Xem phiên bản đầy đủ : [VDOExpress] Quán nước - vỉa hè , lá cải
DuyKendy
30/01/2010, 21:20
Nay trở lại tiếp tục đóng góp tránh tình trạng xịt hoá , mình xin giới thiệu 2pic mới mang tên Quán nước vỉa hè , lá cải .
Định hướng 2pic sẽ mang tính chất vui vẻ giúp mọi ng vừa cập nhật đc tin tức lại vừa mang tính giải trí cho ae :X . 2pic sẽ chuyên post nhg tin giật gân nóng hổi từ trong nước tới nước ngoài ; những tin thuộc thể loại kô ai nghĩ đến , có nghĩ đến cũng kô để làm gì :)) Những tin từ thể thao , văn hoá , đời sống , tinh trường , nói chung là tin trên giời dưới biển ngắn gọn dễ đọc dễ nhớ mà nhớ xong rồi cũng dễ quên .
Để vd về 2pic mình xin vd vài tin như là :
-Công nghệ làm trứng gà giả của Trung Quốc .
-Chó béc-giê cắn mất "của quý" .
-Đại bản doanh của Quảng nổ .
-70 tuổi cưới gái 20 .
-Cá heo làm xiếc đẻ con .
-...
:))
Lưu ý :
Dù là 2pic mang tính vui vẻ giải trí nhg tất cả các tin mọi ng đóng góp phải là có thật , đã và đang được đăng tải trên các mặt báo ( báo mạng , báo giấy , ... )
Nghiêm cấm việc bịa đặt , xuyên tạc tin tức , trích dẫn đường link nếu có thể ( 2pic khác hẳn với 2pic Scandal's VDO )
Các bài đăng phải được đặt trong thẻ
để mọi ng dễ dàng cập nhật tin tức , tránh "đọc thừa" nhg bài chỉ mang tính chất bình luận , spam ...
==================================
Mở bar nào :X
Lịch Sử Nhạc Chuông Mặc Định Của Nokia
Nhạc chuông Nokia (Nokia Tune) được sử dụng hầu hết làm nhạc chuông mặc định trên các loại điện thoại Nokia trong các năm gần đây. Thế nhưng ít ai biết được nguồn gốc của nó. Bản nhạc này nguyên bản có tên là Gran Vals do huyền thoại guitars Solo cổ điển tên là Francisco Tárrega sáng tác năm 1902.
Năm 1993 Anssi Vanjoki, Giám Đốc bán hàng của Nokia đã mua bản Gran Vals và đề nghị với Lauri Kivinen, phó chủ tịch cao cấp của Nokia ngày nay về nhạc chuông độc quyền của Nokia. Lúc đầu Lauri Kivinen không đồng ý và cho rằng, nhạc chuông mặc định cho máy Nokia là không cần thiết. Mặc dù hoài nghi, nhưng Lauri Kivinen vẫn chấp nhận cho đăng ký độc quyền nhạc chuông của Nokia và chuyển đến nhà máy sản xuất bên Thuỵ Điển.
Năm 1994, các dòng máy Nokia series 2100 bắt đầu sử dụng nhạc chuông Nokia Tune làm nhạc chuông mặc định và Nokia Tune trở lên nổi tiếng trên toàn thế giới cùng với sự thành công rực rỡ của dòng máy Nokia 2100. Ban đầu, Nokia dự tính họ sẽ bán được 400 000 máy, nhưng thực tế số lượng máy Nokia series 2100 đã được bán ra với con số là 20 triệu. Hiện giờ, bản nhạc Nokia Tune đã được dùng làm chuông mặc định trên tất cả các máy Nokia, từ bình dân đến cao cấp. Bạn có thể nghe bản nhạc chuông nguyên bản này tại đây:
http://www.youtube.com/v/Hsp6dR-fL4A&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1
Thầy cúng lừa người mẫu teen lên giường 9 lần
Một thầy phong thủy ở Hong Kong đã bịp một cô người mẫu để cô quan hệ với ông ta đến 9 lần.
Tài xế xe tải Au Yeung Kwok-fu, 55 tuổi, đã nói với cô người mẫu 19 tuổi rằng sự nghiệp của cô sẽ thăng hoa nếu cho phép ông làm một số lễ lạt trên cơ thể khỏa thân và sau đó quan hệ tình dục với cô.
Mục đích của việc "giải xui" này, theo thầy phong thủy rởm, là để giúp cô gái kiếm được công việc ngon trên sàn catwalk.
Theo M&C News, khi đang quan hệ đến lần thứ 9 thì cô gái bắt đầu nghi ngờ. Cô yêu cầu Au dừng lại nhưng ông này nhất mực cho rằng vận xui sẽ tiếp tục đeo bám nếu cô không cho ông "về đích" trong cú ân ái đó.
Người mẫu tuổi teen thậm chí còn phải đưa lì xì cho ông thầy phong thủy này, trả cho ông 25 USD trong lần quan hệ đầu tiên. Cuối cùng sau khi phát hiện ra mình có thai và phải đi phá, cô gái đã đi báo cảnh sát.
Au là người đã có gia đình. Thẩm phán Stanley Chan cho biết cần phải có một mức án nặng vì ông ta không tỏ ra hối lỗi và đã lợi dụng lòng tin của nạn nhân để thỏa mãn ham muốn.
Au phải bóc 6 cuốn lịch trong nhà đá.
Phong thủy rất thịnh hành ở Hong Kong. Đây là một thuật cổ đại của người Trung Quốc kiểm soát những yếu tố tác động nhằm mang đến may mắn cho con người.
