Xem phiên bản đầy đủ : ''Full House'' Official Topic
Ngôi nhà hạnh phúc”: dí dỏm, trẻ trung và lãng mạn
Tuần này kênh HTV9- Đài Truyền hình TP HCM phát tập cuối phim TH Hàn Quốc Ngôi nhà hạnh phúc - Full house còn Đài TH Hà Nội mở ra những tập đầu tiên của bộ phim dài 16 tập này (lúc 21g từ ngày 1-8)...
Có nhiều lý do để khán giả trẻ, thậm chí các em nhỏ yêu thích Ngôi nhà hạnh phúc: dí dỏm, trẻ trung và lãng mạn.
Lửa gần rơm, Ji Eun nhận ra mình dần phải lòng Young Jae nhưng anh chàng chỉ mải chạy theo cô bạn thời thơ ấu Hae Won. Đến khi Min Hyuk- bạn của Young Jae tỏ vẻ quan tâm đến Ji Eun thì Young Jae mới nhận ra giá trị của người vợ hờ. Hôn nhân giả mà chuyện tình thật trong ngôi nhà hạnh phúc là vậy!
Nội dung phim: Đi du lịch Trung Quốc trở về, Han Ji Eun (Song Hye Kyo đóng) tá hỏa vì hai người bạn thân đã đem bán ngôi nhà mang tên Hạnh phúc mà cha mẹ để lại cho cô trước khi qua đời. Người mua chính là nam diễn viên nổi tiếng Lee Young Jae (Jung Ji Hoon - Bi đóng) mà Ji Eun tình cờ gặp trong chuyến đi Trung Quốc.
Người muốn đòi lại nhà, kẻ muốn che mắt thiên hạ để theo đuổi nghề diễn, cả hai thỏa thuận cưới theo hợp đồng: Hôn nhân sẽ tồn tại trong 6 tháng và Ji Eun phụ trách việc lau dọn nhà cửa, cơm nước cho Young Jae, hết hạn hợp đồng cô được lấy lại nhà.
Người ta bỏ hẳn ra 1 triệu USD để xây ngôi nhà phục vụ bộ phim nên khán giả có thể mê từ cái cầu thang đến cách bày chăn ga gối đệm trong căn phòng của Ji Eun! Cái kiểu Ji Eun và Young Jae cãi nhau như mổ bò rồi lại làm lành, Ji Eun vác va li bỏ đi rồi lại trở về, Young Jae bỏ mặc Ji Eun ngồi đợi ở nhà hàng để đi an ủi cô bạn Hae Won sau đó lại nấu cháo, mua hoa dỗ dành vợ…, những cung bậc tình cảm hết giận lại thương ấy ngập tràn phim, chi phối cảm xúc của khán giả.
Ở Ngôi nhà hạnh phúc không có những nhân vật đã xấu là xấu xa toàn diện, không có những đau khổ bi lụy ghê gớm và nữ diễn viên Song Hye Kyo không phải lúc nào cũng thẫn thờ chỉ chực khóc như trong Trái tim mùa thu.
Vai Ji Eun của cô khỏe mạnh, lúc nào cũng diện váy ngắn kiểu búp bê (để cô trông đỡ lệch về chiều cao so với bạn diễn- Song Hye Kyo cao 1,61m, Bi cao 1,84m), tính tình mạnh mẽ, hài hước, dữ dội do đó bớt đi vẻ tao nhã hiền thục hay tiểu thư đài các.
Bản thân Song Hye Kyo đã thay đổi cách diễn và chứng tỏ mình diễn được nhiều loại vai. Ít tuổi nghề hơn Song Hye Kyo dù bằng nhau về tuổi đời (cùng sinh năm 1982), ca sĩ Jung Ji Hoon, tên thường gọi là Bi hoặc Rain đảm nhiệm vai Young Jae.
Đây mới là phim TH thứ hai của Bi, năm 2003 Bi đóng vai chính trong Sangdoo, Let’s go to school- Đài TH Hà Tây đã chiếu với tên gọi Tìm lại tình yêu. Chỉ 2 phim TH, Bi đã nổi tiếng như cồn trong khán giả trẻ, đặc biệt fan nữ, bởi anh vốn đã là một Pop Idol và được coi như Michael Jackson của Hàn Quốc.
