Xem phiên bản đầy đủ : Có nên nhờ cha mẹ quyết định tương lai ko?
Chúng ta đã lớn và giờ đây quan niệm "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" đã không còn phù hợp nhưng với lứa tuổi 17,18 vẫn chưa đủ lớn và đủ kinh nghiệm để quyết định cho mình một tương lai tốt. Vậy bạn có nên nhờ bố mẹ quyết định tương lai hộ mình hay không? như việc chọn trường thi đại học hay sẽ làm ở đâu? ý kiến của các bạn về vấn đề này thế nào???
Tức nhiên là em sẽ tham khảo ý kiến bố mẹ, còn quyền quyết định là của mình mà.
Sau này sướng khổ cũng chỉ mình chịu mình hưởng thoai :D
Usher_girl
29/08/2005, 21:44
Nên tham khảo ý kiến của cha mẹ trước khi quyết định tương lai cho mình
VÌ cha mẹ là người từng trải, vốn hiểu biết và kinh nghiệm dày dạn nê ta nên đặt lòng tin vào những người đã nuôi dạy mình chứ, đây là điều mà ta nên làm
baby_duck
29/08/2005, 23:03
Em cũng đồng ý với mọi người nếu là cha mẹ phong kiến thì em ko bít nhưng với bố mẹ em thì chỉ khuyên thui, cái chính là mình có quyết định vững vàng!! Hết!:D
Lời khuyên là một chuyện, mình quyết định lại là chuyện khác... Nhưng đôi khi bố mẹ cũng góp phần làm mình tỉnh ngộ, ko sa vào ảo tưởng... Như tui nè, cứ mơ mộng Khối B nhưng thực chất mình ko đủ hứng thú và sự kiên nhẫn + sức chịu đựng và sự chăm chỉ để lọt được vào đó... Cuối cùng thì tui cũng thoát ra khỏi ảo tưởng đó và định hướng đúng đắn cho mình...
Nghe thì vẫn nghe còn làm hay ko thì đúng là chuyện của mình.. cái này cũng ko chắc là ai cũng có thể thực hiện được. Như mong muốn của bố mẹ là khi lên cấp 3 vào học Việt Đức chẳng hạn, cũng là truyền thống nên mình đành phải nghe theo thôi. Chuyện này cũng tùy thuộc vào hoàn cảnh từng gia đình.. bị bắt ép cũng ko hẳn là chuyện ko thể chịu được vì đôi khi chính cái sự bắt ép đó cũng giúp cho mình nhiều việc mà sau này mới hiểu ra :|
hunter_heart
02/09/2005, 21:45
em nghĩ là khuyên thì được chứ để quyết định thì ko nên vì bây giờ là thời đại gì rồi mà còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy
crazywizard_hv
03/09/2005, 10:33
Nhờ cha mẹ quyết định chuyện tương lai không có nghĩa là đặt đâu con ngồi đấy đâu bạn ạ. Bố mẹ bạn chắc cũng đã lớn tuổi, kinh nghiệm từng trải trong cuộc sống đâu có thiếu, các cụ có nói gì, làm gì, mục đích cuối cùng cũng là vì con cái, vì cuộc sống gia đình mà thôi.
Cũng có lúc tớ nghĩ như bạn, rằng cha mẹ không nên can thiệp vào tương lai của con cái. Trường cấp 3 mà tớ học bây giờ cũng là do bố mẹ tớ muốn tớ vào. Cho đến tận bây giờ, tớ vẫn còn thấy hơi ấm ức khi bị đẩy vào một cái lò đào tạo toàn gà công nghiệp. Nhưng bây giờ thì hiểu là các cụ muốn điều tốt nhất cho mình.
Tất nhiên, kết quả của tớ bây giờ chưa thể làm hài lòng các cụ, vì ai cũng nghĩ tớ thật sự có đủ sức để đạt một kết quả cao hơn nhiều...Cũng có lúc tớ bị mắng mỏ này nọ, nhưng thời gian này thì đỡ hơn. Tớ nghĩ nếu bạn thằng thắn bày tỏ quan điểm của mình với bố mẹ bạn, chắc hẳn bạn sẽ không bị can thiệp nhiều đâu. Tớ nghĩ, thế hệ đi trước có những kinh nghiệp mà thế hệ sau không có. Có thể không hoàn toàn đúng, nhưng đáng để học tập!
Devilish_HT
03/09/2005, 11:05
Bố mẹ tuy có kinh nghiệm trải đời... tuy nhiên tớ nghiệm ra bố mẹ ko phải lúc nào cũng đúng! Thường ra thì bố mẹ hay hướng con theo nghiệp của mình: Bố mẹ bác sĩ thì thường cũng hướng con theo nghề y v..v cái này cũng có lợi cho mình vì theo ngành của ba má sẽ có được sự hỗ trợ rất nhiều! Học lệch ngành thì coi như tự thân vận động, ko nhờ vả được gì ( kể cả khi ra trường xin việc cũng khó khăn hơn ) !
