi, giỏi hay ko là ở bản thân mình chứ ko phải là danh tiếng của trường. Mình có quyết tâm, tự tin thì mình mới giỏi được.
Còn việc vào havard là ước mơ bao lâu nay của em :P , nhg thực sự là cũng có vài hạn chế, ví dụ như học phí khá là cao nên ko dễ mà theo học 4 năm dù trường có rất nh học bổng. Còn về mặt học tập thì hãy tin rằng thiên tài có 99% là cần cù chỉ 1% là thông minh thôi. Nhưng dù gì hãy tin vào bản thân mình, mình nghĩ là mình làm được thì hãy quyết tâm hết sức và có niềm tin vào bản thân thì mình sẽ làm được thui:P
<!--QuoteBegin-namduong81@8:53, 24/09/2005
Em học về quản trị kinh doanh à?Kinh đây!Câu tiếp theo anh dành cho em là: (khó nghĩa quá) khi học xong, em có muốn ở lại Mỹ để làm việc không?Vì ở đó cong việc ổn định, tiền lương bảo đảm, không khí làm việc sôi nổi...
Quoted post
[/quote]
Ngay khi có suy nghĩ trong đầu là sẽ đi du học, em đã xác đinh là mình sẽ phải trở về VN, ko phải là có ý nghĩa to tát như vài người là đóng góp xây dựng nứơc nhà ..v..vv.. mà lý do đơn giản nhất là em có gia đình,bạn bè, người thân. Như em đã nói ở trên là ko có gì tốt hơn việc giúp đỡ chính nhg người thân của mình, chỉ vì những cái lợi trước mắt mà ko nghĩ đến lâu dài thì em nghĩ không tốt cho lém :P .
Tuy Mỹ là một đất nước hùng mạnh nhg ko phải sống ở đó sẽ là thoải mái, nó cũng khó khăn như bất kỳ nước nào mà còn có điểm yếu là đó ko phải là đất nước của minh :)
holly_vasquez
25/09/2005, 15:04
Originally posted by Usher_girl+21:22, 24/09/2005--><div class='quotetop'>QUOTE(Usher_girl @ 21:22, 24/09/2005)</div><div class='quotemain'>Em nghĩ ai là người có triển vọng được Miss nhất :)
Và nếu được chọn thì em sẽ chọn ai :)
Quoted post
[/b]
Em thấy ai cũng có triển vọng cả, còn nhiều thí sinh chưa nộp ảnh và trả lời PV mà đó là nhg yếu tố quan trọng. Nếu em được chọn em sẽ chọn chị Girlxinh2000, em rất thích bài PV của chị ý vì rất có cá tính mà rất vui vẻ hòa đồng, ngoài ra em cũng thích chị Hằng vì nhg câu trả lời của chị, đơn giản ko mầu mè, hoa lá :)
<!--QuoteBegin-namduong81@14:55, 22/09/2005
to Hoa: câu tiếp theo dành cho em: Em có ấn tượng với ai trong số các thành viên
Quoted post
[/quote]
Thành viên i' à :P ... em yêu quy' tất cả mọi người ở đây vì em thấy mọi người ở đây đều rất thân thiện và giúp đỡ em rất nhiệt tình nhất là trong cuộc thi lần này :) và nhân đây cũng cho em xin gửi lời cảm ơn với những ai đã, đang ( và se~ :P ) ủng hộ em cho tới cuối cuộc thi Miss :) iu mọi người nhìu nhìu :x :*
holly_vasquez
25/09/2005, 15:15
Originally posted by Zeus+16:40, 24/09/2005--><div class='quotetop'>QUOTE(Zeus @ 16:40, 24/09/2005)</div><div class='quotemain'>Cho anh hỏi em một câu, em thấy sao về các thí sinh khác, em có tự tin vào thời điểm này ko, khi mà đang có rất nhiều thí sinh tham gia? :D
Quoted post
[/b]
Em thấy mọi thí sinh đã tham gia đều có cơ hội cả, vì thời gian còn dài, mọi người đều có cơ hội thể hiện mình. Bản thân em khi tham gia vào cuộc thi em đã phải có sự tự tin vào chính mình vì em nghĩ đó chính là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công. :)
Hơn nữa em nghĩ em tham gia cuộc thi vì muốn có đóng góp nh hơn cho hoạt động trên 4r chứ ko vì chức danh Miss :P với lại càng nhiều người tham gia sẽ thêm phần thú vị mù :) :P
Originally posted by namduong81@14:55, 22/09/2005
câu tiếp: Giả sử em đạt danh hiệu MISS nhưng em có thể (đấy là có thể thôi) em cảm thấy không xứng đáng, mà em biết người kia xứng đáng hơn em thì em có nhường cho người ta không, ít ra có thể chia sẻ giải thưởng?