Hải Minh
Đ' đỡ đc bọn Khựa =)) ...
kubynno1
30/01/2010, 21:43
Tem:X:X
Cái tin thứ 2...
6 năm là còn ít...
Mà cái con đếy cũng ngu vc=;
Ai đời để bị lừa đến tận lần thứ 9 mới ghê@-)
Được rồi ;], em thử 1 tin xem ;]
Xem "web đen" nhiều, vùng não giữa teo lại
Tại sao đàn ông thích xem tranh ảnh hoặc phim khiêu dâm? Câu hỏi này có thể rất khó trả lời. Các chuyên gia cho rằng: sự kích thích ham muốn tình dục xuất hiện sau khi xem văn hoá phẩm khiêu dâm liên quan đến rất nhiều bộ phận trên não.
Một trong các giả thuyết cho rằng: dây thần kinh “phản chiếu” có vai trò quan trọng trong việc xuất hiện ham muốn tình dục của đàn ông. Tế bào não này sẽ có phản ứng không chỉ khi chúng ta thực hiện một hành động mà còn phản ứng khi chúng ta quan sát nó. Đó là nguyên nhân gây ra sự xuất hiện ham muốn tình dục ở nam giới khi họ xem tranh ảnh hoặc phim khiêu dâm. Những thứ này có tác dụng kích thích như là đối tượng khiêu dâm đó xuất hiện thực sự trước mắt họ.
Giả thuyết khác nói rằng: đàn ông có thể sẵn sàng tiến hành quan hệ tình dục khi có sự kích thích tự nhiên đến não của họ. Vì thế, khi xem văn hoá phẩm khiêu dâm, dây thần kinh “phản chiếu” ở não sẽ bắt được tín hiệu và gây kích thích như phản ứng của cơ thể khi bước vào chuyện ấy.
Các chuyên gia thì nói rằng văn hoá phẩm khiêu dâm có thể có sự tác động “gây nghiện” mà quá trình của nó giống như việc gây nghiện của cocain và các chất kích thích khác. Tình trạng nghiện này khiến vùng não giữa bị nhỏ lại.
Việc suy giảm tế bào não sản sinh ra chất amine, hoá chất gây kích thích cảm giác thích thú, còn làm rối loạn tín hiệu thần kinh trung ương.
Nguồn:Internet
kubynno1
30/01/2010, 22:34
Ẹc:L:L
Xem web đen bị teo não à=;
Lại còn thể loại gây nghiện nữa@-)
:((:((:((
kebattu1994
31/01/2010, 13:06
Gọi là có tí đóng góp
Bác sĩ cắt nhầm chân của bệnh nhân
Những bác sĩ ở Peru đã cắt nhầm chiếc chân trái bình thường của một bệnh nhân 86 tuổi và sau khi phát hiện ra "sai lầm", các bác sĩ đã chuộc lỗi bằng cách cắt chiếc chân phải có khối u.
Con gái của bệnh nhân nói trên sóng phát thanh RPP của Peru rằng cô đã sốc khi lật tấm chăn và thấy các bác sĩ đang cầm chiếc chân trái, chiếc chân bình thường của bố mình. Những quan chức của bệnh viện cho biết họ đã đình chỉ công tác của những bác sĩ có liên quan tới việc này và hiện cả ê kíp thực hiện phẫu thuật đang phải đối mặt với cơ quan điều tra.
DuyKendy
31/01/2010, 15:06
xem web đen thì não giữa teo , mà kô xem thì chân giữa teo =)) giữa não và chân giữa thôi thì chọn não tẹo vậy =)))) ...
DuyKendy
31/01/2010, 15:18
Giấu pháo lậu trong hầm tự tạo trên nóc ôtô
Cất giấu hơn 500 kg pháo các loại vào hầm tự tạo trên ôtô hòng qua mắt cảnh sát, nhưng hành vi của nhóm tội phạm vẫn không thoát.
> Bắt 2 tạ pháo lậu trong ngày đầu năm
Chiều 30/1, tại UBND phường Ka Long, TP Móng Cái, (Quảng Ninh), TAND TP mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án điểm “buôn bán, vận chuyển hàng cấm”. 6 bị cáo đều đến từ huyện Kiến Xương và Vũ Thư (Thái Bình).
Theo lời khai, đầu tháng 11/2009, Lương và Hạnh đi ôtô từ Thái Bình ra Móng Cái (Quảng Ninh) do Nguyễn Hữu Thắng làm chủ xe; Hà Văn Túy lái xe; Quân, Cường và Lâm là phụ xe.
Trên đường đi, Lương nói với Thắng ở Móng Cái có 4 thùng pháo cần chở thuê về Thái Bình và được đồng ý. Theo sự chỉ đạo của ông chủ, 4 nhân viên đánh xe đến trực tiếp nhận hàng rồi giấu vào trong các hầm tự tạo trên nóc, gầm và đuôi ôtô (Túy không tham gia)
Ngay trong đêm đó, xe đang trên đường chạy ra bến bị công an TP Móng Cái phát hiện. Trên xe có hơn 500 kg pháo nổ các loại có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Khai tại tòa, Hạnh và Lương thừa nhận là chủ số hàng trên. Cả hai dự tính mang về Thái Bình bán để kiếm lời.
