PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Người lớn! liệu họ có còn tin chúng ta nữa không



aliboboa3
30/08/2005, 00:14
Ặc! nghĩ ra lại chán! Chả riêng gì tui chứ bây h tui thấy người lớn phức tạp quá, họ không hề tin tưởng tui tẹo nào! mà tui thề tui chưa bao h làm gì mất nết và bố láo cả.. ặc ặc
thế mà bây h họ cứ.... đè nén chèn ép..... dồn mọi căm tức... quản lí tôi còn hơn cả quản lí chính họ......... 18 tuôi đến nơi rồi đi ra khỏi nhà mua linh tinh cũng bi tra xét. đi về muộn vài phút cũng tra xét. cái gì cũng bị tra hỏi... xem mình như là một tội phạm trong nhà ấy........họ chẳng thèm quan tâm xem tui cần gì. muốn gì, làm gì mà chỉ suốt ngày.... đi đâu đấy...... ặc ặc.... nghĩ mà xem có bực và tức không.................
Ghét làm người lớn....

Flicky
30/08/2005, 22:55
Cứ từ từ đã... Ummm, "Anh" hay là "chị" đây? :-? Tên một kiểu, gender một kiểu chẳng biết đâu mà lần... Nếu là "anh" thì cũng hơi vấn đề đấy... Chả có bố mẹ nào lại giữ con trai như thế cả... Nếu là "chị" thì cũng có thể hiểu được cho các đấng phụ huynh... Tâm lý người lớn luôn giữ con gái hơn con trai bởi họ chỉ có thể chăm sóc con gái cho đến 18, 19 hoặc cùng lắm là trên 20 một chút rùi người con gái đi lấy chồng hoặc ra ở riêng... Chính vì thế nên cũng cố hiểu cho phụ huynh một chút... Còn nếu là "anh" thì "anh" nên có một cuộc đàm thoại nho nhỏ với bố mẹ (nhớ chọn những lúc bố mẹ đang vui), nêu ra những ý kiến của mình... Chúc "anh" hay "chị" thành công :D

babie_nho_nhan_xinh_xan
31/08/2005, 11:39
Originally posted by aliboboa3@1:14, 30/08/2005
Ặc! nghĩ ra lại chán! Chả riêng gì tui chứ bây h tui thấy người lớn phức tạp quá, họ không hề tin tưởng tui tẹo nào! mà tui thề tui chưa bao h làm gì mất nết và bố láo cả.. ặc ặc
thế mà bây h họ cứ.... đè nén chèn ép..... dồn mọi căm tức... quản lí tôi còn hơn cả quản lí chính họ......... 18 tuôi đến nơi rồi đi ra khỏi nhà mua linh tinh cũng bi tra xét. đi về muộn vài phút cũng tra xét. cái gì cũng bị tra hỏi... xem mình như là một tội phạm trong nhà ấy........họ chẳng thèm quan tâm xem tui cần gì. muốn gì, làm gì mà chỉ suốt ngày.... đi đâu đấy...... ặc ặc.... nghĩ mà xem có bực và tức không.................
Ghét làm người lớn....

Quoted post

eo ! to^i. nghie^p. nho*? minh` ( bo^' me. minh` cung~ ghe^ nhu*ng chua den noi~ nhu* the^' -----> do^i' xu*? voi' minh` the' chac' chit' lun!! :( >:P

MdCandy
01/09/2005, 18:32
Có con gái như có quả bom nổ chậm trong nhà :D không quản lý thì có ngày bị lừa bán sang Trung Quốc :))
Bố mẹ tui cũng vậy, bước chân ra khỏi nhà là hỏi đi đâu, đi với ai , mấy giờ về.....? ==>Quản lý siêu chặt.
Nhiều lúc cũng thấy ngột ngạt , mất tự do nhưng nếu mình mà là phụ huynh thì chắc cũng sẽ thế thôi.Chẳng còn biết làm gì hơn là thông cảm...:D

baby_duck
01/09/2005, 19:04
Eo ui đúng rùi đấy. Iem cũng bị bố mẹ bắt vài lần đi chơi!! Ổng bà ý bảo bây h làm mất hết lòng tin ở ong bà ý roài. Hic hic, bây h đi chơi khó lắm. Bít làm sao bây giờ!! :((

peeves
02/09/2005, 13:33
Hơ! làm gì đến mức phải để mất hết lòng tin thế! Đúng là kon gái tuổi này bị giữ kinh thật! Khỏi phải bàn nhưng còn con trai mà bị giữ thì đúng là chán thật! Bố mẹ mình mà như thế thì đâm đầu xuống đất mất!

