PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trượt đại học



Trang : [1] 2

29-T9-8024
04/07/2005, 20:21
:(( :( Các bạn sẽ làm gì khi trượt đại. Gây 1 sự thất vọng quá lớn cho bố mẹ. người thân và nhất là bản thân minh`, 12 năm ăn học đi tong, mọi ước mơ đều tan biến.Mọi thứ sẽ tối đen trước mặt mình............ Cảnh thảm quá :(( :((

nghển
05/07/2005, 12:38
Hè hè chỉ là trượt ĐH thui mà,có j to tát lắm đâu, cùng lắm là ở nhà 1 năm ôn thi, sang năm thi lại là cùng( rất có khả năng là sẽ ..... hehe :)) :)) ).
Nếu không thích trượt ĐH thì cứ nhẩy tạm vào Quản trị kinh doanh mà học em ah, rùi kiếm đường té luôn hehe, ngon hơn cứ thi rùi lại tạch haha ;))

Liquid
05/07/2005, 17:32
ặc ặc đề năm nay mà trượt - học phí cơm phí gạo
Trượt thì về quê chăn vịt đi

linh_coi
05/07/2005, 18:53
Tớ á,trượt DH bố cho cái gánh rau ra chợ bán ấy ạ :D :( :((

belladonna1985
05/07/2005, 19:00
nói thế ,đi thi trượt trắng mắt ,đề dễ thật đấy , nhưng tâm lí khi vào phòng thi nó khác , nếu ko rèn tâm lí ở nhà ( tức là đi kiểm tra nhiều í mà ) thì lúc vào phòng thi ,sợ quá đếch nghĩ ra được cái gì , anyway ,đứa nào giỏi thì vẫn giỏi ,đứa dốt vẫn dốt , nhưng nhiều khi có những yếu tố tác động mà mình ko làm chủ được :)

Chị ( xưng là chị nhỉ ,vì trong này thấy toàn 02-05 ) cũng phải thi lại ,năm đầu tiên thi Kinh Tế thiếu 2 điểm ,chị biết bài toán đó nếu ở nhà chị làm được , cầm đề về chị giải được ,nhưng lúc ở đấy do ngay từ đầu bị ..choáng nên làm sai ,khi sửa lại cuống ko tìm được lỗi sai ,và trượt chỉ vì môn toán ,mặc dù trong 3 môn ,môn Toán là môn chị giỏi nhất .

Công nhận là trượt đại học thảm thật ,nhục nhã lắm , mặc dù mọi người ko nói gì đâu nhưng bản thân mình cũng thấy nặng nề , nhưng ..phải cố chứ , đầy thằng trượt chứ có phải mình mình đâu :P

Năm thứ 2 đi thi , 26,5 đỗ Kinh tế :D :D :D . Cái chính là ở mình em ạ ! :)

Dream-sea
05/07/2005, 20:26
Thi xong rồi, trượt thật chứ ko phải nếu nữa :D Thấy vui vui :D

Jimmii_lasomot
05/07/2005, 22:28
Oạch sang năm em thi rồi mà trượt thì....ẹ quá
Vừa nhòm cái đề thi, rõ ràng mình học gần hết roài mà trông cứ như mới :(
Quả này chưa thi đã biết trượt roài
Đến bỏ xứ mà đi mất :((

baby_duck
05/07/2005, 22:52
Oài ! Trượt học ạ! Chuyện thường thui mà! Có phải gì to tát lắm đâu! Miễn là mình có chí thì thể nào cũng đỗ!! Nếu ko thì..... về quê chăn lợn!

nghển
05/07/2005, 23:04
Originally posted by Jimmii_lasomot@11:28 pm, 5/07/2005
Oạch sang năm em thi rồi mà trượt thì....ẹ quá
Vừa nhòm cái đề thi, rõ ràng mình học gần hết roài mà trông cứ như mới :(
Quả này chưa thi đã biết trượt roài
Đến bỏ xứ mà đi mất :((

Quoted post



Hihi có cần gia sư k em, anh nhận gia sư môn Toán & Hóa, đảm bảo hì hì chắc là đõ dc ĐH ;))
Cứ từ từ em ah, còn cả 1 năm nữa để ôn thi cơ mà, k phải lo quá đâu.
Công nhận năm nay đề Lý khó hơn năm ngoái

Jimmii_lasomot
05/07/2005, 23:20
Anh làm gia sư á
Dạy em môn quậy phá với oánh lộn đi :D

quangdung
05/07/2005, 23:20
Đại học thì làm gì chứ . Có vào được Đại học ở Việt Nam thì người ta cũng chẳng coi ra cái gì đâu . Tớ khinh mấy cái đại học của Việt Nam .

