se7en_boy
27/01/2010, 00:01
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/235692/G-Dragon_shine_a_light_concert_prison_yeah1_%285%29. jpg (http://www.yeah1.com)
Có vẻ như chàng trưởng nhóm của BIG BANG chuẩn bị phải trả giá cho những "hành động vì nghệ thuật" thiếu phù hợp tại solo concert đầu tiên của mình vào cuối năm ngoái.
Tất cả các fan của BIG BANG đều thuộc nằm lòng phong cách quái gở và khiêu khích đầy thu hút của chàng G-Dragon, nhưng có lẽ trong SHINE A LIGHT, giới hạn đã bị đẩy đi quá xa.
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/235692/G-Dragon_shine_a_light_concert_prison_yeah1_%284%29. jpg (http://www.yeah1.com)
Để màn trình diễn thêm phần bốc lửa, anh Long nhà mình đã có những động tác "phối hợp" cực kỳ ướt át với nàng Aimee Lee Lucas trên 1 chiếc giường dựng đứng giữa sân khấu. Chưa hết, lời của 2 ca khúc được thể hiện trong suốt màn "mây mưa" giả vờ ấy lại hoàn toàn bị cấm đối với khán thính giả vị thành niên.
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/235692/G-Dragon_shine_a_light_concert_prison_yeah1_%281%29. jpg (http://www.yeah1.com)
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/235692/G-Dragon_shine_a_light_concert_prison_yeah1_%282%29. jpg (http://www.yeah1.com)
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/235692/G-Dragon_shine_a_light_concert_prison_yeah1_%283%29. jpg (http://www.yeah1.com)
Vụ việc này đã gây xôn xao suốt 1 thời gian qua, và nay chính quyền đã chính thức "sờ gáy" G-Dragon với lý do: bán vé 1 buổi concert dành cho tuổi 19+ cho khán giả từ 12 tuổi trở lên! Ngay cả lời xin lỗi từ phía YG Entertainment cũng không thể cứu được G-Dragon được nữa, bởi các công đoạn điều tra và khởi kiện đã được tiến hành.
G-Dragon viết trên website của mình rằng:
“Tôi là một nghệ sĩ được nhiều người biết đến. Và tôi đặt niềm tin vào những phán quyết của công chúng. Đó là lỗi của tôi nếu công chúng cảm thấy những gì tôi làm là quá mức cho phép hoặc không thích hợp. Tôi chỉ cố gắng làm cho màn trình diễn của mình thêm đặc sắc và đáng nhớ. Thật đáng buồn khi nó không được chấp nhận như tôi mong muốn.
Tôi luôn mong ước rằng mình sẽ có một buổi trình diễn của riêng mình từ khi còn là một cậu bé. Sau đêm diễn ấy, tôi rất hạnh phúc và tự nghĩ: “Mình chẳng còn muốn điều gì khác nữa”. Nhưng vào ngày hôm sau, khi đọc những bài viết chỉ trích, tôi cảm thấy tim mình như tan vỡ.
Tôi tự hỏi bản thân: “Chẳng lẽ những gì tôi làm cũng đều bị săm soi như thế?” Tất cả những gì tôi muốn là muốn giới thiệu đến cho khán giả những khả năng mà tôi có, nhưng hình ảnh đa dạng mà tôi có thể làm như một anh chàng vui tính hay đáng yêu. Thế tại sao chỉ có phần đó được quan tâm và làm lớn chuyện? Giới truyền thông đã dùng những từ ngữ quá nặng nề để chỉ trích, và khi bố mẹ tôi đọc những bài báo đó, tôi cảm thấy thật xấu hổ và thất vọng.
http://img.news.zing.vn/img/284/t284949.jpg
http://img.news.zing.vn/img/284/t284950.jpg
http://img.news.zing.vn/img/284/t284951.jpg
G-Dragon luôn nổi tiếng với những màn trình diễn rất ấn tượng và đặc sắc. Nhưng có thể, lần này anh đã đi quá đà!
Bản thân tôi không nghĩ nhiều về chuyện này. Nhưng tôi mong khán giả đừng phán xét quá vội vã và bi quan. Màn trình diễn ca khúc Breath, tôi sử dụng đạo cụ là một chiếc giường để bày tỏ ước mơ của những người đã đánh mất đi niềm tin của mình. Vậy mà công chúng tại nhìn nó dưới hình ảnh ám chỉ tình dục, tôi không nghĩ như vậy mà chính khán giả mới chính là nguyên nhân khiến chuyện trở nên tồi tệ.
Cho dù mọi người nói về tôi với ý tích cực hay tiêu cực, điều này vẫn thể hiện họ rất quan tâm đến tôi. Nếu ai đó nói với tôi tôi đã làm điều gì đó sai. Tôi sẽ xem đó là một lời góp ý và nhanh chóng sửa chữa. Tôi sẽ lắng nghe tất cả những gì mọi người nói về tôi và dùng điều đó để cải thiệt album tiếp theo của mình. Tôi sẽ cố hết sức trong album của Big Bang ra mắt vào năm nay.”
