PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Màu sắc của cuộc sống



lion_heart
15/07/2005, 01:38
Cuộc sống vốn đa dạng và phức tạp. Con người vốn là một phần tử của cuộc sống. Lừa lọc dối gian thật nhiều, mà nhân ái cũng lắm. Nếu có ai thấu hiểu cuộc sống thì sự cảm nhận về cuộc sống sẽ rất sâu sắc. Trong cái bon chen của cuộc đời thì cuộc sống có một cái gì đó thật dịu dàng, sâu lắng. Ta không thể nói cuộc sống tạo nên tất cả, nhưng ta có thể nói tất cả vì cuộc sống. Tình bạn, tình yêu, vui chơi , công việc... tất cả là từ cuộc sống. Hờn giận, trách móc, ghen ghét ... tạo cho cuộc sống thêm đa dạng và phong phú hơn. Nếu một bức tranh thiếu đi một nét vẽ hay chút màu thì bức tranh ấy ko còn là bức tranh nữa. Cuộc sống phải có cái này cái nọ để bù đắp và học hỏi nhau............
Các bạn ạ!
Có những lúc chúng ta quên rằng chúng ta làm nên cuộc sống và chúng ta bị ảnh hưởng của cuộc sống. Cuộc sống có hoàn hảo, tươi đẹp hay ko còn tùy thuộc vào chúng ta. vậy nên chúng ta hãy cố gắng hơn vì cuộc sống và vì chính chúng ta nữa............

crazywizard_hv
17/07/2005, 23:27
Màu sắc của cuộc sống,em nghĩ nó tùy vào từng thời điểm và tùy vào suy nghĩ của mỗi người...
"Với bạn, người luôn gặp may mắn, sinh ra trong một gia đình sung túc, được chăm sóc, ko phải lo nghĩ đến tương lai...thì cuộc sống chưa chắc là đám mây màu hồng. Với ai đó, sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, phải tự lo cho bản thân mình, nhưng chưa chắc đã nhìn cuộc sống bi quan. Người ta còn lao động để nuôi sống bản thân, còn cố gắng...thì vẫn lạc quan vào tương lai."

tiptoe
23/07/2005, 12:08
cuộc sống luôn là cái gì đó thú vị, có rất nhiều cái đang chờ chúng ta khám phá, dù rằng đời lắm bon chen :D

shut_up
23/07/2005, 18:18
Cuộc sống có....nhìu màu, đc tạo nên từ những mầu cơ bản nhứt! :) ;))
Nhưng tui nghĩ đáng za màu đen cũng đc làm màu cơ bản chứ, thiệt là....ko công bằng! :|

peeves
23/07/2005, 23:36
Màu cuộc sống của tớ hả? Đó là cái màu "nhờ nhợ" lúc hoàng hôn, được pha bởi màu xanh của trời, màu vàng của nắng và màu đen của tóc người yêu! đấy là giây phút tớ cảm thấy hạnh phúc nhất! :*

Jimmii_lasomot
25/07/2005, 22:51
Iem nà iem thích màu đen
Cuộc sống nhiều thử thách mà, chỉ có màu đen mới làm người ta phải khám phá thui :D

kristiano
28/07/2005, 05:44
To peeves : anh không khoái đặc biệt màu nào vì nếu dành sự yêu quý đặc biệt cho một màu nào đó sẽ khiến mình đánh mất đi vẻ đẹp của những màu khác.Chính vì thế anh ưa màu sắc là ở những sự pha trộn của nó với nhau. Mỗi sự pha trộn giữa các màu sắc với nhau sẽ tạo ra đc một cảm giác khác lạ cho người nhìn thấy nó.Còn chuyện màu tóc hử .Anh khoái mái tóc của người ấy dưới ánh nắng chiều Hà Nội . Nhìn một lúc chẳng muốn ngắm cái gì khác cả.Híc híc.

red_pig
28/07/2005, 12:19
thường thì người ta coi màu đen là màu chết vì khi pha bất kể màu nào vào nó thì cũng vẫn là màu đen mà thôi.Bản thân em kô giống đa số các bạn gái khác(thích màu hồng),em khoái nhất là màu đỏ.Một màu rất cơ bản trong các màu cơ bản.phần lớn các vật dụng thường ngày của em đều màu đỏ.Theo quan điểm riêng,em thấy mỗi khi buồn nhìn vào cái màu sặc sỡ ấy đều cảm thấy rất vui và muốn hoạt động hết công suất :D

shut_up
28/07/2005, 15:23
iem thì, cứ màu giề mà hay hay, trông hợp hợp là iem thix! từ đen trắng, hồng đỏ, đến...vàng...chơi tuốt!

