Xem phiên bản đầy đủ : LỜI CẢM ƠN
Doglovescat24
07/09/2005, 15:49
bạn có thường xuyên nói câu " Cảm ơn" với những người mà bạn yêu quý không? Có thể bạn hay nói câu đó, có thể bạn giống tớ, mỗi lúc định nói câu ấy tớ thấy thật khó :) . Hôm nay tớ viết những dòng này, chỉ muồn thay lời nói gửi đến những người bạn của tớ:
Quân, hôm nay là tròn 1 năm 1 tháng cậu đi, tớ mới viết những dòng muộn màng này. CẢM ƠN CẬU VÌ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU CẬU ĐÃ LÀM CHO TỚ, VÌ NHỮNG LÚC CẬU LẮNG NGHE, NHỮNG LÚC CẬU PHẢI CHỊU ĐỰNG MỘT CON NHÓC NHƯ TỚ.
Tớ đúng là một đứa ngốc, không bao giờ biết quý trọng những gì mình có, để đến lúc mất đi rồi mới hối tiếc
baby_duck
07/09/2005, 22:43
Cho iem hỏi bài này là của anh hay chị ạ! Với cả vít cho bạn à!! Iem bon chen 1 chút!! Còn về lời cảm ơn thì iem nói thường xuyên bởi 2 từ đó là cách nói rất lịch sự_đáng iu!! :D
Doglovescat24
11/09/2005, 15:35
Originally posted by baby_duck@22:43, 7/09/2005
Cho iem hỏi bài này là của anh hay chị ạ! Với cả vít cho bạn à!! Iem bon chen 1 chút!! Còn về lời cảm ơn thì iem nói thường xuyên bởi 2 từ đó là cách nói rất lịch sự_đáng iu!! :D
Quoted post
Bạn à, bài này là của đứa con gái là tớ gửi cho người bạn thân nhất đấy. Bạn không nhất thiết phải gửi cho bạn bè, đó có thể là bất cứ ai bạn muốn cảm ơn. Còn lời cảm ơn của tớ không phải là lời cảm ơn theo phép lịch sự, mà là lời dành cho những điều tốt mà bạn bè đã dành cho tớ. Còn bình thường, dĩ nhiên tớ cũng hay nói cảm ơn rồi :D :D
Doglovescat24
11/09/2005, 15:39
Gửi Cu, Tèo, Sứt, Tẽn,Tễu, Tũn, Tít:
Tôi thật may mắn vì có những người chồng thật tốt là cả 7 ông :D :D :D . Cũng may, nhà nước mình chỉ cấm chế độ đa thê chứ không thấy luật nào cấm đa phu cả :D :D :D
Doglovescat24
16/09/2005, 15:33
GỬI ÁNH + THANH
tao sẽ nhớ mãi hồi cấp 2 của bọn mình, 2 đứa còn nhớ hồi lớp 9 , cả 3 đứa bọn mình cùng thích bạn Butterfly có nụ cười Monalisa không :) , tất cả là công của tao đã khai quật được bạn ý đấy :D :D :D . Nhưng dù sao, tao cũng cảm ơn 2 đứa, 2 bà vợ thân thiết nhất của tao :x :x
Tao sẽ bắt 2 đứa đọc bài này để biết tao yêu bọn mày đến mức nào
crazywizard_hv
19/09/2005, 17:23
Cám ơn cha mẹ, người đã sinh ra tôi, vì đã cho tôi tồn tại trên đời, đã dạy dỗ tôi phải sống thế nào cho có ích, phải định hướng tương lai như thế nào...
Cám ơn bạn đã cho tôi những phút ấm áp, để tôi biết mình không phải là kẻ cô độc trên đời này, rằng xung quanh tôi vẫn còn có bạn bè...
Cám ơn anh đã dành tình yêu cho em...
Cám ơn bất kì ai đã dành thời gian để nghe tôi nói...
