PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nếu phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu



pinkx
10/07/2004, 11:56
Các bác nghĩ sao khi bắt buộc chúng ta phải lựa chọn giữa gia đình và người ấy?Gia đình thi` chỉ có một ,mất đi là mãi mãi nhưng tình yêu có thể quan trọng hơn ko? Cả nhà cho ý kiến?

Jacobs
10/07/2004, 15:53
Ở đời khó mà có tất cả cái mình mong muốn ........ giả sử người thân của bạn ( chị chẳng hạn ) và người yêu bạn bị chết đuối, bạn chỉ cứu được một, bạn sẽ chọn ai ?

Tôi thì tôi sẽ cứu chị trước và nhẩy xuống chết cùng người yêu !!!!!!!!!

breakdancer
10/07/2004, 17:36
black_star Gửi vào Jul 10 2004, 11:44 AM
Các bác nghĩ sao khi bắt buộc chúng ta phải lựa chọn giữa gia đình và người ấy?Gia đình thi` chỉ có một ,mất đi là mãi mãi nhưng tình yêu có thể quan trọng hơn ko? Cả nhà cho ý kiến?

Trước khi chọn hãy suy nghĩ xem tại sao lại phải lựa chọn? Cái gì cũng có nguyên nhân của nó.

panda
10/07/2004, 23:11
Với tui, tui sẽ chọn gia đình.
Tất nhiên rồi, mọi người cứ thử nghĩ kĩ mà xem.TY đem cho ta hạnh phúc, niềm đam mê, sự lãng mạn, TY vào cuộc sống........nhưng nó ko thể thay thế cho 1 gia đình mà ta đang có.Còn nếu mà tui lớn hơn bây giờ, đủ tuổi để tự lập thì..........tui sẽ nghĩ lại......hi`hi`

lion_heart
10/07/2004, 23:25
gia đình có lẽ là quan trọng hơn, nhưng dù sao cũng tùy từng trường hợp thì sẽ có lựa chọn khác

congchuatinhnghich_214
12/02/2006, 10:47
Tất nhiên là nên chọn gia đình rồi, có nhiều trường hợp người mình yêu là người rất tốt, nói chung là hoàn hảo về mọi mặt nhưng lại không được bố mẹ chấp nhận, lúc đó thì nên nghiêng về gia đình hay là người yêu đây ???? #-o :-/

maiduongchau
12/02/2006, 18:32
Uhm` ..... gia đình thì quan trọng rùi ..... nhưng mà nếu đang yêu thì người yêu đâu phải không quan trọng đâu T__T,khó chọn cái này quá :(
Có lẽ trong từng hoàn cảnh + từng lý do khác nhau thì sẽ tự chọn được thôi ;)

bboylangthang
13/02/2006, 03:29
có thể nói cả 2 đều quan trọng, nhưng để trọn thì ko bít đc, có lẽ là sẽ trọn cái gần gũi nhất :D
đơn giản là chưa có người ấy nên chắc là trọn gia đình :D

tvt1212
13/02/2006, 08:34
Mình thì nghĩ khác ! Chọn bên nào cần ta hơn! Mà thực ra chọn bên nào không quan trọng ! Quan trọng là không hối tiếc khi chọn !
Còn chuyện 1 bên là chị 1 bên là người yêu cứu ai! Thì nói thiệt bên nào cũng là mạng người cả ! còn chỉ cứu được 1 người thì ai cũng sẽ làm mình không yên cuộc sống còn lại !
hihi ^^ ĐỪNG SO SÁNH THẾ.... khó lắm
tái bút: CHÚC CÁC BẠN TỰ TIN, NĂNG ĐỘNG, ĐỂ LÀM VIỆC GÌ CŨNG KHÔNG CẦN HỐI TIẾC.......... VALENTIN VUI VẺ VỚI TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH

hanayori_dango
13/02/2006, 10:14
Tui sẽ chọn gia đình!

honey_moon904
13/02/2006, 18:31
Cái này thì e bó tay rùi
Có lẽ là em cưa đủ lớn để có thể hiểu đượv những chuyện như thế này