Xem phiên bản đầy đủ : Luật mới của Đức!
Mới đây chính phủ nước này đã sửa đổi luật dành cho những du học sinh và những người nước ngoài đang làm việc tại đây, luật đc sửa đổi như sau:
* Đối với những du học sinh đang du học ở Đức, sau khi học xong sẽ đc ở lại đây làm việc 1 năm và sau đó sẽ phải về nước, khác với trc đây, sau khi học xong sẽ phải về nước ngay lập tức.
(----> ở lại làm 1 năm cũng kiếm đc đủ vốn về nhà làm 1 kế hoạch nào đó rồi :D)
* Đối với những người sang làm việc cho Đức trong những ngành kĩ thuật công nghệ cao sẽ có thể dễ dàng nhập quốc tịch Đức.
Trên đây là điều luật mới đc sửa đổi, ngoài ra điều kiện du học tại Đức hiện nay dành cho những ai có mong muốn sang nc này học tập là: phải học ĐH 1-2 kì học sau đó mới có quyền đc xét duyệt ở Đại Sứ quán Đức.
dynamicgirl86
25/08/2004, 17:42
Sướng ghê cơ
VD co bác nào đi Đức học không thế
chun_lee
07/11/2004, 20:02
chi. ui cho em hỏi thế thì đi học mba cũng được tương tự như thế ạ?
Originally posted by chun_lee@8:02 pm, 7/11/2004
chi. ui cho em hỏi thế thì đi học mba cũng được tương tự như thế ạ?
"đi học mba" là đi học gì vậy em, chị ko hiểu ý em định hỏi là gì :-S em có thể nói rõ đc ko vậy ;)
chun_lee
11/11/2004, 09:40
úi hx hx .mba nghĩa là bằng thạc sĩ chị ạ
hix hix người ta vẫn thường hay nói là MBA đó chị
:D
tại chị chưa thấy ngta viết tắt như thế nên ko bít :">
Theo chị biết thì luật này áp dụng với tất cả loại hình du học em à...còn nếu mà học MBA tốt có khi còn đc Professor giữ lại làm trợ giảng, lúc đó thì khả năng đc ở lại Đức lâu hơn chỉ còn là chuyện nhỏ thôi :D
Đức có gì hay ho đâu
Bên Đức không có đạo phật thì phải
Nước Đức là cường quốc về kỹ thuật, ai muốn học về kỹ thuật thì Đức là 1 địa chỉ rất đáng tin cậy, chưa kể còn được miễn học phị
Tại nước Đức có hẳn 2 ngôi chùa của người VN tại Hannover và Frankfurt am Main, ai theo đạo Phật là sướng nhất đấy .
Seadog9c
12/02/2005, 19:34
nhưng tiền bảo hiểm lại nhiều
nếu tiền học phí được giảm thì đi học tự túc khác gì đi học do học bổng???
chun_lee
16/02/2005, 10:02
các anh chị ui thế đi học ở đức bây giờ không được miễn học phí nữa đung không ạ ?em nghe nói lúc trước đi học chỉ việc lo ăn ở và bảo hiểm .bây giờ thì thế nào ạ ?
Crazy_yeu_em
14/03/2005, 06:13
tùy từng Bang thôi em ah.....từ học kỳ 2005/2006 ở một số bang như Bayern , Baden Wurtemberg, Niedersachen mỗi sinh viên sẽ phải đóng học phí mỗi học kỳ khỏang ít nhất 500 euro..( tương lai cao nhất có thể là 2500 euro đấy là tương lai...còn chưa rõ thực hư ra sao cả)....ở một số bang khác họ còn đang thảo luận nên chưa có quyết định chính sách.