Và cám ơn bạn, Doglovescat24, vì đã lập topic này!
Cảm ơn tất cả những người bạn đã sống chân thành với tôi , và là 1 người bạn theo đúng nghĩa ... chứ ko lợi dụng lẫn nhau , ko ja? tạo , ko hại nhau ... Cám ơn nhiều !
Doglovescat24
21/09/2005, 16:16
trước hết, tớ muốn cảm ơn crazywizard_hv vì đã... cảm ơn tớ. :D
Sau nữa, tớ muốn cảm ơn các bạn đã cùng đọc, cùng chia sẻ với tớ những cảm xúc này, mong rằng các bạn sẽ tiếp tục tin tưởng, coi đây là nơi để nói những điều tốt đẹp về bạn bè, gia đình...và dĩ nhiên cả với một ai đó nữa :D
hanayori_dango
22/09/2005, 19:26
Bạn bè: cảm ơn các bạn đã cho tôi những giờ phút vui vẻ, thoải mái. Chính các bạn_ LCC: đã cho tôi sức mạnh để tôi tự tin hơn. Cảm ơn rất nhiều!
Gia đình: con thật may mắn khi được sinh ra trong gia đình này. Con cảm ơn tất cả đã nuôi nấng, dạy dỗ ..... con.
Cảm ơn mày Sương ạ!Vì mày đã cảm ơn tao_một member của LCC.
vÀ còn rất nhiều lời cảm ơn khác nữa.
Nhưng lời cảm ơn chỉ thật sự tuyệt vời khi đứng trước mặt người đó,phải hông?
girlxinh2000
24/09/2005, 23:11
tất cả những người tôi đã gặp và có cơ hội được quen thân đều đã để lại những dấu ấn nhất định trong tâm trí tôi. Vậy xin cảm ơn tất cả những ai đã, đang, và mãi sẽ ở bên tôi...
Doglovescat24
25/09/2005, 15:48
hôm nay tôi muốn cảm ơn 2 người :
Quân, liệu tớ phải cảm ơn cậu biết bao lần vì những điều cậu đã làm cho tớ ? Cậu là người bạn đầu tiên chứng kiến những giọt nước mắt của tớ -con bé bướng bỉnh có tiếng- bởi cậu là người đầu tiên tớ hoàn toàn tin tưởng để bộc lộ sự yếu đuối của mình. CẢM ƠN NHÉ, QUÂN ƠI
Người thứ 2, chị muốn cảm ơn Beo. Thật tiếc vì nhóc vẫn chưa biết đọc :) . Nhưng chị vẫn muốn viết lời cảm ơn nhóc, chị rất vui vì quen được nhóc, nhóc hàng xóm ," ông chồng" kém tôi 10 tuổi ạ. :D :D :D .
Wicked_snake07
25/09/2005, 17:07
Cảm ơn và xin lỗi đều là những câu khó nói. Nhưng cảm ơn lại khó nói hơn cả vì xin lỗi - đó vốn dĩ là lỗi lầm của mình mà
Cảm ơn mẹ vì mẹ đã ko mắng con khi con gọi mẹ là mámi (con bít là mẹ bít từ đấy thân mật hơn là gọi mẹ mà) vì tối hum wa mẹ rửa bát cho con, mua dưa hấu và vì rất nhìu thứ từ lâu lắm rồi
Cảm ơn bố vì dù mưa nhưng bố vẫn luôn đèo con đi học mà chẳng cằn nhằn 1 câu và cũng vì rất nhìu thứ từ lâu lắm rồi
Cảm ơn mày Khanh ạ: mày luôn nghe tao than vãn đủ thứ , mà toàn chuyện dở hơi đâu đâu, vì mày cười khi nghe tao kể chuyện zui (mà chính tao chẳng thấy zui ) Nhg chuyện cái rốn của vũ trụ thì zui thiệt..haha..