Quoted post
Anh hỏi khó quá đó, được giải ai lại chim sẻ bao giờ đâu, :P nhiều tiền chứ :)) nói đùa anh đấy nếu em mà được giải nhg mà ko thấy xứng đáng thì chắc là ko nên nói ra. Nên tông trọng quyết đinh của BGK, nếu BGK thấy em hơn các thí sinh khác để cho em chức danh Miss thì hẳn là phải có lý do gì chứ ạh :P đâu phải em nghĩ ai cái gì cũng đúng đâu :) Mà em thấy em thua tất cả các thí sinh khác thì chia thưởng thế nào ạh, anh có cao kiến gì thì giúp em với :D
<!--QuoteBegin-namduong81@13:25, 22/09/2005
Anh cũng có câu hỏi này dành cho Hoa: Nếu em đạt danh hiệu MISS VDO 2005 thì em có những đóng góp gì cho diễn đàn của chúng ta?
Còn câu nay tuy hơi riêng tư nhưng mà có thể chấp nhận được: Nếu em đạt danh hiệu MISS VDO 2005 thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều thnahf viên nam trong diễn đàn làm phiền em, thì em sẽ tìm được người đàn ông như ý chứ?chắc không phải anh rồi)
Quoted post
[/quote]
Thực sự khó khăn khi để mà đóng góp cho diễn đàn khi em đang đi du học, nhưng em thấy cách tốt nhất là hãy cố gắng xây dựng 4r VDO ngày càng lớn mạnh hơn về cả số lượng thành viên cũng như là bài viết (bài viết chất lượng ý ko phải spam đâu) sau khi tham gia Miss việc đầu tiên là em sẽ xin làm Mod. Em nghĩ đó chính là đóng góp hữu ích nhất cho 4r tại thời điểm này :)
Mục đích chính của em khi tham gian cuộc thi này là đóng góp cho forum và giao lưu vì vậy ko ai lại có thể bị nói là làm phiền em cả :) , em rất vui khi OL trên 4r vì em có thêm nhiều bạn, đặc bịt là 1 người :"> :P
holly_vasquez
25/09/2005, 15:48
Originally posted by capone2911+5:43, 25/09/2005--><div class='quotetop'>QUOTE(capone2911 @ 5:43, 25/09/2005)</div><div class='quotemain'>Anh thấy em có hỏi C_P 1 câu và anh cũng hỏi luôn em câu đấy :P là du học sinh em cảm thấy có j khó khăn nhất. (Ăn cắp bản quyền chút ;)) )
Quoted post
[/b]
Nhiều khó khăn lém anh cap ạh, chắc anh đi du học cũng bít. Câu trả lời có thể là nhiều, từ khí hậu phong tục tập quán, cung cách sống, hay là tiếng nói, thực phẩm. Nhưng em thấy khó khăn lớn nhất là chiến thắng bản thân mình để vượt qua nhg khó khăn còn lại. Vì chính mình nghĩ rằng những cái kia là khó khăn thì nó sẽ thành khó thật. Nhg nếu nghĩ là những cái đó có thể khắc phục được, phải chịu đựng thì nó lại thành đơn giản, chứ ko khó nữa. :)
Và em thấy vượt qua chính mình luôn luôn là khó khăn lớn nhất đối với tất cả mị người chứ ko riêng gì những du học sinh :D
Originally posted by BỨC TƯỜNG@23:37, 24/09/2005
bác Hoa ơi,tui có câu hỏi cho bác đây:bác nghĩ sao về thời trang phong cách Rock?Bác đã bao giờ thử vận những bộ đồ đặc Rock chưa?
