Xem phiên bản đầy đủ : Lớp 12D (1980-1983) của Việt Trần
vieta.bmh
27/03/2010, 17:09
Cô giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Thị Trinh (Lớp 8D, 11D 1980-1982)
Chu Thị Như Nhung (Lớp 12D - 1982-1983)
1. Trần Hồng Phúc 02/03/1966 51 Thợ Nhuộm (lớp trưởng)
2. Nguyễn Thị Thu 11/06/1965 Số 5 ngõ 273/2 Tân Mai- Hoàng Mai (gần sân vận động Tân Mai) (bí thư)
3. Phó Vương Anh 27/09/1966 37B Ngõ Quỳnh, Bạch Mai
4. Đặng Hoàng Anh 19/11/1965 A1 TT Văn Chương - Đống Đa
5. Phạm Tú Anh 31/05/1965 P219 D2 Giảng Võ - Ba Đình
... to be continued
Tumotmua
27/03/2010, 20:47
http://i631.photobucket.com/albums/uu31/Tumotmua1966/CopyofIMG_1072.jpg
Việt-Tuấn ngày hội trường 55 năm 3-3-1955 đến 3-3-2010.
http://i631.photobucket.com/albums/uu31/Tumotmua1966/CopyofIMG_1074.jpg
Cô Trinh chủ nhiệm 8D-11D năm học 1980-1982.
Xông đất TP lớp ông nhé!
Mấy hôm đã định mở topic của lớp D hộ vì sợ bọn ông chưa đủ số lượng bài thì chưa mở được, chưa kịp thì đã thấy rồi.
Sao mình không nhớ cô chủ nhiệm của lớp 12D nhỉ?
Phúc-Thu thì nghe tên rồi, nhìn mặt chắc nhớ ngay.
Tú Anh thì mình nhớ rất rõ vì từng chơi thân với Hải cận. Ngày đó cô bạn bị mấy ả õng ẹo lớp 12E chế với Hải cận, tức quá mà khóc, bảo Hải đừng nghĩ đến TA nữa nếu không TA không học thi được đâu.
Chuyện chẳng có gì mà làm Hải cận cay cú với hội L.Anh-Hoa-Lam lớp E lắm, hắn phàn nàn với mình mãi. Thấm thoắt đã 27 năm rồi.
Sao danh sách thiếu nhiều thế Việt? Để cho đủ rồi đưa lên cho liền mạch!
cuongmaly
15/05/2010, 16:44
Sao lop 12D lai it nguoi vay. Cường,Hà, Thành,Thắng,Tuấn,Tú..........đau hết roài
Tumotmua
16/05/2010, 09:09
Sao lop 12D lai it nguoi vay. Cường,Hà, Thành,Thắng,Tuấn,Tú..........đau hết roài
Chắc chưa thống kê đủ DS lớp nên chưa đưa lên thôi.
Xuân Cường ở Cửa Nam có thời gian bán hàng giày ở cửa hàng nhà hắn ở góc 2 Hàng Đào.
Hà-Thắng nào mình không nhớ nhỉ?
Thành "Tác" mất năm 1996 rồi, bị tai nạn giao thông ở Vĩnh Tuy.
Lớp D có 2 Tuấn, tóc đều xoăn cả nên gọi là Tuấn xoăn mà không biết biệt hiệu chính thức của ông nào. Một ở HBT còn gọi là Tuấn đại úy thì phải, một ở 87 LTK.