Có mấy trường hợp tớ xin nêu ra để thấy việc đi ngược lại ý kiến bố mẹ nhưng lại đạt được kết quả tốt:
1- Bác tớ: Do ông tớ là giáo viên Toán nên từ bé đã hướng bác theo nghề, nhưng lớn lên bác tớ tuy học Toán giỏi nhưng lại khoái ngoại ngữ hơn nên quyết tâm theo nghề phiên dịch ( ông tớ hồi đấy cáu lắm )! Bây giờ là chuyên viên cao cấp của Bộ ngoại giao! Được học, làm việc, nghiên cứu ngành mình đam mê nên ko bị chịu nhiều áp lực ! Và có lẽ việc bác tớ ko theo ngành giáo viên là đúng đắn hơn vì bác tớ rất có năng khiếu về ngoại ngữ.. và cả vì nhà tớ nhiều giáo viên quá rồi ( mẹ tớ + bác - chị mẹ ).
2 - vợ tớ: gia đình vợ tớ đều làm nghệ thuật, nhưng vợ tớ quyết định ko theo nghề truyền thống gia đình.. xác định có lẽ về sau làm ngân hàng. Làm nghệ sĩ nói thật giờ cũng vất vả.
hunter_heart
03/09/2005, 15:41
đấy là điều tất nhiên , đi theo con đường của mình thì phải chịu trách nhiệm với hành động và tương lai của mình chứ
đôi khi thế là tốt , mỗi thời một cách nghĩ
nhưng mà mỗi lần bị áp thế thì cũng ấm ức lắm chứ
heaven1989
03/09/2005, 17:26
Bố mẹ chỉ đóng góp ý kiến tham khảo thôi, còn mình vẫn phải là người quyết định chứ...Dù rì tương lai cũng là của mình, k thể để người khác quyết định thay được
Originally posted by heaven1989@17:26, 3/09/2005
Bố mẹ chỉ đóng góp ý kiến tham khảo thôi, còn mình vẫn phải là người quyết định chứ...Dù rì tương lai cũng là của mình, k thể để người khác quyết định thay được
Quoted post
Nói như thế cũng ko hẳn là hay, chẳng qua tuổi còn nhỏ nên có suy nghĩ theo kiểu thích thì làm chứ chưa<hoặc ko> quan tâm đến hậu quả hoặc ảnh hưởng đến người khác từ việc mình làm. Cứ lớn dần lên rồi sẽ hiểu em ạ.. đâu phải cái gì mình thích <hoặc muốn> làm là được.. có nhiều chuyện rất khó xử đối với người lớn mà mình làm nhưng ko biết. Chính vì tương lai của mình nên bố mẹ mới quan tâm đến đấy, lúc đấy mình ko thích thôi chứ về sau lại chả cám ơn quá đi ấy chứ. Tất nhiên- theo cách em nói- góp ý vẫn là góp ý :| .. nghe hay ko là ở mình nhưng vẫn có nhiều chuyện ko nghe ko được.
lion_heart
07/09/2005, 00:01
bi h bố mẹ cũng ko quyết định cho con cái được, con cái chỉ có tham khảo ý kiến bố mẹ thui, quyền quyết định là do mình mà ;) cũng lớn rùi chứ ko phải là trẻ con nữa cho nên cũng biết được cái gì tốt cho mình :D
tớ chỉ để bố mẹ quyết định 50% thôi
vì tất cả là ở mình mà ;)
dù gì thì cũng nên tôn trọng ý kiến của người lơn ;) mọi người đã lớn > suy nghĩ chín chắn hơn ..
nhưng đôi khi ko bắt kịp với suy nghĩ của mình
nên 50-50 :D
Sống phải có hoài bão và ước mơ, và không phải ước mơ nào cũng thành hiện thực nhưng nếu không thể thực hiện ước mơ của mình thì sống không có ý nghĩa gì nữa... Cha mẹ luôn mong muốn điều tốt nhất cho chúng ta, họ chín chắn hơn trong suy nghĩ và cũng luôn nhìn nhận vấn đề khách quan hơn, nhưng tuổi trẻ thường háo thắng nên hay tự mình quyết định nhiều việc, quyết định đúng thì cũng tốt nhưng nếu sai thì hậu quả mình sẽ phải gánh chịu... Cuộc đời gồm nhiều bậc thang, chỉ cần bước hụt một bước thì có khi bạn sẽ phải bước lại cả những bước trước đó nữa... Tuổi này đã có độ chín chắn tương đối rồi nên bạn cũng có thể tự quyết định cho mình, không cần nhờ bố mẹ nâng đỡ nữa, nhưng dù sao cũng nên lắng nghe ý kiến của họ... Chúc các bạn sẽ thành công trong cuộc đời này :)
"đường mình đi là do mình chọn
sai hay đúng là kệ mình thôi "
hãy tự quyết định ko đến lúc thế nào lại trách bố mẹ
nhưng mình thấy dù sao cũng nên tham khảo ý kiến của bố mẹ.