Xét mức độ hành vi phạm tội của nhóm người trên, HĐXX tuyên Đỗ Thị Lương (39 tuổi) 9 năm 6 tháng tù; Trần Thị Hạnh (25 tuổi) 4 năm tù về tội “buôn bán hàng cấm”. Ngoài chủ xe nhận 9 năm, 3 phụ xe khác là Phạm Ngọc Lâm lần lượt nhận 8 năm, Nguyễn Cường và Đỗ Anh Quân cùng 7 năm tù về tội vận chuyển hàng cấm
buôn fáo ở VN đi tù 8 năm trong khi lừa gái bem 8-9 lần bên khựa tù có 6 năm =)) ...
Ẹc:L:L
Xem web đen bị teo não à=;
Lại còn thể loại gây nghiện nữa@-)
:((:((:((
hờ...:| chắc hiệp xem nhiều rồi phải hem =;
kubynno1
31/01/2010, 18:11
Hix:-<
Đã là con zai thì ai chẳng xem 1 lần cho biết rồi=;
Cơ mà nói thật là mềnh thỉnh thoảng cũng xem thôi:H
DuyKendy
31/01/2010, 20:43
Giáo viên nghỉ việc kinh doanh "tươi mát"
(24h) - Loan, giáo viên đã nghỉ việc, đã nhiều lần móc nối với Vân, chủ quán cà phê, để môi giới mại dâm.
Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) tạm giữ hình sự đối với Bạch Thị Hồng Vân, trú tại phường Phương Mai (Đống Đa) và Đỗ Thị Loan, trú tại phường Trương Định (Hai Bà Trưng) để làm rõ hành vi môi giới mại dâm.
Trong đó, Loan là một giáo viên đã nghỉ việc. Còn Vân mở một quán cà phê nhỏ trong ngõ thuộc đường Giải Phóng.
Sau nhiều ngày trinh sát, khoảng 12h35 ngày 26/1, Tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Đống Đa đã bắt quả tang 2 đôi nam, nữ đang có hành vi mua, bán dâm tại nhà nghỉ Phượng Hoàng (nằm trên đường Phương Mai, Đống Đa).
2 gái bán dâm khai họ được Đỗ Thị Loan môi giới và gọi điện đến nhà nghỉ trên bán dâm. Cơ quan điều tra đã triệu tập Đỗ Thị Loan, thu giữ trong người đối tượng hơn 800 ngàn đồng.
Theo lời khai của Loan, ngoài lần môi giới này, Loan đã nhiều lần móc nối với Vân để môi giới mại dâm.
XH suy đồi đến thế là cùg 8-| ...
DuyKendy
31/01/2010, 21:55
Sân bay quốc tế Hồg Kông lắp máy PS3
http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2010/01/hkiaps301262010.jpg
Bạn nghĩ rằng sân bay đạt giải thưởng của Hồng Kông đã đủ cơ sở vật chất để người du lịch tận hưởng chuyến đi của họ như Wifi, phòng hút thuốc riêng, cửa hàng miễn thuế, nhà hàng lớn,... Nhưng không phải như vậy. Người Trung Quốc cổ có câu: "Ai không tiến ắt sẽ lùi". Thực hành theo câu nói đó, vào ngày 26/1/2010, sân bay Quốc tế Hồng Kông đã lắp đặt 14 chiếc máy PlayStation 3 đặt rải rác khắp sân bay. Tất nhiên, bạn chẳng phải tốn đồng nào để sử dụng chúng. Những chiếc PS3 này được cài sẵn game Final Fantasy XIII, Avatar, Uncharted 2, Assassin's Creed 2,... Như vậy, người đi máy bay sẽ có thêm phương tiện giải trí trong lúc chờ gọi làm thủ tục hoặc những khi chuyến bay bị hoãn.
http://www.nghich.org/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.engadget.com%2 F2010%2F01%2F26%2Fhong-kong-international-airport-installs-ps3-game-poles-delays%2F
bh sân bay nào cũg lắp thì bố m có sợ delay cái con cẹc >:) ...
ha_thai_TN5
31/01/2010, 22:02
Có khi lại thick đc delay ý chứ :x
ko biết sắp tới nhật có lắp ko :x mình phải ngồi đấy 12 tiếng chắc là chỉ ngồi vào máy này mà chơi thôi :X
se7en_boy
31/01/2010, 23:38
Không biết có PES k nhỉ.Rủ thằng nào gà gà chơi cùng có khi kiếm đc cái vé máy bay thành ra bay miễn phí =))
kubynno1
01/02/2010, 11:34
:L:L
Lắp cả FF XIII:-<
Ước mơ của e:L:L
Ước j gần nhà mềnh có cái sân bay kiểu đếy:L:L
Biết đâu thỉnh thoảng hãng hàng không lại mở chiến dịch "chơi game hay trúng vé bay" thì sao :x?
kebattu1994
01/02/2010, 20:06
Các nhà khoa học khẳng định cử tri dành nhiều tình cảm hơn cho các chính trị gia nam có thân hình bệ vệ, nhưng lại thích những chính trị gia nữ mảnh mai.
David Cameron, lãnh đạo đảng Bảo thủ và thủ lĩnh đối lập tại vương quốc Anh, có thân hình khá cân đối. Nhưng Telegraph bình luận rằng ngoại hình đó có thể trở thành điểm yếu của ông trong các cuộc bầu cử. Ảnh: mirro.co.uk.
Telegraph cho biết, tiến sĩ Elizabeth Miller - chuyên gia về khoa học chính trị tại Đại học Missouri, Mỹ - và các cộng sự mời 120 người, trong đó có 75 nữ, tham gia một thử nghiệm. Các chuyên gia chia tình nguyện viên thành hai nhóm rồi giới thiệu về lý lịch, quan điểm và kinh nghiệm của hai nhà chính trị hư cấu gồm một nam và một nữ. Mỗi nhóm chỉ được nghe về một người.