à còn nữa:trong ảnh bác ôm cái con gì mà to thế,to như con tịnh ấy :D sợ thật :P
Quoted post
Hic ... hình như là chưa :(
Mèo đấy kưng ạh :) trông yêu nhơ*``````` :P :P
<!--QuoteBegin-chipmeo@9:11, 25/09/2005
Hoa ơi cho em hỏi
chị có nghĩ câu trả lời < mọi người đều nói là rất hay :D nhưng em chưa đọc :D > của chị có là một yếu tố rất quan trọng khiến chị giật giải mizz năm nay ko :D ...
những câu trả lời ý chị trả lời có lâu ko :D có phải cân nhắc kỹ ko :o
Quoted post
[/quote]
Chị công nhận là PV rất là quan trọng, nhiều công ty người ta cân tuyển người hiểu biết và có ănh nói chứ ko cần người xinh đẹp. Em hiểu ý chị chứ, xinh ko có nghĩa là giỏi mà giỏi thì nh khi lại xinh :P Chị ko dám nghĩ mình sẽ đoạt giải nhg nếu có được thì chị nghĩ sẽ là do phần PV và trả lời câu hỏi này, chứ chị xấu òm ý, ko ăn ảnh như mấy chị kia :P :P
Còn những câu trả lời thì chị có cân nhắc chứ, còn bao lâu thì khoảng 5' nếu câu ngắn còn 10' nếu câu dài :P
holly_vasquez
25/09/2005, 16:29
uhm ! nếu như có một người ko xinh nhưng cách trả lời + những gì người đó thể hiện trong bài phỏng vấn hơn hẳn một người khác . nhưng người này lại rất xinh . ==> nếu được chọn hoa nghĩ ai xứng đáng làm MISS VDO ??????
Cái này em trả lời nhiều rồi, nên xin phép ko trả lời lại nữa :P
uhm hoa nghĩ gì về các thí sinh khác tham gia miss VDO lần này ( đừng trả lời kiểu ai cũng tuyệt vời , ai cũng đáng yêu hay những câu nói có cánh dạng như vậy . vì đây là hỏi suy nghĩ thật sự chứ ko phải là những nhận xét như vậy ?)
Hoa có nói thế đâu, để Hoa nhận xét nhé, ai cũng có điểm mạnh cả, người xinh người trả lời PV hay, người thì hát hay, người thì thành tích nổi bật, người thì lại là thành viên lâu năm trên 4r, có người lại quen nhiều được sự ủng hộ, có người thì lại nổi tiếng :) nói chung là đa dạng cả, ko thiếu trường hợp nào, làm cho cuộc thi rất hấp dẫn :D còn Hoa thấy mình chưa đủ trình để " phân tích" từng thí sinh :P
tiếp hoa nghĩ rằng việt nhiệt tình tham gia vào hoạt động của forum là mức đánh giá quan trọng nhất đúng ko ? vậy hoa đánh giá sự tích cực của mình dành cho forum là bao nhiêu ???????
Em thấy mình tham gia vào 4r lâu nhg chưa đóng góp gì đáng kể cả:(, nhg em nghĩ tham gia Miss VDO là em đã thấy là mình có sự tích cực roài, tuy chưa nhiều :P nhưng trong thời gian tới, em sẽ xin làm Mod để có cơ hội đóng góp nhiều hơn :)
Khi nhận được những lời nhận xét uhm chê là bức ảnh chụp xấu >_< ack ack hoa nghĩ gì ? hoa có buồn ko đấy ???
:D ảnh đẹp hay ko do nh yếu tố, ăn mặc, trang điểm, góc chụp và kỹ thuật... em ko có cái yếu tố nào cả nên ảnh xấu thôi. Chứ em mà đi chụp ảnh nghệ thuật thì ;;) :P với lại em ko quan trọng việc đó, mình thế nào tự mình biết gaudy_stone nhờ :P o bùn đâu vì đúng là ảnh đó xấu thật, cảm ơn nhg ai đã góp ý chân thành :) :P
So với những người dự thi khác hoa nghĩ có mình có lợi thế gì , và những gì mình ko bằng người khác ??????
