Xem phiên bản đầy đủ : Mối tình chị em
Qua nhiều việc t thấy có tồn tại những chuyện như vậy những mối tình chị em và cuộc sống thật hạnh phúc nhưng trong tuổi này việc này có vẻ ko được chấp nhận lắm ,khi biết có sự chênh lệch tuổi tác đa số các bạn gái đều có cùng 1 hành động mà theo t nói nghĩa bóng là " muốn xoa đầu các boy"
Ai đã từng hoặc đã biết một chuyện như vậy thì kẻ cho mọi người và cùng cho ý kiến về việc nên hay ko nên cái lợi cũng như cái dở và nếu bạn có ý định có 1 mối tình chị em thì đầu tiên bạn sẽ làm gì?
thank :)
bây giờ nhiều người như vậy lắm!! Ngay cả ông bạn tui quen nè, sinh nam 86, vừa mới thi Đh xong.Tưởng là tìm đc "bé" nào, ai ngờ lại iu ngay 1 chị gần 30 tuổi(ặc).Ai nói cũng ko đc....chẹp chẹp.....đúng là sức mạnh TY!!!
Originally posted by nguoi_iu_than_chet247@Jul 31 2004, 10:20 AM
bây giờ nhiều người như vậy lắm!! Ngay cả ông bạn tui quen nè, sinh nam 86, vừa mới thi Đh xong.Tưởng là tìm đc "bé" nào, ai ngờ lại iu ngay 1 chị gần 30 tuổi(ặc).Ai nói cũng ko đc....chẹp chẹp.....đúng là sức mạnh TY!!!
bạn có thể kể rõ hơn được ko??
Originally posted by nguoi_iu_than_chet247@Jul 31 2004, 10:20 AM
bây giờ nhiều người như vậy lắm!! Ngay cả ông bạn tui quen nè, sinh nam 86, vừa mới thi Đh xong.Tưởng là tìm đc "bé" nào, ai ngờ lại iu ngay 1 chị gần 30 tuổi(ặc).Ai nói cũng ko đc....chẹp chẹp.....đúng là sức mạnh TY!!!
Có lẽ là bị chăn ... he he
Ặc, bình thường thì nếu yêu nhau theo kiểu đấy con gái chỉ hơn con trai chừng 1,2t thôi. Chứ còn mới SN 86 mà yêu chị nào gần 30t thì... cũng chả biết nóa là cái tình khỉ gì nữa :D
Tớ quen 1 anh SN 83, toàn yêu người lớn hơn tuổi với 1 lý do là con gái lớn tuổi hơn thường biết nghĩ, biết chiều và ko nhõng nhẽo trẻ con như những đứa ít tuổi hơn :D Như thế có hợp lý ko nhỉ ^^
tui có 2 ông anh sinh năm 83, thì cả 2 ông đều có người iu hơn 1 tuổi.Hỏi vì sao anh lại iu đc như thía, thì nhận đc câu trả lời là: Ty ko phân biệt tuổi tác(đúng!!! :D), chỉ cần thấy hợp nhau và iu nhau là đc roai`!(Lại càng đúng! :D)
Còn cái ông sinh năm 86 kia thì......tui chẳng hỉu ông đó quen bà 30 kia như thía nào cả(ko dám hỏi), chỉ biết là ông ta ban đầu là thinh thích, dần dần rùi yêu yêu, và cuối cùng là yêu thật, ko dứt ra đc!! thấy bảo là bà kia vui tính, cũng hiền, và cũng iu ông ta nữa!! Bó tay..!!
béo ngố 17
03/08/2004, 23:55
bó tay bó tất cả lun!!!!!!!!!
hổng còn chi để nói nữa
chắc là nhất thời thui,chưa chắc đã lâu dài
guess that
ặc, may mà tao ko dính đấy..... há há há.............
chẹp phải khai sáng cho mấy người kia thôi,đến lúc dính rồi thì ai nói trước được,họ lớn hơn mình mà còn thế chắc tại mới có 16 ,17 nên mới phát biểu thế.