Sau đó nhóm tình nguyện viên nghe về chính trị gia nam được chia thành hai nhóm nhỏ hơn. Các chuyên gia cho một nhóm xem ảnh tự nhiên của chính trị gia, còn nhóm kia xem một bức ảnh bị chỉnh sửa để khuôn mặt trong ảnh có vẻ béo hơn.
Nhóm nghiên cứu yêu cầu tình nguyện viên đánh giá mức độ yêu mến và tin tưởng đối với hai chính trị gia bằng thang điểm từ 0 tới 100. Ngoài ra tình nguyện viên còn phải đánh giá họ thông qua một số tiêu chí như mức độ tin cậy, lòng trung thực, sự độc lập trong suy nghĩ, khả năng tạo cảm hứng đối với người khác và khả năng sử dụng quyền lực.
Thử nghiệm cũng được tiến hành tương tự đối với nhóm được giới thiệu về chính trị gia nữ.
Kết quả cho thấy, đối với hai nhóm xem ảnh chính trị gia nam, khuôn mặt béo nhận được số điểm cao hơn trung bình 10% so với khuôn mặt vừa phải. Đối với hai nhóm xem ảnh chính trị gia nữ thì khuôn mặt vừa phải lại được đánh giá cao hơn. Điểm dành cho tất cả tiêu chí cụ thể - mức độ tin cậy, lòng trung thực, sự độc lập trong suy nghĩ, khả năng gây cảm hứng đối với người khác và khả năng sử dụng quyền lực - của khuôn mặt nam béo và khuôn mặt nữ vừa phải cũng cao hơn.
Nghiên cứu được tiến hành tại Mỹ nhưng Miller cho rằng kết quả của nó có thể đúng đối với những xã hội phương Tây, bởi những xã hội này đều có chung quan điểm về ngoại hình.
“Trong chính trị, ngoại hình có thể đóng vai trò quan trọng hơn so với suy nghĩ của nhiều người. Các ứng cử viên tham gia những cuộc bầu cử không nên bỏ qua những ấn tượng bất di bất dịch của công chúng về ngoại hình trong quá trình vận động tranh cử”, Miller nhận xét.
HEHE HAY À NHA, GIỜ MỚI BIẾT
DuyKendy
01/02/2010, 20:47
Tát chết vợ vì mâu thuẫn việc làm cơm đãi khách
Huệ dang tay tát vợ 2 cái khiến chị này ngã lăn ra nền sân xi măng, bất tỉnh.
Ngày 1/2, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Hữu Huệ, 33 tuổi, ở Chương Mỹ về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người. Nạn nhân là chị Đỗ Thị Nhàn, 28 tuổi, vợ Huệ.
Theo cơ quan điều tra, ngày 29/1, hai vợ chồng Huệ đi cấy lúa. Huệ dặn vợ về trước giết thịt con ngan đãi thợ và khách của Huệ nhưng chị vợ không đồng ý dẫn đến cãi nhau.
Sau khi Huệ làm cơm đãi khách xong mới thấy chị Nhàn lò dò về. Bực mình, Huệ dang tay tát vợ 2 cái khiến chị Nhàn ngã ra sân, bất tỉnh. Chị Nhàn được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Kết luận pháp y cho thấy, chị Nhàn tử vong bởi chấn thương sọ não.
Huệ và chị Nhàn đã có 2 con. Khi xảy ra sự việc, chị Nhàn đang mang thai tháng thứ 4.
Nam Anh
VNExpress
Vk.l bạo hành gia đình :|
Là đàn ông nói không với bạo hành gia đình :)) ...
Smile.kute9x
01/02/2010, 20:53
=))=))
bạo hành thâm thật =))
tát phát dẫn đến chấn thương sọ não :))
vãi chưởg :| tay nó chắc đóg gạch suốt đâm ra khỏe thế :-<
DuyKendy
01/02/2010, 21:14
Nội công thâm hậu ** ra ý =)))) ...
kubynno1
01/02/2010, 22:12
:-<
Chính ra cái nầy cũng k phải lỗi của ông ý:-<
Giận quá mất khôn thôi=;
Chắc bà kia đập đầu xuống đường chết:T
Cái tội k biết nghe lời chồng:T:W
DuyKendy
01/02/2010, 23:39
Báo đất Việt- Chỉ mất hơn 10 phút, với nước lã pha cồn và hương liệu, người ta có thể làm ra được một thùng phuy 220 lít rượu.
Càng gần đến Tết, việc sản xuất rượu bằng “công nghệ siêu tốc” càng tăng tốc để kịp phục vụ các quán nhậu, quán ăn bình dân.
Chúng tôi được Đ., một đầu mối chuyên nhập rượu về Hà Nội, tiết lộ: để rượu có mùi thơm, nhiều chủ nấu rượu thường cho thêm một lát sâm hoặc chút hương liệu vào ngâm khoảng 1 - 2 ngày. Rượu làm ra có màu đẹp, trong vắt sẽ được đóng vào chai nhựa 250 ml hoặc can 5 - 10 lít để phân phối khắp các quán ăn bình dân tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành miền Bắc. Theo chỉ dẫn của Đ., chúng tôi tìm tới làng Đại Lâm (Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh).
