PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cần các bạn tư vấn giúp



happylife
15/07/2004, 12:04
Tôi biết được chuyện tình cảm của hai người này muốn làm người tư vấn giúp họ nhưng không đủ trình độ,vậy nhờ các bạn giúp vậy.Quãng thời gian diễn ra thì khoảng 3 năm rồi.Tức là hai người học khác trường nhau quen nhau cũng ở trên mạng,cũng khá là thân thiết.Quen nhau được khoảng một năm thì đột ngột một ngày người con trai bảo rằng anh đã lấy được học bổng đi nước ngoài.Sau khi đi thì hai người vẫn liên lạc với nhau nhưng tự nhiên một thời gian thì người con trai không liên lạc nữa,bặt vô âm tín.Người con gái tuy không có tình cảm gì thân mật lắm nhưng vẫn kiên trì liên lạc.Thời gian cứ trôi và thông tin vẫn chẳng có gì.Khoảng 1 năm sau thì đột ngột có lời liên lạc của anh kia nói rằng anh đã yêu người con gái rồi,rằng thời gian anh quen cô gái thì anh đang rất buồn chán vì người yêu cũ đi du hoc Mỹ bỏ anh,khi đi du học anh bắt đầu có tình cảm với cô gái rồi thì cô người yêu cũ liên lạc lại và xin lỗi vì những gì đã làm.Anh thì vẫn còn yêu cô người yêu cũ nên không muốn liên lạc lại với cô nữa vì sợ không điều khiển được tình cảm của mình.(rắc rối quá nhỉ).Sau đó họ lại nối lại liên lạc trên danh nghĩa anh trai và em gái nhưng chỉ được khoảng một tháng thì anh kia lại thôi không có gì nữa.Nhưng người con gái không hiểu lấy lòng tin ở đâu vẫn đều đặn viết mail cho anh như chẳng có chuyện gì xảy ra và hy vọng anh kia sẽ trả lời.Tôi là bạn của cô gái,phải khuyên cái gì cho đúng bây giờ,mong các bạn giúp cho(chuyện vẫn đang xảy ra).

MEO
15/07/2004, 16:40
Tốt nhất bảo cô giá đừng viết mai nữa!!!ANh chàng kia chắc là có vấn để roai` .........ma` quen trên mạng hơn một năm thì làm sao mà biết rõ được với cả bọn con trai bi h gian xảo lắm.....

Jacobs
15/07/2004, 17:31
Tui nghĩ hai người nói chuyện thẳng với nhau ,........... nếu cô gái không tìm gặp được chàng trai thì thôi ..... chẳng cần phải chờ đợi, dài cả cổ !!!!!!!! ;)

Tidus
15/07/2004, 17:35
Người con gái kia chắc tại kiếp trước không tu nhân tích đức nên kiếp này gặp phải một thằng đểu như thế :D . Đùa thôi ! nhưng sao người con gái ấy lại dễ tin người quá à . Không nên quá cả tin như thế vào thời buổi Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều như thế đựơc . Lời khuyên của tui hả , sự tư vấn của tui cho cái vấn đề phức tạp này hả ( khoai nhỉ :D ) tui nghĩ là bạn nên bảo bạn gái đó quên khẩn trương ông gì gì quen trên mạng đó đi , như tui đây này sống khong lo lắng gì sất vui lắm :D. Còn ý kiến của ^__^ là tui không đồng ý đâu . Em nói thế là hơi bị sai đấy , chỉ một ít con trai như rứa thôi :D . Anh cũng là con trai mà đâu có như vậy :D .

panda
16/07/2004, 16:53
Originally posted by Tidus@Jul 15 2004, 05:23 PM
. Lời khuyên của tui hả , sự tư vấn của tui cho cái vấn đề phức tạp này hả ( khoai nhỉ :D ) tui nghĩ là bạn nên bảo bạn gái đó quên khẩn trương ông gì gì quen trên mạng đó đi , như tui đây này sống khong lo lắng gì sất vui lắm
Đúng đó, nên quên ngay cái ông bạn quen trên mạng ấy đi..........quên ngay quên khẩn trương.
Trên đời còn nhiều đàn ông con trai lém, tội j` mà phải đâm đầu vào cái cha đó.Nếu cha đó đã nói như vậy rồi thì còn nên níu kéo làm gì nữa cho mệt người(lại còn tốn tiền gửi mail nữa chứ....hix hix)

béo ngố 17
19/07/2004, 00:46
oài sao xui dại con người ta dzậy mấy bác
chắc gì ông kia nói dóc nào
mà chị HL ơi bạn chị đã gặp ông kia chưa
mà iu qua mạng có mất chi đâu miễn là hổng tin nhau mù quáng là được
yêu nhau bằng cả trái tim lẫn trí óc là ok nhất

panda
19/07/2004, 12:19
oài, lần đầu tiên em thấy có 1 người khuyên nhu vậy đấy, bác béo à. Về phần em thì em ko nghĩ như vậy đâu. :D