Cái vẻ mặt ngờ nghệch, đôi mắt một mí bé xíu mỗi khi cười tít lại như chú sư tử con ngộ nghĩnh của Bi lại gây ấn tượng. Diễn bên Song Hye Kyo, Bi như một đứa trẻ. Để bù lại diễn xuất có phần cứng và đơn điệu của Bi, đoàn làm phim chăm chút cho vẻ bề ngoài của anh hơi thái quá. Những bộ quần áo rực rỡ sắc màu có phần nữ tính.
Bi giải thích: “Vì nhân vật là một diễn viên nổi tiếng nên quần áo có hơi chút lòe loẹt”. Nhưng nỗ lực đóng phim của anh thì rất được ghi nhận, Song Hye Kyo nói rằng cô chưa nhìn thấy một nam diễn viên nào chăm chỉ đọc kịch bản và tập diễn như Bi. Tất nhiên lĩnh vực ca nhạc Bi vẫn mạnh mẽ hơn với các fan rộng khắp ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan… cùng nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước.
Ngôi nhà hạnh phúc với cái kết hạnh phúc hẳn làm hài lòng khán giả. Tuy nhiên càng về sau tình tiết phim càng lặp và có phần rối quanh chuyện tỏ tình giữa chàng và nàng. Cũng khó lòng tin một diễn viên nổi tiếng như Young Jae mà không biết cách bày tỏ tình cảm của mình như thế nào với Ji Eun! Nhưng có gì lạ, phim Hàn hay có những cái kết thiếu ấn tượng và hẫng như thế!
các bạn coi vui vẻ nha !
và !Lọ Lem gặp hoàng tử - chuyện không bao giờ cũ
Mấy tuần gần đây, bộ phim truyền hình Ngôi nhà hạnh phúc của Hàn Quốc đã khiến khán giả phải "thao thức" chờ xem dù được phát sóng vào giờ khá muộn (HTV9) và khai thác mô-típ "xưa như trái đất" - Lọ Lem gặp hoàng tử.
Lớp áo mới cho bộ khung cũ
Dễ dàng nhận thấy cốt truyện Ngôi nhà hạnh phúc không có gì mới. Cũng hoàng tử gặp Lọ Lem, chuyện tình tay ba, rồi hợp đồng hôn nhân để đôi bên cùng có lợi...Bởi thế, các nhà làm phim tập trung đầu tư xây dựng chi tiết, khiến bộ phim luôn có sẵn những thú vị để giữ khán giả. Có lúc người xem mang máng đoán được diễn biến tiếp theo, nhưng những chi tiết của phim thì thật sự mới lạ, ngộ nghĩnh, dù đôi khi hơi cường điệu. Khán giả không khỏi phì cười khi thấy chàng diễn viên điện ảnh Yong Jae (Bi) bị các fan dồn đuổi đến nỗi phải trốn vào toilet để hôm sau bị lên báo cùng căn bệnh... táo bón, bà nội anh đáng lẽ uống thuốc huyết áp lại phải sơ cứu các vết thương do Ji Eun (Song Hye Kyo) gây nên trong quá trình cô cõng bà vào nhà, cô dâu mới về ra mắt gia đình chồng sau lễ cưới lại hồn nhiên tặng món quà là... trình diễn bài hát thiếu nhi Ba con gấu vui nhộn... Nhưng sau những tràng cười thoải mái, khán giả vẫn có thể lắng lại với niềm đau sâu sắc của Ji Eun khi bị chạm tới vết thương lòng mồ côi không nơi nương tựa, hay sự cô độc giữa hào quang của Yong Jae...
Càng về sau phim càng hấp dẫn, dù vẫn còn một số điểm chưa thật sự thuyết phục: Yong Jae vốn là diễn viên điện ảnh nhưng ngoài tập đầu thấy anh đóng phim ở Trung Quốc thì sau đó hết tập này đến tập khác anh chỉ quanh quẩn bên Ji Eun rồi cô bạn thân. Ji Eun vốn nhạy cảm, thế mà sau khi bị đôi vợ chồng người bạn lừa lọc nhiều lần vẫn không có vẻ gì đề phòng... Dàn diễn viên đồng đều, bắt mắt về ngoại hình và thuyết phục trong diễn xuất với phục trang đẹp và quyến rũ. Nhạc phim hay, sử dụng hợp lý làm nền tốt cho diễn biến phim hay tâm trạng nhân vật. Nhiều người không thỏa mãn với chỉ 3 tập mỗi tuần đã tìm mua hoặc thuê đĩa để được sớm biết diễn biến tiếp theo của bộ phim.