ùi thì đấy người ta gọi là TY sét đánh (trúng gì nhỉ bà già nhỉ??? hê hê) mừ..........
dantrannhantong
05/08/2004, 14:03
iu con gai lon tuoi hon ho se cho mi`nh nhieu kinh nghiem song hon và nhat la` ho se chiu` mi`nh hon :lol:
Originally posted by chim05@Aug 5 2004, 05:33 PM
xong rùi ra đường ng` ta trêu cho..heheh lúc đấy thì hết kinh nghiệm đấy
:D
bạn này sống vì người khác ko phải sống vì mình ,sợ ra đường người ta trêu cho thì còn nói làm gì ,những người mà sợ người khác trêu thì chả nói làm gì,sống cho mình hay cho những lời đàm tiếu của thiên hạ [-X
lion_heart
25/08/2004, 10:40
yêu như thế mới gọi là tình yêu sét đánh, sợ thiệt, có cái tin ở đâu là có anh 18 tuổi yêu 1 bà tám mấy tuổi ý, sợ thiệt kinh lém
drizzledream
26/08/2004, 20:41
bạn tôi là học sinh lớp 12 mới thi ĐH yêu một người hơn him 3 tuổi (1983) thế mà ra đường ôm nhau trên xe máy gọi nhau bằng anh em chí chóe >> tôi nghe mà thấy hãi .Hỏi nó thì nó bảo yêu nhau thì đâu cần phân biệt tuôi tác ,miễn thật lòng là được
uh đúng rùi mà!! Đã iu nhau đc thì tất nhiên là mấy cái chuyện xưng hô cũng ko thành vấn đề gì cả!! Với lại, nếu mà còn phân biệt tuổi tác này nọ thì còn gì gọi là TY nữa.
drizzledream
27/08/2004, 12:41
nhưng nghe nó cứ chuối chuối kiểu gì ý !! Thật sự đúng là tình yêu không phân biệt tuổi tác nhưng mà thật tình những cuộc tình chị em không nên lạm dụng quá vì như thế ... dễ đảo lộn mọi thứ lắm :D
nhưng mà như thế con trai được quan tâm lắm ,t quen 1 người hơn 2 tuổi nhưng mà coi như bạn bè xưng hô thân mật lắm ,mặc dù với người khác ai cũng 1 điều chị 2 điều chị ko dám ngo ngoe ,nhưng mà minh thì khác ,tự nhiên thấy lớn hơn cho xứng với vị trí đấy.Nói chung giúp mình tự tin trước tuổi và dễ được thông cảm hơn,được đối xử nhẹ nhàng hơn.
Cũng tùy từng người và từng hoàn cảnh thôi. Nói chung là có người chấp nhận được có người ko :D :D
breakdancer
30/08/2004, 14:42
Lizi Gửi vào Aug 30 2004, 12:37 PM
Cũng tùy từng người v từng hoàn cảnh thôi. Nói chung l có người chấp nhận được có người ko
<--Nói nước đôi thì nói làm gì???
Thì ko đúng là như thế sao anh Sơn, mỗi người 1 ý kiến, em thấy hơn ít tuổi thì còn tạm chấp nhận chứ hơn nhiều thì xin. Đến con trai nếu hơn nhiều quá đã ko chấp nhận được nữa là con gái.
drizzledream
31/08/2004, 06:53
nhưng mà nói thật trong cuộc sống chũng ta có nhiều đôi chênh lệch tuổi khủng khiếp lắm chớ (con trai ít hơn đến ... 15 tuổi ý chứ :D ).Đúng là ... TY không biên giới thật !!!
Tất nhiên là có lẽ những người như thế họ sẽ ko xưng chị em rùi. Anh em tất :D :D :D Mấy h rùi mà còn chị em cơ chứ
drizzledream
31/08/2004, 20:52
đã yêu nhau thì anh em tất >> sao con gái lại cứ phải phục tùng con trai nhỉ :( :(
breakdancer
02/09/2004, 02:16
đã yêu nhau thì anh em tất >> sao con gái lại cứ phải phục tùng con trai nhỉ <-- sao lại là phục tùng nhểy??? Ai bắt đâu???
november_storm
02/09/2004, 11:09
Tình yêu không phân biệt tuổi tác, các bác chưa nghe câu này à? :o
Bàn luận sôi nổi quá làm NS cũng muốn phát biểu vài câu, hì hì...Theo tớ thì miễn yêu nhau là được :D, cần gì cứ phải con trai lớn hơn con gái đâu, nhỉ :P
Nhưng mà bạn gì ý nói là con trai yêu con gái hơn đến hàng chục tuổi, NS không nghĩ có chuyện thế được đâu (trừ khi đấy là do những lý do khác...ngoài tình yêu :D)...Cả chuyện con gái trẻ tự nhiên yêu một ông già, NS nói là yêu nhá, cũng chả bao giờ có thật nữa là!
