PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nói phét !!!!



Trang : [1] 2

Jacobs
07/07/2004, 17:08
Nhật ký ( Thứ 3 ngày 6 tháng 7 năm 2004 )
Hôm qua đi chơi với thằng Bush... mẹ, thằng đấy như thằng điên.... mỗi gói bi zon zon trong Bách Thảo em nhờ nó mua hộ mà cũng đíu có xiền ....... chán thật, thế là em phải móc 100$ ra trả... mà bà bán hàng cũng ko có tiền trả lại..... Thế thôi, cho luôn .............. cũng chẳng sao...........
Chiều đi bơi thuyền cùng Blair, thằng điên đấy, nhìn thấy người ta hôn nhau trên thuyền cứ xán vào ông chip ngồi cạnh .......... Tởm quá đi mất !!!!!!! Thế là chip chẳng làm gì được ..... đành ngồi đấy nhắm mắt chịu trận !!!!!!!
Tối đi uống cafe với Putin ở tầng 20 chợ Hôm ...... view khá được nhưng mà nước chán quá, gọi Trà Tai Bèo Chấm Muối Chanh uống....... như ****, chán thật .... thế là uống được một lúc phải chạy xuống tầng hầm ở dưới hồ Gươm đi toa lét ...... Trời, sướng quá, chắc phải nhẹ đi 10 cân ..............

Hết.

november_storm
07/07/2004, 19:09
Hôm trước đi ngoài đường tự nhiên nhìn thấy Beckham trước cổng chợ. Định gọi ra chỗ mình hỏi han một tí thì tự nhiên thấy hai anh áo blu trắng đeo mác nhân viên trại Sài Đồng chạy ra xách nách Becks tóm lên ô tô. Hỏi ra mới biết ku này sang Việt Nam chữa bệnh thần kinh không bình thường, hi vọng lần sau sẽ đá được một quả penalty từ tế :D
Thi xong chắc phải vào thăm quá! Có ai đi cùng NS không nhỉ?!?

Jacobs
09/07/2004, 11:49
Hóa ra là thế, thảo nào tối qua nó gọi điện nhờ em gọi điện cho bác sĩ Collina sang khám ... hóa ra là bị bệnh thần kinh .... Khổ thân thằng em tôi, chắc lại have sex nhiều quá đây nên căng thẳng tinh thần, lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đấy ....... Khổ quá !!!!!!!!

Jacobs
09/07/2004, 12:55
Có một bức ảnh một em bé 12 tuổi mà cao 1m88, không thể tin được:
Click here to see that pic (http://img39.photobucket.com/albums/v119/kemque/untitled.bmp)

Jacobs
20/07/2004, 22:52
À đó đó , cháu tui đó, đúng là thằng cháu đẹp trai cao to den chú !!!!!!!!!! :D

Binn
21/07/2004, 00:14
Đợt lâu lâu rồi gặp november_storm, nhìn mặt ghét không chịu xấu ơi là xấu, trứng cá đấy. Binn khôn nhịn được tát cho phát, ngờ đâu trứng cá trên mặt bay phát hết sạch sang mặt Jacobs. Chính vì thế giờ mặt NS mới ít trứng cá mà chuyển cả sang mặt jacobs.

Jacobs
21/07/2004, 00:19
Ơ hơ ......... hóa ra anh cũng biết à ..... ừ, em cũng chả muốn thế đâu, căn bản là do người yêu em, tức là Nicole Kidman ấy mà muốn em để có trứng cá cho nó mốt, thế cho nên cũng chịu thôi ......... tình yêu mà !!!!!! :D

breakdancer
21/07/2004, 00:54
Thật vô lý hết sức!!! :angry: Tôi mất bao công sức để làm ra cái 4z này cho mọi người vào đây nói phét hả??? :angry: B)

vitnuce
21/07/2004, 12:03
Cứ nói phét nữa off luôn forum giờ !!!

november_storm
21/07/2004, 12:10
Ơ anh Binn? Sao lại lạc vào đây thế này?
Mọi người thông cảm nhé. hừm, cái bon Sài đồng làm ăn chả trách nhiệm gì cả, để bệnh nhân chạy lung tung ra ngoài thế này mà không chịu nhốt lại gì cả.
Chẹp...chạy đi gọi 115 cái đã. Cả nhà chờ tí nhé :)

Binn
21/07/2004, 12:16
Cũng may đây là FORUM bốc phét :D .