Vì sao khán giả hiện đại vẫn thích chuyện "Lọ Lem gặp hoàng tử" ?
Liên tiếp các phim Hàn Quốc lẫn VN khai thác mô-típ "Lọ Lem gặp hoàng tử"(Chuyện tình Paris, Ngôi nhà hạnh phúc, Lọ Lem hè phố, Vòng xoáy tình yêu...) thu hút rất đông khán giả là hiện tượng khiến các nhà làm điện ảnh chú ý. Đa phần cốt truyện của các phim này không khác mấy so với chuyện cổ tích:Một cô gái có nghị lực, chăm chỉ, nghèo, xinh đẹp ngày kia bỗng làm một chàng trai giàu có, hào hoa nghiêng ngả. Chàng trai này lúc ấy thường đang có sẵn một cô bạn gái sắc sảo, lắm tiền nhiều của, tóm lại là "môn đăng hộ đối". Thế là cuộc cút bắt diễn ra: "hoàng tử” ra sức chinh phục "Lọ Lem" saukhi nhận ra vẻ đẹp tâm hồn nàng, cô bạn gái kia thì tức tối và bị tổn thương cứ xông vào phá đám, trong khi Lọ Lem thì trái tim đã hướng về hoàng tử rồi nhưng lý trí lại bảo cô nên chạy trốn vì thân phận thấp kém của cô không xứng với chàng...
Cũ kỹ là thế, nhưng điều gì đã làm cho người xem vẫn thích thú theo dõi ? Dường nhưdù ở thời hiện đại, nhưng con người vẫn không thôi mơ mộng. Một ngày nào đó tình cờ va phải "người trong mộng" (thường là hơn ta về đủ mọi mặt) có lẽ là một trong những giấc mơ đẹp nhất, thường trực nhất của mỗi người, và phim ảnh là nơi cụ thể hóa giấc mơ ấy. Chuyện như mơ, nhưng các bộ phim đã thành công nhờ triển khai các mối quan hệ, các tình tiết, nhân vật xoay quanh cốt truyện ấy một cách rất "thật".
Nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân - người đã cho biết kịch bản sắp tới của anh có thể cũng sẽ khai thác mô-típ này và khẳng định: "Khán giả sẽ không nhàm chán, bởi họ không xem cốt truyện mà cái hấp dẫn họ chính là những tình huống đầy kịch tính bật ra từ sự chênh lệch giữa hai nhân vật chính. Nhà biên kịch biết cách xây dựng tính cách nhân vật và thể hiện sự khéo léo trong việc giải quyết vấn đề. Cùng thân phận nhưng mỗi nàng Lọ Lem ở mỗi phim mang tính cách khác nhau để chinh phục người xem. Khả năng diễn xuất của diễn viên cũng rất quan trọng". Diễn viên Thanh Thúy, người thủ vai "cô Lọ Lem" tên Na trong bộ phim Vòng xoáy tình yêu mới đây thì mơ màng: "Tuổi thơ chúng ta đều được sống trong thế giới của những câu chuyện cổ tích. Lớp tuổi thơ này đi qua thì lớp khác tiếp nối, vì vậy mà thế giới của Lọ Lem vĩnh hằng. Khi lớn lên, một lúc nào đó người ta cũng thấy cần trở về để tìm cảm giác thân thuộc và ấm áp của những câu chuyện cổ tích". Cô cho biết, nếu sắp tới có kịch bản phim với mô-típ như vậy thì vẫn sẵn sàng nhận lời vào vai Lọ Lem. "Mặc dù cốt truyện cũ, nhân vật cũ nhưng qua mỗi phim diễn viên đều phải tìm tòi để tạo ra những cá tính mới. Đó chính là cái để hấp dẫn người xem".