Hoa tự thấy rằng em chưa có nhg lợi thế gì nhiều, may chăng thì Hoa đang cố gắng có lợi thế qua phần trả lời ở đây thui :P hic ...mù em cũng chưa có đóng góp gì gọi gì là đáng kể cho forum cả ( nhưng Hoa sẽ cố gắng trong thời gian tới : ). :P
cuối cùng ko phải la` 1 câu hỏi ^^ chỉ là một lời nhận xét thôi :
khi xem những bức ảnh thì ko ấn tượng lắm nhưng gaudy thực sự ấn tượng trước cách hoa trả lời câu hỏi . ^^ GOOD LUCK
cám ơn Gaudy nhiều :*
Bạn nghĩ thế nào là người có tâm huyết thật sự với VDO, có khá nhiều người, cũng có khá nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề đó. Về bản thân, bạn cảm thấy mình đã đóng góp được gì, hoặc trong tương lai bạn sẽ thể hiện những gì để chứng minh điều đó?
holly_vasquez
26/09/2005, 03:11
Originally posted by ZeT@16:46, 25/09/2005
Bạn nghĩ thế nào là người có tâm huyết thật sự với VDO, có khá nhiều người, cũng có khá nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề đó. Về bản thân, bạn cảm thấy mình đã đóng góp được gì, hoặc trong tương lai bạn sẽ thể hiện những gì để chứng minh điều đó?
Quoted post
Cái từ "tâm huyết" em nghĩ nó hàm chứa nhiều í nghĩa xâu xa lém:P nhưng theo em nghĩ, một người có tâm huyết với VDO là một người đã và đang có nhiều đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp cho VDO. Một người luôn cố gắng xây dựng và đóng góp cho forum với mong VDO lớn mạnh, trở thành một sân chơi lành mạnh và hữu ích, một nơi thư giãn sau những giờ học ( hoặc làm việc ) căng thẳng cho học sinh Việt Đức nói riêng cũng như toàn thể học sinh từ khắp nơi nói chung .:) Thành viên đó luôn sẵn sàng cống hiến sức lực và thời gian của mình để giúp forum ngày càng phát triển hơn và mọi người giúp cho mọi người xung quanh có cái nhìn khách quan hơn về VDO. Để làm được như vậy, em nghĩ không phải là chuyện dễ... ví dụ như làm điều hành viên lúc nào cũng phải nghiêm khắc, lock hoặc là del bài ...hic.. nh` lúc có lẽ không đc. ủng hộ từ nhiều phía. Nhưng em luôn hiểu , làm admin hay mod hay là điều hành cấp cao cấp thấp gì đóa :P , những người như vậy đã có những đóng góp không thể nói là ít cho forum :) ( em là còn phải học tập mí anh chị í nh` lem' :) ) .
Là du học sinh, em luôn coi VDO như chỗ dựa tinh thần của mình vậy :) . Tuy ngày nào em cũng vào forum, hic ...mù như em đã nói đấy em chưa có đóng góp gì gọi là đáng kể cả :(. Trong thời gian tới, em sẽ tích cực post bài có chất lượng hơn và sẽ xin đc làm mod để có thể đóng góp nhiều hơn cho forum:) .
Chị Hoann75 ơi, em thấy chị trả lời thông minh đó và cũng khá nhiều triển vọng đạt giải trong cuộc thi miss này đấy.
em đựoc biết rằng chị đang đi du học bên Mĩ. Là một du học sinh chị có suy nghĩ gì khi ngaòi một số những người thực sự giỏi giang và đựoc đi học theo những học bổng và làm dạng danh cho nuớc nhà thì trên thực tế có ko ít nhièu học sinh VN sang nuớc ngoài du học, học thì ít mà đốt tiền của bố mẹ là nhiều???
Câu 2: Em thấy chị nói rằng chị muốn đựoc làm quen với nhiều người và đặc biệt là một người, thế cái người đấy tiêu chuẩn của chị là gì thế???
Câu 3: Chị có thấy mình xứng đáng đoạt miss lần này ko???