Nếu du học lên qua bên Tây Đức du học mặc dù tiền ăn ở cao hơn so với bên Đông Đức nhưng đổi lại, các bạn có thể dễ dàng tìm đc việc làm thêm, để tri phí cho học hành và ăn ở..v.vv
hehehe
bạn crazy nói đúng rồi đó, nên sang West học đi crazy ơi :D
Crazy_yeu_em
03/04/2005, 04:04
........Crazy cũng muốn sang lắm mỗi không có Kohlen thui........Gurl có không cho crazy vay một ít...( lãi bao nhiêu cũng chịu....sau này qua West làm ăn khấm khá trả cả vốn lẫn tiền lời..)....nếu mà....thì Crazy chuồn....Gurl chịu không?
ah quên crazy nghe mấy bạn bên đó nói nếu mà học tiếng thì học ở Dresden hoặc Wismar bơi khi thi tiếng ở những nơi này họ chấm điểm dễ dàng hơn những nơi khác......
eiskalteengel_dqdd
12/05/2005, 20:42
ặc em dự định học ở berlin thôi nhưng mà nếu đến lúc đó mà berlin bắt đóng học phí thì sẽ chuyển về leipzig cũng chẳng sao cả leipzig chắc tương lai trong 15 năm nữa không lấy học phí đâu hay là sang west cũng được có thể kiếm tiền còn về phép nữa
mà em nói thật bây giờ em lại chán ở deutschland lắm rồi hiện nay chỉ muốn về việt nam học hoặc sang mỹ hay úc thôi mỗi tội là phụ huynh lại không đồng ý mới khổ chứ
Shino Hirota
03/06/2005, 16:50
Hình như ở Dức năm nay lấy tiền học đấy mọi người ạ
Chưa đâu cháu ạ. Tùy chỗ thôi.
Shino Hirota
22/06/2005, 16:48
[quote=captain_alex,7:10 pm, 3/06/2005]
Chưa đâu cháu ạ. Tùy chỗ thôi.
Tùy chỗ là sao??? Hình như ở Bẻlin thì phải có sổ tiết kiệm là 14000E đúng không?
Originally posted by Shino Hirota@5:48 pm, 22/06/2005
Tùy chỗ là sao??? Hình như ở Bẻlin thì phải có sổ tiết kiệm là 14000E đúng không?
Quoted post
Em ơi ở Berlin là 15600 euro cơ mà
ở đâu ra mà lắm thế? Lên sở ngoại kiều vẫn thấy yêu cầu như trước, 6500 Euro. 15000 chắc là cả tiền dịch vụ làm thủ tục nữa hả?
Originally posted by captain_alex@12:06 am, 23/06/2005
ở đâu ra mà lắm thế? Lên sở ngoại kiều vẫn thấy yêu cầu như trước, 6500 Euro. 15000 chắc là cả tiền dịch vụ làm thủ tục nữa hả?
Quoted post
Ơ ông anh chưa bít j ah, bh vào Berlin thì phải có Konto là 15600 eur rồi
Cái này anh chưa biết thật. 15k E thi đâm ai ra mà đi? có từng đấy xiền thì ở nhà mở quán cho nhanh.... . Dạo này chính trị Đức đang rối tinh rối mù. Khuyên chú nào muốn đi thì nhanh chân lên, qua quả bầu cử cuối năm nay là sẽ khó hơn nhiều đấy.
Hí hí Ich werde schnell nach Deutschland fliegen.
Thật thế ah anh, nhưng mà ở đây cấm Politik đấy, anh viết cẩn thận k lại bị xóa bài thì oan
Anh có poli gì đâu?Chỉ nói thế cho ai muốn sang Đức thì gấp rút chuẩn bị thôi. Tiếc quá định đưa ng yêu sang Berlin (hähä)nhưng nhiều xiền thế này thì chắc là cày đến lúc mình về hẳn vẫn chưa đủ xiền...:D Bàn luận politik lại càng ko phải sở thích của anh, nghe mấy thằng Đức cùng nhà nó tranh luận suốt ngày đủ đau đầu rồi.
november_storm
26/06/2005, 13:38
Em hiện đang học Hoch Schule fuer Fremsprachen Hanoi, cũng dự định năm nay sẽ chuyển sang Đức học.