“Công nghệ” nước lã pha cồn
Dọc theo con đê ngăn lũ đi vào xã Tam Đa, nhà cửa xây san sát cao bằng mặt đê. Tới đầu thôn Đại Lâm đã ngửi thấy mùi men rượu, hương liệu bốc lên nồng nặc. Hàng trăm thùng phuy nhựa màu xanh, cáu bẩn nằm lăn lóc trước cửa các gia đình chờ bơm rượu để “xuất” về Thủ đô.
Bà M., chủ quán nước đầu thôn Đại Lâm, cho biết rượu chỉ được chủ hàng sản xuất khi đã có đơn đặt hàng. “Dịp Tết này, mỗi ngày có hàng chục xe tải chở rượu đi bán tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận”, bà M., nói.
Rượu chứa trong các thùng phuy cáu bẩn được xếp ngay trước cơ sở sản xuất tại thôn Đại Lâm.
Ảnh: Thế Kha. Đi bộ dọc thôn Đại Lâm để quan sát, chúng tôi nhẩm đếm sơ sơ có hơn chục gia đình bày thùng phuy cáu bẩn trước cửa nhà. Do diện tích chật hẹp nên bất cứ khoảng trống nào trên mặt đê cũng trở thành địa điểm tập kết thùng phuy. Theo ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng công an xã Tam Đa, trước đây, những chiếc thùng phuy này chuyên dùng đựng cồn sản xuất rượu.
Suốt buổi sáng, những ngôi nhà cấp bốn thấp lè tè đóng cửa im ỉm. Chỉ đến đầu giờ chiều, việc làm rượu mới được một số hộ gia đình thực hiện trên mặt đê. Nước giếng được máy bơm hút đầy vào các thùng phuy nhựa xếp trên đê. Sau đó được pha cồn, hương liệu vào theo nồng độ nhất định. Người pha chế dùng cây tre khoắng đều “hợp chất” trong khoảng 10 - 15 phút là được một thùng rượu 220 lít.
Khi trời sâm sẩm tối cũng là lúc hàng chục xe tải nhỏ chạy về thôn Đại Lâm “ăn” hàng. Chỉ cần làm phép toán đơn giản, có thể thấy mỗi ngày có hàng nghìn lít rượu được pha chế bằng “công nghệ” trên xuất đi Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Theo dân buôn rượu, mỗi thùng phuy được giao bán tại Hà Nội với giá hơn 1 triệu đồng (khoảng gần 5.000 đồng một lít).
Ảnh hưởng đến uy tín làng nghề
Ông Nguyễn Văn Lai, Bí thư Đảng ủy xã Tam Đa, cho biết, thôn Đại Lâm có truyền thống nấu rượu nổi tiếng từ thời Pháp thuộc. Bản thân ông Lai cũng từng tham gia hội chợ ẩm thực tại Triển lãm Vân Hồ (Hà Nội) và giành giải thưởng về nấu rượu. Chất lượng rượu sắn, rượu gạo do dân làng Đại Lâm nấu không thua kém gì rượu làng Vân ở huyện Việt Yên, Bắc Giang (hai làng ở cách nhau con sông Như Nguyệt). Nhưng mấy năm nay, không ít hộ dân chạy theo lợi nhuận, nhập cồn về sản xuất rượu “siêu tốc”, làm ảnh hưởng đến uy tín của làng nghề Đại Lâm. “Tôi cũng chỉ dám uống rượu ở nhà mình nấu hoặc biết rõ rượu nấu từ gạo tẻ, gạo nếp, chứ rời xã đi nơi khác cũng chả dám uống rượu”, ông Nguyễn Văn Lai nói.
Theo ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng công an xã Tam Đa, do chính quyền xã không có chuyên môn để kiểm định nên khó có thể xử lý việc sản xuất rượu bằng cồn pha nước lã, và cũng khó để quy kết đây là hành vi sản xuất rượu giả. “Thị trường biến động cùng với việc 'phát triển' nghề rượu theo cách đó đã khiến hơn 60% các hộ tại thôn này bỏ nghề nấu rượu”, ông Quý nói. Theo ông Quý, sở dĩ người tiêu dùng khó phát hiện rượu được làm bằng cồn pha nước lã là do nhiều cơ sở dùng loại cồn hoa quả có mùi vị rất thơm. Theo đó, cứ một lít cồn hoa quả pha với nước sẽ “chế” được 2,2 lít rượu 40 độ.
“Chúng tôi đã kiểm tra nhiều xe chở rượu về Hà Nội nhưng chủ hàng đều xuất trình đầy đủ giấy phép kinh doanh và hóa đơn đã nộp thuế nên không thể xử phạt”, ông Kiều Thanh Tình, Đội trưởng Đội quản lý thị trường huyện Yên Phong, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh, cho biết.
Theo bác sĩ Dương Đình Phúc, Phó chủ nhiệm khoa Tâm thần kinh (Bệnh viện Quân đội 354), việc sử dụng rượu bằng “công nghệ” cồn pha nước lã có tác hại cực kỳ nguy hiểm đối với người sử dụng, như phá hủy nhiều cơ quan trong cơ thể như gan, tủy xương, dạ dày, đặc biệt là hệ thần kinh. Đây còn là nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não…
Ngộ độc rượu xảy ra ở cả hai dạng: cấp tính và mãn tính. Trường hợp ngộ độc mãn tính sẽ gây bệnh loạn thần do rượu. Người mắc bệnh này sẽ có những thay đổi lệch lạc trong nhân cách, hành vi, lời nói, cử chỉ, thậm chí bị hoang tưởng ảo giác, có hành động nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh. Ngộ độc rượu cấp tính khiến người uống bị mất thăng bằng, nôn, rơi vào trạng thái hôn mê, thậm chí tử vong.
