Xem phiên bản đầy đủ : Oa, em thích nhất là ăn Bo bo cha cha.......
uhm, thích nhất là ăn Bo bo cha cha nhưng chi ăn o Cửa Bắc thôi :D , gần trường PDP dó chứ ăn trên trường Ams chán òm. :-l ... Em thích ăn nhất là chè hoa quả ...co bác nào thích ăn giống em ko :P
nhiều em xinh tươi nhỉ ....
thế ăn chè lại càng ngon hơn nhỉ....
kristiano
16/08/2005, 05:43
Tui hay chén ở gần trường PĐP. Nói chung vào đấy món nào cũng chén tuốt , ngon kinh khủng luôn ! Còn vụ mấy em xinh xinh , cho tớ xin phép nhé , đi với Vợ , Vợ là xinh nhứt rồi , không cần mấy em xinh xinh đó đâu !
snow_moon287
16/08/2005, 10:43
bo bo cha cha là cái rì vậy !!!???
Em chưa từng được nếm qua, nhưng nghe mọi người nói thì chắc đó là 1 loại chè thì phải
kristiano
17/08/2005, 00:56
Đó là chè em ạh ! Mùa hè rùi , cứ phải chè hay kem mà chén nó mới thích ! hihi.Mà ra đấy có hứng thì gọi nem chua rán ăn, cũng ngon phết
kinh day, anh kris ngoan ghe nhi, di voi vo thi chi co tap trung anh thoi nhi, the thi tot , co gang phat huy cho den khi ve nuoc nhe
kristiano
17/08/2005, 01:18
Báo cáo là chắc chắn phải phát huy chứ , hihihi . Nhưng mà cái quán Bo bo cha cha ở đấy hơi nhỏ , nhiều lúc nó đông , vào không có chỗ mà ngồi , híc híc!
Đúng là bobo cha cha ăn trên cửa Bác ngon hơn ăn ở Ams nhiều... mê mẩm mãi món đó ở PDP mà có đi ăn được đâu , hic, hôm nào phải cố gắng lên đó làm 1 bát vậy, thèm quá rồi, kristiano về đi rùi chị em mình đi chơi luôn thể :)
kristiano
18/08/2005, 20:57
Hic híc ! Về thì chắc chằn là Vợ em lôi em đi rùi ,đến lúc đó chị gặp Vợ em lun nhé ! Hihi, Nhưng mà nói trước thế thôi chứ cũng chưa biết ngày nào mới đc về đây .Híc híc!
ừ cứ chờ thôi... biết đâu lại được gặp nhau sớm em nhỉ? bo bo cha cha ngon thế mà lâu lắm rồi chị ko được ăn, bận suốt ngày chẳng có thời gian lang thang như trước nữa chán thật, thèm lắm lắm ý
kristiano
22/08/2005, 00:40
Sis Diệp thèm tưởng em không thèm àh :( Mà cái chè hoa quả ấy có bao nhiêu loại quả nhỉ , có ai biết không ??
oạch đếm thì có mà đếm mỏi tay à? thích ăn gì thì cứ gọi thứ đó thôi... kể ra có mà hết ngày mất, hic giờ đồ ăn sẵn đường nhiều nên hoa quả nào mà chả thành chè cơ chứ, nhưng chị thích ăn bo bo cha cha hơn là chè hoa quả nhiều...
kristiano
25/08/2005, 04:56
Cái chè đen trắng hay chứ . Em vào đấy bao giờ cũng gọi đen trắng trước rồi mới đến hoa quả sau. Nhưng mà cái hạt đen đen ở trong đó là gì hả chị , em nghĩ là gạo rang chị ạh
ừa , món nè ngion wa ha , ăn mãi mà ko chán
kristiano
28/08/2005, 21:34
Ăn mà chán đc thì chắc là bi giờ không ngồi nói chuyện về nó ở đây :D em nhỉ . Mà chán thế nào đc khi món anh thích nhứt là chè . Anh thích ăn chè nhứt mà . Đi học về toàn lôi Vợ đi ăn chè thui :D
Ăn chè Huế ở chỗ Cầu Giấy ngon lắm mỗi tội hơi xaaaaaaa!!!!!!!!!