Jimmii_lasomot
05/07/2005, 23:26
Úi giời
Người VN mà lại ko có lòng yêu Tổ quốc yêu đồng bào gì cả
Seo lại khinh VN thế
ĐH nào mà chả là ĐH
Người VN ko vào ĐH VN thì sau này có mà đi bán báo
Ko tính vụ ĐH ở nước ngoài nhớ
Những người ko có điều kiện ở nước ngoài thì cũng đáng khinh như mấy cái ĐH của VN như anh nói à ???

Alex
05/07/2005, 23:33
Originally posted by quangdung@6:20 pm, 5/07/2005
Đại học thì làm gì chứ . Có vào được Đại học ở Việt Nam thì người ta cũng chẳng coi ra cái gì đâu . Tớ khinh mấy cái đại học của Việt Nam .

Quoted post

Nói linh tinh.
Anh ghét nhất đứa nào hay cài số lùi rồi chê số khó vào.
Nghĩ kĩ rồi hẵng phát biểu em trai ạ.

Rygar
05/07/2005, 23:56
Hix..cuối cùng thì hôm nay cũng đã thi xong rồi .. mệt hết cả người, lần này thì trượt thẳng cẳng thậy ý chứ. Có môn Toán với Lý thì làm được đấy nhưng mờ dốt môn Hóa nên.. :((:(( . quả này chắc phải để năm sau thi lại mất :( .. hix.. trong phòng mình lại có mấy ông sinh năm 82 - 83 nữa chứ :-SS .. đúng là thật có chí khí ;))

nghển
06/07/2005, 07:58
Originally posted by Jimmii_lasomot@12:20 am, 6/07/2005
Anh làm gia sư á
Dạy em môn quậy phá với oánh lộn đi :D

Quoted post



HÌ hì anh hiền khô ah ;)) , mấy môn này có khi em dạy lại anh ý :D.
@baby_net87: sang năm thi đã cần gia sư môn hóa chưa em. Nếu cần thì kiên hệ nhé em. Mà mới 82,83 vẫn bt thui em ah, hôm nào rỗi đến trường anh anh chỉ cho, có 1 "chú" 78 học cùng lớp(năm thứ 1) :D

Alex
06/07/2005, 08:06
Đừng có lấy người ta ra làm trò cười em ạ. Phải học tập thì hơn đấy. Có trăm ngàn lí do khiến họ phải thi ĐH muộn, trong đó có cả việc thực hiện những nghĩa vụ mà bọn em ko muốn làm.
Anh bây giờ mà nghĩ đến chuyện phải thi ĐH chắc ko đủ nội lực+kiên nhẫn để mà thi đâu. Ngày xưa đã húng thi thêm 1 lần thứ 2 thôi mà đã mệt mỏi lắm rồi.

nghển
06/07/2005, 08:16
Hí hí anh ơi em ghi nhận lời dạy bảo của anh. Nhưng mà bác này là k phải thi muộn mà là học KTQD đến năm thứ 3 rùi là bị đuổi đấy.
Năm nay em cũng định đi thi lại xem ntn nhưng mà thầy u không cho thi, cứ bắt ở nhà luyện Auf... Hic hic chán quá chỉ muốn đi chơi thui!!!
Thực ra đi thi ĐH cái quan trọng không phải là làm hết bài mà làm đến đâu phải chắc đến đấy. Chỉ cần làm chắc độ 70% là thắng lợi rồi

poupee
06/07/2005, 08:19
Đừng thấy các anh ý lớn mà nói thế chứ, không phải ai cũng đủ nghị lực để thi ĐH mãi đâu, "học, học nữa, học mãi" cơ mà. Học chẳng bao giờ là muộn cả, nên phải cố gắng lên, trượt ĐH chưa phải là đã tuyệt vọng đâu, vẫn còn nhiều cơ hội cơ mà, cố lên và phải tin ở chính mình nữa... Mà chưa thi đã bàn chuyện trượt làm gì thế, tự mình làm mất tinh thần của mình à, nếu sợ trượt thì cố mà học chứ than thở thì làm được cái gì chứ?

