Xem phiên bản đầy đủ : Khi thất tình bạn thường làm gì?
lion_heart
15/07/2005, 01:22
Khi thất tình bạn thường làm gì?
Thật ra thất tình ko phải là 1 việc nào đó quá tồi tệ .Bạn đừng cố gắng quên nó đi mà hãy để mọi thứ tự nhiên ,rồi dần dần bạn sẽ quên ,sẽ phai nhạt dần thôi
***tự tin lên nhé***
heaven1989
15/07/2005, 16:34
Thất tình thì đi chơi cho nó sứơng, việc rì phải ủ ê --->bùn thêm...
Hehehe, đi chơi với bạn bè rùi Bg là quên lun mấy chuyện này :), ko thì nghe nhạc :D
Jimmii_lasomot
15/07/2005, 22:17
Oạch
Mình chẳng bít cái cảm giác thất tình là gì nhỉ
Chỉ biết cái cảm giác người iu die là gì thôi :(
Buồn thì buồn, đau thì đau, uống vài trận cho khoái là quên hết hà =)). Hoặc đi đua xe với mấy đứa bạn. Sao hồi đấy mình bất cần đời thế
bây giờ thì quen roài. Kệ.....
Khi thất tình thì tìm đến bạn bè, phim hài, truyện cười
Hic....cái gì rồi cũng qua, chỉ cần thời gian.....
hic. khi đó hả . cố gắng làm những gì mình thích .hoạt động theo tâm trí mách bao.đấy có lẽ là điều tốt nhầt . :)
Chưa có tình để mà thất,nhưng nếu thế...nói gì thì nói chắc chắn là lúc đấy tâm trạng của mình sẽ là rất buồn! Đôi khi là tự ái...
Nhưng nói là để làm gì cho hết buồn thì...nhạc !
Âm nhạc là cách để mình tìm về với sự bình yên và thân thiện!
Hoặc có thể đi lang thang,đi dạo đâu đấy thật lâu vào ,và nhớ là đi mình!
baby_duck
20/07/2005, 09:38
Khi thất tình ta nên ăn thật nhìu để giải tức...xong thì thui chứ làm gì được nữa.... nếu thấy tóc dài wa thì đi cắt.... đấy là n~ cách cổ truyền nhất đó...Hihi!! Và cuối cùng là đi tìm tình mới....Hết.!
Troài, ăn nhìu béo thì chít
Thất tình thì ngồi nghe nhạc , đi lang thang 1 mình :D hoặc tìm người mới , bắt đầu lại từ đầu là xong :))
khi thất tình thì chỉ muốn đập hết tất cả những gì trong tay mình .
tuy nhiên cũng có thể tự tạo ra những cái mới để mình tự thoát khỏi cơn khốn đốn này .
Thất tình ư.chua có kinh nghiêm. nhưng bi giờ thì đã biết ,đã hiểu
buồn thật ,đau thật như hum nay chẳng hạn. một ngày đen tối .đã đẩy tui từ thiên đường xuống địa ngục .Nếu hôm nay tui trụ được thì ko sao.
còn nếu ko thì chẳng biết tui ra sao nua :(
A` còn cách nữa là tìm một người không quen biết mấy tâm sự rồi tiện thể trút giận lên người đó ;))
Cũng hiêu quả phết :))
Candy(^_*)
26/07/2005, 14:53
khi thất tình, thường thì tôi khóc cho thật đã rồi rủ con bạn thân đi ăn thật nhiều cho đỡ buồn và tức nữa chứ, đương nhiên là cũng muốn đập phá tất cả nhưng mà nghe nhạc thì không vì nghe nhạc tôi càng thấy buồn hơn, ăn là giải pháp tốt nhất, heheheh.
heaven1989
26/07/2005, 16:41
Thất tình ai cũng ăn..Điển hình là ăn kem với an socola..:P...em mà 7love thì toàn ngồi buôn điện thoại với kon iem..Nghe nó làm trò hoặc là đi chơi với bạn..Nghe nhạc chỉ càng lo nghĩ nhìu
thất tình thì...cắt tóc, cắt đến khi nào ko thể cắt đc nữa thì....hết thất!
Con gái cắt tóc làm chi???
Thất tình cách hay nhất là lao đầu vào công việc...