Có một Tú là nữ ở lớp G sáp nhập vào.
nguyenthithu
17/05/2010, 19:23
Lớp mình có 3 Tuấn, hai bạn Tuấn đúng như bạn nhớ đấy ,bạn Ngọc Tuấn ở LTK, bây giờ ở Vĩnh Tuy, còn Quang Tuấn ở HBT thì không liên lạc được còn một bạn là Duy Tuấn là anh của Tú, cả hai cùng vào lớp mình nhưng không phải lớp G chuyển sang,hiện nay đang ở Hải phòng, bạn Hà còi và Thành chuột ở ngõ Hàng thịt , Thành chuột cũng mất do bệnh tim rồi, BạnThắng thì mình nghĩ mãi không ra
cuongmaly
17/05/2010, 19:47
Đúng là Tuấn xoăn Tuấn đại úy đấy,Thắng học lớp 8D thôi ,sao nhiều người đi sóm thế nhỉ .
nguyenthithu
17/05/2010, 20:27
Thắng nhà ở đâu mà sao mình không nhớ ra nhỉ, bạn Xuân Cường ở Cửa nam cũng không học đến hết lớp 12 thì phải, lớp mình còn một bạn Quý Cường ở Hàng Bông nữa mà. Thực ra theo mình biết thì lớp mình có 3 bạn đã mất là hai bạn Thành và bạn Hồng Hạnh ở Cầu gỗ, số bạn đã liên lạc được cho đến thời điểm này là 37 bạn, số còn lại đang liên lạc chưa được
Tumotmua
17/05/2010, 22:20
Lớp mình có 3 Tuấn, hai bạn Tuấn đúng như bạn nhớ đấy ,bạn Ngọc Tuấn ở LTK, bây giờ ở Vĩnh Tuy, còn Quang Tuấn ở HBT thì không liên lạc được còn một bạn là Duy Tuấn là anh của Tú, cả hai cùng vào lớp mình nhưng không phải lớp G chuyển sang,hiện nay đang ở Hải phòng, bạn Hà còi và Thành chuột ở ngõ Hàng thịt , Thành chuột cũng mất do bệnh tim rồi, BạnThắng thì mình nghĩ mãi không ra
Hà còi mình tưởng ở lớp 12C chứ nhỉ, hóa ra ở 12D.
Thành chuột thì chịu không nhớ được.
Tuấn đại úy vẫn ở HBT mà. Hôm gặp Khôi lùn 11PBC học 8D hắn nói Tuấn dạo này trông chán đời lắm, toàn ở nhà.
Mình vẫn tưởng cô gái tên là Tú ở lớp G chuyển sang vì thấy hay chơi với hội ấy. Nghe nói cô ta là chủ doanh nghiệp lớn đất Hải Phòng. Ông anh là Tuấn mình không nhớ.
cuongmaly
18/05/2010, 01:34
undefinedundefinedHà,Thành,Tuấn ,Cường ,Khôi va Vinh còi hình như hay cơi với nhau mà,Tuấn và Tú là anh em sinh đôi,tưởng cô ta hỏng thế mà lại hay,,,,,chúc mừng, chúc mừng.
nguyenthithu
18/05/2010, 19:56
Tuấn là anh của Tú, hơn Tú 2 tuổi không phải là sinh đôi, họp lớp hàng năm Tú vẫn tham gia,
Tumotmua
18/05/2010, 21:18
Mình vẫn nhớ Thanh Tú bởi đó là 1 cô gái da nâu, khá nam tính, nhưng trông rất thanh tú như tên gọi vậy.
Ra trường vài năm, nghe bọn nó nói cô ấy bị tai nạn tàu điện mà bọn mình xuýt xoa mãi.
Trong cuộc thi HS hướng nghiệp giữa các trường tổ chức tại Chu Văn An, mình và Ân của 12E vẽ, thấy cô bạn thực hành gia công dép xăng đan.
Vì làm việc phải có điện nên bên truyền hình mãi mới phát hiện ra Tú.
nguyenthithu
18/05/2010, 23:07
Hiện nay cả Tuấn và Tú đều ở Hải phòng và vẫn nghề giầy dép cũ đó ,tai nạn tàu điện khi đó chỉ làm hư một bên bàn tay của Tú thôi, bây giờ tuy có hơi già nhưng nét của Tú vẫn còn đẹp và bụi bặm như xưa
Tumotmua
19/05/2010, 10:09
Hay thật! Hóa ra nghề từ ngày đó là nghề lập nghiệp của họ. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh mà.
