Xem phiên bản đầy đủ : Tại sao bạn Yêu người ấy
ha_angelhell_ltv
23/06/2004, 22:48
câu hỏi được đặt ra 1 cách đơn giản là bạn yêu người"ấy" vì lí do gì đặc biệt ko nhở?Muốn tham khao cả nhà cái nèo!đôi khi bạn lại bị ấn tượng bởi 1 nết gì đó từ người ta như nét nổi bật về hình dáng, tính cách..hay 1 cái gì đó khiến bạn ấn tượng ko thể nào quên được đây ;;)
Yêu người khác ko nhất thiết cần phải có 1 lí do, đó mới là TY thât sự, đúng ko mọi người?????
lion_heart
10/07/2004, 23:48
người ta thường hỏi mình seo lại iu người ta mà người ta cũng ko trả lời được tại seo người ta iu mình
Em yêu người ta vì người ta cũng yêu em,(đơn giản)Còn nữa, có lẽ là vì anh ấy hiền..hehe :P
Huhu, em kết người ta nổ bát nổ đĩa nổ luôn nồi là vì người ta có cái giọng hay quá T_T em nghe em đổ đứ đừ... ko cưỡng lại được :D
ha_angelhell_ltv
14/07/2004, 17:12
Originally posted by Lizi@Jul 14 2004, 04:08 PM
Huhu, em kết người ta nổ bát nổ đĩa nổ luôn nồi là vì người ta có cái giọng hay quá T_T em nghe em đổ đứ đừ... ko cưỡng lại được :D
em Lizi có vẻ gióng chị nhở..2 ngưòi mình thấy "kết" giọng đều hay văn đều giỏi mới chết chứ..nói chung là đều vui tính , thân thiện chỉ tội lăng nhăng quá..hux..huxx :-SS
Người ta of em ư? Em cũng chẳng thể đc là em yêu người ta ở đâu nữa............Nhìn người ta of em, ai cũng bảo là đầu gấu( ặc ặc ), nhưng thật sự là người ta of em hiền lắm,lại trẻ con nữa chứ......ui.....em yêu vô cùng cái trẻ con ấy :D
Chẳng vì sao cả ...............khe` khe` tình iêu đích thực không cần lý do các bác ạ
Nếu bạn nói vì sao: Ví dụ như là người ấy đẹp, tốt, hợp với bạn thì sau này tìm được người khác cũng đẹp, tốt mà hợp với bạn hơn thì yêu người sau này à......
Cái này tùy thuộc vào tình cảm nhiều ..... có thể cũng là duyên, thế thôi !@!!!!
Yêu ai thì yêu chứ biết làm sao đựơc cái lí do của nó hả các bác . yêu là từ tim mà tim thì làm sao ta ra lệnh cho nó được :D
Bây h á, người ta yêu nhau thực dụng lém, những tình yêu đích thực chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi~~~>Hiện tại nhức nhối
Thế chắc sau này tình yêu của tui là tình yêu thực sự đó vì bi giờ tui sống không thực dụng chút nào cả nên ----> sau này sẽ yêu " thực sự " nghe cứ như là phim ấy :D
ha_angelhell_ltv
15/07/2004, 17:49
đúng quả thực là bây giờ tìm thấy tình yêu dích thực là rất khó nếu lãng mãn quá chỉ có ở trên phim Hàn Quốc mà thui à :D
Chị Hà lại giống em rồi. Yêu lắm, yêu ko chịu được nhưng cực kì lăng nhăng, đong gái thì cứ gọi là T_T Tóm lại ko chịu được em tạch luôn.