:D Em thấy đoạn hai người ôm nhau ở trên cầu lúc cuối cứ như thế nào y'.. Bi thì đã cao thì chớ lại còn ngồi thẳng người, để Song phải nghiêng hẳn về 1 bên ---> nhìn nó cứ đểu đểu. Nhưng công nhận phim đỉnh, nhạc đỉnh... :D
whitecondor
11/08/2005, 02:28
Tóm lại giờ cái gì liên quan đến FULL HOUSE mọi người post cả vào đây nhé ! Lục lại box thấy tận 3-4 cái topics về cái drama tv dở hơi này :)) ! Chẹp !
whitecondor
11/08/2005, 12:51
Nữ hoàng Song Hye Kyo bị bắt vì thuốc lắc?
Hải quan tại một sân bay Hàn Quốc đã tìm thấy trong hành lý của ngôi sao Song Hye Kyo - nữ hoàng màn bạc, thần tượng của giới trẻ xứ kim chi - 50 viên thuốc lắc.
Nỗi buồn của nữ hoàng Song Hye Kyo
Song Hye Kyo khai, cô đã mua 50 viên thuốc lắc tại một hộp đêm ở Hong Kong, dự tính mang về Hàn Quốc với mục đích giảm cân vì được nghe quảng cáo như vậy, không ngờ đó là hàng cấm.
Khi được hỏi khi mua thuốc lắc cô đi với ai, Song Hye Kyo khai đi chơi cùng với Bi (bạn diễn chung với cô phim Ngôi nhà hạnh phúc) và Song II Gook (diễn viên chính trong Lối sống sai lầm).
Cơ quan điều tra đã triệu tập Bi và Song II Gook để thẩm tra lời khai của Song Hye Kyo. Hai người thừa nhận có đi với Song Hye Kyo vào một hộp đêm ở Hong Kong, nhưng họ không biết gì về chuyện Song Hye Kyo mua thuốc lắc. Vì kẻ nói có người nói không, nhân viên điều tra đã để hai người đối chất với Song Hye Kyo.
Cuộc đối chất diễn ra rất căng thẳng. Bi và Song II Gook nhất quyết giữ nguyên lời khai ban đầu. Cơ quan điều tra quyết định khởi tố Song Hye Kyo hai tội: Sử dụng chất ma túy trái phép và tàng trữ ma túy.
Tương lai sẽ ra sao?
Nếu Song Hye Kyo thực sự phạm hai tội trên, theo luật cô sẽ phải vào trung tâm cai nghiện, sau đó mới có thể nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Trong trường hợp này, chắc chắn không có hãng phim hay đài truyền hình nào dám mời cô đóng phim, chưa kể cô còn phải bồi thường thiệt hại cho các công ty quảng cáo vì không giữ đúng uy tín hình tượng.
Vụ án Song Hye Kyo làm giới hâm mộ Hàn Quốc nhớ đến vụ nữ diễn viên Chae Rim. Chỉ vì bị kẻ xấu bỏ mấy viên thuốc lắc vào hành lý mà Chae Rim phải lao đao lận đận, vất vả lắm mới khôi phục được sự nghiệp. Tuy thế cô vẫn không thể trụ lại tại Hàn Quốc nên gần hai năm nay, Chae Rim phải gây dựng hình ảnh của mình tại Đài Loan.
Source : Vietnamnet :))
LACRTUNI
11/08/2005, 16:04
thật hay đùa thế?lá cải ko thế?nghe mấy cái báo này điêu quá!