Flicky
28/07/2005, 17:19
Tui thích trắng và đen... Màu trắng là màu của sự trong sạch, tinh khiết, của sự ngây thơ của những em bé, của thiên thần, của sự sống...
Ngược lại, màu đen là màu của sự vấy bẩn, sự từng trải, sự tối tăm của kẻ xấu, của thần chết, của cái chết...
Trộn 2 màu với nhau ta sẽ có được màu của quỷ...

peeves
28/07/2005, 21:07
Tớ thì thích màu đỏ và đen! Nhưng mà 2 màu phải đi với nhau mới thích! Chứ đi 1 mình thì không hay lắm! Màu đỏ và đen là màu của AC Milan! :D Còn trong cuộc sống, nó thể hiện 2 cực của cuộc sống! Chỉ có 2 cực đấy thôi, 1 là lạnh giá ( màu đen) 2 là sôi động ( màu đỏ) :D

crazywizard_hv
29/07/2005, 19:44
Oài! Sao chuyển chủ đề từ màu cuộc sống sang màu ưa thích thế! Màu của cuộc sống là tùy thuộc vào từng thời điểm cơ mà! Ở tại một thời điểm nào đó, bạn đạt được thành công, nhưng chưa chắc 10 năm sau, bạn vẫn còn cảm giác của lúc đó!
Tùy thuộc từng tuýp người....tùy thuộc vào màu sắc ưa thích phản ánh người đó bi quan hay lạc quan...
Màu tui thích là màu trắng, đen, xanh ngọc và xanh da trời. Hồi trước thì đặc biệt ghét màu hồng, nhưng bây giờ thì đỡ hơn, chỉ không thích!

baby_duck
29/07/2005, 20:37
Theo bé thì màu của cuộc sống còn phụ thuộc vào tâm trạng của ng` đang thưởng thức nó. Khi vui, ta thấy nó thật tươi sáng, thật đẹp đẽ. Lúc bùn nó thật đen tối chứ nó sẽ mãi ko bao giờ chỉ đơn giản để ta có thể cảm nhận hết về nó đâu!!!....

red_pig
11/08/2005, 14:24
công nhận là bạn CH giống tôi...không thích màu hồng(hay nói trắng ra là ghét cay ghét đắng)nhưng rồi chơi với con bạn thân yêu màu hồng kinh khủng thì mình cũng không thoát khỏi được ảnh hưởng.Cũng bắt đầu mua kẹp tóc hay bông tai màu hồng,đôi khi lắng lại cũng thấy làm điệu 1 chút, phá cách 1 chút cũng đồng nghĩa với việc refresh lại bản thân,và cuộc sỗng cũng như được tô hồng lên nhiều lắm!!!

LACRTUNI
11/08/2005, 16:36
tại sao có nhiều người ko thích hồng nhưng chịu ảnh hưởng bạn bè---> blach blah như là red pig nhỉ? mình cũng thế! từ bao nhiêu lâu nay toàn chơi đỏ đen trắng ăn mặc theo kiểu ko biết đến nữ tính là gì, tự dưng hè năm nay chúng nó hồng nhiều quá làm mình cũng điệu điệu theo, có lúc cũng cả 1 cây hồng luôn :D cảm giác refresh cũng hay hay, nhưng tất nhiên dù có thế nào thì vẫn cứ đỏ đen là No1 :) quần lùng bùng áo quái dị No1 :)
à mà ban gì nói màu đen như thế là không đúng đâu, thường người ta hay nghĩ thế nhưng bên trong đôi lúc nó lại không phải vậy, ko thể trông mặt mà bắt hình dong được!đã có lần nào bạn nhìn sâu vào mắt của ng` con gái bạn yêu thương?đôi mắt đen láy đó thôi, nhưng nói nhiều thật nhiều, trong cũng trong trắng thánh thiện như Trắng kia, mà thậm chí nó còn ám ảnh ta (tất nhiên ám ảnh theo chiều hướng tích cực-nhìn đẹp quá nên mê nên nhớ...) còn nữa, một mái tóc dài buông xõa thuần Việt, không nhuộm không ép mà đựoc gội bằng bồ kết và chanh, chẳng lẽ lại không gây sóng gió cho những chàng trai hay mơ mộng?Màu đen trong rock thì nói lên nhiều hơn là vấy bẩn, đen đúa và xấu xa,bởi đen lâu nay xem ra đã được ngầm hiểu như là màu của rock, mà rock thì phong phú lắm chứ đâu chỉ hạn hẹp "đen- bẩn-xấu"...
trở lại với cuộc sống, cuộc sống đương nhiên là rất nhiều màu rồi.ai cũng thấy cuộc sống với nhiều màu sắc khác nhau nhưng mỗi người mỗi màu vào mỗi thời điểm, bảng màu cuộc sống phong phú và biến đổi không ngừng... ví như bảng màu trong Mỹ thuật, người ta không thể đong đếm hết các loại màu sắc thì màu cuộc sống cũng vậy và còn hơn thế, màu cuộc sống còn nhuốm cả tự sự tâm trạng của con người nữa...