hanayori_dango
23/09/2005, 08:15
Tất nhiên chỉ tham khảo thôi. Nhiều khi bố mẹ quá ép buộc mình vào 1 trường nào đó. Như em, hồi thi hết cấp 2, thừa điểm vào lớp chọn Việt Đức. Lúc đó em định thi thêm chuyên nhưng mẹ bảo có đỗ cũng vào Việt Đức=> quá ép đặt!
Có thể nhiều việc quyết định của bố mẹ đúng, nhưng nhiều việc thì bố mẹ cũng nên hỏi ý kiến của mình chứ.
squall_heart
23/09/2005, 17:17
đôi khi cũng nên lắng nghe ý kiến bố mẹ
con đường mình chọn lúc đầu có lẽ mình cho là chính đáng nhưng chưa chắc đã là hay nhất, vì bố mẹ mình lớn hơn mình nên hiểu rất nhiều việc
girlxinh2000
24/09/2005, 23:04
đối với mình, những bậc cha mẹ là những người vạch hướng cho tương lai con cái. Là bậc đi trước, nên cha mẹ sẽ có nhiều kinh nghiệm sống hơn, và vì thế sẽ có thể chỉ bảo và giúp đỡ con. Tuy nhiên, góp ý kiến và quyết định tương lai là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Ko ai có thể quyết định được tương lai của mình ngoài bản thân mình. Mình nghĩ vậy!
Việc đó thì theo ý kiến của em thì chắc chắn là không nên. Chúng ta phải tự quyết định tương lai chúng ta để chúng ta có thể chủ động trong mọi việc. Tương lai chúng ta là công việc, là vợ con và nhiều thứ khác.... Chẳng lẽ chúng ta để bố mẹ lộng hành được à. Chúng ta làm việc vì niềm đam mê của chúng ta với công việc đó thì chúng ta mới có thể tiến xa được . CHứ làm vì bố vì mẹ thì khổ lắm và cũng khó lắm. Eim xin hết
>< mình theo nghiệp papa nên chắc khỏi cần phải hỏi ;)) chắc là giúp đỡ nhiệ tình còn chuyện ai quyết định thì chắc chắn là bản thân rồi, làm người lớn phải tự quyết định chứ ai lại đi hỏi ch mẹ mãi được, ỷ lại là ko hay :)
whoareyou???
06/11/2005, 22:14
mình tin vào papamama lắm .Mình tin bama sẽ quyết định những quyếu định đúng đắn cho mìnhnhuwng mà mình vừa làm một việc rất là ngu, đáng chết(nhưng mình ko chết đâu)
để papa và mama quyết định tương lai thì chán chết, cảm giác ức chế bỏ xừ. Đến một lúc nào đó mình chợt nhận ra rằng mình chỉ là cái máy để bố mẹ sắp đặt, để làm con rối thôi.
Mỗi cái là mình lại khó tự chủ được bản thân. Xin đi rao báo mà toàn gặp lừa đảo, đau............
pisceslinh
16/06/2006, 16:45
nếU sỐng chO ba mẹ thì hẵng nhỜ ba me quyết định giÙm !!!!! :">
Thực ra nhiều cái trong cuộc sống không thể giải quyết chỉ với kiến thức được mà cần 1 vài trải nghiệm.Những việc quan trọng thì vẫn nên xin ý kiến bố mẹ còn sau đó quyết định thế nào là do cân nhắc của mình.