Theo mình thì Thu và Việt nên kêu gọi mọi người ai còn ảnh của lớp từ xưa và nay, chụp lại dần và đưa lên diễn đàn.
Lớp 12D hình như có 1 cô gái tên là Yến ở lớp G chuyển sang thì phải, nhà ở Ấu Triệu, có thời gian mình rất hay gặp.
nguyenthithu
20/05/2010, 20:07
Đây là ảnh chụp lúc cưới Hạnh lớp E của Tuấn đấy,ngày 7/11/1987, trong đó có cả Dũng và Tú Anh
http://i269.photobucket.com/albums/jj52/nguyenthu0611/Bancu12D/DSC00931.jpg
Có phải là bạn Yến thấp bé hay để tóc ngắn kiểu Đức không? Mình chỉ hay gặp bạn Yến ở ngõ Nam ngư thôi
cuongmaly
21/05/2010, 01:40
Nói đến tên Yến mình mới nhớ ra ở Nam ngư có Kim Yến học lớp bạn
nguyenthithu
21/05/2010, 21:50
Không phải là Kim Yến mà Đào Yến, hiện nay vẫn ở Nam ngư , bán caffe giải khát tại nhà đấy
Tumotmua
21/05/2010, 21:54
Đây là ảnh chụp lúc cưới Hạnh lớp E của Tuấn đấy,ngày 7/11/1987, trong đó có cả Dũng và Tú Anh
http://i269.photobucket.com/albums/jj52/nguyenthu0611/Bancu12D/DSC00931.jpg
Đúng Hạnh mắt lá răm và Tú Anh đây rồi! Những bức ảnh nhuốm màu thời gian này mới thật quý.
Hôm nào Thu hỏi Hạnh còn giữ cái ảnh chụp Minh-Đông-Hạnh hồi 8E không nhé, chụp lại hộ mình đưa lên đây. Một bức ảnh chứa đầy lịch sử của mình với Hà lép đã mất và Minh monitor-Đông. Riêng 1 bức ảnh ấy cũng có thể là đề tài viết một cuốn truyện rồi.
Không ngờ Hạnh lại thân với lớp D thế.
nguyenthithu
21/05/2010, 22:03
Hạnh học cùng với lớp mình cả năm cấp 2 ở trường Tân trào mà, sau đấy chúng mình vẫn qua lại với nhau vì nhà Hạnh sau này lớp 11 chuyển về Tân mai mới chuyển trường ,nhưng Tân mai lại là nhà của mình khi lấy chồng nên chúng mình vẫn gặp nhau luôn
Tumotmua
21/05/2010, 22:07
Chụp lại xong Thu có thể sửa sơ qua ảnh môt chút bằng cách tăng giảm sáng tối-tương phản-cân bằng màu-cắt cúp lại ảnh-xoay cân ảnh bằng cách nháy đơn vào ảnh, chuột phải, open with chọn microsoft office picture manager.
Ảnh sửa hiện lên, nếu tăng tương phản-sáng tối chọn brighness and contrast.
Tăng giảm màu chọn color.
Cắt các phần thừa chọn crop.
Xoay ảnh chọn rotate and flip.
Sửa qua thì các ảnh ngày xưa chất lượng kém sẽ đẹp hơn hẳn.
nguyenthithu
21/05/2010, 22:12
Ảnh chụp những ngày tập quân sự của lớp 12D
http://i269.photobucket.com/albums/jj52/nguyenthu0611/Bancu12D/DSC00927.jpg
Tumotmua
21/05/2010, 22:27
Trông hay quá! Cô nào cũng xinh như mộng vậy, gợi nhớ hình ảnh những cô giao liên thời chiến.
Mình thấy cạnh Thu là Yến thì phải, nếu không phải nghe các bạn tranh luận về Yến thì mình cũng không nhận ra.
Lớp mình không ai có ảnh tập quân sự cả.