Nhưng đấy chỉ là điểm yêu nhất thui. Còn những cái khác thì ko biết được. Yêu đúng là chẳng thể bít được lý do làm sao :(
november_storm
16/07/2004, 12:30
Có lẽ NS yêu người ấy bởi người ấy chưa bao giờ yêu NS cả :(
này này..........thế thì ông anh phải xem lại đê. Nếu như đúng lời ông anh nói thì như thế đâu phải là TY chứ. Đấy lại là lòng thương hại roài.Vì người ta yêu ông anh nhìu wá ---------> ông anh mới yêu người ta. Mà giả sử, có ai đó yêu ông anh nhìu hơn người ta thì sao nhỉ? HÊ hê......chắc người ta lại bị đá thoai.
Originally posted by dat_rocker_1987@Jul 16 2004, 02:21 PM
em yêu người ta ...đơn giản là tình yêu của người ta dành cho em quá nhiều và em không thể khôg đáp lại tình yêu của người ta ..người ta qúa tốt với em ..quá yêu em ...
Nếu đó là một sự thương hại thì ko nên thế đâu bác đạt ạ, bác làm thế sẽ tổn thương người ta, lừa dối người ta, làm người ta ko thể tin bác, và rồi tất cả chỉ còn lại một DẤU CHẤM to đùng:(
Originally posted by nguoi_iu_than_chet247@Jul 16 2004, 04:26 PM
này này..........thế thì ông anh phải xem lại đê. Nếu như đúng lời ông anh nói thì như thế đâu phải là TY chứ. Đấy lại là lòng thương hại roài.Vì người ta yêu ông anh nhìu wá ---------> ông anh mới yêu người ta. Mà giả sử, có ai đó yêu ông anh nhìu hơn người ta thì sao nhỉ? HÊ hê......chắc người ta lại bị đá thoai.
.bác nói đúng đấy....chẹp chẹp ...........buồn chán kinh khủng, biết trước thì đã... con gái bây h khờ that ,
anh oi! chang le em lai khoc' ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????
Originally posted by november_storm@Jul 16 2004, 12:18 PM
Có lẽ NS yêu người ấy bởi người ấy chưa bao giờ yêu NS cả :(
Chị NS tìm ra một công thức tình yêu mới à ? nghe lạ tai thế =(( . Em thấy nó cứ thế nào ấy ;))
LittwtchA13
22/07/2004, 22:04
Hic đúng rồi NS ơi :((
Nhưng mà đó là từ ngày xưa rùi, vì người ta rất dễ thương, manly, có đôi mắt sâu ấm áp, lại quan tâm chăm sóc mình... cảm luôn. Nhưng mà người ta lại có người iu, người ta chỉ suốt ngày xoa đầu mình như một đứa em gái... tất tần tật mọi thứ ng ta chỉ đối xử mình như một đứa em gái, thế mới ức.
hic........... mà cũng may còn đc đối xử như 1 người em gái đó, chị à.......... :(
Còn em ngày trc' thì..... bùn wa' trời ui
LittwtchA13
22/07/2004, 23:05
Bây giờ thì... hihi, ghét của nào trời trao của đấy. Mình ghét con trai đô con lực lưỡng, ghét đứa nào để râu, hay chơi bời linh tinh... người iu mình bi giờ đô, to bự, lại rất khoái để râu, suốt ngày pool. Ặc. Nhưng mà yêu lắm. Yêu là yêu con người bên trong ý.
béo ngố 17
22/07/2004, 23:18
he tất nhiên là iu con người bên trong rùi chớ iu bề ngoài là thực dụng đó bạn àh
béo ngố 17
22/07/2004, 23:20
Originally posted by black_star@Jul 14 2004, 03:55 PM
Em yêu người ta vì người ta cũng yêu em,(đơn giản)Còn nữa, có lẽ là vì anh ấy hiền..hehe :P
BS quan niệm tình iu đơn giản thiế ------------> giống như mình (cho dễ thở)
thích bởi vì hiền và iu mình hơn mình iu
november_storm
22/07/2004, 23:26
Originally posted by Tidus+Jul 22 2004, 05:35 PM--><div class='quotetop'>QUOTE(Tidus @ Jul 22 2004, 05:35 PM)</div><div class='quotemain'> <!--QuoteBegin-november_storm@Jul 16 2004, 12:18 PM
Có lẽ NS yêu người ấy bởi người ấy chưa bao giờ yêu NS cả :(
Chị NS tìm ra một công thức tình yêu mới à ? nghe lạ tai thế =(( . Em thấy nó cứ thế nào ấy ;)) [/b][/quote]
Không biết nữa....