crazywizard_hv
12/08/2005, 21:49
Chà, xem ra lại có fan của ROCK ở đây nữa rồi!
Lacrtuni, người mà bạn nói là nghĩ về màu đen không đúng, cũng là một fan của ROCK đó! Xem ra cách nhìn của mỗi người khác nhau rồi. Cùng là một màu sắc nhưng mỗi người lại nghĩ khác nhau. Tớ nhận thấy ở màu đen là sự cô độc, vướng mắc một điều gì khó nói, đôi khi gặp chuyện buồn, tớ cũng thấy không khí gia đình cũng u ám lắm!
Chắc bạn đã đọc Tắt đèn - Ngô Tất Tố rồi, khung cảnh trong truyện đa phần là bầu trời lúc xẩm tối, hình ảnh cuối truyện, chị Dậu chạy thoát khỏi căn nhà bẩn thỉu ấy giữa đêm đen cũng là một cách nhìn nhận về màu đen đó!

snow_moon287
14/08/2005, 12:13
dạo này mình cảm thấy chán nản và trống rỗng quá.Mình toàn nhìn đời bằng màu đen - tức giận, tuyệt vọng, mặc cảm và màu đỏ - tức giận, căm thù, hận đời :-l x(

chinchin
14/08/2005, 16:30
đời màu xám, trắng đen lẫn lộn, nhìu lúc kô thể phân biệt đâu là trắng đâu là đen.
Tùy mắt từng người mà nhìn ra đời màu j`. Có người thấy đời màu hồng nhưng có người nhìn thấy đời chỉ là một màu đen bao trùm

heaven1989
20/08/2005, 16:29
Dù k phải là người lạc quan nhưng em thấy cuộc sống là màu xanh ...Của trời..Nó giúp ta hi vọng vào những điều mới...

LACRTUNI
21/08/2005, 09:15
ờ...có lẽ tại mỗi ng` nhìn khác, nó vốn muôn màu muôn vẻ mà...
mình vẫn thích màu đen, theo cả mấy cách nhìn, đôi lúc khi nghe Pink Floyd hay đọc những tác phẩm tương tự, những ảo giác, tưởng tượng, cảm xúc khó tả của nó làm mình nghĩ đến màu chết.lạ thật, khi ở một mình thì luôn luôn suy nghĩ, suy nghĩ, đôi lúc tự cảm thấy mình như bà cụn non, nhưng chỉ cần sự xuất hiện của 1,2 người thôi là lại cứ nhí nhảnh, toe toét, chả bao h nghĩ đến cái triết lý này triết lý nọ..

T.I.M./
27/08/2005, 21:09
Theo em ,cuộc sống mang đủ các màu của cầu vồng !Cầu vồng chỉ được nhín thấy sau cơn mưa cũng như con người chỉ nhận ra màu cuộc sống sau những lần vấp ngã vậy.

Ly_xinh
28/08/2005, 11:27
Originally posted by T.I.M./@21:09, 27/08/2005
Theo em ,cuộc sống mang đủ các màu của cầu vồng !Cầu vồng chỉ được nhín thấy sau cơn mưa cũng như con người chỉ nhận ra màu cuộc sống sau những lần vấp ngã vậy.

Quoted post

eo ui em này nói hay thật! bài nào em í nói cũng đúng! hehe.. chị là chị quí em lắm đấy!!! :x
cuộc sống của tui màu da cam. thấy cài gi cũng da cam hết!!!

just_kidding
28/08/2005, 20:27
em đã từng nghe thấy một câu nói thế này " Một bức tranh hoàn hảo phải có những màu tối , một bản nhạc hay có xen những nốt nhạc trầm , một cuộc sống luôn có những lúc buồn " -----> càng nghĩ càng thấy đúng!!!

maigiangtuyet
30/08/2005, 18:18
màu sắc trong cuộc sông củ mình là màu tím ,vì minh yêu màu này mà cuộc sông của mình cũng co lắm lúc thật buồn mà chẳng biết chia sẻ cùng ai .