Mình nhớ lớp 12E bọn mình tập QS ở trường cơ mà.
nguyenthithu
21/05/2010, 22:38
Nhưng tập quân sự xong thì rủ nhau ra công viên chơi rồi chụp ảnh, các ảnh chụp cũ của lớp mình giữ được hầu hết là ở công viên thống nhất, khi đó nhà gần công viên nên suốt ngày rủ nhau ra đấy chơi, nhất là hôm nào được nghỉ tiết về sớm
cuongmaly
22/05/2010, 02:57
Ảnh chụp những ngày tập quân sự của lớp 12D
http://i269.photobucket.com/albums/jj52/nguyenthu0611/Bancu12D/DSC00927.jpg
Cái ảnh đẹp nhỉ ,công nhận khỏi chê luôn,mà tôi nhớ có năm tập quân sự ở công viên mà ( nhưng không bít năm nào nữa lớp 8 hay......lớp 12? )
nguyenthithu
22/05/2010, 12:37
Năm lớp 11, ngày 18/9/1981,chắc là tuần tập quân sự ở công viên thống nhất
Tumotmua
26/05/2010, 17:54
http://i631.photobucket.com/albums/uu31/Tumotmua1966/Copy2ofIMG_0332.jpg
Nhóm nam lớp 12D năm học 1983 trước cổng trường VĐ.
nguyenthithu
17/06/2010, 19:26
http://i631.photobucket.com/albums/uu31/Tumotmua1966/Copy2ofIMG_0332.jpg
Nhóm nam lớp 12D năm học 1983 trước cổng trường VĐ.
Việt,Quyên,Hùng,Dũng,Long,D.Tuấn,Thanh,Q.Tu ấn------Cám ơn nhé
nguyenthithu
27/09/2010, 11:06
Thêm một bức ảnh và thêm vài người bạn nữa của lớp 12D
http://i269.photobucket.com/albums/jj52/nguyenthu0611/Bancu12D/CopyofNthuy1.jpg
nguyenthithu
27/09/2010, 12:49
Các bạn nữ : Hoàng Anh, Hồng Hạnh, Như Thuý
http://i269.photobucket.com/albums/jj52/nguyenthu0611/Bancu12D/Nthuy-1.jpg
Tumotmua
27/09/2010, 20:09
Thêm một bức ảnh và thêm vài người bạn nữa của lớp 12D
http://i269.photobucket.com/albums/jj52/nguyenthu0611/Bancu12D/CopyofNthuy1.jpg
Ảnh hơi bị nhòe nhỉ?
Mình không nhận ra Trung. Trung và Thanh Thúy đều học cùng mình và vợ suốt cấp 2 Tân Trào.
Mình để ý thấy ảnh của Thu không có nhân vật nam nào pha trộn vào. Có vẻ lớp D giữ ý hơn lớp E nhiều.
Không có ảnh cả lớp hay ảnh ngày ra trường hả Thu?
nguyenthithu
27/09/2010, 20:49
Lớp mình hình như không có ảnh nam nữ chụp chung đâu, ngày đó nam nữ hầu như không chụp cùng nhau,cả trường may ra chỉ có một vài đôi "hiếm hoi "thôi, bạn bè nam nữ chụp chung thì xấu hổ lắm, lớp 12 bon mình cô Như Nhung chủ nhiệm thay cô Trinh nên không có ảnh chụp cả lớp và ảnh ngày ra trường, mình đã hỏi các bạn trong lớp để thu thập đấy, bức ảnh bị nhòe vì bạn Như Thúy gửi tặng , ảnh không ép và đã theo bạn ấy đi sang Đức vài năm rồi,
Tumotmua
27/09/2010, 22:13
Ngày ra trường, trong lễ bế giảng giữa sân trường, mình cười đùa và chụp ảnh Kiều Lan-Kim Yến rất nhiều cùng lũ bạn trai (máy ảnh của Hà lép) vì thực sự muốn có ảnh của 2 cô gái ấy.