Bil
06/07/2005, 08:28
Sao các em cứ quan trọng chuyện DH nhỉ, tự lượng sức mình nếu có khả năng hãy thi DH còn hơi yếu 1 chút thì vào cao đẳng , trung cấp hoặc học 1 trường dạy nghề nào đó ..
Cảm giác học DH như là mình đi học lại cấp 1 cấp 2 .. học thuộc ... lên giảng đường viết mải miết ... chuẩn bị tiền đi chạy điểm :(

nghển
06/07/2005, 10:06
Hì hì thì tại VN bây giờ việc đỗ ĐH là bị ép buộc từ nhiều phía, đặc biệt là từ bố mẹ. Nên con cái phải nghe theo thui.
Nhưng đúng như anh Luv nói, trước khi thi ĐH thì háo hức được vào ĐH, vào được rồi thì lại thấy chán. Suốt ngày chỉ có nghe và chép, như là viết chính tả hồi cấp 1 vậy
Trượt ĐH cũng chưa phải là chấm hết đâu, cứ ngồi nhà mà ôn luyện, sang năm thi lại, nhỡ đâu lại thủ khoa thì ;))

poupee
06/07/2005, 12:12
úi trời, hay nghển đến làm gia sư cho chị đi, chị đang định đi thi tại chức này, free nhé được ko? mà làm gì tham thế thi hẳn 2 khối sức đâu mà đỡ chứ... Đh đâu đã phải con đường sống còn chứ, thiếu gì những con đường khác để mình có thể tự lập và tự vươn lên trong cuộc sống chứ??? Mà thôi lo học đi, lo trồng rau và bán rau muống sớm làm gì chứ?

Alex
06/07/2005, 13:09
Gần hơn thì Roman Abramovich. Đâu như học đên trung học.
Ờ mà nghiệm ra mấy thằng tỉ phú 10 thằng thì 8 thăng ko có bằng cấp, vô học đúng nghĩa đen. Có nên bắt chước để thử vận may ko chú gà rừng nhỉ?

nghển
06/07/2005, 13:52
Hí hí anh C_A thử phát đi. Sau này có giầu thì đừng quên thằng em này nhé.
Má thực sự muốn học ĐH thì thiếu gì cách để học nhỉ. Nếu điểm bác nào k cao lắm mà muốn học ĐH thì nộp đơn vào trường QTKD ý, rồi vào học thui===> cũng là học ĐH đấy còn j nữa

Rygar
08/07/2005, 01:09
[COLOR=blue]
Originally posted by nghển+7:58 am, 6/07/2005--><div class='quotetop'>QUOTE(nghển &#064; 7:58 am, 6/07/2005)</div><div class='quotemain'><!--QuoteBegin-Jimmii_lasomot@12:20 am, 6/07/2005
Anh làm gia sư á
Dạy em môn quậy phá với oánh lộn đi :D

Quoted post



HÌ hì anh hiền khô ah ;)) , mấy môn này có khi em dạy lại anh ý :D.
@baby_net87: sang năm thi đã cần gia sư môn hóa chưa em. Nếu cần thì kiên hệ nhé em. Mà mới 82,83 vẫn bt thui em ah, hôm nào rỗi đến trường anh anh chỉ cho, có 1 "chú" 78 học cùng lớp(năm thứ 1) :D

Quoted post
[/b][/quote]
Hí hí.. nhưng mờ chưa có kết quả thi anh ạh.. cho nên bi giờ em vẫn chưa cần gia sư Hóa cho lắm :P .. với cả sắp tới còn làm vài trường thi riêng nữa.. ko đỗ vài trường thì lại bảo uổng ;)) :)) . Dù sao thì cũng cám ơn lòng tốt của anh.

Usher_girl
08/07/2005, 17:04
Cũng bình thường, trượt năm sau thi lại.Nếu không học Cao đẳng hoặc Trung Cấp cũng được, có gì mà phải lo...đừng tự gây áp lực cho mình

lieman
08/07/2005, 18:10
Trượt ĐH có khi còn có nhìu cơ hội hơn là học ĐH
nhìu thằng bằng cấp đầy mình ra cũng chả có việc làm
mà cũng chả làm đc việc j`ra vẻ ta đây ,chê lương ít
mấy chú í nghĩ trình độ mình fải hưởng lương USD mà ko fải 1 2 vé
mà là 1000
=> thất nghiệp đầy đường
chả bằng mấy chú thợ máy
làm ăn chăm chỉ tháng kiếm dăm bảy triệu chả sướng à



Nói tóm lại ĐH chỉ là 1 con đg`
ko fải là con đg` duy nhất
mà cũng ko chắc là con đg` tốt nhất
vấn đề là fải chọn đc hướng đi cho mình
xin hết

Béo ú
19/07/2005, 17:43
hic. người ta thi đại học trươt .các ông cùng trươt .thía sao phải áy náy nhỉ.cố gắng năm sau thi lai đi.còn sỏ ko ăn nói được vơi bố mẹ thi` tui chi cho cách này nhá.