Câu 4: em đựoc biết lớp chị ko có học sinh VN nào ngoài chị, thế chị vảm thấy như thế nào khi phải học trong môi trường hoàn toàn xa lạ với mình???
EM chúc chị đựoc ít nhất một giải trong cuộc thi này. :)
Anh hỏi em một câu nhé :) theo em thế nào là một người tốt, thế nào là một người xấu, nếu theo như em nói thì người xấu là do hoành cảnh đưa đẩy nhg có rất nh trường hợp là do người đó chủ ý, họ xấu từ trong tâm hồn, từ trong ý muốn của họ :) vậy em nhận định gì đối với nhg trường hợp đó :P
namduong81
27/09/2005, 12:20
Originally posted by holly_vasquez@15:00, 25/09/2005
Xin cảm ơn anh đã cho em một câu hỏi hay.
Thực sự ai cũng mong muốn là sẽ được vào học những trường danh tiếng nhg cá nhân em mà nói, ko phải học ở havard nghĩa là giỏi, giỏi hay ko là ở bản thân mình chứ ko phải là danh tiếng của trường. Mình có quyết tâm, tự tin thì mình mới giỏi được.
Còn việc vào havard là ước mơ bao lâu nay của em :P , nhg thực sự là cũng có vài hạn chế, ví dụ như học phí khá là cao nên ko dễ mà theo học 4 năm dù trường có rất nh học bổng. Còn về mặt học tập thì hãy tin rằng thiên tài có 99% là cần cù chỉ 1% là thông minh thôi. Nhưng dù gì hãy tin vào bản thân mình, mình nghĩ là mình làm được thì hãy quyết tâm hết sức và có niềm tin vào bản thân thì mình sẽ làm được thui:P
Ngay khi có suy nghĩ trong đầu là sẽ đi du học, em đã xác đinh là mình sẽ phải trở về VN, ko phải là có ý nghĩa to tát như vài người là đóng góp xây dựng nứơc nhà ..v..vv.. mà lý do đơn giản nhất là em có gia đình,bạn bè, người thân. Như em đã nói ở trên là ko có gì tốt hơn việc giúp đỡ chính nhg người thân của mình, chỉ vì những cái lợi trước mắt mà ko nghĩ đến lâu dài thì em nghĩ không tốt cho lém :P .
Tuy Mỹ là một đất nước hùng mạnh nhg ko phải sống ở đó sẽ là thoải mái, nó cũng khó khăn như bất kỳ nước nào mà còn có điểm yếu là đó ko phải là đất nước của minh :)
Quoted post
Duyệt! EM biết vì sao anh lại hỏi câu đó không? Bởi vì hội bạn anh đi du học xong rồi ở luôn bên đó luôn không thèm về Việt Nam mặc dù gia đình vẫn ở Việt Nam. Bọn nó còn lấy vợ ở bên đó luôn. Bó Tay. com luôn!!!! Em học còn mấy năm nữa?
Usher_girl
27/09/2005, 14:10
Nếu em bị oan mà không biết làm thế nào để giải thích, và cái sự oan đó nó rất chi là giống với việc em không bị oan, đại loại là chỉ do tình cờ thôi, thì em sẽ xử sự thế nào?????
Và mọi người đều nghĩ xấu về em thì em sẽ làm sao????
