Xem phiên bản đầy đủ : Họp mặt offline "chi nhánh" lần 2
november_storm
17/06/2004, 16:32
Hì, hôm qua, ngày 01/16/2004, vào lúc 18h đã diễn ra một cuộc họp mặt forum không chính thức lần thứ hai. Những người tham gia gồm có : Anh Sơn già đầu nhất (nick:breakdancer), NS, em Lizi và em bright_germ. Lí do họp mặt: cả 4 đều đang trong giờ "đi học thêm" nhưng lại không muốn đến lớp, và đặc biệt là em Lizi muốn đi ăn kem.
Địa điểm đầu tiên mà bốn đứa đổ bộ là ... kem NZ Lí Thường Kiệt (6 ly: 2 cho NS, 2 cho Lizi, hai người còn lại khiêm tốn ở con số 1 ;)) ). Tiếp theo tới quán Huế, ăn các loại bánh Huế và uống nứơc ngô lạnh. Hai bữa tiệc đều diễn ra rất vui nhộn, cười nói tíu tít, thậm chí mấy lần các mems (db em Lizi) còn bị sặc nước vì cười kinh dị quá... :D :lol:
Cho đến khi em Lizi đề nghị được đi dao bờ Hồ :-SS. mọi việc có lẽ cũng chẳng có gì nếu như ..anh Sơn không vì quá vui mà vượt đèn đỏ :o , và em Lizi (lúc đấy đang lái xe NS) cũng điên lên mà ..phóng theo [-X . Ôi thôi ;= xong chuyện !
Cả 4 bị tóm, chính xác là lúc 19h30 vì tội đã không có bằng lái lại còn vượt đèn đỏ :(( Chết tôi !!!! Đã thế lúc đứng phạt, bốn anh em lại còn cười nói rất tươi, bảo nhau không đưa chuyện này lên 4rum thì không được <--- CA nó nhìn nó ghét cho (về nhà mẹ NS bảo thế :huh: ) Công nhận anh công an quá đẹp trai :-" , nhưng mà lại rắn không thể chịu được [-X , hix, có nói thế nào thì vẫn lắc, tiền bao nhiêu cũng không xin được ---> 2 cái biên bản phạt + hai cái biên bản thu xe.
Hiện giờ là 06/17: hai cái xe của breakdancer và NS vẫn nằm trong trụ sở công an. Không biết anh Sơn thế nào chứ NS thì chắc là ...một tháng rồi :(( :(( :((
====> Bài học: đi họp offline lần sau nhớ cẩn thận chuyện xe cộ các bác ơi :(. Kẻo không có lại khổ đấy.
Ôi cái xe của tôi !!! =((
khà khà , đấy là cái giá phải trả cho tội đá lẻ =))
Công nhận hôm qua cực kì vui mà cũng cực kì chán lúc về sau.
Em xin kể lại những chi tiết mà em cho là đắt giá nhất.
Sửa lại hộ chị NS là ngày 6/16/2004 chứ ko phải tháng 1 ạ.
Chẳng hiểu là có phải do lúc đi ăn kem có em cùng "năng suất" hay ko mà thấy khai mỗi vụ 2 ly kem là thế nào nhỉ :lol:
Công nhận là hôm qua em mới phát hiện ra cái sự... ăn nhiều của chị NS B) Nhưng theo lời của khổ chủ thì chị ý chỉ ăn nhiều những cái ăn được thôi còn những cái ko ăn được thì có cho $ chị ý cũng ko ăn. :o Nhưng như thế thì hôm qua cũng khổ thân cho anh Sơn thật. Anh Sơn ơi em thương anh quá. :D :P
Bà chị NS lúc ăn 2 loại bánh đầu thì rất là chăm chú nên ko chọc gì, đến lúc 2 món bánh sau ko ăn được thì bắt đầu ngồi... nói. Đúng như lời chị NS là em đã 1 lần ho sặc sụa vì cái kiểu cười của chị NS và đôi ba lần... suýt sặc :unsure:
Hay nhất là lúc ăn bánh khoái, chắc vì vừa no vừa ngấy nên anh Sơn vừa cắn được 2 miếng.... ( quả này em tường thuật trực tiếp) mắt vừa đảo xung quanh ( rất nhanh nhé, mỗi em thấy thôi :D ) tay thì vừa... nhét miếng bánh ăn dở xuống dưới đĩa để phi tang :lol: Ko còn gì để bình luận....