TỰ TỬ ĐÊ
:|

Jimmii_lasomot
19/07/2005, 21:55
Oạch cách hay đấy =))
Cứ cách này mà áp dụng, vài năm nữa VN sẽ ko bao giờ phải lo vụ kế hoạch hóa gia đình :D

chinchin
20/07/2005, 22:25
ặc Trượt DH bây h cứ nghĩ là kô có j` to tát lắm roài vẫn vui vẻ cười nhưng mà cứ thử đến tầm tháng 9 mà xem :(( nhìn con nhà người ta đi học thế mà mình thì lủi thủi ờ nhà ặc nghĩ đến mà nhục :((
Năm nay các trường kô biết có tăng điểm kô ?
Mong là kô tăng :(( Mà tăng thì mong là đừng tăng kinh khủng quá kô thì chết em :((
Ngồi nhà chờ KQ thi mà như ngồi trên lửa :((

Liquid
20/07/2005, 22:54
Nói trượt ĐH có nhiều cơ hội hơn thì thử trượt đi thử xem
12 năm ăn học trượt phát, đối diện với bố mẹ họ hàng bạn bè như thế nào - NHỤC

best_in_QT
25/07/2005, 14:52
phải biết rằng thi ĐH là kỳ thi :"10 đứa leo 9 đứa rớt" (thực sự là như vâyj chứ không phải chỉ là nói bông đùa)
Thế nên nếu như bạn đã cố gắng hết sức thì cũng đừng nên quá thất vọng.Học tài thi phận mà bạn
Hãy cố gắng vuợt qua nỗi buồn để tim cho mình 1 chân trời mới
chúc thành công,
best :)

Jimmii_lasomot
25/07/2005, 22:47
Oài mình thi khối B chắc trượt đến 9.5 đứa ý chứ
Mà khối B thì ngoài Y ra có cái trường khỉ gì hay ho nhỉ :P :o
Có khi xác định luôn thi năm đầu trượt roài
Hic &#33;&#33;

kristiano
26/07/2005, 04:23
Đang đi loanh quanh tự nhiên nghe cái đoàng.Ngó vào thấy box Trượt Đại Học . 3 từ chẳng có ai muốn nhưng mà đầy thằng phải nghe. Nghe nó như tiếng Sét ngang tai ấy , thử hỏi một sĩ tử 12 năm đèn sách , học hành không đến nỗi nào , đi thi về , rồi thời gian sau nghe tiếng Sét . Nói thật không thằng nào nói nổi nữa là cười. Đi đâu cũng tránh , tránh từ câu hỏi của người thân , từ bạn bè : Thi thế nào bao nhiêu điểm , có đỗ không , đỗ trường nào , ngành gì .vân vân ..và .. vân vân. Nhất là lại gặp mấy đứa thi đỗ nữa thì buồn như chấu cắn . nhìn cái mặt cười nói nói sao ghét thế không biết. Rồi tránh tiếp xúc , tránh bài vở nói chung là tránh tất . Thời kì khủng hoảng cao độ mà.
Thử hỏi những sĩ tử đã thi . Có ai ở trong tình trạng đó không , cảm giác thế nào ???

belladonna1985
26/07/2005, 10:56
còn hơn 2 tuần nữa là có kết quả đi đại học roài nè :D , có nhữgn đứa ở trên mây >< nhưng lại có nhữgn đứa rớt xuống địa ngục :( , thực sự có câu : học tài thi phận đấy , vì khi đi thi mình chịu áp lực rất lớn , tâm lí ko thoải mái thì khó mà làm bài tốt được :(

Ghét cái nước Việt Nam này coi trọng bằng cấp mà ko coi trọng năng lực , đầy thằng cầm cái bằng to uỵch mà có làm được việc đâu ( vì bằng của nó là đi mua mà ) , nhưng mà nói thiệt nha , đầy thằng đỗ đại học ra trường lương 200K , đầy anh ko học đại học ( trung cấp cảnh sát chẳng hạn ) ra trường kiếm 1 tháng vài chục triệu >< , thèng bạn của con bạn em nè , học trung cấp cảnh sát tháng kiếm 20 triệu là chuyện thường , nói điêu chít luôn ;))