Hot new: Phố Khâm Thiên sẽ nằm trong diện giải tỏa để làm vườn bách thú Hà nội 2 :D

Jacobs
21/07/2004, 12:39
Trong đó sẽ có một chuồng thuộc diện đãi ngộ đặc biệt cho động vật quý hiếm .... BInn !!!!!!!!!!!!!! ---------------> Oh Yeah !!!!!!! :)>-

november_storm
21/07/2004, 12:40
Oh yeah yeah yeah !!!! :D
Mỗi nhà thuộc diện giải tỏa được đến bù $1000000000 :D
Đặc biệt nhà nào dùng làm chuồng cho Binn được ưu tiên cộng thêm một số 0 vào cuối tờ sec, kekeke
Giơ tay nào!

Bodom_knight
27/07/2004, 07:32
hot new 2 là sau khi giải tỏa thfi cái nha em đang để không ở đó ra mặt đường he hê

breakdancer
27/07/2004, 19:03
Jacobs Gửi vào Jul 21 2004, 12:27 PM
Trong đó sẽ có một chuồng thuộc diện đãi ngộ đặc biệt cho động vật quý hiếm .... BInn !!!!!!!!!!!!!! ---------------> Oh Yeah !!!!!!!


Hơ, nghe như loài nìa tịt chủn rùi muh, sao vưỡn còn con sống sót huh, thế thì phải nhân bản chứ, nghe nói loài nè trông ngộ lém, nuôi cho zui cửa zui nhà :D

Binn
02/08/2004, 11:07
Nghe nói ở HN dạo này mưa nhiều, mát mẻ không như đợt nóng mấy ngày trước. Binn ở Hawaii dạo này nóng, nắng. Ngày nào cũng dạo trên bãi biển ngắm các em nâu nâu (phơi nắng). Vừa đi vừa nhớ đến em D2G tắm nắng ở bãi sông Hồng.

breakdancer
02/08/2004, 17:45
Ko phải D2G đi tắm nắng đâu á, hum đó em í đưa con cún đi ấy nên thấy 1 thằng cha mới ở Hawaii về muốn tìm mấy em nâu nâu ngâu ngâu nên mò ra đấy ai dè bị con thằn lằn cái nó lôi xuống nước. Em D2G dùng khinh công lao xuống vớt thằng chả lên nên bi h lão mới ba hoa ở 4z, chứ ko thì làm phu quân thằn lằn lâu roai.

Jacobs
04/08/2004, 16:50
Ờ, em ở bên Paris cũng nghe nói dạo này đồng bào ta chịu mưa lớn quá....... khổ thật !!!!!! Amen !!!!!!!!!!! :D

Binn
04/08/2004, 19:33
News : Sáng sớm nay trên phố Lý Thường kiệt, một thanh niên còn trẻ đã nổi hứng múa breakdance trên hè phố trước các ánh mắt ngưỡng mộ của bọn đánh giầy, nhưng lại làm khó chịu một chú cẩu đang trên đường đi giải quyết. Chú cẩu này không ngại ngùng làm một phát vào đít đồng chí nghệ sĩ hè phố. Hiện nay chú cẩu đã xác định là bị dại còn đồng chí gì kia (nghe nói là có tham gia hsvietduc) đang đếm lá trên phố Phan Đình Phùng.

november_storm
04/08/2004, 19:35
Ơ...
Thế sao bên Hawaii này chị chẳng thấy ai nói gì nhỉ? Hix...thương đồng bào ta ghê.
Má nhớ anh Binn quá, không hiểu dạo này tình hình anh ấy trong trại thế nào rồi? Mọi người ai rảnh qua thăm anh ấy cho NS gửi lời hỏi thăm nhé, dù sao hồi còn minh mẫn cũng đã từng có đóng góp cho 4zoom mình mà. Chẹp!

Binn
04/08/2004, 19:38
mịa, sao đứa nào cũng chọc ngoáy mình thế nhỉ. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Anh tiết lộ hết những chuyện anh với em có với nhau giờ ... hề hề. Nhớ ngày ấy ...

breakdancer
04/08/2004, 21:32
Hơ, thằng nghệ sĩ ấy nhặt lá để hỏa táng cái con động vật quý hiếm mà mới nuôi dc có mấy ngày. Cái loài đấy ko ăn thức ăn khô đâu, đồ tươi cơ, phải còn nóng hổi vừa thổi vừa liếm, vừa ra lò là chén sạch, kể ra nuôi thì cũng đỡ mất nước để xả, nhưng lỡ đâu khùng lên đớp cái thì ...thôi rồi Lượm ơi.