Cảm ơn Chi: bà chẳng bao h cau có hay từ chối giúp tôi việc rì (nhất là cái vụ đóng kịch í..như dở hơi mà bà vẫn cố giúp tôi..)
Cảm ơn lớp mình zì: đã là bạn của L-một đứa rách việc dở hơi & lớp mình rất zui( nhất là khi coi bọn con trai đá cầu , thua thì phải chống đấy..hehe..L chỉ thik coi trò đấy thui)
Cảm ơn mọi người thực sự Linh chẳng có thể nói hết, kể hết những gì mà mọi người làm cho L và L cũng chẳng có vinh dự để đứng lên nhận 1 giải thưởng gì lớn trước mọi ngươi để nói lời cảm ơn đến mọi người nhg dù thế nào thì mong mọi người hãy nhận lời cảm ơn này (và tiếp tục giúp L :x )
Linh bít cách nói I love U = 13 tiếng nhg lại ko thể nói Thanks quá 6 thứ tiếng.... :(
iu mọi người nhìu.....
Cám ơn wicked_snake vì đã nói lời cảm ơn với tui :)) he he
baby_duck
26/09/2005, 20:25
Em cảm ơn ng` vít ra chủ đề này để có chỗ cho mọi ng` nói lên lời cảm ơn dành tặng cho ng` họ yêu thương!! :-P
Doglovescat24
02/10/2005, 15:57
:D cảm ơn Thu vì đã cảm ơn tớ nhé :D
hôm nay tớ muốn gửi lời nhắn đến một người bạn.
Bạn à, tôi không biết bạn còn ghé lại đây nữa không, nhưng tôi vẫn viết, hi vọng bạn sẽ đọc được: Bạn đang thất vọng vì một người bạn coi là hình mẫu lí tưởng trong suốt lớp 10 ngày càng thay đổi nhiều, phải không? Bạn đừng buồn nhé, và cũng đừng thất vọng quá làm gì, cuộc sống còn nhiều người lí tưởng hơn mà :D . Tôi biết bạn sẽ không thất vọng đâu, phải không nào ? :)
nhoc_lazy
02/10/2005, 17:35
lời cảm ơn khó nói thiệt đó nhưng liệu có sống được không khi chả có ai bên cạnh
thankz my family vì đã sinh ra tớ ^^ ............cho tớ được chạy nhảy , được gặp lũ wi? nhỏ .........
thakz my friendz vì đã ở bên tớ lúc khó khăn
thakz mấy đứa bên RC đã giúp tớ nhìu
đặc bịt thakz hunnie của tớ ..........hihihi đã đến với tớ
có vậy thui nhỉ , cũng nhiều phết rùi :D
hix topic của anh này đọc qua giống giấy báo tử thế .
Lời cảm ơn , gia đình thân thiết bạn bè gần xa ...
Vào hồi 2 h 15 đêm 4rum của chúng ta đã bị die tầm 5 phút rất may đã kịp hoạt động trở lại . Trong lễ tang gia bối rối có điều gì xơ suất , mong các anh các chị các cô các chú nượng thứ > <
Cảm ơn papa và mama đã sinh ra thằng con này và để nó tự trưởng thành như ngày hum nay...
Cảm ơn bunny vì cậu đã cho mình biết thế nào là tình cảm...
Cảm ơn những lần ngẫu hứng và ngẫu nhiên vì bọn mày đã cho tao những người bạn tốt, cho tao những cơ hội để khẳng định mình, cho tao những kiến thức mà ko phải ai cũng biết :D
Cảm ơn con người thứ hai trong tôi đã cho tôi biết được điểm yếu của chính mình, đã giúp tôi tự đứng lên khi đứng trước nỗi tuyệt vọng và cô đơn...
Cảm ơn RPGs vì đã cho tôi những triết lý sống quý giá...
girlngotnhumialui
08/10/2005, 16:37
Cảm ơn mumy vì tất cả mumy đã làm cho con!