blackboy_pro
15/07/2009, 17:05
Hồi trước mình muốn thi vào Học viện báo chí nhưng bố mẹ cứ bắt thi Học Viện Cảnh sát để nối nghề
ức chế lắm chứ
Nhưng ko hiểu sao, bh nghĩ lại chín chắn hơn, quyết định thi Học viện Cảnh sát không chút do dự :X lý do vì sao thì xin giữ kín :">
Mình nghĩ, bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy nhiều khi là tốt nhưng cũng không tốt, bố mẹ ít nhất cũng ở trên thế gian này hơn chúng ta hơn 18 năm vì vậy biếtnh` hơn chúng ta. Mình vẫn tin tưởng vào quyết định bố mẹ dành cho miình
se7en_boy
15/07/2009, 17:22
Cứ nói " mình có thể tự quyết định được cái này,cái kia,mình sẽ tự đi trên đôi chân của mình,để bố mẹ quyết định hộ thì chán chết..." nhưng mà thực sự thì bao nhiêu phần trăm làm được những gì mình nói ? Báo chí nói đầy rẫy những SV ra trường rồi nhìn vào gương tự hỏi chả hiểu tại sao mình vào trường này rồi thì đi làm thì trái nghề cả 1 lượt.Thật ra nghề nào cũng thế thôi,học,tích lũy kiến thức là thành đam mê hết.Có chăng là cái ì của bản thân làm mình cảm thấy chán :-<
Bố mẹ trên hết là những người gần mình nhất nên nếu bố mẹ có hướng cho cái gì thì đó cũng nên coi đó là ưu tiên số 1,tất nhiên nếu cảm thấy thực sự có đam mê khác,mà thấy nó đủ lớn thì vẫn nên theo đuổi :D
hatheman
15/07/2009, 19:46
bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi
vậy nên mình nên nghe theo (nhưng cũng phải cân nhắc kĩ lưỡng)
Thành công và hạnh phúc.
Đọc thử bài viết sau nhé, ở phần comments
http://dotchuoinon.com/2009/07/10/thanh-cong-va-h%E1%BA%A1nh-phuc/
JabbaWockiD
15/07/2009, 20:35
nhờ (để tham khảo ý kiến) thì đc chứ chờ thì ko =;
Chúng ta đã lớn và giờ đây quan niệm "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" đã không còn phù hợp nhưng với lứa tuổi 17,18 vẫn chưa đủ lớn và đủ kinh nghiệm để quyết định cho mình một tương lai tốt. Vậy bạn có nên nhờ bố mẹ quyết định tương lai hộ mình hay không? như việc chọn trường thi đại học hay sẽ làm ở đâu? ý kiến của các bạn về vấn đề này thế nào???
Em nghĩ là trc tiên mình cần có chính kiến riêng rồi hãy tham khảo ý kiến của bố mẹ,những ng lớn tuổi trong gdinh.Để mình ko thụ động,ko bị rơi vào hoàn cảnh bị áp đặt.Vì khi bố mẹ nói thì mình chỉ biêt nghe,nhưng tất cả sẽ tốt hơn nếu mình cũng có chính kiến của mình.Lời nói của ng lớn là những kinh nghiệm thực tế nhưng những chuẩn bị của mình luôn hợp thời.mỗi thời luôn có 1 giá trị mà.
Lớn rồi thì nên có chút chính kiến và tự lập :D...
Chắc cũng chẳng mấy bố mẹ ngăn cấm việc con mình lớn lên cả...
Cái quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy xưa lắm rồi :">...
Bây h con tự đặt lấy chỗ ngỗi :">
panda_peo_1993
16/07/2009, 18:21
bố mẹ chỉ góp ý thôi, còn để bố mẹ sắp xếp cho thì quá thụ động
dù sao thì cũng đã trưởng thành, phải biết suy nghĩ và tự lập.
con đường bố mẹ chọn chưa hẳn là con đường của m`
bởi mỗi con ng` lại có khả năng, lợi thế riêng
chứ đâu phải muốn cái gì đc cái đó
cũng như một con ng` k hề bit hát hò, giọng thì eo éo nghe đến sợ mà bố mẹ hướng vào nghề ca sĩ thì chưa vào nghề đã bị đá bay khỏi làng nghệ thuật rồi
Intruong
16/07/2009, 18:57
là bố mẹ ai cũng múm con cái thành đạt cả
vậy nên bố mẹ cũng múm giúp đỡ con cái nhìu chứ
Đấy còn tùy thuộc vào bản thân của mỗi người thôi...nên hay ko nên nhận sự giúp đỡ ấy
Mình cũng có ý kiến riêng của mình về tương lại nhưng có thể bố mẹ sẽ giúp mình chọn đc con đường tốt nhất....chứ ko phải để bố mẹ sắp đặt mình theo 1 khuôn khổ và mình lúc nào cũng phải nghe theo ...Tốt nhất là ko nên vì như thế cũng có thể rèn luyện đc tính tự lập luôn :) kiểu như từ đôi bàn tay trắng đi lên ý ;)) thế mới đáng tự hào
hatheman
16/07/2009, 19:18
giới trẻ ngày nay tự lập nhiều hơn rồi nên có thể tự chọn đường đi riêng của mình....
nhưng những ý kiến đóng góp của ng đi trc ko bao h, ko bao h là thừa cả....
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.