Kakakak..Đang định post film ở ngoài cho tăng tốc độ ăn khách thì anh Quang bắt post chung vô đây . Nào :D bắt đầu từ tập 1 :(mỗi tập có 7 phần )
Phần 1 :
mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64654/pt-t1p1.wmv
Phần 2 :
mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64653/pt-t1p2.wmv
Phần 3 :
mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64652/pt-t1p3.wmv
Phần 4 :
mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64651/pt-t1p4.wmv
Phần 5 :
mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64650/pt-t1p5.wmv
Phần 6 :
mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64648/pt-t1p6.wmv
Phần 7 :
mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64647/pt-t1p7.wmv
Tập 2 : ;))
Phần 1 :
mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64680/pt-t2p1.wmv
Phần 2 :
mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64679/pt-t2p2.wmv
Phần 3:
mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64678/pt-t2p3.wmv
Phần 4 :
mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64675/pt-t2p4.wmv
Phần 5 :
mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64674/pt-t2p5.wmv
Phần 6:
mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64673/pt-t2p6.wmv
Phần 7 :
mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64672/pt-t2p7.wmv
Tập 3 : ( lần này thay đổi cách post cho gọn ) ( pà con có thể download lun ..Tiện ko ??? :) )
phần1 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64698/pt-t3p1.wmv)
phần2 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64697/pt-t3p2.wmv)
phần3 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64696/pt-t3p3.wmv)
phần4 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64695/pt-t3p4.wmv)
phần5 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64694/pt-t3p5.wmv)
phần6 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64693/pt-t3p6.wmv)
phần7 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64692/pt-t3p7.wmv)
Tin do la dom day, bao chi Viet nam minh chuyen mon viet lung tung, o HQ chang co bao nao noi ve chuyen nay ca.
Tập4 :
phần1 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64712/pt-t4p1.wmv)
phần2 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64711/pt-t4p2.wmv)
phần3 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64710/pt-t4p3.wmv)
phần4 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64709/pt-t4p4.wmv)
phần5 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64708/pt-t4p5.wmv)
phần6 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64707/pt-t4p6.wmv)
phần7 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64706/pt-t4p7.wmv)
Tin do la dom day, bao chi Viet nam minh chuyen mon viet lung tung, o HQ chang co bao nao noi ve chuyen nay ca.
Trùi ạ ! Đây là tin thật 101% lun ., ko sai một câu một từ nào cả . Fans Bi còn đang kêu rinh lên đây này b-)
Tập 5:
phần1 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64727/pt-t5p1.wmv)
phần2 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64726/pt-t5p2.wmv)
phần3 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64725/pt-t5p3.wmv)
phần4 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64724/pt-t5p4.wmv)
phần5 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64723/pt-t5p5.wmv)
phần6 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64722/pt-t5p6.wmv)
phần7 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64721/pt-t5p7.wmv)
whitecondor
13/08/2005, 17:40
Mms thì down bằng FlashGet nhá :|
Cái ông mà đi cùng với Bi+Song hôm ấy là ai nhỉ?
mục kích Full House, ảnh cap film, hậu trường, cảnh missing....
SHK khóc nà
http://img122.exs.cx/img122/566/3951.jpg
đây là trong full house đang chuẩn bị váy trong cảnh cưới
http://i5.photobucket.com/albums/y189/conbokeoxecb_321/full20.jpg
http://i5.photobucket.com/albums/y162/rainon/posted/3_1096512665.jpg
http://i5.photobucket.com/albums/y162/rainon/posted/3_1096512665.jpg
http://i5.photobucket.com/albums/y162/rainon/posted/3_1096512665.jpg
http://i5.photobucket.com/albums/y162/rainon/posted/3_1096512665.jpg
http://i5.photobucket.com/albums/y194/jhung5434/fullhousecollage.jpg
