PDA

Xem phiên bản đầy đủ : ????



MEO
24/07/2004, 10:21
:D <_<
Bi h có một câu hỏi thế này Nếu người iêu bạn ra đi mãi mãi thì bạn sẽ làm gi`???
Bạn sẽ iêu người khác??? Hay...........???? <_<

pinkx
24/07/2004, 10:55
nếu người em yêu mà ra đi mãi mãi thì em sẽ chờ đợi , chờ đợi đến khi nào đợi chán thì bỏ nhà đi tìm người yêu. Nếu mà đã yêu nhau lằm rồi cũng chẳng thể quên được đâu cùng lắm là làm bà cô thôi he he

pinkx
24/07/2004, 17:32
Chết á....hic hic tình huống này em chưa nghĩ tới, chắc là phải thế bác đạt ạ

béo ngố 17
24/07/2004, 20:20
nếu người iu của tui ra đi và hổng có ngày trở về
1/ sẽ lãng quên người đó trong hiện tại,tìm kiếm hạnh phúc khác (cái mà cảm thấy làm mình hạnh phúc)
2/ lun nghĩ tới người đó nhưng trong trái tim
3/ iu người đến sau như người đến trước iu mình----------&#62; để hông phải hối tiếc chi cả
Bởi nếu mình thấy thế gian là đen tối thì người đó cũng cảm thấy hổng hạnh phúc ,vì có lẽ mình sống thì người ấy sống

Lizi
26/07/2004, 09:31
Ra đi mãi mãi??? Ý nghĩa của câu này thì phải hiểu như thế nào đây???
Người ta chẳng may... die ( híc ) hay là người ta với mình bắt buộc phải chia tay trong khi cả 2 người đều vẫn còn iu?
Tớ chưa yêu ai bao rờ :D nên chả biết được mình sẽ làm gì nữa. Có thể tiếc nhớ.... có thể sẽ cố quên... ừm chẳng hiểu được.... chờ đến lúc đấy rồi mới biết được. hehehe

breakdancer
27/07/2004, 18:00
béo ngố 17 Gửi vào Jul 24 2004, 08:08 PM
nếu người iu của tui ra đi và hổng có ngày trở về
1/ sẽ lãng quên người đó trong hiện tại,tìm kiếm hạnh phúc khác (cái mà cảm thấy làm mình hạnh phúc)
2/ lun nghĩ tới người đó nhưng trong trái tim
3/ iu người đến sau như người đến trước iu mình----------&#62; để hông phải hối tiếc chi cả
Bởi nếu mình thấy thế gian là đen tối thì người đó cũng cảm thấy hổng hạnh phúc ,vì có lẽ mình sống thì người ấy sống

Sẽ ko thể thực hiện dc đâu béo à, bạn sẽ ko thể iu người này giống người kia dc, mỗi người 1 vẻ, làm sao đánh đồng dc. Mà lại càng đang iu người này lại lun nghĩ tới người khác<--hoang tưởng, bạn sẽ mất tất cả đấy. <-- có vẻ mơ mộng.

Nếu nàng đã bỏ ta mà ra đi 4ever thì chứng tỏ số phận đã an bài, nàng ko thuộc về ta mà thuộc về ....thế giới bên kia, vậy thì ta phải tìm người khác thui, Nếu ở vậy thì thà em die theo nàng còn lãng mạng hưn á.

panda
27/07/2004, 23:17
ừa, nếu người đó ra đi mãi mãi(die) thì tui sẽ iu người khác và luôn ghi nhớ người ta trong trái tim. Còn người ta ra đi theo cái kiểu kia(....) thì tui quên luôn(&#33;) và....... cũng sẽ iu người khác&#33;&#33; hi`:D

MEO
29/07/2004, 09:49
người ấy mà ra đi thì sao nhỉ???
Chắc mình cũng chết vì buồn luôn a`&#33;&#33;&#33;Iêu người khác thì còn lâu... chắc cũng phải mấy tỉ năm sau :D đùa tí

november_storm
29/07/2004, 10:17
Yêu người khác, tất nhiên rùi...NS nghĩ chắc người yêu (đã đi xa - theo giả thiết) của tui cũng hông thích tui ở vậy làm bà cô mà nhớ tới anh ấy đâu à....
Nếu chả may tui die tui cũng mong người yêu mình cũng sẽ tìm được hạnh phúc với người khác á.