Beo90
02/09/2005, 15:22
Em thì làm cái gì cũng bị cấm cấm , đoán đoán ..Bực cả mình
Cơ bản là ba má mình ko tin mình đâu ạ :(( :(( :((

baby_duck
02/09/2005, 19:00
Chả bít làm thế nào bi giờ! Mấy hum nay toàn ngoan ngoãn ở nhà thế mà vừa ra khỏi nhà có 1 tí mà đã bị ý kiến là đi chơi nhìu. Hic hic, oan uổng, chả hỉu bao h người lớn mơi đỡ áp đặt cho con cái mình nhỉ??? :((

Flicky
02/09/2005, 21:19
Cố học giỏi đi rồi xin gì thì phụ huynh cũng cho (xin vừa thui nếu ko thì chết :D)
To duck: Em trốn mấy lần đi như thế bị bắt, bố mẹ ko tin là phải...
Cái chính ở đây là làm thế nào để chiếm được lòng tin của phụ huynh, mỗi nhà có một kiểu tin riêng nên ko bít được, cố gắng mà tìm cách vậy :D

hunter_heart
02/09/2005, 21:26
đùa hoài, các bác phải làm gì thì ba má mới mất lòng tin chứ
em chẳng mấy khi đi chơi lắm nhưng đã đi là có lí do , nói trước giờ về và về đúng giờ , để lại số điện thoại liên lạc cho các sếp yên tâm
chắc là do em cũng ít đi chơi, nên cũng ko bị gay gắt quá

chipmeo
03/09/2005, 09:52
bố em thì ko nói nhưng mẹ em chả còn tin em nữa rồi :((
kể cả làm gì thì cũng thế
cấm ! cái gì cũng cấm ...suốt ngày cấm ... con cái ko tin lại đi tin ở đâu đâu ý :(

MooN StrucK
03/09/2005, 09:57
chẹp! dĩ nhiên cũng một phần mình làm các cụ mất lòng tin trước òi,đâm ra...các vụ đàn đúm đi chơi là bị nghi ngờ + cấm cản nhiều nhất! -_-*
nhưng khi mình đã nghiêm túc nói chuyện thì phải tin chứ,đằng này...so sad...:(

hunter_heart
03/09/2005, 15:43
cấm nhất thời thôi , cũng vì tương lai của bạn mới cấm , hồi cấp ba tớ cũng bị cấm suốt ngày , đi sinh nhật cũng cấm , hoành tráng
đỗ đại học rồi thì xin đi đâu cũng được , tốt cho mình thôi
phương pháp vẹn toàn mà

baby_duck
03/09/2005, 19:17
Chả hỉu đến lúc 18t bố mẹ có đỡ cấm ko nữa! Hic hic, có anh chị nào bít cách nào thì nói ra cho em tham khảo đc ko ạ???

Rygar
04/09/2005, 00:10
Chắc là có đấy em ạ.. đến cái tuổi đấy mà đỗ được Đại Học thì anh chắc chắn là ko bao giờ bị cấm túc nữa. Như anh hồi trước cũng thế, đi học về muộn có 10&#39; mà bị tra hỏi liên miên< trong khi giáo viên tận dùng thêm giờ dậy> .. hix, nghĩ kể ra cũng tức thật. Nhưng 1 khi em đã đi thi ĐH xong rồi thì ko còn chuyện đấy nữa đâu.. bây giờ anh đi chơi thoải mái chẳng ai nói năng hay tra xét như trước nữa.

chipmeo
05/09/2005, 17:00
ừh xong là có chuyện overnite với ông vit =)) < dễ gây hỉu lầm quá nhở =)) >
nhưng mà bố mẹ ai cũng thế thui
với con trai thì thg` đc thoải mái hơn con gái