Nhưng lúc ra hồ Tây, bọn nó mở ra xem phim có chạy không nên phim bị cháy hết. Cả bọn chán chẳng buồn chụp nữa. Lắp cuốn phim vào, mình bảo Hải cận chụp ảnh Hằng-Phương. Sau đó chụp ảnh mình và Công Minh ôm nhau. Những bức ảnh nhòe nhoẹt từ cái máy tậm tịt ấy vẫn được giữ đến bây giờ.
Mình thật sự tiếc những cái ảnh chụp ở sân trường, gốc cây, và 2 bạn gái xinh đẹp của lớp 12E năm đó.
http://i631.photobucket.com/albums/uu31/Tumotmua1966/Tun-CMinh31-5-83.jpg
Hồ Tây 31-5-1983, ngày ra trường.
nguyenthithu
28/09/2010, 10:31
Ngày đi học cả lớp chỉ có vài bạn đi xe đạp, đi học hàng ngày và đi học thêm toàn đi xe "căng hải",cơ hội đi chơi xa không có nhiều, khi rảnh rỗi hội con gái tụi mình hay tụ tập ở nhà một ai đó,góp gạo thổi cơm chung, ai có tiền thì nộp để mua thịt, còn không có tiền thì ống gạo về đổi bún, thế là có món bún chả cực ngon rồi.
Tumotmua
28/09/2010, 21:05
http://i631.photobucket.com/albums/uu31/Tumotmua1966/HPlpE.jpg
Hạnh phúc lớp E. Ảnh ghép Lan Hương-Lan Anh-Ngọc Đức-Thanh Hoa.
Con gái nặng về ăn uống, học hành nhỉ.
Đám bạn thân bọn mình nặng về đá bóng đá cầu, văn thơ, đàn hát, đánh đấm nhau, và tiếp cận đối tượng, chẳng để ý học hành mấy.
nguyenthithu
29/09/2010, 08:58
Tốp con gái tụi mình ngày đó chơi chung với nhau thuộc diện "trẻ em" trong lớp, hầu như không đi chơi xa, cũng có chơi thân với các bạn trai như XDũng, Trung Việt, Hùng, NTuấn, Thăng Long,Thanh...nhưng đều là chơi vô tư thôi ,học nhóm, đôi bạn cùng tiến,...nói chung không ai có tình ý gì, trẻ con mà
Tumotmua
01/10/2010, 22:33
Tốp con gái tụi mình ngày đó cũng có chơi thân với các bạn trai như XDũng, Trung Việt, Hùng, NTuấn, Thăng Long,Thanh...nhưng đều là chơi vô tư thôi ,học nhóm, đôi bạn cùng tiến,...nói chung không ai có tình ý gì, trẻ con mà
Nghe học nhóm có vẻ hơi không vô tư lắm. Học nhóm với người khác giới dù không có biểu hiện gì, trong thâm tâm vẫn có gì đó vượt qua tình bạn thông thường.
Tumotmua
20/10/2010, 21:33
http://i631.photobucket.com/albums/uu31/Tumotmua1966/CopyofIMG_0413.jpg
Gửi TP của lớp D bức ảnh gia đình Long nhím chụp ở nhà mình mồng 4 Tết Ất Dậu 12-2-2005.
Nguyễn Thăng Long hình như SN 26-11-1966, nhà ở 15 Phan Bội Châu là bạn nối khố của TMM (nhà ở 17 PBC), học cùng suốt cấp 1-2, lên cấp 3 mới tách lớp.
Vợ Long là Thúy, có 1 con trai 7 tuổi và con gái 2 tuổi, hiện nhà ở tầng 2 TT Bộ Thương Mại số 4 Kim Ngưu.
nguyenthithu
23/10/2010, 13:50
http://i631.photobucket.com/albums/uu31/Tumotmua1966/CopyofIMG_0413.jpg
Gửi TP của lớp D bức ảnh gia đình Long nhím chụp ở nhà mình mồng 4 Tết Ất Dậu 12-2-2005.