Jimmii_lasomot
26/07/2005, 23:04
oác
Làm gì mà kiếm bộn thế ???
MÀ đúng là cái VN này hâm thật. Nước ngoài nó cho thi ĐH muốn ghi tên vào trường nào thì ghi, thi vào cũng dễ nhưng mà chương trình học thì khó lòi mắt. Học xong ra trường chắc chắn có việc làm
Thế mới thực tế chứ. Thi ĐH ở VN đầu vào khó vãi... nhưng mờ đầu ra thì chẳng ra đâu vào đâu. Bảo làm sao thừa thầy thiếu thợ là phải

kristiano
27/07/2005, 05:29
híc híc .Jimmii nói cứ như là sắp học hết ĐH đến nơi rùi ấy . Đúng rùi đó em. Vn thì tỉ lệ Học sinh Phổ thông tốt nghiêp luôn là trên 90 % còn ở Mĩ , đất nước nhiều nhân tài như thế mà tỉ lệ tốt nghiệp cũng chỉ là khoảng 2/3 . Điều này có nghĩa là bệnh thành tích vẫn còn là vấn nạn của Giáo dục Vn .

Alex
27/07/2005, 09:34
Bé "Bé Là Đống Na" sắp cầm bằng KT trong tay đến nơi rồi mà ăn nói bi quan nhể? :P
Chú nào kêu ghét nuớc VN cho đi Tây 1 năm, xem còn kêu chán với ghét thế nào ?

belladonna1985
27/07/2005, 09:45
Originally posted by Alex@9:34, 27/07/2005
Bé "Bé Là Đống Na" sắp cầm bằng KT trong tay đến nơi rồi mà ăn nói bi quan nhể? :P
Chú nào kêu ghét nuớc VN cho đi Tây 1 năm, xem còn kêu chán với ghét thế nào ?

Quoted post

hehe , nói chung ở đâu chẳng có bất cập , nhưng bất cập nó vừa vừa phai phải thôi người ta còn chịu được , chứ nước mình bất cập nó nhiều quá , cố sống cố chết bon chen vào đại học , rùi khi ra trường : hoặc là anh cực kì xuất sắc , hoặc là nhà anh có thế lực , anh là con ông cháu cha COCC , còn nếu anh chỉ là thèng bình thường thì cũng còn lâu mới xin được việc . Đơn cử trường Kinh Tế , đầu vào năm vừa rồi khá cao , 1 năm xuất chuồng 3000 chú , làm sao mà tất cả đều có việc , ai cũng muốn làm thầy , ko ai muốn làm thợ cả ....Nếu biết chọn đúng đường thì ko cần vào đại học cũng khá , như cái bạn gì em đọc trên báo HHT , ko thi đại học ( hình như trượt :D ) đi học nấu ăn , bây giờ làm ở khách sạn tháng kiếm vài trăm &#036; , sinh viên mình ra trường kiếm đâu ra đống tiền như thế nếu làm cho nhà nước ????

Jimmii_lasomot
27/07/2005, 23:12
Kể cả học nấu ăn muốn vào KS nào lớn lớn thì cũng vẫn phải có người đỡ đầu đấy ạ. Chú em tốt nghiệp trung cấp nấu ăn loại giỏi mà vẫn phải ngồi mốc mồm ở nhà kia kìa
Bây giờ muốn vào đâu, trường nào cũng phải COCC hết
Hic&#33; Sự thật đau lòng nhỉ :D

kristiano
28/07/2005, 05:34
Ở Vn quan trọng chuyện bằng cấp lắm , càng nhiều bằng càng tốt. Thầy Tiến phó hiệu trưởng trường mình cũng từng có lần đưa ra một cái bảng thể hiện tỉ lệ tương quan giữa Số HS tốt nghiệp cấp 3 vào ĐH : Số HS đi vào các trường dạy nghề : Số HS đi làm . Ở VN tỉ lệ tương đương là 1:1:1 còn ở những nước phát triển tỉ lệ đó là 1:7:14 (số liệu này lấy ở mức tương đối) .Như vậy chúng ta có thể thấy đc là thực trạng thừa thầy thiếu thợ là xuất phát từ đâu.

mintu ai` pooh
30/11/2005, 23:45
Originally posted by Alex@9:34, 27/07/2005
Bé "Bé Là Đống Na" sắp cầm bằng KT trong tay đến nơi rồi mà ăn nói bi quan nhể? :P
Chú nào kêu ghét nuớc VN cho đi Tây 1 năm, xem còn kêu chán với ghét thế nào ?

