Xem phiên bản đầy đủ : Lên đường mạnh giỏi, Thanh nhé! :)
blackbat821
11/12/2008, 22:57
Vậy là ngày mai Thanh bay rồi :)
Cùng Thanh làm giải bóng rổ trường, rồi MISS Việt Đức nhưng ít khi được nói chuyện và gặp Thanh vì chị em mình toàn làm khác ban :)
Ấn tượng của chị về Thanh luôn là một người già dặn trước tuổi và có chính kiến của riêng mình :) Hãy phát huy những điều đó khi sang bên kia, em nhé >:D<
Sáng nay gặp Thanh, mọi điều cần chúc đã chúc rồi, cũng đã nhận lời chúc của em rồi :) Giờ chẳng biết nói gì hơn ngoài câu: "lên đường mạnh giỏi nhé ;)"
>:D<
>:D<
PS: sorry vì mai không ra sân bay tiễn em được =((
AzuyaRaven
11/12/2008, 23:04
>:D< Anh Thanh đi mạnh giỏi >:D<
Anh là con người mà em tin là ở đâu anh cũng có thể thành công được, vì thế hãy "CỐ GẮNG ! CỐ GẮNG ! CỐ GẮNG !"
Yêu anh nhiều :X
Em lên đường may mắn nhé!
Sẽ có nhiều khó khăn nhưng chị tin em sẽ đủ sức vượt qua nó :*
Cố lên em >:D<
tiu_xi_xon
12/12/2008, 01:50
ĐI mạnh giỏi anh iêu :*
giữ trong đầu những kn đẹp nhất :"> [ khi 2 ta đo chiều cao =)) ]
hẹn gặp lại :*
Anonymous
12/12/2008, 02:24
Đi an toàn :hes:
Học giỏi :hes:
Cống hiến cho Tổ Quốc :hes:
Không quên tao :hes:
warrenbunny2001
12/12/2008, 09:47
Chị Thanh nhớ giữ gìn sức khỏe. Sang đấy ăn nhiều chút chút :D.
Mong đến lúc chị về, sẽ thấy đuợc 1 chị Thanh 1m6 :D!
Razor!!!
12/12/2008, 10:36
đi may mắn nhé :)
xl vì hnay k tiễn m` đc
e cũg k tiễn đc :(
chị đi nhớ cải thiện chiều cao =( phẫu thuật cũg đc :(
>:D<
nhớ dùng qà của e tốt :)
kid.hacker
12/12/2008, 22:15
Tôi yêu nàng lắm
Nàng sang đấy nhớ cài vietkey đầy đủ, khi nào rỗi nhớ lên 4rum :)
Chào thân ái và quyết thắng =)) =)) =))
Mym;744984']e cũg k tiễn đc :(
chị đi nhớ cải thiện chiều cao =( phẫu thuật cũg đc :(
>:D<
nhớ dùng qà của e tốt :)
Khiếp kiểu tởm ý, kiểu quà của mày là cái gì liên quan đến sinh lý ấy :|
sợ vãi ạ :((
Bell_ring93
12/12/2008, 22:33
...Gửi cho Thanh đêm lung linh...Và tiếng sóng nơi biển lớn! Hôm nọ đi hát định hát mừng sinh nhật chị cơ nhưng nghĩ thế nào lại thôi! Bây h ngồi tiếc. Món quà em chuẩn bị cũng chưa đưa đc cho chị. Chưa đc gặp chị để chúc mừng và cũng ko thể ra sân bay tiễn chị. Buồn lắm! Tuy nhiên chỉ cần chị biết trong lòng em luôn có chị - hình mẫu mà em tôn thờ! ~^^~
Bell_ring93
12/12/2008, 23:04
click link dưới nhé!
my name is K2
12/12/2008, 23:16
giờ này chắc đang ngồi trên máy bay từ Sài Gòn ....đồ khốn, năm sau về đây ta sẽ đòi số nợ do ngươi gây ra
Lei_Hino
14/12/2008, 14:12
hơ vụ gì thế ạ??? Sao lại ngồi trên máy bay từ Sài Gòn? Không bay thẳng từ Nội Bài sang Úc được à???
............
:">
Bạn ở bên đấy mạnh giỏi, giữ gìn sức khỏe, giữ vững lập trường, cố gắng phấn đấu :D
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.