Mọi người có kinh nghiệm gì nói cho em biết với, đang muốn sang càng nhanh càng tốt :((
Originally posted by november_storm@2:38 pm, 26/06/2005
Em hiện đang học Hoch Schule fuer Fremsprachen Hanoi, cũng dự định năm nay sẽ chuyển sang Đức học.
Mọi người có kinh nghiệm gì nói cho em biết với, đang muốn sang càng nhanh càng tốt :((
Quoted post
Hey bạn november_storm mình làm quen cái nhờ
Ấy đang học lớp nào ở NN thế, có rảnh thì lên thư viện ở Goethe chơi nhé vui lắm
Originally posted by november_storm@8:38 am, 26/06/2005
Em hiện đang học Hoch Schule fuer Fremsprachen Hanoi, cũng dự định năm nay sẽ chuyển sang Đức học.
Mọi người có kinh nghiệm gì nói cho em biết với, đang muốn sang càng nhanh càng tốt :((
Quoted post
Úi chà, nghe cái tên trường hoành tráng quá nhỉ? Làm ngồi đần ra một lúc mới nghĩ ra là trường gì .... hehe.
Càng ngày càng có nhiều người chui muốn chui vào rọ nhỉ? Có ai đổi chỗ ko? Đổi luôn.
to nghển: Đã lại thấy vác cần đi câu rồi.... nhanh thế? bài viết thư thế nào rồi ông em?
Bài viết thư chắc cũng ổn nhưng mà hình như sai hơi nhìu ngữ pháp anh ah hichic.
Công nhận học cái BWL bên đấy thì như đánh vật ý huhu. Sao tự nhiên mình lại học cái ngành củ chuối này thế huhu :((
to november_storm: Có j cần hỏi thì ấy cứ lên thư viện ở Goethe nhé. Có j thì gọi cho tớ vào số này này 0904366936, bạn tư vấn cho.
to C_A: Anh để cho em làm ăn cái nào.Hay anh em mình mở 1 công ty tư vấn du học đi anh
Ý tưởng hay đấy, chú ở nhà kiếm khách đi. A ở bên này làm chân đón cho. chú gà đầu tiên chắc là bé NS đanh đá này, sợ rằng nghển ko tư vấn nổi mà vớ vẳn bị thịt ;). có chắc nói tiếng Đức bằng người ta ko mà đòi tư vấn hả em? Nhìn lại cái trường hắn đang học đi.
to NS: hình như anh bạn này là người thắc mắc cái vụ " warum gibt's kein Deutsch(en) hier" thì phải?
Hỏi vui 1 câu cả 2 nhé, nếu người ta muốn nói : keinen Deutschen thì sao? :P
Hình như cái đấy là sai phải không anh? Ngồi thừ người mãi mà chẳng tìm được trường hợp nào dùng như thế cả. Chỉ có ... mit Deutschen ... thì may ra còn có thôi
Chờ xem bạn NS nói gì đã. :P
Steh auf, wenn ihr Deutsche seid.
Xin lỗi cả nhà ,em có ý định muốn sang Đức học về ngành kĩ thuật ô tô ,em biết là rất khó ,thủ tục các thứ có khó lắm ko các bác,nếu em chua học đại học thì có được sang ko ah?? Mong mọi người cho em bít chút ít tin tức.
Khó hay không còn tùy em làm thủ tục theo đường nào. Như e nói chưa học đại học thì chắc là khó thật. Ko hiểu e đang học gì nhưng chắc là bò tay. Luật mới của Đức yêu cầu tối thiểu phải học 1-2 kì ở VN rồi thì mới được ngo ngoe tính chuyện bùng sang. Kể thì cũng tiếc, ngành em chọn hay lắm, học ở Đ là xịn đấy.