Quoted post

Đúng rồi đấy, thằng nào kêu ghét Việt Nam cho đi Tây ;)) 1 năm, mà cũng chẳng cần 1 năm đâu, vài tháng thôi, cho đỡ tốn tiền bố mẹ chúng nó ;)) ;)) xem còn ghét ko;)) ;)). Em nói thế là bởi vì bây h em cũng đang ở Tây :( :((, rất buồn, buồn lắm ý, lúc nào cũng buồn zu*o*i` zu*o*i. ý :((. Giờ em mới có điều kiện quay lại 4 rum, rất cảm ơn mọi người ít nhiều đã động viên, khuyên nhủ em, cảm ơn,cảm ơn rất nhiều.Giờ em lại khuyên các bạn sắp thi đại học là,cố mà học đi, cố mà thi đi, ko đời lại nghiệt đấy.

pochaco
30/11/2005, 23:57
hehe, khóa 02-05 xong rùi, giờ tới lượt khóa 03-06 lo sốt vó lên đây nhỉ.
thi trượt thì đã sao.
nếu cố thì sang năm thi lại, cố mà đỗ. còn thể loại dốt quá thi ko đỗ nổi thì về lấy chồng, lấy vợ, sinh con.
còn nhà ai khá giả thì mè nheo papa với mama cho đi du học. đảm bảo đang quen sướng rùi sẽ thấy khổ, lúc đó há mồm ra mà khóc, có khi lại đòi về nước cho thi lại ấy chứ.
nói vậy thui nhưng năm nay chúc các bé lớp 12 thi tốt nghiệp ngon lành, thi đại học sẽ đỗ.

kristiano
01/12/2005, 00:34
Originally posted by Alex@4:34, 27/07/2005
Bé "Bé Là Đống Na" sắp cầm bằng KT trong tay đến nơi rồi mà ăn nói bi quan nhể? :P
Chú nào kêu ghét nuớc VN cho đi Tây 1 năm, xem còn kêu chán với ghét thế nào ?

Quoted post


Sếp Alex chỉ đc cái làm anh em nhớ nhà thêm thôi &#33;

monitor
01/12/2005, 12:10
Người yêu suốt ngày cắm đầu vào gameonline,mà sắp thi ĐH đến nơi rồi.Phải làm sao hả mọi người????Nói nó kô nghe,bất lực.

mintu ai` pooh
01/12/2005, 22:11
Nói ko nghe thì bỏ thôi anh.Biết làm thế nào đây. :( Nghiệt gớm :(

pochaco
02/12/2005, 01:40
nói ko nghe thì mặc kệ nó luôn cho chít, đến lúc sắp chít rùi mới thấy vãi, đáng đời. ai bảo bác chiều vợ cho nó chơi bời, đú đởn nhiều quá, phải táng cho nó một trận cho chừa đi.

monitor
02/12/2005, 03:06
Originally posted by pochaco@1:40, 2/12/2005
ai bảo bác chiều vợ cho nó chơi bời, đú đởn nhiều quá, phải táng cho nó một trận cho chừa đi.

Quoted post

:| Quên kô chú thích:người yêu đứa bạn tôi,ko phải tôi.Mình làm gì có ;))
Bỏ thì dễ nhưng có cách nào tích cực hơn kô?

trunghieu11314
02/12/2005, 14:41
thằng bạn anh tui nó đỗ đại học còn bỏ nữa là,trượt đại học là cái đinh

monitor
02/12/2005, 16:47
Originally posted by trunghieu11314@14:41, 2/12/2005
thằng bạn anh tui nó đỗ đại học còn bỏ nữa là,trượt đại học là cái đinh

Quoted post

Thứ nhất là đỗ vào trường lởm,kô có đầu ra. :|
Thứ hai là thằng bị thần kinh rung rinh x(

Lionking
02/12/2005, 17:18
ối trời, ai có thân tự lo, không học tự thấy mình kém khắc bỏ nhau thôi mà :) cần gì phải nói nhiều.
Chúc các em 12 năm nay thi tốt nhé :)