Nguyễn Thăng Long hình như SN 26-11-1966, nhà ở 15 Phan Bội Châu là bạn nối khố của TMM (nhà ở 17 PBC), học cùng suốt cấp 1-2, lên cấp 3 mới tách lớp.
Vợ Long là Thúy, có 1 con trai 7 tuổi và con gái 2 tuổi, hiện nhà ở tầng 2 TT Bộ Thương Mại số 4 Kim Ngưu.
Xin cảm ơn bạn nhé , bạn Long cũng không tham gia được nhiều vào các buổi gặp mặt của lớp do tính chất công việc mà,những bức ảnh như vậy sẽ làm phong phú thêm TP của lớp mình đó
nguyenthithu
23/10/2010, 14:09
Ảnh chụp ngày sinh nhật bạn Xuân Dũng năm học cuối cùng, cũng nhòe nhoẹt cả rồi, nhưng trong ảnh có bạn Ngọc Tuấn và bạn Bích Vân mà từ hồi học xong chưa gặp mặt lần nào, bạn Ngọc tuấn thì bận công việc còn Bích Vân Thì không liên lạc được
Kim Chi,Tú Anh, Ngọc Tuấn,Nguyễn Thu, Bích Vân
http://i269.photobucket.com/albums/jj52/nguyenthu0611/Bancu12D/SNDung.jpg
nguyenthithu
23/10/2010, 14:24
Mẹ chồng nàng dâu
http://i269.photobucket.com/albums/jj52/nguyenthu0611/Bancu12D/GDnoi/Mechong.jpg
Ảnh chụp nhân ngày sinh nhật lần thứ 78 của mẹ chồng , ảnh thời nay chất lượng hơn hẳn, không xấu xí nhòe nhoẹt như xưa nữa
Tumotmua
23/10/2010, 22:10
http://i631.photobucket.com/albums/uu31/Tumotmua1966/CopyofIMG_0265.jpg
Long-Việt-Tuấn-Đà ở nhà TMM dịp Tết năm 1990.
nguyenthithu
24/10/2010, 20:41
Trước kia lớp mình học buổi sáng còn các bạn LTK học buổi chiều, tụi mình thường giao lưu qua những lá thư kết bạn giấu trong ngăn bàn,Thu chơi thân với 2 ban trường chiều, ban Diệp nhà ở phố Nguyễn Thiệp và bạn Trinh nhà ở phố Hàng Chiếu, đến lớp 12 thì bạn Trinh bỏ học nên không liên lạc được nữa còn bạn Diệp cũng đến dự đám cưới tụi mình
http://i269.photobucket.com/albums/jj52/nguyenthu0611/Anhcuoi/Cuoi27.jpg
Tumotmua
24/10/2010, 22:39
Ảnh chụp ngày sinh nhật bạn Xuân Dũng năm học cuối cùng, cũng nhòe nhoẹt cả rồi, nhưng trong ảnh có bạn Ngọc Tuấn và bạn Bích Vân mà từ hồi học xong chưa gặp mặt lần nào, bạn Ngọc tuấn thì bận công việc còn Bích Vân Thì không liên lạc được
Kim Chi,Tú Anh, Ngọc Tuấn,Nguyễn Thu, Bích Vân
http://i269.photobucket.com/albums/jj52/nguyenthu0611/Bancu12D/SNDung.jpg
Tuấn xoăn nhà ở 87 LTK theo nghề buôn trứng, mình có vài lần gặp thoáng qua sau khi ra trường vài năm, nhưng lâu lắm rồi không thấy.
Bích Vân thì chịu không nhớ.