Còn đến lúc "đi lượn hồ" như chị NS là nhầm nhọt đấy, lúc đấy đến giờ B_G phải về trình diện với mama nên đòi vìa. Em đã bảo đi 1 vòng hồ đi, hơi xa nhưng ko gặp CA. Giời xui đất khiến thế nào mà hôm đấy mồm mình lại linh thế cơ chứ T_T Thật là khốn khổ khốn nạn.
Đã thế lúc bị bắt mấy đứa vẫn còn nhăn nhở ra cười nữa chứ [-X Đúng là ko có cái dại nào bằng cái dại nào....
Hôm nay đi ra ngoài đường cứ nhìn thấy cái đèn vàng với cái dáng đứng... bến nghé của anh CA nào là em lại thót cả tim. Hic hic....
Đến lúc bị giữ xe em mới phát hiện ra 1 điều là chị NS rất thích màu hồng ạ ( quái hình như giống người nào đó thì phải, chị NS có biết là ai ko :D ) đến ngay cả cái áo mưa cũng màu hồng thì em cũng... bó tay :P
Kết thúc ngày hôm qua là em được dịp "chiêm ngưỡng" dung nhan của anh nhà chị NS. Ko dám có lời bình luận gì trên này, có gì bình luận thẳng thắn với chị NS sau kẻo có gì lỡ dại thì còn tránh được. :-"
Cuối cùng là thành thật chia buồn với cái xe của chị, à quên chị chứ T_T Gì thì gì hôm qua cũng là do em cầm lái ^:)^
Han-Tea-Suk
17/06/2004, 17:16
hí hí cái tội ăn mảnh, mà cũng nhanh phết nhỉ, đồng chí BD rủ rê các E giỏi thật đấy, mình thì chẳng có duyên gì cả :D thôi trong tháng này AE chúng ta đi làm 1 bữa bia bọt đê hehe uống ít thôi, gặp nhau là chủ yếu :lol:
Note: chị E nào có khả năng uống trên 1 cốc sẽ được free á, lần này dự định sẽ chỉ có AE đi thôi :P
kakaka...ko phải nói rì chứ, chứ chú em rai chip của chị trông thế mà nói hay gớm!! "ừ, đá lẻ cho chít" hehe..ý a..mà ko có rì đâu nhé, cũng chỉ hậm hực chút nói vậy thôi....hehe.. Thành thật xin chia buồn với các em và 1 anh nhé. Em ko ngờ anh Sơn nhà em giỏi thật!! nhanh quá, ko thấy ho hoe rì trên 4rum, thế mà đùng 1 phát rủ được các em đi chơi roai`. Anh Han và Acc cần phải học hỏi!! :D
úi :o
anh Sơn chơi 1 cú bất ngờ hén...thấy im ỉm đâm ra lại hay...anh làm cho anh Han shock rồi kìa :D ...công nhận ông anh này chơi đc đấy, 1 mình xông fa cùng 3 em :lol:
mà ko hiểu cuộc ra mắt thế nào mà đen thế, lại để cho cớm bắt...hehe...anh dzai gì mà bày trò để các em bị vạ lây...khổ thân em NS, chia buồn em nhé ... à cả cái xe của em nữa ;)) ........xuýt quên, chia buồn cùng anh Sơn nữa nhé :P
nhưng đen cũng đúng, cái tội ăn mảnh, lại còn 1 minh với 3 em nữa chứ, kiểu này làm 1 vụ xì căng đan rồi =))
breakdancer
17/06/2004, 18:17
Hic hic, sao cứ lôi tui ra để công kích thế???
breakdancer
17/06/2004, 18:37
Cái vụ bị tóm quả thực là do hum qua break hơi phởn thật, mà cũng tại tinh vi có quen cả trưởng lẫn phó phòng CSGT CATPHN, ai ngờ rơi vào tay Đội 1 khét tiếng ...yêu dân. Hic lúc đó gọi ông phó thì ổng đang đi Nhật, sáng nay gọi cho ông trưởng thì ổng còn mắng cho thêm:"Ngu, sao lúc đó ko gọi nuôn thì ok, bi h chúng nó cho vào máy vi tính rùi thì làm ăn gè, tao mới xạc cho thằng đội trưởng chúng nó nên chúng nó hăng lắm" Hic, đành chờ vài hum vậy há. Em NS chờ cùng anh nhá. Dù sao cũng sori em á, tại anh rủ em muh.