http://img.kbs.co.kr/drama/drama_photo/002/006/002006034_L.jpg
http://img.kbs.co.kr/drama/drama_photo/002/006/002006032_L.jpg
http://i5.photobucket.com/albums/y162/rainon/posted/fun3.jpg
http://i5.photobucket.com/albums/y162/rainon/posted/fun5.jpg
http://i5.photobucket.com/albums/y162/rainon/posted/fun8.jpg
http://i5.photobucket.com/albums/y162/rainon/posted/fun9.jpg
http://i5.photobucket.com/albums/y162/rainon/posted/fun10.jpg
http://i5.photobucket.com/albums/y162/rainon/posted/best.jpg
http://ketnoichaua.net/images/photo/Bi%20Rain/view_2005_01_14_03_55_55_568_91198_DSC_0263.jpg
http://ketnoichaua.net/images/photo/Bi%20Rain/view_2005_01_14_04_35_48_c_363.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v502/hanhan04/bi_feed.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v502/hanhan04/mm_stare.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v502/hanhan04/bi_coverface.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v502/hanhan04/bi_bitemouth.jpg
http://img123.echo.cx/img123/3939/vts0240341562ye.jpg
http://img123.echo.cx/img123/9064/vts0240460670xv.jpg
http://img123.echo.cx/img123/4793/vts0240468676uh.jpg
http://img123.echo.cx/img123/9402/vts0240469845rz.jpg
http://img123.echo.cx/img123/7315/vts0240471975jc.jpg
http://img123.echo.cx/img123/2782/vts0240474907cs.jpg
http://img123.echo.cx/img123/3469/vts0240388630gv.jpg
http://img123.echo.cx/img123/7522/vts0240390860ac.jpg
http://img136.echo.cx/img136/4261/give0059592ra.jpg
http://img136.echo.cx/img136/8873/snapshot20f0411272356141cx.jpg
http://i6.photobucket.com/albums/y209/bi_and_me/11.jpg
http://i6.photobucket.com/albums/y209/bi_and_me/11.jpg
http://i6.photobucket.com/albums/y209/bi_and_me/10.jpg
http://i6.photobucket.com/albums/y209/bi_and_me/9.jpg
http://i6.photobucket.com/albums/y209/bi_and_me/13.jpg
http://i6.photobucket.com/albums/y209/bi_and_me/12.jpg
hanga3_vd
14/08/2005, 20:24
êu!!ảnh ở đâu ra mà đẹp thế
post nữa đê..Bi đẹp thật!!!công nhận đôi nè đẹp đôi thật
bạn ơi , chjar xem đc cái gi cả
Ừa ! Trang photobucket dạo này chập chập cheng cheng ... Bạn vô lúc khác có lẽ xem được :D
Kịch bản của FH đúng là ko có gì gọi là quá mới mẻ nhưng nó cũng rất gần với cuộc sống đời thường như chuyện vợ đợi chồng về nhà cùng nhau thưởng thức bữa tối, người vợ cố gắng nấu thật ngon món ăn mà chồng mình thích mặc dù tài nấu ăn của cô rất tệ, rồi vợ chồng cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, nàng dâu luôn cố gằng để làm 1 người con dâu tốt và khám phá ra 1 con người mới ở Young-Jea hiểu đc thế nào là cảm xúc yêu, phải bày tỏ thế nào đối với người mình yêu! Chẳng phải có câu nói "Đôi khi chúng ta ko trân trọng những cái gì chúng ta đang có phải đợi đến khi mất nó mới cảm thấy đc giá trị của nó" sao?. Film ko phải là "quay vòng vòng" mà mình nghĩ cuộc sống cũng vậy, ai cũng luôn tìm kiếm hạnh phúc để "tặng" cho chính mình! Chẳng phải vì thế mà sau này khi Young-Jea và Je-eun ly hôn cũng là khoảng thời gian để 2 người suy ngẫm lại tất cả sao?Và Young-Jea cũng nói với Je-eun rằng " Chẳng phải đến khi chúng ta ly hôn mới nhận ra đc nó quý giá như thế nào đúng ko?". Rồi cô bạn Hye Won cũng muốn giành lại Young-Jea khi biết anh ko còn luôn ở bên cạnh mình. Đến đoạn khi Young-Jea tuyên bố ly dị 2 người cùng ngồi nhớ lại những thời gian vui vẻ, chọc tức nhau cười rồi lại bật khóc đấy cũng là những h/a từ cuộc sống hàng ngày gợi lại.
FH cũng ko có diễn viên "phản diện" và có 1 kết thúc có hậu! Đó là điều mình thích bởi đúng xem film cũng là giải trí sau những giờ căng thẳng trên lớp học và làm việc và cũng là thời gian để cả gia đình lại có thể quanh quần bên nhau (mặc dù bây giờ mình ko ở Vn nhưng mình nghĩ nó cũng giống như bao gia đình khác). Tất cả cũng là cùng chia sẻ cuộc sống ngày thường để ngày mai lại bắt đầu 1 ngày mới. Khán giả luôn trông chờ film có 1 happy ending và FH đã làm hài lòng khán giả. Mình tin rằng thành công của film ko chỉ xuất phát từ dàn diễn viên nổi tiếng mà họ còn đóng có cảm xúc, chuyển tải đc đến khán giả, tình tiết film cũng ko quá rườm rà và cuốn hút đc người xem.