Bo bo cha cha là cái gì vậy?? :o
Thông cảm, chưa ăn bao giờ! :D
Hóa ra bo bo cha cha là chè thập cẩm hả! Thế mà mình không biết! ăn nhiều rồi nhưng mà từ ngữ chuyên môn quá, Hà Nội Tỉnh như em không biết được! :D
hôm nào peeves gặp chị rồi chị dẫn đi ăn nhé, chứ chè ngon thế mà chưa được ăn bao giờ thì phí lắm? bao giờ rảnh thì nói với chị để chị thu xếp đi cùng nhé, hay offline sau sẽ ăn chè và thịt vịt :D
Được thôi chị ạ! Em máu mấy vụ đó lắm đấy! ;)) Thịt Vịt xong mà có cốc chè vào thì vừa không hôi mồm vừa ngọt giọng! ;)) ăn xong mà làm phát karaoke thì cứ gọi là trên cả tuyệt vời! :D
kristiano
10/09/2005, 02:18
Ông em cứ xong đê rồi tối về tụng kinh trong WC :)) =))
mà Bobo Chacha đâu phải là chè thập cẩm đâu em . Nó có cái đặc trưng khác đó . Thui hôm nào làm lành Vợ rùi lên đó mà ăn :D xong rồi có hứng thì đi .. bơi thuyền luôn thể :D Hồ Tây ấy . Yên tâm là Vợ mà đc thằng em cho một ngày như thế thì có giận mấy thì cũng hết tuốt
hic , lâu lém ko đi ăn bobochacha , nhớ quá , hum nào phải lên chỗ trường Phan Đình Phùng .....
Thèm quá.............><
Chè bobochacha chỗ trường Phan Đình Phùng là ở đâu vậy? My có nghe nói đến nhưng chưa ăn bao giờ.....Thế cái hàng ở chỗ ghi" chè Thái" thì ăn có được không?
đối diện cổng trường có một cái ngõ cũng to to , rùi đi sâu vào trong , ré trái , rùi lại rẽ phải , thấy một cái sân có một bụi tre , hioc , chúnh nó đấy , ở đấy cũng có cả nem chua rán nữa ,hic hic , thèm quá ....
bobo chacha bây h quá chán . Hix
kristiano
27/10/2005, 22:50
Sao chán em ơi , cho anh xin lí do với chứ không thì đúng là vẫn phải đi ăn roài , hehe !
ăn ở phan đình phùng ko ngon nữa rui`
chán thiệt
kristiano
03/11/2005, 03:26
Sao lại chán vậy ? không ai giải thích cho anh ah ? Bị làm sao vậy , vì chất lượng hay là do phục vụ ? híc híc
pinkyfunny
08/11/2005, 00:45
Hehe cả 2---->càng đông càng chán
Em học ngay PDP mà thỉnh thoảng lắm mới đi ăn. Côg nhận ăn ngon nhưng chờ hơi lâu vì đôg. :D Còn vụ mấy chị xinh xinh thì wa' đúng òi :x PDP mà lại. Ai chả xinh. :x Thỉnh thoảng cũng có dân trường khác đến nhưng chủ yếu là VD với CVA. :D Nói chug ăn j` ở Cửa Bắc cũng ngon hết :x
lion_heart
20/11/2005, 16:57
chưa ăn bobochacha ở Cửa Bắc bao giờ cả :D
nhưng mà thấy đứa bạn học PDP bảo là ăn ở Cửa Bắc ko ngon bằng trên Ams :D cũng ko biết thế nào cả :D
Anh đi ăn cùng lũ bạn thì lại thấy trên Cửa Bắc ngon hơn(Chắc đối diện trường cấp 3 cũ nên khen;)))Bobochacha mới mở thêm phát nữa ở Cung Việt Xô mà.A chưa ăn ở đấy hay đi qua nên biết
pink_candy
07/04/2006, 19:06
Cửa hàng bên cạnh Cung Việt Xô là cơ sở II ... Ăn ở đấy thì lúc nào cũng có hoa quả chứ không cần căn giờ như ở Cửa Bắc ... Chè thì ngon giống nhau nhưng nem thì ở Cửa Bắc ngon hơn ...