Nếu ko nhầm thì chú đang học gì đó ở TQ ( Đoán thế vì so giờ và hình như ở cùng garung) Nếu thử tìm hiểu xem, anh thấy mấy thằng Tàu học cùng có thằng còn chưa học xong lớp 12 cơ, chả hiểu nó sang kiểu gì...
Mà hình như HN có vụ chạy giấy đại học + bảng điểm thì phải??? thử xem phát thế nào. Nếu có thật thì đừng bảo anh mách ko công an nó mời đến nhà chơi thì phiền ;). Viel Glück!
Hihi vâng em cảm ơn anh ah ,đúng là em đang học bên beijing china ,nhưng bên này học .... quá mà ko đúng cái ngành em khoái ,em thấy bảo sang cũng khó lắm ,để em hỏi kỹ xem thế nào.hihih em khoái sang đức hơn ở china ghẻ này qué.....
Tjung wua thì đúng là ghẻ thật, nhưng hình như đang có trào lưu sang học bên đó thì phải, chắc vì giá rẻ mà vẫn được cái tiếng bằng ngoại.
Thử hỏi han xem vụ đó thế nào, dân Tàu ngọng ở Đ nhiều vãi linh hồn. Thỉnh thoảng đi đường thấy có em xinh xinh chào một câu tiếng việt bị em ý tròn mắt nhìn lại rồi Ní Hảo với Xu Hào một tràng chạy mất dép.
ngoài lề tí, anh có mấy cô em gái xinh lắm, cũng đang học ở beijing và cũng là dân VD cũ, chắc là biết nhau hết, nhỉ? Mấy cô đấy nổi đình nổi đám bên đó lắm.
Hì để mấy hôm nuẵ em về vn rồi em hỏi kĩ vụ này xem thía nào,nếu mà được té luôn sang đấy học còn hơn,mặc dù khó nhưng vẫn hơn.
ở bên chỗ em ở gái tq đa số la xấu ,nhưng mà xinh thì xinh lắm ....
Cho em ngoài lề tí : thế em anh học ở đâu ah ,trường nào thía anh ,em có wen con gái bên beijing này đâu.....
hix...oan quá. Anh thấy thăng ku kia chửi bới thì anh cũng adua theo chửi cho sướng mồm thôi. Chứ đã biêt nó ra làm sao đâu :D
Còn chuyện rẻ thì là so với các nơi khác em ạ. Có nói là kém đâu?
Còn mấy cô em gái thì.... để xét đã nhé, chú bị liệt vào loại phần tử lặng, tí tởn lây cúm gà sang cho mấy em thì bỏ **, anh hết đường làm ăn à?
to gatre: thằng kia nói cũng đúng đấy, nghĩ kĩ rồi hẵng quyết. Sang Đ ko phải là đi shopping đâu. Nhục như dog ấy. Học được ở đâu thì cứ học cho xong đi, loay hoay mãi rồi 3 chục vẫn năm thứ nhất thì mệt lắm.
@ ga rung : Tao nói thật với mày ,mày bị làm sao đấy có cần thiết phải thế không hả kưng...tao đko nghĩ mày như thế đâu,chẳng lẽ china là quê cha đất tổ của mày ah mà cần phahir như thế không.tao cũng chả cần phải giải thích nhiều làm cái gì cả ,chơi với tao hiểu tao là được rồi.học ở *** đâu mà chả như nhau,ở đâu tốt thì học thôi chứ chẳng phải là ở đâu nhiều tiền là học đâu.thẳng nào nói mày thế mày nghe được ko hả.
Ô ô cãi nhau rồi.
Thôi dẹp vụ này đi chú em.
Nói chung là cứ nghiên cứu kĩ đi rồi hẵng quyết. Học ở đâu cũng khổ cả đấy. Với lại khả năng sang Đ của em cũng chưa có gì là chắc chắn cả. :)
Thôi nhất VN, TQ và Ger đồng hạng nhì ok ? :D
to ga tre: nếu ông thích học bên Đức thì khi nào về thử lên tt Âu cơ chỗ viện Goehte hỏi xem
Mà hình như ông học cùng thăng Hải trố ah? Dạo này nó ntn rồi, cho tôi gửi lời hỏi thăm nó tí nhé
Uhm tôi đang tính xin ông già ,tt âu cơ ,viện Goehte là ở đâu cơ hả ông,ở đường nào nhỉ.