holly_vasquez
28/09/2005, 06:50
@ncnaomf: cám ơn anh Mạnh đã có lời khen ngợi em nha. Ngại wa' ngại wa' ;;)
Hic ...mu` em nghĩ anh nên cho cái chữ " chị" vào trong ngoặc kép như thie nì " " <--- :P
1.Học như kiểu như thế thì po' hand.com rùi còn gì nữa :P Tuy nhiên, em nghĩ cũng không phải lỗi là hoàn toàn tại họ. Em nghĩ môi trường xung quanh có tác động không ít ( nếu o mún nói là nhiều ) đến việc hình thành nhân cách cũng như " tư tưởng " của mỗi người ...hehe nh` ng` từ bé đã muốn giề được nấy nên cái " tư tưởng " khi lớn là hơi ...e hèm ( em nói đây là phần lớn chứ không phải tất cả) Có lẽ là họ không hiểu sự khó nhọc khi kiếm xèng :P vì từ khi sinh ra, cái gì cũng sẵn đấy mù ...chẹp .Cũng giống như em và có lẽ nhiều người ở đây cũng vậy, chúng ta có thể nói làm nông dân vất vả " bán mặt cho đất bán lưng cho trời "này nọ kia nhưng có lẽ chỉ biết cái định nghĩa sơ sơ là công việc nhà nông nó vất vả thế chứ đã bao h trong cuộc sống chúng ta phải sống và làm những công việc như vậy đâu mù có thể hiểu hết được. Hồi còn ở Việt Nam, Lớp 7 hay 8 rie đấy em đã đi bán báo :)) :P ( vì lớp em hồi đấy làm báo mù hình như cả lớp chị Hằng cũng làm đấy nhưng mù không in nhiều như lớp em . Chỉ in đủ số báo để chim sẻ trong nội bộ thui). Hồi đấy em nhớ là em bán 10k/ tờ báo hay sao i' ...hehe bán cho Tây mù nên 10 nghìn lè còn rẻ đấy :P ... nhưng mù e chỉ lãi có 3 k thui :P
Hic...hum đấy trời rõ là nắng và nóng...hic ..mù em đi đến mấy vòng hồ i' chứ chẳng ít ...hic . Mù không phải ai cũng mua có mấy lão Tây đến lè ki bo >:P :P (nhưng tự nhiên thấy lần đầu tiên kiếm được xèng lại zui zui :) nhưng cái ngày hôm đấy giúp em hiểu hơn về cuộc sống của người lao động cũng như giá trị của đồng tiền. Thời buổi này kiếm việc đã chẳng phải chuyện dễ, kiếm được 1 chỗ làm mà lại trả lương như mình mong đợi thì lại càng khó mặc dù họ đều có bằng đại học . Bao nhiêu năm đèn sách chứ có fai ít ỏi gì đâu :P Những ai may mắn được sinh ra trong 1 gia đình có xèng :P thì em nghĩ nên trân trọng những cái mình có và sống có trách nhiệm hơn chứ không phải chỉ ném qua cửa sổ những đồng xèng mù bố mẹ họ cũng hẳn phải trải qua những ngày tháng vất vả mới có được ngày hôm ni :)
2. :)) nói khẽ khẽ thui chớ .. :-$ :P
3. Như em đã nói ở trên rùi đóa ... có thể em hơn người kia được cái nì nhưng lại thua người khác nhiều cái nên còn phải học hỏi mọi người nhìu nhìu lém:) Em nghĩ việc có được Miss hay không đối với em không quan trọng bằng được học hỏi , giao lưu, biết thêm nhìu bạn mới và nhứt là được tham gia vào hoạt động của forum:)
4. Có nh` lúc em cảm thấy hơi bùn chỉ vì nhiều lúc cảm thấy mình lạc lõng ... hic nó tóc vàng mắt xanh mình thì tóc "lâu " mắt " lâu " (just joking ) :)) Lúc mới chưn ướt chưn ráo đến đây thì em thấy có nhiều cái xa lạ lém ... nhưng mù lâu cũng phải quen dần thui ( cuộc sông mù ) :) :P
holly_vasquez
28/09/2005, 06:54
@ mọi ng` : hic ...mí hum nay Holly bị úm nên chưa trả lời câu hỏi của mọi ng` ngay đc. Mọi ng` thông cảm nha nhưng Holly sẽ cố gắng trả lời hết các câu hỏi trong thời gian sớm nhứt :)
Originally posted by namduong81@12:20, 27/09/2005
Duyệt! EM biết vì sao anh lại hỏi câu đó không? Bởi vì hội bạn anh đi du học xong rồi ở luôn bên đó luôn không thèm về Việt Nam mặc dù gia đình vẫn ở Việt Nam. Bọn nó còn lấy vợ ở bên đó luôn. Bó Tay. com luôn!!!! Em học còn mấy năm nữa?