drizzledream
02/09/2004, 12:19
không đâu ,con người ta đến với nhau bằng tình thương yêu !! Chuyện hơn tuổi nhiều hiện nay nhiều lắm
hơn chục tuổi ít là tình yêu lắm ,ns nói chí phở
nhưng mà con gái hơn 3 tuổi trở xuống thì còn có thể là tình yêu
hơn nhiều quá có lẽ ko phải nữa rồi.
drizzledream
04/09/2004, 11:12
có khi đó sẽ là tình thương ,phải không anh takechi ?
heaven1989
04/09/2004, 16:46
Những mối tình chị em thì em chỉ thấy ở nước ngoài, còn ở vn ko nhìu lắm.Nhưng thực sự mà nói em ko thích thế tí nào..dù nguyên tắc của em là yêu là chính
Uhm, nhìn cái cảnh em yêu chị, nó cứ như thế nào á.... Có lẽ đầu óc mình ko đủ hiện đại chăng. Chẳnng biết được. Tình yêu hay ko thì cũng còn tùy, có lẽ tất cả đều là tình thương, chỉ phân loại là thương người hay thương $ mà thôi :D :D :D
maiduongchau
05/09/2004, 10:28
Chẳng lẽ không còn có chuyện iu hơn tuổi được nữa à.Đâu phải cứ yêu người hơn tuổi là yêu $ của người ấy đâu.....
drizzledream
05/09/2004, 11:36
Uhm, nhìn cái cảnh em yêu chị, nó cứ như thế nào á.... Có lẽ đầu óc mình ko đủ hiện đại chăng. Chẳnng biết được. Tình yêu hay ko thì cũng còn tùy, có lẽ tất cả đều l tình thương, chỉ phân loại l thương người hay thương $ m thôi :D :D :D
đúng rồi đó chị Lizi àh ,nhưng em cảm thấy tình thương( người) rất đáng khâm phục ,họ vuợt qua được những lời nói của dư luận và vượt qua được bản thân họ >:D< :)
Originally posted by congai_lengochan@Sep 5 2004, 10:16 AM
Chẳng lẽ không còn có chuyện iu hơn tuổi được nữa à.Đâu phải cứ yêu người hơn tuổi là yêu $ của người ấy đâu.....
có ai nói thế đâu ,đây đang nói là con trai yêu con gái hơn tuổi chứ ko nói là yêu người hơn tuổi
mọi người xem lại chủ đề
hehe ko phải yêu các chị là dễ đâu,phải có điều kiện cả đấy.
maiduongchau
07/09/2004, 12:08
Điều kiện để yêu được các chị là các chị cũng phải yêu mình hả !!
Originally posted by takechi+Sep 7 2004, 04:46 AM--><div class='quotetop'>QUOTE(takechi @ Sep 7 2004, 04:46 AM)</div><div class='quotemain'> <!--QuoteBegin-congai_lengochan@Sep 5 2004, 10:16 AM
Chẳng lẽ không còn có chuyện iu hơn tuổi được nữa à.Đâu phải cứ yêu người hơn tuổi l yêu $ của người ấy đâu.....
có ai nói thế đâu ,đây đang nói là con trai yêu con gái hơn tuổi chứ ko nói là yêu người hơn tuổi
mọi người xem lại chủ đề
hehe ko phải yêu các chị là dễ đâu,phải có điều kiện cả đấy. [/b][/quote]
Tất nhiên là phải có điều kiện hết. Kể cả hơn tuổi hay kém tuổi đi chăng nữa. Nhất là con gái càng lớn tuổi hơn thì càng phải có những điều kiện "cơ bản" và "cần thiết" :D :D :D
Originally posted by congai_lengochan@Sep 7 2004, 11:56 AM
Điều kiện để yêu được các chị là các chị cũng phải yêu mình hả !!
chẹp có lẽ phải tiếp xúc nhiều ,chứ ko phải tự nhiên mà được các chị thích ,làm chỗ dựa cho các chị.......
nói chung đúng là phải làm được các chị yêu mình.