=> mọi ngừopi có công nhận với tui như thê s ko
maiduongchau
15/08/2005, 18:49
Phim này được cái buồn cười :D,xem ngồi cười sặc sụa :D
Nhưng chết cái trang phục của Bi,trông muốn phát ọe,xấu k thể tả nổi :(
thanhbinh406
16/08/2005, 09:29
chị lại thấy Bi ăn mặc đẹp lại đàn ông chứ !
hôm qua mất điện mất tận 30 fut'' nhg mà điện lực nhà mình giỏi ghê, sửa khẩn trg fit'' để mình xem nốt phần còn lại
Tập 6^%^ :
phần1 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64741/pt-t6p1.wmv)
phần2 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64740/pt-t6p2.wmv)
phần3 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64739/pt-t6p3.wmv)
phần4 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64738/pt-t6p4.wmv)
phần5 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64737/pt-t6p5.wmv)
phần6 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64736/pt-t6p6.wmv)
phần7 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64735/pt-t6p7.wmv)
Tập7 ^&^
phần1 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64755/pt-t7p1.wmv)
phần2 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64754/pt-t7p2.wmv)
phần3 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64753/pt-t7p3.wmv)
phần4 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64752/pt-t7p4.wmv)
phần5 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64751/pt-t7p5.wmv)
phần6 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64750/pt-t7p6.wmv)
phần7 (http://mms://222.255.120.38/media17072005/2005/7/64749/pt-t7p7.wmv)
Không gây ấn tượng bằng Rain và Song Hye -Kyo nhưng sự góp mặt của Han Eun-jung với một vai đầy cá tính đã thêm gia vị cho "Ngôi nhà hạnh phúc".
Vẻ đẹp lạnh lùng
Gây ấn tượng bằng một gương mặt lạnh lùng, kiêu kỳ, ánh mắt sắc lạnh và vóc dáng sang trọng, Han Eun-jung đã chinh phục khán giả bằng vai nhà thiết kế thời trang cá tính Gang Hye-won, người luôn len lỏi vào cuộc sống của Lee Young-jae. Han Eun-jung đã thể hiện xuất sắc hình ảnh một phụ nữ tài năng, sắc sảo và cá tính, một hình ảnh đối lập với Han Ji-eun (Song Hye-kyo đóng).
"Nhà thiết kế trên phim" này cũng khoác lên mình những mẫu thiết kế ấn tượng từ trang phục dạ hội đến đồ thể thao, một hình ảnh không khác là mấy so với Han Eun-jung ở ngoài đời.
http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images714291_14.jpg
Sinh ngày 10/7/1980, Han Eun-jung có một thân hình khá lý tưởng (cao 1,70m, nặng 47kg) để làm người mẫu nhưng cô lại chọn khoa Điện ảnh tại Học viện Nghệ thuật Seoul để theo đuổi giấc mơ làm diễn viên, cho dù vấp phải sự phản đối dữ dội từ gia đình. Ngay từ khi học cấp II, cô bé xinh xắn này đã thể hiện là một cô gái thông minh và giành rất nhiều giải thưởng tại các cuộc thi học sinh giỏi Hàn Quốc. Han Eun-jung là một cô gái đầy cá tính và thích tự lập, tự làm tất cả mọi việc mà không cần nhờ tới sự giúp đỡ nào.
http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images714319_11.jpg
Sau khi tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Seoul, Han Eun-jung tự đi tìm cho mình vai diễn. Nhưng rất tiếc, một vài bộ phim đầu tay với những nhân vật mờ nhạt chẳng thể biến Han Eun-jung thành một diễn viên hạng sang. Chỉ sau vai diễn đột phá của cô trong Cô gái thông minh (The Successful Story of a Bright Girl) bên cạnh Jjang Na-ra, Han Eun-jung mới bắt đầu được khán giả Hàn Quốc để mắt tới. Và ngay sau khi bộ phim Age of Innocence (Tuổi thơ ngây, 2002) ra mắt, Han Eun-jung lập tức trở thành người mẫu độc quyền của Coca-Cola. Các hợp đồng quảng cáo liên tiếp đến với cô nhưng Han Eun-jung chỉ nhận các show chụp hình thời trang để có thời gian dành cho điện ảnh.