Quoted post
Chắc là khoảng 6 năm nữa anh ạ :P
namduong81
28/09/2005, 15:47
Hả !! EM học thành tiến sĩ à!!! Sao bảo là về Việt Nam luôn!! Thế em có về thăm nhà không?
holly_vasquez
28/09/2005, 23:47
Originally posted by Zeus@6:47, 27/09/2005
Anh hỏi em một câu nhé :) theo em thế nào là một người tốt, thế nào là một người xấu, nếu theo như em nói thì người xấu là do hoành cảnh đưa đẩy nhg có rất nh trường hợp là do người đó chủ ý, họ xấu từ trong tâm hồn, từ trong ý muốn của họ :) vậy em nhận định gì đối với nhg trường hợp đó :P
Quoted post
:)
Như anh nói thì nếu xấu từ trong tâm hồn nghĩa là sinh ra đã có tâm hồn xấu xa ! Em nghĩ o ai như vậy từ khi mới sinh ra. Đứa trẻ đó còn phải chịu nh` tác động của môi trường xung quanh như bạn bè, gia đình ... trong quá trình hình thành nhân cách. Em nghĩ cái từ "xấu xa " hơi quá , em sẽ thay bằng từ "ích kỉ " . Trong chúng ta, có lúc ai mù chẳng chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân . Quan trọng là mức độ của cái từ "ích kỉ " đó :) như thế nèo thui.
Từ thuở xa xưa, khi chúa trời chỉ mới tạo ra Adam và Eva , 2 ng` nì lúc đấy sống 1 cuộc sống o lo nghĩ nhưng vì nghe lời rắn độc ăn trái cấm nên bị đày xuống trần :P <---như vậy là không nghe lời chúa trời ,là phạm tội ... Vậy phạm tội như vậy có tính bằng từ "xấu xa " ? Eva bị rắn độc dụ dỗ còn Adam thì làm theo vợ. Chẹp
Mù lấy thêm một ví dụ nữa là "khủng bố ".. những ai là khủng bố đều là những người xấu xa . Có ai bít rằng những ng` chơi đoạn " bom cảm tử " kiểu đấy giết hại bao nhiu ng` và làm tan nát bao gia đình là những ng` theo đạo hồi ? Từ khi họ sinh ra chỉ biết có mỗi đạo hồi và chỉ biết mỗi thánh Ala . Khi họ lớn lên trong một gia đình như vậy, chính phủ cầm quyền cũng như những ng` dân thường , vì tin vào 1 thánh nên "phương châm sống "cũng o mấy gì khác nhau : giết hết những ai không tin vào thánh Ala. :( Hàng năm, con trai hay con gái của một số ra đình nhất định sẽ bị "chỉ trỏ " đi "cảm tử " ,nếu như ai đó không đi thì cả gia đình ng` đó sẽ bị giết :( Vậy lúc này là ng` đó phải nghĩ đến mạng sống của mình + hàng trăm ng` khác + thánh mà họ tôn thờ hay mạng sống của mình +gia đình + họ sẽ o đc. lên thiên đàng vì o nghe lời thánh :( ...Nếu như lên thiên đàng, ng` theo đạo tin là sẽ có một cuộc sống vĩnh cửu và gia đình sớm muộn sẽ gặp lại nhau. Nếu là bạn sống trong hoàn cảnh đấy thì sự lựa chọn của bạn sẽ là gì ?
Em dĩ nhiên không ủng hộ việc giết hại bao nhiu ng` vô tội nhưng em nghĩ đắng sau những vụ "khủng bố " như vậy. Họ hoặc là bị ép buộc hay tại sinh ra và lớn lên trong xã hội có những tín ngưỡng tôn giáo mù quáng như vậy :(
holly_vasquez
29/09/2005, 00:01
Originally posted by namduong81@15:47, 28/09/2005
Hả !! EM học thành tiến sĩ à!!! Sao bảo là về Việt Nam luôn!! Thế em có về thăm nhà không?
Quoted post
dạ có chứ a. Hè này em về mù ...hic ...em chỉ học thạc sĩ thui :P
giao lưu tiếp :
trong câu hỏi của Zeus ... em không tìm được cái ví dụ nào đời thường một tí để diễn giải ý của mình à ? mỗi khi trả lời em cứ thích lan man , cảm giác như muốn nói sao cho người ta hiểu thật nhiều , trong khi lại quên nói súc tích một tí . làm đến anh đọc căng mắt cũng chưa hiểu thế cuối cùng là em muốn nói gì :| .Nghĩa là điều nào trong 2 điều sau của em gặp vấn đề : Tiếng Việt và kién thức hay khả năng truyền đạt của em ?