Hahaha, hum qua cười đã thiệt, bị tóm xe mà mấy anh em vẫn cười phớ lớ. =)) Mấy con cún vàng cứ phải là trố mắt ra nhìn.
To Lizi: sao em ko liệt kê những gè NS hum qua đã xực, đã bảo rùi muh. Hay để anh làm cho á. :P
Thưa bà kon, break tui xin thống kê(chưa đầy đủ) những gè NS đã nhét vô bao tử trong buổi chiều ngày hum qua để mọi người tham khảo nhưng chớ có học tập á, đi viện có ngày à. ;=
List đây:
1. 02 ly kem
2. 01 đĩa to bánh bột lọc
3. 02 cốc nước ngô
4. nửa khay bánh gì í(quên tên, Lizi bổ xung sau nhá)
5. mấy cái nem Huế.
6. và linh tinh vài thứ....[-O<
Ngoài NS ra thì cả ba người còn lại ko thể hình dung nổi là những thứ đó được tiêu hóa ntn trong khi (break tin chắc) bao tử của NS chỉ bằng em bé 4 tủi... :unsure:
Thương mỗi cái xe cho anh chị em thôi , còn bị một vụ như thế cho nhớ đời :D
bright_gem
17/06/2004, 20:01
Khựa, bà chị NS này nhanh tay thật đấy! Post ngay bài lên được, sao lại vạch áo cho người xem lưng thế, ngại quá:D!
november_storm
17/06/2004, 22:49
Originally posted by breakdancer@Jun 17 2004, 06:25 PM
Cái vụ bị tóm quả thực là do hum qua break hơi phởn thật, mà cũng tại tinh vi có quen cả trưởng lẫn phó phòng CSGT CATPHN, ai ngờ rơi vào tay Đội 1 khét tiếng ...yêu dân. Hic lúc đó gọi ông phó thì ổng đang đi Nhật, sáng nay gọi cho ông trưởng thì ổng còn mắng cho thêm:"Ngu, sao lúc đó ko gọi nuôn thì ok, bi h chúng nó cho vào máy vi tính rùi thì làm ăn gè, tao mới xạc cho thằng đội trưởng chúng nó nên chúng nó hăng lắm" Hic, đành chờ vài hum vậy há. Em NS chờ cùng anh nhá. Dù sao cũng sori em á, tại anh rủ em muh.
Hahaha, hum qua cười đã thiệt, bị tóm xe mà mấy anh em vẫn cười phớ lớ. =)) Mấy con cún vàng cứ phải là trố mắt ra nhìn.
To Lizi: sao em ko liệt kê những gè NS hum qua đã xực, đã bảo rùi muh. Hay để anh làm cho á. :P
Thưa bà kon, break tui xin thống kê(chưa đầy đủ) những gè NS đã nhét vô bao tử trong buổi chiều ngày hum qua để mọi người tham khảo nhưng chớ có học tập á, đi viện có ngày à. ;=
List đây:
1. 02 ly kem
2. 01 đĩa to bánh bột lọc
3. 02 cốc nước ngô
4. nửa khay bánh gì í(quên tên, Lizi bổ xung sau nhá)
5. mấy cái nem Huế.