ko hiểu sao ăn ở cửa bắc ko thik lắm, nó cứ nóng nóng thế nào ý, chẳng thik lắm
với cả đông nữa
everything_is_crazy
13/04/2006, 09:51
em thấy ăn cái này chán bỏ xừ :(
ăn vào cứ kiểu gì ấy, không hợp :(
dkny3012
22/04/2006, 19:26
oạch
ngon đấy chứ..:)
nhưng hình như ăn ỏ trên trường Ams là ngon nhất hay sao ý...nhưng trông nó làm hơi mất vệ sinh...nhưng ko sao...ngon là được..:P...:P...:P
cutegirl84
01/07/2006, 13:51
Nhắc đến mới nhớ lâu lâu không đi ăn bobochacha. Mai phải đi ăn mới được
Đồng ý là ăn trên Cung hữu Nghị lúc nào cũng có hoa quả mà không phải đợi như trên CB,đợi rõ lâu
bobochacha ngon...:x...ăn bao nhiu mờ hok thấy chán
trên cung đợi lâu hơn trên cửa bắc...cửa bắc gọi là có ngay...trên cung vắng hay đông khách cũng ngồi đợi mốc mồm...:-j
bObOcHaChA ngon.... bt :D.
ăn mãi cũng vẫn thế chắc khá hơn tí nào
ăn chè ngon hơn ;))
bobochacha có phải là chè hok ý nhề...:-"
ăn mãi vẫn thế bởi vì nó có thay đổi gì đâu...chắc là tại cái mồm hay đá xoáy nên hok còn cảm giác thui chồng nhờ...;))
í chồng là ăn chè nó đậm đà hơn
bobochacha ăn cho mát thôi. với lại ăn bobochacha tốn hơn. ăn 1 cốc chè = 2 bat bobochacha :D
mà mồm đá xoáy liên wan j` đến mồm ăn chứ :-w.
ăn bobochacha cũng đậm đà mà...chè nào chả ăn cho nó mát...có loại chè ăn cho nó nóng àh[hok nói đến chè đặc nhé ;))]....
1 bát bobochacha 4K...1 cốc chè thập cảm bt hôm nọ vợ ăn 5K mà chán bỏ xừ ý...;))
mồm đá xoáy với mồm ăn đều là mồm mà...;))...cùng ở trên cái mẹt kia kìa...;))
vợ chồng nhà tây...=))
Chè nóng à. có ngay : chè các loại đỗ này,đỗ đen đỗ đỏ, chè gừng nữa chứ ăn mùa đông thì nóng rực lửa luôn ;))
Ăn chè ở đâu mà 5k chế. chồng toàn ăn 3k này. năm ngoái còn có 2k. đi khao mà dẫn ăn chè với bỏng ngô thì thôi rồi =)) tẹt ga đi. 1 thằng ăn giỏi lắm 5 cốc :)) ,
Nói chung là bobochacha ngon bt . chè cũng ngon như bobochacha
mồm đá xoáy vẫn xoáy lắm :))
đỗ đen đỗ đỏ ăn mát mờ...chè 5K thì đầy ra ý thíu gì....;))
nói chug là bobochacha ngon...chồng chả bít gì cả...:-"
mồm xoáy bt ;))
c` có bảo chán đâu >:P
ngon bt mờ .
chắc tại ăn nhìu nên hok thấy ngon nứa ;))
lock topic đi chứ còn j :))
nc như YM ý ;))
bobo ở trong Tower chả có đen chả có hoa quả...ăn mãi màu trắng chán :-<
ở PDP là ngon nhất :D
h! bàn luận tí có sao đâu...hok phải spam là đc mờ...;;)
Nói chung là ngon . thế là đc chứ je`
nhưng mà vẫn là ngon bt :D
cutegirl84
02/07/2006, 14:34
Không rõ bobo cha cha này có nguồn gốc từ đâu nhỉ ? Có ai biết không? :-/
nguồn gốc từ Singapore :D
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.