Tôi học a 17 cơ mà có học cùng thằng hải trố đâu ông.
Sao tôi tưởng thằng Hải trố nó cũng học bên Bejing mà
Viện goethe o trên đường Nguyễn Thái Học. Hình như là số 56 hay sao ý.
Thế ông đã học 1 trg Đh nào ở Vn hay ở TQ chưa? Nếu chưa thì cũng khó đấy
ko tôi ko học cùng thằng hải trố,chằc là chưa biết nhau,tôi bền chơi với mỗi thằng ga rung,và mấy đứa nuẵ thôi,chư ko học cùng thằng hải .bây giờ tôi đang học tiếng tại 1 trường đại học ở bk ,nhưng ko biết thế có được ko ,đang muốn về xin ông già mà.
Thế ông đang học bên đấy ah.
K tôi cũng đang đinh sang. Đk đi Đức bh khó lắm. Nó đòi ít nhất phải học 1 kì ở 1 trg ĐH nào đấy cơ. Hay về VN học 1 kì rối té sau vậy. Mà ông định sang Đức học kiểu j, học = tiếng Đức hay học = tiếng Anh???
Thì sang đức thì phải nói tiếng của nó thôi chứ ,TA thì tôi chịu bít tẹo teo ah,nếu cùng lắm về học thêm 3-4 tháng là cũng ổn ,sang đây toàn nói tiếng TQ hichic nhớ gì TA đâu cơ chứ.có gì ra chat YM ông ah ko lại nói là câu bài....
Tôi đang ngồi trên thư viện ở viện Goethe. Ở đây nó khóa YM rồi.
Mà tôi nói trc nhé, học tiếng Đức khó lắm đấy, nhanh thì 6 tháng, còn bt thì cũng phải 1 năm. Nhưng bh tôi nghĩ là ông nên về VN chui vào 1 trg Đh nào đấy học tạm, như quản lý kinh doanh chẳng hạn,học tầm 1 năm để làm hồ sơ. trg 1 năm này thì đi học tiếng Đức luôn
Uhm ,tôi hiểu rồi cám ơn ông nhé.Để tôi hỏi kĩ xem thế nào hihihi,rồi tính sau ,mà ko hiểu tiền tiêu bên đấy nó thế nào nhỉ ,đắt lắm nhỉ.ốngbieet ko ???
Tôi k bít có đắt k. Thấy bảo tiêu tiết kiệm thì 1 tháng hết khoảng gần 600. Mà cái bọn Đức cũng khốn nạn thật, mỗi tháng nó chỉ cho rút trong tài khoản có mỗi hơn 500 thôi
uh thế thì cũng khó nhỉ,500 -600 euro thì cũng nhiuề roìa ,mà chẳng hiểu thế nào nuẵ ah ,nói chung là về rồi tính sau ,chứ nói trước bước ko qua đâu...... Sang đấy cungz mệt phết đấy.
tiền nhà nếu thuê được khu SV thì tầm ~150. Ăn dè xẻn khoảng >150. Bảo hiểm >50. tiền học tiêng trong time đầu thì méo mặt ko tính, sơ sơ mõi tháng bét cũng 200. Sau vào trường thì ko phải lo. tiền vé tàu mỗi tháng 50 . Tiền linh tinh thêm vào đó nữa, tùy nhu cầu mà cộng thêm vào. Đấy chú cư thế mà tính.
Oài lại còn mất tiền vé tàu là tiền gì thế anh ơi,đi học ah hay là đi đâu ah anh.mà từ đấy sang ANH gần lắm anh nhỉ????
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.