Binn
05/08/2004, 07:56
Originally posted by breakdancer@Aug 4 2004, 09:20 PM
Hơ, thằng nghệ sĩ ấy nhặt lá để hỏa táng cái con động vật quý hiếm mà mới nuôi dc có mấy ngày. Cái loài đấy ko ăn thức ăn khô đâu, đồ tươi cơ, phải còn nóng hổi vừa thổi vừa liếm, vừa ra lò là chén sạch, kể ra nuôi thì cũng đỡ mất nước để xả, nhưng lỡ đâu khùng lên đớp cái thì ...thôi rồi Lượm ơi.
hế hế, nghe thế này ai chẳng biết là bản tự thuật :o :o :D

Jacobs
05/08/2004, 09:20
Originally posted by Binn
Nhớ ngày ấy ...

Nhớ ngày ấy Binn cưa NS nhưng ko được, tốn mấy trăm đô mua quà cáp đến nhà tặng bố mẹ nhưng bị NS đuổi thẳng cổ về nhà...... thế là đi tong mấy trăm !!!!! :lol:

breakdancer
06/08/2004, 02:14
Binn Gửi vào Aug 5 2004, 07:44 AM
QUOTE (breakdancer @ Aug 4 2004, 09:20 PM)
Hơ, thằng nghệ sĩ ấy nhặt lá để hỏa táng cái con động vật quý hiếm mà mới nuôi dc có mấy ngày. Cái loài đấy ko ăn thức ăn khô đâu, đồ tươi cơ, phải còn nóng hổi vừa thổi vừa liếm, vừa ra lò là chén sạch, kể ra nuôi thì cũng đỡ mất nước để xả, nhưng lỡ đâu khùng lên đớp cái thì ...thôi rồi Lượm ơi.


hế hế, nghe thế này ai chẳng biết là bản tự thuật


Đúng rồi, bác cũng nên tự hào vì đã hiện diện trong đó nhá.

november_storm
06/08/2004, 10:20
Originally posted by Jacobs+Aug 5 2004, 09:08 AM--><div class='quotetop'>QUOTE(Jacobs &#064; Aug 5 2004, 09:08 AM)</div><div class='quotemain'> <!--QuoteBegin-Binn
Nhớ ngày ấy ...

Nhớ ngày ấy Binn cưa NS nhưng ko được, tốn mấy trăm đô mua quà cáp đến nhà tặng bố mẹ nhưng bị NS đuổi thẳng cổ về nhà...... thế là đi tong mấy trăm &#33;&#33;&#33;&#33;&#33; :lol: [/b][/quote]
Jac ơi sao em nỡ gợi lại những chuyện buồn của anh Binn thế? Giờ anh ấy đã không còn minh mẫn nữa rồi, có khi lại nhớ nhầm sang thành một quá khứ hạnh phúc với chị cũng nên...khổ thân, bị ám ảnh quá mà. Thôi thì chúng ta hãy thông cảm cho anh ấy, đừng làm thức dậy những ký ức đau thương trong lòng anh Binn nữa ạ, kẻo anh ấy đã down nay còn down hơn.
Ôi thương anh Binn làm sao&#33;
;))[-O< :-"

hieu-putin
23/08/2004, 19:24
Originally posted by Jacobs@Jul 7 2004, 04:56 PM
Nhật ký ( Thứ 3 ngày 6 tháng 7 năm 2004 )

Tối đi uống cafe với Putin ở tầng 20 chợ Hôm ...... view khá được nhưng mà nước chán quá, gọi Trà Tai Bèo Chấm Muối Chanh uống....... như ****, chán thật .... thế là uống được một lúc phải chạy xuống tầng hầm ở dưới hồ Gươm đi toa lét ...... Trời, sướng quá, chắc phải nhẹ đi 10 cân ..............


nầy cái thèng nầy teo lại tét choa mầy mấy fét choa nóa bõ ghét giờ, ai đi uống cafe với mầy bao giờ :))

Jacobs
25/08/2004, 10:33
Thì thế mới là nói phét ...... à mà tôi bảo vờ-la-đi-mia Putin chứ tôi có bảo hiếu putin đâu mà ...... ông này chẳng hiểu gì về điện cả &#33;&#33;&#33;&#33;

drizzledream
25/08/2004, 12:01
Hôm nọ iem thấy thằng cha Bush(dại gái :D ) đi qua trường VD ,nó mải ngắm con gái VD đá bay mất cái cổng trường ,kêu đau chân mấy ngày hôm nay không đá được thằng Iraq nữa kia kìa

squall_heart
06/10/2004, 11:37
Bà con ơi Binladel là anh em kết nghĩa của em đó anh í nói là Mỹ sắp chết đến nơi rùi khi các chiến sĩ của Binladel đang tập luyện để làm sao cắt dc cái đầu của nữ thần tự do.