Sự hăng say và lòng nhiệt tình sẽ đá nỗi buồn ra khỏi đầu :D
Jimmii_lasomot
26/07/2005, 22:50
Oài đang đi học mà công việc nỗi gì
Thất tình à ?? Đến đá chết thèng nào đã đá mình :D =))
Việc khỉ gì phải buồn nhỉ :P
Mình đã từng thất tình rồi! Thường thường thì "chân đá ông bơ, tay nhặt lá vàng rơi" thôi! Nói thật là mình cũng tiếc khoảng thời gian mình thất tình đấy, có lẽ phải làm được 1 cái gì, thì mình lại trì trệ, chẳng chịu làm gì! Chẳng việc gì phải thế, sống thì vẫn sống, còn nhiều điều cần mình làm hơn là cứ ngồi ủ dột thế này! :-"
hix, ông anh nói chí lí! đời còn dài, mình còn trẻ, ko thiếu cơ hội, nhẩy? :D
Uh! Hiện giờ anh có suy nghĩ là chuyện gì ra chuyện đấy! Yêu là yêu, sẽ hết mình, nhưng mà lúc không yêu thì phải sống! Sống làm sao để khỏi phải phí cái thời gian yêu kia!
kristiano
28/07/2005, 00:38
Đố thằng em lấy lại thăng bằng ngay sau khi thất tình đc đấy.Sau khi thất tình , người ta sẽ có một khoảng lặng để suy nghĩ về những gì đã qua.Những ai nhanh chóng vượt qua đc chuyện này thì sẽ tiếp tục trở lại với cuốc sống đời thường .Còn ai không thể thì họ sẽ mang nỗi niềm này trong một thời gian rất dài sau nữa .
Chú nói thiếu peeves ah: Yêu là yêu , chẳng hiểu vì sao lại yêu nhưng yêu rồi thì sẽ yêu bằng cả trái tim để đến khi hết yêu sẽ cảm nhận yêu và đc yêu là như thế nào . Thế này có đc không peeves , sửa gì không để anh còn sửa đây :D
Usher_girl
28/07/2005, 10:01
Chua bao gio` that tinh nen khong biet :D
hehe, bác kristiano nói nghe trải nghiêm wa', nhưng mà đôi khi có người ko iu bằng cả trái tim bác ạ! họ có thể chia trái tim họ làm 2 nửa, mỗi nửa hoạt động theo cách riêng...:D---->vậy đấy có gọi là iu hết minh hoh bác?iem thì thấy có mỗi nửa mình!
Nghe shut_up nói thế thì bó tay rồi! Miễn bình luận!
kristiano
30/07/2005, 07:10
Chú không bình để anh bình loạn .
Em nói có lí đó Shut_up (Thực sự anh không khoái tên này lắm vì nghe như sắp choảng nhau đến nơi rùi ý). Có những người yêu không phải là bằng cả trái tim của mình . Có lẽ có một lí do mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu . Thậm chí cũng còn có những người chỉ giả bộ yêu thương , khi đạt đc mục đich rồi thì quay lưng lại với những gì mà họ đã có. Với những trường hợp đó em thấy thế nào ?
Usher_girl
30/07/2005, 13:39
Em thấy là nên bắn bỏ....những đứa lừa dối như thế :D
người ta cũng là người khi người ta ko còn yêu mình nữa hay lừa dối mình ngay từ đầu .thì chiu thui.chấm dứt đi là tốt nhất
còn ko chịu được thì khóc
khóc mà ko vơi đi được thì tự tử đê
khuyến khích đất dạo này đông người wa
:|
cậu em của anh à
không phải thía đâu.
Đứng lên đê,mình phải sống cho minh nữa bố me của mình
Thân xác này không chỉ của riêng em
:)
Trùi yêu kiểu đạt được mục đích rồi chuồn ah` :(
Hic thế thì trên mức tồi tệ, không còn gì để nói
Rồi 1 ngày người đó sẽ bị gậy ông đập lưng ông thoai :D
Originally posted by kristiano@7:10, 30/07/2005
Chú không bình để anh bình loạn .