Nghe có vẻ như là takechi đang vướng víu gì đấy vào mấy vụ tình cảm chị em hay sao mà ........;))
tuanuoce
07/09/2004, 20:43
máu nhờ, nói yêu các chị thì bọn nó chưa biết sợ đâu, nói là yêu bà già, có mà vác dép lên cổ mà chạy :))
hieu-putin
08/09/2004, 13:37
về mối tình chị em thì cũng ko có gì trách đc mọi người ạh.Biết đâu tình yêu sét đánh gặp ngoài đường ý người ta yêu nhau trước rồi biết tuổi nhau sau thì sao hoặc những boy đó có sở thích yêu những người hơn tuổi vì những người đó có suy nghĩ chín chắn hơn, va vấp xã hội nhiều hơn và có trách nhiệm hơn.T/y với các em ít hơn tuổi thì khổ lắm pà kun ạh , nhất là các em nũng nịu ý chiều thì thôi rồi đủ thứ trên đời luôn vậy yêu người hơn tuổi đc người ta chiều có hơn ko.
Khuyến cáo các em gái đừng yêu người đàn ông kém hơn tuổi mình vì khoa học đã chứng minh đc rằng phụ nữ già nhanh hơn nam giới nên về 40 tuổi nam giới thường lăng nhăng với các nàng khác trẻ hơn (thừa tiền rửng mỡ ý mà) ;))
Originally posted by nguoi_iu_than_chet247@Sep 7 2004, 08:28 PM
Nghe có vẻ như là takechi đang vướng víu gì đấy vào mấy vụ tình cảm chị em hay sao mà ........;))
hehe chắc tại t lớn quá ha
:D <--- cười trừ ko biết nói gì cả =))
hieu-putin
19/09/2004, 23:11
Originally posted by takechi+Sep 8 2004, 06:38 PM--><div class='quotetop'>QUOTE(takechi @ Sep 8 2004, 06:38 PM)</div><div class='quotemain'> <!--QuoteBegin-nguoi_iu_than_chet247@Sep 7 2004, 08:28 PM
Nghe có vẻ như là takechi đang vướng víu gì đấy vào mấy vụ tình cảm chị em hay sao mà ........;))
hehe chắc tại t lớn quá ha
:D <--- cười trừ ko biết nói gì cả =)) [/b][/quote]
t ơi em yêu chị nào thế có khó khăn anh giúp cho :D
november_storm
20/09/2004, 01:57
Nhớ lại hồi trước có một "bé" lớp 8 cũng tỏ tình với mình (hồi đấy tớ học lớp 9). Mình bảo sao thế được, nó lại còn nói "con trai cả lớp em đều thích chị vậy mà, có sao đâu?" ;))
Nói chung thực ra thế cũng không sao cả, miễn có tình yêu. Nhưng bác putin nói đúng (lần đấu tiên á :D), con gái thường bị già nhanh hơn con trai --> sau này nếu có thành công mà dẫn đến happy ending thì đến tuổi trung trung sẽ thấy rõ sự "chênh lệch" - nhưng thế cũng không sao nếu các boy gà con của chúng ta không định ti toe với các em khác ;)
Originally posted by november_storm@Sep 20 2004, 01:45 AM
Nhớ lại hồi trước có một "bé" lớp 8 cũng tỏ tình với mình (hồi đấy tớ học lớp 9). Mình bảo sao thế được, nó lại còn nói "con trai cả lớp em đều thích chị vậy mà, có sao đâu?" ;))
Nói chung thực ra thế cũng không sao cả, miễn có tình yêu. Nhưng bác putin nói đúng (lần đấu tiên á :D), con gái thường bị già nhanh hơn con trai --> sau này nếu có thành công mà dẫn đến happy ending thì đến tuổi trung trung sẽ thấy rõ sự "chênh lệch" - nhưng thế cũng không sao nếu các boy gà con của chúng ta không định ti toe với các em khác ;)
hehe cái này t nghe ns kể với t rồi ,nhưng bi giờ mới biết là 1 thằng nói chứ ko phải all cả nói ,hơi bị choáng đó.
hehe chung quy tại cái số. ;))
Tình cảm...có với một người ít hơn mình hai tuổi...chẳng biết nữa nhưng tớ giờ tràn ngập cảm giác tươi mới...sau mọi chuyện buồn, tưởng là tuyệt vọng rồi...thế mà trái tim hồi sinh rồi đó ! :)
Phải chăng đó chính là điều tuyệt vời ? :blink:
heaven1989
27/09/2004, 17:44
Mối tình chị em cứ kì kì kiểu gì ý...Chả hiểu sao con gái có thể yêu con zai ít hơn tuổi nhỉ?Em chẳng thích thế tẹo nào
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.