Tình hình là từ h tới cuối tuần có 3 fát tiệc rượu cuối năm 8-| Nát bét 8-| ...
kubynno1
02/02/2010, 10:14
Thôi thì k dùng rượu làng...
Dùng rượu Tây a ạ:H:">
Rượu tây năm ngoái trong gặp nhau cuối năm được làm theo công thức 3 vòng 90-60-90 đấy :-SS.
duong.manu
02/02/2010, 17:12
về quê mua rượu chính gốc rồi đem ngâm thuốc uống vừa ngon vửa bổ vừa an toàn vậy :))
kubynno1
02/02/2010, 21:33
Rượu tây năm ngoái trong gặp nhau cuối năm được làm theo công thức 3 vòng 90-60-90 đấy :-SS.
Thế là sao ạ:H
E chẳng hiểu:|:|
Mà 3 vòng trông...=p~
Thế là sao ạ:H
E chẳng hiểu:|:|
Mà 3 vòng trông...=p~
Cồn 90o, pha với 60% nước, bán giá 90$ đó bạn :-SS.
Uống xog loét mệ hết dạ dày ra rồi chết là vừa đủ độ :|
DuyKendy
03/02/2010, 21:14
1. Người đàn ông có hai “súng”
Có thể bạn thấy bất ngờ nhưng đó lại là điều có thật. Juan Baptista sinh năm 1863 là người duy nhất tính đến thời điểm này sở hữu đến hai “cậu em”, ba “hòn bi”. Cả hai dương vật của anh này đều có đầy đủ chức năng. Ông ta có thể đi tiểu từ một trong hai “dụng cụ”, thực hiện chức năng đàn ông ở cả hai "của quý", kết thúc với cái thứ nhất và tiếp tục với cái kia”.
2. 10 năm ở trạng thái cương cứng
Sau ca phẫu thuật cấy ghép dương vật bị hỏng, một người đàn ông có tên là Lennon, 68 tuổi, đã phải chấp nhận nhìn "cậu em" của mình luôn ở tình trạng căng thẳng trong vòng 10 năm. Điều đó thật sự đem lại nỗi đau đớn cho ông ta. Các thiết bị đưa vào bên trong dương vật không thể làm cậu bé của anh ta “cúi đầu” mà lúc nào cũng “ngẩng cao đầu”. Từ một người đàn ông ham làm việc anh đã trở thành một người ẩn dật. Anh ta nói: “Tôi không thể ôm bất kỳ một ai đó, không thể đi xe đạp, bơi lội vì những đau đớn và rắc rối này'. Lennon đã kiện bác sĩ, người làm hỏng bộ phận quan trọng của mình và thắng kiện với mức đền bù 400.000 USD.
3. Xẻ "của quý" làm đôi
Carl Carrol chia “xúc xích” của mình thành hai. Anh là người đầu tiên trên thế giới bị chê cười vì chẻ đôi của quý. Anh ta suy nghĩ rất kỹ trước khi chẻ đôi dương vật. Mặc dù vậy khả năng cương cứng vẫn được duy trì giống như trước. Tinh hoàn vẫn thực hiện đầy đủ chức năng. Anh ta vẫn đạt cực khoái và xuất tinh. Tuy nhiên khi giao hợp anh ta phải nỗ lực nhiều hơn trước. Nhưng một khi dương vật lọt vào âm đạo, tác động của nó lớn hơn trước kia. Nhờ đó mà mức độ cực khoái của người nữ cũng cao hơn.
4. Người có cái đó dài nhất
Ron Jeremy đã được ghi vào cuốn sách Guinness vì cậu em của ông này dài tới gần 25 cm. Sau khi có được kỷ lục đó anh ta đã được đặt biệt danh “The Hedgehog".
5. Trắng án nhờ hình xăm trên của quý
Barry Kenny, 28 tuổi bị tố cáo sàm sỡ một người phụ nữ trên tàu điện lúc đông đúc khi trong trạng thái say xỉn. Khi ra tòa, cô gái này nói không có dấu hiệu gì đặc biệt ở "vũ khí" của người đàn ông này. Tuy nhiên, khi ra trước tòa, người ta phát hiện trên cậu em của Kenny có xăm một con thằn lằn dài gần 5cm. Vậy là anh ta được trắng án.
Bất hủ *** =))))))))))) ...
Smile.kute9x
03/02/2010, 21:39
=))=))=))
1. 2 cái tha hồ mà sướng :)) 1 cái bệt thỳ cái kia tiếp =))
2. Cương 10 năm =))=)) có ... k vậy :))
4. 25 cm http://i286.photobucket.com/albums/ll98/exodiav/Yoyo/YoY0-CiCi-LoLo/Smiley/Smiley10/Pic73.gif
kebattu1994
03/02/2010, 23:31
2 súng nhưng chỉ có 3 băng đạn =))
Anh Duy lần này đưa tin hơi bị tuyệt vời =)) :-SS :x
duong.manu
04/02/2010, 15:45
éo hiểu săm lên kái đấy thì đau thế nào nhỉ =))
kiểu kết hợp săm lên kái đấy dài 25 cm mà cương 10 năm liền :))
DuyKendy
04/02/2010, 20:41
Dân trí) - Một cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Long An đã lẻn vào trường tiểu học, phục sẵn trong nhà vệ sinh nữ và **** dâm học sinh ngay giữa ban ngày.