Han Eun-jung (ngoài cùng bên trái) và các diễn viên chính trong Full House.
http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images714299_1.jpg
Và rồi khán giả Hàn Quốc và châu Á đã thực sự bị khuất phục với diễn xuất trưởng thành của Han Eun-jung trong bộ phim trẻ trung và đầy ý nghĩa, Orange và một vai diễn phản diện rất thành công nữa trong Like the River Water Flowing.
Han Eun-jung không chỉ thể hiện mình bằng vẻ bề ngoài mà còn chứng minh được rằng cô là một diễn viên có thể đảm nhiệm những vai diễn đa dạng. 2004 tiếp tục là một năm thành công nữa của cô với vai Gang Hye-won trong bộ phim toàn sao, Full House. Nhờ vai diễn này cô được khán giả đài KBS chọn là Nữ diễn viên ấn tượng nhất năm 2004.
Han Eun-jung trong "Ngôi nhà hạnh phúc"
http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images714293_7.jpg
http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images714295_10.jpg
http://vietnamnet.vn/dataimages/normal/images714313_9.jpg
whitecondor
16/08/2005, 12:31
Trông cũng xinh nhưng lần sau thằng em post cho đúng chỗ nhé :| Mẹc !!!
thanhbinh406
16/08/2005, 13:50
Sao mà mình ghét nhân vật này thế x(
Han eun jung có phải là Hoa hậu Sinh viên thế giới ko ?
heaven1989
16/08/2005, 16:54
Xem flim này buồn cười dã man :))
Diễn viên ăn mặc đẹp.....Nhìn fat'' mê lên
hanga3_vd
16/08/2005, 22:58
xem phim nè thấy bà Han eun jung già wa''!!!
mà mọi người ai có bản DVD cua F-H không bán cho tui!!
hanga3_vd
16/08/2005, 23:00
xem phim nè thấy bà Han eun jung già wa''!!!
mà mọi người ai có bản DVD cua F-H không bán cho tui!!
Tập 8*&*
phần1 (http://222.255.120.38/media17072005/2005/8/65833/pt-19p1.wmv)
phần2 (http://222.255.120.38/media17072005/2005/8/65832/pt-19p2.wmv)
phần3 (http://222.255.120.38/media17072005/2005/8/65831/pt-19p3.wmv)
phần4 (http://222.255.120.38/media17072005/2005/8/65830/pt-19p4.wmv)
phần5 (http://222.255.120.38/media17072005/2005/8/65828/pt-19p5.wmv)
phần6 (http://222.255.120.38/media17072005/2005/8/65827/pt-19p6.wmv)
phần7 (http://222.255.120.38/media17072005/2005/8/65826/pt-19p7.wmv)
DOWNLOAD THOẢI MÁI ĐI PÀ KOON UI ! tUI LÀM LINK HTTP GÒI ĐÓA :x :x
Tập 9 (><) < ưu đãi link http tiếp nìe >
phần1 (http://222.255.120.38/media17072005/2005/8/65847/pt-20p1.wmv)
phần2 (http://222.255.120.38/media17072005/2005/8/65846/pt-20p2.wmv)
phần3 (http://222.255.120.38/media17072005/2005/8/65845/pt-20p3.wmv)
phần4 (http://222.255.120.38/media17072005/2005/8/65844/pt-20p4.wmv)
phần5 (http://222.255.120.38/media17072005/2005/8/65843/pt-20p5.wmv)
phần6 (http://222.255.120.38/media17072005/2005/8/65842/pt-20p6.wmv)
phần7 (http://222.255.120.38/media17072005/2005/8/65841/pt-20p7.wmv)
hanga3_vd
17/08/2005, 22:35
thanks bạn nhé phim hay lắm
nhưng không bít link này có được lâu không???
Umh ...Link tồn tại mãi mãi bạn ạ :D
whitecondor
20/08/2005, 13:48
Nhắc lần cuối là post vào topic ''Full House'' đã có ở đây ạ ! Đây là box Movies chứ không phải box ''Full House'' nhé !
crafty_girl
21/08/2005, 22:46
có ai bít chỗ nào bán DVD FH ko nhỉ? chỉ cho mình với ;)
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.