T.I.M./
24/09/2005, 19:50
Originally posted by maigiangtuyet@18:18, 30/08/2005
màu sắc trong cuộc sông củ mình là màu tím ,vì minh yêu màu này mà cuộc sông của mình cũng co lắm lúc thật buồn mà chẳng biết chia sẻ cùng ai .

Quoted post

Thực ra thì em cũng thích màu tím lắm(nhìn nick cũng đủ hiểu).Nhưng không hẳn đó là màu cuộc sống.Bởi nếu cuộc sống chỉ mang màu ta iu thì lấy đâu ra! ;))

girlxinh2000
24/09/2005, 22:24
nói chung cuộc sống đẹp vì nó có pha lẫn nhiều màu sắc khác nhau. Khi vui mình thấy cuộc sống màu hồng, đỏ, cam. buồn thì thấy nó màu xám, đen. khi phẳng lặng thấy nò màu xanh da trời... và tất nhiên, khi đang yeu thấy màu tím đẹp nhất..:)

hanayori_dango
25/09/2005, 14:30
Theo em, màu sắc của cuộc sống là 1 chiếc cầu vồng với 7 màu kỳ ảo
Mỗi màu đều tượng trưng cho 1 thứ tình cảm nào đấy của ta.
Khi vui, có thể cuộc sống màu hồng hoặc xanh....
Khi buồn, có thể là tím......

whoareyou???
06/11/2005, 21:41
màu của cuộc sống là màu ji` là tùy vào con mắt của mỗi ng` trong chúng ta
Có những ng` thì cuọc sống là một màu đen, đối với họ ko có ji` là tưoi đẹp trong cuộc sống, họ cứ sống theo cái kỉu họ nghĩ và rồi....
Đối với những ng` khác thì có thể là ngược lại,Màu của cuộc sống là những màu sắc tưoi đẹp nhưng tất nhiên trong cái sự tươi tắn ấy hẳn phải có sự ...và họ cố gắng để quên nó đi (dù đôi khi ko quên đc) ===> sao giống mình thía .ĐANG BUỒN :((:((

Wicked_snake07
06/11/2005, 21:58
Màu da cam : nồng nhiệt , cố gắng , ấm áp, và cũng có lúc trông buồn buồn
Mọi người thường bảo màu cam là màu tươi nhưng có những lúc iem thấy màu cam cũng có cảm giác buồn buồn gì đấy :(( :((

Em thik màu cam !" Và em muốn nhìn cuộc sống qua lăng kính màu cam" :D
Màu của cuộc sống là màu gì là do mỗi người tự chọn lăng kính của mình thôi !! :D

thientinhkiemkhach
06/11/2005, 23:25
mình thì thích màu xanh của biển
hoặc là màu vàng của cánh đồng hoa
(2 màu này có ở đoạn đầu và cuối ff8)
2 màu này mang lại cho mình cảm giác thanh thản và nhẹ nhõm nhất

iron_heart
08/11/2005, 22:49
đã ai đọc life changes when we change chưa ??? Cuộc sống ra sao là do mỗi người quyết định.. bạn chính là người tự tạo nên màu sắc cuộc sống .. ko phải bạn cứ nhiều xiền học giỏi là hạnh phúc .. hạnh phúc chính là cách suy nghĩ .. tự biết hài lòng với cuộc sống của mình.. vậy màu sắc của mỗi người là gì tự các bạn biết phải ko ?

Đôi khi có màu hồng dịu dàng .. cũng có thể đôi khi là một màu xám ngoét nhưng thường thì niềm vui cũng đọng lại lâu hơn nỗi buồn .. như vậy cuốc sống của mọi người chắc sẽ nhiều sắc màu tươi tắn và dịu dàng, nhỉ .. vậy mình chúc mọi người luôn vui vẻ với cuộc sống đa dạng luôn tràn đầy màu sắc ... cả màu sáng và màu tối :)

Hanoian
16/11/2005, 06:53
Cuộc sống màu đen mọi thứ đều đen tối mù mịt chả biết đường nào mà lần cả chả thấy tương lai phía trước. Mọi ng cứ bảo mầu hồng nhg mà chả thấy đâu cả :|