Ngày 3/2, Cơ quan điều tra công an TP Tân An (tỉnh Long An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Đào Anh Đức (32 tuổi, cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Long An) để điều tra làm rõ hành vi **** dâm.
Trước đó, chiều 29/1, Đức đã đột nhập vào khuôn viên trường tiểu học Nguyễn Trung Trực (địa bàn phường 3, TP Tân An) và lẻn vào nhà vệ sinh nữ “phục” sẵn. Khi 2 em học sinh nữ lớp 3 vừa bước vào thì Đức tóm lấy một em, giở trò đồi bại, em còn lại chạy thoát báo cho giáo viên của trường.
Ngay sau đó, giáo viên của trường đã bao vây nhà vệ sinh, lực lượng công an cũng nhanh chóng có mặt và bắt giữ đối tượng.
Theo một số cán bộ công tác chung với Đức, đối tượng này vừa cưới vợ được 2 tháng. Trước đây, Đức cũng từng bị cho thôi việc vì hành vi “sàm sỡ”.
XH càg ngày càg n` vụ bệnh hoạn :-<
tiểu học thì có cái j :| tg? lẻn vào tr VĐ nge còn có lí =))
kebattu1994
05/02/2010, 22:45
có lý là thế nào em ko hiểu :|, thấy lực lượng gác cổng của trường mình đông lắm cơ mà, vào đâu có dễ
lợi dụng chức vụ :T
khi nào mìh cũg f? thử =P~ =))
kebattu1994
05/02/2010, 23:21
cạnh tranh với anh Duy_Kendy nè ;]
Người phụ nữ có ba chân, hai âm đạo
Blanche Dumas được xếp vào danh sách những gái bán dâm được trả thù lao rất cao ở Paris, nhờ có đến hai âm đạo.
Blanche Dumas sinh năm 1860 tại hòn đảo Martinique, một trong hàng chục vùng đất thuộc Pháp ở Caribbean. Cô là con gái trong một gia đình có cha gốc Pháp và mẹ là người lai 1/4 da đen (quadroon). Ở tuổi 25, Blanche Dumas bắt đầu nổi tiếng khi lần đầu tiên được tạp chí Bechlinger of Para của Brazil giới thiệu trên chuyên trang Các trường hợp dị thường của y học bởi Blanche là một phụ nữ ba chân, hai âm đạo duy nhất được ghi nhận (không tính các trường hợp song thân dính nhau).
Giới y học thời đó xác định Blanche Dumas có bộ ngực phát triển bình thường, nhưng cô có những đặc điểm khác biệt mà người đời gọi là dị nhân: Hệ thống xương chậu rất phát triển, có tổng cộng ba chân và hai âm đạo. Rất nhiều đàn ông thời kỳ đó tỏ ra ngưỡng mộ cô với khả năng “chiều lòng” các quý ông bằng cả hai cơ quan sinh dục phía dưới của mình.
Công việc kiếm sống duy nhất của Blanche Dumas là hành nghề mại dâm và cô được xếp vào một trong những gái bán dâm được trả tiền thù lao rất cao ở thủ đô Paris của Pháp. Sau một thời gian dài hành nghề ở Paris, một lần Blanche tình cờ nghe kể về một người đàn ông có tên Baptistan dos Santo đang lưu diễn ở châu Âu cũng có dị tật giống cô nên đã bày tỏ ước ao được "gặp gỡ" dị nhân này.
Thực tế, chưa có bất kỳ tài liệu chính thức nào ghi nhận cuộc hội ngộ của cặp đôi độc nhất vô nhị này. Tuy nhiên, người đàn ông có tên Baptistan mà Blanche Dumas ước ao gặp là hoàn toàn có thật.
Baptistan có tên đầy đủ là Juan Baptistan dos Santos, sinh năm 1843 (kém Blanche Dumas 27 tuổi) tại Cuba (có tờ báo cho rằng anh ta sinh ra ở Thổ Nhĩ Kỳ) vốn rất nổi tiếng với ba cái chân (trong đó có tổng cộng bốn bàn chân) và hai dương vật hoàn hảo. Điều đặc biệt là anh chàng này không bao giờ tỏ ra e ngại khi có ai đó muốn chiêm ngưỡng sự khác lạ của anh ta.
Mặc dù có hình dáng dị thường nhưng Juan Baptistan được ghi nhận là người thông minh, lanh lợi trên mức bình thường. Đặc biệt, Baptistan dos Santos có thể sử dụng lần lượt từng “của quý” của mình để “yêu”. Một số tư liệu không được xác định cho biết Baptistan thực sự đã có cuộc “gặp gỡ” với Blanche Dumas trong một chuyến lưu diễn tại thủ đô Paris.
Theo Khoa Học & Đời Sống
cuongcu92
06/02/2010, 20:20
kém Blanche Dumas 27 tuổi
hơn 27 tuổi chứ :-?
Rất nhiều đàn ông thời kỳ đó tỏ ra ngưỡng mộ cô với khả năng “chiều lòng” các quý ông bằng cả hai cơ quan sinh dục phía dưới của mình.
=))))))) gặp dị nhân mà vẫn thích thú thì sợ thật, phải mình chắc sợ ko cương dc :)) =))
vs lại lúc quan hệ thì đàn ông thường xỉu trc khi con gái mệt mà :)) =))
4. Người có cái đó dài nhất
Ron Jeremy đã được ghi vào cuốn sách Guinness vì cậu em của ông này dài tới gần 25 cm. Sau khi có được kỷ lục đó anh ta đã được đặt biệt danh “The Hedgehog".