6. và linh tinh vài thứ....[-O<
Ngoài NS ra thì cả ba người còn lại ko thể hình dung nổi là những thứ đó được tiêu hóa ntn trong khi (break tin chắc) bao tử của NS chỉ bằng em bé 4 tủi... :unsure:
Trời anh Sơn quá đáng lắm nhá, hôm qua em đã bảo không nhắc đến chuyện ăn uống cơ mà! Huh, đã nhắc thì nhắc luôn một thể, anh bảo em ăn tham thế đứa nào cả buổi còn lại ở quán Huế, lúc hai món sau ý, không hề ăn một miếng nào cả? thế mà bị gọi là ăn tham :(( Còn nước ngô thì ai mà chả uống hai cốc cơ chứ. Bánh thì có 2 khay 4 đứa, mỗi đứa không ăn 1/2 khay thì là bao nhiêu? Mà đấy là mọi người còn chê nhạt nên mới bắt em ăn nhá :angry: Bây giờ lại đổ cho em !!! [-O< [-X
Vụ xe cộ anh cũng phải chờ à? Hì, em cũng bảo bố chồng em giải quyết rùi (hì, chú anh phó phòng bên CP còn bố em phó phòng bên CA :lol: ). Bố cũng nói y như bác anh á, đã làm rồi nên phải chờ thôi, chắc 5 ngày nữa em mới lấy được xe. Mà bác anh bảo có phải nộp phạt không <_< ? Nếu bên anh ko phải nộp phạt em chạy theo bên anh lun, hì hì :D
Kết thúc ngày hôm qua là em được dịp "chiêm ngưỡng" dung nhan của anh nhà chị NS. Ko dám có lời bình luận gì trên này, có gì bình luận thẳng thắn với chị NS sau kẻo có gì lỡ dại thì còn tránh được.
Nhóc, hôm qua về nhà có sao không? Nói thế này là có ý gì đây thưa cô ?!? :-"
whitecondor
17/06/2004, 22:52
Ăn mảnh là ko tốt [-X
haha, anh Sơn làm 1 bài được đấy ^^ Tình hình đúng sự thật là như thế mờ. Chị NS do ko ăn được mấy cái vớ va vớ vẩn nên ko ăn cái bánh cuối. Chứ nếu măm được thì cũng đã măm tuốt :D
Em về nhà ko sao cả, chỉ bị má hỏi là sao về muộn thế thôi.... Còn ý gì thì.... có gì chị em mình tâm sự sau. Hehehehe
thứ nhất : dù gì thì cũng là ăn mảnh , ko tốt [-X mặc dù biết tính lizi cả BG lần trước t cũng được rủ kiểu thế ,lại thêm NS và 1 ông anh nữa thì lý tưởng quá nhưng vẫn là ăn mảnh
thứ 2:chuyện ăn quà của mấy bác nhà ta thì miễn chê rồi cho nên NS có ăn nhiều thì cũng là chuyện quá đỗi bình thường (nhưng mà quá đỗi bình thường thành bất bình thường :D )
t3"lizi hôm nào kể về anh N cho t nghe hehe
t4:hôm nào anh em đi bia hơi xem đá bóng đê
tình hình là mấy người đi đến tối rồi lần trước cũng 9h. :-w
breakdancer
18/06/2004, 18:40
Trời anh Sơn quá đáng lắm nhá, hôm qua em đã bảo không nhắc đến chuyện ăn uống cơ mà! Huh, đã nhắc thì nhắc luôn một thể, anh bảo em ăn tham thế đứa nào cả buổi còn lại ở quán Huế, lúc hai món sau ý, không hề ăn một miếng nào cả? thế mà bị gọi là ăn tham Còn nước ngô thì ai mà chả uống hai cốc cơ chứ. Bánh thì có 2 khay 4 đứa, mỗi đứa không ăn 1/2 khay thì là bao nhiêu? Mà đấy là mọi người còn chê nhạt nên mới bắt em ăn nhá Bây giờ lại đổ cho em !!!
Oan gè nữa mà còn kêu, có hai nhân chứng đi cùng nhá, có chối cũng ko được á.
To Lizi & BG: anh nói có sai đâu, hai em mà ko làm nhân chứng là NS chối bay chối biến mà.