MEO
30/07/2004, 10:07
:D hehe đấy là còn túy thuộc vào sự xuất hiện của người mới chứ bác Ak nhỉ???

takechi
30/07/2004, 11:46
t chưa có người yêu cũng ko biết thế nào ,đợi đến lúc đấy hẵng hay ,gà trống nuôi con thì sao nhỉ???

bagialaimaybay
30/07/2004, 16:14
Meo đặt tình huống hay nhỉ, định trêu tớ à
người ta ra đi mãi mãi rồi thì biết làm sao, ko yêu thì làm bà cô mất,nhưng cái chính là vấn đề thời gian thôi, còn tớ thì đang cố gắng tìm lấy một người thay thế chứ biết làm sao đc

MEO
31/07/2004, 06:59
Chơi gì???Thấy cái gì khó giải quyết thì đưa ra để tìm cách giải quyết thôi&#33;&#33;&#33; Tại sao bà zà nghĩ thế nhỉ???

panda
31/07/2004, 10:29
Thì bà già hay vơ đũa thì vơ cả nắm mà(tham lắm, bà già à&#33;).
Mà tao thấy chuyện này cũng khó giải quyết thật đấy, bà già&#33;
Người ta ra đi rồi, cứ hãy cho wa hết mọi chuyện xưa cũ đi, chỉ giữ lại kỉ niệm thui, đừng nhớ wá làm gì, vì nhớ cũng chỉ có vậy, chẳng thể thay đổi đc điều gì cả...

bagialaimaybay
01/08/2004, 16:32
ừa, suy đi nghĩ lại thì có mỗi Meo là tốt với tớ nhỉ hihi
mấy người kia đã ko giúp lại còn bảo mình tham chứ, huhu tội nghiệp wa
nhưng mà mọi người thử nghĩ xem quên đi thi hơi khó đấy(rất khó chứ ko phải bình thường)
cho em ý kiến cái nhở ?????????????????

MEO
02/08/2004, 18:29
Chắc chẳng quên được đâu thôi thì đi tìm một người hơi giông người đó mà iêu :D Đùa tí chứ cái vấn đề này chẹp chẹp..........khó giải quyết lắm&#33;&#33;&#33;

bagialaimaybay
03/08/2004, 11:23
cái bác này ko hiểu gì rồi Meo ạ
bác ý nghĩ quá đơn giản mà
vấn đề này vô cùng nan giải
giá mà tớ có ảnh của người ta thì mỗi khi nhớ lấy ra xem là đỡ buồn
nhưng tiếc là chưa có, hôm nào đến xin mẹ người tacho mình một cái mới đc

béo ngố 17
03/08/2004, 23:48
ủa vậy AK đủ tủi hả

bagialaimaybay
04/08/2004, 11:18
khi nào đi xin ảnh với tớ nhớ (rủ cả Hươn đấy)
thềm quá đi mất
mà bác bảo ai chưa đủ tuổi hả cái bác kia

panda
04/08/2004, 22:38
oài, nhưng mày có chắc là chỉ nhớ người ta ko đấy??? Đừng có wa&#39; nhớ là đc, tao nghĩ như vậy thôi, còn mày như thía nào thì tùy mày thôi mà
&#33;&#33;&#33; Thứ 6 này đi đc ko? Chắc là tao lấy đc xe đấy&#33;&#33;

bagialaimaybay
06/08/2004, 11:37
đc , lúc nào cũng đc
tao vì người ta mà, đi lúc nào chả đc, kể cả bố tao chửi tao cũng kệ
thế đi nhớ, các bác ơi em vui quá, nếu lấy đc ảnh người ta em sẽ khao các bác một chầu kẹo dừa heheheehehhee

béo ngố 17
07/08/2004, 01:24
lời hứa treo cây hả