Tumotmua
24/10/2010, 22:55
Trước kia lớp mình học buổi sáng còn các bạn LTK học buổi chiều, tụi mình thường giao lưu qua những lá thư kết bạn giấu trong ngăn bàn,Thu chơi thân với 2 ban trường chiều, ban Diệp nhà ở phố Nguyễn Thiệp và bạn Trinh nhà ở phố Hàng Chiếu, đến lớp 12 thì bạn Trinh bỏ học nên không liên lạc được nữa còn bạn Diệp cũng đến dự đám cưới tụi mình
Viết thư cho các bạn trường chiều thì mình là trùm ở lớp rồi, nhưng chỉ viết cho các bạn gái thôi.
Lúc đầu cũng viết tử tế, thơ thẩn tỏ tình hộ ông bạn, sau thì lấy đó làm trò vui cho bọn trai gái ở lớp, nên làm hỏng hết các mối quan hệ đó.
Đến giờ mình vẫn giữ được 1 bức thư của cô gái tên là Huyền.
Lên 12E thì chỉ viết thư và thơ mắng mấy cô 12A chuyên Nga LTK thôi.
http://i631.photobucket.com/albums/uu31/Tumotmua1966/IMG_1149.jpg http://i631.photobucket.com/albums/uu31/Tumotmua1966/CopyofIMG_1150.jpg
Bức thư của Huyền 11E trường chiều Lý Thường Kiệt năm 1982 để ở ngăn bàn của TMM.
nguyenthithu
25/10/2010, 18:45
Chúng mình viết thư và kết bạn thật sự chứ không vui đùa đâu, lúc rảnh rỗi còn đến nhà nhau chơi , nhưng là bạn cùng giới thôi, còn cũng có những lá thư chêu chọc của bạn trai nhưng không được bắt chuyện nên cũng vào quên lãng, ở lớp tụi mình được biệt danh "bôn sệt" mà.
Tuấn xoăn nhà ở 87 LTK theo nghề buôn trứng, mình có vài lần gặp thoáng qua sau khi ra trường vài năm, nhưng lâu lắm rồi không thấy.
Bích Vân thì chịu không nhớ.
Bạn Bích Vân nhà ở phố Lê Duẩn,tóc dài lắm, lúc nào cũng búi tó, có thể các bạn học lớp Tuấn nhà ở phố Lê Duẩn sẽ biết
Tumotmua
25/10/2010, 20:54
Mình và Huyền ngồi cùng chỗ hồi 11E trao đổi thư khá nhiều. Có những lá ngắn gọn làm quen, có những lá như thủ thỉ tâm tình. Sau nhóm trai gái cùng tổ khoái đọc nên dần dần viết kiểu trêu chọc chế giễu để cười nghiêng ngả với nhau. Về sau cũng thấy ân hận vì đã phá hỏng mối quan hệ đó nhưng cũng muộn rồi.
Có 1 bài thơ làm tại lớp ngày 21-11-1981 gửi Phương Nga ngồi cạnh Huyền, vì gửi đi luôn nên chỉ còn nhớ mang máng để ghi lại.
Bài thơ cũng khiến cả bọn cười rúc rích...mạo tên người gửi là Ân "gà" ông bạn giống mình như anh em sinh đôi.
Tóc Nga dài đến ngang vai
Tóc tôi cũng phủ kín tai kém gì
Nga quần dài áo sơ mi
Tôi đây không lẽ lại đi cởi trần (định viết cởi truồng)
Chắc Nga nặng 4 chục cân
Tôi đây cũng chỉ gần gần thế thôi...
nguyenthithu
26/01/2011, 20:06
Cuối năm bận quá không có thời gian để tìm lại bạn bè cũ, công nhận là bạn có trí nhớ tuyệt vời và giữ được nhiều những kỷ niệm ngày xưa, mình cũng là người thích sưu tập và lưu giữ nhưng cũng không còn đươc mấy vì thời gian lâu quá và qua mỗi lần chuyển đổi lại thất lạc một chút, đáng tiếc thật đấy
Tumotmua
28/01/2011, 20:40
http://i631.photobucket.com/albums/uu31/Tumotmua1966/IMG_1025.jpg
Lâu lắm mới thấy Thu vào.