To every: Êh, đừng có ko được đi thì kém miếng khó chịu á, chẳng qua là nóng quá nên mấy anh em rủ nhau đi ăn kem thui, nếu các bác online lúc đó thì em cũng lôi đi luôn á, đừng có trách tội em đá lẻ, thực ra thì cũng ...đúng tội, nhưng mà tủi thân quá :(( , đã mất tiền bánh bao cộng với bị bắt xe mà vẫn bị chỉ trích thế này, cạch đến ....ngày mai :P (<--chưa chừa)
breakdancer
18/06/2004, 18:45
Trời anh Sơn quá đáng lắm nhá, hôm qua em đã bảo không nhắc đến chuyện ăn uống cơ mà! Huh, đã nhắc thì nhắc luôn một thể, anh bảo em ăn tham thế đứa nào cả buổi còn lại ở quán Huế, lúc hai món sau ý, không hề ăn một miếng nào cả? thế mà bị gọi là ăn tham Còn nước ngô thì ai mà chả uống hai cốc cơ chứ. Bánh thì có 2 khay 4 đứa, mỗi đứa không ăn 1/2 khay thì là bao nhiêu? Mà đấy là mọi người còn chê nhạt nên mới bắt em ăn nhá Bây giờ lại đổ cho em !!!
Oan gè nữa mà còn kêu, có hai nhân chứng đi cùng nhá, có chối cũng ko được á.
To Lizi & BG: anh nói có sai đâu, hai em mà ko làm nhân chứng là NS chối bay chối biến mà.
To every: Êh, đừng có ko được đi thì kém miếng khó chịu á, chẳng qua là nóng quá nên mấy anh em rủ nhau đi ăn kem thui, nếu các bác online lúc đó thì em cũng lôi đi luôn á, đừng có trách tội em đá lẻ, thực ra thì cũng ...đúng tội, nhưng mà tủi thân quá :(( , đã mất tiền bánh bao cộng với bị bắt xe mà vẫn bị chỉ trích thế này, cạch đến ....ngày mai :P (<--chưa chừa)
Hê hê, yên tâm có em làm chứng mà anh Sơn, chị NS có muốn chối cũng ko được. 3 óanh 1 ko chột thì cũng gãy chân :D
Ơ mọi người hay nhờ, ai bảo lúc đấy chỉ thấy mỗi 4 đứa onl, nên chỉ có 4 người đi là phải đạo rồi. Ai bẻo giờ đấy mọi người còn mải làm gỉ làm gì thì có muốn rủ đi thì cũng chả được. Nên bọn em ko có lỗi. B)
Anh Sơn nói thế mà tí nữa hôm nay định rủ anh đi tiếp. Hehe, bây giờ mà đi, có bị phạt thì chỉ có thể bị phạt vì tội... sang đường ko đúng đèn báo hiệu thôi. Hình như cũng bị phạt 20k chứ chả ít đâu :lol:
bright_gem
23/06/2004, 11:08
:)), đến ngại bà Lizi!
Lizi và aSơn này, hình như mọi người quên ko kể mấy món chị NS ko thích ra nhở (để lần sau có ai có ý định muốn rủ chị ý đi ăn để còn biết mà ....... dắt vào mấy cái quán đấy nữa chứ!) E hèm, hành này, cà chua này (toàn món đến là lạ:P),..còn gì nữa ko ý nhỉ ? À hình như chị ý còn ăn bún riêu nhưng lại ko ăn được cua thì phải :P !!!
t cũng ko thích ăn bún riêu cua nhìn cái gạch ko hấp dẫn nhưng bún riêu thì lại ngon ,khoái nhất ăn bún^_^
lion_heart
01/07/2004, 23:51
xem ra mấy ông bà trong 4rum hay rủ rê nhau đi ăn uống cá lẻ nhỉ, nhất là chị NS và anh BD. 2 người này kinh gớm nhỉ, chỉ khoái hồi trước kiếm được của anh BD 30k thui :D
breakdancer
03/07/2004, 17:18
xem ra mấy ông bà trong 4rum hay rủ rê nhau đi ăn uống cá lẻ nhỉ, nhất là chị NS và anh BD. 2 người này kinh gớm nhỉ, chỉ khoái hồi trước kiếm được của anh BD 30k thui
Ái dà, ko biết tội mà lặn đi còn dám công khai nhởn nhơ thế á? Hự. :angry: >:P
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.