Em nói có lí đó Shut_up (Thực sự anh không khoái tên này lắm vì nghe như sắp choảng nhau đến nơi rùi ý). Có những người yêu không phải là bằng cả trái tim của mình . Có lẽ có một lí do mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu . Thậm chí cũng còn có những người chỉ giả bộ yêu thương , khi đạt đc mục đich rồi thì quay lưng lại với những gì mà họ đã có. Với những trường hợp đó em thấy thế nào ?
Quoted post
à há, tuy kon iem chưa gặp kiểu như thía bao giờ, nhưng nghe bác nói thì...iem nghĩ họ sẽ phải hối hận thoai, vì đã quay lưng lại những giê mình đã có,...dù họ ko thật lòng nhưng chắc hẳn sẽ có những điều làm họ rung động! Nhưng mừ loại người như thía cũng nhìu lém mà, chỉ có điều là ở mức độ nào thoai! Ví như iem nài, khi "đạt" đc cái kẹo mút từ tay bọn trẻ kon, thì phải... quay lưng lại mà chạy chứ sao... :x
kristiano
30/07/2005, 18:42
Anh đầu hàng em luôn. Nhưng cũng có những trường hợp họ đến với người ấy không thật lòng , mang tính toán vụ lời nhưng vì hoàn cảnh tiếp xúc khiến họ nghĩ khác, khiến họ cảm thấy yêu người đó hơn. Có trường hợp đó lắm chứ , phải không em nhỉ ?
hunter_heart
30/07/2005, 18:59
nhưng đang bàn về khi thất tình bạn thường làm gì cơ mà
khi thất tình thì mình thường hay ăn
nên rất tròn , hix , thất tình suốt
heaven1989
01/08/2005, 11:38
Thất tình thì ai cũng buồn nên phải chơi rì để xả mới sứong..Ngồi chơi điện tử hoặc đi mua sắm , vui chơi với bạn thì quên chuyện ấy nhanh hơn...
Nói chung khi buồn thì làm gì chẳng buồn.Tìm 1 người tâm sự hết những muộn phiền cho nhẹ lòng
hi` một câu hỏi hay đây
Khi thất tình tui thường đi cắt tóc từ một mái tóc rất dài trở thành một mái tóc rất ngắn trong lòng cảm thấy tiếc lắm :( nhưng mà cắt đi thấy nhẹ nhõm hơn.Hơn nữa cố gắng tìm việc gì đó làm để mình chở nên bận bịu vi nếu mà tui rảnh rỗi tui lại nhớ đến người ta :D thế đấy thất tình thật là khổ :(
kristiano
02/08/2005, 03:19
Thất tình rồi thì mọi người đều cố gắng làm cho mình khác đi , cố gắng tìm lấy một cái gì đó để làm , để không phải nghĩ đến người đã xa mà .hihi
snow_moon287
08/08/2005, 10:23
đang thất tình quặn cả ruột lên đây.Khi đang thất tình,1 là lên net câu bài cho nó xả xì trét, 2 là đi bơi cho mát mẻ,dễ chơi,nước sẽ cuốn trôi đi mọi nỗi buồn,gột sạch mọi tội lỗi.Amen.Chán quá.Nếu có thể thì phương án 3 là..............chạy ra đường cho xe đâm >< :D
kristiano
10/08/2005, 00:05
Haha thế thì hay quá , dân số giảm vì thất tình nhiều quá . Em nói thế hơi tiêu cực quá đó .Nhưng mà chuyện có người tìm đến cái chết vì thất tình cũng không hiếm mà !
maiduongchau
11/08/2005, 09:34
Bây giờ mới thất tình,bây giờ mới biết thường làm j` :P
Về nhà ngồi khóc :D,rùi bắt hai con chị ngồi nghe chuyện ;)),rùi đi nghe nhạc và đang nghe lại khóc,rùi đi ngủ.Sáng dậy là quên hết :D
Bạn này nói hay đấy nhưng viết không dấu dễ bị mod del bài lắm :D
Thất tình thì thôi, buồn thì buồn nhưng thế nào rồi cũng qua, rồi sẽ lại yêu , lại thổn thức thôi mà.