Dạo này có thêm tin tức gì về Hạnh hay nhóm lớp D không?
Mình cũng ít có thời gian ở nhà chứ ở cơ quan cũng chỉ toàn cafê nước chè hay bia rượu tất niên thôi.
Mỗi lần chuyển nhà hay dọn dẹp làm thất lạc các kỷ vật là chuyện thường mà.
Nhưng với mình không có chuyện thất lạc mà chỉ cảm thấy thứ gì đó quá xa xôi, không đặc biệt lắm thì thanh lý bớt đi cho gọn. Dù vậy cũng quá nhiều thứ để giữ và ghi nhớ. Trong trang này chỉ là một phần thôi.
Ảnh trên là cầu thang đầu hồi hành lang tầng 3 lớp 12E, nơi bọn mình thường đi lên bây giờ bị khóa không xử dụng nữa.
Tumotmua
28/01/2011, 21:08
http://i631.photobucket.com/albums/uu31/Tumotmua1966/NguynKhnhThnh.jpg
Nguyễn Khánh Thành 32 Phan Bội Châu, một nhân vật cao to, đô vâm, trắng trẻo, phổi bò mồm to, cầu thủ lớp 12D, có quan hệ khá thân thiết với Hà lép nhóm E bọn mình.
Không ngờ ông bạn lại mất sớm vì tai nạn giao thông năm 1996 ở Vĩnh Tuy. Mình đưa lên đây cho mọi người cũng tưởng nhớ.
Thành ra trường đi làm ở XN xe khách nào đó, được 1 thời gian hết bao cấp, bỏ về buôn trứng gà, có 1 con trai.
nguyenthithu
30/01/2011, 23:02
Cuối năm bận quá nên không có thời gian ,lớp D không tụ tập được chắc qua Tết chúng mình sẽ rủ nhau đến thăm cô Trinh vì hôm 20/11 không đến cô được, việc liên lạc thời nay thông qua điện thoại nhiều nên lớp D chúng mình vẫn giữ được mối liên hệ thường xuyên, bạn Hạnh thì lâu lắm không liên lạc được , bạn Thành cao này ở cùng nhà với bạn Mai lớp E và bạn Trung lớp D mà, lớp D có 2 bạn Thành , một bạn Thành nữa còn gọi là Thành "chuột" vì bạn ấy bé nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn như chú chuột nhắt, nhưng bạn ấy cũng không còn nữa,nhà bạn ấy ở ngõ Hàng thịt. Hôm qua Thu có gặp Long "nhím" cũng tranh thủ buôn được một lúc
Tumotmua
31/01/2011, 22:11
Cả 2 tên là Thành mà cuối cùng chưa kịp thành gì cả. Thật đáng tiếc!
Mình cùng Thành "Tác" tiếp xúc với nhau lần cuối cùng là đêm 30 rạng sáng mồng 1 Tết Bính Dần. Mình cùng hội lớp 12E dự sinh nhật Đà bí thư tối 30 Tết (8-2-1986), dạo chơi giao thừa cùng Minh monitor-Hải cận-Đức béo.
Sau đó về nhà Hà lép mới xây ở mặt phố Hoàng Hoa Thám và gặp Thành vì 2 thằng đã hẹn Hà từ trước. Ba thằng ngủ với nhau một đêm ở đó.
Nhà Hà đẹp vô cùng ở thời bao cấp đó. Mình và Thành ngơ ngẩn đi xem các thiết bị nội thất lạ mắt chưa từng thấy, kể cả trong mơ.
Thành trầm trồ: " Sống thế này mới là sống chứ!".
Mình thì nhìn hắn ngạc nhiên: "Chẳng lẽ tao với mày như chết rồi hay sao?".
Sau đó có vài lần gặp nhau trên phố chỉ kịp chào hoặc trao đổi vài ba câu.
Không ngờ cả 2 ông bạn Hà-Thành đều mất sớm như vậy.
Chắc Long nhím vẫn làm ở Ciputra chứ Thu?
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.