Tại NS yêu người ấy đã gần ba năm rồi, mà chẳng hiểu vì sao nữa.
lion_heart
22/07/2004, 23:56
Originally posted by november_storm@Jul 22 2004, 11:14 PM
Không biết nữa....
Tại NS yêu người ấy đã gần ba năm rồi, mà chẳng hiểu vì sao nữa.
thế người ấy có yêu chị ko hả chị <_<
Không thì chị ấy mới tìm ra cái công thức chết người kia chứ . Em hỏi lạ ghê :D , mà chị ơi ! nếu như chị nói thì lại đúng với một câu của ông bà nhà ta hay nói ( người ta thường thích cái gì mà họ không có ) :D
Bodom_knight
23/07/2004, 19:10
hờ,yêu người ta có vẻ khó nói,thật sự là vậy.có lúc cảm thấy thiếu 1 thwus gì đó và biét chăc rằng chỉ có duy nhất 1 người khỏa lấp được chỗ trống đó nên mới fall,nhưng mà em đã đi để lại cái chỗ trống toang hoác ^_^
Originally posted by l337krew@Jul 23 2004, 06:58 PM
nhưng mà em đã đi để lại cái chỗ trống toang hoác ^_^
oài, nghe ông anh nói kìa.
Nghe có vẻ như ông anh bị đá à? Đau nhẩy? :D
lion_heart
23/07/2004, 21:41
Originally posted by nguoi_iu_than_chet247+Jul 23 2004, 07:47 PM--><div class='quotetop'>QUOTE(nguoi_iu_than_chet247 @ Jul 23 2004, 07:47 PM)</div><div class='quotemain'> <!--QuoteBegin-l337krew@Jul 23 2004, 06:58 PM
nhưng mà em đã đi để lại cái chỗ trống toang hoác ^_^
oài, nghe ông anh nói kìa.
Nghe có vẻ như ông anh bị đá à? Đau nhẩy? :D [/b][/quote]
ông anh này chắc là đang thất tình rùi, đau ghê cơ
LittwtchA13
23/07/2004, 22:05
Trời, con bé hiền lành ngoan ngoãn xinh xắn thế, thằng con mình tuy hơi béo tí nhưng mà tốt bụng ghê lắm, thế sao con bé nó đá con vậy hả con?
Anh yêu em như xương gà mắc cổ
Nuốt ko được mà nhổ cũng ko ra ......... =P~ :lol:
oài, thơ kinh điển đây ha???? :D
béo ngố 17
23/07/2004, 23:33
Originally posted by l337krew@Jul 23 2004, 06:58 PM
hờ,yêu người ta có vẻ khó nói,thật sự là vậy.có lúc cảm thấy thiếu 1 thwus gì đó và biét chăc rằng chỉ có duy nhất 1 người khỏa lấp được chỗ trống đó nên mới fall,nhưng mà em đã đi để lại cái chỗ trống toang hoác ^_^
oài bác lk ui bác để chỗ trống toang hoác hông sợ có ngày đau tim hả
thiế chưa bao giờ bác để con tim được lấp đầy hả :-"
béo ngố 17
23/07/2004, 23:35
em jacobs ui sao mà chi cay đắng vậy ,tuổi còn trẻ mà nói có vẻ hận tình thiế, thất tình hửa
Bodom_knight
24/07/2004, 18:27
trời ơi,các bố các mẹ ơi,con rể đang đùa thì tự nhiên bảo thất tình,giờ nào thât tình he hé,đang văn vẻ lai láng tự nhiên nghĩ đến 1 câu kết hay thì chốt vô,mấy mẹ lại ...............