Khi bắt đầu nói về đạo Hồi , với cách trả lời ấy , em đã mặc định những gì em biết về đạo Hồi thông qua hệ thống tin tức là hoàn toàn chính xác ? lại hiềm một đièu nữa em đang sống trong môi trường nước Mỹ ...
Hơn thế nữa , một thứ Đạo tồn tại bao nhiêu năm nay , theo như thế thì không hề có một điểm sáng nào . Ở đấy chỉ có dựa vào đạo , thánh Ala để điều kiển con người , hướng vào những mục đích không tốt . Đã thế tự thân họ tạo ra cho họ một không gian cực tù túng và không có lợi cho chính bản thân họ . Vậy tại sao nó vẫn tồn tại mà không hề thay đổi gì nhiều ?
p/s :
anh thấy những bài đầu tiên em trả lời hay lắm , nhưng mấy bài về sau này em bắt đầu lơi lỏng , và quá quan trọng vấn đề . Em không nghĩ với những câu hỏii đơn giản , em hoàn toàn có thể trả lời đơn giản mà không cần thiết vẽ vời cho dài dòng thêm ? hoặc là có những hướng suy nghĩ đời thường hay lạ lẫm hơn sao ?
BỨC TƯỜNG
29/09/2005, 17:17
bác Hoa ơi
ý định thi học bổng để được ra nước ngoài bác đã có từ bao giờ?
bác đã làm thế nào để đạt được thành công chứ không dừng lại chỉ là ước mơ như bao người khác?
và kết quả học tập của bác bên đó tốt lắm phải không :D
gaudy_stone
30/09/2005, 22:03
nếu một ngày nào đó anh hoa sung thôi soi xét người khác và tự mình trả lời những câu hỏi , anh có tự tin rằng mình sẽ trả lời hay hơn hoa ko mà nêu lên những lời chê bai như trên.
nếu như anh đi thi cuộc thi VDO lần này trong phần trả lời câu hỏi , anh sẽ nghĩ gì nếu câu trả lời của anh bị người khác soi xét từng chút một ???
ack tiếp là mấy câu hỏi dành cho hoa ( ko admin lại del bài vì lạc đề ^^ )
1. cuộc sống con người ai cũng phải gặp những khó khăn thử thách . nếu là hoa hoa sẽ vượt qua những khó khắn như thế nào ?
2. hoa đang là du hoc sinh đúng ko ? những kinh nghiêm hoa rút ra được từ bản thân mình là gì ?
1/ tất nhiên với những câu hỏi mang tính [thời gian ] anh sẽ trả lời hay hơn Hoa ! Tạm không nói về khả năng nhận thức ...một người sắp qua tuổi hình thành nhân cách và một người bắt đầu có những trắc trở đầu tiên về c/s như Hoa lẽ dĩ nhiên không ai phủ nhận anh phải có những lợi thế nhất định
2/(Giả dụ ) anh đi thi 1 cuọc thi VDO , mà phần phỏng vấn (nhắc lại đây là giao lưu chứ không phải phỏng vấn ) các câu trả lời của anh bị soi rất kĩ , và vặn vẹo thành thêm những câu hỏi khác , anh sẽ rất vui ! Em có ý nghĩ gì khác à ? hay em nghĩ trong 1 cuộc thi được người khác chú ý là thất bại với một thí sinh ?
Chê bai :
chỉ ra cái để mình lưu ý mà hoàn thiện . Ai làm thế với em là chê bai ?
Còn riêng Holly là người anh phỏng vấn đầu tiên , thái độ tiếp cận của anh thế nào thì em nên đọc toàn bộ lại nhé , nếu mà em quan tâm .
p/s :
Thật tình em đánh đồng nói khen hay với có ý xây dựng là như nhau à ?
(admin với mod cảm phiền để em gaudy đọc xong rồi xóa nhé ;) , không lại lầm lẫn loạn lên... hix)
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.