Gazelle
08/10/2004, 10:00
hôm qua em tọi lô trúng 2000 điểm bi giờ ko biết phải tiêu gì, tối về nàng gọi điện bảo nàng rất yêu em rồi lại có tin em được đặc cách ko phải thi đại học sướng thế

squall_heart
17/10/2004, 19:09
Tôi hôm wa đánh lô của korea_boy bị toi mất 50&#036; tiếc hùi hụi ý ạ
tưởng nó về ai ngờ đâu mà tiếc nhất là ko nộp tiền vào nhà băng thế là ko ăn đc con 00 tiếc wa

dragonball
19/10/2004, 11:19
the ah hom qua the ma khong bao em ,em ban sang hogn kong danh bac ,mie no mat hon ty do ,the moi dau ,ve nha cung may em gap kerry no bao moi cai nhau voi thang bush nen cau qua ,2 dua ra dau duong an lam ngay con rua ho guom

Jacobs
19/10/2004, 11:34
Chán quá, tiền chất đống ở nhà, chẳng biết làm gì .... hôm qua đi bán giấy vụn rồi mãi mà cũng ko hết, chán thật .......... #[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mohoi.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='mohoi.gif' />

november_storm
19/10/2004, 14:03
Hôm qua ra đường gặp ông accepted nhìn thương không chịu được. Đầu không một sợi tóc, mắt trắng, môi thâm. Nghe đâu cãi nhau với người yêu bị nó cầm nhíp nhổ tóc cho chẳng còn 1 sợi. Mà cái ẻm trang_rock gì gì đó cũng kiên trì thật, tóc Việt thì đâu có sạch gì, bết, trơn tuồn tuột :D

vitnuce
19/10/2004, 18:16
Originally posted by november_storm@02:03 pm, Oct 19 2004
Hôm qua ra đường gặp ông accepted nhìn thương không chịu được. Đầu không một sợi tóc, mắt trắng, môi thâm. Nghe đâu cãi nhau với người yêu bị nó cầm nhíp nhổ tóc cho chẳng còn 1 sợi. Mà cái ẻm trang_rock gì gì đó cũng kiên trì thật, tóc Việt thì đâu có sạch gì, bết, trơn tuồn tuột :D
trang rock giè , vợ anh kệ anh :|
Còn tóc á , hơi đẹp đấy , lãng tử vãi ;))

squall_heart
19/10/2004, 19:17
yeah hôm nay em vừa giết con bé cạnh nhà yeah

drizzledream
20/10/2004, 04:28
đêm nay chat liên tục ,vỡ hết 3 cái bàn phím :)) :D

squall_heart
20/10/2004, 11:55
hôm nay bọn Nhật đến trường làm wen đc mấy em ngon lành yeah
gái Nhật nhìn trông cũng dc nhưng ko xinh= gái Việt yeah

Binn
20/10/2004, 12:40
Hôm nọ đấu giá tranh ủng hộ người nghèo, nể mấy chú doanh nghiệp TPHCM cuối cùng nó gọi điện nó khinh x( . Biết thế hôm đấy trả 50 tỉ xem có thằng nào dám đọ không? Đằng nào tiền cũng chẳng để làm gì.

dragonball
21/10/2004, 22:48
hom truoc sinh nhat em .em mua 10 con @ cho 10 dua ban than,nhung chung no che ,the la em mua luon 10 con BMW tang chung no,dua quanh ha noi am am

drizzledream
21/10/2004, 23:10
hôm nọ chat với anh pp 25/24 h :D :D

november_storm
21/10/2004, 23:26
Ôi trời ơi mệt quá.
Chẳng hiểu sao mọi người lại cứ thế nhỉ? Mình cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà, sao lại có những người hâm mộ mình đến thế, chính mình cũng phải cảm thấy ngạc nhiên&#33;&#33;&#33;
Hôm qua chưa sáng đã bị đánh thức bởi tiếng điện thoại. Nhấc máy chưa kịp alo đã nghe tiếng thét ầm ấm. Tự nhủ sao mà hôm nay âm thanh điện thoại nghe nó ...sống động thế, hóa ra hàng nghìn người đang tập trung trước cửa nhà. Tràn ngập hoa hồng trắng, phải đến hàng nghìn bông ấy chứ. À, hóa ra là 20/10. Ui, các fans của tôi, tôi yêu các bạn&#33;&#33;&#33; (học thuộc lòng B) )