Nếu YG Entertainment không giúp "gà nhà" thắng nổi vụ kiện này, anh Long sẽ phải nộp phạt ít nhất là 5 ngàn đô la và ngồi "bóc lịch" ít nhất 1 năm!!! :|
Có vẻ như chàng trưởng nhóm của BIG BANG chuẩn bị phải trả giá cho những "hành động vì nghệ thuật" thiếu phù hợp tại solo concert đầu tiên của mình vào cuối năm ngoái.
Tất cả các fan của BIG BANG đều thuộc nằm lòng phong cách quái gở và khiêu khích đầy thu hút của chàng G-Dragon, nhưng có lẽ trong SHINE A LIGHT, giới hạn đã bị đẩy đi quá xa.
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/235692/G-Dragon_shine_a_light_concert_prison_yeah1_%284%29. jpg (http://www.yeah1.com)
Để màn trình diễn thêm phần bốc lửa, anh Long nhà mình đã có những động tác "phối hợp" cực kỳ ướt át với nàng Aimee Lee Lucas trên 1 chiếc giường dựng đứng giữa sân khấu. Chưa hết, lời của 2 ca khúc được thể hiện trong suốt màn "mây mưa" giả vờ ấy lại hoàn toàn bị cấm đối với khán thính giả vị thành niên.
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/235692/G-Dragon_shine_a_light_concert_prison_yeah1_%281%29. jpg (http://www.yeah1.com)
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/235692/G-Dragon_shine_a_light_concert_prison_yeah1_%282%29. jpg (http://www.yeah1.com)
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/235692/G-Dragon_shine_a_light_concert_prison_yeah1_%283%29. jpg (http://www.yeah1.com)
Vụ việc này đã gây xôn xao suốt 1 thời gian qua, và nay chính quyền đã chính thức "sờ gáy" G-Dragon với lý do: bán vé 1 buổi concert dành cho tuổi 19+ cho khán giả từ 12 tuổi trở lên! Ngay cả lời xin lỗi từ phía YG Entertainment cũng không thể cứu được G-Dragon được nữa, bởi các công đoạn điều tra và khởi kiện đã được tiến hành.
G-Dragon viết trên website của mình rằng:
“Tôi là một nghệ sĩ được nhiều người biết đến. Và tôi đặt niềm tin vào những phán quyết của công chúng. Đó là lỗi của tôi nếu công chúng cảm thấy những gì tôi làm là quá mức cho phép hoặc không thích hợp. Tôi chỉ cố gắng làm cho màn trình diễn của mình thêm đặc sắc và đáng nhớ. Thật đáng buồn khi nó không được chấp nhận như tôi mong muốn.
Tôi luôn mong ước rằng mình sẽ có một buổi trình diễn của riêng mình từ khi còn là một cậu bé. Sau đêm diễn ấy, tôi rất hạnh phúc và tự nghĩ: “Mình chẳng còn muốn điều gì khác nữa”. Nhưng vào ngày hôm sau, khi đọc những bài viết chỉ trích, tôi cảm thấy tim mình như tan vỡ.
Tôi tự hỏi bản thân: “Chẳng lẽ những gì tôi làm cũng đều bị săm soi như thế?” Tất cả những gì tôi muốn là muốn giới thiệu đến cho khán giả những khả năng mà tôi có, nhưng hình ảnh đa dạng mà tôi có thể làm như một anh chàng vui tính hay đáng yêu. Thế tại sao chỉ có phần đó được quan tâm và làm lớn chuyện? Giới truyền thông đã dùng những từ ngữ quá nặng nề để chỉ trích, và khi bố mẹ tôi đọc những bài báo đó, tôi cảm thấy thật xấu hổ và thất vọng.
http://img.news.zing.vn/img/284/t284949.jpg
http://img.news.zing.vn/img/284/t284950.jpg
http://img.news.zing.vn/img/284/t284951.jpg
G-Dragon luôn nổi tiếng với những màn trình diễn rất ấn tượng và đặc sắc. Nhưng có thể, lần này anh đã đi quá đà!
Bản thân tôi không nghĩ nhiều về chuyện này. Nhưng tôi mong khán giả đừng phán xét quá vội vã và bi quan. Màn trình diễn ca khúc Breath, tôi sử dụng đạo cụ là một chiếc giường để bày tỏ ước mơ của những người đã đánh mất đi niềm tin của mình. Vậy mà công chúng tại nhìn nó dưới hình ảnh ám chỉ tình dục, tôi không nghĩ như vậy mà chính khán giả mới chính là nguyên nhân khiến chuyện trở nên tồi tệ.
Cho dù mọi người nói về tôi với ý tích cực hay tiêu cực, điều này vẫn thể hiện họ rất quan tâm đến tôi. Nếu ai đó nói với tôi tôi đã làm điều gì đó sai. Tôi sẽ xem đó là một lời góp ý và nhanh chóng sửa chữa. Tôi sẽ lắng nghe tất cả những gì mọi người nói về tôi và dùng điều đó để cải thiệt album tiếp theo của mình. Tôi sẽ cố hết sức trong album của Big Bang ra mắt vào năm nay.”
Nếu YG Entertainment không giúp "gà nhà" thắng nổi vụ kiện này, anh Long sẽ phải nộp phạt ít nhất là 5 ngàn đô la và ngồi "bóc lịch" ít nhất 1 năm!!! :|