@a.duy: e thề là hồi trc thấy 1 bé da đen to đúng bằng cái cẳng tay của mình (gần 40cm), 25cm đã là j nhờ? thằng bạn e nó còn 20 cm nữa là ;-s
DuyKendy
06/02/2010, 20:41
cái con 2 âm đạo gặp thằg 2 súng nó bắn cho thì nát bét bèn bẹt =))) ...
@a.duy: e thề là hồi trc thấy 1 bé da đen to đúng bằng cái cẳng tay của mình (gần 40cm), 25cm đã là j nhờ? thằng bạn e nó còn 20 cm nữa là ;-s
m xem kĩ xạo điện ảnh chưa =)))
Mất 6 cái răng vì thuốc lá... nổ trong miệng
Một công ty thuốc lá Indonesia đồng ý trả viện phí cho người đàn ông mất 6 cái răng vì điếu thuốc anh hút phát nổ trong miệng.
Điếu thuốc nổ tung trong miệng Andi Susanto khi anh đang lái xe máy ở Bekasi, gần Jakarta. Anh mất 6 cái răng và khâu 51 mũi.
Susanto cho biết nhà sản xuất - PT Nojorono Tobacco - đã đồng ý trả tiền chạy chữa thuốc men. "Lãnh đạo công ty đã nói chuyện với gia đình tôi và đồng ý dàn xếp chuyện này một cách êm thấm", anh nói qua đôi môi băng bó.
Anh Susanto, 31 tuổi, là nhân viên bảo vệ và đã hút thuốc từ khi học tiểu học.
Tulus Abadi, thuộc Quỹ bảo vệ người tiêu dùng Indonesia, nhận định khó có khả năng thuốc lá gây nổ. "Trong khoảng 4.000 chất hóa học trong điếu thuốc, chỉ có một chất giống với thứ dùng để tạo nhiên liệu cho tên lửa", Tulus nói, ám chỉ đến chất methanol. "Nhưng dù chất này có trong thuốc lá, thì tôi nghĩ hàm lượng của nó quá nhỏ để gây ra một vụ nổ"
Muhammad Warsianto, cố vấn cao cấp của công ty, khẳng định các sản phẩm của họ không chứa bất cứ chất gây nổ nào. Warsianto cho biết công ty trả viện phí để hỗ trợ "một khách hàng trung thành" như anh Susanto.
Indonesia là một trong các thị trường thuốc lá thu lợi nhất thế giới. Hơn 60% nam giới nước này hút thuốc.
Theo Sky News/VnExpress
Ụt :@)!
Smile.kute9x
18/02/2010, 22:29
hút thuốc từ khi học tiểu học.
thằg này khá :boss:
kubynno1
19/02/2010, 07:45
Điếu thuốc nổ tung trong miệng Andi Susanto khi anh đang lái xe máy ở Bekasi, gần Jakarta
Chơi vãi=))=))
Chả biết công ty có đền tiền xòe xe k nhờ:)):))
kebattu1994
19/02/2010, 13:43
Dự đám tang để lấy cắp giày
Một người đàn ông chuyên lấy trộm giày đắt tiền tại các nhà tang lễ ở Hàn Quốc vừa bị bắt hôm nay.
Theo AFP, danh tính người đàn ông đã được xác định. Đó là một người tên Park, 59 tuổi. Ông ta thường để giày ở nhà trước khi bước vào các nhà tang lễ tại thủ đô Seoul mỗi khi họ cử hành đám ma cho người chết. Sau đó Park xỏ chân vào một đôi giày đắt tiền nào đó rồi ra về. Park bày những đôi giày lấy cắp được trong cửa hàng giày cũ của ông ta.
Cảnh sát Seoul cho hay họ bắt quả tang Park “xỏ nhầm” ba đôi giày trong một nhà tang lễ hôm nay. Tổng trị giá của những chiếc giày lên tới 2 triệu won (1.750 USD) khi chúng còn mới. Sau đó cảnh sát khám xét nhà kho của Park và tìm thấy tổng cộng 1.200 đôi giày.
Người Hàn Quốc thường bỏ giày, dép bên ngoài trước khi vào trong nhà, đặc biệt là trong các nhà tang lễ.
Một cảnh sát giấu tên cho hay, giới chức đã trưng bày những đôi giày mà Park đánh cắp để người dân tới nhận dạng. Nhiều người đã mang giày của họ về nhà.
Nguồn: vnexpress.net
Anonymous
19/02/2010, 14:55
Giống Tôm và Jerry quá :@)
MrLonTon
22/02/2010, 19:48
thủ phạm vụ trộm giầy tên Park,liệu có phải Park Ji Sung=))
_luna_luv_
22/02/2010, 21:11
xem web đen thì não giữa teo , mà kô xem thì chân giữa teo =)) giữa não và chân giữa thôi thì chọn não tẹo vậy =)))) ...
=)) thế xin hỏi bi h não anh size bao nhiêu =)))))
DuyKendy
23/02/2010, 15:39
=)) thế xin hỏi bi h não anh size bao nhiêu =)))))
Kích thước não tỉ lệ thuận với chiều dài chym :-" ...
Kích thước não tỉ lệ thuận với chiều dài chym :-" ...
Em tưởng phải là tỷ lệ nghịch chứ =(( :O?
kebattu1994
23/02/2010, 19:30
Em tưởng phải là tỷ lệ nghịch chứ =(( :O?
em lại nghĩ cái này tùy từng người :-??
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.