Lizi
19/07/2004, 15:02
3 năm??? Ôi giời ơi phục cô bạn đấy thật, mình đây thì chả phải 3 năm mà 3 tuần có khi còn chả được :D
Nhưng mà đã lâu quá như thế rồi thì bảo cô bạn ấy dừng đi thôi T_T Đừng phí thời gian vô ích nữa. 3 năm đã là quá đủ cho 1 mối tình kiểu như thế rồi. Stop đi là vừa đấy. Đời thíu rì con trai :)

happylife
20/07/2004, 16:59
Quả là nhiều lời khuyên bổ ích,tôi sẽ bảo đứa bạn lên đọc bài này để nó tự suy nghĩ và quyết định.Cảm ơn các bạn rất nhiều.

MEO
20/07/2004, 17:08
Originally posted by Tidus@Jul 15 2004, 05:23 PM
Người con gái kia chắc tại kiếp trước không tu nhân tích đức nên kiếp này gặp phải một thằng đểu như thế :D . Đùa thôi ! nhưng sao người con gái ấy lại dễ tin người quá à . Không nên quá cả tin như thế vào thời buổi Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều như thế đựơc . Lời khuyên của tui hả , sự tư vấn của tui cho cái vấn đề phức tạp này hả ( khoai nhỉ :D ) tui nghĩ là bạn nên bảo bạn gái đó quên khẩn trương ông gì gì quen trên mạng đó đi , như tui đây này sống khong lo lắng gì sất vui lắm :D. Còn ý kiến của ^__^ là tui không đồng ý đâu . Em nói thế là hơi bị sai đấy , chỉ một ít con trai như rứa thôi :D . Anh cũng là con trai mà đâu có như vậy :D .
:lol: Anh hay nhỉ???
Em cũng có nói tất cả đâu đấy là có ý chỉ người trong chuyện thui =))

béo ngố 17
20/07/2004, 22:45
oài người iu ......: câu bài vật , thế em nghĩ như thế nào ,chỉ có nói em không nghĩ thế đâu?????????????<------------------- bó tất cả lun

lion_heart
23/07/2004, 00:20
thời buổi này những loại con trai như thế thì đầy, tốt nhất là nên dừng ở đây, ko phải chờ đợi gì hết

breakdancer
27/07/2004, 18:06
lion_heart Gửi vào Jul 23 2004, 12:08 AM
thời buổi này những loại con trai như thế thì đầy, tốt nhất là nên dừng ở đây, ko phải chờ đợi gì hết


Đừng bi wan như thế em gái, còn anh đây muh,kaka :P

panda
27/07/2004, 23:25
Originally posted by béo ngố 17@Jul 20 2004, 10:33 PM
oài người iu ......: câu bài vật , thế em nghĩ như thế nào ,chỉ có nói em không nghĩ thế đâu?????????????<------------------- bó tất cả lun
hì, bác đừng nói em như vậy chớ&#33;&#33; [-X
Bác muốn bít ý kiến of em hả? :unsure: Đây nhá, bác nói là yêu qua mạng có làm sao đâu, miễn là ko mù quáng wa&#39; là đc.Theo em, bác nói như vậy là wa&#39; sai roai`. :-w Ty ko phải là đc lợi lộc j` hay ko, mà chính là cái chúng ta cảm thấy như thế nào về cái đc gọi là tình cảm mà chúng ta đang "cho" đi như thế.Và tất nhiên, chúng ta có quyền đòi hỏi về những gì chúng ta nhận đc chứ?
Và vì em cũng là con gái nên em rất coi trọng việc tình cảm, ko nên "cho" tình cảm 1 cách bừa bãi đc&#33;&#33; >:/

béo ngố 17
29/07/2004, 22:36
đúng nhìu người nói ty hông toan tính lợi lộc trong đó ----&#62; không chắc lắm hà
và riêng cái kỉu có cho đi thì cũng phải nhận lại cái xứng đáng như mình cho đi ------&#62; có ít tính toán ở đây
còn có nhìu truờng hợp iu qua mạng rùi lấy nhau(hơi ít) có sao đâu
mình ở đây hông nói tính toán về ty ,cứ iu đi đâu mứt gì nhưng phải iu thật
mà sao cho lại để ngoặc kép ?????????
không cho bừa bãi cái chi cả

HaKi Ngốc
20/01/2011, 14:51
Tốt nhất bảo cô giá đừng viết mai nữa!!!ANh chàng kia chắc là có vấn để roai` .........ma` quen trên mạng hơn một năm thì làm sao mà biết rõ được với cả bọn con trai bi h gian xảo lắm.....

?????????? Bọn con trai bây giờ gian xảo lắm :(