Na_pinky_a3
10/10/2005, 19:35
ừm nếu cám ơn trên đời em chỉ cám ơn những ngừoi sau
THankz 2 bác đã đẻ ra 2 đứa con tuyệt vời là 2 đứa bạn thân nhất của cháu cho cháu :D
thankz anh trai tốt nhất của em luôn ở bên cạnh em lúc em buồn nhất để em chửi rủa anh hichic thay cho chửi rủa thằng kia, và mãi mãi là của em ko bao giờ thuộc về ai khác
thankz mày đã là con bạn thân nhất của tao, đã ở bên cạnh tao cho tao ôm, đã nhắn tin với tao khi tao nghĩ nhà tao có ma T_T đã đi chơi với tao khi anh mày giận tao, đã làm cho tao cười khi tao khóc !! tao yêu mày !!
cuối cùng, thankz honey vì đã yêu tao :D
Doglovescat24
11/10/2005, 14:58
cảm ơn 36 người cùng lớp cấp 2 của tui, vì luôn ủng hộ, quan tâm, chăm sóc cho tui. Tui yêu cả nhà nhiều cực :x :x :x . Bi giờ tui mới thấy các ông, các bà quá tuyệt vời :D
snow_moon287
13/10/2005, 18:15
LA , cám ơn vì sự xuất hiện của anh. Nhờ có anh mà bây giờ em đã tự tin hơn rất nhiều để thực hiện những mơ ước và hoài bão bấy lây nay em hằng ấp ủ.......Anh đã tiếp thêm nghị lực và hạnh phúc cho em.........Em nhớ anh nhìu lém..........
Can u believe that u light up my way !!!!??? b-)
BE_RAIN24
14/10/2005, 17:36
oài oài phải cảm ơn nhìu lắm, làm sao nói hết được.
trước hết cảm ơn ba mẹ đã sinh ra :x :*
thứ nhì cảm ơn tất cả những ng` đã gặp tui, nói chuyện với tui và cả những ng` mới chỉ chat với tui mà chưa gặp mặt :D vì điều đóa đã làm cho cuộc sống của tui trở nên tươi vui hơn , có ý nghĩa hơn.. thiế thui... xin hết [-O< ^:^
nghe có vẻ giống lời cảm ơn trong lễ trao giải oscar nhể ;) :))
ke ke
cảm ơn gia đình mới ở LTK này...ko có chúng mày cuộc sống của tao ko còn như thế này nữa :D...đi với chúng mày tao thấy vui..thật sự đấy...
cám ơn chồng lun ở bên cạnh vợ....
cám ơn bố mẹ đã làm mọi việc vì con < nhưng con ko còn bé nữa >
------------------------------------------------
Cảm ơn bố mẹ đã sinh con ra để con được sống và yêu thương :x
cảm ơn ng đã làm chu vui lắm :x
cảm ơn pama là điều tất nhin rồi,
cảm ơn chúng mày :))
xin cảm ơn, xin cảm ơn :))
pisceslinh
04/07/2006, 15:01
cảm Ơn tất Cả vì nhỮng ji` đã đang và sẽ dành chO lynk @______________@
cảm ơn anh...vì anh làm em cười......như này này :D :)) =))...:">
cảm ơn bọn mày [B.U.A] luk nào cũng ở bên tao
cảm ơn bạn bè gần xa luk nào cũng ủng hộ HeO
...
-Hikaru-
04/07/2006, 15:49
cảm ơn anh vì đã :x em ^_^
cảm ơn mọi người đã ở bên cạnh em và >:D< em :*
[viết bài ngay cùng luk với Heo hâm :D, :* em kái]
Mrs_Smiley2612
08/07/2006, 01:52
Nghe cái tiêu đề topic này giống cái mục trên TV nhở, tớ nhớ mỗi câu: Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, gia đình xin lượng thứ !!!
cảm ơn anh vì đã hok ghét em
cảm ơn mọi ng đã an ủi và khuyên nhủ em
:(
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.