à, có một biện pháp mới...iem mới tìm za! Khi thất tình người ta tìm một cái gối to...đấm vào đó, càng mạnh càng tốt, đám đến khi nào thủng gối cũng đc, cứ tưởng tuơng cái gối là...cái tên đó...:D
kristiano
17/08/2005, 03:20
HÌ hì ! Thế thì em phải lấy cái ảnh của người ta dán lên cái gối rồi bắt đầu đấm , ban đầu là đấm sau rồi có hứng thì lôi dao ra băm , băm cho đến khi nào ruột bay tứ tung thì xem xét sau.Còn giận còn tức thì thiếp tục với cái gối khác .còn hết rồi thì xác định là .... dọn nhà đi không thì mum mắng bây giờ :D
oạch thôi bạo lực thế, mà lại tốc công dọn nhà mà dọn bông gối thì quá là... chít à... hic, ghê rợn. thôi tìm cách nhẹ nhàng hơn... như kiểu đi lang thang, chơi với bọn trẻ con cũng vui lắm, thích cực...ko thì vào hiệu sách lôi về 1 quyển sách to uỳnh dày cộp mà đọc bao giờ đọc xong là hết buồn ngay đấy...
Đọc sách lâu mệt chết.Còn buồn hơn.
Chẳng gì làm ta nguôi ngoai được lúc thất tình,hic.
Ko hỉu oán hận người yêu đến nỗi nào mà bạo lực thế,tui chỉ thấy buồn thôi.
Thất tình thì ngồi khóc, khóc chán rồi lại cười, và tiếp tục sống 1 cách buồn tẻ đến khi gặp được 1 anh chàng mới....hehe
nếu mà thất tình thì em sẽ ngẩng cao mặt để đi tiếp quãng đời còn lại còn cái thằng mà đá mình thì cho nó biết thế nào là người nó đã yêu . Và cho nó hiểu rằng đừng tưởng người ta cần mình lắm .
hunter_heart
23/08/2005, 07:55
nếu mà thất tình , em thừong hay ăn , ăn nhiều , tưởng tượng cái mặt nó là cái mình đang ăn chẳng hạn , ko thì đi chơi
mà thôi , cứ tìm một anh chàng khác là hết thất tình ngay ý mà
Sai lầm nhất là tìm 1 ai đó để thay thế hình bóng cũ.Lẩn tránh kô hay bằng đối đầu với thực tế.
Biết đâu trong 1 đống người thất tình lại có cùng cảm xúc và đi tới 1 TY(thực sự).
Final Fantasy
25/08/2005, 10:47
Đừng để nỗi buồn làm chủ bạn.Đó là tất cả những gì bạn hãy cố gắng khi thất tình.Nhiều lúc tui nghĩ.Tại sao cứ phải yêu.Yêu rồi khi chia tay rồi sẽ đau khổ.Tại sao cứ phải tỏ tình...để rồi khi bị từ chối ..mình sẽ càng buồn thêm.Tốt nhất,còn nhiều điều mình nên làm và hãy cố gắng làm thật tốt.Ko phải cứ nhất thiết phải có người yêu.Còn khi đã thất tình,đừng quá thất vọng,cuộc sống ko phải chỉ có mỗi tình yêu để chúng ta quan tâm...bạn bè,công việc.......Và khi chúng ta đã quên đuợc cái nỗi buồn đấy rồi thì ta sẽ rất tự hào về mình.
Mình đã từng trải qua tâm trạng đấy rồi,và mình tin là các bạn sẽ làm đựoc.Ko quá khó và cũng ko quá dễ,nhưng biết cách làm và nhiều người khác sẽ giúp mình làm.Nó .....có thể nói là dễ ấy mà
heaven1989
25/08/2005, 11:57
Originally posted by vi_anh_em_online_140289@11:52, 25/08/2005
that tinh voi con gai chi biet co den khoc voi con trai thi uong ruou hut thuoc noi chung la khoc di cang nhieu cang tot
Quoted post
Công nhận là thường thì con gái thất tình hay khóc..Em mà thất tình thì cũng phải đi chơi, chứ k ở nhà lại càng nghĩ linh tinh-------->Buồn thêm :(
hunter_heart
25/08/2005, 17:44
dở hơi có khác ,thừa nước mắt à , ngố thế
khóc nhiều bị mù đấy, đừng có dại như thế chứ , đời thiếu gì con trai , nhỉ
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.