Loay hoay tìm cách nhét hết số hoa đấy vào nhà xong thì William gọi điện thoại từ Cung điện nữ hoàng Anh sang chúc mừng. Thằng cha này dai thật, đã từ chối bao nhiêu rồi mà vẫn cứ bám diết. Nó hét trong điện thoại "Anh đã gửi quà cho em rồi đấy". Chuông cửa&#33; Ặc ặc, một bác Anh cao to vật vưỡng mang đến một cái hộp, trong có....vương miện nữ hoàng, thiếp đề William gửi tặng. Xấu hơn cái của mình hồi đoạt Miss World. Huh, ném luôn&#33;

Buổi chiều định đi dạo phố phường một tí mà không được. Đi đến đoạn Hồ Tay lằm tắc nghẽn luôn cả trên đường, trên hồ và trên trời luôn&#33; Đấy, đôi khi tuyệt vời quá nó cũng là một cái tội&#33; Thôi thì đành bao cả cái Sofitel ngồi ngắm cảnh ăn tồi rồi ngủ vậy...Chán ghê cơ, hơ hơ, híc híc...mệt quá&#33;

squall_heart
22/10/2004, 13:54
ôi chị này bốc phét số 1
hôm nay con mụ chủ nhiệm em nó mắng em em tức lắm cực tức luôn x( đang tức như thế rùi nó còn bồi thêm làm em rất tức thế là 1 tiếng bốp nghe rất hay... b-) các bác biết đó là tiếng gì ko :-/
đó là tiếng bà ý tát em các bác ạ =))

ZeT
22/10/2004, 14:01
hôm qua ngồi ăn cơm rau muống luộc cà pháo và mắm tôm với Bush...Bush ko biết mắm tôm để làm gì...tưởng là bát canh..húp đánh rụp...chỉ khổ WC nhà mình..T_T

squall_heart
22/10/2004, 14:03
hôm nay bị mấy ông 54 rượt mình thì vùa đi vừa phì phèo điếu thuốc mà chẳng thấy chú 54 nào hoét mình lại cả
lúc sau mới thấy mấy ông 54 rượt theo nói là cho anh xin tí lửa chú em :D

Jacobs
24/10/2004, 11:00
mẹ, đêm qua đang ngủ, tự nhiên điện thoại reo giật bắn cả mình.... Alô.. hóa ra là Ferguson bảo mình sang đá hộ Keane ko đá được trận Man-Arsenal, thôi hôm nay đành phải chịu khó bay sang Anh một lúc vậy...... mệt quá &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; #-o

squall_heart
24/10/2004, 11:23
hôm nay thằng cha chủ nợ đến gõ cửa làm mình phải trốn giả vờ ko có nhà nhưng nó lấy chìa khóa tự vào lôi mình ra và nói là chào ông chủ hóa ra là mình chúng tờ sổ xố 6 tỉ thế là mình ngất luôn

Pierre
24/10/2004, 12:05
học vd này chán vãi , được hôm thứ 7 nghỉ thì cn lại họp fc , đã bảo từ từ rồi phát cho mấy nghìn cái chữ ký mà k nghe , cứ sồn sồn lên , hết đòi ảnh thì
đòi chữ ký ... nhiễu quá , tao vẫn ở đây thôi mà đã bay ngay về niu y.ooc đâu mà sợ ...hừm
hôm qua chứ , đang định đi với mấy đứa cùng lớp thì thằng bush đã gọi đt khóc lóc xin ít tiền in áo phông để vận động tranh cử , rõ khổ ... xong rồi tao có bảo là thôi nín rồi tao cho thế mà nó k chịu lại kể tội hôm trước thằng Leo titanic dụ dỗ mấy đứa bô trai trong hollywood đi tuyên truyền ủng hộ thằng kerry ..tao lại mắng nó lo xa , đã gửi cho nó máy nhắc bài trực tuyến rồi nó còn sợ gì mấy vụ tranh luận nữa ... cái thằng ngu này , dậy mãi chả khôn ra được , ai đời lại đi đút vào sau lưng áo , cộm cả miếng to đùng thế kia ai chả nhận ra ... ôi zoi` ôi
thôi thôi mày còn non lắm , cho thằng kerry nó lên làm bờ rét si đừn thôi , ngoan rồi tao bảo nó cho mày cái chân bảo vệ nhé ... nín ngay k tao lại đá cho một cái bây h ... hừm hừm

PS : mệt quá đi mất , đã k đc đi chơi .ở nhà lại ốm. fvật

drizzledream
26/10/2004, 01:01
Bush hôm nay đến VD hỏi thăm DD lớp A15 xem đã có người yêu chưa để ổng ý attack :)) :">