ha ha ha........... ai bảo anh lại nói như vậy chớ, tự nhiên lại thành đề tài cho người khác bàn tán....... đáng đời ghê!! :D
Bodom_knight
01/08/2004, 05:33
em ác lắm nhé dám trêu anh, anh nói vậy vì tính anh nó thế,lúc đầu nói rất hay nhưng lại hay chen những câu quàng xiên ở đoạn sau he,giờ nào con yêu đương,giờ này là giờ nồi niệm chú đợi điểm ĐH nhé,đỗ thfi không piar bàn cái gì cũng có hết,đõ thì là như vậy còn trượt thì,không biết dấu mặt vào đâu, hê hê,mà có khi mình cũng đang thích ai đó,bản thân mình chẳng hạn......chả biết nữa
mình mà còn ko biết mình như thế nào thì còn làm đc gì cho đời hả anh?? hê hê......... trêu anh zui wa' là zui........hahahaha =)) =)) =))
em à, em yêu người ta vì người ta hiền(chưa chắc đâu à..), thật thà, ko trai gái đú đởn, và đặc biệt là rất iu em...... em chỉ cần vây thôi!!
Bodom_knight
01/08/2004, 17:55
hé, em tham thế, anh thì anh đang nghĩ đến 1 người có thể hiểu đựơc anh mà thui,mấy người có khả năng đó thì toàn là con dai không hà,những thằng bạn nối khó thì nói làm giề,có lẽ vì tâm trí quá phức tạp,con gái không hiểu nổi
LittwtchA13
05/08/2004, 21:36
Yêu người ta vì.... không biết, I love you for no reason, just feel like "loving". hehe Không biết vì sao mà yêu người ta nữa.
heaven1989
23/08/2004, 17:22
Em gặp người ấy đang đứng 1 mình ở cửa sổ nên thấy lạ ra hỏi.Lúc ấy trông hắn ngố quá mà..Vậy mà cuối cùng lại yêu mới khổ
drizzledream
24/08/2004, 17:28
Yêu nhau đâu cần lý do .Chân lý ấy cũng đúng và có lẽ đa số các bạn khi yêu thực sự thì sẽ như thế cả thôi :) Tôi cũng từng rất tò mò về điều ấy và tôi đã hỏi bf của mình xem anh ấy yêu mình ở điểm gì.Tôi đã nhận được một câu trả lời rất chi là lãng mạn các bạn ạ.Anh cầm tay tôi rồi bảo tôi nhìn vào mắt anh :Anh yêu em vì em có thể nhìn tận sâu thẳm trong mắt anh,trong suy nghĩ của anh Có thể các bạn sẽ thấy chuối vô cùng bởi chính tôi cũng không tin cho lắm vào câu nói ấy,đó như một lời nịnh bợ vậy .Ấy thế mà cũng đủ làm cho tôi mất ngủ cả đêm hôm ấy vì quá hạnh phúc :)
Thời gian trả lời cho tôi biết rằng ,câu nói ấy không hề sai .Tôi có thể cảm nhận được anh đang nghĩ gì về cuộc sống của anh và tôi .Tôi hiểu anh ấy ,anh cũng hiểu tôi :)
Bodom_knight
24/08/2004, 18:24
yêu vì mặt như cái niêu nhưng lại không kiêu tốn ít tiền tiêu không làm anh liêu xiêu hê hê hê
drizzledream
24/08/2004, 19:46
:D :D :D bạn gì ơi ,cho mình hỏi mặt như cái niêu là mặt như thế nào ??:D :D :D
mà, cho em hỏi cái.......cái niêu là cái je`???
drizzledream
25/08/2004, 11:04
niêu đựng cơm
cái niêu đựng cơm à? chẹp chẹp..................em ko nhơ cho lắm ! ;))
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.